ALnML
Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình
Đoàn đi Hà Tĩnh chú ý:
Chúng ta sẽ dừng ở thị trấn Hồng Lĩnh. 8 thành viên trong đoàn sẽ xuống xe ăn sáng và lên 7 chỗ đã nhờ một anh
thuê sẵn + anh Phong dẫn đường . Xe đó sẽ cùng với ô tô 4,5 tấn vào Song Lộc (Can Lộc) còn xe chở hàng ở thị xã Hà Tĩnh sẽ tự đi đến Song Lộc và gặp nhau ở đó . Dừng xe chúng ta sẽ phải chia quà ra từng túi và phát quà cho các hộ nghèo 115 hộ . Hiện đến giờ này còn vài thôn đang ngập, chúng ta cũng sẽ chia sẻ cho những nơi đó theo cách của chúng ta tuỳ cơ ứng biến dưới sự chỉ đạo của Ánh T&G
Làm việc xong ở Song Lộc chúng ta sẽ đi 5 km đến Vĩnh Lộc phát quà cho các hộ nghèo 150 hộ. Vĩnh Lộc hiện giờ chỉ còn 1 số thôn đang ngập chúng ta sẽ chia sẻ với thôn đó, tất nhiên sẽ phải chia thế nào đến tận tay mà ko xông vào nguy hiểm. Nói vậy thôi chứ mai chắc cũng rút hết nước .
Xem bản đồ để hình dung ra quãng đường:
http://hkzdig.bay.livefilestore.com...wcVHHXstGi80AHI7PGbedV_UlvysYiqs/HATINH~1.JPG
Quà cho hộ nghèo 5 vở + 2 bút + 1 gói xà phòng + 1 gói thuốc các loại + 1hộp dầu + 1lọ thuôc bổ + 2 gói bột canh 1 hộp sữa đặc. + TM
Quà cho các thôn đang ngập 5 vở + 2 bút + 1 gói xà phòng + 1 gói thuốc các loại + 1hộp dầu + 1lọ thuôc bổ + 2 gói bột canh
Sau khi xong nhiệm vụ đoàn Hà Tĩnh 8 người + anh giúp đỡ chúng ta sẽ theo xe ra Hồng Lĩnh về nhà mẹ Quốc Trung sát nhập đoàn Quảng Bình.
Danh sách đoàn đi Hà Tĩnh :
1. Ánh T&G ( Trưởng nhóm Hà Tĩnh )
2. tyruoi ( Hà Tĩnh)
3. Anh Nam Xã Virgo2007 ( Hà Tĩnh)
4. sokool ( Hà Tĩnh)
5. Camellia (Ảnh và phóng sự Hà Tĩnh) ( Hà Tĩnh)
6.7.8 Cậu cà ( Hà Tĩnh)
Quảng Bình hay Hà Tĩnh ! Vâng ở đâu cũng là gian khổ ở đâu cũng cần chúng ta. Các bạn hãy nhớ lại cảm xúc giờ này tuần trước khi chuẩn bị đi Quảng Bình. Đến giờ cũng vậy, hãy giữ cảm xúc đó còn nguyên vẹn
Đoàn đi Hà Tĩnh chú ý:
Chúng ta sẽ dừng ở thị trấn Hồng Lĩnh. 8 thành viên trong đoàn sẽ xuống xe ăn sáng và lên 7 chỗ đã nhờ một anh
Làm việc xong ở Song Lộc chúng ta sẽ đi 5 km đến Vĩnh Lộc phát quà cho các hộ nghèo 150 hộ. Vĩnh Lộc hiện giờ chỉ còn 1 số thôn đang ngập chúng ta sẽ chia sẻ với thôn đó, tất nhiên sẽ phải chia thế nào đến tận tay mà ko xông vào nguy hiểm. Nói vậy thôi chứ mai chắc cũng rút hết nước .
Xem bản đồ để hình dung ra quãng đường:
http://hkzdig.bay.livefilestore.com...wcVHHXstGi80AHI7PGbedV_UlvysYiqs/HATINH~1.JPG
Quà cho hộ nghèo 5 vở + 2 bút + 1 gói xà phòng + 1 gói thuốc các loại + 1hộp dầu + 1lọ thuôc bổ + 2 gói bột canh 1 hộp sữa đặc. + TM
Quà cho các thôn đang ngập 5 vở + 2 bút + 1 gói xà phòng + 1 gói thuốc các loại + 1hộp dầu + 1lọ thuôc bổ + 2 gói bột canh
Sau khi xong nhiệm vụ đoàn Hà Tĩnh 8 người + anh giúp đỡ chúng ta sẽ theo xe ra Hồng Lĩnh về nhà mẹ Quốc Trung sát nhập đoàn Quảng Bình.
Danh sách đoàn đi Hà Tĩnh :
1. Ánh T&G ( Trưởng nhóm Hà Tĩnh )
2. tyruoi ( Hà Tĩnh)
3. Anh Nam Xã Virgo2007 ( Hà Tĩnh)
4. sokool ( Hà Tĩnh)
5. Camellia (Ảnh và phóng sự Hà Tĩnh) ( Hà Tĩnh)
6.7.8 Cậu cà ( Hà Tĩnh)
Quảng Bình hay Hà Tĩnh ! Vâng ở đâu cũng là gian khổ ở đâu cũng cần chúng ta. Các bạn hãy nhớ lại cảm xúc giờ này tuần trước khi chuẩn bị đi Quảng Bình. Đến giờ cũng vậy, hãy giữ cảm xúc đó còn nguyên vẹn
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: