(MS106/CN) 25.08.2008 - Giúp đỡ một thành viên của CSTT - Bé Sheva 2 tuổi bị ung thư máu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Cuboong
25/08/2008, 12:19 PM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Sheva lúc khỏe mạnh.

http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg

Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
MeThaiAn
25/08/2008, 04:16 PM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Sheva lúc khỏe mạnh.

http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg

Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.

Chị sẽ CK 1 ít gọi là tấm lòng cho bé. Mong Sheva gặp đc nhà hảo tâm để có thể mau chóng chữa trị. Mong may mắn đến với Sheva :LoveStruc:.

À, nhưng có lẽ em nên nhờ Admin rời topic đến Hội quán những tấm lòng nhân ái, và liên lạc với đầu cầu HN của Hội quán thì việc ủng hộ bé sẽ bài bản, có tổ chức hơn mẹ Boong ạ.
________________________________________
Cuboong
26/08/2008, 09:36 AM
Chị sẽ CK 1 ít gọi là tấm lòng cho bé. Mong Sheva gặp đc nhà hảo tâm để có thể mau chóng chữa trị. Mong may mắn đến với Sheva :LoveStruc:.

À, nhưng có lẽ em nên nhờ Admin rời topic đến Hội quán những tấm lòng nhân ái, và liên lạc với đầu cầu HN của Hội quán thì việc ủng hộ bé sẽ bài bản, có tổ chức hơn mẹ Boong ạ.

Em cảm ơn chị. Em đã liên lạc với chị Loan ở đầu cầu Hà Nội rồi ạ. Chị ý nói sẽ nghiên cứu xem cách nào là tốt nhất, trước mắt cứ đưa lên mục thông báo chung đã. Nếu liên lạc được với các tổ chức nhân đạo hay các nhà hảo tâm thì hy vọng sẽ giúp đỡ được Sheva phần nào.
________________________________________
canary
26/08/2008, 10:56 AM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?
________________________________________
MeThaiAn
26/08/2008, 11:26 AM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?

Ko, nhưng em có thể chuyển cho mẹ Boong, rồi em ấy chuyển cho mẹ Sheva, thế là tiện nhất :).
________________________________________
Cuboong
26/08/2008, 02:24 PM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?

Cám ơn mẹ Cún. Tớ sẽ bổ sung số tài khoản Vietcombank của mẹ Sheva ngay.

Từ Techcombank không chuyển sang Vietcombank bằng ATM được đâu.
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 10:23 AM
@linhchiphoi: Tớ đã nhận được chuyển khoản của mẹ Chíp rồi nhé. Cám ơn cậu nhiều.

Em xin cập nhật thêm số tài khoản Vietcombank của anh Dũng, bố bé Sheva để cả nhà giúp đỡ, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn này:

Chủ tài khoản: Dương Hữu Dũng
Số TK: 0011002006926
Ngân hàng Vietcombank.

Đây là blog của chị Mai Anh, mẹ Sheva. Chị ý có update về tình hình bệnh của Sheva trong giai đoạn này. Mọi người đọc để hiểu rõ thêm tình hình của cháu nhé

http://blog.360.yahoo.com/blog-eqGY.nU8eq9ZPZHuZ1glYVaN65E-?cq=1

Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
bebive
27/08/2008, 10:49 AM
Bác ơi, blog của mẹ Sheva ko để Public, e ko xem được bác ạ.
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 10:55 AM
Bác ơi, blog của mẹ Sheva ko để Public, e ko xem được bác ạ.

Chị sẽ nhắn chị ý chuyển sang chế độ public. Thanks em.

Chị copy ra đây nhé:

Singapore 1h30 sáng 27/8

Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc. Thế nhưng đêm về lại không ngủ được. Tự
dưng muốn viết ra đây chuyện những ngày đầu đi chữa bệnh bên SIN. Đồng thời
cũng để mọi người ở nhà đang hướng mọi sự quan tâm đến cả nhà mình mà không
tài nào có thời gian liên lạc với từng người được.

Chẳng hiểu sao đến bây giờ mình vẫn thấy quyết định đưa Sheva sang SIN là
đúng. Thời gian ở VN, cả một quãng dài đưa Sheva đi hết bệnh viện này đến
bệnh viện khác, mệt mỏi và đau đớn. Ở bệnh viện Nhi thì không giỏi về K, ở
bệnh viện K và Trí đức thì không có chuyên môn về Nhi. Tý nữa thì mình nghe
ông bác sỹ Hùng viện Nhi mang Sheva đi chọc tủy sống. Sang đến đây mới biết,
bệnh của Sheva làm hạch nổi chặn kín đường thở, nếu gây mê để chọc tủy sống
sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nghe mà sợ hết hồn. Những ngày gần xuất phát,
Sheva bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng xấu, chảy máu khắp nơi, nhiều vết
thâm bầm dập trên người, răng chảy máu, vết xước chảy máu không đông lại
được, máu chảy suốt đêm, theo hơi thở vào trong mũi, bịt kín mũi vốn đã
không thở được. Sheva sốt và yếu đi nhiều, gần như không ăn uống được gì,
thở hắt ra, hơi thở có mùi hôi rất khó chịu, ngồi không vững nữa, ăn một tý
là đầy bụng, ậm ạch khó chịu. Mọi người đến thăm con đều đuổi về. Mẹ thấy
mắt con khóc nhiều cũng bắt đầu có hiện tượng chảy máu xung quanh nên không
dám cho ai đến gần để làm con khóc. Đêm trước khi đi, mẹ gần như không ngủ
để trông Sheva, sợ nhỡ đâu con ngừng thở.... May thay, trong quá trình bay
con ngủ suốt nên không quấy khóc gì cả. Đến lúc hạ cánh xuống sân bay, mẹ
bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Trời phật đã cho con cơ hội sống.

Sang đến nơi, tổ chức cấp cứu SOS nơi đã khám sơ cho con ở Hà Nội đã cử
người đón tại cầu thang máy bay, đưa qua hải quan và đưa đến tận bệnh viện.
Sheva được đưa vào khám ngay lập tức, bác sỹ bảo việc hạch chặn hết đường
thở là quá nguy hiểm. Nhìn kết quả xét nghiệm máu của Sheva bác sỹ có thể
nói ngay là Máu trắng, tuy nhiên, muốn biết chính xác là thể gì thì phải chờ
kết quả xét nghiệm máu và tủy sống mới chính xác được. Tuy nhiên, tình trạng
của Sheva thế này không thể chọc tủy được, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên
bác sỹ đã cho xét nghiệm máu và cho uống thuốc ngay để giảm bạch cầu xuống.
Sheva được đưa vào truyền nước và đạm ngay lập tức. Khi uống thuốc và truyền
vào thì lại xuất hiện vấn đề là các chất độc trong người cần thải qua đường
thận nhưng thận của Sheva không có khả năng lọc được hết. Thế là bác sỹ lại
đề nghị cho uống thuốc chữa thận, giá rất đắt là 1200SGD cho 3 liều, nếu sau
đó kết quả không tốt, bác sỹ sẽ phải cho máy vào rửa thận. May thay, Sheva
đáp ứng thuốc rất tốt, các chỉ số của thận cũng giảm dần và không phải dùng
máy nữa. Bớt một phần đau đớn cho con. Thêm nữa, hôm nay mẹ trao đổi với bác
sỹ mới biết là chính sự đáp ứng thuốc tốt trong giai đoạn ban đầu này cũng
giúp con giảm bớt được khoảng 20000 SGD cho quá trình điều trị vì nếu với
tính trạng của con ban đầu, nếu sau khi dùng thuốc, con không đỡ thì con sẽ
phải chuyển sang bệnh viện khác chuyên sâu hơn nữa.

Sau 3 ngày nằm viện, hạch của con gần như biến mất, con đã thở tốt hơn và
bắt đầu muốn ăn trở lại. Bác sỹ quyết định cho con gây mê để xét nghiệm tủy
sống. Cuộc xét nghiệm đầu tiên diễn ra tốt đẹp, một lần nữa mẹ thở phào vì
con không bị đau đớn cũng như kết quả xét nghiệm xác nhận loại bệnh của con
là T-ALL, loại nhẹ trong các bệnh máu trắng.

Con được ra viện về nhà uống thuốc để tiết kiệm viện phí cho bố mẹ.

Phải nói thêm, đây là khoa ung thư nhi nên các bác sỹ y tá rất chú trọng đến
trẻ con. Nếu như ở bệnh viện TRí đức, đến 4 cô y tá lấy máu cho con, chọc
đến 3 lần và lần cuối thì máu phun phì phì, lênh láng ra ga giường thì ở
đây, người ta lấy máu khéo đến nỗi có đêm con vẫn ngủ khi khì trong khi các
bác sỹ lấy của con đến 4 ống máu. Tất nhiên, nếu con thức thì con sẽ khóc vì
chỉ cần nhìn thấy bác sỹ và y tá là con khóc rồi, chưa cần biết họ làm gì.
Chỉ một lần duy nhất hôm nay mẹ thấy con bị lấy máu khó khăn với một cô y
tá, nhưng mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Các cô ý sợ con
khóc nên nhiều khi không dám động vào con, vừa làm vừa xin lỗi rối rít.

Phải nói thêm rằng từ lúc sang đến đây, bản thân bố mẹ cũng như bước vào mê
cung, lạ nước lạ cái nên cái gì cũng vất vả. Trục trặc đầu tiên là việc dùng
thẻ đóng tiền Deposit, Vụ này không có vợ chồng cô Châu điện lên điện xuống
thì chắc cũng chết tắc. Thế mà cũng mất mấy ngày để giải quyết xong đấy. Phù
phù, may thật. Chưa kể ngày đầu tiên bố phải đi mất 2 tiếng mới mua được mấy
cái thẻ điện thoại loại ít tiền để liên lạc về nhà, Internet thì không có
trong buồng bệnh, phải xuống tầng 3 thì mới có nhưng ngoài giờ hành chính
thì chịu chết. Bố mẹ gần như không thể liên lạc tốt được với ai. Đang lúng
túng, may quá có Hải nhà bác Lương gọi điện, như chết đuối vớ được cọc, nhờ
mua ngay mấy cái thẻ điện thoại và Internet. Chưa kể vụ bắt chú Tuấn Anh TC
đi đi lại lại từ đầu thành phố đến cuối thành phố để mang đồ giúp. Hôm nay
chú ý phải mang một đống đồ ăn sang, có thùng bị chảy nước, khổ thân chú ý
quá cơ. Hôm chủ nhật, Bố D phải đội mưa đi lấy đồ ở nhà bác Thủy mất 3 tiếng
đồng hồ chỉ vì muốn đi tàu điện ngầm cho tiết kiệm chi phí, bắt tội 2 mẹ con
ở nhà ôm nhau, cơm cũng không nấu nổi.

Sheva sang đây lạ lại thêm người mệt nên bám mẹ như đỉa, mẹ đi đâu là gào
khóc y ỷ như em bé, nghe mà dát hết cả tai. Mẹ gần như không làm được gì,
chỉ suốt ngày ở với con. Con ngủ không say nên nhiều khi bắt mẹ nằm bên cạnh
để ôm, sờ bụng, hì hì, khoản này có lẽ mẹ chiều con quá, nhưng nghĩ cũng
thương, thấy con đau và sợ hãi không biết lấy gì trấn an nên đành phải cho
sờ bụng mẹ. Được cái 2 hôm nay cu cậu cũng bắt đầu xác định rồi, thỉnh
thoảng rất ngoan, ví dụ muốn ăn mì thì cho mẹ xuống nấu mì, bảo bố trông con
hoặc tự nằm một mình trên giường chờ mẹ.

Sang đây mấy hôm, quen dần với cuộc sống tự lập đôi khi cũng thấy vui vui,
Vui vì bố mẹ con cái quây quần bên nhau, bố Dũng chỉ đi khi có việc, còn thì
quanh quẩn bên mẹ con, không như ở nhà, nhiều khi đi tối khuya mới về. Bố
cũng tự giác làm việc nhà hơn, không ỷ lại ông bà và ô sin như ở nhà. Nhiều
khi cứ ước mơ được sống tự lập, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như thế này thì
chắc không dám ước mơ nữa đâu.

To be continued....
________________________________________
Manly
27/08/2008, 12:24 PM
Thương bé quá, chiều nay mình sẽ chuyển một ít vào cho anh Dũng, mong con sớm vượt qua bệnh tật :LoveStruc:
________________________________________
keas
27/08/2008, 01:01 PM
Mẹ Cuboong cho em hỏi bé Sheva đang điều trị ở đâu và làm sao liên lạc với nhà Sheva bên Sing này ạ?
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 01:50 PM
Mẹ Cuboong cho em hỏi bé Sheva đang điều trị ở đâu và làm sao liên lạc với nhà Sheva bên Sing này ạ?

Hiện nay em bé đang điều trị ở bênh viện: National University Hospital.

Số điện thoại của chị Mai Anh tại Singapore: +6583474852

Số điện thoại của anh Dũng: + 6583474850

Cám ơn bạn nhiều, nếu bạn có điều kiện thì thăm hỏi anh chị giúp mình với nhé. Nhiều lúc cần có người động viên, chia sẻ để anh chị ý vững tâm hơn trong việc trị bệnh cho con.

@Manly: Em cám ơn chị ạ. Hiện nay, gia đình đang rất mong tìm được các tổ chức, các nhà hảo tâm để tiếp tục cho cháu điều trị bên Singapore. Nếu không, anh chị ý sẽ phải tính đến khả năng cho bé về VN chữa trị, mà chữa ở VN thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi :Crying::Crying::Crying:.
________________________________________
MeThaiAn
27/08/2008, 02:02 PM
@linhchiphoi: Tớ đã nhận được chuyển khoản của mẹ Chíp rồi nhé. Cám ơn cậu nhiều.

Em xin cập nhật thêm số tài khoản Vietcombank của anh Dũng, bố bé Sheva để cả nhà giúp đỡ, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn này:

Chủ tài khoản: Dương Hữu Dũng
Số TK: 0011002006926
Ngân hàng Vietcombank.

Đây là blog của chị Mai Anh, mẹ Sheva. Chị ý có update về tình hình bệnh của Sheva trong giai đoạn này. Mọi người đọc để hiểu rõ thêm tình hình của cháu nhé

http://blog.360.yahoo.com/blog-eqGY.nU8eq9ZPZHuZ1glYVaN65E-?cq=1

Cám ơn các mẹ nhiều.

Có TK VCB là tiện rồi em, chiều chị sẽ CK cho a Dũng. Đọc bài mẹ bé viết mà thương quá, khổ thật, ng lớn cũng ko chịu đựng nổi căn bệnh này, nói gì trẻ con :Sad:

Năm 2006, khi Mẹ chị mới phát hiện bệnh, vào BV ung bướu TPHCM thấy nhiều trẻ con khoảng 5,6 tuổi bệnh lắm. Đến năm 2007, Mẹ chị về bảo: bây giờ thì thấy rất nhiều trường hợp trẻ mới có mấy tháng đã bị K rồi. Môi trường, thức ăn VN bây giờ thật ko biết nói gì, ko ai quản lý, ko ai lo cho sức khỏe ng dân, cho tương lai của XH gì cả :Sad:
________________________________________
mecuBond
28/08/2008, 10:28 AM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Sheva lúc khỏe mạnh.

http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg

Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.

Đúng là không biết nói gì nữa, Bond nhà mình mới bị tiêm thôi mà mẹ khóc con khóc ! :Sad:
Cầu trời cho bé được sống, vượt qua được căn bệnh này. :Rose::Rose::Rose:
Mẹ Bond cũng không có nhiều, nhưng sẽ CK cho anh DŨng 1 chút tấm lòng và sẽ liên hệ với bạn bè mẹ Bond để xem có giúp gì được bé và gia đình không.
THanks mẹ Boong.
________________________________________
Axoon
28/08/2008, 10:43 AM
Thương con quá. Mình sẽ ck một ít vào tk anh Dũng gọi là ủng hộ mong con sớm khỏi bệnh
________________________________________
MẹCunhailong
28/08/2008, 10:55 AM
Thương bé quá! Năm ngoái bố mình cũng bị ung thư máu nên mình biết là khổ và vất vả như thế nào rồi, nay thì cụ đã mất rồi. Nhưng may là Sheva ở cấp độ nhẹ , có hy vọng chữa khỏi được. Mình sẽ góp một phần nào đó để mong bé sơm bình phục! Cả nhà bé cố lên nhe!
________________________________________
bearbie
28/08/2008, 11:18 AM
Mình không biết điều này có giúp gì được anh chị và bé Sheva không nhưng vài năm trước mình có người bạn cũng nghi bị ung thư máu, anh đã phải khám nghiệm ở nhiều nơi kể cả Mỹ và các nước tân tiến khác, nhưng cuối cùng anh biết là ở Trung Quốc lại là nơi chữa trị bệnh này rất hiệu nghiệm (chất lượng ngang với Singapore hay Mỹ vì cùng là các giáo sư có tiếng từ Mỹ về nhưng giá cả phải chăng hơn Singapore). Bạn có thể tìm hiểu phía Trung Quốc. Sau thời gian chữa trị, anh bạn mình đã hết..
________________________________________
Mẹ Tiểu Long
28/08/2008, 01:37 PM
Thương bé quá. Chiều nay mình sẽ chuyển 1 ít vào TK của anh Dũng.

Mẹ Cuboong nhớ update tình hình của bé lên đây nhé. Mong con sớm chữa khỏi bệnh.
________________________________________
Cool Kids
28/08/2008, 01:56 PM
Thân chào cả nhà,

Cool Kids đã đến thăm bé Sheva ( là ID của mẹ Trần Thị Mai Anh, tên bé là Dương Hải Anh, bé được 26 tháng tuổi ) sáng nay, xin tóm tắt thông tin cụ thể về trường hợp của bé như sau.

http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuongvaMe.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuong-Spore1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuongSpore3.jpg


Bé Dương Hải Anh bị bệnh ung thư máu, khả năng chữa khỏi bệnh ở Singapore là 70%, ở Việt Nam là 30%. Bé đang theo điều trị ở National University Hospital.

Bé không phải thay tủy ( là trường hợp nặng nhất của bệnh này ), nhưng bé cần được điều trị liên tục trong môi trường cách ly và được điều trị bằng thuốc qua hình thức truyền trực tiếp vào cơ thể. Cũng giống mọi bệnh ung thư, việc phục hồi như thế nào phụ thuộc vào phản ứng của cơ thể mỗi người đối với thuốc. Bé mới bắt đầu được truyền thuốc lần đầu tiên nên điều này còn hơi sớm để biết được kết quả. Hiện tại, bé cần được chọc tủy mỗi tuần một lần để xét nghiệm nhằm theo dõi tiến triển của bệnh. Bên cạnh đó bé cũng cần vào viện để được truyền thuốc định kỳ.

Tình trạng sức khỏe của bé


Bé có thể nói chuyện được, đi lại nhẹ nhàng trong nhà, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với môi trường qua lại có người khác. Trông trông bé rất gầy nhỏ và xanh xao, không được như trong ảnh, và sau một hồi thỏ thẻ thì có vẻ thấm mệt, bắt đầu khóc và… đuổi khách về ( mẹ kể ai đến là đuổi nhưng theo CK quan sát thì đấy là lúc bé đột nhiên mệt mỏi, khó ở ). Ngày mai bé lại vào viện, và đầu tuần lại chọc tủy lần nữa, tội nghiệp các bé, chọc tủy rất đau đớn, kể cả với người lớn.

Gia đình bé đang trọ ở ngoài cho rẻ, tiền thuê một gian phòng trọ dù là nhỏ, ở Singapore lâu dài cũng là một vấn đề rất lớn. Lẽ ra bé cần được tách ly trong môi trường tiệt trùng nhưng bố mẹ bé hiện tại chỉ cố gắng được với mức thuê phòng đó. Đây là khu trung cư có các phòng nhỏ, sinh viên thường thuê trọ chung với nhau.

Vì bé mới sang ngày 19 tháng 8 này, nên chỉ vừa mới truyền thuốc lần một, chưa có phản ứng gì đặc biệt, vì vậy bé cũng vẫn còn giữ được mái tóc tơ sữa của mình, còn sau đó thế nào, CK cũng chưa rõ, sẽ cố gắng theo dõi tin tức và cập nhật sau cho các bạn.

Kế hoạch điều trị

Một năm liền phải ở môi trường cách ly, điệu trị tại Singapore, vì với bệnh của bé, khả năng miễn dịch gần như không có, nên rất nguy hiểm. Trong một năm đó bé sẽ được truyền thuốc, chọc tủy để theo dõi tiến triển của bệnh, kết quả sẽ cho biết bước tiếp theo như thế nào. Chi phí cho một năm điều trị này lên tới 120.000 SGD ( đô la Singapore ).

Năm thứ hai có thể chọn giải pháp là về Việt Nam, rồi ba tháng sang một lần để được theo dõi, thăm khám. Chi phí cho năm thứ hai này là 20.000 SGD.

Hoàn cảnh và điều kiện về tài chính của gia đình bé

Bố mẹ bé là công nhân viên chức, mẹ làm nhân viên ở Vietnam Airlines. Mẹ bé cũng tâm sự thành thật là bình thường cuộc sống như thế là ổn, không đến nỗi nào, nhưng việc theo chữa bệnh này ngoài khả năng của gia đình bé, đành phải liều. Gia đình gom góp được 100 triệu, vay mượn và quyết tâm bằng giá nào cũng cố gắng để bé có cơ hội khỏi bệnh. Khi nhập viện, gia đình bé đã phải đặt cọc một lần 60 triệu. Hiện tại sẽ phải tiếp tục xoay sở. Mẹ bé cũng nói mới xin nghỉ việc hai tháng, còn tiếp theo nếu phải ở những một năm thì chưa biết sẽ phải làm thế nào.
Hiện tại về sự giúp đỡ mà gia đình bé đã nhận được là từ đồng nghiệp của mình và một vài cá nhân khác .

Cool Kids đưa thông tin này, hy vọng các bạn biết rõ hơn một chút về bé Sheva. Mọi sự giúp đỡ bất kể dưới hình thức nào cũng đều được bố mẹ bé hết sức trân trọng.

Nếu muốn giúp bé qua hình thức chuyển tiền, các bạn có thể gửi vào hội quán nhờ chuyển giúp, hoặc chuyển trực tiếp cho bố mẹ bé. CK chỉ cập nhật thông tin về bé từ Singapore để các bạn tiện theo dõi.

Thân,

Cool Kids
________________________________________
ALnML
28/08/2008, 03:50 PM
Cảm ơn CK đã đến thăm và động viên gia đình.
Vâng cũng thật buồn và không biết thé nào hiện gia đình đang rất cần sự động viên an ủi của thành viên WTT chúng mình. Các mẹ hãy giúp đưa tin tức của con ra cộng đồng để có thể nhiều ng biết đến hơn và nhiều ng chia sẻ hơn nữa.
Xin cảm ơn tất cả mọi ng.
________________________________________
Cuboong
28/08/2008, 10:43 PM
Thân chào cả nhà,

Cool Kids đã đến thăm bé Sheva ( là ID của mẹ Trần Thị Mai Anh, tên bé là Dương Hải Anh, bé được 26 tháng tuổi ) sáng nay, xin tóm tắt thông tin cụ thể về trường hợp của bé như sau.

Cool Kids đưa thông tin này, hy vọng các bạn biết rõ hơn một chút về bé Sheva. Mọi sự giúp đỡ bất kể dưới hình thức nào cũng đều được bố mẹ bé hết sức trân trọng.

Nếu muốn giúp bé qua hình thức chuyển tiền, các bạn có thể gửi vào hội quán nhờ chuyển giúp, hoặc chuyển trực tiếp cho bố mẹ bé. CK chỉ cập nhật thông tin về bé từ Singapore để các bạn tiện theo dõi.

Thân,

Cool Kids

Cám ơn chị nhiều. Anh chị bạn em rất xúc động khi được chị thay mặt Hội quán đến thăm. Nhìn mấy bức ảnh chị gửi về mà em thấy thương cháu quá, gầy gò, mệt mỏi. Vết thâm trên chán Sheva có từ cách đây gần 1 tháng, khi cháu bị ngã từ trên giường xuống đất. Đến bây giờ vẫn chưa hết thâm vì cháu đã mất khả năng kháng bệnh.

Em chỉ xin đính chính 1 thông tin của chị thôi ạ. Tiền đặt cọc lúc nhập viện là 50K đô la Singapore (tương đương 600 triệu VND) để điều trị trong vòng 1 tháng đầu.

@bearbie: Cám ơn thông tin của bạn, mình sẽ nói với anh chị ý để nghiên cứu thêm, hy vọng sẽ có thêm 1 sự lựa chọn.

@ các mẹ đã hỗ trợ: Anh Dũng nhờ em nhắn với mọi người, cám ơn tấm lòng của mọi người đối với gia đình anh ý. Lúc nào có điều kiện, anh chị ý sẽ lên đây để cám ơn mọi người.
________________________________________
MeNam
30/08/2008, 03:13 PM
Cám ơn mẹ Cool Kids nhiều. Nhờ mẹ Cool Kids mà biết rõ được tình hình của bé Sheva và mẹ M. Anh cũng đỡ tủi thân phần nào vì có sự chia sẻ của chị. Thương Sheva quá và thương cả mẹ Mai Anh nữa. Hy vọng là bé sẽ hợp thuốc và có tiến triển tốt. Minh đã kêu gọi các bạn bè minh rồi. hy vọng là giúp được mẹ M. Anh phần nào.
________________________________________
024186274
30/08/2008, 03:34 PM
bạn ơi, mình gửi ủng hộ vào 2 tài khoản ban đưa ra bằng tiền mặt được không za?
________________________________________
nmkl
01/09/2008, 06:55 PM
Trước hết xin chia sẻ với mẹ của bé Hải Anh. Mong bạn đủ sức lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Về bệnh này mình cũng có chút kinh nghiệm nên chia sẻ như sau: nếu bé chưa bị di căn, thì hoàn toàn có thể chữa trị được ở VN. Tại BV Truyền máu huyết học Tp.HCM có hẳn một khoa chuyên trị UTM cho trẻ em. Phương pháp điều trị, thuốc điều trị hoàn toàn giống với các nước (ngay cả ở Mỹ), vấn đề là bé có đáp ứng được với thuốc hay không. Tất nhiên ở nước ngoài thì điều kiện vô trùng tốt hơn, nhưng chi phí sẽ mắc hơn rất nhiều. Ở VN vẫn có thể chăm sóc tốt cho bé.
________________________________________
Cuboong
03/09/2008, 10:44 AM
Trước hết xin chia sẻ với mẹ của bé Hải Anh. Mong bạn đủ sức lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Về bệnh này mình cũng có chút kinh nghiệm nên chia sẻ như sau: nếu bé chưa bị di căn, thì hoàn toàn có thể chữa trị được ở VN. Tại BV Truyền máu huyết học Tp.HCM có hẳn một khoa chuyên trị UTM cho trẻ em. Phương pháp điều trị, thuốc điều trị hoàn toàn giống với các nước (ngay cả ở Mỹ), vấn đề là bé có đáp ứng được với thuốc hay không. Tất nhiên ở nước ngoài thì điều kiện vô trùng tốt hơn, nhưng chi phí sẽ mắc hơn rất nhiều. Ở VN vẫn có thể chăm sóc tốt cho bé.

Em xin thay mặt bố mẹ bé Hải Anh cám ơn chị. Gia đình cũng cân nhắc nhiều rồi, nếu điều trị ở Việt Nam thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi (vì nếu không đảm bảo điều kiện vô trùng thì sẽ kéo theo rất nhiều bệnh khác và thời gian điều trị cũng kéo dài hơn vì bây giờ cháu không còn kháng thể nữa). Gia đình đang cố gắng để cháu có thể được chữa trị tại Sin.

@024186274: Bạn có thể chuyển khoản qua ATM của VCB hoặc TCB hoặc ra ngân hàng chuyển tiền mặt vào 1 trong 2 tài khoản trên. Cám ơn bạn nhiều.

@các mẹ: Do chưa có điều kiện check tài khoản nên anh Dũng chưa thông báo được đã nhận được tiền giúp đỡ của các mẹ. Lúc nào check được, anh ý sẽ báo ngay ạ. Rất mong các mẹ thông cảm và cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
sheva
03/09/2008, 10:33 PM
Chào các mẹ cháu, mình là mẹ Sheva. Xin lỗi vì đến bây giờ mình mới tham gia vào forum được phần vì đang quá rối bời với cuộc sống mới ở bên này và tranh thủ chăm sóc cháu trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà, phần vì mới xin lại được password của diễn đàn vì được ghi tự động trong PC ở nhà tại VN.
Mình rất cảm động vì nhận được sự động viên của các mẹ trong diễn đàn, có mấy chị đã sang đây thăm và cho quà cháu. Đầu tiên là mẹ Cool Kids đến thăm và giúp đưa tin tức lên diễn đàn. Sau đó là chị Linh ở parkway sang đây công tác mấy ngày cũng tranh thủ đến tận nơi thăm hỏi và động viên. Trong hoàn cảnh thế này, sự động viên của các mẹ giúp cho bố mẹ cháu vững tâm hơn nhiều.
Hiện tại, do không check được tài khoản chính xác tên người gửi, bố cháu có nhờ xem hộ thì có một số thông tin sau
Có 3 mẹ ở Hà nội gửi 140.000, 200.000 và 700.000; 1 mẹ ở Đà Nẵng gửi 200.000; mẹ Cool Kids tặng 150SGD, bác Linh và cô Hạnh ở Parkway tặng 100 SGD. Còn một số mẹ nữa chuyển trực tiếp cho mẹ Cuboong nữa.
Một lần nữa cảm ơn các mẹ cháu và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ cho cháu có thêm cơ hội chữa bệnh.
________________________________________
nmkl
04/09/2008, 08:47 AM
Em xin thay mặt bố mẹ bé Hải Anh cám ơn chị. Gia đình cũng cân nhắc nhiều rồi, nếu điều trị ở Việt Nam thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi (vì nếu không đảm bảo điều kiện vô trùng thì sẽ kéo theo rất nhiều bệnh khác và thời gian điều trị cũng kéo dài hơn vì bây giờ cháu không còn kháng thể nữa). Gia đình đang cố gắng để cháu có thể được chữa trị tại Sin.


Mình nghĩ ba mẹ bé nên liên hệ BV Truyền máu huyết học Tp.HCM để hỏi thêm cho rõ. Mình không biết con số 30% mà bạn nói là nguồn từ đâu? Nói thật là con mình cũng bị bệnh này cách đây gần 6 năm (lúc cháu chưa được 2t), năm đầu tiên con mình chữa tốn hết khoảng 70tr, 3 năm sau mỗi năm chỉ chục triệu đổ lại. Về điều kiện vô trùng lúc đó còn tệ hơn bây giờ nhiều :Sick:, bây giờ BV TMHH đã sửa sang lại, có cả phòng vô trùng cho bệnh nhân nặng, đồ ăn thức uống đều được tiệt trùng. Nếu tài chính không dồi dào, mình nghĩ gia đình nên cân nhắc khả năng về VN chữa trị.
________________________________________
sheva
04/09/2008, 09:07 PM
Cám ơn mẹ NMKL về những thông tin đã cung cấp về hướng điều trị ở Viện huyết học TPHCM. Cũng muốn trao đổi với mẹ NMKL về việc đưa ra con số tỉ lệ 30% thành công ở VN là thế này : Khi sang SIN chữa bệnh thì bác sĩ có nói là nếu về VN thì tỉ lệ thành công là 40% (mặc dù là bác sĩ bên này vẫn cùng theo dõi và tư vấn), nhưng theo nguồn tin từ bác sĩ Lan, phó trưởng khoa Ung thư nhi, bệnh viện Nhi TW là người trực tiếp chữa trị các loại bệnh này (Trưởng khoa là GĐ bệnh viện) thì nói chỉ có 30% là thành công thôi. Thực ra gia đình cũng đã đi tìm hiểu nhiều các hướng điều trị rồi, từ VN cho đến Thai, Sin, và cả nước Nga xa xôi, miễn sao với mong muốn con mình được chữa trị khỏi bệnh. Chi phí điều trị cũng là một vấn đề đau đầu nhưng vấn đề là con đã bắt đầu truyền hóa chất, khả năng miễn dịch giảm, việc mang con đi khắp nơi là một điều vô cùng mạo hiểm. Hôm trước ở đây có bệnh nhân 21 tuổi, do chủ quan thấy mình khỏe nên về VN chơi (nhà đó giàu lắm) kết quả là sang đây sốt liên miên, xét nghiệm thấy nhiễm trùng tủy, không tiến hành ghép tủy được.
Bác sỹ có nói vấn đề của con nhà em bây giờ không phải là máu, mà là não vì để hơi lâu, bệnh đã phát triển lên não. Bác sỹ đang tích cực cho tiêm thuốc bảo vệ não. Bác sỹ nói nếu cháu sang sớm hơn 1 tháng thì mọi việc rất dễ dàng, nhưng tiếc rằng 1 tháng trước thì không ai phát hiện ra bệnh này cả:Sick:
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.
Cháu đang được ngoại trú nên cũng ổn hơn, nhưng cứ bắt đầu vào bệnh viện là khóc nhè liên tục, nhìn chung dị ứng với bác sĩ, y tá trong bệnh viện rồi. Định kỳ 2 lần/tuần phải tái khám, xét nghiệm máu rồi thực hiện truyền hóa chất nhẹ hoặc tiêm. Khi về nhà thì uống thuốc đặc trị. Cộng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt được bệnh viện hướng dẫn và nhắc nhớ thực hiện nghiêm túc. Mong sao cháu sẽ có thể trạng tốt hơn để thời gian sắp tới sẽ tiến hành hóa trị mạnh, đáp ứng được thuốc để đảm bảo việc chữa trị được tốt.
Cám ơn và mong được các mẹ luôn quan tâm và theo sát tình hình của cháu.
________________________________________
nmkl
04/09/2008, 10:11 PM
Cám ơn mẹ NMKL về những thông tin đã cung cấp về hướng điều trị ở Viện huyết học TPHCM. Cũng muốn trao đổi với mẹ NMKL về việc đưa ra con số tỉ lệ 30% thành công ở VN là thế này : Khi sang SIN chữa bệnh thì bác sĩ có nói là nếu về VN thì tỉ lệ thành công là 40% (mặc dù là bác sĩ bên này vẫn cùng theo dõi và tư vấn), nhưng theo nguồn tin từ bác sĩ Lan, phó trưởng khoa Ung thư nhi, bệnh viện Nhi TW là người trực tiếp chữa trị các loại bệnh này (Trưởng khoa là GĐ bệnh viện) thì nói chỉ có 30% là thành công thôi. Thực ra gia đình cũng đã đi tìm hiểu nhiều các hướng điều trị rồi, từ VN cho đến Thai, Sin, và cả nước Nga xa xôi, miễn sao với mong muốn con mình được chữa trị khỏi bệnh. Chi phí điều trị cũng là một vấn đề đau đầu nhưng vấn đề là con đã bắt đầu truyền hóa chất, khả năng miễn dịch giảm, việc mang con đi khắp nơi là một điều vô cùng mạo hiểm. Hôm trước ở đây có bệnh nhân 21 tuổi, do chủ quan thấy mình khỏe nên về VN chơi (nhà đó giàu lắm) kết quả là sang đây sốt liên miên, xét nghiệm thấy nhiễm trùng tủy, không tiến hành ghép tủy được.
Bác sỹ có nói vấn đề của con nhà em bây giờ không phải là máu, mà là não vì để hơi lâu, bệnh đã phát triển lên não. Bác sỹ đang tích cực cho tiêm thuốc bảo vệ não. Bác sỹ nói nếu cháu sang sớm hơn 1 tháng thì mọi việc rất dễ dàng, nhưng tiếc rằng 1 tháng trước thì không ai phát hiện ra bệnh này cả:Sick:
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.
Cháu đang được ngoại trú nên cũng ổn hơn, nhưng cứ bắt đầu vào bệnh viện là khóc nhè liên tục, nhìn chung dị ứng với bác sĩ, y tá trong bệnh viện rồi. Định kỳ 2 lần/tuần phải tái khám, xét nghiệm máu rồi thực hiện truyền hóa chất nhẹ hoặc tiêm. Khi về nhà thì uống thuốc đặc trị. Cộng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt được bệnh viện hướng dẫn và nhắc nhớ thực hiện nghiêm túc. Mong sao cháu sẽ có thể trạng tốt hơn để thời gian sắp tới sẽ tiến hành hóa trị mạnh, đáp ứng được thuốc để đảm bảo việc chữa trị được tốt.
Cám ơn và mong được các mẹ luôn quan tâm và theo sát tình hình của cháu.

Mình không biết tình hình chữa bệnh này ở ngoài Bắc thế nào, nhưng lúc trước khi con mình đang trị bệnh thì mình thấy có rất nhiều bệnh nhân ngoài Bắc vào thuê nhà trong đây để chữa bệnh.

Vậy ra là bệnh của bé đã lên đến não rồi mới phát hiện ra à :Sad:. Đúng là bệnh này có ít triệu chứng lắm. Lúc trước con mình nằm 2 tuần ở Nhi đồng 1, xét nghiệm đủ thứ kiểu mới phát hiện ra (lúc đó trong tủy đã 95% là tế bào UT :Worried:). Mình cho bạn số điện thoại nhà BS Nghĩa (rất giỏi trong lĩnh vực trị bệnh máu ác tính trẻ em), cũng là người điều trị cho con mình, bạn cứ kể tình hình bệnh bé Sheva xem BS khuyên thế nào, số là (08)8382482. Nhưng BS đang đi công tác, thứ 7 này mới về, bạn hãy gọi vào buổi tối từ 18g trở đi.

Nghe bạn kể tình hình của bé Sheva mà thương quá, mình rất hiểu cảm xúc của bạn hiện giờ. Bây giờ chắc bạn cũng đã bình tĩnh nhiều. Bạn hãy nghĩ rằng dù sao cũng may mắn là còn có thuốc chữa, còn có phương pháp chữa, và một cái may mắn nữa là do con còn nhỏ, con sẽ không bị tâm lý chán nản (vì biết mình bị bệnh), do đó chăm sóc cũng dễ dàng hơn.

Phải sống bằng hy vọng thôi bạn à. Mình cũng có chút tấm lòng gửi cho bé Sheva (mình sẽ chuyển vào TK VCB cho bạn), chúc bạn có nhiều nghị lực và bé Sheva mau chóng hồi phục :LoveStruc:.
________________________________________
Manly
04/09/2008, 10:16 PM
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Truyền máu và Huyết học

Địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh, Q.1, TP.HCM
Điện thoại 9256844 - 9256880

Hồi trước có bé Minh hội quán giúp cũng chữa ở đây, mình làm mất đt bác sĩ Nghĩa, nếu cần mình sẽ xin giúp bạn

Mình cũng biết rất nhiều người chữa khỏi bệnh UT máu tại trung tâm này, và VN là một trong 7 nước chữa được bệnh UT máu có tỷ lệ thành công cao và trường hợp của nmlk là một điển hình
________________________________________
bluechip
04/09/2008, 11:58 PM
Nhìn con đáng yêu như thế này mà khi đọc những dòng nhật ký của mẹ Sheva mình không cầm được nước mắt. Thương con quá! Mai mình sẽ chuyển cho anh Dũng gọi là tấm lóng mong con nhah chóng hồi phục!
________________________________________
Cool Kids
05/09/2008, 10:45 AM
Mẹ Bong & Bambee hôm nọ có nhờ mình chuyển tới bé Sheva 20 SGD.

Bé đang thời gian kiêng kị, nên khi nào thấy thích hợp, mẹ Sheva cho biết, mình sẽ chuyển tới bé khi gặp lại lần tới nhé.

Cool Kids
________________________________________
sheva
06/09/2008, 10:09 PM
Cám ơn các mẹ NMKL, Manly, Bluechip, Mẹ Bong & Bambee đã gửi quà cho cháu và động viên tinh thần cho bố mẹ cháu. Con đường của cả nhà cháu còn rất dài và gian nan, mong các mẹ tiếp tục ủng hộ và động viên giúp
________________________________________
MẹCunhailong
08/09/2008, 01:37 PM
ngh b qu, m n i, ch ta c gi b nh
________________________________________
MẹCunhailong
08/09/2008, 01:41 PM
Cái font chữ nha em hôm nay nó làm sao ấy nhỉ ? Em rất hiểu tâm trạng của bố mẹ bé Sheva hiện giờ. Tuy nhiên mọi người sẽ luôn ở bên con trai, mọi nỗ lực cố gắng cuối cùng sẽ được đền đáp phải không các mẹ? Em sẽ đóng góp một chút vào TK của anh chị.
________________________________________
nmkl
09/09/2008, 07:48 AM
Mình đã chuyển 500k vào TK của anh Dũng từ TK tên Nguyễn Quang Minh :Smiling:.

Bé Sheva hôm nay thế nào rồi? Hôm qua mình qua nhà BS Nghĩa biếu bánh Trung Thu định hỏi thăm giùm bạn luôn nhưng BS có nhiều bệnh nhân quá nên chẳng hỏi được gì :Sad:. Bạn đã gọi được cho BS chưa?
________________________________________
Cuboong
09/09/2008, 08:46 AM
Mình đã chuyển 500k vào TK của anh Dũng từ TK tên Nguyễn Quang Minh :Smiling:.

Bé Sheva hôm nay thế nào rồi? Hôm qua mình qua nhà BS Nghĩa biếu bánh Trung Thu định hỏi thăm giùm bạn luôn nhưng BS có nhiều bệnh nhân quá nên chẳng hỏi được gì :Sad:. Bạn đã gọi được cho BS chưa?

Chị ơi, hôm nay Sheva lại vào viện chọc tủy và truyền hóa chất nên chắc chiều chị MA mới lên mạng trả lời chị được. Em cám ơn chị nhiều :Rose:.
________________________________________
MePond
09/09/2008, 08:49 AM
Cám ơn các mẹ NMKL, Manly, Bluechip, Mẹ Bong & Bambee đã gửi quà cho cháu và động viên tinh thần cho bố mẹ cháu. Con đường của cả nhà cháu còn rất dài và gian nan, mong các mẹ tiếp tục ủng hộ và động viên giúp

sheva ơi sheva,
khi nào sheva online hoặc đọc được tin nhắn này, thì liên hệ với em gấp nha
em có quen một người, có mối quan hệ rất đặc biệt với TTTMVHH Sài gòn,am hiểu rất nhiều về bệnh UTM

hoặc Sheva add nick bác này vào, bảo là mepond giới thiệu nhé: add ngay vào và có việc gì cần tìm hiểu thì hỏi bác ấy, bác ấy sẽ giới thiệu sheva với bác sĩ rất giỏi trong TTTMVHH nhé sheva

baokimky@yahoo.com

hoặc ko thì
khi nào online, thì phone cho em số này: 091 3 661 331, mepond nhé sheva,ko biết làm sao liên lạc với sheva

mẹ nào biết cách liên lạc với nhà sheva thì gọi cho em báo em biết với nhé
cám ơn các mẹ nhiều lắm
________________________________________
MẹCunhailong
09/09/2008, 10:01 AM
Em vừa vào blog của mẹ bé Sheva, hiện trạng bệnh tật của bé làm mình rất xúc động vì mình đã từng trải qua những tình huống tướng tự khi chăm sóc bố mình, càng thấy thương bé nhiều hơn và đồng cảm với bố mẹ bé. Mẹ Sheva à, điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải có niềm tin chiến thắng bệnh tật, còn nước còn tát, diễn biến bệnh tình của con đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, vì vậy chúng ta hãy vững tâm lên nhé. Ở hiền thì gặp lành mà!
________________________________________
ChanhHauhau
09/09/2008, 03:15 PM
Vui lòng cho mẹ Chanhhauhau xin địa chỉ nơi cư trú của gia đình Sheva tại Sin và thông tin đầy đủ về khoa điều trị, bác sỹ điều trị..vv. Mẹ Chanhhauhau nhờ gửi thông tin này cho một nhà thờ của Sin, may ra thì...
________________________________________
MẹCunhailong
09/09/2008, 03:34 PM
Trưa nay em đã chuyển một chút it tấm lòng vào TK của anh Dũng rồi. Chúc cả nhà bé chóng khỏe, mong mọi điều tốt lành sẽ đén với Sheva!
________________________________________
HeoPink
09/09/2008, 03:48 PM
Uiiii, thương bé quá :Sad: Bé và bố mẹ cùng cố lên nhé :Smiling:

Mình sẽ nhờ người CK vào tài khoản của bố bé nhé :Smiling:
________________________________________
sheva
09/09/2008, 10:29 PM
Cám ơn các mẹ Cunhailong, Chanhhauhau, NMKL, binhanfamily tiếp tục ủng hộ cho Sheva. Hôm nay cháu vào viện truyền, tiêm thuốc theo định kỳ cả ngày nên mẹ cháu không vào mạng được
@me Chanhhauhau: Dia chi benh vien cua Sheva là: National University Hospital - 5 Lower Kent Rigde Road - (Kent Rigde Wings, ward 88, Children’s Cencer Centre)
Name of patient: Duong Hai Anh - Diagnosed: T-ALL (Đây là loại bệnh máu trắng của cháu đấy ạ). Chỉ cần họ liên hệ với khoa, đọc tên cháu là họ tìm ra ngay ý mà. Hồ sơ của họ lưu trong hệ thống, nói đến tên là ở đâu cũng có.
@mẹ NMKL: hôm nọ em có nói chuyện với một anh, bố của một bệnh nhân đang điều trị ở đây, anh ý sống trong SGN, có anh trai ruột là trưởng phòng khám gì đó to to của TPHCM, có quan hệ rất thân với bác sỹ Nghĩa. Không biết vô duyên làm sao hay là bác sỹ Nghĩa đông bệnh nhân quá mà bác sỹ Nghĩa không giúp được, anh ý phải mang cháu sang đây. Bây giờ con anh ý đã qua giai đoạn điều trị tích cực rồi, chỉ đang là thời gian bảo dưỡng khám định kỳ 3 tháng 1 lần thôi. Em nghe chuyện mới thấy trường hợp bé nhà chị quả là may mắn, đúng là Ông trời thương cháu. Em rất cảm ơn chị đã động viên và ủng hộ chúng em. Có gì, em xin được học hỏi kinh nghiệm để chắm sóc cháu tốt hơn chị nhé.
@mePond: cám ơn mẹ Pond đã cho cho địa chỉ của bác sỹ. Mẹ cháu sẽ add nick vào ngay đây ạ
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều:Smiling:
________________________________________
Em bé ngoan
13/09/2008, 04:16 PM
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với Sheva :LoveStruc:
Ba, mẹ Sheva cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!
________________________________________
giadinhngochung
13/09/2008, 08:50 PM
Em đọc mà thấy rớt nước mắt vì thương bé Sheva, khổ thân bé còn nhỏ quá mà. Em cũng muốn ủng hộ và sẽ chuyển tiền vào tk của chị Mai Anh. Chúc bé sớm khỏi bệnh:Rose:
________________________________________
sheva
17/09/2008, 08:48 AM
Cám ơn các mẹ nhé. Mấy hôm nay bố cháu về VN, mẹ cháu quay như mòng mòng. Con quấy quá, phản ứng thuốc hay là làm nũng mẹ không biết. Các mẹ thông cảm nhé ạ.
Bố cháu về VN sẽ check được tài khoản và mẹ cháu sẽ update các bác các cô gửi quà cho cháu thêm nhé
________________________________________
muopmia
17/09/2008, 03:01 PM
Hôm nay mình đã gửi 1 chút vào tài khoản của anh Dũng từ tài khoản của mình tên là Nguyễn Thị Phi Yến nhé. Chúc bé của bạn chóng khỏe và thêm tự tin để chiến đấu với căn bệnh này.
Cách đây 11 năm, em gái mình cũng bị bệnh giống hệt con bạn bây giờ, nhưng ngày đấy em mình đã không được may mắn như con bạn sang Sing chữa bệnh vì ngày đó chả có thông tin gì cả, bệnh viện VN thì bó tay. Các triệu chứng bệnh của bé nhà bạn khi bạn kể mình đều hiểu cả vì em mình cũng phải chịu đựng như vậy. Ngày đó mình cũng đã bất lực nhìn em mình ra đi...
Rất mong em bé nhà bạn chiến thắng được căn bệnh này. Hãy cố gắng nhé, cả 2 mẹ con!
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 25.08.2008 - Giúp đỡ một thành viên của WTT - Bé Sheva 2 tuổi bị ung thư máu

nmkl
17/09/2008, 04:05 PM
Cám ơn các mẹ nhé. Mấy hôm nay bố cháu về VN, mẹ cháu quay như mòng mòng. Con quấy quá, phản ứng thuốc hay là làm nũng mẹ không biết. Các mẹ thông cảm nhé ạ.
Bố cháu về VN sẽ check được tài khoản và mẹ cháu sẽ update các bác các cô gửi quà cho cháu thêm nhé

Chắc là cháu nhõng nhẽo đó vì con nít chịu đựng việc vô hóa chất tốt hơn người lớn. Con mình hồi trước chẳng bị ảnh hưởng gì mấy. Bạn cứ mua nhiều đồ chơi bé thích để dụ bé chơi, mua những thức ăn bé thích vì uống Dexa hay bị đói lắm. Cháu càng ăn được thì càng có nhiều sức để chiến đấu chống lại bệnh. Nhớ lưu ý theo dõi chỉ số men gan, nếu cao quá thì nên hạn chế trứng và đồ béo. Chắc BS bên đó dặn dò kỹ lắm rồi nhỉ :Smiling:?
________________________________________
abc80
17/09/2008, 04:47 PM
Thương quá mà chẳng biết động viên cả nhà Sheva thế nào! Em sẽ cầu Trời Phật cho Sheva và tất cả các em bé không may bị bệnh khác qua khỏi! Em cũng xin gửi 1 chút quà vào tài khoản của bố em bé gọi là góp phần động viên cả nhà! Chúc bố mẹ em bé luôn có sức khỏe và vững tâm chờ đến ngày em khỏe mạnh!
________________________________________
sheva
20/09/2008, 10:33 AM
Các mẹ ơi, bố cháu đã check tài khoản ngân hàng nhưng đa số là chuyển từ tài khoản ATM nên không hiện lên tên mẹ nào. Hiện tại, qua chuyển khoản, cháu Sheva đã nhận được sự ủng hộ của các mẹ sau:
28-Aug From Account 0011000500565 200,000
29-Aug From Account 0081000000527 300,000
31-Aug From Account 0011000575091 700,000
1-Sep From Account 0041000572544 200,000
4-Sep From Account 0071003141092 200,000
5-Sep From Account 0011002009555 500,000
8-Sep From Account 0121000276534 500,000
9-Sep Nguyễn Thị Hồng Hạnh chuyển tiền 200,000
17-Sep From Account 00110001432853 500,000
18-Sep From Account 0011001744744 200,000
Tổng cộng số tiền chuyển khoản của các mẹ trên WTT là 3.500.000 VNĐ. Quả thật trong lúc khó khăn này, tấm lòng của các mẹ đã động viên bố mẹ cháu và cháu rất nhiều. Một lần nữa mẹ cháu xin cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm, chia sẻ, động viên và ủng hộ. Sự quan tâm này sẽ tiếp thêm sức sống cho cháu Sheva có thể chiến thắng bệnh tật và mau chóng trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Cám ơn tấm lòng nhân ái của các mẹ nhiều lắm.
@Mẹ NMKL: em cám ơn chị, thông tin của chị làm em vững tâm lên nhiều. Ở bên này bác sỹ và y tá cũng hướng dẫn đầy đủ nhưng em cũng chứng kiến nhiều em bé phản ứng thuốc dữ dội lắm. Nói chung là xác định càng chăm tốt bao nhiêu, cháu càng đỡ đau bấy nhiêu. Cho nên em và bà nội cháu cũng cố gắng hết sức, mặc dù nhiều lúc mệt đến không muốn nhấc chân tay lên nhưng vẫn phải cố thôi. Con nhà em đặc biệt thích ăn thịt mỡ, vì nó mềm và dễ nhai và thích ăn trứng nữa. Nhưng em sẽ chú ý hơn đến chỉ số men gan, có lẽ phải giảm mỡ và trứng thôi. Bác sỹ bên này thì không bắt kiêng gì, chỉ những thứ không đảm bảo vệ sinh thôi. Chị có kinh nghiệm gì hay thì bày cho em với nhé. Thứ 3 này cháu bắt đầu chuyển sang Cyntarabin đấy ạ, không uống Dexa nữa.
________________________________________
sheva
22/09/2008, 09:25 AM
Cám ơn mẹ Nấm và một mẹ nữa mới bổ sung hỗ trợ cho cháu. Bố cháu check tài khoản thì có thêm 2 chuyển khoản nữa như sau:
Ngày 19/9 :500.000đ from 0011001192014 và ngày 20/9: 1.300.000đ from Acc:0011000570789 . Như vậy tổng số tại tiếp tục được nâng lên là 5.300.000 VNĐ, thêm phẩn của mẹ Coolkid và bác Linh, cô Hạnh ở Parkway hỗ trợ trực tiếp bên này thì tổng số đã là 8.300.000 VNĐ rồi ạ. Cám ơn các mẹ nhiều lắm ạ. Sau này, cháu Sheva khỏi và lớn lên, em sẽ hướng cho cháu đi học nghề bác sỹ để chữa bệnh cứu người vì lúc bé, cháu được nhiều người cứu ạ.
________________________________________
nmkl
22/09/2008, 08:38 PM
@Mẹ NMKL: em cám ơn chị, thông tin của chị làm em vững tâm lên nhiều. Ở bên này bác sỹ và y tá cũng hướng dẫn đầy đủ nhưng em cũng chứng kiến nhiều em bé phản ứng thuốc dữ dội lắm. Nói chung là xác định càng chăm tốt bao nhiêu, cháu càng đỡ đau bấy nhiêu. Cho nên em và bà nội cháu cũng cố gắng hết sức, mặc dù nhiều lúc mệt đến không muốn nhấc chân tay lên nhưng vẫn phải cố thôi. Con nhà em đặc biệt thích ăn thịt mỡ, vì nó mềm và dễ nhai và thích ăn trứng nữa. Nhưng em sẽ chú ý hơn đến chỉ số men gan, có lẽ phải giảm mỡ và trứng thôi. Bác sỹ bên này thì không bắt kiêng gì, chỉ những thứ không đảm bảo vệ sinh thôi. Chị có kinh nghiệm gì hay thì bày cho em với nhé. Thứ 3 này cháu bắt đầu chuyển sang Cyntarabin đấy ạ, không uống Dexa nữa.

Lâu rồi nên chị cũng không nhớ rõ phác đồ điều trị nữa. Nhưng chị nhớ con chị uống Dexa suốt 3 năm luôn, chỉ có giảm liều thôi, lúc đầu thì mười mấy viên một ngày, sang năm thứ 3 thì chỉ 1 viên/ngày mà chỉ uống 1 tuần/tháng. Em nên học cách đọc các kết quả xét nghiệm để có thể bồi bổ và chăm sóc con cho phù hợp. Tất nhiên là phải ăn đồ chín, sạch vì sợ rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng đường ruột. Nói chung phải hạn chế tối đa các kiểu nhiễm trùng, vừa mệt cháu mà lại tốn kém tiền thêm. Trộm vía, hồi xưa con chị bị bệnh nhưng rất ngoan, ít khi quấy lắm. Còn vụ rụng tóc thì không lo đâu, sẽ mọc lại ngay thôi. Uống Vitamin C cũng rất tốt, đặc biệt lúc bé bị lở miệng (tác dụng phụ của thuốc gây ra). Vài điều chia sẻ, chúc gia đình và bé Sheva nhiều may mắn nhé!
________________________________________
sheva
01/10/2008, 10:47 PM
@Me NMKL à, con nhà chị uống Dexa có lên cân nhiều không? Em thấy khó quá, ở viện thì bảo cho ăn nhiều protein nhưng em lại sợ bé ăn nhiều quá dễ bị tiểu đường. Con nhà chị có dùng Docxo không, thấy bảo là giai đoạn đó cũng kinh khủng lắm hả chị. Còn có 1 giai đoạn dùng Metrotraxate thì em đọc lại bảo không được dùng nhiều C và Acid Folic, chị có nhớ không ạ?
________________________________________
MePond
01/10/2008, 11:09 PM
@Me NMKL à, con nhà chị uống Dexa có lên cân nhiều không? Em thấy khó quá, ở viện thì bảo cho ăn nhiều protein nhưng em lại sợ bé ăn nhiều quá dễ bị tiểu đường. Con nhà chị có dùng Docxo không, thấy bảo là giai đoạn đó cũng kinh khủng lắm hả chị. Còn có 1 giai đoạn dùng Metrotraxate thì em đọc lại bảo không được dùng nhiều C và Acid Folic, chị có nhớ không ạ?

lên cân nhiều chị ạ
vì nó trữ nước mà, nên nhìn lúc nào cũng giống như là béo tròn á hic hic
và em thấy hình như trong lúc điều trị bệnh ngày xưa mẹ em cũng thường xuyên uống nước cam lắm chị a, chắc ko sao đâu chị ui
________________________________________
nmkl
02/10/2008, 07:45 AM
@Me NMKL à, con nhà chị uống Dexa có lên cân nhiều không? Em thấy khó quá, ở viện thì bảo cho ăn nhiều protein nhưng em lại sợ bé ăn nhiều quá dễ bị tiểu đường. Con nhà chị có dùng Docxo không, thấy bảo là giai đoạn đó cũng kinh khủng lắm hả chị. Còn có 1 giai đoạn dùng Metrotraxate thì em đọc lại bảo không được dùng nhiều C và Acid Folic, chị có nhớ không ạ?

Con chị uống Dexa cũng có lên cân nhưng chủ yếu là cái mặt, tròn quay à. Vào khu điều trị bệnh này, thấy mặt bé nào cũng giống nhau, má phị ra :Sad:. Chị không nhớ có loại thuốc nào tên là Docxo :Thinking: . Còn lúc dùng Metrotraxate (phải ghi vầy không ta?) thì BS chẳng dặn kiêng cữ gì. Giai đoạn này là bước sang duy trì rồi, mỗi tháng đi 1 lần thôi. BS bên đây khuyến khích uống nước cam lắm. Vụ kiêng axit folic thì chị chưa hề nghe qua. Bé Sheva đã bớt nhõng nhẽo chưa? Tình hình của cháu thế nào?
________________________________________
tanoshii
06/10/2008, 12:31 PM
Mẹ Sheva, em đã vào đọc blog của con. Mong chị và Sheva cùng bà ngoại mạnh khỏe nha. Em đã chuyển 500k vào tài khoản của anh nhà từ số TK ...0515151. Vào đây để up topic của chị lên, mong có thêm nhiều mẹ giúp một tay.
________________________________________
sheva
08/10/2008, 11:21 AM
Cám ơn mẹ Tanoshii, bố cháu check tài khoản rồi và đã nhận được sự ủng hộ của mẹ.

Vì ít có thời gian nên ít lên mạng, mong các mẹ thông cảm. Tình hình cháu Sheva vẫn đang tiếp tục hóa trị, dạo này tăng dần liều lượng lên và bắt đầu rụng tóc....v.v.. Hy vọng cháu sẽ đáp ứng được thuốc để tiêu diệt hết tế bào ung thư, thành một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh để chăm sóc những đứa con thân yêu của mình.


Brgds/Mẹ Sheva
________________________________________
canary
10/10/2008, 09:07 AM
Hôm nay mình có chuyển chút ít quà cho bé vào TK của bố Sheva , đuôi TK là ....0003 . Chúc bé Sheva mau khỏe . Thương bé nhiều
________________________________________
bigma
10/10/2008, 09:26 AM
Mẹ Sheva ơi!

Em đã liên hệ với tổ chức GFO ở bên đó chưa? Tổ chức này sẽ giúp em tìm nhà và nhiều hỗ trợ khác nữa. Em theo thông tin dưới đây nhé!

Địa chỉ
Gentle Fund Organization (GFO)
54 Jalan Anggerek
Singapore 369488
Xem bản đồ (http://www.streetdirectory.com/asia_travel/travel/travel_id_1/travel_site_47761/).


Điện thoại:65 68415458
Số Fax: 65 65679184
Email: gentle@gentlefund.org (gentle@gentlefund.org)
Website: www.gentlefund.org (http://www.gentlefund.org)
________________________________________
sheva
11/10/2008, 12:41 PM
Hôm nay mình có chuyển chút ít quà cho bé vào TK của bố Sheva , đuôi TK là ....0003 . Chúc bé Sheva mau khỏe . Thương bé nhiều

Cám ơn mẹ Canary, tài khoản đã nhận được sự ủng hộ của mẹ.

Mẹ Bigma ơi, bên này mới thuê được nhà rồi. Hồi mới sang mình cũng liên hệ tổ chức người Việt chuyên trợ giúp người Việt sang bên đó, ko rõ là gì và họ hỗ trợ thông tin nhiệt tình lắm. Cám ơn mẹ nhé

Cám ơn các mẹ đã ủng hộ và chia sẻ thông tin với gia đình, mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các mẹ.

Chúc các mẹ cuối tuần có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc với gia đình


Brgds/Mẹ Sheva
________________________________________
Cuboong
13/10/2008, 08:48 AM
Mẹ Sheva ơi, mẹ B mới chuyển một ít vào TK của mẹ Sheva rồi nhé. Cuối tuần trước mới được lĩnh lương :Laughing:. Chúc S ngoan, không quấy mẹ và chóng biết đi nhé (giống các em bé 1 tuổi ý) :Kiss::Kiss::Kiss:.
________________________________________
camellia_hn
14/10/2008, 10:11 AM
Mẹ Sheva ơi, mình cũng vừa chuyển một ít vào TK của bố Sheva nhé (TK...567972). Chúc bé Sheva chóng bình phục. Cả gia đình cố gắng nhé! Thương lắm ý!
________________________________________
ALnML
15/10/2008, 07:10 AM
Ngày 13.10 nhận từ TK...1542 số tiền 200K của Mít và Nem cho Sheva. Chị sẽ sớm chuyển vào TK của gia đình
________________________________________
sheva
26/10/2008, 11:06 PM
Cám ơn các mẹ Boong, camellia_hn, Alnml nhé ạ. Tuần vừa rồi cháu phải nằm viện truyền thuốc và đặt cổng truyền nên mẹ cháu không vào mạng được. Mà không hiểu sao nick của mẹ cháu toàn bị act lại không vào được WTT, mãi đến hôm nay mới sửa được đấy ạ. Các mẹ thông cảm vì im ắng nhé
Chúc các mẹ và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!
________________________________________
MeyeuBinBocuame
28/10/2008, 03:31 PM
Chúc con mau khỏe
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 03:37 PM
Chị lỗi quá mãi mới đi chuyển TK được . Chị gửi giúp Mit và Nem.
27/10/08 6152.9779 - 200,000.00 FTF.CN:6868680778197019 .FrAcc:0011000871618 .ToAcc:0011002006926
Chúc con mọi điều tốt lành:Kiss:
________________________________________
sheva
30/10/2008, 11:12 PM
Cảm ơn MeyeuBinbocuame va Alnml, cam on Mit va Na nhiều.
Hôm nay mẹ cháu nhận được tin không vui, con một cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan kém Sheva 1 tháng tuổi bị phát hiện có 1 cái u to 4cm ở đỉnh đầu, bác sỹ bảo có mổ cũng ít hy vọng lắm vì vị trí của khối u nằm ở chỗ nguy hiểm. Mẹ cháu choáng suốt từ lúc biết tin đến giờ. Thương em bé quá, tự thấy Sheva vẫn còn may mắn hơn vì còn hy vọng. Có ai biết thông tin gì về khả năng phẫu thuật não thì thông báo giúp nhé. Nhà cô bạn mình chắc là đang sốc nặng lắm, mình đã trải qua cảm giác đó nên mình hiểu, cũng chưa giám hỏi thăm gì nhiều.
________________________________________
MẹCunhailong
31/10/2008, 05:04 PM
me Sheva a, em van vao Blog cua chi d e theo doi tin tuc con trai , nhieu luc muon gui comment nhung chang biet lam the nao. Thya con trai dap ung thuoc tot la em mung roi. Chuc ca nha khoe de chien dau chong lai benh tat nhe. Thuong yeu!
________________________________________
sheva
31/10/2008, 09:14 PM
Mẹ Cún Hải Long à. bạn thử gửi đề nghị thành friend vào hòm thư của mình xem, nếu mình accept là bạn comment được đấy. Cám ơn bạn đã động viên, mình đọc lời nhắn của bạn thấy ấm lòng quá, thật chân tình và tràn đầy thương yêu.
________________________________________
MẹCunhailong
05/11/2008, 01:34 PM
Em không rành món Blog cho lăm thành ra cũng khó. Hôm truóc em đã thu nhiều lân clích vào mục friend và làm theo huóng dân mà vân không thây gì, địa chi mail là hanhlam2004@yahoo.com đây chị có thây gìk? Mà sao dao này cái font chũ nhà em thê nào mà cú gõ dâu là mất chữ ỏ biên thành chũ khác thê các chi nhỉ? Chán quá!
________________________________________
sheva
11/11/2008, 11:21 PM
mẹ Cún hải long à, mình add nick của bạn vào rồi, bạn đã thấy vào dễ hơn chưa?
________________________________________
anhvan_1980
15/11/2008, 06:15 PM
Mẹ Sheva ạ. Em có theo dõi bog của chị , nhìn con trông dễ thương quá. Thứ 2 này em chuyển 500ng vào tài khoản của chị, chúc chị mạnh khỏe và con mau chóng bình phục. Thương con nhiều.
________________________________________
sheva
23/11/2008, 10:58 PM
Mẹ Nmkl ơi, cho em hỏi 1 tý. Ngày xưa chị hay nấu những món gì cho bé nhà chị ăn. Con nhà em dạo này lười ăn lắm, chắc là do tác dụng của thuốc. Dạo này cháu không uống Dexa nữa mà vừa rồi mới truyền Metrotraxate và uống 6MP (mecatopurin) thì thấy đau rát mồm, hậu môn và đặc biệt không muốn ăn. Chị có kinh nghiệm gì không? Con nhà chị ngày xưa có truyền thuốc tên là Docxo không?
________________________________________
nmkl
25/11/2008, 09:37 AM
Mẹ Nmkl ơi, cho em hỏi 1 tý. Ngày xưa chị hay nấu những món gì cho bé nhà chị ăn. Con nhà em dạo này lười ăn lắm, chắc là do tác dụng của thuốc. Dạo này cháu không uống Dexa nữa mà vừa rồi mới truyền Metrotraxate và uống 6MP (mecatopurin) thì thấy đau rát mồm, hậu môn và đặc biệt không muốn ăn. Chị có kinh nghiệm gì không? Con nhà chị ngày xưa có truyền thuốc tên là Docxo không?

Theo chị nhớ thì hình như con chị không truyền thuốc gì tên là Docxo :Thinking:. Ngày xưa, con chị trộm vía cũng dễ ăn, chị cứ nấu những món gì bổ dưỡng cho con, miễn là không ăn đồ sống là được. Sheva bị đau rát trong miệng chắc là bị lở miệng rồi, BS có cho toa em mua thuốc xúc miệng cho con không? Ngày trước BS bảo chị mua Betadin xúc miệng cho con, chị thấy cũng tốt lắm đó. Em cho con uống nhiều vitamin C và uống thêm vitamin PP sẽ mau hết hơn. Chúc Sheva ăn giỏi cho mẹ đỡ lo nhé :LoveStruc:
________________________________________
TRINH GIA LINH
25/11/2008, 11:29 AM
Con chị uống Dexa cũng có lên cân nhưng chủ yếu là cái mặt, tròn quay à. Vào khu điều trị bệnh này, thấy mặt bé nào cũng giống nhau, má phị ra :Sad:. Chị không nhớ có loại thuốc nào tên là Docxo :Thinking: . Còn lúc dùng Metrotraxate (phải ghi vầy không ta?) thì BS chẳng dặn kiêng cữ gì. Giai đoạn này là bước sang duy trì rồi, mỗi tháng đi 1 lần thôi. BS bên đây khuyến khích uống nước cam lắm. Vụ kiêng axit folic thì chị chưa hề nghe qua. Bé Sheva đã bớt nhõng nhẽo chưa? Tình hình của cháu thế nào?
Chị ơi, cho em hỏi với, Con của cô bạn đồng nghiệp Em vừa bị phát hiện bị ung thư máu( cháu mới 9 tháng tuổi) giờ đang điểu trị tại bệnh viện nhi, bác sĩ bắt xạ trị nếu không thì sẽ không sống nổi 1 tháng nữa. Nhìn bé mà thương quá, chị cho em hỏi là liệu bé có khả năng cứu chữa không? Bạn em có nên đưa bé sang singapore không chị? Em cảm ơn chị rất nhiều! rất mong hồi âm của chị để Em chuyển cho bạn của Em.
________________________________________
Mẹ Anh - Vinh
25/11/2008, 01:44 PM
Hôm nay em mới tình cờ biết hoàn cảnh bệnh tật của bé Sheva, thương bé vô cùng!:LoveStruc: Mong sao bố mẹ bé luôn mạnh khoẻ & vững niềm tin để chăm sóc con. Trưa nay em cũng vừa chuyển 1000.000đ vào Tk anh Dũng để giúp bé (đuôi tk 67142 ạ) Cầu trời cho con hoàn toàn khỏi bệnh!:Kiss:
________________________________________
nmkl
25/11/2008, 03:31 PM
Chị ơi, cho em hỏi với, Con của cô bạn đồng nghiệp Em vừa bị phát hiện bị ung thư máu( cháu mới 9 tháng tuổi) giờ đang điểu trị tại bệnh viện nhi, bác sĩ bắt xạ trị nếu không thì sẽ không sống nổi 1 tháng nữa. Nhìn bé mà thương quá, chị cho em hỏi là liệu bé có khả năng cứu chữa không? Bạn em có nên đưa bé sang singapore không chị? Em cảm ơn chị rất nhiều! rất mong hồi âm của chị để Em chuyển cho bạn của Em.

Lạ quá ta, thời điểm con chị trị bệnh (2004 -2006) thì chị nghe BS nói ở VN chưa có xạ trị cho trẻ em, chỉ dùng p/p hóa trị để trị bệnh thôi. Không biết tình hình bé con bạn em lúc phát hiện bệnh là như thế nào: chỉ mới trong tủy, hay đã ra máu ngoại vi, hay đã di căn?

Với p/p hóa trị, VN mình sử dụng phác đồ y như các nước khác (cái này chị đã tìm hiểu kỹ trên mạng), có bé đáp ứng thuốc tốt thì sẽ khỏi bệnh (như con chị, trộm vía :Donttella:), có bé không đáp ứng thuốc thì sẽ không tiêu diệt được các tế bào ung thư, hoặc sẽ gây ra hiện tượng tái phát.

Ở ngoài Bắc chị không biết đi BV nào, ở trong SG thì bạn em cho con đến khám tại BV truyền máu huyết học để nghe lời khuyên BS xem có cần đi Sing hay không? Chúc bé tai qua nạn khỏi :LoveStruc:
________________________________________
Cuboong
25/11/2008, 04:19 PM
Chị ơi, cho em hỏi với, Con của cô bạn đồng nghiệp Em vừa bị phát hiện bị ung thư máu( cháu mới 9 tháng tuổi) giờ đang điểu trị tại bệnh viện nhi, bác sĩ bắt xạ trị nếu không thì sẽ không sống nổi 1 tháng nữa. Nhìn bé mà thương quá, chị cho em hỏi là liệu bé có khả năng cứu chữa không? Bạn em có nên đưa bé sang singapore không chị? Em cảm ơn chị rất nhiều! rất mong hồi âm của chị để Em chuyển cho bạn của Em.

Tội nghiệp bé quá, mới có 9 tháng tuổi mà đã mắc căn bệnh quái ác này :Crying:. Để mình nhắn tin cho chị Mai Anh hướng dẫn bạn các thủ tục khám tại VN xem có nên đưa bé sang Sin chữa không nhé.

Trong lúc chờ đợi mẹ Sheva trả lời, bạn thử vào blog của chị ý xem có tìm được thông tin nào hữu ích không nhé.

http://360.yahoo.com/profile-eqGY.nU8eq9ZPZHuZ1glYVaN65E-?cq=1

@mẹ Anh - Vinh: Em biết là chị cũng đang điều trị bệnh. Cám ơn tấm lòng của chị và chúc bệnh của chị ngày càng tiến triển tốt.
________________________________________
TRINH GIA LINH
25/11/2008, 04:35 PM
Em cảm ơn các chị rất nhiều, nhìn bé mà thương quá. Từ bé Bố mẹ cũng không biết, tự nhiên hôm vừa ròi bé bị sốt, một bên chân co lên đưa vào viện thử máu mới biết là bị ung thư, sau đó chọc tuỷ và chuyển sang bệnh viện nhi trung ương, hiện đang điều trị tại bệnh viên nhi trung ương. Mai vào thăm bé, em sẽ bảo với bạn ấy. Chúc bé nhà chị nhanh khỏi bệnh.
________________________________________
sheva
25/11/2008, 04:44 PM
Ban a, theo minh hieu thi duoi 1 tuoi ma bi ung thu mau la dang high risk, thuogn em be qua nhi. Ban khong noi ky voi minh la hien trang chau ra sao nen minh cung khong noi duoc gi. Tot nhat la chon giai phap cuu chua cho chau cang som cang tot. Neu muon dua sang khoa ung thu cua benh vien NUH noi con minh dang chua thi ban lien lac ngay voi Em Phuc, trung tam benh nhan quoc te theo dia chi email: iplc@nhg.com.sg. Phuc co the giup lien lac ngay voi bac sy ban a. Tot nhat la viet email vi goi dien quoc te no khong hien so, kho biet ai ma goi lai lam ban a
BRds/maianh
Chị ơi, cho em hỏi với, Con của cô bạn đồng nghiệp Em vừa bị phát hiện bị ung thư máu( cháu mới 9 tháng tuổi) giờ đang điểu trị tại bệnh viện nhi, bác sĩ bắt xạ trị nếu không thì sẽ không sống nổi 1 tháng nữa. Nhìn bé mà thương quá, chị cho em hỏi là liệu bé có khả năng cứu chữa không? Bạn em có nên đưa bé sang singapore không chị? Em cảm ơn chị rất nhiều! rất mong hồi âm của chị để Em chuyển cho bạn của Em.
________________________________________
sheva
25/11/2008, 10:05 PM
@ Bạn Trịnh Gia linh à, mình cũng hiểu như mẹ NMKL là đối với trẻ em dưới 3 tuổi, người ta không dùng phương pháp xạ trị đâu vì nó ảnh hưởng đến não và chỉ số IQ sau này. Mình không rõ con của bạn bạn bị máu trắng thể gì để có thể tư vấn được. Thường thì máu trắng có 2 loại, loại AML thì phải thay tủy mới khỏi được, còn loại ALL như con nhà mình thì chỉ điều trị hóa chất thôi. Nếu là AML thì ở VN chưa làm được, tốt nhất là đưa ra nước ngoài nhưng chi phí thì cực kỳ lớn. Còn nếu ALL thì có thể điều trị ở VN, tuy nhiên tỷ lệ chữa khỏi thấp hơn ở nước ngoài nhiều, ở ngoài Bắc thì nói với mình là 30% thành công, còn ở viện Huyết học TPHCM thì cao hơn, đúng không mẹ NMKL? Bạn nên động viên bạn của bạn là còn nước còn tát, chiến đấu đến cùng để cứu con mình. Ở bên này mình biết có trường hợp cháu bé 2 tuổi tự dưng không đi được, đi khám mãi về xương không ra, mãi mới biết là bị Máu trắng. Thế mà sang đây chữa gần như khỏi rồi, đang thời gian tái khám thôi, khỏi đến 9/10 phần rồi. Ở VN các em bé sốt không rõ nguyên nhân bác sỹ cứ bảo sốt dịch, chẳng ai cho thử máu cả, đến lúc phát hiện ra thì...
@Mẹ NMKL à, em cũng đọc nhiều phác đồ điều trị rồi, nhìn chung là giống nhau trên toàn thế giới. Tại sao con nhà chị lại không dùng Docxo nhỉ. mà thời gian điều trị cũng không xa lắm. Chị còn giữ phác đồ của cháu không cho em tham khảo với.
________________________________________
sheva
25/11/2008, 10:06 PM
Cám ơn Mẹ ANH-VINH nhé, mẹ cuboong bảo là chị đang ốm, chị làm sao thế? Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé ạ. Chúc chị mau khỏe!
________________________________________
nmkl
26/11/2008, 11:12 AM
@Mẹ NMKL à, em cũng đọc nhiều phác đồ điều trị rồi, nhìn chung là giống nhau trên toàn thế giới. Tại sao con nhà chị lại không dùng Docxo nhỉ. mà thời gian điều trị cũng không xa lắm. Chị còn giữ phác đồ của cháu không cho em tham khảo với.

Chị nhớ vài tên thuốc thôi L-asparaginase, vincristine, daunorubicin, methotrexate và presnisone (dexa). Thật ra phác đồ của con chị là cũ rồi, sau này vào BV chị nghe BS nói là các bệnh nhân đều điều trị theo phác đồ mới, chị cũng không biết gồm những thuốc gì? Chị thấy thời gian vô thuốc cũng khác với con chị. Chị có hỏi BS ko biết phác đồ cũ có hiệu quả không (chị lo con chị sẽ bị tái phát vì sợ rằng phác đồ cũ không mạnh bằng phác đồ mới :Worried:), nhưng thật ra BS cũng đâu nói được gì. Chị cũng chỉ biết hy vọng.

Có thể tên thuốc Docxo là tên thương mại, thành phần hóa chất chắc cũng giống nhau. Bé nhà em đáp ứng thuốc thế nào? Đến giai đoạn nào rồi? Mong bé nhà em may mắn vượt qua căn bệnh này :Rose:
________________________________________
TRINH GIA LINH
26/11/2008, 11:27 AM
@ Bạn Trịnh Gia linh à, mình cũng hiểu như mẹ NMKL là đối với trẻ em dưới 3 tuổi, người ta không dùng phương pháp xạ trị đâu vì nó ảnh hưởng đến não và chỉ số IQ sau này. Mình không rõ con của bạn bạn bị máu trắng thể gì để có thể tư vấn được. Thường thì máu trắng có 2 loại, loại AML thì phải thay tủy mới khỏi được, còn loại ALL như con nhà mình thì chỉ điều trị hóa chất thôi. Nếu là AML thì ở VN chưa làm được, tốt nhất là đưa ra nước ngoài nhưng chi phí thì cực kỳ lớn. Còn nếu ALL thì có thể điều trị ở VN, tuy nhiên tỷ lệ chữa khỏi thấp hơn ở nước ngoài nhiều, ở ngoài Bắc thì nói với mình là 30% thành công, còn ở viện Huyết học TPHCM thì cao hơn, đúng không mẹ NMKL? Bạn nên động viên bạn của bạn là còn nước còn tát, chiến đấu đến cùng để cứu con mình. Ở bên này mình biết có trường hợp cháu bé 2 tuổi tự dưng không đi được, đi khám mãi về xương không ra, mãi mới biết là bị Máu trắng. Thế mà sang đây chữa gần như khỏi rồi, đang thời gian tái khám thôi, khỏi đến 9/10 phần rồi. Ở VN các em bé sốt không rõ nguyên nhân bác sỹ cứ bảo sốt dịch, chẳng ai cho thử máu cả, đến lúc phát hiện ra thì...
@Mẹ NMKL à, em cũng đọc nhiều phác đồ điều trị rồi, nhìn chung là giống nhau trên toàn thế giới. Tại sao con nhà chị lại không dùng Docxo nhỉ. mà thời gian điều trị cũng không xa lắm. Chị còn giữ phác đồ của cháu không cho em tham khảo với.
Em cảm ơn chị Mai Anh rất nhiều! Ngày Mai vào thăm bé Em sẽ bảo với mẹ bé, và hỏi rõ ràng hơn rồi về em sẽ hỏi tiếp chị nữa nhé! Cầu Mong cho Bé nhà Chị nhanh khỏi. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chị!
________________________________________
sheva
26/11/2008, 10:31 PM
Chị nhớ vài tên thuốc thôi L-asparaginase, vincristine, daunorubicin, methotrexate và presnisone (dexa). Thật ra phác đồ của con chị là cũ rồi, sau này vào BV chị nghe BS nói là các bệnh nhân đều điều trị theo phác đồ mới, chị cũng không biết gồm những thuốc gì? Chị thấy thời gian vô thuốc cũng khác với con chị. Chị có hỏi BS ko biết phác đồ cũ có hiệu quả không (chị lo con chị sẽ bị tái phát vì sợ rằng phác đồ cũ không mạnh bằng phác đồ mới :Worried:), nhưng thật ra BS cũng đâu nói được gì. Chị cũng chỉ biết hy vọng.

Có thể tên thuốc Docxo là tên thương mại, thành phần hóa chất chắc cũng giống nhau. Bé nhà em đáp ứng thuốc thế nào? Đến giai đoạn nào rồi? Mong bé nhà em may mắn vượt qua căn bệnh này :Rose:

chị à, em thấy tên thuốc tương đối giống đấy chứ ạ. chỉ có daunorubicin là em chưa thấy thôi. Con nhà em đang ở giai đoạn truyền Methotrexate đấy ạ. Trộm vía cháu đáp ứng thuốc tốt, trộm vía ngàn lần nhưng cũng có những phản ứng nho nhỏ nhất định. Về phác đồ điều trị thì theo em biết, con nhà em đang điều trị phác đồ đã được nghiên cứu 4 năm nay rồi, mọi thứ thuốc và quy trình đã được tổng kết qua nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, bác sỹ cũng cho em biết là nhiều bệnh nhân VN sang đây trước đã khỏi hẳn và về VN rồi. Chị yên tâm đi, phác đồ điều trị của bệnh này là giống nhau, chắc trước đây bệnh viện này cũng dùng phác đồ cũ như con chị mà các cháu vẫn khỏi hẳn đấy ạ. Bệnh viện này là nơi đầu mối nghiên cứu về bệnh này của châu Á, và có liên hệ với các nơi khác của các châu lục khác.Họ có liên lạc với các bệnh viện ở VN như Bệnh viện NHi TW, bệnh viện ở TP HCM nên các phác đồ của VN đều theo phác đồ chung của thế giới. Chị yên tâm nhé. Hãy tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của con cái chúng ta
________________________________________
cún hay cười
27/11/2008, 10:52 AM
Hôm nay mới biết tình hình của bé. THương Sheva quá. Bố mẹ và con cố gắng lên nhé. Mình không có nhiều muốn chuyển cho con ít quà thì làm thế nào, chuyển vào TK của mẹ Sheva ở chữ ký à, sao lại thấy nói chuyển vào TK của bố Sheva? MÌnh ko rành lắm về khoản này nhưng mình ko có TK ở NH đó, mình đến chi nhánh NH Techcombank ở HP rồi chuyển vào được ko nhỉ
________________________________________
TRINH GIA LINH
27/11/2008, 11:50 AM
Chị ơi, bé nhà chị đỡ nhiều chưa? Hôm qua em vào thăm con cô bạn của Em. Em có hỏi nhưng nó bảo bác sĩ không nói là do gì cả? Nên nó thật sự không biết, Chỉ nói là một phần lớn do hoá chất, nó cũng không hiểu. Bây giờ bé đã truyền hoá chất được 4 ngày rồi( không phải xạ trị chị ạ). Nhìn bé xanh xao mà thương quá, trước khi Truyền hoá chất bs cũng cho gia đình suy nghĩ 2 ngày, vì bé còn nhỏ quá, trong lúc truyền hoá chất là rủi ro rất cao. Bố mẹ chồng thì cứ bảo là đưa về vì họ bảo bây giờ bé còn cười, còn chơi, nếu truyền hoá chất không may thi.... Nhưng vợ chồng nó quyết định truyền. lúc Em vào thì bé đang chuẩn bị truyền máu. Vì máu ở Ngân Hàng hết nên phải vận động người nhà cho. Nhìn những cảnh này em không thể cầm lòng được, không thể tưởng tượng nỏi đứa bé 9 tháng xinh đẹp giờ xanh xao vì hoá chất. Nhưng bạn em cũgn đã xác định tư tưởng là sông chung với lũ, đang liên hệ với bệnh viện huyết học ở Sài Gòn để vào chữa. Lên khoa ung bướu của bệnh viên nhị mới hiểu hết được nổi đau như thế nảo? nỗi đau quá lớn đối gia đình. Hômq ua có bé 14 tuổi đã truyền hoá chất được lần thứ 4 rồi đang truyền tiếp thì bé nôn ra máu, và mất luôn. Bs không kịp trở tay. Thương quá,! Những nổi đau không thể nói thành lời. Cầu mong cho các bé sẽ nhận được nhiều phép kỳ diệu. Chúc bé chị nhanh khỏi bệnh. Em cũng đã in ra những câu trả lời của Chị cho bạn em rồi! Cảm ơn chị nhiều nhiều!
________________________________________
Cuboong
27/11/2008, 12:14 PM
Hôm nay mới biết tình hình của bé. THương Sheva quá. Bố mẹ và con cố gắng lên nhé. Mình không có nhiều muốn chuyển cho con ít quà thì làm thế nào, chuyển vào TK của mẹ Sheva ở chữ ký à, sao lại thấy nói chuyển vào TK của bố Sheva? MÌnh ko rành lắm về khoản này nhưng mình ko có TK ở NH đó, mình đến chi nhánh NH Techcombank ở HP rồi chuyển vào được ko nhỉ

Đây là TK của bố Sheva ở Techcombank, mẹ Cún hay cười có thể chuyển vào địa chỉ này.
---------------------------------
Em xin cập nhật thêm số tài khoản Vietcombank của anh Dũng, bố bé Sheva để cả nhà giúp đỡ, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn này:

Chủ tài khoản: Dương Hữu Dũng
Số TK: 0011002006926
Ngân hàng Vietcombank.
________________________________________
sheva
27/11/2008, 11:02 PM
Chị ơi, bé nhà chị đỡ nhiều chưa? Hôm qua em vào thăm con cô bạn của Em. Em có hỏi nhưng nó bảo bác sĩ không nói là do gì cả? Nên nó thật sự không biết, Chỉ nói là một phần lớn do hoá chất, nó cũng không hiểu. Bây giờ bé đã truyền hoá chất được 4 ngày rồi( không phải xạ trị chị ạ). Nhìn bé xanh xao mà thương quá, trước khi Truyền hoá chất bs cũng cho gia đình suy nghĩ 2 ngày, vì bé còn nhỏ quá, trong lúc truyền hoá chất là rủi ro rất cao. Bố mẹ chồng thì cứ bảo là đưa về vì họ bảo bây giờ bé còn cười, còn chơi, nếu truyền hoá chất không may thi.... Nhưng vợ chồng nó quyết định truyền. lúc Em vào thì bé đang chuẩn bị truyền máu. Vì máu ở Ngân Hàng hết nên phải vận động người nhà cho. Nhìn những cảnh này em không thể cầm lòng được, không thể tưởng tượng nỏi đứa bé 9 tháng xinh đẹp giờ xanh xao vì hoá chất. Nhưng bạn em cũgn đã xác định tư tưởng là sông chung với lũ, đang liên hệ với bệnh viện huyết học ở Sài Gòn để vào chữa. Lên khoa ung bướu của bệnh viên nhị mới hiểu hết được nổi đau như thế nảo? nỗi đau quá lớn đối gia đình. Hômq ua có bé 14 tuổi đã truyền hoá chất được lần thứ 4 rồi đang truyền tiếp thì bé nôn ra máu, và mất luôn. Bs không kịp trở tay. Thương quá,! Những nổi đau không thể nói thành lời. Cầu mong cho các bé sẽ nhận được nhiều phép kỳ diệu. Chúc bé chị nhanh khỏi bệnh. Em cũng đã in ra những câu trả lời của Chị cho bạn em rồi! Cảm ơn chị nhiều nhiều!
Bạn Linh à, nếu cháu bé đã được truyền hóa chất thì mình cũng chỉ góp được 1 vài ý kiến nhỏ sau thôi, đây là những gì mình học được khi chăm sóc con nhà mình nhé
-Khi truyền hóa chất, phải cho bé uống thật nhiều nước, càng nhiều càng tốt, thậm chí là 1,5 lít đến 2 lít một ngày. Nếu bé đang bú mẹ, mẹ phải cho bé bú thật nhiều vào. Mục đích là để cho hóa chất thải nhanh ra ngoài cơ thể, càng nhanh càng tốt, càng để lâu thì sẽ gây lắm tác dụng phụ không tốt
- Cố gắng cho ăn nhiều protein hơn bình thường, ninh thịt cá lấy nước cho cháu uống cũng được. Tuy nhiên, khi hóa chất vào người dễ gây ra táo bón, thậm chí đi ngoài ra máu vậy nên cần được bổ sung hoa quả, ép nước cho cháu uống như nước lọc.
- Quan trọng nhất là giữ vệ sinh, ăn chín uống sôi, cái gì cũng phải tiệt trùng càng nhiều càng tốt vì khi hóa chất vào ngoài tiêu diệt tế bào xấu cũng diệt luôn tế bào tốt, khả năng đề kháng của cơ thể gần như không còn. Cần đảm bảo vệ sinh để cơ thể không bị nhiễm bệnh khác (tránh xa đám đông, tránh xa những người ho, cảm, cúm), giữ vệ sinh ăn uống để không bị đi ngoài, ăn đồ tươi mới, không ăn đồ sống. Ở bên này họ không ăn sữa chua nhưng mình có đọc sách thì ở Mỹ họ lại cho ăn. Vậy cái này thì tùy vào phác đồ điều trị và tùy bác sỹ hướng dẫn
- Trước khi truyền thuốc, bên này ho hay truyền nước và kèm vào thuốc chống nôn, không biết ở nhà có không. Gia đình cần hỏi bác sỹ để chuẩn bị thuốc chống nôn, chống táo bón, chống lở loét miệng.... Cái này có lẽ mẹ NMKL có thể giúp hướng dẫn được vì mình chỉ biết 1 số tên thuốc ở bên này bác sỹ kê, không rõ ở VN bác sỹ hướng dẫn như thế nào.
Mong mọi điều tốt lành đến với các em bé.
@Cảm ơn mẹ Cún hay cười nhé. Chúc em bé Cún ngoan và mạnh khỏe!
________________________________________
nmkl
28/11/2008, 08:12 AM
- Trước khi truyền thuốc, bên này ho hay truyền nước và kèm vào thuốc chống nôn, không biết ở nhà có không. Gia đình cần hỏi bác sỹ để chuẩn bị thuốc chống nôn, chống táo bón, chống lở loét miệng.... Cái này có lẽ mẹ NMKL có thể giúp hướng dẫn được vì mình chỉ biết 1 số tên thuốc ở bên này bác sỹ kê, không rõ ở VN bác sỹ hướng dẫn như thế nào.


Bên này truyền thuốc là phải truyền cùng với nước muối 5% (lâu quá chị cũng không nhớ rõ phải 5% không nữa :Thinking:?), và cả thuốc chống nôn. Khi kinh tuỷ cũng vậy.

@Linh: bạn em đã liên hệ được với BV Truyền máu huyết học chưa? Nếu được BS Nghĩa điều trị thì rất tốt, bác này rất giỏi, chuyên về UT máu trẻ em. Bác có phòng mạch riêng ở số 122A Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, số điện thoại nhà là 38382482
________________________________________
TRINH GIA LINH
28/11/2008, 11:03 AM
Bên này truyền thuốc là phải truyền cùng với nước muối 5% (lâu quá chị cũng không nhớ rõ phải 5% không nữa :Thinking:?), và cả thuốc chống nôn. Khi kinh tuỷ cũng vậy.

@Linh: bạn em đã liên hệ được với BV Truyền máu huyết học chưa? Nếu được BS Nghĩa điều trị thì rất tốt, bác này rất giỏi, chuyên về UT máu trẻ em. Bác có phòng mạch riêng ở số 122A Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, số điện thoại nhà là 38382482
Một lần nữa em thay mặt bạn em cảm ơn các chị rất nhiều! Chiều Mai em vào thăm bé, em sẽ đưa cho bạn em những tài liệu bổ ích này và nói rõ tình hình hơn nữa để các chị tư vấn( lần trước em cũgn đã in ra và đưa rồi). Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các bé.
________________________________________
sheva
28/11/2008, 09:15 PM
Mẹ NMKL ơi, "kinh tủy" là gì vậy? Có phải chọc tủy không hay là tiêm thuốc vào tủy ạ?
________________________________________
nmkl
29/11/2008, 06:12 PM
Mẹ NMKL ơi, "kinh tủy" là gì vậy? Có phải chọc tủy không hay là tiêm thuốc vào tủy ạ?

Kinh tuỷ (hoặc kênh tuỷ) là tiêm thuốc vào tuỷ để ngăn ngừa tế bào UT chạy lên não. Lúc con chị mới phát bệnh, toàn kinh tuỷ "sống", nghĩa là chẳng có thuốc mê, thuốc tê gì hết, nhìn xót cả ruột :Crying:, con chị giãy kinh khủng, phải 4 người mới giữ yên được. Bây giờ thì có thuốc tê, hoặc thuốc mê (theo yêu cầu của gia đình). Thật ra thì không quá đau nhưng nhìn thì thấy sợ thiệt :Sick:
________________________________________
Cuboong
01/12/2008, 09:42 AM
Bố Sheva ơi, mẹ FlowerVN vừa chuyển 300k từ TK có đuôi là 6891 vào TK của anh, anh check giúp em nhé. Cám ơn mẹ FlowerVN nhiều, và cám ơn mẹ linhchiphoi đã giúp chuyển số tiền của mẹ FlowerVN vào TK của anh Dũng :Kiss:.
________________________________________
sheva
03/12/2008, 09:18 AM
Cám ơn các mẹ FlowerVN, linhchiphoi va mẹ Cuboong nhé ạ. Mấy hôm nay Sheva lại vào viện truyền thuốc nên mẹ cháu hơi lu bu, không lên mạng được. Chúc mọi điều tốt lành đến với các mẹ và các em bé thiên thần của chúng ta
________________________________________
sheva
08/12/2008, 09:19 PM
Một lần nữa em thay mặt bạn em cảm ơn các chị rất nhiều! Chiều Mai em vào thăm bé, em sẽ đưa cho bạn em những tài liệu bổ ích này và nói rõ tình hình hơn nữa để các chị tư vấn( lần trước em cũgn đã in ra và đưa rồi). Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các bé.

Bạn Linh ơi, tình hình cháu bé như thế nào rồi, có tin gì mới không?
________________________________________
bong_in07
10/12/2008, 10:36 AM
Hôm nay mới biết tình hình của bé. THương Sheva quá. Bố mẹ và con cố gắng lên nhé. Mình không có nhiều muốn chuyển cho con ít quà thì làm thế nào, chuyển vào TK của mẹ Sheva ở chữ ký à, sao lại thấy nói chuyển vào TK của bố Sheva? MÌnh ko rành lắm về khoản này nhưng mình ko có TK ở NH đó, mình đến chi nhánh NH Techcombank ở HP rồi chuyển vào được ko nhỉ
Chào Mẹ Cún hay cười, mình rất thích tạo một lịch cho con gái, may quá, xem được thông tin từ bạn, nếu có thể gửi cho mình phần mềm đó nhé. Cảm ơn nhiều.
________________________________________
bong_in07
10/12/2008, 10:56 AM
Mai Anh à, Hiền đây, Hiền học 12A với MA đây! Hôm rồi mới biết được tin MA đang đưa con sang SIN chữa bệnh và đọc blog của MA, mình thấy thương bé Sheva và thương bạn quá. Cũng muốn viết comment cho MA nhưng k viết đc. Thôi thì chia sẻ với những khó khăn của bạn ở đây vậy. Có nuôi con nhỏ mới biết là mẹ thương con và vất vả vì con như thế nào, nhất là khi bé đang mắc bệnh hiểm nghèo như vậy. Có được niềm tin và sự cứng rắn để giúp con chống lại bệnh tật thật là khó phải không MA. Nhưng đọc blog của cậu mình tìm thấy niềm lạc quan của cậu trong đó.
Mình chỉ mong sao cậu luôn giữ gìn sức khỏe để có được một sức khỏe tốt chăm sóc cho bé Sheva mau chóng khỏi bệnh nhé.
Hôm trc, mình có nhận được thông tin lớp mình tập trung ở nhà Mai - Bình để hỗ trợ giúp cho gia đình MA, nhà mình xa quá nên k đến đc. Mình k có gì nhiều, mình sẽ chuyển một chút gọi là tấm lòng của mình qua TK của cậu hoặc của a Dũng. TK của mình thuộc NH Đông Á, k biết có khó khăn gì khi chuyển vào TK của cậu k?!
Cố gắng lên nhé MA! Chúc bé Sheva chóng khỏi bệnh!
________________________________________
sheva
11/12/2008, 10:38 AM
Hiền à, tớ đây, xúc động quá khi đọc được những dòng nhắn của Hiền. Uh thì rơi vào hoàn cảnh nào thì phải chấp nhận và cố gắng vượt qua thôi. Mẹ nào cũng thương con mình cả vì mình dứt ruột đẻ ra và nuôi nấng. Nhìn ảnh em bé nhà Hiền trộm vía trông dễ thương quá. Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, em bé ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn nhé
________________________________________
TRINH GIA LINH
11/12/2008, 02:23 PM
Chị Mai Anh ơi, bé thé nào rồi chị? Có đỡ hơn nhiều không? Con của bạn em vẫn đang truyền hoá chất cùng với truyền máu, bé giờ yếu lắm, không biét thế nào? Gìơ bác sĩ chọc mũi kim nào vào là bé bị tham tím. bé phải truyền máu liên tục, đang truyền hoá chất đợt 2. Cầu mong cho các bé nhanh khoẻ, chị hãy cố gắng lên nhé
________________________________________
sheva
12/12/2008, 06:58 PM
Bạn Linh à, con nhà mình cũng từng truyền qua ven nên mình hiểu nhưng không hiểu sao lại bị tím nhỉ. Con nhà mình thì không bị tím vết truyền đâu. Bên này họ cho mở cổng truyền đặt ở ngực nên không phải truyền qua ven nữa. Cầu mong em bé vượt qua được đoạn khó khăn này
________________________________________
Cuboong
17/12/2008, 12:58 PM
Mẹ S ơi, mẹ B gửi 1 ít vào TK của mẹ S rồi nhé. Mẹ S nhớ mua quà Noel cho S hộ mẹ B nhé. Chúc S của cô có 1 giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé :Kiss::Kiss::Kiss:.
________________________________________
MẹBimBi
17/12/2008, 01:26 PM
Bạn Linh à, con nhà mình cũng từng truyền qua ven nên mình hiểu nhưng không hiểu sao lại bị tím nhỉ. Con nhà mình thì không bị tím vết truyền đâu. Bên này họ cho mở cổng truyền đặt ở ngực nên không phải truyền qua ven nữa. Cầu mong em bé vượt qua được đoạn khó khăn này

Mẹ Sheva à, mình vừa gửi quà Noel của Bim và Bi nhà mình cho sheva vào TK của mẹ nó. Chúc cho con gặp được Ông già Noel của mình nhé :52:
________________________________________
sheva
18/12/2008, 05:19 PM
Mẹ cháu cảm ơn Mẹ Boong và mẹ Bimbi nhé, chắn chắn cháu sẽ có giáng sinh vui vẻ vì có nhiều người tặng quà đấy. Ở bên này họ cũng tổ chức Giáng sinh vui lắm.
________________________________________
VyThuy
21/12/2008, 12:27 PM
Sheva à, cô Điệp đây. Cô cũng mới tham gia webtretho thôi. Biết tin Sheva bị bệnh mà cả nhà buồn ghê, một cậu bé hơn 2 tuổi đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trong quá trình điều trị. Phải nói bố mẹ Sheva và bản thân Sheva có một niềm tin vô bờ và lạc quan yêu đời đó là yếu tố giúp con người ta vươn lên trong mọi hoàn cảnh . Cô cũng rất mong có dịp sang chơi với Sheva:Laughing:. Chào cả nhà Sheva nhé, cố gắng lên
________________________________________
cún hay cười
22/12/2008, 08:58 AM
Mẹ Sheva ơi kiểm tra TK của ba Shave nhé, mình chuyển quà Giáng sinh cho Shave theo số TK đó nhé, mong con nhanh khoẻ sau đợt truyền hoá chất này, đuôi số ...317 nhé, mình nhờ người khác chuyển hộ vì ko có TK ở VCB
________________________________________
sheva
23/12/2008, 11:42 PM
cám ơn mẹ cún hay cười nhé, bố cháu check tài khoản báo đã nhận được rồi ạ. Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ!
@Mẹ Vi thủy: cám ơn cô Điệp đã động viên, cả nhà phải quyết tâm thôi đúng không?
________________________________________
sheva
01/01/2009, 02:14 PM
Năm mới 2009, xin gửi tới các mẹ của các bé và toàn thể gia đình lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc và may mắn! Chúc các em bé yêu quý mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn, đáng yêu!
________________________________________
nmkl
01/01/2009, 05:10 PM
Năm mới 2009, xin gửi tới các mẹ của các bé và toàn thể gia đình lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc và may mắn! Chúc các em bé yêu quý mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn, đáng yêu!

Chúc Sheva mau khoẻ mạnh lại nhé! Mọi việc rồi sẽ lại tốt đẹp :Rose:!
________________________________________
VyThuy
05/01/2009, 12:05 PM
Chào cả nhà Sheva. Năm mới cô Điệp chúc cả nhà Sheva mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn trong năm Kỷ Sửu. Chúc bố mẹ S giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc S thật tốt để S mau khỏi bệnh nhé. Cô Điệp nhớ S lắm. Hôm nào bố S sang ăn tết cùng 2 mẹ con cô Điệp gửi quà lì xì cho S nhé.:Laughing:. Mọi điều may mắn đến với mọi người trong năm mới
:Rose:
________________________________________
Minhheo2005
07/01/2009, 04:57 PM
Mẹ Mai Anh ơi, mình tặng bé 300k vào TK bố Dũng hôm nay. Người gửi:Lê Thị Ánh Hồng(mẹ mình).Chúc bé mau khỏe mạnh nhé.
________________________________________
puppy252
07/01/2009, 07:42 PM
Năm mới 2009, xin gửi tới các mẹ của các bé và toàn thể gia đình lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc và may mắn! Chúc các em bé yêu quý mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn, đáng yêu!

Chúc bé sheva mau khỏe mạnh nhé:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
sheva
10/01/2009, 11:55 AM
Cám ơn mẹ Minhheo2005 và mẹ Puppy252 nhé ạ, Chúc cả nhà mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc
Nhân đây mẹ cháu cám ơn Mẹ Bambi, mẹ cháu đã nhận được quà của mẹ chuyển cho S qua mẹ Coolkid rồi ạ
________________________________________
Cuboong
23/01/2009, 11:32 AM
Tết sắp đến rồi. Chúc S và bố mẹ 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Chúc con giai ngoan và thật nhiều nghị lực để tiếp tục trị bệnh nhé. Bạn B gửi cho S thật nhiều :Kiss::Kiss::Kiss:.

:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
sheva
26/01/2009, 01:58 PM
Chúc mừng năm mới các mẹ và các bé yêu quý. Một năm qua đi với bao buồn vui, mong năm mới sẽ mang nhiều điều An lành - hạnh phúc tới các gia đình của WTT và chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, xinh tươi. Chúc các bé mạnh khỏe, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn!
________________________________________
Mẹ Sóng
30/01/2009, 10:42 AM
Chúc mừng năm mới Sheva nhé. Chúc Sheva một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Em Sóng gửi quà Tết cho anh Sheva, anh Sheva đã nhận được chưa?
________________________________________
Foxy
05/02/2009, 03:25 PM
Chúc mừng năm mới các mẹ và các bé yêu quý. Một năm qua đi với bao buồn vui, mong năm mới sẽ mang nhiều điều An lành - hạnh phúc tới các gia đình của WTT và chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, xinh tươi. Chúc các bé mạnh khỏe, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn!

Chúc mừng năm mới gia đình bé Sheva, chúc bé mạnh khoẻ, may mắn, thông minh, đáng yêu và điều kỳ diệu sẽ đến với bé.
Bạn Zin gửi tới bạn Sheva 400K tiền mừng tuổi của mình để góp phần nhỏ vào tiền thuốc thang cho Sheva nhé, từ tài khoản của ngân hàng Standard Chartered Bank,
STK: ...2468 , mẹ bạn check hộ tớ nhé. Tặng Sheva :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
sheva
07/02/2009, 09:26 PM
Cám ơn mẹ Sóng và mẹ Zin, bố Sheva báo là đã nhận đủ rồi ạ. Chúc các em bé yêu quý của chúng ta luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn nhé ạ!
Mẹ cháu rất cảm động là các mẹ đã san sẻ tiền mừng tuổi của các bé cho Sheva thêm phần thuốc men. Trộm vía, Sheva đang đáp ứng thuốc tốt cũng giúp gia đình giảm bớt được chi phí nên các mẹ không cần quá lo lắng lắm đâu nhé. Thỉnh thoảng các mẹ động viên mẹ cháu và Sheva là được rồi. Mẹ cháu nghĩ còn rất nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn, mong các mẹ quan tâm đến các trường hợp khác nữa. Bao giờ Sheva khỏi và bố mẹ cháu trả nợ bớt thì nhà cháu cũng sẽ tham gia làm từ thiện như các mẹ. Cám ơn các mẹ vì tấm lòng bao dung và tình cảm thương yêu đùm bọc. Mẹ cháu sẽ không bao giờ quên những ngày tháng này, gian khổ nhưng tràn đầy yêu thương! Cám ơn các mẹ rất nhiều! Chính các mẹ đã giúp mẹ cháu có thêm nghị lực để vượt qua đấy ạ!
________________________________________
phovui
10/02/2009, 04:24 PM
Mẹ Sheva ơi,

Hôm nay vào đây mới biết tin sheva bị ốm, tình hình sheva thế nào rồi. Có chút quà muốn gửi để phụ thêm tiền thuốc cho con, mẹ nó cho mình số tk nhé.
Chúc sheva mau khỏi bệnh!




T
________________________________________
sheva
12/02/2009, 04:25 PM
Cám ơn mẹ PhoVui, số tk của mẹ Sheva là Trần Thị Mai Anh
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG

Còn của bố Sheva là Dương Hữu Dũng, tk 0011002006926, Sở GD Ngân hàng Vietcombank

Cám ơn các mẹ nhiều lắm vì những món quà dành cho cháu Sheva. Khi nào rảnh hơn thì mẹ Sheva sẽ post ảnh lên để cả nhà xem, vì đợt này vẫn vào viện nhiều quá ko có free-time

Chúc cả nhà vui vẻ !!
________________________________________
Cuboong
13/02/2009, 11:00 AM
Hôm nay là sinh nhật mẹ Sheva. Chúc chị có sức khỏe, nghị lực và lòng tin để chăm sóc Sheva, vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.

Tặng mẹ S này :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Tredowata
13/02/2009, 11:14 AM
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé và gia đình chị.
________________________________________
mecucao
13/02/2009, 11:40 AM
Chúc bé Sheva mau khỏi bệnh. Chúc bố mẹ bé sức khỏe để chăm sóc bé. Mẹ cúc áo cũng xin gửi món quà nhỏ cho bé sheva qua TK của bố bé nhé. Mẹ sheva check nhe ...7533
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
sheva
13/02/2009, 01:10 PM
Cám ơn các mẹ Phovui, Cuboong, Tredowata và Mẹ Cuc ao nhiều nhé ạ. Trộm vía mấy hôm nay S vẫn ổn, chỉ tội hơi nhõng nhẽo đòi mẹ liên tục, lúc vui thì trèo đầu trèo cổ mẹ, lúc mệt thì đuổi mẹ đi rồi lại khóc lóc bao giờ mẹ bế mới im, hihi
@me tredowata ơi, mẹ làm ơn đề nghị lại đọc blog của mẹ Sheva đi, chẳng là máy dạo này hay bị virut nên nhìn địa chỉ lạ là mẹ cháu từ chối luôn. Sorry nhá!
________________________________________
Cuboong
17/03/2009, 03:14 PM
S ơi, cô sắp sang chơi với 2 mẹ con đấy. Có cần mang đồ gì sang thì nhắn cô, cô sẽ mang sang cho con nhé.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
20/03/2009, 03:29 PM
Sheva sao rồi hả mẹ Sheva , con vẫn khoẻ chứ ? Gửi tới con lời chúc sức khoẻ nhé.
________________________________________
sheva
28/03/2009, 12:02 AM
Cám ơn mẹ bé Bình An, trộm vía S vẫn khỏe và nghịch ngợm. Cháu ngoan hay không ngoan thì thay đổi theo chỉ số máu và loại thuốc cháu đang dùng. Dạo này mẹ cháu không hay lên mạng vì vừa phải dọn nhà đi để người ta sửa cái nhà đang thuê. Hết tuần sau cháu sẽ vào đợt điều trị tích cực thứ 2, hy vọng là sẽ kết thúc trong 1 tháng.
Chúc các mẹ mạnh khỏe, các con ngoan ngoãn!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top