em ở nhà lo đi đón con nhé, anh không đi đón con anh đượcChúc chuyến đi của đoàn mình thuận buồm xuôi gió nhé. Em yêu nhà mình lắm hi hi (anh Nát ơi thế chiều mai anh em mình lại ko được gặp nhau nhỉ hi hi)
Cái này là bài kệ về chữ TÂM. Hôm nào e rảnh cứ ra nhìn cái chữ TÂM bằng tiếng HÁN viết trên đĩa ấy nó có 3 cái chấm với 1 nét ngang. Hôm vào giúp xây nhà chị Hương-Chương Mỹ a học được bài kệ này ở chùaAnh Nát: chữ ký của anh hay thế. Thơ của ai đấy anh?
Em xin ủng hộ 500k.
Nhà em bán quần áo, có 1 thùng hàng sale em xin ủng hộ, tuy nhiên, vì thời gian gấp gáp, em ko kịp giặt lại những đồ bị bẩn do để lâu ngày như quần jean, áo sơ mi, nhà mình thông cảm nhé...
@ mequoctrung: Em đã gửi CPN mang đến nhà chị rùi ạ, em gấp lại theo đồ người lớn và trẻ em nhưng đóng chung 1 thùng ạ. Khi nào chị nhận được, chị nhắn tin giùm em vào sddt người gửi chị nhé.
Chúc các chị lên đường bình an!
Em yên tâm,khi nào nhận đuợc chị sẽ nhắn tin cho em.
Cám ơn em nhiều.
Chi Mebive cũng là người Thái Nguyên ạ? Ồ zê, có đồng hương rồi. Hẹn gặp chị tối nay ạTối qua VC em về đến nhà cũng rất vui, chồng em rất tiếc là thứ 7 này không nghỉ làm được để đi cùng đoàn mình. Có lẽ em mới xuất đầu lộ diện nên mọi người chưa biết em lắm. Hôm qua có mấy cái bất ngờ nhé:
1. Gặp chị Loan Kemmut mới biết chị ấy làm cùng 1 tầng trong 1 tòa nhà với mình
2. Gặp em Trang VTV1 nhận ra em này học sau mình 1 khóa ở Năng Khiếu Thái Nguyên, ngày xưa (cách đây hơn chục năm) thân phết
3. Gặp 1 câu nói ấn tượng nhất (không biết của anh nào, Nát hay Bừa gì đó, khả năng Nát nhiều hơn) là: Từ ngày em đi với con mẹ Xề em rất mê cơm nắm của nó
:cstt07:
Còn tình hình từ sáng đến giờ em đã ăn 1 quả bưởi và 1 cốc nc cam để nhanh hết cảm cúm sụt sịt đây
:cstt08:
Ok, tối nay bố trí buôn về quê hương nhá.Chi Mebive cũng là người Thái Nguyên ạ? Ồ zê, có đồng hương rồi. Hẹn gặp chị tối nay ạ):cstt03:
Sẽ có cơm nắm riêng cho Xề và đồng bọnCái món cơm nắm của mẹ xề lần này không có trong danh mục những thứ đã chuẩn bị hả em ơi?!
Ăn cơm ngon hơn bánh mỳ và Phở![]()
Tè cho Cam mượn dép tổ ong kìa Cam ới ời (miềng tưởng có đứa cả gan ném vào Nát hị hị)Cam ơi, nghĩ ra dép tổ ong màu gì chưa? Nếu chưa thì lấy tạm chiếc giầy này nhé, he he!
![]()
Tè nó đang thắc mắc là sao cái cô ấy ko đứng lên mà ném, cứ ngồi mà ném là thế nào. Thấy Tè bảo quay ngược cả máy tính xem liệu có thấy được gì không mà...Tè cho Cam mượn dép tổ ong kìa Cam ới ời (miềng tưởng có đứa cả gan ném vào Nát hị hị)![]()
Đây đây, mẹ Bive học năng khiếu TN đây ạCảm ơn mẹ OMM đã giới thiệu cho mình diễn đàn này.
Mình mới chỉ lướt qua vài bài nên cũng chưa cập nhật được nhiều thông tin lắm. Không biết nói gì hơn ngoài sự cảm phục tấm lòng và sự nhiệt tình của các mẹ. Chúc đoàn lên đường thượng lộ bình an!!!
Cho mình ủng hộ 300K nhé. Mọi người cho mình thông tin tài khoản với.
À, mà vừa đọc qua thấy có mẹ nào học ở Năng khiếu Thái Nguyên nhỉ. Cho tớ nhận đồng hương với.