(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/10/2008, 07:54 AM
Các mẹ ạ,
WTT dạo này làm sao đó, mình mãi ko gửi đc bài. Khoa Tiêu hoá có gọi cho mình từ 3 hôm trước về trường hợp bé Hân được khoa Ngoại chuyển lên. Gia đình để bé vào viện khi mới 10 ngày tuổi, bé bị chứng Megacolon (không có hậu môn), đã phẫu thuật được 1 lần, bây giờ nằm ở Khoa để chờ phẫu thuật lần 2. Bé yếu lắm, chỉ được 2kg, lại do phải đặt túi dẫn đồ thải nên rất khó chịu, thi thoảng túi bung ra lại phải lau rửa nên rất cần người chăm nom. Khoa hiện rất đông, khoảng 80 cháu nên mọi người đều bận cả. Rất may Khoa đã đồng ý phương án đưa người vào chăm bé (khoa sẽ chủ động tìm người quen) và họ có đề nghị Hội quán hỗ trợ về chi phí thuê người chăm bé. Các mẹ đồng ý nhé, bé tội lắm, nếu bây giờ phải về trung tâm sẽ chẳng có người chăm cẩn thận. Tốt nhất để bé ở Viện thế này đến khi phẫu thuật xong đã.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, các mẹ có ai rảnh rỗi vào thăm bé nhé.
________________________________________
Trangkhuyet11
03/10/2008, 01:35 PM
Các mẹ ạ,
WTT dạo này làm sao đó, mình mãi ko gửi đc bài. Khoa Tiêu hoá có gọi cho mình từ 3 hôm trước về trường hợp bé Hân được khoa Ngoại chuyển lên. Gia đình để bé vào viện khi mới 10 ngày tuổi, bé bị chứng Megacolon (không có hậu môn), đã phẫu thuật được 1 lần, bây giờ nằm ở Khoa để chờ phẫu thuật lần 2. Bé yếu lắm, chỉ được 2kg, lại do phải đặt túi dẫn đồ thải nên rất khó chịu, thi thoảng túi bung ra lại phải lau rửa nên rất cần người chăm nom. Khoa hiện rất đông, khoảng 80 cháu nên mọi người đều bận cả. Rất may Khoa đã đồng ý phương án đưa người vào chăm bé (khoa sẽ chủ động tìm người quen) và họ có đề nghị Hội quán hỗ trợ về chi phí thuê người chăm bé. Các mẹ đồng ý nhé, bé tội lắm, nếu bây giờ phải về trung tâm sẽ chẳng có người chăm cẩn thận. Tốt nhất để bé ở Viện thế này đến khi phẫu thuật xong đã.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, các mẹ có ai rảnh rỗi vào thăm bé nhé.
Chị ơi, vậy là thấy bé bị khuyết tật, gia đình bỏ lại viên luôn à:Crying:
Lúc nào chị định vào thăm bé ạ. Nếu ngoài giờ hành chính thì cho em đi với ạ
Liên 0989 382 389
________________________________________
Mebubi
03/10/2008, 02:38 PM
Lúc nào đi thăm bé thì Hạnh Nguyễn nt cho mình đi với nhé, thương bé quá đi thôi. Sdt của mình Quỳnh 01683047789
________________________________________
Mẹ BinCute
03/10/2008, 03:05 PM
thương bé con quá,các mẹ tìm hướng giải quyết đi/
________________________________________
tanoshii
03/10/2008, 03:57 PM
Các mẹ ơi, em cũng muốn giúp tiền thuê người chăm sóc bé. Khi nào quyết định các mẹ cứ thông báo. Của ít lòng nhiều các mẹ à.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/10/2008, 04:53 PM
Chị Mai y tá trưởng khoa Tiêu hoá thông báo đã tìm được 1 người chăm bé (Khoa đảm bảo về thân nhân) nên chúng mình cũng được yên tâm phần nào. Hội quán sẽ hỗ trợ về tài chính, các mẹ lúc nào rảnh cứ chủ động vào thăm bé nhé, hẹn nhau sợ hơi khó (theo giờ quy định của Viện nhé). Vậy là mình cũng yên tâm hơn rồi.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
06/10/2008, 08:57 PM
Chị Mai y tá trưởng khoa Tiêu hoá thông báo đã tìm được 1 người chăm bé (Khoa đảm bảo về thân nhân) nên chúng mình cũng được yên tâm phần nào. Hội quán sẽ hỗ trợ về tài chính, các mẹ lúc nào rảnh cứ chủ động vào thăm bé nhé, hẹn nhau sợ hơi khó (theo giờ quy định của Viện nhé). Vậy là mình cũng yên tâm hơn rồi.
Chiều tối nay mình đã vào Viện thăm bé Hân và gặp chị Thu trông bé. Chị là mẹ của 1 bé bệnh nhi quen của Khoa nên các chị y tá rất yên tâm. Chị Thu người Quảng Bình, nhanh nhẹn, sạch sẽ và chăm bé kỹ lắm. Chị biết HQ mình từ những ngày còn chăm bé Tuấn nên chị nhận trông bé Hân rất vui vẻ. Các chị y tá có nhờ chị chăm bé với chi phí 100K/ngày, mình cũng đã hỏi ý kiến các mẹ đầu tầu và đồng ý (trường hợp bé ở khoa Thần kinh thì do mình nhờ bên các chị chuyên đi trông người ốm nên mắc hơn). Hôm nay mình có gửi chị Thu 100K để mua bỉm cho bé (do đặc thù bệnh lý nên bé phải dùng nhiều bỉm hơn bình thường), sữa thì Khoa hiện vẫn đang lĩnh cho bé (nhưng ko biết có đc lâu hay ko). Mình tạm cập nhật vậy để các mẹ yên tâm.
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 09:10 PM
Cảm ơn Hạnh Nguyễn nhiều nhé.
Đọc về chị Thu thì đúng là yên tâm quá rồi. :LoveStruc:
________________________________________
Thỏ bông Mộc Miên
07/10/2008, 03:24 PM
Chị ơi, cho em gửi 100K giúp bé nhé. Để em nhờ chị Ánh chuyển giúp nhé. Cảm ơn các chị lắm. Thương bé quá.
________________________________________
HeoPink
07/10/2008, 03:28 PM
Chị Hạnh Nguyễn cho em xin số TK, em muốn gửi 1 phần nhỏ ủng hộ bé :Smiling:
________________________________________
BoBim2
07/10/2008, 08:25 PM
Mọi đóng góp hảo tâm xin mọi người chuyển về tài khoản của chị Loan nick “ALnML” nhé.
________________________________________
ALnML
08/10/2008, 07:23 AM
Bé Hân đây , các mẹ có rảnh hãy dành thời gian vào chăm con nhé....Con cũng thương lắm .:Sad:
________________________________________
mecobexiu
08/10/2008, 10:00 AM
Chị Loan ơi, cho em hỏi là bé cần bao nhiêu tiền để mổ ạ?
________________________________________
Manly
08/10/2008, 08:09 PM
Nhận 500K của mẹ chunghieu1920 tặng cho con :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 07:48 AM
Mình up lên để các mẹ cùng vào ủng hộ cho bé nhé :LoveStruc:
Mong ông trời hãy thương đến bé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
papa_and_mama
09/10/2008, 08:31 AM
Mọi đóng góp hảo tâm xin mọi người chuyển về tài khoản của chị Loan nick “ALnML” nhé.
ơ, thế pm cho em số tài khoản của chị Loan với chị ơi.
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 09:00 AM
ơ, thế pm cho em số tài khoản của chị Loan với chị ơi.
Hehehe..Qua đây rồi hả em...:Rose:
Bọn em ở HN nếu rỗi thì đi thăm bé nhé :LoveStruc:
Chị sẽ PM cho em số TK của chị Loan, hum qua chị ý cũng vừa cho chị để chuyển cho bé Mai :Rose:
Mà thôi post lên đây luôn để các mẹ cùng chia sẻ nhé :Rose:
* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
cunyeu2007
09/10/2008, 10:22 AM
Chào bạn, nếu vào thăm bé trong giờ nghỉ trưa (11h30 đến 1h15), khi nào đi thì bạn PM cho mình với nhé. Mình cũng muốn mang cho bé gói bỉm.
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 10:34 AM
Chào bạn, nếu vào thăm bé trong giờ nghỉ trưa (11h30 đến 1h15), khi nào đi thì bạn PM cho mình với nhé. Mình cũng muốn mang cho bé gói bỉm.
Nhắn cho mình á..Hic..Mình ở SG mừ...Chỉ có thể ủng hộ từ xa thôi :LoveStruc:
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 01:44 PM
Bạn Loan ơi, mình vừa chuyển vào TK của bạn 200K. (100K cho quỹ chung, 100K ủng hộ bé Hân). Check giùm mình với nhé! (TK...7972)
Thương bé Hân và bé Mai quá. Tối nay mình sẽ đi thăm các con. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều!
________________________________________
Dobinhminh
09/10/2008, 02:39 PM
Hôm nay nhà Ủn Ỉn Út bọn mình có vào thăm bé. Cô bé trông rất xinh xắn, trắng trẻo, đáng yêu và có má lúm rất xinh. Ngủ dậy chẳng khóc, chẳng đòi ăn gì cả chỉ nhìn ngó nghiêng thôi. Bé gầy lắm ý. Cẳng tay chỉ to bằng ngón tay cái của mình, người thì bị băng bó và bôi thuốc tím nhìn thương ghê lắm. Chị chăm sóc bé có vẻ rất thương bé và nhiệt tình. Con gái chị ý cũng ra vào bệnh viện cả 3 năm nay rồi. Con bé cứ xin mẹ nhận bé Hân về nuôi nhưng mẹ bé bảo nuôi 1 đứa bị bệnh thế đã vất vả rồi nuôi sao đc đứa nữa. Bọn mình có gửi biếu chị ý 100 nhờ chị ý chăm sóc bé nhưng chị nói là chỉ lấy để mua bỉm và đồ đạc cho bé Hân thôi. Bọn mình cũng đã mua thêm 1 chút quần áo, tã quấn, tất tay tất chân, mũ cho bé và mua quả bóng đồ chơi cho con gái chị ấy. Các bác sĩ y tá khoa này cũng nhiệt tình và tốt bụng hơn khoa của bé Mai. Các chị ý nói nếu cần hỏi han hay thông tin gì thì cứ hỏi qua các chị ý, mình thấy bảo là các chị ý cũng mua đồ đạc và bỉm cho bé.
Dưới đây là mấy cái ảnh của bé hôm nay đi thăm bọn mình chụp đc. Chị bế bé là chị nhận trông bé đấy ạ
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture007.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture008.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture009.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture010.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture011.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture012.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture013.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture014.jpg
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 02:54 PM
:Crying::Crying::Crying:
Thương con gái quá..Mình ở xa nên chỉ có thể CK gửi cho bé thôi..Cảm ơn các mẹ nhều lắm...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
09/10/2008, 04:23 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 08:38 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:
Các mẹ đi thăm bé về cập nhật tình hình cho bọn mình biết với nhé...:LoveStruc:
Bé yêu ơi, cố gắng lên con gái nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Dobinhminh
09/10/2008, 09:22 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:
Bé bú đc khoảng 60ml 1 lần. Cách 1-2 tiếng lại bú 1 lần. Thấy chị trông bé nói là bé bú cả ngày, thức giấc là đòi bú. Thế mà hôm nay các mẹ đến chơi vui quá nên ko đòi gì cả, chỉ ngó nghiêng thôi
________________________________________
Hạnh Nguyễn
09/10/2008, 10:26 PM
Cảm ơn các mẹ đã vào thăm bé và động viên chị Thu. Đúng là có chị Thu chăm bé nên mình cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mình sẽ thu xếp vào gặp Khoa, nhờ Khoa cho bé được ở Viện đến khi phẫu thuật xong. Như thế sau đó nếu bé có phải về Trung tâm cũng sẽ đỡ lo hơn và khi đó bé sẽ lớn thêm được một chút nữa.
@ các mẹ : bé Hân, bé Mai và rất nhiều bé khác bị bỏ rơi mà chúng ta ko biết, hãy coi đó là số phận. Chúng ta chẳng thể theo các bé đi hết chặng đường. Nên hãy luôn tự nhủ những việc chúng ta làm cho các bé, dù to dù nhỏ, giúp các bé được phần nào là đỡ được nỗi đau cho các bé ngày đó. Các mẹ hiểu ý mình nhé, mình đã có những thời điểm tưởng như không thể vượt qua vì quá thương tâm...Các bé luôn cần các mẹ.
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 10:42 PM
Hôm nay mình vào thăm bé rồi. Bé đáng yêu và ngoan ngoãn lắm (trộm vía con). Chị Thu đúng là người tốt, chăm bé rất ân cần, chu đáo và sạch sẽ. Càng ngắm càng thương con. Ngây thơ bé bỏng là thế mà sao bất hạnh. Con gái mình còi thế, mà khi vào viện, thấy sao bé Hân gày quá, nhìn con mà rớt nước mắt...
Các mẹ ơi, các mẹ có biết khi nào thì bé Hân được phẫu thuật tiếp không?
________________________________________
chunghieu1920
09/10/2008, 10:55 PM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!
Cảm ơn các mẹ đã vào thăm bé và động viên chị Thu. Đúng là có chị Thu chăm bé nên mình cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mình sẽ thu xếp vào gặp Khoa, nhờ Khoa cho bé được ở Viện đến khi phẫu thuật xong. Như thế sau đó nếu bé có phải về Trung tâm cũng sẽ đỡ lo hơn và khi đó bé sẽ lớn thêm được một chút nữa.
@ các mẹ : bé Hân, bé Mai và rất nhiều bé khác bị bỏ rơi mà chúng ta ko biết, hãy coi đó là số phận. Chúng ta chẳng thể theo các bé đi hết chặng đường. Nên hãy luôn tự nhủ những việc chúng ta làm cho các bé, dù to dù nhỏ, giúp các bé được phần nào là đỡ được nỗi đau cho các bé ngày đó. Các mẹ hiểu ý mình nhé, mình đã có những thời điểm tưởng như không thể vượt qua vì quá thương tâm...Các bé luôn cần các mẹ.
________________________________________
ALnML
10/10/2008, 07:12 AM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!
Ngày 09.10 nhận từ TK...ML số tiền 500K của mẹ chunghieu1920
Ngày 09.10 nhận từ TK ...92 số tiền 100K (trên TS 200K) của Camellia_hn
Cảm ơn sự động viên của chunghieu1920
Khoa tiêu hoá là một khoa mà HQ đã nhiều lần bảo trợ chăm sóc các bé bị bỏ rơi. chính vì thế nên nhiều thuận lợi hơn các khoa khác.
Mọi lần chúng mình nhờ các ng vào chăm nhưng do quy định làm chặt hơn nên phải nhờ khoa. Thật may khoa có tâm nên nhờ đc chị Thu. Chị ấy biết HQ mình vì con chị phải ra vào bv mấy năm rồi. Mình cũng nói với Hạnh nguyễn thế là mình làm việc thiện 1 gấp 2 đấy.
Hạnh Nguyễn cũng đang cố xin để bé phẫu thuật xong lần 2 mới chuyển về Trung tâm. Xin sẽ cố sẽ cố các mẹ ạ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 08:17 AM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!
:LoveStruc::LoveStruc:
Chị cũng có cùng cảm xúc như em vậy :LoveStruc:
________________________________________
Manly
10/10/2008, 09:35 AM
:LoveStruc::LoveStruc:
Chị cũng có cùng cảm xúc như em vậy :LoveStruc:
Nhận 500K của mẹ childlike mother :LoveStruc:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
10/10/2008, 09:57 AM
Tối muộn hôm qua em nhận được tin công ty họp giao ban và đại hội CNVC nên trưa nay công ty em liên hoan chắc muộn mới xong, em không đi thăm bé Hân và bé Mai hôm nay được rồi. Không biết hội quán đã lập danh sách chăm sóc bé chưa ạ? Ngày mai thứ 7 11/10 em rảnh từ 9 giờ sáng đến 2giờ chiều, em có thể đến chăm bé được ạ. Tuy nhiên vì lần đầu đến viện nhi nên chắc còn bỡ ngỡ lắm. Có mẹ nào đi cùng không ạ. Số đt của em là 0982400288. Nếu mẹ nào đi cùng thì nhắn tin cho em để hẹn đi nhé
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 10:18 AM
Tối muộn hôm qua em nhận được tin công ty họp giao ban và đại hội CNVC nên trưa nay công ty em liên hoan chắc muộn mới xong, em không đi thăm bé Hân và bé Mai hôm nay được rồi. Không biết hội quán đã lập danh sách chăm sóc bé chưa ạ? Ngày mai thứ 7 11/10 em rảnh từ 9 giờ sáng đến 2giờ chiều, em có thể đến chăm bé được ạ. Tuy nhiên vì lần đầu đến viện nhi nên chắc còn bỡ ngỡ lắm. Có mẹ nào đi cùng không ạ. Số đt của em là 0982400288. Nếu mẹ nào đi cùng thì nhắn tin cho em để hẹn đi nhé
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Cáo
10/10/2008, 10:34 AM
Bác Loan check tk chiều nay giùm em, em chuyển khoản 250k cho bé Hân ạ. Cảm ơn HQ :Angel:
À, bác đùng post tên thật em lên đây bác nhá
:Clown:. Thanks bác
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 10:39 AM
Bác Loan check tk chiều nay giùm em, em chuyển khoản 250k cho bé Hân ạ. Cảm ơn HQ :Angel:
À, bác đùng post tên thật em lên đây bác nhá
:Clown:. Thanks bác
Hihihi..Bạn yên tâm là chị Loan sẽ giữ bí mật đến phút chót :LoveStruc:
Nhìn bé yêu thấy thương quá, gương mặt ấy cứ như Jerry nhà mình lúc xưa vậy :LoveStruc:
________________________________________
My Happiness
10/10/2008, 10:53 AM
Hehehe..Qua đây rồi hả em...:Rose:
Bọn em ở HN nếu rỗi thì đi thăm bé nhé :LoveStruc:
Chị sẽ PM cho em số TK của chị Loan, hum qua chị ý cũng vừa cho chị để chuyển cho bé Mai :Rose:
Mà thôi post lên đây luôn để các mẹ cùng chia sẻ nhé :Rose:
Hôm nay mình mới tham gia vào chủ đề này cùng các mẹ được. Đọc thấy thương quá các mẹ ah, đúng là mỗi người một số phận! Trưa nay mình sẽ chuyển khoản cho Mẹ Loan 200K ủng hộ bé Hân nhé. Hy vọng trong thời gian tới sẽ tham gia được nhiều hoạt động từ thiện cùng các mẹ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 11:21 AM
Mẹ Anh Thư ơi, chị ở SG chứ không phải ở HN, em có thể chuyển khoản cho chị Loan phụ trách ngoài ý nhé..:Rose:
Mà nếu em ở ngoài HN thì em có thể trực tiếp đến thăm và chăm sóc bé sẽ thiết thực cụ thể hơn đấy, chị Loan nói là Quỹ vẫn còn giành cho bé mà. Cảm ơn em rất nhiều :LoveStruc:..Chị thì chỉ là thấy các bé thương quá nên up lên cho các mẹ cùng tham gia :Rose::Rose:
Em có thể vào đây có số TK của chị Loan đấy
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
________________________________________
farfala
10/10/2008, 12:01 PM
Khoang 4h 30 chieu minh moi chuyen khoan duoc, Loan check ho. Minh gui be nhieu yeu thuong.
________________________________________
farfala
10/10/2008, 12:02 PM
a quen, me no dung neu ten minh len nhe. Cam on me no nhieu. Hoat dong cua HQ khien minh thay rat vui khi lam nhung viec nay.
________________________________________
yeubong
10/10/2008, 12:55 PM
@ Hanh Nguyen
Mình muốn gửi cho bé 200K. Bạn cho mình số TK nhé.
Tks
________________________________________
mecobexiu
10/10/2008, 01:35 PM
Ngày 09.10 nhận từ TK...ML số tiền 500K của mẹ chunghieu1920
Ngày 09.10 nhận từ TK ...92 số tiền 100K (trên TS 200K) của Camellia_hn
Cảm ơn sự động viên của chunghieu1920
Khoa tiêu hoá là một khoa mà HQ đã nhiều lần bảo trợ chăm sóc các bé bị bỏ rơi. chính vì thế nên nhiều thuận lợi hơn các khoa khác.
Mọi lần chúng mình nhờ các ng vào chăm nhưng do quy định làm chặt hơn nên phải nhờ khoa. Thật may khoa có tâm nên nhờ đc chị Thu. Chị ấy biết HQ mình vì con chị phải ra vào bv mấy năm rồi. Mình cũng nói với Hạnh nguyễn thế là mình làm việc thiện 1 gấp 2 đấy.
Hạnh Nguyễn cũng đang cố xin để bé phẫu thuật xong lần 2 mới chuyển về Trung tâm. Xin sẽ cố sẽ cố các mẹ ạ.
Sao lại phải "xin" phẫu thuật ạ? Có vấn đề gì hả chị? Sẽ đưa bé vào TT sao? Lần trước em có ý định xin bé Mai về nuôi nhưng bây giờ nghe chị Mai nói là bé chuyển qua làng Hoa Bình (ko biết em nhớ đúng ko, vì lúc đó em chạy xe ngoài đường nên nghe ko rõ lắm ạ) để phục hồi chức năng, vì ở đó có nhiều máy móc nước ngoài. Em ko biết SG có TT như thế ko(em nghĩ là có, có thể em ko biết) nhưng em nghĩ bé vô làng Hòa Bình là tốt nhất rồi ạ(vì em nghe chị Mai nói TT đó nhận phục hồi chức năng cho các bé theo dạng tự nguyện nên rất tốt về mọi mặt). Chắc có lẽ em và bé ko có duyên. Còn bé Hân, nếu được thì em muốn xin con về nuôi sau khi bé mổ xong. Ko biết có được ko ạ? HÔm qua em gọi đt cho chị, nhưng có lẽ chị đang bận nên ko bắt máy.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:28 PM
Sao lại phải "xin" phẫu thuật ạ? Có vấn đề gì hả chị? Sẽ đưa bé vào TT sao? Lần trước em có ý định xin bé Mai về nuôi nhưng bây giờ nghe chị Mai nói là bé chuyển qua làng Hoa Bình (ko biết em nhớ đúng ko, vì lúc đó em chạy xe ngoài đường nên nghe ko rõ lắm ạ) để phục hồi chức năng, vì ở đó có nhiều máy móc nước ngoài. Em ko biết SG có TT như thế ko(em nghĩ là có, có thể em ko biết) nhưng em nghĩ bé vô làng Hòa Bình là tốt nhất rồi ạ(vì em nghe chị Mai nói TT đó nhận phục hồi chức năng cho các bé theo dạng tự nguyện nên rất tốt về mọi mặt). Chắc có lẽ em và bé ko có duyên. Còn bé Hân, nếu được thì em muốn xin con về nuôi sau khi bé mổ xong. Ko biết có được ko ạ? HÔm qua em gọi đt cho chị, nhưng có lẽ chị đang bận nên ko bắt máy.
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị nghĩ có khi nhận nuôi rồi theo dõi bé sẽ dễ dàng hơn đó em... :LoveStruc:
________________________________________
mecobexiu
10/10/2008, 03:38 PM
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị nghĩ có khi nhận nuôi rồi theo dõi bé sẽ dễ dàng hơn đó em... :LoveStruc:
Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:42 PM
Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?
Chị cũng ở SG nè..:Rose::Rose:
Các mẹ tư vấn hộ với nhé, nên nhận bé về nuôi rồi chữa trị tiếp cho bé hay thế nào :Rose:
Còn mình thì nghĩ nhận nuôi thì bé có gia đình chắc các bs sẽ take care hơn...hihihi :Sigh:
________________________________________
meyeucuti
10/10/2008, 04:08 PM
Đọc về bé Mai và bé Hân mà ko cầm dc nc mắt.Muốn theo các chị để giúp đỡ 2 bé lắm lắm nhưng thực sự nhiều khi gia đình mình còn lo chưa xong...Có con rồi nên nhìn thấy các bé còn thấy thương hơn.Giá mà có điều kiện để giúp đỡ dc gì cho các con thì tốt quá.Thương quá!:Sad::Sad::Sad:
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:35 PM
Xin cảm phục tấm lòng của mecobexiu.
Như các mẹ cũng thấy là nhân viên bệnh viện chẳng mặn mà gì với các bé mồ côi đâu.
Nếu mecobexiu mà nhận nuôi bé thì thật là hạnh phúc cho bé quá. Theo em chắc chắn là một bé có cha có mẹ thì việc chữa chạy sẽ thuận lợi hơn nhiều, vì khi đó bé không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhân khác nữa (lòng người lắm khi bạc bẽo quá nhỉ).
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:45 PM
Cảm phục tấm lòng của mecobexiu!
Như các mẹ thấy đấy, các bé mồ côi có nhận được chút thương cảm nào của nhân viên bệnh viện đâu.
Theo em nếu bé được nhận nuôi thì bé sẽ không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhân khác nữa, việc chữa chạy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều vì khi đó, rủi ro của bệnh viện khi chữa chạy cho các bé sẽ ít hơn, họ không lo lại có kẻ bỏ của chạy lấy người gây phiền hà cho họ nữa...
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:47 PM
Cảm phục tấm lòng của becobexiu.
Như các mẹ thấy đấy, bệnh viện họ có mặn mà gì với các bé mồ côi đâu.
Theo em, nếu mà có người nhận nuôi thì bé sẽ không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhi khác nữa, việc tiếp cận với các bác sĩ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 05:03 PM
hix, sao mạng chuối thế nhỉ??? làm mình gửi đi gửi lại như dở hơi...
________________________________________
Me Anh Thư
11/10/2008, 07:58 AM
Mẹ Anh Thư ơi, chị ở SG chứ không phải ở HN, em có thể chuyển khoản cho chị Loan phụ trách ngoài ý nhé..:Rose:
Mà nếu em ở ngoài HN thì em có thể trực tiếp đến thăm và chăm sóc bé sẽ thiết thực cụ thể hơn đấy, chị Loan nói là Quỹ vẫn còn giành cho bé mà. Cảm ơn em rất nhiều :LoveStruc:..Chị thì chỉ là thấy các bé thương quá nên up lên cho các mẹ cùng tham gia :Rose::Rose:
Em có thể vào đây có số TK của chị Loan đấy
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
Ôi chị ơi , em cũng ở sài gòn mừ, em tưởng chị ở hn, vậy em cám ơn nha? Em sẽ chuyển khoản cho chị ấy.
________________________________________
childlike mother
11/10/2008, 08:51 AM
Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?
Em ơi, hôm qua chị cứ suy nghĩ mãi chuyện của em về việc nhận các bé làm con nuôi..Chị cảm kích lắm, ước gì mình có thể làm được như em..:LoveStruc:
Nhưng liệu em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì chị nghĩ, nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, vì không phải nuôi bé một hay hai năm mà thời gian còn dài hơn nữa, phải nuôi nấng và dạy dỗ bé trưởng thành, nên người...Rồi những khi bé ốm đau bệnh tật nữa...
Ý của chị là, khi đã nhận một đứa con là mình sẽ nhận trách nhiệm với bé đầy đủ cho đến khi bé trưởng thành nên người...Liệu em đã sẵn sàng cho những trách nhiệm này chưa??:LoveStruc:
Tối qua về nhà, ôm con vào lòng mà chị cứ nhớ đến gương mặt ngây thơ của bé Mai, bé Hân...Bé Mai cũng tầm tầm với Jerry nhà chị...Tội cho các con quá..Thấy mình thật là bất lực...:Sad::Sad:
________________________________________
chunghieu1920
11/10/2008, 09:12 AM
Hom qua mang i e ko vao duoc, sot ruot qua! Em cung nghi nhu chi. Co the day la cam xuc tuc thoi nen mecobexiu chua luong het duoc nhung kho khan lau dai. Lieu chong, ba me chong co thoai mai khong? Roi tuong lai be sau nay, roi khi be truong thanh, nhung mac cam, nhung kho khan khi be la 1 thieu nu... Nhieu lam me co ah. Lieu co vuot qua duoc khong?
Minh cung xem qua history cua ban, hinh nhu gia dinh ban chuan bi dinh cu qua My. Vay quyet dinh nay co qua voi vang, mong ban suy nghi can nhac.
Xin loi vi minh ko type duoc dau! Rat cam phuc tam long cua ban!
Em ơi, hôm qua chị cứ suy nghĩ mãi chuyện của em về việc nhận các bé làm con nuôi..Chị cảm kích lắm, ước gì mình có thể làm được như em..:LoveStruc:
Nhưng liệu em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì chị nghĩ, nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, vì không phải nuôi bé một hay hai năm mà thời gian còn dài hơn nữa, phải nuôi nấng và dạy dỗ bé trưởng thành, nên người...Rồi những khi bé ốm đau bệnh tật nữa...
Ý của chị là, khi đã nhận một đứa con là mình sẽ nhận trách nhiệm với bé đầy đủ cho đến khi bé trưởng thành nên người...Liệu em đã sẵn sàng cho những trách nhiệm này chưa??:LoveStruc:
Tối qua về nhà, ôm con vào lòng mà chị cứ nhớ đến gương mặt ngây thơ của bé Mai, bé Hân...Bé Mai cũng tầm tầm với Jerry nhà chị...Tội cho các con quá..Thấy mình thật là bất lực...:Sad::Sad:
________________________________________
mecobexiu
11/10/2008, 09:30 AM
Hom qua mang i e ko vao duoc, sot ruot qua! Em cung nghi nhu chi. Co the day la cam xuc tuc thoi nen mecobexiu chua luong het duoc nhung kho khan lau dai. Lieu chong, ba me chong co thoai mai khong? Roi tuong lai be sau nay, roi khi be truong thanh, nhung mac cam, nhung kho khan khi be la 1 thieu nu... Nhieu lam me co ah. Lieu co vuot qua duoc khong?
Minh cung xem qua history cua ban, hinh nhu gia dinh ban chuan bi dinh cu qua My. Vay quyet dinh nay co qua voi vang, mong ban suy nghi can nhac.
Xin loi vi minh ko type duoc dau! Rat cam phuc tam long cua ban!
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
11/10/2008, 09:45 AM
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:
Em thật cảm động trước tình cảm mà chị và gia đình dành cho các bé. Em cũng hy vọng các bé sẽ có gia đình như những đứa trẻ bình thường khác. Cảm ơn chị
________________________________________
MeyeuBinBocuame
11/10/2008, 09:54 AM
Sáng nay em đến viện Nhi thăm các bé nhưng không được vào vì hết giờ thăm. Chán quá. Khệ nệ ôm một túi đồ rõ to, nào là bỉm, khăn tắm và một số quần áo nhỏ của các bé nhà em, lại còn lớ ngớ phải hỏi thăm mấy người mới tìm được thế mà bảo vệ không cho vào. Em xin ghi lại thời gian thăm lên đây để mẹ nào có đến thăm các bé thì căn giờ mà đến không thì lại mất công giống em hôm nay.
- Sáng từ 6h30' đến 8h
- Trưa từ 11h đến 13h
- Chiều từ 16h đến 20h
Thứ hai ngày 13/10 giờ nghỉ trưa em lại vào viện. Có mẹ nào đi với em không ạ? Nếu đi thì nhắn tin cho em theo số 0982400288 ạ. Công ty em ở Lò Đúc ạ.
________________________________________
Ethan
11/10/2008, 10:16 AM
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:
Chị ơi chị thật tốt quá.Theo em được biết thì chị nhận bé Gia Hân làm con nuôi đúng không? Em đã search mạng và được biết bệnh của bé Hân chữa không khó lắm vì bé vẫn có lỗ hậu môn chỉ không có đường dẫn xuống thôi và phẫu thuật thì cũng không rắc rối lắm(vì nhiều bé giống Gia Hân nhưng k có lỗ hậu môn) bé rất xinh chị ạ.2 mắt đen láy to tròn.lông mày lá liễu và có hai má lúm đồng tiền
________________________________________
291179
11/10/2008, 01:17 PM
gủi mecobexiu , mẹ tốt bụng quá, thay mặt con cảm ơn mẹ nhiều nhiều nha, Theo mình nếu mẹ thương con, quyết tâm nhận con thì mẹ làm ngay đi, vì khi có bố mẹ mọi thủ tục phẫu thuật cho bé sẽ nhanh hơn, vì ở bệnh viện họ không mấy mặn mà với các bé mồ côi mẹ ah, mình càng thương các con thì các bác sĩ ở đó lại càng lạnh nhạt tội các con lắm, đôi lúc muốn họ làm gì đó cho con nhưng không đủ tư cách để đề nghị với bác sĩ ( vì không phải người thân của bé, bác sĩ họ không chấp nhận), mình ủng hộ mẹ, vậy mẹ bàn bạc thêm và làm nhanh để con đỡ khổ nhé! Yêu mẹ và các mẹ, hôn các con!
________________________________________
ALnML
11/10/2008, 04:25 PM
Ngày 10.10 nhận từ TK,... số tiền 200k của bé Hải Vân Hải Sơn – 77 Hàng Buồm
Ngày 10.10 nhận từ TK ....số tiến 250K của Mẹ Cáo (Tên hay thế mà ko cho chi hô)- Liên lạc với hoamai 0912442944 nhé để lấy địa chỉ của cậu bé Bắc giang
Ngày 11.10 nhận từ TK ....967 số tiền 400K của mecobexiu
Ngày 11.10 nhận từ TK....23 số tiền 200K của Me Anh Thu
Còn vài cái TK ...ko có chủ nhân các mẹ ko nhắn giùm mình đuôi TK, ID của các mẹ và tiền chuyển cho ai thì mình cũng ko thể post lên đc...Làm ơn giúp mình cái...
@mecobexiu : chị có 2 số liên lạc 094, số kia chi mới dùng nên hay để lung tung:Sad:...Cần gi em gọi vào số chữ kỹ chị nhé.
Nhận con nuôi từ BV thủ tục khá phức tạp, chị sẽ nhắn các mẹ phụ trách hỏi han cụ thể giúp em. Bé Hân ở khoa này cũng là may mắn hơn bé Mai .
Theo chị được biết muốn nhận con nuôi thì nhận từ Trung tâm chứ ko nhận đc từ BV. con có thể chưa cần về TRung tâm nhưng giấy tờ phải từ BV chuyển về tRung tâm sau đó mới có thể chuyển cho bố mẹ nuôi.
Các mẹ lo lắng suy nghĩ như vậy vì nghĩ đến tương lai lâu dài cho cả em và bản thân bé. Điều này chị sẽ trao đổi riêng với em. Cũng như các mẹ, chị cảm phục em lắm....Ở đây có rất nhiều mẹ luôn "ước gì" mà ko thể làm đc. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
12/10/2008, 07:23 AM
Ngày 10.10 nhận đươc từ TK ...7439 số tiền 100K của HeoPink
Ngày 10.10 nhận từ TK...9464 papa_and_mama số tiền 200K của Ủn Ỉn Út 12AL. Thật cảm ơn các bạn ở Hội Ủn Ỉn Út 12AL vì các bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của HQ...Thật đáng quý ..thế mới thấy sự đồng lòng, đoàn kết là rất quan trọng :LoveStruc::LoveStruc:
@meyeuBiBocuame : Trưa thứ 2 cho chị đi nhờ xe em với ...0913569988. Chị làm ở 32 Hoà Mã. Tuy nhiên em đừng mang nhiều đồ quá thế ....Chắc sẽ gạn lọc và mang bớt về đó em. Giường bệnh chật lắm.
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 10:20 AM
Các mẹ ơi,có mẹ nào rảnh hôm nay không vào viện xem bé Hân thế nào,bệnh viện vừa gd cho em nói bé Hân bị tắc ruột rồi và chị trông bé phải chuyển xuông khoa khác và hnay không có ai trông bé,có mẹ nào rảnh thì bớt chút thời gian vào xem bé thế nào không tội nghiệp lắm
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 12:21 PM
Các mẹ ơi,có mẹ nào rảnh hôm nay không vào viện xem bé Hân thế nào,bệnh viện vừa gd cho em nói bé Hân bị tắc ruột rồi và chị trông bé phải chuyển xuông khoa khác và hnay không có ai trông bé,có mẹ nào rảnh thì bớt chút thời gian vào xem bé thế nào không tội nghiệp lắm
Các mẹ ơi, đã có ai đến thăm bé chưa...Mình lo quá...
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 12:42 PM
Các mẹ ơi, đã có ai đến thăm bé chưa...Mình lo quá...
Em đã gọi điện cho mấy chị vào thăm bé rồi nhưng chưa biết thế nào ,hikhik hôm nay em chẳng đi đâu được vì không có ai trông Ethan,nhà mỗi 2 mẹ con
________________________________________
chicadua
12/10/2008, 01:45 PM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.
________________________________________
chunghieu1920
12/10/2008, 01:55 PM
Tình hình con sao rồi các mẹ, em lo quá! Có mẹ nào vào với bé được không ạ!
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 03:39 PM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.
Sốt vì tắc ruột đấy chị ơi.em có gọi cho y tá khoa họ nói vậy.cả đêm khóc không ăn và cũng không ngủ luôn.Có gì mai em với vào được.hik sốt ruột quá
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 03:41 PM
Sốt vì tắc ruột đấy chị ơi.em có gọi cho y tá khoa họ nói vậy.cả đêm khóc không ăn và cũng không ngủ luôn.Có gì mai em với vào được.hik sốt ruột quá
Vậy bây giờ ai đang ở với bé vậy các mẹ? Các mẹ HN cố gắng nhé...Cảm ơn các mẹ thật nhiều, tặng hoa cho các mẹ này :Rose::Rose::Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc::Lov eStruc:
Bé Hân ơi , cố gắng lên con nhé, mong ông trời phù hộ cho con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 03:59 PM
Tình hình bé Hân đã được hội chuẩn là không bị tắc ruột mà chắc là thiếu máu nhưng bụng vẫn chướng lắm và cũng phải chuyển xuống khoa ngoại nữa và rất vui là chi Thu vẫn chăm bé,thế là các mẹ yên tâm rồi nhé
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 04:09 PM
Tình hình bé Hân đã được hội chuẩn là không bị tắc ruột mà chắc là thiếu máu nhưng bụng vẫn chướng lắm và cũng phải chuyển xuống khoa ngoại nữa và rất vui là chi Thu vẫn chăm bé,thế là các mẹ yên tâm rồi nhé
:LoveStruc::LoveStruc:Cảm ơn em nhiều nhé :Rose:
Thiếu máu thì có cách gì điều trị hả em? Hay là do bé ăn ít không đủ chất?
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 04:53 PM
:LoveStruc::LoveStruc:Cảm ơn em nhiều nhé :Rose:
Thiếu máu thì có cách gì điều trị hả em? Hay là do bé ăn ít không đủ chất?
Thiếu máu thì chỉ còn cách chuyền máu thôi chị ơi.Chắc ngày mai bsy ở khoa sẽ tiến hành chuyền máu cho Hân,Không phải Hân ăn k đủ chất đâu chị mà em nghĩ vì mắc chứng k có hậu môn liên quan đến tiêu hóa nên ăn khó hấp thu vào cơ thể
________________________________________
VTNY205
12/10/2008, 07:51 PM
Các bạn cho Ý hởi bé Hân nằm ở phòng nào của khoa tiêu hóa vậy, ngày 15-OCt khi vào thăm bé tRân mổ hàm ếch Ý sẽ ghe thăm bé.
________________________________________
181
12/10/2008, 10:46 PM
Các bạn cho Ý hởi bé Hân nằm ở phòng nào của khoa tiêu hóa vậy, ngày 15-OCt khi vào thăm bé tRân mổ hàm ếch Ý sẽ ghe thăm bé.
VTNY205 ơi, Bé này ở HN cơ đấy, từ bữa giờ mình cũng rất quan tâm nhưng chưa giúp được gì, chỉ xem và thầm cầu nguyện cho Bé.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 08:21 AM
Thiếu máu thì chỉ còn cách chuyền máu thôi chị ơi.Chắc ngày mai bsy ở khoa sẽ tiến hành chuyền máu cho Hân,Không phải Hân ăn k đủ chất đâu chị mà em nghĩ vì mắc chứng k có hậu môn liên quan đến tiêu hóa nên ăn khó hấp thu vào cơ thể
Không biết đến bao giờ bé mới được phẫu thuật nhỉ..Tội nghiệp con còn bé quá cơ....:Crying::Crying:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
13/10/2008, 09:40 AM
Mẹ Ethan ơi, mấy giờ mẹ vào viện thăm hai bé đấy cho mình đi cùng với nhé. Hôm qua mình cũng vào viện nhưng không được vào vì hết giờ thăm. Vả lại đây là lần đầu tiên đi vào viện Nhi nên hơi bị lúng túng. Cho mình đi cùng lần này thôi, lần sau mình tự đi một mình vậy. Nếu được thì nhắn tin cho mình nhé. Số đt của mình là 0982400288
________________________________________
MeyeuBinBocuame
13/10/2008, 09:56 AM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.
Chị ơi trưa nay chị có vào với hai bé không? Chị em mình hẹn nhau ở cổng bệnh viện nhé.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 11:08 AM
Các mẹ ơi, hôm nay vào thăm bé rồi cập nhận cho bọn mình nghe với nhé..Yêu các mẹ thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc:
Bé Hân, bé Mai ơi, cố lên các con nhé..Ông trời sẽ phù hộ cho các con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
291179
13/10/2008, 11:24 AM
Hôm qua mình có ghé thăm bé Hân, trông con tội nghiệp lắm các mẹ ơi, bị chướng bụng không được ăn gì, mồm cứ mút lấy mút để cái múm vú giả, chắc con đói và khát nữa, nhưng bác sĩ bảo ko được cho ăn, con bé tẹo teo, nhìn tội lắm
không làm được gì cho con, cầu trờ phù hộ con khỏe mạnh.
Có cách nào không các mẹ, nếu có phương án các mẹ update để các mẹ khác chung tay nhé!
________________________________________
giang.gef
13/10/2008, 11:34 AM
Các chị ơi cho em hỏi: thứ 7 em muốn đến thăm bé Hân thì em có thể đến vào giờ nào ạ? Và đến thăm như thế thì có thể đi mấy ngươi đến ạ (vì bệnh viện đến đông người quá cũng không được mà)? Em lần đầu tham gia hoạt động này nên mong các chị chỉ bảo.
________________________________________
mecobexiu
13/10/2008, 01:48 PM
Ko biết khi nào bé mới được mổ để có thể ăn uống lại được đây? Chị Loan ơi, khi nào bé có thể mổ được hả chị? Sao bác sĩ ko mổ lần 2 cho bé để bé mau hết bệnh nhỉ?
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 02:56 PM
Không biết HQ mình có tính đến việc thành lập một mái nhà chung cho các bé mồ côi bị bỏ rơi như bé Mai, bé Hân chưa nhỉ...Nếu có thì mình xin góp phần bằng tất cả khả năng của mình..:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
13/10/2008, 03:05 PM
Các mẹ ơi, em vừa gọi điện cho chi trông bé Hân thì thấy bảo là con sáng nay ăn vào thì lai ra hết, ra cả phân nữa nên bác si vẫn sợ là bị viêm ruột nên lại đua con đi chụp City để xem thế nào, chiều mới có kết quả. Thế là con hôm nay lại bị nhin tiếp, chẳng được ăn uống gì, tội con quá con ơi, đành chỉ truyền nước thôi, tối qua em vào con đang truyền máu đến 12h đêm mới xong, cứ khóc mãi. Sáng nay thấy chị ấy nói là đã đi được rồi, đi nhiều lắm, bụng cũng đỡ chướng hơn nhiều, nhưng vẫn cứ bị chớ ra. Em đang nghĩ là liệu có phải họ định mổ cho con nhưng vì con bé bỏng yếu ớt quá nên chưa thể tiến hành ngay được, nhưng thật bây giờ mà mổ ngay thì con làm sao mà chịu được, hai hôm nay không được ăn uống gì. Chẳng biết chiều nay họ đưa ra kết luận gì rồi có chữa chạy thế nào không chứ cứ tình hình này thì con làm sao mà khỏe lên được, ăn không được ăn, chỉ mỗi truyền nước với máu, mà cứ chọc ven nát hết cả chân tay, đầu trông không thể cầm được nước mắt các mẹ ạ, khổ thân con bé tí bé tao mà ngày nào cũng chịu kim đâm, cứ nghĩ vậy là em lại không thể chịu nổi các mẹ ạ, hôm nay các mẹ hop bàn về việc con thế nào thông báo cho em biết với nhé.
Gửi mẹ mecobexiu, em mới tham gia nên chưa biết có 2 topic dành riêng cho hai con,biết được chị quyét định nhận nuôi bé Hân, em cảm động lắm và yên tâm cho con rồi, từ hôm trước về lòng em nặng trĩu lo cho con, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm, mong sẽ có lúc được gặp chị để gửi lời cảm ơn trực tiếp tới chị và ông xã.
________________________________________
Metrangngoc
13/10/2008, 04:12 PM
Thương con đau xé ruột Hân ơi ! mà sao bệnh của con lại tiến triển chậm như vậy ? hay tại thân phận con như thế nên không được quan tâm như những bệnh nhân khác ? con chịu đau đớn như vậy đến khi nào đây ? các mẹ đã họp bàn xong chưa, có cách nào giải quyết cho con tốt hơn không ?
Mình nghĩ việc thành lập mái nhà chung cho các con nếu được tất cả các mẹ ủng hộ thì không phải là quá khó, các mẹ sớm cùng tính xem sao.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 04:23 PM
Thương con đau xé ruột Hân ơi ! mà sao bệnh của con lại tiến triển chậm như vậy ? hay tại thân phận con như thế nên không được quan tâm như những bệnh nhân khác ? con chịu đau đớn như vậy đến khi nào đây ? các mẹ đã họp bàn xong chưa, có cách nào giải quyết cho con tốt hơn không ?
Mình nghĩ việc thành lập mái nhà chung cho các con nếu được tất cả các mẹ ủng hộ thì không phải là quá khó, các mẹ sớm cùng tính xem sao.
:LoveStruc::LoveStruc:
Không thể so sánh nỗi đau nào với nỗi đau nào..Nhưng đúng là nỗi bất hạnh lớn nhất của các con là không có cha mẹ cận kề :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Me Pig
13/10/2008, 04:25 PM
Con đáng thương quá! Gia Hân bé bỏng lắm và yếu nữa, các mẹ sẽ làm những gì có thể cho con, bây giờ phải chờ bác sĩ ra kết luận, sốt ruột quá các mẹ ạ.
________________________________________
L'amourenrose
13/10/2008, 04:25 PM
@mecobexiu: yêu mẹ quá.
Theo mình thì bé Hân còn yếu quá, nên bác sĩ không thể mổ lần 2 ngay được vì bé sẽ không đủ sức chống chọi. Còn việc thành lập mái nhà chung, các mẹ cũng đã bàn bạc bên chuyên đề của bé Mai rồi, hiện tại vẫn còn đang bế tắc quá. Mình phải lần hồi từng bước thôi.
Mẹ nào có sáng kiến gì thì post lên nhé.
________________________________________
chunghieu1920
13/10/2008, 05:59 PM
Hôm nay bận quá, tranh thủ ra vào đọc tin các con mà sốt ruột quá các mẹ ah. Chỉ biết cầu nguyện mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các con.:LoveStruc:
Chắng biết nói sao, lúc các mẹ kể con khỏe thì vui. Lúc các con sốt, đau lại buồn, lo và thấy bất ổn vô cùng. Thương các con vô tội!
Còn chuyện mở trại trẻ mồ côi, không đơn giản chút nào các mẹ ah. Kinh phí là một chuyện, quan hệ lại là vấn đề khác. Nhưng cái chính là mở ra để mong muốn nhận nhiều hơn những hoàn cảnh đáng thương ư, là nơi để họ vứt bỏ các thiên thần mà không hề day dứt ư? Điều này, em cũng như các mẹ hoàn toàn không muốn.:Straightf:.
________________________________________
childlike mother
14/10/2008, 09:18 AM
Hôm nay bận quá, tranh thủ ra vào đọc tin các con mà sốt ruột quá các mẹ ah. Chỉ biết cầu nguyện mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các con.:LoveStruc:
Chắng biết nói sao, lúc các mẹ kể con khỏe thì vui. Lúc các con sốt, đau lại buồn, lo và thấy bất ổn vô cùng. Thương các con vô tội!
Còn chuyện mở trại trẻ mồ côi, không đơn giản chút nào các mẹ ah. Kinh phí là một chuyện, quan hệ lại là vấn đề khác. Nhưng cái chính là mở ra để mong muốn nhận nhiều hơn những hoàn cảnh đáng thương ư, là nơi để họ vứt bỏ các thiên thần mà không hề day dứt ư? Điều này, em cũng như các mẹ hoàn toàn không muốn.:Straightf:.
Đúng là không đơn giản tí nào em nhỉ..
Mình cũng nghĩ chắc do bé Hân yếu quá nên chưa thể phẫu thuật tiếp...:Crying:
Có tin gì mới ác mẹ chịu khó update cho bọn mình với nhé. Yêu các mẹ thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc:
Cố lên con gái nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
HeoPink
14/10/2008, 12:30 PM
Trời ơi, sao ông trời cứ bắt những đứa bé nhỏ bé đáng yêu như thế này phải chịu khổ thế??? :Crying: Đọc mà suýt bật khóc luôn :Crying: Nếu bắt ai phải chịu thì bắt bố mẹ bé phải chịu thay chứ vì đẻ bé ra rồi mà lại bỏ rơi bé cô độc như thế này :Crying:
Các mẹ ơi, em vừa gọi điện cho chi trông bé Hân thì thấy bảo là con sáng nay ăn vào thì lai ra hết, ra cả phân nữa nên bác si vẫn sợ là bị viêm ruột nên lại đua con đi chụp City để xem thế nào, chiều mới có kết quả. Thế là con hôm nay lại bị nhin tiếp, chẳng được ăn uống gì, tội con quá con ơi, đành chỉ truyền nước thôi, tối qua em vào con đang truyền máu đến 12h đêm mới xong, cứ khóc mãi. Sáng nay thấy chị ấy nói là đã đi được rồi, đi nhiều lắm, bụng cũng đỡ chướng hơn nhiều, nhưng vẫn cứ bị chớ ra. Em đang nghĩ là liệu có phải họ định mổ cho con nhưng vì con bé bỏng yếu ớt quá nên chưa thể tiến hành ngay được, nhưng thật bây giờ mà mổ ngay thì con làm sao mà chịu được, hai hôm nay không được ăn uống gì. Chẳng biết chiều nay họ đưa ra kết luận gì rồi có chữa chạy thế nào không chứ cứ tình hình này thì con làm sao mà khỏe lên được, ăn không được ăn, chỉ mỗi truyền nước với máu, mà cứ chọc ven nát hết cả chân tay, đầu trông không thể cầm được nước mắt các mẹ ạ, khổ thân con bé tí bé tao mà ngày nào cũng chịu kim đâm, cứ nghĩ vậy là em lại không thể chịu nổi các mẹ ạ, hôm nay các mẹ hop bàn về việc con thế nào thông báo cho em biết với nhé.
Gửi mẹ mecobexiu, em mới tham gia nên chưa biết có 2 topic dành riêng cho hai con,biết được chị quyét định nhận nuôi bé Hân, em cảm động lắm và yên tâm cho con rồi, từ hôm trước về lòng em nặng trĩu lo cho con, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm, mong sẽ có lúc được gặp chị để gửi lời cảm ơn trực tiếp tới chị và ông xã.
________________________________________
MeyeuBinBocuame
14/10/2008, 02:10 PM
Ko biết khi nào bé mới được mổ để có thể ăn uống lại được đây? Chị Loan ơi, khi nào bé có thể mổ được hả chị? Sao bác sĩ ko mổ lần 2 cho bé để bé mau hết bệnh nhỉ?
Mecobexiu ơi! Mình là Hà, mình vừa ở Viện Nhi trung ương thăm bé Hân và bé Mai. Hôm nay bé Hân đã khá hơn rồi, bé ăn được hai lần sữa và ngủ ngoan lắm. Nghe bác sỹ nói thì mỗi lần mổ phải cách nhau 3 tháng cơ. Nói chung các bác sỹ khoa tiêu hóa rất tốt và rất quan tâm đến bé Hân nên mẹ cò yên tâm nhé. Tuy nhiên khi nhìn thấy hậu môn nhân tạo của bé Hân mình không cầm được nước mắt. Mỗi lần vệ sinh chỗ mổ, bé rất đau và khóc tím tái người. Thương lắm! Chị Thu, người hiện nay chăm sóc bé Hân sắp về quê rồi. Không biết tìm ai trông bé đây vì chị Thu chăm bé rất cẩn thận (Mình cảm nhận thế).Mình sẽ gửi tiếp sau nhé vì đang có việc bận
________________________________________
********************
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/10/2008, 07:54 AM
Các mẹ ạ,
WTT dạo này làm sao đó, mình mãi ko gửi đc bài. Khoa Tiêu hoá có gọi cho mình từ 3 hôm trước về trường hợp bé Hân được khoa Ngoại chuyển lên. Gia đình để bé vào viện khi mới 10 ngày tuổi, bé bị chứng Megacolon (không có hậu môn), đã phẫu thuật được 1 lần, bây giờ nằm ở Khoa để chờ phẫu thuật lần 2. Bé yếu lắm, chỉ được 2kg, lại do phải đặt túi dẫn đồ thải nên rất khó chịu, thi thoảng túi bung ra lại phải lau rửa nên rất cần người chăm nom. Khoa hiện rất đông, khoảng 80 cháu nên mọi người đều bận cả. Rất may Khoa đã đồng ý phương án đưa người vào chăm bé (khoa sẽ chủ động tìm người quen) và họ có đề nghị Hội quán hỗ trợ về chi phí thuê người chăm bé. Các mẹ đồng ý nhé, bé tội lắm, nếu bây giờ phải về trung tâm sẽ chẳng có người chăm cẩn thận. Tốt nhất để bé ở Viện thế này đến khi phẫu thuật xong đã.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, các mẹ có ai rảnh rỗi vào thăm bé nhé.
________________________________________
Trangkhuyet11
03/10/2008, 01:35 PM
Các mẹ ạ,
WTT dạo này làm sao đó, mình mãi ko gửi đc bài. Khoa Tiêu hoá có gọi cho mình từ 3 hôm trước về trường hợp bé Hân được khoa Ngoại chuyển lên. Gia đình để bé vào viện khi mới 10 ngày tuổi, bé bị chứng Megacolon (không có hậu môn), đã phẫu thuật được 1 lần, bây giờ nằm ở Khoa để chờ phẫu thuật lần 2. Bé yếu lắm, chỉ được 2kg, lại do phải đặt túi dẫn đồ thải nên rất khó chịu, thi thoảng túi bung ra lại phải lau rửa nên rất cần người chăm nom. Khoa hiện rất đông, khoảng 80 cháu nên mọi người đều bận cả. Rất may Khoa đã đồng ý phương án đưa người vào chăm bé (khoa sẽ chủ động tìm người quen) và họ có đề nghị Hội quán hỗ trợ về chi phí thuê người chăm bé. Các mẹ đồng ý nhé, bé tội lắm, nếu bây giờ phải về trung tâm sẽ chẳng có người chăm cẩn thận. Tốt nhất để bé ở Viện thế này đến khi phẫu thuật xong đã.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, các mẹ có ai rảnh rỗi vào thăm bé nhé.
Chị ơi, vậy là thấy bé bị khuyết tật, gia đình bỏ lại viên luôn à:Crying:
Lúc nào chị định vào thăm bé ạ. Nếu ngoài giờ hành chính thì cho em đi với ạ
Liên 0989 382 389
________________________________________
Mebubi
03/10/2008, 02:38 PM
Lúc nào đi thăm bé thì Hạnh Nguyễn nt cho mình đi với nhé, thương bé quá đi thôi. Sdt của mình Quỳnh 01683047789
________________________________________
Mẹ BinCute
03/10/2008, 03:05 PM
thương bé con quá,các mẹ tìm hướng giải quyết đi/
________________________________________
tanoshii
03/10/2008, 03:57 PM
Các mẹ ơi, em cũng muốn giúp tiền thuê người chăm sóc bé. Khi nào quyết định các mẹ cứ thông báo. Của ít lòng nhiều các mẹ à.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/10/2008, 04:53 PM
Chị Mai y tá trưởng khoa Tiêu hoá thông báo đã tìm được 1 người chăm bé (Khoa đảm bảo về thân nhân) nên chúng mình cũng được yên tâm phần nào. Hội quán sẽ hỗ trợ về tài chính, các mẹ lúc nào rảnh cứ chủ động vào thăm bé nhé, hẹn nhau sợ hơi khó (theo giờ quy định của Viện nhé). Vậy là mình cũng yên tâm hơn rồi.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
06/10/2008, 08:57 PM
Chị Mai y tá trưởng khoa Tiêu hoá thông báo đã tìm được 1 người chăm bé (Khoa đảm bảo về thân nhân) nên chúng mình cũng được yên tâm phần nào. Hội quán sẽ hỗ trợ về tài chính, các mẹ lúc nào rảnh cứ chủ động vào thăm bé nhé, hẹn nhau sợ hơi khó (theo giờ quy định của Viện nhé). Vậy là mình cũng yên tâm hơn rồi.
Chiều tối nay mình đã vào Viện thăm bé Hân và gặp chị Thu trông bé. Chị là mẹ của 1 bé bệnh nhi quen của Khoa nên các chị y tá rất yên tâm. Chị Thu người Quảng Bình, nhanh nhẹn, sạch sẽ và chăm bé kỹ lắm. Chị biết HQ mình từ những ngày còn chăm bé Tuấn nên chị nhận trông bé Hân rất vui vẻ. Các chị y tá có nhờ chị chăm bé với chi phí 100K/ngày, mình cũng đã hỏi ý kiến các mẹ đầu tầu và đồng ý (trường hợp bé ở khoa Thần kinh thì do mình nhờ bên các chị chuyên đi trông người ốm nên mắc hơn). Hôm nay mình có gửi chị Thu 100K để mua bỉm cho bé (do đặc thù bệnh lý nên bé phải dùng nhiều bỉm hơn bình thường), sữa thì Khoa hiện vẫn đang lĩnh cho bé (nhưng ko biết có đc lâu hay ko). Mình tạm cập nhật vậy để các mẹ yên tâm.
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 09:10 PM
Cảm ơn Hạnh Nguyễn nhiều nhé.
Đọc về chị Thu thì đúng là yên tâm quá rồi. :LoveStruc:
________________________________________
Thỏ bông Mộc Miên
07/10/2008, 03:24 PM
Chị ơi, cho em gửi 100K giúp bé nhé. Để em nhờ chị Ánh chuyển giúp nhé. Cảm ơn các chị lắm. Thương bé quá.
________________________________________
HeoPink
07/10/2008, 03:28 PM
Chị Hạnh Nguyễn cho em xin số TK, em muốn gửi 1 phần nhỏ ủng hộ bé :Smiling:
________________________________________
BoBim2
07/10/2008, 08:25 PM
Mọi đóng góp hảo tâm xin mọi người chuyển về tài khoản của chị Loan nick “ALnML” nhé.
________________________________________
ALnML
08/10/2008, 07:23 AM
Bé Hân đây , các mẹ có rảnh hãy dành thời gian vào chăm con nhé....Con cũng thương lắm .:Sad:
________________________________________
mecobexiu
08/10/2008, 10:00 AM
Chị Loan ơi, cho em hỏi là bé cần bao nhiêu tiền để mổ ạ?
________________________________________
Manly
08/10/2008, 08:09 PM
Nhận 500K của mẹ chunghieu1920 tặng cho con :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 07:48 AM
Mình up lên để các mẹ cùng vào ủng hộ cho bé nhé :LoveStruc:
Mong ông trời hãy thương đến bé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
papa_and_mama
09/10/2008, 08:31 AM
Mọi đóng góp hảo tâm xin mọi người chuyển về tài khoản của chị Loan nick “ALnML” nhé.
ơ, thế pm cho em số tài khoản của chị Loan với chị ơi.
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 09:00 AM
ơ, thế pm cho em số tài khoản của chị Loan với chị ơi.
Hehehe..Qua đây rồi hả em...:Rose:
Bọn em ở HN nếu rỗi thì đi thăm bé nhé :LoveStruc:
Chị sẽ PM cho em số TK của chị Loan, hum qua chị ý cũng vừa cho chị để chuyển cho bé Mai :Rose:
Mà thôi post lên đây luôn để các mẹ cùng chia sẻ nhé :Rose:
* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
cunyeu2007
09/10/2008, 10:22 AM
Chào bạn, nếu vào thăm bé trong giờ nghỉ trưa (11h30 đến 1h15), khi nào đi thì bạn PM cho mình với nhé. Mình cũng muốn mang cho bé gói bỉm.
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 10:34 AM
Chào bạn, nếu vào thăm bé trong giờ nghỉ trưa (11h30 đến 1h15), khi nào đi thì bạn PM cho mình với nhé. Mình cũng muốn mang cho bé gói bỉm.
Nhắn cho mình á..Hic..Mình ở SG mừ...Chỉ có thể ủng hộ từ xa thôi :LoveStruc:
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 01:44 PM
Bạn Loan ơi, mình vừa chuyển vào TK của bạn 200K. (100K cho quỹ chung, 100K ủng hộ bé Hân). Check giùm mình với nhé! (TK...7972)
Thương bé Hân và bé Mai quá. Tối nay mình sẽ đi thăm các con. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều!
________________________________________
Dobinhminh
09/10/2008, 02:39 PM
Hôm nay nhà Ủn Ỉn Út bọn mình có vào thăm bé. Cô bé trông rất xinh xắn, trắng trẻo, đáng yêu và có má lúm rất xinh. Ngủ dậy chẳng khóc, chẳng đòi ăn gì cả chỉ nhìn ngó nghiêng thôi. Bé gầy lắm ý. Cẳng tay chỉ to bằng ngón tay cái của mình, người thì bị băng bó và bôi thuốc tím nhìn thương ghê lắm. Chị chăm sóc bé có vẻ rất thương bé và nhiệt tình. Con gái chị ý cũng ra vào bệnh viện cả 3 năm nay rồi. Con bé cứ xin mẹ nhận bé Hân về nuôi nhưng mẹ bé bảo nuôi 1 đứa bị bệnh thế đã vất vả rồi nuôi sao đc đứa nữa. Bọn mình có gửi biếu chị ý 100 nhờ chị ý chăm sóc bé nhưng chị nói là chỉ lấy để mua bỉm và đồ đạc cho bé Hân thôi. Bọn mình cũng đã mua thêm 1 chút quần áo, tã quấn, tất tay tất chân, mũ cho bé và mua quả bóng đồ chơi cho con gái chị ấy. Các bác sĩ y tá khoa này cũng nhiệt tình và tốt bụng hơn khoa của bé Mai. Các chị ý nói nếu cần hỏi han hay thông tin gì thì cứ hỏi qua các chị ý, mình thấy bảo là các chị ý cũng mua đồ đạc và bỉm cho bé.
Dưới đây là mấy cái ảnh của bé hôm nay đi thăm bọn mình chụp đc. Chị bế bé là chị nhận trông bé đấy ạ
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture007.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture008.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture009.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture010.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture011.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture012.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture013.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture014.jpg
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 02:54 PM
:Crying::Crying::Crying:
Thương con gái quá..Mình ở xa nên chỉ có thể CK gửi cho bé thôi..Cảm ơn các mẹ nhều lắm...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
09/10/2008, 04:23 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 08:38 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:
Các mẹ đi thăm bé về cập nhật tình hình cho bọn mình biết với nhé...:LoveStruc:
Bé yêu ơi, cố gắng lên con gái nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Dobinhminh
09/10/2008, 09:22 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:
Bé bú đc khoảng 60ml 1 lần. Cách 1-2 tiếng lại bú 1 lần. Thấy chị trông bé nói là bé bú cả ngày, thức giấc là đòi bú. Thế mà hôm nay các mẹ đến chơi vui quá nên ko đòi gì cả, chỉ ngó nghiêng thôi
________________________________________
Hạnh Nguyễn
09/10/2008, 10:26 PM
Cảm ơn các mẹ đã vào thăm bé và động viên chị Thu. Đúng là có chị Thu chăm bé nên mình cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mình sẽ thu xếp vào gặp Khoa, nhờ Khoa cho bé được ở Viện đến khi phẫu thuật xong. Như thế sau đó nếu bé có phải về Trung tâm cũng sẽ đỡ lo hơn và khi đó bé sẽ lớn thêm được một chút nữa.
@ các mẹ : bé Hân, bé Mai và rất nhiều bé khác bị bỏ rơi mà chúng ta ko biết, hãy coi đó là số phận. Chúng ta chẳng thể theo các bé đi hết chặng đường. Nên hãy luôn tự nhủ những việc chúng ta làm cho các bé, dù to dù nhỏ, giúp các bé được phần nào là đỡ được nỗi đau cho các bé ngày đó. Các mẹ hiểu ý mình nhé, mình đã có những thời điểm tưởng như không thể vượt qua vì quá thương tâm...Các bé luôn cần các mẹ.
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 10:42 PM
Hôm nay mình vào thăm bé rồi. Bé đáng yêu và ngoan ngoãn lắm (trộm vía con). Chị Thu đúng là người tốt, chăm bé rất ân cần, chu đáo và sạch sẽ. Càng ngắm càng thương con. Ngây thơ bé bỏng là thế mà sao bất hạnh. Con gái mình còi thế, mà khi vào viện, thấy sao bé Hân gày quá, nhìn con mà rớt nước mắt...
Các mẹ ơi, các mẹ có biết khi nào thì bé Hân được phẫu thuật tiếp không?
________________________________________
chunghieu1920
09/10/2008, 10:55 PM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!
Cảm ơn các mẹ đã vào thăm bé và động viên chị Thu. Đúng là có chị Thu chăm bé nên mình cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mình sẽ thu xếp vào gặp Khoa, nhờ Khoa cho bé được ở Viện đến khi phẫu thuật xong. Như thế sau đó nếu bé có phải về Trung tâm cũng sẽ đỡ lo hơn và khi đó bé sẽ lớn thêm được một chút nữa.
@ các mẹ : bé Hân, bé Mai và rất nhiều bé khác bị bỏ rơi mà chúng ta ko biết, hãy coi đó là số phận. Chúng ta chẳng thể theo các bé đi hết chặng đường. Nên hãy luôn tự nhủ những việc chúng ta làm cho các bé, dù to dù nhỏ, giúp các bé được phần nào là đỡ được nỗi đau cho các bé ngày đó. Các mẹ hiểu ý mình nhé, mình đã có những thời điểm tưởng như không thể vượt qua vì quá thương tâm...Các bé luôn cần các mẹ.
________________________________________
ALnML
10/10/2008, 07:12 AM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!
Ngày 09.10 nhận từ TK...ML số tiền 500K của mẹ chunghieu1920
Ngày 09.10 nhận từ TK ...92 số tiền 100K (trên TS 200K) của Camellia_hn
Cảm ơn sự động viên của chunghieu1920
Khoa tiêu hoá là một khoa mà HQ đã nhiều lần bảo trợ chăm sóc các bé bị bỏ rơi. chính vì thế nên nhiều thuận lợi hơn các khoa khác.
Mọi lần chúng mình nhờ các ng vào chăm nhưng do quy định làm chặt hơn nên phải nhờ khoa. Thật may khoa có tâm nên nhờ đc chị Thu. Chị ấy biết HQ mình vì con chị phải ra vào bv mấy năm rồi. Mình cũng nói với Hạnh nguyễn thế là mình làm việc thiện 1 gấp 2 đấy.
Hạnh Nguyễn cũng đang cố xin để bé phẫu thuật xong lần 2 mới chuyển về Trung tâm. Xin sẽ cố sẽ cố các mẹ ạ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 08:17 AM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!
:LoveStruc::LoveStruc:
Chị cũng có cùng cảm xúc như em vậy :LoveStruc:
________________________________________
Manly
10/10/2008, 09:35 AM
:LoveStruc::LoveStruc:
Chị cũng có cùng cảm xúc như em vậy :LoveStruc:
Nhận 500K của mẹ childlike mother :LoveStruc:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
10/10/2008, 09:57 AM
Tối muộn hôm qua em nhận được tin công ty họp giao ban và đại hội CNVC nên trưa nay công ty em liên hoan chắc muộn mới xong, em không đi thăm bé Hân và bé Mai hôm nay được rồi. Không biết hội quán đã lập danh sách chăm sóc bé chưa ạ? Ngày mai thứ 7 11/10 em rảnh từ 9 giờ sáng đến 2giờ chiều, em có thể đến chăm bé được ạ. Tuy nhiên vì lần đầu đến viện nhi nên chắc còn bỡ ngỡ lắm. Có mẹ nào đi cùng không ạ. Số đt của em là 0982400288. Nếu mẹ nào đi cùng thì nhắn tin cho em để hẹn đi nhé
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 10:18 AM
Tối muộn hôm qua em nhận được tin công ty họp giao ban và đại hội CNVC nên trưa nay công ty em liên hoan chắc muộn mới xong, em không đi thăm bé Hân và bé Mai hôm nay được rồi. Không biết hội quán đã lập danh sách chăm sóc bé chưa ạ? Ngày mai thứ 7 11/10 em rảnh từ 9 giờ sáng đến 2giờ chiều, em có thể đến chăm bé được ạ. Tuy nhiên vì lần đầu đến viện nhi nên chắc còn bỡ ngỡ lắm. Có mẹ nào đi cùng không ạ. Số đt của em là 0982400288. Nếu mẹ nào đi cùng thì nhắn tin cho em để hẹn đi nhé
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Cáo
10/10/2008, 10:34 AM
Bác Loan check tk chiều nay giùm em, em chuyển khoản 250k cho bé Hân ạ. Cảm ơn HQ :Angel:
À, bác đùng post tên thật em lên đây bác nhá
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 10:39 AM
Bác Loan check tk chiều nay giùm em, em chuyển khoản 250k cho bé Hân ạ. Cảm ơn HQ :Angel:
À, bác đùng post tên thật em lên đây bác nhá
Hihihi..Bạn yên tâm là chị Loan sẽ giữ bí mật đến phút chót :LoveStruc:
Nhìn bé yêu thấy thương quá, gương mặt ấy cứ như Jerry nhà mình lúc xưa vậy :LoveStruc:
________________________________________
My Happiness
10/10/2008, 10:53 AM
Hehehe..Qua đây rồi hả em...:Rose:
Bọn em ở HN nếu rỗi thì đi thăm bé nhé :LoveStruc:
Chị sẽ PM cho em số TK của chị Loan, hum qua chị ý cũng vừa cho chị để chuyển cho bé Mai :Rose:
Mà thôi post lên đây luôn để các mẹ cùng chia sẻ nhé :Rose:
Hôm nay mình mới tham gia vào chủ đề này cùng các mẹ được. Đọc thấy thương quá các mẹ ah, đúng là mỗi người một số phận! Trưa nay mình sẽ chuyển khoản cho Mẹ Loan 200K ủng hộ bé Hân nhé. Hy vọng trong thời gian tới sẽ tham gia được nhiều hoạt động từ thiện cùng các mẹ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 11:21 AM
Mẹ Anh Thư ơi, chị ở SG chứ không phải ở HN, em có thể chuyển khoản cho chị Loan phụ trách ngoài ý nhé..:Rose:
Mà nếu em ở ngoài HN thì em có thể trực tiếp đến thăm và chăm sóc bé sẽ thiết thực cụ thể hơn đấy, chị Loan nói là Quỹ vẫn còn giành cho bé mà. Cảm ơn em rất nhiều :LoveStruc:..Chị thì chỉ là thấy các bé thương quá nên up lên cho các mẹ cùng tham gia :Rose::Rose:
Em có thể vào đây có số TK của chị Loan đấy
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
________________________________________
farfala
10/10/2008, 12:01 PM
Khoang 4h 30 chieu minh moi chuyen khoan duoc, Loan check ho. Minh gui be nhieu yeu thuong.
________________________________________
farfala
10/10/2008, 12:02 PM
a quen, me no dung neu ten minh len nhe. Cam on me no nhieu. Hoat dong cua HQ khien minh thay rat vui khi lam nhung viec nay.
________________________________________
yeubong
10/10/2008, 12:55 PM
@ Hanh Nguyen
Mình muốn gửi cho bé 200K. Bạn cho mình số TK nhé.
Tks
________________________________________
mecobexiu
10/10/2008, 01:35 PM
Ngày 09.10 nhận từ TK...ML số tiền 500K của mẹ chunghieu1920
Ngày 09.10 nhận từ TK ...92 số tiền 100K (trên TS 200K) của Camellia_hn
Cảm ơn sự động viên của chunghieu1920
Khoa tiêu hoá là một khoa mà HQ đã nhiều lần bảo trợ chăm sóc các bé bị bỏ rơi. chính vì thế nên nhiều thuận lợi hơn các khoa khác.
Mọi lần chúng mình nhờ các ng vào chăm nhưng do quy định làm chặt hơn nên phải nhờ khoa. Thật may khoa có tâm nên nhờ đc chị Thu. Chị ấy biết HQ mình vì con chị phải ra vào bv mấy năm rồi. Mình cũng nói với Hạnh nguyễn thế là mình làm việc thiện 1 gấp 2 đấy.
Hạnh Nguyễn cũng đang cố xin để bé phẫu thuật xong lần 2 mới chuyển về Trung tâm. Xin sẽ cố sẽ cố các mẹ ạ.
Sao lại phải "xin" phẫu thuật ạ? Có vấn đề gì hả chị? Sẽ đưa bé vào TT sao? Lần trước em có ý định xin bé Mai về nuôi nhưng bây giờ nghe chị Mai nói là bé chuyển qua làng Hoa Bình (ko biết em nhớ đúng ko, vì lúc đó em chạy xe ngoài đường nên nghe ko rõ lắm ạ) để phục hồi chức năng, vì ở đó có nhiều máy móc nước ngoài. Em ko biết SG có TT như thế ko(em nghĩ là có, có thể em ko biết) nhưng em nghĩ bé vô làng Hòa Bình là tốt nhất rồi ạ(vì em nghe chị Mai nói TT đó nhận phục hồi chức năng cho các bé theo dạng tự nguyện nên rất tốt về mọi mặt). Chắc có lẽ em và bé ko có duyên. Còn bé Hân, nếu được thì em muốn xin con về nuôi sau khi bé mổ xong. Ko biết có được ko ạ? HÔm qua em gọi đt cho chị, nhưng có lẽ chị đang bận nên ko bắt máy.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:28 PM
Sao lại phải "xin" phẫu thuật ạ? Có vấn đề gì hả chị? Sẽ đưa bé vào TT sao? Lần trước em có ý định xin bé Mai về nuôi nhưng bây giờ nghe chị Mai nói là bé chuyển qua làng Hoa Bình (ko biết em nhớ đúng ko, vì lúc đó em chạy xe ngoài đường nên nghe ko rõ lắm ạ) để phục hồi chức năng, vì ở đó có nhiều máy móc nước ngoài. Em ko biết SG có TT như thế ko(em nghĩ là có, có thể em ko biết) nhưng em nghĩ bé vô làng Hòa Bình là tốt nhất rồi ạ(vì em nghe chị Mai nói TT đó nhận phục hồi chức năng cho các bé theo dạng tự nguyện nên rất tốt về mọi mặt). Chắc có lẽ em và bé ko có duyên. Còn bé Hân, nếu được thì em muốn xin con về nuôi sau khi bé mổ xong. Ko biết có được ko ạ? HÔm qua em gọi đt cho chị, nhưng có lẽ chị đang bận nên ko bắt máy.
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị nghĩ có khi nhận nuôi rồi theo dõi bé sẽ dễ dàng hơn đó em... :LoveStruc:
________________________________________
mecobexiu
10/10/2008, 03:38 PM
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị nghĩ có khi nhận nuôi rồi theo dõi bé sẽ dễ dàng hơn đó em... :LoveStruc:
Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:42 PM
Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?
Chị cũng ở SG nè..:Rose::Rose:
Các mẹ tư vấn hộ với nhé, nên nhận bé về nuôi rồi chữa trị tiếp cho bé hay thế nào :Rose:
Còn mình thì nghĩ nhận nuôi thì bé có gia đình chắc các bs sẽ take care hơn...hihihi :Sigh:
________________________________________
meyeucuti
10/10/2008, 04:08 PM
Đọc về bé Mai và bé Hân mà ko cầm dc nc mắt.Muốn theo các chị để giúp đỡ 2 bé lắm lắm nhưng thực sự nhiều khi gia đình mình còn lo chưa xong...Có con rồi nên nhìn thấy các bé còn thấy thương hơn.Giá mà có điều kiện để giúp đỡ dc gì cho các con thì tốt quá.Thương quá!:Sad::Sad::Sad:
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:35 PM
Xin cảm phục tấm lòng của mecobexiu.
Như các mẹ cũng thấy là nhân viên bệnh viện chẳng mặn mà gì với các bé mồ côi đâu.
Nếu mecobexiu mà nhận nuôi bé thì thật là hạnh phúc cho bé quá. Theo em chắc chắn là một bé có cha có mẹ thì việc chữa chạy sẽ thuận lợi hơn nhiều, vì khi đó bé không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhân khác nữa (lòng người lắm khi bạc bẽo quá nhỉ).
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:45 PM
Cảm phục tấm lòng của mecobexiu!
Như các mẹ thấy đấy, các bé mồ côi có nhận được chút thương cảm nào của nhân viên bệnh viện đâu.
Theo em nếu bé được nhận nuôi thì bé sẽ không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhân khác nữa, việc chữa chạy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều vì khi đó, rủi ro của bệnh viện khi chữa chạy cho các bé sẽ ít hơn, họ không lo lại có kẻ bỏ của chạy lấy người gây phiền hà cho họ nữa...
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:47 PM
Cảm phục tấm lòng của becobexiu.
Như các mẹ thấy đấy, bệnh viện họ có mặn mà gì với các bé mồ côi đâu.
Theo em, nếu mà có người nhận nuôi thì bé sẽ không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhi khác nữa, việc tiếp cận với các bác sĩ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 05:03 PM
hix, sao mạng chuối thế nhỉ??? làm mình gửi đi gửi lại như dở hơi...
________________________________________
Me Anh Thư
11/10/2008, 07:58 AM
Mẹ Anh Thư ơi, chị ở SG chứ không phải ở HN, em có thể chuyển khoản cho chị Loan phụ trách ngoài ý nhé..:Rose:
Mà nếu em ở ngoài HN thì em có thể trực tiếp đến thăm và chăm sóc bé sẽ thiết thực cụ thể hơn đấy, chị Loan nói là Quỹ vẫn còn giành cho bé mà. Cảm ơn em rất nhiều :LoveStruc:..Chị thì chỉ là thấy các bé thương quá nên up lên cho các mẹ cùng tham gia :Rose::Rose:
Em có thể vào đây có số TK của chị Loan đấy
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
Ôi chị ơi , em cũng ở sài gòn mừ, em tưởng chị ở hn, vậy em cám ơn nha? Em sẽ chuyển khoản cho chị ấy.
________________________________________
childlike mother
11/10/2008, 08:51 AM
Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?
Em ơi, hôm qua chị cứ suy nghĩ mãi chuyện của em về việc nhận các bé làm con nuôi..Chị cảm kích lắm, ước gì mình có thể làm được như em..:LoveStruc:
Nhưng liệu em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì chị nghĩ, nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, vì không phải nuôi bé một hay hai năm mà thời gian còn dài hơn nữa, phải nuôi nấng và dạy dỗ bé trưởng thành, nên người...Rồi những khi bé ốm đau bệnh tật nữa...
Ý của chị là, khi đã nhận một đứa con là mình sẽ nhận trách nhiệm với bé đầy đủ cho đến khi bé trưởng thành nên người...Liệu em đã sẵn sàng cho những trách nhiệm này chưa??:LoveStruc:
Tối qua về nhà, ôm con vào lòng mà chị cứ nhớ đến gương mặt ngây thơ của bé Mai, bé Hân...Bé Mai cũng tầm tầm với Jerry nhà chị...Tội cho các con quá..Thấy mình thật là bất lực...:Sad::Sad:
________________________________________
chunghieu1920
11/10/2008, 09:12 AM
Hom qua mang i e ko vao duoc, sot ruot qua! Em cung nghi nhu chi. Co the day la cam xuc tuc thoi nen mecobexiu chua luong het duoc nhung kho khan lau dai. Lieu chong, ba me chong co thoai mai khong? Roi tuong lai be sau nay, roi khi be truong thanh, nhung mac cam, nhung kho khan khi be la 1 thieu nu... Nhieu lam me co ah. Lieu co vuot qua duoc khong?
Minh cung xem qua history cua ban, hinh nhu gia dinh ban chuan bi dinh cu qua My. Vay quyet dinh nay co qua voi vang, mong ban suy nghi can nhac.
Xin loi vi minh ko type duoc dau! Rat cam phuc tam long cua ban!
Em ơi, hôm qua chị cứ suy nghĩ mãi chuyện của em về việc nhận các bé làm con nuôi..Chị cảm kích lắm, ước gì mình có thể làm được như em..:LoveStruc:
Nhưng liệu em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì chị nghĩ, nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, vì không phải nuôi bé một hay hai năm mà thời gian còn dài hơn nữa, phải nuôi nấng và dạy dỗ bé trưởng thành, nên người...Rồi những khi bé ốm đau bệnh tật nữa...
Ý của chị là, khi đã nhận một đứa con là mình sẽ nhận trách nhiệm với bé đầy đủ cho đến khi bé trưởng thành nên người...Liệu em đã sẵn sàng cho những trách nhiệm này chưa??:LoveStruc:
Tối qua về nhà, ôm con vào lòng mà chị cứ nhớ đến gương mặt ngây thơ của bé Mai, bé Hân...Bé Mai cũng tầm tầm với Jerry nhà chị...Tội cho các con quá..Thấy mình thật là bất lực...:Sad::Sad:
________________________________________
mecobexiu
11/10/2008, 09:30 AM
Hom qua mang i e ko vao duoc, sot ruot qua! Em cung nghi nhu chi. Co the day la cam xuc tuc thoi nen mecobexiu chua luong het duoc nhung kho khan lau dai. Lieu chong, ba me chong co thoai mai khong? Roi tuong lai be sau nay, roi khi be truong thanh, nhung mac cam, nhung kho khan khi be la 1 thieu nu... Nhieu lam me co ah. Lieu co vuot qua duoc khong?
Minh cung xem qua history cua ban, hinh nhu gia dinh ban chuan bi dinh cu qua My. Vay quyet dinh nay co qua voi vang, mong ban suy nghi can nhac.
Xin loi vi minh ko type duoc dau! Rat cam phuc tam long cua ban!
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
11/10/2008, 09:45 AM
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:
Em thật cảm động trước tình cảm mà chị và gia đình dành cho các bé. Em cũng hy vọng các bé sẽ có gia đình như những đứa trẻ bình thường khác. Cảm ơn chị
________________________________________
MeyeuBinBocuame
11/10/2008, 09:54 AM
Sáng nay em đến viện Nhi thăm các bé nhưng không được vào vì hết giờ thăm. Chán quá. Khệ nệ ôm một túi đồ rõ to, nào là bỉm, khăn tắm và một số quần áo nhỏ của các bé nhà em, lại còn lớ ngớ phải hỏi thăm mấy người mới tìm được thế mà bảo vệ không cho vào. Em xin ghi lại thời gian thăm lên đây để mẹ nào có đến thăm các bé thì căn giờ mà đến không thì lại mất công giống em hôm nay.
- Sáng từ 6h30' đến 8h
- Trưa từ 11h đến 13h
- Chiều từ 16h đến 20h
Thứ hai ngày 13/10 giờ nghỉ trưa em lại vào viện. Có mẹ nào đi với em không ạ? Nếu đi thì nhắn tin cho em theo số 0982400288 ạ. Công ty em ở Lò Đúc ạ.
________________________________________
Ethan
11/10/2008, 10:16 AM
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:
Chị ơi chị thật tốt quá.Theo em được biết thì chị nhận bé Gia Hân làm con nuôi đúng không? Em đã search mạng và được biết bệnh của bé Hân chữa không khó lắm vì bé vẫn có lỗ hậu môn chỉ không có đường dẫn xuống thôi và phẫu thuật thì cũng không rắc rối lắm(vì nhiều bé giống Gia Hân nhưng k có lỗ hậu môn) bé rất xinh chị ạ.2 mắt đen láy to tròn.lông mày lá liễu và có hai má lúm đồng tiền
________________________________________
291179
11/10/2008, 01:17 PM
gủi mecobexiu , mẹ tốt bụng quá, thay mặt con cảm ơn mẹ nhiều nhiều nha, Theo mình nếu mẹ thương con, quyết tâm nhận con thì mẹ làm ngay đi, vì khi có bố mẹ mọi thủ tục phẫu thuật cho bé sẽ nhanh hơn, vì ở bệnh viện họ không mấy mặn mà với các bé mồ côi mẹ ah, mình càng thương các con thì các bác sĩ ở đó lại càng lạnh nhạt tội các con lắm, đôi lúc muốn họ làm gì đó cho con nhưng không đủ tư cách để đề nghị với bác sĩ ( vì không phải người thân của bé, bác sĩ họ không chấp nhận), mình ủng hộ mẹ, vậy mẹ bàn bạc thêm và làm nhanh để con đỡ khổ nhé! Yêu mẹ và các mẹ, hôn các con!
________________________________________
ALnML
11/10/2008, 04:25 PM
Ngày 10.10 nhận từ TK,... số tiền 200k của bé Hải Vân Hải Sơn – 77 Hàng Buồm
Ngày 10.10 nhận từ TK ....số tiến 250K của Mẹ Cáo (Tên hay thế mà ko cho chi hô)- Liên lạc với hoamai 0912442944 nhé để lấy địa chỉ của cậu bé Bắc giang
Ngày 11.10 nhận từ TK ....967 số tiền 400K của mecobexiu
Ngày 11.10 nhận từ TK....23 số tiền 200K của Me Anh Thu
Còn vài cái TK ...ko có chủ nhân các mẹ ko nhắn giùm mình đuôi TK, ID của các mẹ và tiền chuyển cho ai thì mình cũng ko thể post lên đc...Làm ơn giúp mình cái...
@mecobexiu : chị có 2 số liên lạc 094, số kia chi mới dùng nên hay để lung tung:Sad:...Cần gi em gọi vào số chữ kỹ chị nhé.
Nhận con nuôi từ BV thủ tục khá phức tạp, chị sẽ nhắn các mẹ phụ trách hỏi han cụ thể giúp em. Bé Hân ở khoa này cũng là may mắn hơn bé Mai .
Theo chị được biết muốn nhận con nuôi thì nhận từ Trung tâm chứ ko nhận đc từ BV. con có thể chưa cần về TRung tâm nhưng giấy tờ phải từ BV chuyển về tRung tâm sau đó mới có thể chuyển cho bố mẹ nuôi.
Các mẹ lo lắng suy nghĩ như vậy vì nghĩ đến tương lai lâu dài cho cả em và bản thân bé. Điều này chị sẽ trao đổi riêng với em. Cũng như các mẹ, chị cảm phục em lắm....Ở đây có rất nhiều mẹ luôn "ước gì" mà ko thể làm đc. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
12/10/2008, 07:23 AM
Ngày 10.10 nhận đươc từ TK ...7439 số tiền 100K của HeoPink
Ngày 10.10 nhận từ TK...9464 papa_and_mama số tiền 200K của Ủn Ỉn Út 12AL. Thật cảm ơn các bạn ở Hội Ủn Ỉn Út 12AL vì các bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của HQ...Thật đáng quý ..thế mới thấy sự đồng lòng, đoàn kết là rất quan trọng :LoveStruc::LoveStruc:
@meyeuBiBocuame : Trưa thứ 2 cho chị đi nhờ xe em với ...0913569988. Chị làm ở 32 Hoà Mã. Tuy nhiên em đừng mang nhiều đồ quá thế ....Chắc sẽ gạn lọc và mang bớt về đó em. Giường bệnh chật lắm.
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 10:20 AM
Các mẹ ơi,có mẹ nào rảnh hôm nay không vào viện xem bé Hân thế nào,bệnh viện vừa gd cho em nói bé Hân bị tắc ruột rồi và chị trông bé phải chuyển xuông khoa khác và hnay không có ai trông bé,có mẹ nào rảnh thì bớt chút thời gian vào xem bé thế nào không tội nghiệp lắm
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 12:21 PM
Các mẹ ơi,có mẹ nào rảnh hôm nay không vào viện xem bé Hân thế nào,bệnh viện vừa gd cho em nói bé Hân bị tắc ruột rồi và chị trông bé phải chuyển xuông khoa khác và hnay không có ai trông bé,có mẹ nào rảnh thì bớt chút thời gian vào xem bé thế nào không tội nghiệp lắm
Các mẹ ơi, đã có ai đến thăm bé chưa...Mình lo quá...
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 12:42 PM
Các mẹ ơi, đã có ai đến thăm bé chưa...Mình lo quá...
Em đã gọi điện cho mấy chị vào thăm bé rồi nhưng chưa biết thế nào ,hikhik hôm nay em chẳng đi đâu được vì không có ai trông Ethan,nhà mỗi 2 mẹ con
________________________________________
chicadua
12/10/2008, 01:45 PM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.
________________________________________
chunghieu1920
12/10/2008, 01:55 PM
Tình hình con sao rồi các mẹ, em lo quá! Có mẹ nào vào với bé được không ạ!
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 03:39 PM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.
Sốt vì tắc ruột đấy chị ơi.em có gọi cho y tá khoa họ nói vậy.cả đêm khóc không ăn và cũng không ngủ luôn.Có gì mai em với vào được.hik sốt ruột quá
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 03:41 PM
Sốt vì tắc ruột đấy chị ơi.em có gọi cho y tá khoa họ nói vậy.cả đêm khóc không ăn và cũng không ngủ luôn.Có gì mai em với vào được.hik sốt ruột quá
Vậy bây giờ ai đang ở với bé vậy các mẹ? Các mẹ HN cố gắng nhé...Cảm ơn các mẹ thật nhiều, tặng hoa cho các mẹ này :Rose::Rose::Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc::Lov eStruc:
Bé Hân ơi , cố gắng lên con nhé, mong ông trời phù hộ cho con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 03:59 PM
Tình hình bé Hân đã được hội chuẩn là không bị tắc ruột mà chắc là thiếu máu nhưng bụng vẫn chướng lắm và cũng phải chuyển xuống khoa ngoại nữa và rất vui là chi Thu vẫn chăm bé,thế là các mẹ yên tâm rồi nhé
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 04:09 PM
Tình hình bé Hân đã được hội chuẩn là không bị tắc ruột mà chắc là thiếu máu nhưng bụng vẫn chướng lắm và cũng phải chuyển xuống khoa ngoại nữa và rất vui là chi Thu vẫn chăm bé,thế là các mẹ yên tâm rồi nhé
:LoveStruc::LoveStruc:Cảm ơn em nhiều nhé :Rose:
Thiếu máu thì có cách gì điều trị hả em? Hay là do bé ăn ít không đủ chất?
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 04:53 PM
:LoveStruc::LoveStruc:Cảm ơn em nhiều nhé :Rose:
Thiếu máu thì có cách gì điều trị hả em? Hay là do bé ăn ít không đủ chất?
Thiếu máu thì chỉ còn cách chuyền máu thôi chị ơi.Chắc ngày mai bsy ở khoa sẽ tiến hành chuyền máu cho Hân,Không phải Hân ăn k đủ chất đâu chị mà em nghĩ vì mắc chứng k có hậu môn liên quan đến tiêu hóa nên ăn khó hấp thu vào cơ thể
________________________________________
VTNY205
12/10/2008, 07:51 PM
Các bạn cho Ý hởi bé Hân nằm ở phòng nào của khoa tiêu hóa vậy, ngày 15-OCt khi vào thăm bé tRân mổ hàm ếch Ý sẽ ghe thăm bé.
________________________________________
181
12/10/2008, 10:46 PM
Các bạn cho Ý hởi bé Hân nằm ở phòng nào của khoa tiêu hóa vậy, ngày 15-OCt khi vào thăm bé tRân mổ hàm ếch Ý sẽ ghe thăm bé.
VTNY205 ơi, Bé này ở HN cơ đấy, từ bữa giờ mình cũng rất quan tâm nhưng chưa giúp được gì, chỉ xem và thầm cầu nguyện cho Bé.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 08:21 AM
Thiếu máu thì chỉ còn cách chuyền máu thôi chị ơi.Chắc ngày mai bsy ở khoa sẽ tiến hành chuyền máu cho Hân,Không phải Hân ăn k đủ chất đâu chị mà em nghĩ vì mắc chứng k có hậu môn liên quan đến tiêu hóa nên ăn khó hấp thu vào cơ thể
Không biết đến bao giờ bé mới được phẫu thuật nhỉ..Tội nghiệp con còn bé quá cơ....:Crying::Crying:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
13/10/2008, 09:40 AM
Mẹ Ethan ơi, mấy giờ mẹ vào viện thăm hai bé đấy cho mình đi cùng với nhé. Hôm qua mình cũng vào viện nhưng không được vào vì hết giờ thăm. Vả lại đây là lần đầu tiên đi vào viện Nhi nên hơi bị lúng túng. Cho mình đi cùng lần này thôi, lần sau mình tự đi một mình vậy. Nếu được thì nhắn tin cho mình nhé. Số đt của mình là 0982400288
________________________________________
MeyeuBinBocuame
13/10/2008, 09:56 AM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.
Chị ơi trưa nay chị có vào với hai bé không? Chị em mình hẹn nhau ở cổng bệnh viện nhé.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 11:08 AM
Các mẹ ơi, hôm nay vào thăm bé rồi cập nhận cho bọn mình nghe với nhé..Yêu các mẹ thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc:
Bé Hân, bé Mai ơi, cố lên các con nhé..Ông trời sẽ phù hộ cho các con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
291179
13/10/2008, 11:24 AM
Hôm qua mình có ghé thăm bé Hân, trông con tội nghiệp lắm các mẹ ơi, bị chướng bụng không được ăn gì, mồm cứ mút lấy mút để cái múm vú giả, chắc con đói và khát nữa, nhưng bác sĩ bảo ko được cho ăn, con bé tẹo teo, nhìn tội lắm
không làm được gì cho con, cầu trờ phù hộ con khỏe mạnh.
Có cách nào không các mẹ, nếu có phương án các mẹ update để các mẹ khác chung tay nhé!
________________________________________
giang.gef
13/10/2008, 11:34 AM
Các chị ơi cho em hỏi: thứ 7 em muốn đến thăm bé Hân thì em có thể đến vào giờ nào ạ? Và đến thăm như thế thì có thể đi mấy ngươi đến ạ (vì bệnh viện đến đông người quá cũng không được mà)? Em lần đầu tham gia hoạt động này nên mong các chị chỉ bảo.
________________________________________
mecobexiu
13/10/2008, 01:48 PM
Ko biết khi nào bé mới được mổ để có thể ăn uống lại được đây? Chị Loan ơi, khi nào bé có thể mổ được hả chị? Sao bác sĩ ko mổ lần 2 cho bé để bé mau hết bệnh nhỉ?
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 02:56 PM
Không biết HQ mình có tính đến việc thành lập một mái nhà chung cho các bé mồ côi bị bỏ rơi như bé Mai, bé Hân chưa nhỉ...Nếu có thì mình xin góp phần bằng tất cả khả năng của mình..:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
13/10/2008, 03:05 PM
Các mẹ ơi, em vừa gọi điện cho chi trông bé Hân thì thấy bảo là con sáng nay ăn vào thì lai ra hết, ra cả phân nữa nên bác si vẫn sợ là bị viêm ruột nên lại đua con đi chụp City để xem thế nào, chiều mới có kết quả. Thế là con hôm nay lại bị nhin tiếp, chẳng được ăn uống gì, tội con quá con ơi, đành chỉ truyền nước thôi, tối qua em vào con đang truyền máu đến 12h đêm mới xong, cứ khóc mãi. Sáng nay thấy chị ấy nói là đã đi được rồi, đi nhiều lắm, bụng cũng đỡ chướng hơn nhiều, nhưng vẫn cứ bị chớ ra. Em đang nghĩ là liệu có phải họ định mổ cho con nhưng vì con bé bỏng yếu ớt quá nên chưa thể tiến hành ngay được, nhưng thật bây giờ mà mổ ngay thì con làm sao mà chịu được, hai hôm nay không được ăn uống gì. Chẳng biết chiều nay họ đưa ra kết luận gì rồi có chữa chạy thế nào không chứ cứ tình hình này thì con làm sao mà khỏe lên được, ăn không được ăn, chỉ mỗi truyền nước với máu, mà cứ chọc ven nát hết cả chân tay, đầu trông không thể cầm được nước mắt các mẹ ạ, khổ thân con bé tí bé tao mà ngày nào cũng chịu kim đâm, cứ nghĩ vậy là em lại không thể chịu nổi các mẹ ạ, hôm nay các mẹ hop bàn về việc con thế nào thông báo cho em biết với nhé.
Gửi mẹ mecobexiu, em mới tham gia nên chưa biết có 2 topic dành riêng cho hai con,biết được chị quyét định nhận nuôi bé Hân, em cảm động lắm và yên tâm cho con rồi, từ hôm trước về lòng em nặng trĩu lo cho con, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm, mong sẽ có lúc được gặp chị để gửi lời cảm ơn trực tiếp tới chị và ông xã.
________________________________________
Metrangngoc
13/10/2008, 04:12 PM
Thương con đau xé ruột Hân ơi ! mà sao bệnh của con lại tiến triển chậm như vậy ? hay tại thân phận con như thế nên không được quan tâm như những bệnh nhân khác ? con chịu đau đớn như vậy đến khi nào đây ? các mẹ đã họp bàn xong chưa, có cách nào giải quyết cho con tốt hơn không ?
Mình nghĩ việc thành lập mái nhà chung cho các con nếu được tất cả các mẹ ủng hộ thì không phải là quá khó, các mẹ sớm cùng tính xem sao.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 04:23 PM
Thương con đau xé ruột Hân ơi ! mà sao bệnh của con lại tiến triển chậm như vậy ? hay tại thân phận con như thế nên không được quan tâm như những bệnh nhân khác ? con chịu đau đớn như vậy đến khi nào đây ? các mẹ đã họp bàn xong chưa, có cách nào giải quyết cho con tốt hơn không ?
Mình nghĩ việc thành lập mái nhà chung cho các con nếu được tất cả các mẹ ủng hộ thì không phải là quá khó, các mẹ sớm cùng tính xem sao.
:LoveStruc::LoveStruc:
Không thể so sánh nỗi đau nào với nỗi đau nào..Nhưng đúng là nỗi bất hạnh lớn nhất của các con là không có cha mẹ cận kề :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Me Pig
13/10/2008, 04:25 PM
Con đáng thương quá! Gia Hân bé bỏng lắm và yếu nữa, các mẹ sẽ làm những gì có thể cho con, bây giờ phải chờ bác sĩ ra kết luận, sốt ruột quá các mẹ ạ.
________________________________________
L'amourenrose
13/10/2008, 04:25 PM
@mecobexiu: yêu mẹ quá.
Theo mình thì bé Hân còn yếu quá, nên bác sĩ không thể mổ lần 2 ngay được vì bé sẽ không đủ sức chống chọi. Còn việc thành lập mái nhà chung, các mẹ cũng đã bàn bạc bên chuyên đề của bé Mai rồi, hiện tại vẫn còn đang bế tắc quá. Mình phải lần hồi từng bước thôi.
Mẹ nào có sáng kiến gì thì post lên nhé.
________________________________________
chunghieu1920
13/10/2008, 05:59 PM
Hôm nay bận quá, tranh thủ ra vào đọc tin các con mà sốt ruột quá các mẹ ah. Chỉ biết cầu nguyện mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các con.:LoveStruc:
Chắng biết nói sao, lúc các mẹ kể con khỏe thì vui. Lúc các con sốt, đau lại buồn, lo và thấy bất ổn vô cùng. Thương các con vô tội!
Còn chuyện mở trại trẻ mồ côi, không đơn giản chút nào các mẹ ah. Kinh phí là một chuyện, quan hệ lại là vấn đề khác. Nhưng cái chính là mở ra để mong muốn nhận nhiều hơn những hoàn cảnh đáng thương ư, là nơi để họ vứt bỏ các thiên thần mà không hề day dứt ư? Điều này, em cũng như các mẹ hoàn toàn không muốn.:Straightf:.
________________________________________
childlike mother
14/10/2008, 09:18 AM
Hôm nay bận quá, tranh thủ ra vào đọc tin các con mà sốt ruột quá các mẹ ah. Chỉ biết cầu nguyện mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các con.:LoveStruc:
Chắng biết nói sao, lúc các mẹ kể con khỏe thì vui. Lúc các con sốt, đau lại buồn, lo và thấy bất ổn vô cùng. Thương các con vô tội!
Còn chuyện mở trại trẻ mồ côi, không đơn giản chút nào các mẹ ah. Kinh phí là một chuyện, quan hệ lại là vấn đề khác. Nhưng cái chính là mở ra để mong muốn nhận nhiều hơn những hoàn cảnh đáng thương ư, là nơi để họ vứt bỏ các thiên thần mà không hề day dứt ư? Điều này, em cũng như các mẹ hoàn toàn không muốn.:Straightf:.
Đúng là không đơn giản tí nào em nhỉ..
Mình cũng nghĩ chắc do bé Hân yếu quá nên chưa thể phẫu thuật tiếp...:Crying:
Có tin gì mới ác mẹ chịu khó update cho bọn mình với nhé. Yêu các mẹ thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc:
Cố lên con gái nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
HeoPink
14/10/2008, 12:30 PM
Trời ơi, sao ông trời cứ bắt những đứa bé nhỏ bé đáng yêu như thế này phải chịu khổ thế??? :Crying: Đọc mà suýt bật khóc luôn :Crying: Nếu bắt ai phải chịu thì bắt bố mẹ bé phải chịu thay chứ vì đẻ bé ra rồi mà lại bỏ rơi bé cô độc như thế này :Crying:
Các mẹ ơi, em vừa gọi điện cho chi trông bé Hân thì thấy bảo là con sáng nay ăn vào thì lai ra hết, ra cả phân nữa nên bác si vẫn sợ là bị viêm ruột nên lại đua con đi chụp City để xem thế nào, chiều mới có kết quả. Thế là con hôm nay lại bị nhin tiếp, chẳng được ăn uống gì, tội con quá con ơi, đành chỉ truyền nước thôi, tối qua em vào con đang truyền máu đến 12h đêm mới xong, cứ khóc mãi. Sáng nay thấy chị ấy nói là đã đi được rồi, đi nhiều lắm, bụng cũng đỡ chướng hơn nhiều, nhưng vẫn cứ bị chớ ra. Em đang nghĩ là liệu có phải họ định mổ cho con nhưng vì con bé bỏng yếu ớt quá nên chưa thể tiến hành ngay được, nhưng thật bây giờ mà mổ ngay thì con làm sao mà chịu được, hai hôm nay không được ăn uống gì. Chẳng biết chiều nay họ đưa ra kết luận gì rồi có chữa chạy thế nào không chứ cứ tình hình này thì con làm sao mà khỏe lên được, ăn không được ăn, chỉ mỗi truyền nước với máu, mà cứ chọc ven nát hết cả chân tay, đầu trông không thể cầm được nước mắt các mẹ ạ, khổ thân con bé tí bé tao mà ngày nào cũng chịu kim đâm, cứ nghĩ vậy là em lại không thể chịu nổi các mẹ ạ, hôm nay các mẹ hop bàn về việc con thế nào thông báo cho em biết với nhé.
Gửi mẹ mecobexiu, em mới tham gia nên chưa biết có 2 topic dành riêng cho hai con,biết được chị quyét định nhận nuôi bé Hân, em cảm động lắm và yên tâm cho con rồi, từ hôm trước về lòng em nặng trĩu lo cho con, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm, mong sẽ có lúc được gặp chị để gửi lời cảm ơn trực tiếp tới chị và ông xã.
________________________________________
MeyeuBinBocuame
14/10/2008, 02:10 PM
Ko biết khi nào bé mới được mổ để có thể ăn uống lại được đây? Chị Loan ơi, khi nào bé có thể mổ được hả chị? Sao bác sĩ ko mổ lần 2 cho bé để bé mau hết bệnh nhỉ?
Mecobexiu ơi! Mình là Hà, mình vừa ở Viện Nhi trung ương thăm bé Hân và bé Mai. Hôm nay bé Hân đã khá hơn rồi, bé ăn được hai lần sữa và ngủ ngoan lắm. Nghe bác sỹ nói thì mỗi lần mổ phải cách nhau 3 tháng cơ. Nói chung các bác sỹ khoa tiêu hóa rất tốt và rất quan tâm đến bé Hân nên mẹ cò yên tâm nhé. Tuy nhiên khi nhìn thấy hậu môn nhân tạo của bé Hân mình không cầm được nước mắt. Mỗi lần vệ sinh chỗ mổ, bé rất đau và khóc tím tái người. Thương lắm! Chị Thu, người hiện nay chăm sóc bé Hân sắp về quê rồi. Không biết tìm ai trông bé đây vì chị Thu chăm bé rất cẩn thận (Mình cảm nhận thế).Mình sẽ gửi tiếp sau nhé vì đang có việc bận
________________________________________