(MS140/CN) 23.02.2009 - Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

2
0
0

Mi.Nhon

New Member
"Đi qua cầu Thang Long, di den nga 3 Vinh Phúc thi re vao duong do, bạn cứ di thẳng đường do. Đi hết Vinh Phuc, đến TP Viet Tri, den cau Viet Tri, ban hỏi Đai Lo Hung Vuong ( duong di den Den Hung ), ban cứ di thang them khoang 15 km nua, qua 1 Doanh Trại Quân Đội to rồi đến cây xang Quan doi, rẽ trai, di thang vao them khoang 3km nua la nhin thay TT do nam phia ben tay phai"

DT cua anh Thuật : 097 5633 856, truoc khi 5-10 phut chị alo anh ý để chắc chắn có người ra mở cổng cho chị ạ!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
TT này cách thành phố Việt Trì chừng 10 km (mình chỉ ước lượng thôi chả biết có đúng không). Đi từ HN thì phải qua VT, hướng đi về Phú Thọ. Rất gần đền Hùng. Lối rẽ vào TT và lối rẽ vào Đền Hùng cách nhau chỉ độ 1 cây.

Hiện tại mọi đóng góp các bố các mẹ chuyển cho ALnML. Chúng mình sẽ bàn bạc để sau cho có thể dùng số tiền đó hiệu quả nhất.

Chúng mình cùng nhau tìm cách giúp các con nhé. Mẹ Bigma, mẹ Suri cũng đang rất cố gắng. Tặng hoa cho các mẹ này :rose::rose::rose::rose::rose:
Em cám ơn chị. Có gì em sẽ đóng góp qua chị Loan.
 
0
0
0
A

Agừ và Cún

Guest
Mình có ý định tặng các bé một ít sữa và bột dd nhưng thấy mẹ suri bảo đã mua nhiều rồi nên mình đóng góp 200K cho các bé. Mình sẽ chuyển vào TK của chị AlnML trong hôm nay.
 
27
0
0

bigma

New Member
AlnML ơi, hôm nay mình mới chuyển vào TK của mẹ nó 500k cho các con ở TT này nhé. Cảm ơn mẹ Loan!
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Hôm nay mình gửi vào TK của AlnML 200k từ TK.....985787 cho các con nhé. Cảm ơn bạn
 
1
0
0

mẹ Chu Chu

New Member
Em ko post được bài và nhắn tin bên WTT được, mạng lỗi sao đó nên phải tạo nick sang đây post bài. Các mẹ cho mình hỏi là các bé đã có tã, bỉm chưa. Nhìn các bé bị quấn một đống vải ở đũng quần mà mình quặn lòng. Mình muốn tặng các bé ít tã giấy và bỉm được không. Các bé tầm khoảng từ bao nhiêu tuổi, mình còn một ít đồ cũ của con gái nữa, cũng muốn gửi lên cho các bé, bạn thấy được ko. Dù sao trong lúc chờ đợi chuyển được đi chỗ khác cũng có cái dùng tạm bạn nhỉ.Tiền thì mình biết là sẽ chuyển cho chị Loan, còn đồ thì sao hả bạn?
 
27
0
0

bigma

New Member
Em ko post được bài và nhắn tin bên WTT được, mạng lỗi sao đó nên phải tạo nick sang đây post bài. Các mẹ cho mình hỏi là các bé đã có tã, bỉm chưa. Nhìn các bé bị quấn một đống vải ở đũng quần mà mình quặn lòng. Mình muốn tặng các bé ít tã giấy và bỉm được không. Các bé tầm khoảng từ bao nhiêu tuổi, mình còn một ít đồ cũ của con gái nữa, cũng muốn gửi lên cho các bé, bạn thấy được ko. Dù sao trong lúc chờ đợi chuyển được đi chỗ khác cũng có cái dùng tạm bạn nhỉ.Tiền thì mình biết là sẽ chuyển cho chị Loan, còn đồ thì sao hả bạn?
Bạn ơi, muốn gửi đồ bạn liên hệ với mẹ Suri hoặc với mình nhé, số đt của mẹ Suri là 0985111179, của mình là 0942555368.
Tã với bỉm gửi lên không chắc các con có được dùng không nữa, vì chưa có người giám sát thường xuyên nên cũng chằng tin được họ. Đến sữa bọn mình mang lên còn phải bóc hết ra để họ khỏi mang đi bán đấy. Đau lòng quá!
Mẹ Chip Tom Bi ơi, em có ý kiến là mình tài trợ 01 cái máy giặt, cũ thì tốt hơn - nghe mâu thuẫn nhỉ - nhưng vì mới thì cũng chả biết số phận cái máy giặt thế nào và các con mình có được dùng không. Chị xem có được không ạ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Mình đọc tin biết là các mẹ đã rung chuông tới Sở LĐ-TB-XH và Công An Tỉnh thì mừng vô cùng. Cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình :love::love::love:

Tuy nhiên, mình đọc trên cả WTT thì thấy có mẹ bàn là chuyển các con đến một địa chỉ khác (chùa Bồ Đề???, Trung tâm ở HP???) thì mình không hiểu lắm vì việc chuyển trẻ từ nơi này qua nơi khác không đơn giản, cái này chắc chắn nếu mẹ nào quen với Sở LĐTBXH hỏi thì rõ ngay. Để đỡ rắc rối và nhanh nhất là tìm hiểu được 1 Trung tâm nuôi dưỡng khác cùng ở Tỉnh Phú Thọ, có điều kiện chăm nuôi tốt hơn để trước mắt xin Sở LĐTBXH gửi các con qua đó đã.

Ngoài ra, mình vẫn giữ ý kiến là phải liên hệ thúc đẩy Công An Tỉnh tìm rõ nguồn gốc của các con để các con sớm được sống trong một Mái Ấm thực sự (dù là gia đình đẻ, cha mẹ nuôi VN hay nước ngoài). Trung tâm nuôi dưỡng dù tốt đến mấy nhưng cũng chưa phải là nơi các con có thể cảm thấy hết tình thương yêu và các giá trị cao quý của gia đình.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Em ko dám đọc hết bài, sao mà lại khổ thế cơ chứ, thương các con quá, sống như vậy thì làm sao mà phát triển được, Hôm nào các mẹ HN đi nữa ới em câu nhé, em xung phong dọn phòng cho các con với ạ.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Suri 2008 viết "sinh con ra trên đời mới hiểu nỗi lòng của người Mẹ, mới thây hết sự xót xa khi con đau, con ốm, mới hiểu được sự hy sinh của cha mẹ. Cả đêm tôi ngủ không ngon giấc, mỗi khi nhắm mắt nằm trên chăn đệm êm ái, lại hình dung ra gương mặt các con giờ nay đang phải nằm ngủ trên chiếu trúc lạnh lẽo, loang lổ vết thuốc, vết nước tiểu khai nồng nặc, chăn gối cáu bẩn lâu ngày cùng đám côn trùng hút máu khắp nơi. Các con không một chút hơi ấm từ con người, chui rúc vào nhau khi đêm xuống với ánh đèn tuyp trắng yếu ớt thật lạnh lùng, cảm giác gai người cứ chạy rần rần sau lưng tôi, cảm giác tội lỗi và day dứt không yên khi mỗi ngày qua đi mà các con vẫn còn ở đó, vẫn chịu cái đói, cái rét, cái bệnh mà không được ai chăm sóc, chữa trị, cái tàn khốc của con người . Đêm nay, lại thêm một đêm dài cô đơn của các con nữa, nghe thời tiết báo ngày mai lại có gió lạnh, trời ơi các con lại chịu khổ thêm rồi. Bàn tay nào sẽ kéo chăn cho các con khi đêm xuống với gió mùa lại về.

Chiều nay theo góp ý của nhiều Mẹ và suy nghĩ thật nhiều, mình đã đề nghị bên giúp đỡ cho các cháu, sẽ chuyển các cháu vào làng trẻ SOS, thứ 2 này mới chuyển công văn lên chủ tịch tỉnh Phú Thọ được…híc…mấy bác trên đó xin là đừng viết bài và xin đưa các con vào 1 trung tâm khác trên tỉnh và bên tổ chức anh bạn mình sẽ tài trợ tiền hàng tháng, nhưng mình không đồng ý, như vậy khác nào “ đuổi cáo đằng trước, rước hổ đằng sau” . Nhất định phải làm cách nào để chuyển được các con về SOS trước đã rồi mới tìm tiếp gia đình thật sự cho các con"
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Suri2008 viết
Kính chào các anh chị thân mến,
Theo gợi ý của một số mẹ muốn lên thăm và làm vệ sinh cho các con vào sáng ngày mai! Rất tiếc sáng mai tôi lại bận đi xa không đi cùng mọi người; Vậy ai đi được hãy vui lòng liên hệ với em Trang để mọi người cùng đi chung nhé.
Cách đi như sau:
1/ Lúc 10 giờ có chuyến xe tên là: Cổ Tiết, Lâm thao, phú thọ
2/ Còn lại cứ 15 phút sẽ có một chuyến đi đến thị trấn Lâm thao chúng ta xuống, đón xe taxi hoặc xe ôm vào khoảng 5 km.
3/ Đi đường từ Đền Hùng xuống sẽ có xe đi thường xuyên 15 phút xuất bến một chuyến, chúng ta xuống ngã ba đền Hùng ( ngã ba cây xăng quân đội) xuống đón taxi, hoặc xe ôm đi 5 km đến nơi.
Dưới đây là số điện thoại bến xe khách Mỹ đình:
04-37685548- 37685549
Nếu chúng ta đi xe khách thì tại bến xe Mỹ đình có chỗ trông xe!
Một lần nữa cảm ơn những tấm lòng vì trẻ thơ vô cùng quý báu của tất cả chúng ta!
Email cua Trang : trang.tranthily@gmail.com
Chúc một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa!
In His love and care
Trân Tâm

Mẹ Chip tom bi ơi, em đã trao đổi với anh Tâm về việc lên vệ sinh cho các cháu rồi, chị liên hệ với Trang hoặc anh Tâm nhé, chị cũng gửi thông tin cho mọi người, mai em cũng ko đi được, em cũng đến 1 trung tâm của người già ( có người thân của em ở đó). Nên vụ mai nhờ mẹ Trang làm trưởng nhóm nhé.

Tran trong

Suri
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Suri2008 viết
Dear các anh chị,

Hôm nay Suri điện thoại cho anh Thuật hỏi về việc đưa các bé xuống HN khám bệnh. Anh Thuật trả lời là : phải xin được giấy giới thiệu của bệnh viện tỉnh, mới đi xuống HN được vì đề phòng bất trắc trên đường đi, Suri hỏi là bất trắc gì, thì anh ý nói là em thông cảm, có những cái khó nói…

Chốt lại là : anh Thuật đã hẹn các bác sỹ bệnh viện tỉnh là ngày thứ 2 sẽ lấy giấy giới thiệu, sau khi có giấy anh Thuật sẽ điện thoại cho Suri để thông báo ngày, và ngày thứ 3 mới đưa các con xuống khám được, Suri sẽ báo lại các anh chị để đi thăm các cháu. Dự kiến sẽ có bé Phương, Phượng, Thảo, và Huy xuống khám trước.

Chị bigma ơi, dự tính đầu tuần tứ 2 đưa tin lên báo chị ạ, vì ngày đầu tuần lượng độc giả sẽ nhiều hơn. sau khi dantri lên , thì CAND, ANTG sẽ lên, và một số báo lớn nữa, em chưa nói được. Sáng thứ 2 sẽ có phóng viên báo CAND làm bài.

Thứ 3 các con đi HN để khám bệnh, Mej Chip tom bi, cũng sẽ lên thăm các con, hôm đó em sẽ hẹn anh Tâm cung chị Loan ngồi với nhau chút, Mẹ nào sắp xếp thời gian đến được thì tốt quá.

Nói chung em nghĩ là các Mẹ cùng cương quyết và kiên trì thì sẽ làm được chị ạ.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Mình vừa post lại bài của Suri ở WTT cho các bạn tiện theo dõi. Nói chung mình nghĩ chúng mình sẽ làm thật quyết liệt việc này, đơn giản chỉ bởi không thể để các con như vậy. Mình và Suri đã trao đổi với nhau và thống nhất là anh Tâm sẽ cùng Loan gặp nhau, bàn bạc, để tạo thành 1 nhóm thống nhất, như vậy việc chúng mình giúp các con sẽ hiệu quả hơn. Tuần sau bọn mình gặp nhau nhé.

Mình đồng ý với Bánh Qui là điều tốt nhất chúng mình làm được là tác động tới CA, để hoàn tất hồ sơ cho các con có thể tiếp tục được nhận làm con nuôi, và bọn mình vẫn tính đến hướng đi này, nhưng theo mình hiểu là khó, vì giấy tờ của các con không ổn, và nhiều nước thì đã ngừng nhận con nuôi VN, cụ thể là Phú Thọ rồi, vì thế chúng mình tính tiếp đến phương án đưa sang TT khác.

Spam 1 tý, riêng cá nhân mình ước là mình có thể nhận bé Ngọc làm con. Bé làm được cái điều rất ít người làm được với mình, là làm mình khóc rất dễ. Viết đến đây, nhớ đến con, mình lại khóc rồi.

@Bigma: Việc mua máy giặt cho các con mình thấy rất hay, nhưng trước mắt bọn mình chưa làm nhé, vì mình không nghĩ các con còn phải ở đó lâu.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Em không biết nói gì là cám ơn các mẹ đã tận tay quyết tâm cứu các con khỏi nơi ở tồi tệ đó.

Hôm nào có cuộc họp hay các con xuống chữa bệnh, các mẹ nhớ post thông tin, hay giao nhiệm vụ cụ thể gì để bọn em cố gắng tham gia, xem có giúp được việc gì trong công cuộc cứu các bé.

Giống như mẹ Chip Tôm Bi, từ hôm biết trường hợp này tới giờ, cứ nghĩ tới là em ứa nước mắt, em chỉ muốn xuống ngay TT để thăm các con mà lực bất tòng tâm...

Chủ nhật tuần sau em sẽ thu xếp đi về dọn nhà các con buổi sáng, có mẹ nào đi cùng em được thì nhắn em nhé.
 
21
0
0

babycutie

New Member
Mình vừa post lại bài của Suri ở WTT cho các bạn tiện theo dõi. Nói chung mình nghĩ chúng mình sẽ làm thật quyết liệt việc này, đơn giản chỉ bởi không thể để các con như vậy. Mình và Suri đã trao đổi với nhau và thống nhất là anh Tâm sẽ cùng Loan gặp nhau, bàn bạc, để tạo thành 1 nhóm thống nhất, như vậy việc chúng mình giúp các con sẽ hiệu quả hơn. Tuần sau bọn mình gặp nhau nhé.

Mình đồng ý với Bánh Qui là điều tốt nhất chúng mình làm được là tác động tới CA, để hoàn tất hồ sơ cho các con có thể tiếp tục được nhận làm con nuôi, và bọn mình vẫn tính đến hướng đi này, nhưng theo mình hiểu là khó, vì giấy tờ của các con không ổn, và nhiều nước thì đã ngừng nhận con nuôi VN, cụ thể là Phú Thọ rồi, vì thế chúng mình tính tiếp đến phương án đưa sang TT khác.

Spam 1 tý, riêng cá nhân mình ước là mình có thể nhận bé Ngọc làm con. Bé làm được cái điều rất ít người làm được với mình, là làm mình khóc rất dễ. Viết đến đây, nhớ đến con, mình lại khóc rồi.

@Bigma: Việc mua máy giặt cho các con mình thấy rất hay, nhưng trước mắt bọn mình chưa làm nhé, vì mình không nghĩ các con còn phải ở đó lâu.
Dung roi, cac me ban bac de thanh nhom thong nhat di, chu minh vua chay ben WTT vua chay ben nay de theo doi phan tam qua. Minh o HCM khong giup duoc gi, goi 500K goi la gop suc voi cac me, mong sao giai quyet thanh cong vu nay:rose:
 
27
0
0

bigma

New Member
Cảm ơn Mẹ Chip Tôm Bi! Có gì các mẹ cứ alo nhé, em xin góp chút sức để đưa các con ra khỏi nơi tồi tệ đó.
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
chan qua may tinh nha em bi hong , hom nay vao duoc thi lai ko go duoc dau . Cac me ai len trung tam tham cac con thi alo cho em di cung voi nhe . sdt cua em day a
0915588141 hoac 01674138869 .
@ chi Tam : thu 2 ho moi chuyen xien xuong cho chi dc , thong cam cho em nhe
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Mẹ Suri viết
"báo cáo các Mẹ,

Công văn gửi CT tỉnh Phú Tho mình đã cầm trong tay, sáng mai sẽ gửi đích danh chủ tịch. Sorry vì mình không thể post nguyên cái công văn lên đây cho các Mẹ được. Thứ 3 này Mẹ nào gặp mặt đuoc mình sẽ đua xem nhé.

Tom tắt nội dung chính công văn

1. Đưa các bé về làng SOS HN
2. Điều tra về yếu tố buôn bán trẻ em

Người ký
Thiếu tướng Công an"


Các mẹ à, như vậy là mọi việc đang diễn ra theo đúng hướng chúng mình muốn rồi đấy. Sau khi về làng SOS thì việc xác minh và hoàn tất hồ sơ để các con đi (nếu được) vẫn tiến hành. Nếu không được các con ở lại. Chúng mình vẫn tiếp tục bên các con nhé.
 
177
0
0

metuquan

New Member
Mẹ Suri viết
"báo cáo các Mẹ,

Công văn gửi CT tỉnh Phú Tho mình đã cầm trong tay, sáng mai sẽ gửi đích danh chủ tịch. Sorry vì mình không thể post nguyên cái công văn lên đây cho các Mẹ được. Thứ 3 này Mẹ nào gặp mặt đuoc mình sẽ đua xem nhé.

Tom tắt nội dung chính công văn

1. Đưa các bé về làng SOS HN
2. Điều tra về yếu tố buôn bán trẻ em

Người ký
Thiếu tướng Công an"


Các mẹ à, như vậy là mọi việc đang diễn ra theo đúng hướng chúng mình muốn rồi đấy. Sau khi về làng SOS thì việc xác minh và hoàn tất hồ sơ để các con đi (nếu được) vẫn tiến hành. Nếu không được các con ở lại. Chúng mình vẫn tiếp tục bên các con nhé.
Chị ơi, tí nữa em alo cho chị nhé,nghĩ đến các con mà em đau vô cùng,cũng là một kiếp người mà sao các con khổ quá,suy từ con mình ra đầy đủ mọi thứ, các con thì...
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Mẹ Suri viết
"báo cáo các Mẹ,

Công văn gửi CT tỉnh Phú Tho mình đã cầm trong tay, sáng mai sẽ gửi đích danh chủ tịch. Sorry vì mình không thể post nguyên cái công văn lên đây cho các Mẹ được. Thứ 3 này Mẹ nào gặp mặt đuoc mình sẽ đua xem nhé.

Tom tắt nội dung chính công văn

1. Đưa các bé về làng SOS HN
2. Điều tra về yếu tố buôn bán trẻ em

Người ký
Thiếu tướng Công an"


Các mẹ à, như vậy là mọi việc đang diễn ra theo đúng hướng chúng mình muốn rồi đấy. Sau khi về làng SOS thì việc xác minh và hoàn tất hồ sơ để các con đi (nếu được) vẫn tiến hành. Nếu không được các con ở lại. Chúng mình vẫn tiếp tục bên các con nhé.
Hoan hô các Mẹ!
Thứ ba, ngày mai họp mấy giờ ạ? Nếu em thu xếp được em muốn tham gia với.

Nếu tình hình chưa có gì thay đổi, các con vẫn ở trung tâm đó đến chủ nhật tuần này, em sẽ đi Phú Thọ sáng sớm chủ nhật. Em muốn dọn dẹp chỗ các con ở, tắm giặt cho các con, cho các con ăn. Đầu giờ chiều quay về Hà Nội.
Em định tự lái xe đi mà sợ không biết đường. Có mẹ nào đi cùng em không ạ? Rồi tiện thể hoa tiêu cho em đường đi với.

Bác Loan ơi, bác có chỉ đạo gì em không ạ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top