(MS140/CN) 23.02.2009 - Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ngày 30.03.2009 nhận từ Giangtigon số tiền 1000K
Tổng cộng 2700K ạ

Sao không thấy bảo đón mình nhể. Mình ko có Cam ko quýt lại ko "vô cùng cảm ơn" thế là mình bị Rụng :laughing:
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Hic, Mình post bài trên cả WTT và CSTT để các mẹ buộc phải đọc.
Các mẹ ơi, mình "ném đá" một chút. Đã đọc hết ý kiến của các mẹ, của chị Loan về việc nơi ở của các con, nhưng thực lòng vẫn muốn các con được vào làng SOS.
Nếu mẹ nào từng đến SOS sẽ thấy điều kiện chăm sóc tốt hơn cả, khi các con lớn lên, đi học nghề hoặc học đại học vẫn được làng hỗ trợ một phần tài chính. Các tiện nghi tương đối đầy đủ, các con được chăm sóc như con của các mẹ gia đình, chỉ khác là không có bố mà thôi.
Hôm qua mình đã vào làng SOS Hải Phòng để hỏi về thủ tục chuyển về làng. Mình đã xin số điện thoại của bác Đỗ Tác Bé, Giám đốc làng để Mẹ ChipTômBi liên hệ.
Tin vui với các mẹ, do Phú Thọ có làng SOS Việt Trì nên chỉ cần đại diện Trung tâm tới gặp Giám đốc làng SOS, trình bày nguyện vọng muốn cho các con chuyển tới làng, sau đó đại diện làng sẽ tới kiểm tra, xem xét tình trạng sức khỏe và đón nhận các con (các con sống tại làng SOS phải khỏe mạnh, không khuyết tật, bệnh nặng). Nếu mình không nhầm thì Giám đốc SOS Việt Trì là ông Đào Xuân Minh.
Do làng SOS Việt Trì có hơn 10 nhà nên chắc sẽ nhận được hết các con (Dù thâm tâm vẫn muốn các con về SOS Hải Phòng. Hic, mình ích kỷ quá nhỉ).
Spam thêm một chút, nếu các mẹ biết trường hợp nào muốn sinh con mà không nuôi, cũng chỉ cần đến trình bày với Giám đốc làng là SOS sẵn sàng đón nhận.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Đau lòng quá, không thể chịu được nữa, em thấy cổ cứ nghẹn lđắng lại, chủ nhật này cho em lên đó với , bế các con một tí thôi cũng được.
 
0
0
0
A

Agừ và Cún

Guest
Bài báo rất hay nhưng cuối cùng lại đề nghị gửi tiền về TT ? Chán quá !!!
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Các chị ai lên thăm các con thì alô em nhé .
@ Chị Tâm : Chị nhận đc xiền em chuyển chưa ạ ?
 
148
0
0

BlueSky

New Member
Nhìn các con mà đau lòng quá! CN này em ko bám càng mọi người được, nhờ chị 291179 hôn các con hộ em nhé!
Cầu trời khấn phật phù hộ để các con sớm được về làng trẻ SOS, để các con nhận được sự chăm sóc, yêu thương của các mẹ!
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Mẹ Diễm Ngọc ơi, mình đăng ký đi cùng lên thăm các con chủ nhật này nhé. Số của mẹ DNgọc là bao nhiêu thế để mình liên lạc
Hakoastal
0904071580
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Mình cũng ngạc nhiên sao lại gửi về trung tâm, gửi về đấy rồi lại béo người khác, các con vẫn chẳng được ăn. Đến sữa, đồ các mẹ gửi lên mà các con còn không được ăn thì tiền còn lâu mới đến được các con. Họ nuôi các bé mà như nuôi lợn ấy, nuôi để kinh doanh sau này bán lấy tiền. Mà nuôi lợn bán cũng phải vỗ béo để cho béo tốt còn bán chứ, đằng này họ nuôi các bé tệ hơn nuôi lợn. Lương tâm con người họ để ở đâu không biết??? Đau lòng vô cùng.
 
18
0
0

green_pepper

New Member
em ck cho chị Loan rùi ah, muốn đóng góp số tiền ít ỏi của em cho các cháu, đau lòng quá, con gái e còn nhỏ em ko đi cả ngày đc ko thì cũng đi cùng các mẹ híc
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Mẹ Diễm Ngọc ơi, mình đăng ký đi cùng lên thăm các con chủ nhật này nhé. Số của mẹ DNgọc là bao nhiêu thế để mình liên lạc
Hakoastal
0904071580
Số của em đây chị ơi . 01674138869 hoặc 02103.822466 . Các mẹ alô em từ hôm trước để em còn nhờ bà ngoại trông con gái nhé
 
3
0
0

Tom

New Member
Chào cả nhà, cứ tưởng dùng ID bên WTT cũng vào được. Hình như là phải lập ID khác à.
Mình cũng muốn tham gia chuyên lên thăm các con ở trên trung tâm. Muốn được trực tiếp lên chăm sóc các con. Được bế và chơi với chúng. Cho mình đăng ký đi với nhé.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Các mẹ ơi! Bình tĩnh nhé!

Trưa nay mình có được tham dự cuộc họp cùng các anh Tâm, chị Loan, Suri, và các chị đầu tầu của HQ, bàn về tình hình các con ở Trung tâm và giải pháp cứu các con. Mình không dám post các vấn đề nhạy cảm lên đây, vì mình không nắm chắc được mọi thứ.

Nhưng mình chỉ có thể chắc chắn rằng các con rất đáng thương và cần được cứu khỏi cái "nhà tù" đó, nếu không thì các con sẽ không bao giờ biết nói, sẽ phát triển không bình thường như những trẻ khác...

Cứu con như thế nào, thì sẽ từ từ từng bước các mẹ sẽ họp bàn và tiến hành. Nhưng việc cần làm ngay, là chúng mình hãy cố gắng chung sức, thay phiên nhau lên với các con hàng ngày (nếu có thể) hoặc hàng tuần để chăm sóc các con, giám sát việc họ nuôi các con.

Trong cuộc họp, mọi người đề cập việc thống nhất những vấn đề sau:

1. Quỹ để sử dụng cho việc khám chữa bệnh, hỗ trợ chăm sóc các con, và dùng để lo cho việc chuyển các con vào các trung tâm tốt hơn sau này cần thống nhất về một nơi, để chắc chắn các con nhận được.
Do đó, ủng hộ cho các con, các mẹ có thể gửi vào TK của CSTT hoặc Dân trí để được sử dụng đúng mục đích, hợp lý và công khai, minh bạch. Phần này sẽ có thông báo cụ thể hơn sau cuộc họp.

2. Cần lên một lịch chăm sóc các con, để tránh lúc thì nhiều mẹ lên thăm, lúc thì chẳng có ai.


3. Những ai lên thăm các con, nên nói rằng chúng tôi từ tổ chức từ thiện của báo Dân trí kết hợp với CSTT, hoặc tên gọi chung nhất nào đó , để cho người bên Trung tâm họ hiểu rằng mình là tổ chức thống nhất và mình có thể kiểm soát việc sử dụng đồ tặng, cho của các mẹ.

Nếu họ biết rằng các tổ chức khác nhau cho tặng, họ có thể giấu/lấy hết những đồ đã được tiếp tế cho các con. Và các con sẽ chẳng bao giờ được nhận cả.

Chính vì vậy, mình xin đề xuất các ý kiến nếu các mẹ muốn lên thăm các con nên làm những việc sau:

1. Cố gắng thông báo với đại diện CSTT (chị Loan) hoặc post lên đây, cho các mẹ biết lịch đã có người thăm các con để còn sắp xếp lịch thăm cho hợp lý.

2. Tiền ủng hộ không nên đóng cho Trung tâm, vì chắc chắn sẽ không đến được các con. Các mẹ có thể ủng hộ qua báo Dân trí, qua CSTT (TK chị Loan) để tiền đến được với các con theo cách tốt nhất, minh bạch nhất.

3. Khi tới thăm, các mẹ muốn cho các con những gì, yêu cầu các người của Trung tâm ký xác nhận vào một cuốn sổ (gọi là sổ nhật ký chăm sóc các con). Mình sẽ để một cuốn sổ ở đó vào chủ nhật này, và thông báo với họ rằng, mình là người của Tổ chức Web CSTT kết hợp với báo Dân Trí, sẽ có người của tổ chức lên thăm tiếp, nên mình cần lưu lại thông tin để họ lên kiểm tra và tiếp quản. Khi giao đồ tiếp tế cho các con, mình sẽ yêu cầu người của Trung tâm ký xác nhận: Ví dụ: 3 hộp sữa CGHL 600gr, đủ dùng cho 6 ngày (từ ngày.... đến ....ngày ) , đồ chơi 3 món v.v... Mình sẽ yêu cầu ký vào sổ (để lại trung tâm) và môt copy qua giấy than mình sẽ giữ lại "mang về báo cáo cho tổ chức".

Vì vậy, mình mong các mẹ lên đó, sẽ mở sổ, kiểm tra, nếu cho các con gì cũng cần ghi lại và yêu cầu xác nhận theo cùng một cách thống nhất. Thậm chí từ quần áo, đồ chơi. Đồng thời, các mẹ kiểm tra lại các số đồ giao trước đó (cũng sẽ được ghi trong sổ) và hỏi họ xem, các đồ đó đâu.

Nếu mình làm chặt chẽ, họ sẽ không dám lấy hết quần áo, đồ ăn và đồ chơi của các con nữa.

Đấy là vài đề xuất của mình.
Nếu mẹ nào có cao kiến gì, vui lòng cho chị em biết để làm sao các con được chăm sóc tốt nhất.

Tiện đây, mình xin post lịch lên thăm con. Mẹ nào đi được, vui lòng báo để mọi người cùng biết, cùng bàn và cùng làm nhé!!!

Thứ tư (1/4/09):

Thứ năm (2/4/09):

Thứ sáu (3/4/09):

Thứ bảy (4/4/09): Anh Tâm (bố nuôi hai bé Phương, Phượng) dự định lên (???). Camellia + 291179 + Metuquan (CSTT) lên thăm các con, dọn dẹp, tắm giặt cho các con, cho các con ăn. Cụ thể gửi lại Trung tâm gì bọn mình sẽ ghi lại sổ nhật ký để lại đó, đồng thời post lên đây sau khi đi về để các mẹ theo dõi.


Chủ nhật (5/4/09): Hoakasta + MeDiemNgoc (???)

Thứ hai (6/4/09)

Thứ ba (6/4/09)
.....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3
0
0

Tom

New Member
Hic, mình lại phải đi làm từ t2-6. Chỉ đi được t7, cn thôi. Cho mình đăng ký 2 ngày này nhé. đt của mình là 0963 555 022. Ai đi được trong tuần thì tốt quá. Để ngày nào các con cũng được chăm sóc chu đáo
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Hic, mình lại phải đi làm từ t2-6. Chỉ đi được t7, cn thôi. Cho mình đăng ký 2 ngày này nhé. đt của mình là 0963 555 022. Ai đi được trong tuần thì tốt quá. Để ngày nào các con cũng được chăm sóc chu đáo
Bạn ơi, thứ bảy chủ nhật tuần này có mấy mẹ lên thăm rồi, liệu thứ bảy chủ nhật tuần sau bạn có đi được không? Nếu đi được thì bạn fill in vào lịch nhé???
 
Top