(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Cuboong
25/08/2008, 12:19 PM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Sheva lúc khỏe mạnh.
http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg
Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
MeThaiAn
25/08/2008, 04:16 PM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Sheva lúc khỏe mạnh.
http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg
Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.
Chị sẽ CK 1 ít gọi là tấm lòng cho bé. Mong Sheva gặp đc nhà hảo tâm để có thể mau chóng chữa trị. Mong may mắn đến với Sheva :LoveStruc:.
À, nhưng có lẽ em nên nhờ Admin rời topic đến Hội quán những tấm lòng nhân ái, và liên lạc với đầu cầu HN của Hội quán thì việc ủng hộ bé sẽ bài bản, có tổ chức hơn mẹ Boong ạ.
________________________________________
Cuboong
26/08/2008, 09:36 AM
Chị sẽ CK 1 ít gọi là tấm lòng cho bé. Mong Sheva gặp đc nhà hảo tâm để có thể mau chóng chữa trị. Mong may mắn đến với Sheva :LoveStruc:.
À, nhưng có lẽ em nên nhờ Admin rời topic đến Hội quán những tấm lòng nhân ái, và liên lạc với đầu cầu HN của Hội quán thì việc ủng hộ bé sẽ bài bản, có tổ chức hơn mẹ Boong ạ.
Em cảm ơn chị. Em đã liên lạc với chị Loan ở đầu cầu Hà Nội rồi ạ. Chị ý nói sẽ nghiên cứu xem cách nào là tốt nhất, trước mắt cứ đưa lên mục thông báo chung đã. Nếu liên lạc được với các tổ chức nhân đạo hay các nhà hảo tâm thì hy vọng sẽ giúp đỡ được Sheva phần nào.
________________________________________
canary
26/08/2008, 10:56 AM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?
________________________________________
MeThaiAn
26/08/2008, 11:26 AM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?
Ko, nhưng em có thể chuyển cho mẹ Boong, rồi em ấy chuyển cho mẹ Sheva, thế là tiện nhất
.
________________________________________
Cuboong
26/08/2008, 02:24 PM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?
Cám ơn mẹ Cún. Tớ sẽ bổ sung số tài khoản Vietcombank của mẹ Sheva ngay.
Từ Techcombank không chuyển sang Vietcombank bằng ATM được đâu.
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 10:23 AM
@linhchiphoi: Tớ đã nhận được chuyển khoản của mẹ Chíp rồi nhé. Cám ơn cậu nhiều.
Em xin cập nhật thêm số tài khoản Vietcombank của anh Dũng, bố bé Sheva để cả nhà giúp đỡ, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn này:
Chủ tài khoản: Dương Hữu Dũng
Số TK: 0011002006926
Ngân hàng Vietcombank.
Đây là blog của chị Mai Anh, mẹ Sheva. Chị ý có update về tình hình bệnh của Sheva trong giai đoạn này. Mọi người đọc để hiểu rõ thêm tình hình của cháu nhé
http://blog.360.yahoo.com/blog-eqGY.nU8eq9ZPZHuZ1glYVaN65E-?cq=1
Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
bebive
27/08/2008, 10:49 AM
Bác ơi, blog của mẹ Sheva ko để Public, e ko xem được bác ạ.
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 10:55 AM
Bác ơi, blog của mẹ Sheva ko để Public, e ko xem được bác ạ.
Chị sẽ nhắn chị ý chuyển sang chế độ public. Thanks em.
Chị copy ra đây nhé:
Singapore 1h30 sáng 27/8
Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc. Thế nhưng đêm về lại không ngủ được. Tự
dưng muốn viết ra đây chuyện những ngày đầu đi chữa bệnh bên SIN. Đồng thời
cũng để mọi người ở nhà đang hướng mọi sự quan tâm đến cả nhà mình mà không
tài nào có thời gian liên lạc với từng người được.
Chẳng hiểu sao đến bây giờ mình vẫn thấy quyết định đưa Sheva sang SIN là
đúng. Thời gian ở VN, cả một quãng dài đưa Sheva đi hết bệnh viện này đến
bệnh viện khác, mệt mỏi và đau đớn. Ở bệnh viện Nhi thì không giỏi về K, ở
bệnh viện K và Trí đức thì không có chuyên môn về Nhi. Tý nữa thì mình nghe
ông bác sỹ Hùng viện Nhi mang Sheva đi chọc tủy sống. Sang đến đây mới biết,
bệnh của Sheva làm hạch nổi chặn kín đường thở, nếu gây mê để chọc tủy sống
sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nghe mà sợ hết hồn. Những ngày gần xuất phát,
Sheva bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng xấu, chảy máu khắp nơi, nhiều vết
thâm bầm dập trên người, răng chảy máu, vết xước chảy máu không đông lại
được, máu chảy suốt đêm, theo hơi thở vào trong mũi, bịt kín mũi vốn đã
không thở được. Sheva sốt và yếu đi nhiều, gần như không ăn uống được gì,
thở hắt ra, hơi thở có mùi hôi rất khó chịu, ngồi không vững nữa, ăn một tý
là đầy bụng, ậm ạch khó chịu. Mọi người đến thăm con đều đuổi về. Mẹ thấy
mắt con khóc nhiều cũng bắt đầu có hiện tượng chảy máu xung quanh nên không
dám cho ai đến gần để làm con khóc. Đêm trước khi đi, mẹ gần như không ngủ
để trông Sheva, sợ nhỡ đâu con ngừng thở.... May thay, trong quá trình bay
con ngủ suốt nên không quấy khóc gì cả. Đến lúc hạ cánh xuống sân bay, mẹ
bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Trời phật đã cho con cơ hội sống.
Sang đến nơi, tổ chức cấp cứu SOS nơi đã khám sơ cho con ở Hà Nội đã cử
người đón tại cầu thang máy bay, đưa qua hải quan và đưa đến tận bệnh viện.
Sheva được đưa vào khám ngay lập tức, bác sỹ bảo việc hạch chặn hết đường
thở là quá nguy hiểm. Nhìn kết quả xét nghiệm máu của Sheva bác sỹ có thể
nói ngay là Máu trắng, tuy nhiên, muốn biết chính xác là thể gì thì phải chờ
kết quả xét nghiệm máu và tủy sống mới chính xác được. Tuy nhiên, tình trạng
của Sheva thế này không thể chọc tủy được, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên
bác sỹ đã cho xét nghiệm máu và cho uống thuốc ngay để giảm bạch cầu xuống.
Sheva được đưa vào truyền nước và đạm ngay lập tức. Khi uống thuốc và truyền
vào thì lại xuất hiện vấn đề là các chất độc trong người cần thải qua đường
thận nhưng thận của Sheva không có khả năng lọc được hết. Thế là bác sỹ lại
đề nghị cho uống thuốc chữa thận, giá rất đắt là 1200SGD cho 3 liều, nếu sau
đó kết quả không tốt, bác sỹ sẽ phải cho máy vào rửa thận. May thay, Sheva
đáp ứng thuốc rất tốt, các chỉ số của thận cũng giảm dần và không phải dùng
máy nữa. Bớt một phần đau đớn cho con. Thêm nữa, hôm nay mẹ trao đổi với bác
sỹ mới biết là chính sự đáp ứng thuốc tốt trong giai đoạn ban đầu này cũng
giúp con giảm bớt được khoảng 20000 SGD cho quá trình điều trị vì nếu với
tính trạng của con ban đầu, nếu sau khi dùng thuốc, con không đỡ thì con sẽ
phải chuyển sang bệnh viện khác chuyên sâu hơn nữa.
Sau 3 ngày nằm viện, hạch của con gần như biến mất, con đã thở tốt hơn và
bắt đầu muốn ăn trở lại. Bác sỹ quyết định cho con gây mê để xét nghiệm tủy
sống. Cuộc xét nghiệm đầu tiên diễn ra tốt đẹp, một lần nữa mẹ thở phào vì
con không bị đau đớn cũng như kết quả xét nghiệm xác nhận loại bệnh của con
là T-ALL, loại nhẹ trong các bệnh máu trắng.
Con được ra viện về nhà uống thuốc để tiết kiệm viện phí cho bố mẹ.
Phải nói thêm, đây là khoa ung thư nhi nên các bác sỹ y tá rất chú trọng đến
trẻ con. Nếu như ở bệnh viện TRí đức, đến 4 cô y tá lấy máu cho con, chọc
đến 3 lần và lần cuối thì máu phun phì phì, lênh láng ra ga giường thì ở
đây, người ta lấy máu khéo đến nỗi có đêm con vẫn ngủ khi khì trong khi các
bác sỹ lấy của con đến 4 ống máu. Tất nhiên, nếu con thức thì con sẽ khóc vì
chỉ cần nhìn thấy bác sỹ và y tá là con khóc rồi, chưa cần biết họ làm gì.
Chỉ một lần duy nhất hôm nay mẹ thấy con bị lấy máu khó khăn với một cô y
tá, nhưng mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Các cô ý sợ con
khóc nên nhiều khi không dám động vào con, vừa làm vừa xin lỗi rối rít.
Phải nói thêm rằng từ lúc sang đến đây, bản thân bố mẹ cũng như bước vào mê
cung, lạ nước lạ cái nên cái gì cũng vất vả. Trục trặc đầu tiên là việc dùng
thẻ đóng tiền Deposit, Vụ này không có vợ chồng cô Châu điện lên điện xuống
thì chắc cũng chết tắc. Thế mà cũng mất mấy ngày để giải quyết xong đấy. Phù
phù, may thật. Chưa kể ngày đầu tiên bố phải đi mất 2 tiếng mới mua được mấy
cái thẻ điện thoại loại ít tiền để liên lạc về nhà, Internet thì không có
trong buồng bệnh, phải xuống tầng 3 thì mới có nhưng ngoài giờ hành chính
thì chịu chết. Bố mẹ gần như không thể liên lạc tốt được với ai. Đang lúng
túng, may quá có Hải nhà bác Lương gọi điện, như chết đuối vớ được cọc, nhờ
mua ngay mấy cái thẻ điện thoại và Internet. Chưa kể vụ bắt chú Tuấn Anh TC
đi đi lại lại từ đầu thành phố đến cuối thành phố để mang đồ giúp. Hôm nay
chú ý phải mang một đống đồ ăn sang, có thùng bị chảy nước, khổ thân chú ý
quá cơ. Hôm chủ nhật, Bố D phải đội mưa đi lấy đồ ở nhà bác Thủy mất 3 tiếng
đồng hồ chỉ vì muốn đi tàu điện ngầm cho tiết kiệm chi phí, bắt tội 2 mẹ con
ở nhà ôm nhau, cơm cũng không nấu nổi.
Sheva sang đây lạ lại thêm người mệt nên bám mẹ như đỉa, mẹ đi đâu là gào
khóc y ỷ như em bé, nghe mà dát hết cả tai. Mẹ gần như không làm được gì,
chỉ suốt ngày ở với con. Con ngủ không say nên nhiều khi bắt mẹ nằm bên cạnh
để ôm, sờ bụng, hì hì, khoản này có lẽ mẹ chiều con quá, nhưng nghĩ cũng
thương, thấy con đau và sợ hãi không biết lấy gì trấn an nên đành phải cho
sờ bụng mẹ. Được cái 2 hôm nay cu cậu cũng bắt đầu xác định rồi, thỉnh
thoảng rất ngoan, ví dụ muốn ăn mì thì cho mẹ xuống nấu mì, bảo bố trông con
hoặc tự nằm một mình trên giường chờ mẹ.
Sang đây mấy hôm, quen dần với cuộc sống tự lập đôi khi cũng thấy vui vui,
Vui vì bố mẹ con cái quây quần bên nhau, bố Dũng chỉ đi khi có việc, còn thì
quanh quẩn bên mẹ con, không như ở nhà, nhiều khi đi tối khuya mới về. Bố
cũng tự giác làm việc nhà hơn, không ỷ lại ông bà và ô sin như ở nhà. Nhiều
khi cứ ước mơ được sống tự lập, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như thế này thì
chắc không dám ước mơ nữa đâu.
To be continued....
________________________________________
Manly
27/08/2008, 12:24 PM
Thương bé quá, chiều nay mình sẽ chuyển một ít vào cho anh Dũng, mong con sớm vượt qua bệnh tật :LoveStruc:
________________________________________
keas
27/08/2008, 01:01 PM
Mẹ Cuboong cho em hỏi bé Sheva đang điều trị ở đâu và làm sao liên lạc với nhà Sheva bên Sing này ạ?
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 01:50 PM
Mẹ Cuboong cho em hỏi bé Sheva đang điều trị ở đâu và làm sao liên lạc với nhà Sheva bên Sing này ạ?
Hiện nay em bé đang điều trị ở bênh viện: National University Hospital.
Số điện thoại của chị Mai Anh tại Singapore: +6583474852
Số điện thoại của anh Dũng: + 6583474850
Cám ơn bạn nhiều, nếu bạn có điều kiện thì thăm hỏi anh chị giúp mình với nhé. Nhiều lúc cần có người động viên, chia sẻ để anh chị ý vững tâm hơn trong việc trị bệnh cho con.
@Manly: Em cám ơn chị ạ. Hiện nay, gia đình đang rất mong tìm được các tổ chức, các nhà hảo tâm để tiếp tục cho cháu điều trị bên Singapore. Nếu không, anh chị ý sẽ phải tính đến khả năng cho bé về VN chữa trị, mà chữa ở VN thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi :Crying::Crying::Crying:.
________________________________________
MeThaiAn
27/08/2008, 02:02 PM
@linhchiphoi: Tớ đã nhận được chuyển khoản của mẹ Chíp rồi nhé. Cám ơn cậu nhiều.
Em xin cập nhật thêm số tài khoản Vietcombank của anh Dũng, bố bé Sheva để cả nhà giúp đỡ, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn này:
Chủ tài khoản: Dương Hữu Dũng
Số TK: 0011002006926
Ngân hàng Vietcombank.
Đây là blog của chị Mai Anh, mẹ Sheva. Chị ý có update về tình hình bệnh của Sheva trong giai đoạn này. Mọi người đọc để hiểu rõ thêm tình hình của cháu nhé
http://blog.360.yahoo.com/blog-eqGY.nU8eq9ZPZHuZ1glYVaN65E-?cq=1
Cám ơn các mẹ nhiều.
Có TK VCB là tiện rồi em, chiều chị sẽ CK cho a Dũng. Đọc bài mẹ bé viết mà thương quá, khổ thật, ng lớn cũng ko chịu đựng nổi căn bệnh này, nói gì trẻ con :Sad:
Năm 2006, khi Mẹ chị mới phát hiện bệnh, vào BV ung bướu TPHCM thấy nhiều trẻ con khoảng 5,6 tuổi bệnh lắm. Đến năm 2007, Mẹ chị về bảo: bây giờ thì thấy rất nhiều trường hợp trẻ mới có mấy tháng đã bị K rồi. Môi trường, thức ăn VN bây giờ thật ko biết nói gì, ko ai quản lý, ko ai lo cho sức khỏe ng dân, cho tương lai của XH gì cả :Sad:
________________________________________
mecuBond
28/08/2008, 10:28 AM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Sheva lúc khỏe mạnh.
http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg
Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.
Đúng là không biết nói gì nữa, Bond nhà mình mới bị tiêm thôi mà mẹ khóc con khóc ! :Sad:
Cầu trời cho bé được sống, vượt qua được căn bệnh này. :Rose::Rose::Rose:
Mẹ Bond cũng không có nhiều, nhưng sẽ CK cho anh DŨng 1 chút tấm lòng và sẽ liên hệ với bạn bè mẹ Bond để xem có giúp gì được bé và gia đình không.
THanks mẹ Boong.
________________________________________
Axoon
28/08/2008, 10:43 AM
Thương con quá. Mình sẽ ck một ít vào tk anh Dũng gọi là ủng hộ mong con sớm khỏi bệnh
________________________________________
MẹCunhailong
28/08/2008, 10:55 AM
Thương bé quá! Năm ngoái bố mình cũng bị ung thư máu nên mình biết là khổ và vất vả như thế nào rồi, nay thì cụ đã mất rồi. Nhưng may là Sheva ở cấp độ nhẹ , có hy vọng chữa khỏi được. Mình sẽ góp một phần nào đó để mong bé sơm bình phục! Cả nhà bé cố lên nhe!
________________________________________
bearbie
28/08/2008, 11:18 AM
Mình không biết điều này có giúp gì được anh chị và bé Sheva không nhưng vài năm trước mình có người bạn cũng nghi bị ung thư máu, anh đã phải khám nghiệm ở nhiều nơi kể cả Mỹ và các nước tân tiến khác, nhưng cuối cùng anh biết là ở Trung Quốc lại là nơi chữa trị bệnh này rất hiệu nghiệm (chất lượng ngang với Singapore hay Mỹ vì cùng là các giáo sư có tiếng từ Mỹ về nhưng giá cả phải chăng hơn Singapore). Bạn có thể tìm hiểu phía Trung Quốc. Sau thời gian chữa trị, anh bạn mình đã hết..
________________________________________
Mẹ Tiểu Long
28/08/2008, 01:37 PM
Thương bé quá. Chiều nay mình sẽ chuyển 1 ít vào TK của anh Dũng.
Mẹ Cuboong nhớ update tình hình của bé lên đây nhé. Mong con sớm chữa khỏi bệnh.
________________________________________
Cool Kids
28/08/2008, 01:56 PM
Thân chào cả nhà,
Cool Kids đã đến thăm bé Sheva ( là ID của mẹ Trần Thị Mai Anh, tên bé là Dương Hải Anh, bé được 26 tháng tuổi ) sáng nay, xin tóm tắt thông tin cụ thể về trường hợp của bé như sau.
http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuongvaMe.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuong-Spore1.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuongSpore3.jpg
Bé Dương Hải Anh bị bệnh ung thư máu, khả năng chữa khỏi bệnh ở Singapore là 70%, ở Việt Nam là 30%. Bé đang theo điều trị ở National University Hospital.
Bé không phải thay tủy ( là trường hợp nặng nhất của bệnh này ), nhưng bé cần được điều trị liên tục trong môi trường cách ly và được điều trị bằng thuốc qua hình thức truyền trực tiếp vào cơ thể. Cũng giống mọi bệnh ung thư, việc phục hồi như thế nào phụ thuộc vào phản ứng của cơ thể mỗi người đối với thuốc. Bé mới bắt đầu được truyền thuốc lần đầu tiên nên điều này còn hơi sớm để biết được kết quả. Hiện tại, bé cần được chọc tủy mỗi tuần một lần để xét nghiệm nhằm theo dõi tiến triển của bệnh. Bên cạnh đó bé cũng cần vào viện để được truyền thuốc định kỳ.
Tình trạng sức khỏe của bé
Bé có thể nói chuyện được, đi lại nhẹ nhàng trong nhà, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với môi trường qua lại có người khác. Trông trông bé rất gầy nhỏ và xanh xao, không được như trong ảnh, và sau một hồi thỏ thẻ thì có vẻ thấm mệt, bắt đầu khóc và… đuổi khách về ( mẹ kể ai đến là đuổi nhưng theo CK quan sát thì đấy là lúc bé đột nhiên mệt mỏi, khó ở ). Ngày mai bé lại vào viện, và đầu tuần lại chọc tủy lần nữa, tội nghiệp các bé, chọc tủy rất đau đớn, kể cả với người lớn.
Gia đình bé đang trọ ở ngoài cho rẻ, tiền thuê một gian phòng trọ dù là nhỏ, ở Singapore lâu dài cũng là một vấn đề rất lớn. Lẽ ra bé cần được tách ly trong môi trường tiệt trùng nhưng bố mẹ bé hiện tại chỉ cố gắng được với mức thuê phòng đó. Đây là khu trung cư có các phòng nhỏ, sinh viên thường thuê trọ chung với nhau.
Vì bé mới sang ngày 19 tháng 8 này, nên chỉ vừa mới truyền thuốc lần một, chưa có phản ứng gì đặc biệt, vì vậy bé cũng vẫn còn giữ được mái tóc tơ sữa của mình, còn sau đó thế nào, CK cũng chưa rõ, sẽ cố gắng theo dõi tin tức và cập nhật sau cho các bạn.
Kế hoạch điều trị
Một năm liền phải ở môi trường cách ly, điệu trị tại Singapore, vì với bệnh của bé, khả năng miễn dịch gần như không có, nên rất nguy hiểm. Trong một năm đó bé sẽ được truyền thuốc, chọc tủy để theo dõi tiến triển của bệnh, kết quả sẽ cho biết bước tiếp theo như thế nào. Chi phí cho một năm điều trị này lên tới 120.000 SGD ( đô la Singapore ).
Năm thứ hai có thể chọn giải pháp là về Việt Nam, rồi ba tháng sang một lần để được theo dõi, thăm khám. Chi phí cho năm thứ hai này là 20.000 SGD.
Hoàn cảnh và điều kiện về tài chính của gia đình bé
Bố mẹ bé là công nhân viên chức, mẹ làm nhân viên ở Vietnam Airlines. Mẹ bé cũng tâm sự thành thật là bình thường cuộc sống như thế là ổn, không đến nỗi nào, nhưng việc theo chữa bệnh này ngoài khả năng của gia đình bé, đành phải liều. Gia đình gom góp được 100 triệu, vay mượn và quyết tâm bằng giá nào cũng cố gắng để bé có cơ hội khỏi bệnh. Khi nhập viện, gia đình bé đã phải đặt cọc một lần 60 triệu. Hiện tại sẽ phải tiếp tục xoay sở. Mẹ bé cũng nói mới xin nghỉ việc hai tháng, còn tiếp theo nếu phải ở những một năm thì chưa biết sẽ phải làm thế nào.
Hiện tại về sự giúp đỡ mà gia đình bé đã nhận được là từ đồng nghiệp của mình và một vài cá nhân khác .
Cool Kids đưa thông tin này, hy vọng các bạn biết rõ hơn một chút về bé Sheva. Mọi sự giúp đỡ bất kể dưới hình thức nào cũng đều được bố mẹ bé hết sức trân trọng.
Nếu muốn giúp bé qua hình thức chuyển tiền, các bạn có thể gửi vào hội quán nhờ chuyển giúp, hoặc chuyển trực tiếp cho bố mẹ bé. CK chỉ cập nhật thông tin về bé từ Singapore để các bạn tiện theo dõi.
Thân,
Cool Kids
________________________________________
ALnML
28/08/2008, 03:50 PM
Cảm ơn CK đã đến thăm và động viên gia đình.
Vâng cũng thật buồn và không biết thé nào hiện gia đình đang rất cần sự động viên an ủi của thành viên WTT chúng mình. Các mẹ hãy giúp đưa tin tức của con ra cộng đồng để có thể nhiều ng biết đến hơn và nhiều ng chia sẻ hơn nữa.
Xin cảm ơn tất cả mọi ng.
________________________________________
Cuboong
28/08/2008, 10:43 PM
Thân chào cả nhà,
Cool Kids đã đến thăm bé Sheva ( là ID của mẹ Trần Thị Mai Anh, tên bé là Dương Hải Anh, bé được 26 tháng tuổi ) sáng nay, xin tóm tắt thông tin cụ thể về trường hợp của bé như sau.
Cool Kids đưa thông tin này, hy vọng các bạn biết rõ hơn một chút về bé Sheva. Mọi sự giúp đỡ bất kể dưới hình thức nào cũng đều được bố mẹ bé hết sức trân trọng.
Nếu muốn giúp bé qua hình thức chuyển tiền, các bạn có thể gửi vào hội quán nhờ chuyển giúp, hoặc chuyển trực tiếp cho bố mẹ bé. CK chỉ cập nhật thông tin về bé từ Singapore để các bạn tiện theo dõi.
Thân,
Cool Kids
Cám ơn chị nhiều. Anh chị bạn em rất xúc động khi được chị thay mặt Hội quán đến thăm. Nhìn mấy bức ảnh chị gửi về mà em thấy thương cháu quá, gầy gò, mệt mỏi. Vết thâm trên chán Sheva có từ cách đây gần 1 tháng, khi cháu bị ngã từ trên giường xuống đất. Đến bây giờ vẫn chưa hết thâm vì cháu đã mất khả năng kháng bệnh.
Em chỉ xin đính chính 1 thông tin của chị thôi ạ. Tiền đặt cọc lúc nhập viện là 50K đô la Singapore (tương đương 600 triệu VND) để điều trị trong vòng 1 tháng đầu.
@bearbie: Cám ơn thông tin của bạn, mình sẽ nói với anh chị ý để nghiên cứu thêm, hy vọng sẽ có thêm 1 sự lựa chọn.
@ các mẹ đã hỗ trợ: Anh Dũng nhờ em nhắn với mọi người, cám ơn tấm lòng của mọi người đối với gia đình anh ý. Lúc nào có điều kiện, anh chị ý sẽ lên đây để cám ơn mọi người.
________________________________________
MeNam
30/08/2008, 03:13 PM
Cám ơn mẹ Cool Kids nhiều. Nhờ mẹ Cool Kids mà biết rõ được tình hình của bé Sheva và mẹ M. Anh cũng đỡ tủi thân phần nào vì có sự chia sẻ của chị. Thương Sheva quá và thương cả mẹ Mai Anh nữa. Hy vọng là bé sẽ hợp thuốc và có tiến triển tốt. Minh đã kêu gọi các bạn bè minh rồi. hy vọng là giúp được mẹ M. Anh phần nào.
________________________________________
024186274
30/08/2008, 03:34 PM
bạn ơi, mình gửi ủng hộ vào 2 tài khoản ban đưa ra bằng tiền mặt được không za?
________________________________________
nmkl
01/09/2008, 06:55 PM
Trước hết xin chia sẻ với mẹ của bé Hải Anh. Mong bạn đủ sức lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Về bệnh này mình cũng có chút kinh nghiệm nên chia sẻ như sau: nếu bé chưa bị di căn, thì hoàn toàn có thể chữa trị được ở VN. Tại BV Truyền máu huyết học Tp.HCM có hẳn một khoa chuyên trị UTM cho trẻ em. Phương pháp điều trị, thuốc điều trị hoàn toàn giống với các nước (ngay cả ở Mỹ), vấn đề là bé có đáp ứng được với thuốc hay không. Tất nhiên ở nước ngoài thì điều kiện vô trùng tốt hơn, nhưng chi phí sẽ mắc hơn rất nhiều. Ở VN vẫn có thể chăm sóc tốt cho bé.
________________________________________
Cuboong
03/09/2008, 10:44 AM
Trước hết xin chia sẻ với mẹ của bé Hải Anh. Mong bạn đủ sức lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Về bệnh này mình cũng có chút kinh nghiệm nên chia sẻ như sau: nếu bé chưa bị di căn, thì hoàn toàn có thể chữa trị được ở VN. Tại BV Truyền máu huyết học Tp.HCM có hẳn một khoa chuyên trị UTM cho trẻ em. Phương pháp điều trị, thuốc điều trị hoàn toàn giống với các nước (ngay cả ở Mỹ), vấn đề là bé có đáp ứng được với thuốc hay không. Tất nhiên ở nước ngoài thì điều kiện vô trùng tốt hơn, nhưng chi phí sẽ mắc hơn rất nhiều. Ở VN vẫn có thể chăm sóc tốt cho bé.
Em xin thay mặt bố mẹ bé Hải Anh cám ơn chị. Gia đình cũng cân nhắc nhiều rồi, nếu điều trị ở Việt Nam thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi (vì nếu không đảm bảo điều kiện vô trùng thì sẽ kéo theo rất nhiều bệnh khác và thời gian điều trị cũng kéo dài hơn vì bây giờ cháu không còn kháng thể nữa). Gia đình đang cố gắng để cháu có thể được chữa trị tại Sin.
@024186274: Bạn có thể chuyển khoản qua ATM của VCB hoặc TCB hoặc ra ngân hàng chuyển tiền mặt vào 1 trong 2 tài khoản trên. Cám ơn bạn nhiều.
@các mẹ: Do chưa có điều kiện check tài khoản nên anh Dũng chưa thông báo được đã nhận được tiền giúp đỡ của các mẹ. Lúc nào check được, anh ý sẽ báo ngay ạ. Rất mong các mẹ thông cảm và cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
sheva
03/09/2008, 10:33 PM
Chào các mẹ cháu, mình là mẹ Sheva. Xin lỗi vì đến bây giờ mình mới tham gia vào forum được phần vì đang quá rối bời với cuộc sống mới ở bên này và tranh thủ chăm sóc cháu trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà, phần vì mới xin lại được password của diễn đàn vì được ghi tự động trong PC ở nhà tại VN.
Mình rất cảm động vì nhận được sự động viên của các mẹ trong diễn đàn, có mấy chị đã sang đây thăm và cho quà cháu. Đầu tiên là mẹ Cool Kids đến thăm và giúp đưa tin tức lên diễn đàn. Sau đó là chị Linh ở parkway sang đây công tác mấy ngày cũng tranh thủ đến tận nơi thăm hỏi và động viên. Trong hoàn cảnh thế này, sự động viên của các mẹ giúp cho bố mẹ cháu vững tâm hơn nhiều.
Hiện tại, do không check được tài khoản chính xác tên người gửi, bố cháu có nhờ xem hộ thì có một số thông tin sau
Có 3 mẹ ở Hà nội gửi 140.000, 200.000 và 700.000; 1 mẹ ở Đà Nẵng gửi 200.000; mẹ Cool Kids tặng 150SGD, bác Linh và cô Hạnh ở Parkway tặng 100 SGD. Còn một số mẹ nữa chuyển trực tiếp cho mẹ Cuboong nữa.
Một lần nữa cảm ơn các mẹ cháu và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ cho cháu có thêm cơ hội chữa bệnh.
________________________________________
nmkl
04/09/2008, 08:47 AM
Em xin thay mặt bố mẹ bé Hải Anh cám ơn chị. Gia đình cũng cân nhắc nhiều rồi, nếu điều trị ở Việt Nam thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi (vì nếu không đảm bảo điều kiện vô trùng thì sẽ kéo theo rất nhiều bệnh khác và thời gian điều trị cũng kéo dài hơn vì bây giờ cháu không còn kháng thể nữa). Gia đình đang cố gắng để cháu có thể được chữa trị tại Sin.
Mình nghĩ ba mẹ bé nên liên hệ BV Truyền máu huyết học Tp.HCM để hỏi thêm cho rõ. Mình không biết con số 30% mà bạn nói là nguồn từ đâu? Nói thật là con mình cũng bị bệnh này cách đây gần 6 năm (lúc cháu chưa được 2t), năm đầu tiên con mình chữa tốn hết khoảng 70tr, 3 năm sau mỗi năm chỉ chục triệu đổ lại. Về điều kiện vô trùng lúc đó còn tệ hơn bây giờ nhiều :Sick:, bây giờ BV TMHH đã sửa sang lại, có cả phòng vô trùng cho bệnh nhân nặng, đồ ăn thức uống đều được tiệt trùng. Nếu tài chính không dồi dào, mình nghĩ gia đình nên cân nhắc khả năng về VN chữa trị.
________________________________________
sheva
04/09/2008, 09:07 PM
Cám ơn mẹ NMKL về những thông tin đã cung cấp về hướng điều trị ở Viện huyết học TPHCM. Cũng muốn trao đổi với mẹ NMKL về việc đưa ra con số tỉ lệ 30% thành công ở VN là thế này : Khi sang SIN chữa bệnh thì bác sĩ có nói là nếu về VN thì tỉ lệ thành công là 40% (mặc dù là bác sĩ bên này vẫn cùng theo dõi và tư vấn), nhưng theo nguồn tin từ bác sĩ Lan, phó trưởng khoa Ung thư nhi, bệnh viện Nhi TW là người trực tiếp chữa trị các loại bệnh này (Trưởng khoa là GĐ bệnh viện) thì nói chỉ có 30% là thành công thôi. Thực ra gia đình cũng đã đi tìm hiểu nhiều các hướng điều trị rồi, từ VN cho đến Thai, Sin, và cả nước Nga xa xôi, miễn sao với mong muốn con mình được chữa trị khỏi bệnh. Chi phí điều trị cũng là một vấn đề đau đầu nhưng vấn đề là con đã bắt đầu truyền hóa chất, khả năng miễn dịch giảm, việc mang con đi khắp nơi là một điều vô cùng mạo hiểm. Hôm trước ở đây có bệnh nhân 21 tuổi, do chủ quan thấy mình khỏe nên về VN chơi (nhà đó giàu lắm) kết quả là sang đây sốt liên miên, xét nghiệm thấy nhiễm trùng tủy, không tiến hành ghép tủy được.
Bác sỹ có nói vấn đề của con nhà em bây giờ không phải là máu, mà là não vì để hơi lâu, bệnh đã phát triển lên não. Bác sỹ đang tích cực cho tiêm thuốc bảo vệ não. Bác sỹ nói nếu cháu sang sớm hơn 1 tháng thì mọi việc rất dễ dàng, nhưng tiếc rằng 1 tháng trước thì không ai phát hiện ra bệnh này cả:Sick:
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.
Cháu đang được ngoại trú nên cũng ổn hơn, nhưng cứ bắt đầu vào bệnh viện là khóc nhè liên tục, nhìn chung dị ứng với bác sĩ, y tá trong bệnh viện rồi. Định kỳ 2 lần/tuần phải tái khám, xét nghiệm máu rồi thực hiện truyền hóa chất nhẹ hoặc tiêm. Khi về nhà thì uống thuốc đặc trị. Cộng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt được bệnh viện hướng dẫn và nhắc nhớ thực hiện nghiêm túc. Mong sao cháu sẽ có thể trạng tốt hơn để thời gian sắp tới sẽ tiến hành hóa trị mạnh, đáp ứng được thuốc để đảm bảo việc chữa trị được tốt.
Cám ơn và mong được các mẹ luôn quan tâm và theo sát tình hình của cháu.
________________________________________
nmkl
04/09/2008, 10:11 PM
Cám ơn mẹ NMKL về những thông tin đã cung cấp về hướng điều trị ở Viện huyết học TPHCM. Cũng muốn trao đổi với mẹ NMKL về việc đưa ra con số tỉ lệ 30% thành công ở VN là thế này : Khi sang SIN chữa bệnh thì bác sĩ có nói là nếu về VN thì tỉ lệ thành công là 40% (mặc dù là bác sĩ bên này vẫn cùng theo dõi và tư vấn), nhưng theo nguồn tin từ bác sĩ Lan, phó trưởng khoa Ung thư nhi, bệnh viện Nhi TW là người trực tiếp chữa trị các loại bệnh này (Trưởng khoa là GĐ bệnh viện) thì nói chỉ có 30% là thành công thôi. Thực ra gia đình cũng đã đi tìm hiểu nhiều các hướng điều trị rồi, từ VN cho đến Thai, Sin, và cả nước Nga xa xôi, miễn sao với mong muốn con mình được chữa trị khỏi bệnh. Chi phí điều trị cũng là một vấn đề đau đầu nhưng vấn đề là con đã bắt đầu truyền hóa chất, khả năng miễn dịch giảm, việc mang con đi khắp nơi là một điều vô cùng mạo hiểm. Hôm trước ở đây có bệnh nhân 21 tuổi, do chủ quan thấy mình khỏe nên về VN chơi (nhà đó giàu lắm) kết quả là sang đây sốt liên miên, xét nghiệm thấy nhiễm trùng tủy, không tiến hành ghép tủy được.
Bác sỹ có nói vấn đề của con nhà em bây giờ không phải là máu, mà là não vì để hơi lâu, bệnh đã phát triển lên não. Bác sỹ đang tích cực cho tiêm thuốc bảo vệ não. Bác sỹ nói nếu cháu sang sớm hơn 1 tháng thì mọi việc rất dễ dàng, nhưng tiếc rằng 1 tháng trước thì không ai phát hiện ra bệnh này cả:Sick:
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.
Cháu đang được ngoại trú nên cũng ổn hơn, nhưng cứ bắt đầu vào bệnh viện là khóc nhè liên tục, nhìn chung dị ứng với bác sĩ, y tá trong bệnh viện rồi. Định kỳ 2 lần/tuần phải tái khám, xét nghiệm máu rồi thực hiện truyền hóa chất nhẹ hoặc tiêm. Khi về nhà thì uống thuốc đặc trị. Cộng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt được bệnh viện hướng dẫn và nhắc nhớ thực hiện nghiêm túc. Mong sao cháu sẽ có thể trạng tốt hơn để thời gian sắp tới sẽ tiến hành hóa trị mạnh, đáp ứng được thuốc để đảm bảo việc chữa trị được tốt.
Cám ơn và mong được các mẹ luôn quan tâm và theo sát tình hình của cháu.
Mình không biết tình hình chữa bệnh này ở ngoài Bắc thế nào, nhưng lúc trước khi con mình đang trị bệnh thì mình thấy có rất nhiều bệnh nhân ngoài Bắc vào thuê nhà trong đây để chữa bệnh.
Vậy ra là bệnh của bé đã lên đến não rồi mới phát hiện ra à :Sad:. Đúng là bệnh này có ít triệu chứng lắm. Lúc trước con mình nằm 2 tuần ở Nhi đồng 1, xét nghiệm đủ thứ kiểu mới phát hiện ra (lúc đó trong tủy đã 95% là tế bào UT :Worried
. Mình cho bạn số điện thoại nhà BS Nghĩa (rất giỏi trong lĩnh vực trị bệnh máu ác tính trẻ em), cũng là người điều trị cho con mình, bạn cứ kể tình hình bệnh bé Sheva xem BS khuyên thế nào, số là (08)8382482. Nhưng BS đang đi công tác, thứ 7 này mới về, bạn hãy gọi vào buổi tối từ 18g trở đi.
Nghe bạn kể tình hình của bé Sheva mà thương quá, mình rất hiểu cảm xúc của bạn hiện giờ. Bây giờ chắc bạn cũng đã bình tĩnh nhiều. Bạn hãy nghĩ rằng dù sao cũng may mắn là còn có thuốc chữa, còn có phương pháp chữa, và một cái may mắn nữa là do con còn nhỏ, con sẽ không bị tâm lý chán nản (vì biết mình bị bệnh), do đó chăm sóc cũng dễ dàng hơn.
Phải sống bằng hy vọng thôi bạn à. Mình cũng có chút tấm lòng gửi cho bé Sheva (mình sẽ chuyển vào TK VCB cho bạn), chúc bạn có nhiều nghị lực và bé Sheva mau chóng hồi phục :LoveStruc:.
________________________________________
Manly
04/09/2008, 10:16 PM
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.
Bệnh viện Truyền máu và Huyết học
Địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh, Q.1, TP.HCM
Điện thoại 9256844 - 9256880
Hồi trước có bé Minh hội quán giúp cũng chữa ở đây, mình làm mất đt bác sĩ Nghĩa, nếu cần mình sẽ xin giúp bạn
Mình cũng biết rất nhiều người chữa khỏi bệnh UT máu tại trung tâm này, và VN là một trong 7 nước chữa được bệnh UT máu có tỷ lệ thành công cao và trường hợp của nmlk là một điển hình
________________________________________
bluechip
04/09/2008, 11:58 PM
Nhìn con đáng yêu như thế này mà khi đọc những dòng nhật ký của mẹ Sheva mình không cầm được nước mắt. Thương con quá! Mai mình sẽ chuyển cho anh Dũng gọi là tấm lóng mong con nhah chóng hồi phục!
________________________________________
Cool Kids
05/09/2008, 10:45 AM
Mẹ Bong & Bambee hôm nọ có nhờ mình chuyển tới bé Sheva 20 SGD.
Bé đang thời gian kiêng kị, nên khi nào thấy thích hợp, mẹ Sheva cho biết, mình sẽ chuyển tới bé khi gặp lại lần tới nhé.
Cool Kids
________________________________________
sheva
06/09/2008, 10:09 PM
Cám ơn các mẹ NMKL, Manly, Bluechip, Mẹ Bong & Bambee đã gửi quà cho cháu và động viên tinh thần cho bố mẹ cháu. Con đường của cả nhà cháu còn rất dài và gian nan, mong các mẹ tiếp tục ủng hộ và động viên giúp
________________________________________
MẹCunhailong
08/09/2008, 01:37 PM
ngh b qu, m n i, ch ta c gi b nh
________________________________________
MẹCunhailong
08/09/2008, 01:41 PM
Cái font chữ nha em hôm nay nó làm sao ấy nhỉ ? Em rất hiểu tâm trạng của bố mẹ bé Sheva hiện giờ. Tuy nhiên mọi người sẽ luôn ở bên con trai, mọi nỗ lực cố gắng cuối cùng sẽ được đền đáp phải không các mẹ? Em sẽ đóng góp một chút vào TK của anh chị.
________________________________________
nmkl
09/09/2008, 07:48 AM
Mình đã chuyển 500k vào TK của anh Dũng từ TK tên Nguyễn Quang Minh :Smiling:.
Bé Sheva hôm nay thế nào rồi? Hôm qua mình qua nhà BS Nghĩa biếu bánh Trung Thu định hỏi thăm giùm bạn luôn nhưng BS có nhiều bệnh nhân quá nên chẳng hỏi được gì :Sad:. Bạn đã gọi được cho BS chưa?
________________________________________
Cuboong
09/09/2008, 08:46 AM
Mình đã chuyển 500k vào TK của anh Dũng từ TK tên Nguyễn Quang Minh :Smiling:.
Bé Sheva hôm nay thế nào rồi? Hôm qua mình qua nhà BS Nghĩa biếu bánh Trung Thu định hỏi thăm giùm bạn luôn nhưng BS có nhiều bệnh nhân quá nên chẳng hỏi được gì :Sad:. Bạn đã gọi được cho BS chưa?
Chị ơi, hôm nay Sheva lại vào viện chọc tủy và truyền hóa chất nên chắc chiều chị MA mới lên mạng trả lời chị được. Em cám ơn chị nhiều :Rose:.
________________________________________
MePond
09/09/2008, 08:49 AM
Cám ơn các mẹ NMKL, Manly, Bluechip, Mẹ Bong & Bambee đã gửi quà cho cháu và động viên tinh thần cho bố mẹ cháu. Con đường của cả nhà cháu còn rất dài và gian nan, mong các mẹ tiếp tục ủng hộ và động viên giúp
sheva ơi sheva,
khi nào sheva online hoặc đọc được tin nhắn này, thì liên hệ với em gấp nha
em có quen một người, có mối quan hệ rất đặc biệt với TTTMVHH Sài gòn,am hiểu rất nhiều về bệnh UTM
hoặc Sheva add nick bác này vào, bảo là mepond giới thiệu nhé: add ngay vào và có việc gì cần tìm hiểu thì hỏi bác ấy, bác ấy sẽ giới thiệu sheva với bác sĩ rất giỏi trong TTTMVHH nhé sheva
baokimky@yahoo.com
hoặc ko thì
khi nào online, thì phone cho em số này: 091 3 661 331, mepond nhé sheva,ko biết làm sao liên lạc với sheva
mẹ nào biết cách liên lạc với nhà sheva thì gọi cho em báo em biết với nhé
cám ơn các mẹ nhiều lắm
________________________________________
MẹCunhailong
09/09/2008, 10:01 AM
Em vừa vào blog của mẹ bé Sheva, hiện trạng bệnh tật của bé làm mình rất xúc động vì mình đã từng trải qua những tình huống tướng tự khi chăm sóc bố mình, càng thấy thương bé nhiều hơn và đồng cảm với bố mẹ bé. Mẹ Sheva à, điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải có niềm tin chiến thắng bệnh tật, còn nước còn tát, diễn biến bệnh tình của con đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, vì vậy chúng ta hãy vững tâm lên nhé. Ở hiền thì gặp lành mà!
________________________________________
ChanhHauhau
09/09/2008, 03:15 PM
Vui lòng cho mẹ Chanhhauhau xin địa chỉ nơi cư trú của gia đình Sheva tại Sin và thông tin đầy đủ về khoa điều trị, bác sỹ điều trị..vv. Mẹ Chanhhauhau nhờ gửi thông tin này cho một nhà thờ của Sin, may ra thì...
________________________________________
MẹCunhailong
09/09/2008, 03:34 PM
Trưa nay em đã chuyển một chút it tấm lòng vào TK của anh Dũng rồi. Chúc cả nhà bé chóng khỏe, mong mọi điều tốt lành sẽ đén với Sheva!
________________________________________
HeoPink
09/09/2008, 03:48 PM
Uiiii, thương bé quá :Sad: Bé và bố mẹ cùng cố lên nhé :Smiling:
Mình sẽ nhờ người CK vào tài khoản của bố bé nhé :Smiling:
________________________________________
sheva
09/09/2008, 10:29 PM
Cám ơn các mẹ Cunhailong, Chanhhauhau, NMKL, binhanfamily tiếp tục ủng hộ cho Sheva. Hôm nay cháu vào viện truyền, tiêm thuốc theo định kỳ cả ngày nên mẹ cháu không vào mạng được
@me Chanhhauhau: Dia chi benh vien cua Sheva là: National University Hospital - 5 Lower Kent Rigde Road - (Kent Rigde Wings, ward 88, Children’s Cencer Centre)
Name of patient: Duong Hai Anh - Diagnosed: T-ALL (Đây là loại bệnh máu trắng của cháu đấy ạ). Chỉ cần họ liên hệ với khoa, đọc tên cháu là họ tìm ra ngay ý mà. Hồ sơ của họ lưu trong hệ thống, nói đến tên là ở đâu cũng có.
@mẹ NMKL: hôm nọ em có nói chuyện với một anh, bố của một bệnh nhân đang điều trị ở đây, anh ý sống trong SGN, có anh trai ruột là trưởng phòng khám gì đó to to của TPHCM, có quan hệ rất thân với bác sỹ Nghĩa. Không biết vô duyên làm sao hay là bác sỹ Nghĩa đông bệnh nhân quá mà bác sỹ Nghĩa không giúp được, anh ý phải mang cháu sang đây. Bây giờ con anh ý đã qua giai đoạn điều trị tích cực rồi, chỉ đang là thời gian bảo dưỡng khám định kỳ 3 tháng 1 lần thôi. Em nghe chuyện mới thấy trường hợp bé nhà chị quả là may mắn, đúng là Ông trời thương cháu. Em rất cảm ơn chị đã động viên và ủng hộ chúng em. Có gì, em xin được học hỏi kinh nghiệm để chắm sóc cháu tốt hơn chị nhé.
@mePond: cám ơn mẹ Pond đã cho cho địa chỉ của bác sỹ. Mẹ cháu sẽ add nick vào ngay đây ạ
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều:Smiling:
________________________________________
Em bé ngoan
13/09/2008, 04:16 PM
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với Sheva :LoveStruc:
Ba, mẹ Sheva cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!
________________________________________
giadinhngochung
13/09/2008, 08:50 PM
Em đọc mà thấy rớt nước mắt vì thương bé Sheva, khổ thân bé còn nhỏ quá mà. Em cũng muốn ủng hộ và sẽ chuyển tiền vào tk của chị Mai Anh. Chúc bé sớm khỏi bệnh:Rose:
________________________________________
sheva
17/09/2008, 08:48 AM
Cám ơn các mẹ nhé. Mấy hôm nay bố cháu về VN, mẹ cháu quay như mòng mòng. Con quấy quá, phản ứng thuốc hay là làm nũng mẹ không biết. Các mẹ thông cảm nhé ạ.
Bố cháu về VN sẽ check được tài khoản và mẹ cháu sẽ update các bác các cô gửi quà cho cháu thêm nhé
________________________________________
muopmia
17/09/2008, 03:01 PM
Hôm nay mình đã gửi 1 chút vào tài khoản của anh Dũng từ tài khoản của mình tên là Nguyễn Thị Phi Yến nhé. Chúc bé của bạn chóng khỏe và thêm tự tin để chiến đấu với căn bệnh này.
Cách đây 11 năm, em gái mình cũng bị bệnh giống hệt con bạn bây giờ, nhưng ngày đấy em mình đã không được may mắn như con bạn sang Sing chữa bệnh vì ngày đó chả có thông tin gì cả, bệnh viện VN thì bó tay. Các triệu chứng bệnh của bé nhà bạn khi bạn kể mình đều hiểu cả vì em mình cũng phải chịu đựng như vậy. Ngày đó mình cũng đã bất lực nhìn em mình ra đi...
Rất mong em bé nhà bạn chiến thắng được căn bệnh này. Hãy cố gắng nhé, cả 2 mẹ con!
________________________________________
********************________________________________________
Cuboong
25/08/2008, 12:19 PM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Sheva lúc khỏe mạnh.
http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg
Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
MeThaiAn
25/08/2008, 04:16 PM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Sheva lúc khỏe mạnh.
http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg
Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.
Chị sẽ CK 1 ít gọi là tấm lòng cho bé. Mong Sheva gặp đc nhà hảo tâm để có thể mau chóng chữa trị. Mong may mắn đến với Sheva :LoveStruc:.
À, nhưng có lẽ em nên nhờ Admin rời topic đến Hội quán những tấm lòng nhân ái, và liên lạc với đầu cầu HN của Hội quán thì việc ủng hộ bé sẽ bài bản, có tổ chức hơn mẹ Boong ạ.
________________________________________
Cuboong
26/08/2008, 09:36 AM
Chị sẽ CK 1 ít gọi là tấm lòng cho bé. Mong Sheva gặp đc nhà hảo tâm để có thể mau chóng chữa trị. Mong may mắn đến với Sheva :LoveStruc:.
À, nhưng có lẽ em nên nhờ Admin rời topic đến Hội quán những tấm lòng nhân ái, và liên lạc với đầu cầu HN của Hội quán thì việc ủng hộ bé sẽ bài bản, có tổ chức hơn mẹ Boong ạ.
Em cảm ơn chị. Em đã liên lạc với chị Loan ở đầu cầu Hà Nội rồi ạ. Chị ý nói sẽ nghiên cứu xem cách nào là tốt nhất, trước mắt cứ đưa lên mục thông báo chung đã. Nếu liên lạc được với các tổ chức nhân đạo hay các nhà hảo tâm thì hy vọng sẽ giúp đỡ được Sheva phần nào.
________________________________________
canary
26/08/2008, 10:56 AM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?
________________________________________
MeThaiAn
26/08/2008, 11:26 AM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?
Ko, nhưng em có thể chuyển cho mẹ Boong, rồi em ấy chuyển cho mẹ Sheva, thế là tiện nhất
________________________________________
Cuboong
26/08/2008, 02:24 PM
Tội nghiệp bé Sheva quá. Chúc con sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.@ mẹ Boong : nếu có một TK Vietcombank thì sẽ tiện hơn cho mọi người muốn giúp đỡ Sheva đấy mẹ Boong ạ. Tớ ko biết Vietcombank có chuyển qua được Techcombank bằng ATM ko nhỉ ?
Cám ơn mẹ Cún. Tớ sẽ bổ sung số tài khoản Vietcombank của mẹ Sheva ngay.
Từ Techcombank không chuyển sang Vietcombank bằng ATM được đâu.
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 10:23 AM
@linhchiphoi: Tớ đã nhận được chuyển khoản của mẹ Chíp rồi nhé. Cám ơn cậu nhiều.
Em xin cập nhật thêm số tài khoản Vietcombank của anh Dũng, bố bé Sheva để cả nhà giúp đỡ, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn này:
Chủ tài khoản: Dương Hữu Dũng
Số TK: 0011002006926
Ngân hàng Vietcombank.
Đây là blog của chị Mai Anh, mẹ Sheva. Chị ý có update về tình hình bệnh của Sheva trong giai đoạn này. Mọi người đọc để hiểu rõ thêm tình hình của cháu nhé
http://blog.360.yahoo.com/blog-eqGY.nU8eq9ZPZHuZ1glYVaN65E-?cq=1
Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
bebive
27/08/2008, 10:49 AM
Bác ơi, blog của mẹ Sheva ko để Public, e ko xem được bác ạ.
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 10:55 AM
Bác ơi, blog của mẹ Sheva ko để Public, e ko xem được bác ạ.
Chị sẽ nhắn chị ý chuyển sang chế độ public. Thanks em.
Chị copy ra đây nhé:
Singapore 1h30 sáng 27/8
Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc. Thế nhưng đêm về lại không ngủ được. Tự
dưng muốn viết ra đây chuyện những ngày đầu đi chữa bệnh bên SIN. Đồng thời
cũng để mọi người ở nhà đang hướng mọi sự quan tâm đến cả nhà mình mà không
tài nào có thời gian liên lạc với từng người được.
Chẳng hiểu sao đến bây giờ mình vẫn thấy quyết định đưa Sheva sang SIN là
đúng. Thời gian ở VN, cả một quãng dài đưa Sheva đi hết bệnh viện này đến
bệnh viện khác, mệt mỏi và đau đớn. Ở bệnh viện Nhi thì không giỏi về K, ở
bệnh viện K và Trí đức thì không có chuyên môn về Nhi. Tý nữa thì mình nghe
ông bác sỹ Hùng viện Nhi mang Sheva đi chọc tủy sống. Sang đến đây mới biết,
bệnh của Sheva làm hạch nổi chặn kín đường thở, nếu gây mê để chọc tủy sống
sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nghe mà sợ hết hồn. Những ngày gần xuất phát,
Sheva bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng xấu, chảy máu khắp nơi, nhiều vết
thâm bầm dập trên người, răng chảy máu, vết xước chảy máu không đông lại
được, máu chảy suốt đêm, theo hơi thở vào trong mũi, bịt kín mũi vốn đã
không thở được. Sheva sốt và yếu đi nhiều, gần như không ăn uống được gì,
thở hắt ra, hơi thở có mùi hôi rất khó chịu, ngồi không vững nữa, ăn một tý
là đầy bụng, ậm ạch khó chịu. Mọi người đến thăm con đều đuổi về. Mẹ thấy
mắt con khóc nhiều cũng bắt đầu có hiện tượng chảy máu xung quanh nên không
dám cho ai đến gần để làm con khóc. Đêm trước khi đi, mẹ gần như không ngủ
để trông Sheva, sợ nhỡ đâu con ngừng thở.... May thay, trong quá trình bay
con ngủ suốt nên không quấy khóc gì cả. Đến lúc hạ cánh xuống sân bay, mẹ
bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Trời phật đã cho con cơ hội sống.
Sang đến nơi, tổ chức cấp cứu SOS nơi đã khám sơ cho con ở Hà Nội đã cử
người đón tại cầu thang máy bay, đưa qua hải quan và đưa đến tận bệnh viện.
Sheva được đưa vào khám ngay lập tức, bác sỹ bảo việc hạch chặn hết đường
thở là quá nguy hiểm. Nhìn kết quả xét nghiệm máu của Sheva bác sỹ có thể
nói ngay là Máu trắng, tuy nhiên, muốn biết chính xác là thể gì thì phải chờ
kết quả xét nghiệm máu và tủy sống mới chính xác được. Tuy nhiên, tình trạng
của Sheva thế này không thể chọc tủy được, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên
bác sỹ đã cho xét nghiệm máu và cho uống thuốc ngay để giảm bạch cầu xuống.
Sheva được đưa vào truyền nước và đạm ngay lập tức. Khi uống thuốc và truyền
vào thì lại xuất hiện vấn đề là các chất độc trong người cần thải qua đường
thận nhưng thận của Sheva không có khả năng lọc được hết. Thế là bác sỹ lại
đề nghị cho uống thuốc chữa thận, giá rất đắt là 1200SGD cho 3 liều, nếu sau
đó kết quả không tốt, bác sỹ sẽ phải cho máy vào rửa thận. May thay, Sheva
đáp ứng thuốc rất tốt, các chỉ số của thận cũng giảm dần và không phải dùng
máy nữa. Bớt một phần đau đớn cho con. Thêm nữa, hôm nay mẹ trao đổi với bác
sỹ mới biết là chính sự đáp ứng thuốc tốt trong giai đoạn ban đầu này cũng
giúp con giảm bớt được khoảng 20000 SGD cho quá trình điều trị vì nếu với
tính trạng của con ban đầu, nếu sau khi dùng thuốc, con không đỡ thì con sẽ
phải chuyển sang bệnh viện khác chuyên sâu hơn nữa.
Sau 3 ngày nằm viện, hạch của con gần như biến mất, con đã thở tốt hơn và
bắt đầu muốn ăn trở lại. Bác sỹ quyết định cho con gây mê để xét nghiệm tủy
sống. Cuộc xét nghiệm đầu tiên diễn ra tốt đẹp, một lần nữa mẹ thở phào vì
con không bị đau đớn cũng như kết quả xét nghiệm xác nhận loại bệnh của con
là T-ALL, loại nhẹ trong các bệnh máu trắng.
Con được ra viện về nhà uống thuốc để tiết kiệm viện phí cho bố mẹ.
Phải nói thêm, đây là khoa ung thư nhi nên các bác sỹ y tá rất chú trọng đến
trẻ con. Nếu như ở bệnh viện TRí đức, đến 4 cô y tá lấy máu cho con, chọc
đến 3 lần và lần cuối thì máu phun phì phì, lênh láng ra ga giường thì ở
đây, người ta lấy máu khéo đến nỗi có đêm con vẫn ngủ khi khì trong khi các
bác sỹ lấy của con đến 4 ống máu. Tất nhiên, nếu con thức thì con sẽ khóc vì
chỉ cần nhìn thấy bác sỹ và y tá là con khóc rồi, chưa cần biết họ làm gì.
Chỉ một lần duy nhất hôm nay mẹ thấy con bị lấy máu khó khăn với một cô y
tá, nhưng mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Các cô ý sợ con
khóc nên nhiều khi không dám động vào con, vừa làm vừa xin lỗi rối rít.
Phải nói thêm rằng từ lúc sang đến đây, bản thân bố mẹ cũng như bước vào mê
cung, lạ nước lạ cái nên cái gì cũng vất vả. Trục trặc đầu tiên là việc dùng
thẻ đóng tiền Deposit, Vụ này không có vợ chồng cô Châu điện lên điện xuống
thì chắc cũng chết tắc. Thế mà cũng mất mấy ngày để giải quyết xong đấy. Phù
phù, may thật. Chưa kể ngày đầu tiên bố phải đi mất 2 tiếng mới mua được mấy
cái thẻ điện thoại loại ít tiền để liên lạc về nhà, Internet thì không có
trong buồng bệnh, phải xuống tầng 3 thì mới có nhưng ngoài giờ hành chính
thì chịu chết. Bố mẹ gần như không thể liên lạc tốt được với ai. Đang lúng
túng, may quá có Hải nhà bác Lương gọi điện, như chết đuối vớ được cọc, nhờ
mua ngay mấy cái thẻ điện thoại và Internet. Chưa kể vụ bắt chú Tuấn Anh TC
đi đi lại lại từ đầu thành phố đến cuối thành phố để mang đồ giúp. Hôm nay
chú ý phải mang một đống đồ ăn sang, có thùng bị chảy nước, khổ thân chú ý
quá cơ. Hôm chủ nhật, Bố D phải đội mưa đi lấy đồ ở nhà bác Thủy mất 3 tiếng
đồng hồ chỉ vì muốn đi tàu điện ngầm cho tiết kiệm chi phí, bắt tội 2 mẹ con
ở nhà ôm nhau, cơm cũng không nấu nổi.
Sheva sang đây lạ lại thêm người mệt nên bám mẹ như đỉa, mẹ đi đâu là gào
khóc y ỷ như em bé, nghe mà dát hết cả tai. Mẹ gần như không làm được gì,
chỉ suốt ngày ở với con. Con ngủ không say nên nhiều khi bắt mẹ nằm bên cạnh
để ôm, sờ bụng, hì hì, khoản này có lẽ mẹ chiều con quá, nhưng nghĩ cũng
thương, thấy con đau và sợ hãi không biết lấy gì trấn an nên đành phải cho
sờ bụng mẹ. Được cái 2 hôm nay cu cậu cũng bắt đầu xác định rồi, thỉnh
thoảng rất ngoan, ví dụ muốn ăn mì thì cho mẹ xuống nấu mì, bảo bố trông con
hoặc tự nằm một mình trên giường chờ mẹ.
Sang đây mấy hôm, quen dần với cuộc sống tự lập đôi khi cũng thấy vui vui,
Vui vì bố mẹ con cái quây quần bên nhau, bố Dũng chỉ đi khi có việc, còn thì
quanh quẩn bên mẹ con, không như ở nhà, nhiều khi đi tối khuya mới về. Bố
cũng tự giác làm việc nhà hơn, không ỷ lại ông bà và ô sin như ở nhà. Nhiều
khi cứ ước mơ được sống tự lập, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như thế này thì
chắc không dám ước mơ nữa đâu.
To be continued....
________________________________________
Manly
27/08/2008, 12:24 PM
Thương bé quá, chiều nay mình sẽ chuyển một ít vào cho anh Dũng, mong con sớm vượt qua bệnh tật :LoveStruc:
________________________________________
keas
27/08/2008, 01:01 PM
Mẹ Cuboong cho em hỏi bé Sheva đang điều trị ở đâu và làm sao liên lạc với nhà Sheva bên Sing này ạ?
________________________________________
Cuboong
27/08/2008, 01:50 PM
Mẹ Cuboong cho em hỏi bé Sheva đang điều trị ở đâu và làm sao liên lạc với nhà Sheva bên Sing này ạ?
Hiện nay em bé đang điều trị ở bênh viện: National University Hospital.
Số điện thoại của chị Mai Anh tại Singapore: +6583474852
Số điện thoại của anh Dũng: + 6583474850
Cám ơn bạn nhiều, nếu bạn có điều kiện thì thăm hỏi anh chị giúp mình với nhé. Nhiều lúc cần có người động viên, chia sẻ để anh chị ý vững tâm hơn trong việc trị bệnh cho con.
@Manly: Em cám ơn chị ạ. Hiện nay, gia đình đang rất mong tìm được các tổ chức, các nhà hảo tâm để tiếp tục cho cháu điều trị bên Singapore. Nếu không, anh chị ý sẽ phải tính đến khả năng cho bé về VN chữa trị, mà chữa ở VN thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi :Crying::Crying::Crying:.
________________________________________
MeThaiAn
27/08/2008, 02:02 PM
@linhchiphoi: Tớ đã nhận được chuyển khoản của mẹ Chíp rồi nhé. Cám ơn cậu nhiều.
Em xin cập nhật thêm số tài khoản Vietcombank của anh Dũng, bố bé Sheva để cả nhà giúp đỡ, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn này:
Chủ tài khoản: Dương Hữu Dũng
Số TK: 0011002006926
Ngân hàng Vietcombank.
Đây là blog của chị Mai Anh, mẹ Sheva. Chị ý có update về tình hình bệnh của Sheva trong giai đoạn này. Mọi người đọc để hiểu rõ thêm tình hình của cháu nhé
http://blog.360.yahoo.com/blog-eqGY.nU8eq9ZPZHuZ1glYVaN65E-?cq=1
Cám ơn các mẹ nhiều.
Có TK VCB là tiện rồi em, chiều chị sẽ CK cho a Dũng. Đọc bài mẹ bé viết mà thương quá, khổ thật, ng lớn cũng ko chịu đựng nổi căn bệnh này, nói gì trẻ con :Sad:
Năm 2006, khi Mẹ chị mới phát hiện bệnh, vào BV ung bướu TPHCM thấy nhiều trẻ con khoảng 5,6 tuổi bệnh lắm. Đến năm 2007, Mẹ chị về bảo: bây giờ thì thấy rất nhiều trường hợp trẻ mới có mấy tháng đã bị K rồi. Môi trường, thức ăn VN bây giờ thật ko biết nói gì, ko ai quản lý, ko ai lo cho sức khỏe ng dân, cho tương lai của XH gì cả :Sad:
________________________________________
mecuBond
28/08/2008, 10:28 AM
Bé Dương Hải Anh - nick trên Webtretho là Sheva bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu và vừa được gia đình đưa sang Singapore chữa trị. Hiện nay, kinh phí điều trị cho cháu rất tốn kém, lên đến hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của 1 gia đình công chức. Nhìn cháu bé trai 2 tuổi xinh xắn, vui vẻ, ngoan ngoãn; bị mắc trọng bệnh, hàm và khu vực cổ sưng to, phải liên tục thực hiện các xét nghiệm và uống các loại thuốc đặc trị nhiều độc tính; bố mẹ cháu bần thần, hoang mang, lo lắng, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ rất chạnh lòng, thương cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn. Vì vậy, rất mong sự động viên, chia sẻ của các thành viên của WTT về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Sheva lúc khỏe mạnh.
http://i112.photobucket.com/albums/n189/cuboong/0281.jpg
Mọi thông tin xin liên hệ:
Chị Trần Thị Mai Anh
Email: maianh130278@yahoo.com.
Tel: 04 8624706.
Tài khoản: 10520007353016, Chi nhánh TECHCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Ngoài ra, gia đình cũng đang cần thông tin về các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài... và các cá nhận hiện đang sống và học tập tại nước ngoài để kêu gọi hỗ trợ. Các mẹ nào có thông tin thì cho em biết nhé. Cám ơn các mẹ nhiều.
Đúng là không biết nói gì nữa, Bond nhà mình mới bị tiêm thôi mà mẹ khóc con khóc ! :Sad:
Cầu trời cho bé được sống, vượt qua được căn bệnh này. :Rose::Rose::Rose:
Mẹ Bond cũng không có nhiều, nhưng sẽ CK cho anh DŨng 1 chút tấm lòng và sẽ liên hệ với bạn bè mẹ Bond để xem có giúp gì được bé và gia đình không.
THanks mẹ Boong.
________________________________________
Axoon
28/08/2008, 10:43 AM
Thương con quá. Mình sẽ ck một ít vào tk anh Dũng gọi là ủng hộ mong con sớm khỏi bệnh
________________________________________
MẹCunhailong
28/08/2008, 10:55 AM
Thương bé quá! Năm ngoái bố mình cũng bị ung thư máu nên mình biết là khổ và vất vả như thế nào rồi, nay thì cụ đã mất rồi. Nhưng may là Sheva ở cấp độ nhẹ , có hy vọng chữa khỏi được. Mình sẽ góp một phần nào đó để mong bé sơm bình phục! Cả nhà bé cố lên nhe!
________________________________________
bearbie
28/08/2008, 11:18 AM
Mình không biết điều này có giúp gì được anh chị và bé Sheva không nhưng vài năm trước mình có người bạn cũng nghi bị ung thư máu, anh đã phải khám nghiệm ở nhiều nơi kể cả Mỹ và các nước tân tiến khác, nhưng cuối cùng anh biết là ở Trung Quốc lại là nơi chữa trị bệnh này rất hiệu nghiệm (chất lượng ngang với Singapore hay Mỹ vì cùng là các giáo sư có tiếng từ Mỹ về nhưng giá cả phải chăng hơn Singapore). Bạn có thể tìm hiểu phía Trung Quốc. Sau thời gian chữa trị, anh bạn mình đã hết..
________________________________________
Mẹ Tiểu Long
28/08/2008, 01:37 PM
Thương bé quá. Chiều nay mình sẽ chuyển 1 ít vào TK của anh Dũng.
Mẹ Cuboong nhớ update tình hình của bé lên đây nhé. Mong con sớm chữa khỏi bệnh.
________________________________________
Cool Kids
28/08/2008, 01:56 PM
Thân chào cả nhà,
Cool Kids đã đến thăm bé Sheva ( là ID của mẹ Trần Thị Mai Anh, tên bé là Dương Hải Anh, bé được 26 tháng tuổi ) sáng nay, xin tóm tắt thông tin cụ thể về trường hợp của bé như sau.
http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuongvaMe.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuong-Spore1.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w160/nguoihayan1/BeDuongSpore3.jpg
Bé Dương Hải Anh bị bệnh ung thư máu, khả năng chữa khỏi bệnh ở Singapore là 70%, ở Việt Nam là 30%. Bé đang theo điều trị ở National University Hospital.
Bé không phải thay tủy ( là trường hợp nặng nhất của bệnh này ), nhưng bé cần được điều trị liên tục trong môi trường cách ly và được điều trị bằng thuốc qua hình thức truyền trực tiếp vào cơ thể. Cũng giống mọi bệnh ung thư, việc phục hồi như thế nào phụ thuộc vào phản ứng của cơ thể mỗi người đối với thuốc. Bé mới bắt đầu được truyền thuốc lần đầu tiên nên điều này còn hơi sớm để biết được kết quả. Hiện tại, bé cần được chọc tủy mỗi tuần một lần để xét nghiệm nhằm theo dõi tiến triển của bệnh. Bên cạnh đó bé cũng cần vào viện để được truyền thuốc định kỳ.
Tình trạng sức khỏe của bé
Bé có thể nói chuyện được, đi lại nhẹ nhàng trong nhà, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với môi trường qua lại có người khác. Trông trông bé rất gầy nhỏ và xanh xao, không được như trong ảnh, và sau một hồi thỏ thẻ thì có vẻ thấm mệt, bắt đầu khóc và… đuổi khách về ( mẹ kể ai đến là đuổi nhưng theo CK quan sát thì đấy là lúc bé đột nhiên mệt mỏi, khó ở ). Ngày mai bé lại vào viện, và đầu tuần lại chọc tủy lần nữa, tội nghiệp các bé, chọc tủy rất đau đớn, kể cả với người lớn.
Gia đình bé đang trọ ở ngoài cho rẻ, tiền thuê một gian phòng trọ dù là nhỏ, ở Singapore lâu dài cũng là một vấn đề rất lớn. Lẽ ra bé cần được tách ly trong môi trường tiệt trùng nhưng bố mẹ bé hiện tại chỉ cố gắng được với mức thuê phòng đó. Đây là khu trung cư có các phòng nhỏ, sinh viên thường thuê trọ chung với nhau.
Vì bé mới sang ngày 19 tháng 8 này, nên chỉ vừa mới truyền thuốc lần một, chưa có phản ứng gì đặc biệt, vì vậy bé cũng vẫn còn giữ được mái tóc tơ sữa của mình, còn sau đó thế nào, CK cũng chưa rõ, sẽ cố gắng theo dõi tin tức và cập nhật sau cho các bạn.
Kế hoạch điều trị
Một năm liền phải ở môi trường cách ly, điệu trị tại Singapore, vì với bệnh của bé, khả năng miễn dịch gần như không có, nên rất nguy hiểm. Trong một năm đó bé sẽ được truyền thuốc, chọc tủy để theo dõi tiến triển của bệnh, kết quả sẽ cho biết bước tiếp theo như thế nào. Chi phí cho một năm điều trị này lên tới 120.000 SGD ( đô la Singapore ).
Năm thứ hai có thể chọn giải pháp là về Việt Nam, rồi ba tháng sang một lần để được theo dõi, thăm khám. Chi phí cho năm thứ hai này là 20.000 SGD.
Hoàn cảnh và điều kiện về tài chính của gia đình bé
Bố mẹ bé là công nhân viên chức, mẹ làm nhân viên ở Vietnam Airlines. Mẹ bé cũng tâm sự thành thật là bình thường cuộc sống như thế là ổn, không đến nỗi nào, nhưng việc theo chữa bệnh này ngoài khả năng của gia đình bé, đành phải liều. Gia đình gom góp được 100 triệu, vay mượn và quyết tâm bằng giá nào cũng cố gắng để bé có cơ hội khỏi bệnh. Khi nhập viện, gia đình bé đã phải đặt cọc một lần 60 triệu. Hiện tại sẽ phải tiếp tục xoay sở. Mẹ bé cũng nói mới xin nghỉ việc hai tháng, còn tiếp theo nếu phải ở những một năm thì chưa biết sẽ phải làm thế nào.
Hiện tại về sự giúp đỡ mà gia đình bé đã nhận được là từ đồng nghiệp của mình và một vài cá nhân khác .
Cool Kids đưa thông tin này, hy vọng các bạn biết rõ hơn một chút về bé Sheva. Mọi sự giúp đỡ bất kể dưới hình thức nào cũng đều được bố mẹ bé hết sức trân trọng.
Nếu muốn giúp bé qua hình thức chuyển tiền, các bạn có thể gửi vào hội quán nhờ chuyển giúp, hoặc chuyển trực tiếp cho bố mẹ bé. CK chỉ cập nhật thông tin về bé từ Singapore để các bạn tiện theo dõi.
Thân,
Cool Kids
________________________________________
ALnML
28/08/2008, 03:50 PM
Cảm ơn CK đã đến thăm và động viên gia đình.
Vâng cũng thật buồn và không biết thé nào hiện gia đình đang rất cần sự động viên an ủi của thành viên WTT chúng mình. Các mẹ hãy giúp đưa tin tức của con ra cộng đồng để có thể nhiều ng biết đến hơn và nhiều ng chia sẻ hơn nữa.
Xin cảm ơn tất cả mọi ng.
________________________________________
Cuboong
28/08/2008, 10:43 PM
Thân chào cả nhà,
Cool Kids đã đến thăm bé Sheva ( là ID của mẹ Trần Thị Mai Anh, tên bé là Dương Hải Anh, bé được 26 tháng tuổi ) sáng nay, xin tóm tắt thông tin cụ thể về trường hợp của bé như sau.
Cool Kids đưa thông tin này, hy vọng các bạn biết rõ hơn một chút về bé Sheva. Mọi sự giúp đỡ bất kể dưới hình thức nào cũng đều được bố mẹ bé hết sức trân trọng.
Nếu muốn giúp bé qua hình thức chuyển tiền, các bạn có thể gửi vào hội quán nhờ chuyển giúp, hoặc chuyển trực tiếp cho bố mẹ bé. CK chỉ cập nhật thông tin về bé từ Singapore để các bạn tiện theo dõi.
Thân,
Cool Kids
Cám ơn chị nhiều. Anh chị bạn em rất xúc động khi được chị thay mặt Hội quán đến thăm. Nhìn mấy bức ảnh chị gửi về mà em thấy thương cháu quá, gầy gò, mệt mỏi. Vết thâm trên chán Sheva có từ cách đây gần 1 tháng, khi cháu bị ngã từ trên giường xuống đất. Đến bây giờ vẫn chưa hết thâm vì cháu đã mất khả năng kháng bệnh.
Em chỉ xin đính chính 1 thông tin của chị thôi ạ. Tiền đặt cọc lúc nhập viện là 50K đô la Singapore (tương đương 600 triệu VND) để điều trị trong vòng 1 tháng đầu.
@bearbie: Cám ơn thông tin của bạn, mình sẽ nói với anh chị ý để nghiên cứu thêm, hy vọng sẽ có thêm 1 sự lựa chọn.
@ các mẹ đã hỗ trợ: Anh Dũng nhờ em nhắn với mọi người, cám ơn tấm lòng của mọi người đối với gia đình anh ý. Lúc nào có điều kiện, anh chị ý sẽ lên đây để cám ơn mọi người.
________________________________________
MeNam
30/08/2008, 03:13 PM
Cám ơn mẹ Cool Kids nhiều. Nhờ mẹ Cool Kids mà biết rõ được tình hình của bé Sheva và mẹ M. Anh cũng đỡ tủi thân phần nào vì có sự chia sẻ của chị. Thương Sheva quá và thương cả mẹ Mai Anh nữa. Hy vọng là bé sẽ hợp thuốc và có tiến triển tốt. Minh đã kêu gọi các bạn bè minh rồi. hy vọng là giúp được mẹ M. Anh phần nào.
________________________________________
024186274
30/08/2008, 03:34 PM
bạn ơi, mình gửi ủng hộ vào 2 tài khoản ban đưa ra bằng tiền mặt được không za?
________________________________________
nmkl
01/09/2008, 06:55 PM
Trước hết xin chia sẻ với mẹ của bé Hải Anh. Mong bạn đủ sức lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Về bệnh này mình cũng có chút kinh nghiệm nên chia sẻ như sau: nếu bé chưa bị di căn, thì hoàn toàn có thể chữa trị được ở VN. Tại BV Truyền máu huyết học Tp.HCM có hẳn một khoa chuyên trị UTM cho trẻ em. Phương pháp điều trị, thuốc điều trị hoàn toàn giống với các nước (ngay cả ở Mỹ), vấn đề là bé có đáp ứng được với thuốc hay không. Tất nhiên ở nước ngoài thì điều kiện vô trùng tốt hơn, nhưng chi phí sẽ mắc hơn rất nhiều. Ở VN vẫn có thể chăm sóc tốt cho bé.
________________________________________
Cuboong
03/09/2008, 10:44 AM
Trước hết xin chia sẻ với mẹ của bé Hải Anh. Mong bạn đủ sức lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Về bệnh này mình cũng có chút kinh nghiệm nên chia sẻ như sau: nếu bé chưa bị di căn, thì hoàn toàn có thể chữa trị được ở VN. Tại BV Truyền máu huyết học Tp.HCM có hẳn một khoa chuyên trị UTM cho trẻ em. Phương pháp điều trị, thuốc điều trị hoàn toàn giống với các nước (ngay cả ở Mỹ), vấn đề là bé có đáp ứng được với thuốc hay không. Tất nhiên ở nước ngoài thì điều kiện vô trùng tốt hơn, nhưng chi phí sẽ mắc hơn rất nhiều. Ở VN vẫn có thể chăm sóc tốt cho bé.
Em xin thay mặt bố mẹ bé Hải Anh cám ơn chị. Gia đình cũng cân nhắc nhiều rồi, nếu điều trị ở Việt Nam thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi (vì nếu không đảm bảo điều kiện vô trùng thì sẽ kéo theo rất nhiều bệnh khác và thời gian điều trị cũng kéo dài hơn vì bây giờ cháu không còn kháng thể nữa). Gia đình đang cố gắng để cháu có thể được chữa trị tại Sin.
@024186274: Bạn có thể chuyển khoản qua ATM của VCB hoặc TCB hoặc ra ngân hàng chuyển tiền mặt vào 1 trong 2 tài khoản trên. Cám ơn bạn nhiều.
@các mẹ: Do chưa có điều kiện check tài khoản nên anh Dũng chưa thông báo được đã nhận được tiền giúp đỡ của các mẹ. Lúc nào check được, anh ý sẽ báo ngay ạ. Rất mong các mẹ thông cảm và cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
sheva
03/09/2008, 10:33 PM
Chào các mẹ cháu, mình là mẹ Sheva. Xin lỗi vì đến bây giờ mình mới tham gia vào forum được phần vì đang quá rối bời với cuộc sống mới ở bên này và tranh thủ chăm sóc cháu trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà, phần vì mới xin lại được password của diễn đàn vì được ghi tự động trong PC ở nhà tại VN.
Mình rất cảm động vì nhận được sự động viên của các mẹ trong diễn đàn, có mấy chị đã sang đây thăm và cho quà cháu. Đầu tiên là mẹ Cool Kids đến thăm và giúp đưa tin tức lên diễn đàn. Sau đó là chị Linh ở parkway sang đây công tác mấy ngày cũng tranh thủ đến tận nơi thăm hỏi và động viên. Trong hoàn cảnh thế này, sự động viên của các mẹ giúp cho bố mẹ cháu vững tâm hơn nhiều.
Hiện tại, do không check được tài khoản chính xác tên người gửi, bố cháu có nhờ xem hộ thì có một số thông tin sau
Có 3 mẹ ở Hà nội gửi 140.000, 200.000 và 700.000; 1 mẹ ở Đà Nẵng gửi 200.000; mẹ Cool Kids tặng 150SGD, bác Linh và cô Hạnh ở Parkway tặng 100 SGD. Còn một số mẹ nữa chuyển trực tiếp cho mẹ Cuboong nữa.
Một lần nữa cảm ơn các mẹ cháu và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ cho cháu có thêm cơ hội chữa bệnh.
________________________________________
nmkl
04/09/2008, 08:47 AM
Em xin thay mặt bố mẹ bé Hải Anh cám ơn chị. Gia đình cũng cân nhắc nhiều rồi, nếu điều trị ở Việt Nam thì khả năng thành công chỉ có 30% thôi (vì nếu không đảm bảo điều kiện vô trùng thì sẽ kéo theo rất nhiều bệnh khác và thời gian điều trị cũng kéo dài hơn vì bây giờ cháu không còn kháng thể nữa). Gia đình đang cố gắng để cháu có thể được chữa trị tại Sin.
Mình nghĩ ba mẹ bé nên liên hệ BV Truyền máu huyết học Tp.HCM để hỏi thêm cho rõ. Mình không biết con số 30% mà bạn nói là nguồn từ đâu? Nói thật là con mình cũng bị bệnh này cách đây gần 6 năm (lúc cháu chưa được 2t), năm đầu tiên con mình chữa tốn hết khoảng 70tr, 3 năm sau mỗi năm chỉ chục triệu đổ lại. Về điều kiện vô trùng lúc đó còn tệ hơn bây giờ nhiều :Sick:, bây giờ BV TMHH đã sửa sang lại, có cả phòng vô trùng cho bệnh nhân nặng, đồ ăn thức uống đều được tiệt trùng. Nếu tài chính không dồi dào, mình nghĩ gia đình nên cân nhắc khả năng về VN chữa trị.
________________________________________
sheva
04/09/2008, 09:07 PM
Cám ơn mẹ NMKL về những thông tin đã cung cấp về hướng điều trị ở Viện huyết học TPHCM. Cũng muốn trao đổi với mẹ NMKL về việc đưa ra con số tỉ lệ 30% thành công ở VN là thế này : Khi sang SIN chữa bệnh thì bác sĩ có nói là nếu về VN thì tỉ lệ thành công là 40% (mặc dù là bác sĩ bên này vẫn cùng theo dõi và tư vấn), nhưng theo nguồn tin từ bác sĩ Lan, phó trưởng khoa Ung thư nhi, bệnh viện Nhi TW là người trực tiếp chữa trị các loại bệnh này (Trưởng khoa là GĐ bệnh viện) thì nói chỉ có 30% là thành công thôi. Thực ra gia đình cũng đã đi tìm hiểu nhiều các hướng điều trị rồi, từ VN cho đến Thai, Sin, và cả nước Nga xa xôi, miễn sao với mong muốn con mình được chữa trị khỏi bệnh. Chi phí điều trị cũng là một vấn đề đau đầu nhưng vấn đề là con đã bắt đầu truyền hóa chất, khả năng miễn dịch giảm, việc mang con đi khắp nơi là một điều vô cùng mạo hiểm. Hôm trước ở đây có bệnh nhân 21 tuổi, do chủ quan thấy mình khỏe nên về VN chơi (nhà đó giàu lắm) kết quả là sang đây sốt liên miên, xét nghiệm thấy nhiễm trùng tủy, không tiến hành ghép tủy được.
Bác sỹ có nói vấn đề của con nhà em bây giờ không phải là máu, mà là não vì để hơi lâu, bệnh đã phát triển lên não. Bác sỹ đang tích cực cho tiêm thuốc bảo vệ não. Bác sỹ nói nếu cháu sang sớm hơn 1 tháng thì mọi việc rất dễ dàng, nhưng tiếc rằng 1 tháng trước thì không ai phát hiện ra bệnh này cả:Sick:
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.
Cháu đang được ngoại trú nên cũng ổn hơn, nhưng cứ bắt đầu vào bệnh viện là khóc nhè liên tục, nhìn chung dị ứng với bác sĩ, y tá trong bệnh viện rồi. Định kỳ 2 lần/tuần phải tái khám, xét nghiệm máu rồi thực hiện truyền hóa chất nhẹ hoặc tiêm. Khi về nhà thì uống thuốc đặc trị. Cộng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt được bệnh viện hướng dẫn và nhắc nhớ thực hiện nghiêm túc. Mong sao cháu sẽ có thể trạng tốt hơn để thời gian sắp tới sẽ tiến hành hóa trị mạnh, đáp ứng được thuốc để đảm bảo việc chữa trị được tốt.
Cám ơn và mong được các mẹ luôn quan tâm và theo sát tình hình của cháu.
________________________________________
nmkl
04/09/2008, 10:11 PM
Cám ơn mẹ NMKL về những thông tin đã cung cấp về hướng điều trị ở Viện huyết học TPHCM. Cũng muốn trao đổi với mẹ NMKL về việc đưa ra con số tỉ lệ 30% thành công ở VN là thế này : Khi sang SIN chữa bệnh thì bác sĩ có nói là nếu về VN thì tỉ lệ thành công là 40% (mặc dù là bác sĩ bên này vẫn cùng theo dõi và tư vấn), nhưng theo nguồn tin từ bác sĩ Lan, phó trưởng khoa Ung thư nhi, bệnh viện Nhi TW là người trực tiếp chữa trị các loại bệnh này (Trưởng khoa là GĐ bệnh viện) thì nói chỉ có 30% là thành công thôi. Thực ra gia đình cũng đã đi tìm hiểu nhiều các hướng điều trị rồi, từ VN cho đến Thai, Sin, và cả nước Nga xa xôi, miễn sao với mong muốn con mình được chữa trị khỏi bệnh. Chi phí điều trị cũng là một vấn đề đau đầu nhưng vấn đề là con đã bắt đầu truyền hóa chất, khả năng miễn dịch giảm, việc mang con đi khắp nơi là một điều vô cùng mạo hiểm. Hôm trước ở đây có bệnh nhân 21 tuổi, do chủ quan thấy mình khỏe nên về VN chơi (nhà đó giàu lắm) kết quả là sang đây sốt liên miên, xét nghiệm thấy nhiễm trùng tủy, không tiến hành ghép tủy được.
Bác sỹ có nói vấn đề của con nhà em bây giờ không phải là máu, mà là não vì để hơi lâu, bệnh đã phát triển lên não. Bác sỹ đang tích cực cho tiêm thuốc bảo vệ não. Bác sỹ nói nếu cháu sang sớm hơn 1 tháng thì mọi việc rất dễ dàng, nhưng tiếc rằng 1 tháng trước thì không ai phát hiện ra bệnh này cả:Sick:
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.
Cháu đang được ngoại trú nên cũng ổn hơn, nhưng cứ bắt đầu vào bệnh viện là khóc nhè liên tục, nhìn chung dị ứng với bác sĩ, y tá trong bệnh viện rồi. Định kỳ 2 lần/tuần phải tái khám, xét nghiệm máu rồi thực hiện truyền hóa chất nhẹ hoặc tiêm. Khi về nhà thì uống thuốc đặc trị. Cộng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt được bệnh viện hướng dẫn và nhắc nhớ thực hiện nghiêm túc. Mong sao cháu sẽ có thể trạng tốt hơn để thời gian sắp tới sẽ tiến hành hóa trị mạnh, đáp ứng được thuốc để đảm bảo việc chữa trị được tốt.
Cám ơn và mong được các mẹ luôn quan tâm và theo sát tình hình của cháu.
Mình không biết tình hình chữa bệnh này ở ngoài Bắc thế nào, nhưng lúc trước khi con mình đang trị bệnh thì mình thấy có rất nhiều bệnh nhân ngoài Bắc vào thuê nhà trong đây để chữa bệnh.
Vậy ra là bệnh của bé đã lên đến não rồi mới phát hiện ra à :Sad:. Đúng là bệnh này có ít triệu chứng lắm. Lúc trước con mình nằm 2 tuần ở Nhi đồng 1, xét nghiệm đủ thứ kiểu mới phát hiện ra (lúc đó trong tủy đã 95% là tế bào UT :Worried
Nghe bạn kể tình hình của bé Sheva mà thương quá, mình rất hiểu cảm xúc của bạn hiện giờ. Bây giờ chắc bạn cũng đã bình tĩnh nhiều. Bạn hãy nghĩ rằng dù sao cũng may mắn là còn có thuốc chữa, còn có phương pháp chữa, và một cái may mắn nữa là do con còn nhỏ, con sẽ không bị tâm lý chán nản (vì biết mình bị bệnh), do đó chăm sóc cũng dễ dàng hơn.
Phải sống bằng hy vọng thôi bạn à. Mình cũng có chút tấm lòng gửi cho bé Sheva (mình sẽ chuyển vào TK VCB cho bạn), chúc bạn có nhiều nghị lực và bé Sheva mau chóng hồi phục :LoveStruc:.
________________________________________
Manly
04/09/2008, 10:16 PM
Mẹ NMKL có thể cho mình số điện thoại liên hệ trực tiếp với khoa nào của Viện huyết học TPHCM, nơi trực tiếp chữa trị bệnh Máu trắng được chứ ? Để gia đình tìm hiểu thêm thông tin.
Bệnh viện Truyền máu và Huyết học
Địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh, Q.1, TP.HCM
Điện thoại 9256844 - 9256880
Hồi trước có bé Minh hội quán giúp cũng chữa ở đây, mình làm mất đt bác sĩ Nghĩa, nếu cần mình sẽ xin giúp bạn
Mình cũng biết rất nhiều người chữa khỏi bệnh UT máu tại trung tâm này, và VN là một trong 7 nước chữa được bệnh UT máu có tỷ lệ thành công cao và trường hợp của nmlk là một điển hình
________________________________________
bluechip
04/09/2008, 11:58 PM
Nhìn con đáng yêu như thế này mà khi đọc những dòng nhật ký của mẹ Sheva mình không cầm được nước mắt. Thương con quá! Mai mình sẽ chuyển cho anh Dũng gọi là tấm lóng mong con nhah chóng hồi phục!
________________________________________
Cool Kids
05/09/2008, 10:45 AM
Mẹ Bong & Bambee hôm nọ có nhờ mình chuyển tới bé Sheva 20 SGD.
Bé đang thời gian kiêng kị, nên khi nào thấy thích hợp, mẹ Sheva cho biết, mình sẽ chuyển tới bé khi gặp lại lần tới nhé.
Cool Kids
________________________________________
sheva
06/09/2008, 10:09 PM
Cám ơn các mẹ NMKL, Manly, Bluechip, Mẹ Bong & Bambee đã gửi quà cho cháu và động viên tinh thần cho bố mẹ cháu. Con đường của cả nhà cháu còn rất dài và gian nan, mong các mẹ tiếp tục ủng hộ và động viên giúp
________________________________________
MẹCunhailong
08/09/2008, 01:37 PM
ngh b qu, m n i, ch ta c gi b nh
________________________________________
MẹCunhailong
08/09/2008, 01:41 PM
Cái font chữ nha em hôm nay nó làm sao ấy nhỉ ? Em rất hiểu tâm trạng của bố mẹ bé Sheva hiện giờ. Tuy nhiên mọi người sẽ luôn ở bên con trai, mọi nỗ lực cố gắng cuối cùng sẽ được đền đáp phải không các mẹ? Em sẽ đóng góp một chút vào TK của anh chị.
________________________________________
nmkl
09/09/2008, 07:48 AM
Mình đã chuyển 500k vào TK của anh Dũng từ TK tên Nguyễn Quang Minh :Smiling:.
Bé Sheva hôm nay thế nào rồi? Hôm qua mình qua nhà BS Nghĩa biếu bánh Trung Thu định hỏi thăm giùm bạn luôn nhưng BS có nhiều bệnh nhân quá nên chẳng hỏi được gì :Sad:. Bạn đã gọi được cho BS chưa?
________________________________________
Cuboong
09/09/2008, 08:46 AM
Mình đã chuyển 500k vào TK của anh Dũng từ TK tên Nguyễn Quang Minh :Smiling:.
Bé Sheva hôm nay thế nào rồi? Hôm qua mình qua nhà BS Nghĩa biếu bánh Trung Thu định hỏi thăm giùm bạn luôn nhưng BS có nhiều bệnh nhân quá nên chẳng hỏi được gì :Sad:. Bạn đã gọi được cho BS chưa?
Chị ơi, hôm nay Sheva lại vào viện chọc tủy và truyền hóa chất nên chắc chiều chị MA mới lên mạng trả lời chị được. Em cám ơn chị nhiều :Rose:.
________________________________________
MePond
09/09/2008, 08:49 AM
Cám ơn các mẹ NMKL, Manly, Bluechip, Mẹ Bong & Bambee đã gửi quà cho cháu và động viên tinh thần cho bố mẹ cháu. Con đường của cả nhà cháu còn rất dài và gian nan, mong các mẹ tiếp tục ủng hộ và động viên giúp
sheva ơi sheva,
khi nào sheva online hoặc đọc được tin nhắn này, thì liên hệ với em gấp nha
em có quen một người, có mối quan hệ rất đặc biệt với TTTMVHH Sài gòn,am hiểu rất nhiều về bệnh UTM
hoặc Sheva add nick bác này vào, bảo là mepond giới thiệu nhé: add ngay vào và có việc gì cần tìm hiểu thì hỏi bác ấy, bác ấy sẽ giới thiệu sheva với bác sĩ rất giỏi trong TTTMVHH nhé sheva
baokimky@yahoo.com
hoặc ko thì
khi nào online, thì phone cho em số này: 091 3 661 331, mepond nhé sheva,ko biết làm sao liên lạc với sheva
mẹ nào biết cách liên lạc với nhà sheva thì gọi cho em báo em biết với nhé
cám ơn các mẹ nhiều lắm
________________________________________
MẹCunhailong
09/09/2008, 10:01 AM
Em vừa vào blog của mẹ bé Sheva, hiện trạng bệnh tật của bé làm mình rất xúc động vì mình đã từng trải qua những tình huống tướng tự khi chăm sóc bố mình, càng thấy thương bé nhiều hơn và đồng cảm với bố mẹ bé. Mẹ Sheva à, điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải có niềm tin chiến thắng bệnh tật, còn nước còn tát, diễn biến bệnh tình của con đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, vì vậy chúng ta hãy vững tâm lên nhé. Ở hiền thì gặp lành mà!
________________________________________
ChanhHauhau
09/09/2008, 03:15 PM
Vui lòng cho mẹ Chanhhauhau xin địa chỉ nơi cư trú của gia đình Sheva tại Sin và thông tin đầy đủ về khoa điều trị, bác sỹ điều trị..vv. Mẹ Chanhhauhau nhờ gửi thông tin này cho một nhà thờ của Sin, may ra thì...
________________________________________
MẹCunhailong
09/09/2008, 03:34 PM
Trưa nay em đã chuyển một chút it tấm lòng vào TK của anh Dũng rồi. Chúc cả nhà bé chóng khỏe, mong mọi điều tốt lành sẽ đén với Sheva!
________________________________________
HeoPink
09/09/2008, 03:48 PM
Uiiii, thương bé quá :Sad: Bé và bố mẹ cùng cố lên nhé :Smiling:
Mình sẽ nhờ người CK vào tài khoản của bố bé nhé :Smiling:
________________________________________
sheva
09/09/2008, 10:29 PM
Cám ơn các mẹ Cunhailong, Chanhhauhau, NMKL, binhanfamily tiếp tục ủng hộ cho Sheva. Hôm nay cháu vào viện truyền, tiêm thuốc theo định kỳ cả ngày nên mẹ cháu không vào mạng được
@me Chanhhauhau: Dia chi benh vien cua Sheva là: National University Hospital - 5 Lower Kent Rigde Road - (Kent Rigde Wings, ward 88, Children’s Cencer Centre)
Name of patient: Duong Hai Anh - Diagnosed: T-ALL (Đây là loại bệnh máu trắng của cháu đấy ạ). Chỉ cần họ liên hệ với khoa, đọc tên cháu là họ tìm ra ngay ý mà. Hồ sơ của họ lưu trong hệ thống, nói đến tên là ở đâu cũng có.
@mẹ NMKL: hôm nọ em có nói chuyện với một anh, bố của một bệnh nhân đang điều trị ở đây, anh ý sống trong SGN, có anh trai ruột là trưởng phòng khám gì đó to to của TPHCM, có quan hệ rất thân với bác sỹ Nghĩa. Không biết vô duyên làm sao hay là bác sỹ Nghĩa đông bệnh nhân quá mà bác sỹ Nghĩa không giúp được, anh ý phải mang cháu sang đây. Bây giờ con anh ý đã qua giai đoạn điều trị tích cực rồi, chỉ đang là thời gian bảo dưỡng khám định kỳ 3 tháng 1 lần thôi. Em nghe chuyện mới thấy trường hợp bé nhà chị quả là may mắn, đúng là Ông trời thương cháu. Em rất cảm ơn chị đã động viên và ủng hộ chúng em. Có gì, em xin được học hỏi kinh nghiệm để chắm sóc cháu tốt hơn chị nhé.
@mePond: cám ơn mẹ Pond đã cho cho địa chỉ của bác sỹ. Mẹ cháu sẽ add nick vào ngay đây ạ
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều:Smiling:
________________________________________
Em bé ngoan
13/09/2008, 04:16 PM
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với Sheva :LoveStruc:
Ba, mẹ Sheva cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!
________________________________________
giadinhngochung
13/09/2008, 08:50 PM
Em đọc mà thấy rớt nước mắt vì thương bé Sheva, khổ thân bé còn nhỏ quá mà. Em cũng muốn ủng hộ và sẽ chuyển tiền vào tk của chị Mai Anh. Chúc bé sớm khỏi bệnh:Rose:
________________________________________
sheva
17/09/2008, 08:48 AM
Cám ơn các mẹ nhé. Mấy hôm nay bố cháu về VN, mẹ cháu quay như mòng mòng. Con quấy quá, phản ứng thuốc hay là làm nũng mẹ không biết. Các mẹ thông cảm nhé ạ.
Bố cháu về VN sẽ check được tài khoản và mẹ cháu sẽ update các bác các cô gửi quà cho cháu thêm nhé
________________________________________
muopmia
17/09/2008, 03:01 PM
Hôm nay mình đã gửi 1 chút vào tài khoản của anh Dũng từ tài khoản của mình tên là Nguyễn Thị Phi Yến nhé. Chúc bé của bạn chóng khỏe và thêm tự tin để chiến đấu với căn bệnh này.
Cách đây 11 năm, em gái mình cũng bị bệnh giống hệt con bạn bây giờ, nhưng ngày đấy em mình đã không được may mắn như con bạn sang Sing chữa bệnh vì ngày đó chả có thông tin gì cả, bệnh viện VN thì bó tay. Các triệu chứng bệnh của bé nhà bạn khi bạn kể mình đều hiểu cả vì em mình cũng phải chịu đựng như vậy. Ngày đó mình cũng đã bất lực nhìn em mình ra đi...
Rất mong em bé nhà bạn chiến thắng được căn bệnh này. Hãy cố gắng nhé, cả 2 mẹ con!
________________________________________
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: