(MS158/CN) 07.07.2009 - Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẩu thuật gấp gấp gấp

Vào SG bé sẽ nhập viện nào? Các bạn SG đã có ai quen ở đó chưa? Nếu không cho mẹ CTB để mẹ CTB liên hệ trước nhé.
Chị ơi nhập viện mổ cấp cứu đc bệnh viện và bác sĩ liên hệ cho trc. Tuy nhiên nhớ rồi sẽ gọi nhờ chị ngay nếu cần.
Ôi hôm nay thấy cánh tay của chúng mình dài và rộng hơn . :x:x
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẩu thuật gấp gấp gấp

Vào SG bé sẽ nhập viện nào? Các bạn SG đã có ai quen ở đó chưa? Nếu không cho mẹ CTB để mẹ CTB liên hệ trước nhé.
Bé nhập viện ở Viện Tim TP.HCM chị ah.

@all: cầm được vé tàu trên tay mà em chẳng biết nói gì :(:)(:)((, cảm ơn các mẹ nhiều lắm ah, đặc biệt là mẹ Mít Nem nếu không có chị thì chắc tụi em không mua được vé đâu :x:x:x.

@Saomai: chị ơi bé sẽ đi chuyến tàu SE1 và vào đến ga SG dự kiến là 4h10 ngày kia.

@chị Loan: ba bé mượn được điện thoại rồi chị ah, sáng mai em sẽ gởi số điện thoại nhé vì lúc chiều em để quên lại ở cơ quan rồi.

@Mít Nem: chỉ mỗi em Su bị lườm thôi chị, em đến trễ hơn tí nên an toàn hơn :):):)
 
58
0
0

mecontitmit

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẩu thuật gấp gấp gấp

CSTT Sài gòn ơi, cố gắng cập nhật tình hình con nhé! Cầu xin Trời Phật che chở cho con...@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẩu thuật gấp gấp gấp

Ngày kia bé mới đến nơi? Lâu thật nhỉ. Mai chị sẽ liên hệ trước, để nếu cần sẽ nhờ luôn.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Bé có tên là Phúc An rồi nhé, mọi người cầu nguyện thì đọc rõ tên con nhé. Cám ơn cả nhà.
 
354
0
0
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Chị Loan ơi em ơi em ủng hộ Phúc An 200k và 1 ông tỳ hưu sức khỏe cho con .Chị PM cho em họ tên và địa chỉ của con để em mang ra chùa lễ cầu bình an cho con chị nhé .
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Muội ngoan, susu ơi, ôm hai em thật chặt, thật sự ko biết nói gì hơn :">:">:">.
Cầu cho Phúc An gặp được thật nhiều may mắn.

@ muathu: em gửi cho con 500k chị nhé. Khi nào gặp em đưa nghen

Thật sự cảm thấy áy náy vì ko giúp gì được cho con.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẩu thuật gấp gấp gấp

Em ko dám mừng vội đâu chị ạ, khi nào Muội Ngoan cầm vé về mới yên tâm được ạ. Bố em chỉ xin được 1 vé giường nằm tầng 1 thôi (đủ chỗ cho bé và một người) còn MN sẽ mua thêm vé ngồi nữa, cũng đúng ý các mẹ trong DN tiết kiệm chi phí. Em bé cần nằm nên mới phải xin chỗ chứ ghế ngồi thì thường ko hết chỗ đâu ạ.

Hôm qua em cũng nhờ hai người em quen mà trong những ngày bình thường chỉ cần alo là có vé, vậy mà cứ bảo hết vé rồi:( .
Mãi tới chiều muộn mới nghe Muội báo "em ơi ra phòng vé bảo là người nhà Anh Dũng lấy vé em nhé". :)Tức tốc quay lại ga ĐN, người đông như quân nguyên, chen lấn , xô đẩy (lúc này là 17h30- bình thường phòng vé đã nghỉ, hôm nay chỉ còn hai cửa bán vé nhưng không hiểu sao một cửa không nhìn thấy nhân viên:-/)mãi mới tới phiên cứ nghĩ bụng làm sao để nói được với nhân viên bán vé là người nhà anh Dũng trước khi vé chưa hết. ::-?
Đợi một lúc thấy có nhân viên bán vé, em kêu gào cho em người nhà anh D lấy vé. ui trời những ánh mắt hình viên đạn, những lời nói khó nghe (mà thú thật nếu lúc đó em là họ em còn ném đá í chứX()... Ơ nhưng mà sau khi lấy vé xong kiểm tra thì thấy có hai cái vé àh.:-/ Tiếp tục năn nỉ, ỉ ôi, cô ơi giúp cháu còn một người nữa đưa bé đi viện cho cháu thêm một vé ngồi ạh. Không anh D chỉ nói hai vé thôi , hết rồi:p Thôi cô cố giúp bé đi cô, Hết vé ngồi , còn nằm tầng 3 mua không :D :x
Cám ơn chị Mít Nem thật nhiều, Em thông cảm với những ai phải mua vé tàu cho người thân trong mùa thi cữ.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Hôm nay lúc 10 giờ 00 tàu SE1 sẽ đưa con trai Phúc An vào Sài Gòn, chúc con lên đường bình an và ngày trở về của con sẽ là ngày vui nhất, có kết quả tốt đẹp nhất. Đừng phụ lòng các mẹ con nhé :x
 
143
0
0

huongdx

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cầu chúc con lên đường bình an :x

@saomai: đến nơi thì gọi điện thoại cho chị nhé, chị muốn vào bv thăm con :-* xem có giúp được gì không
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Phúc An!
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Hôm nay lúc 10 giờ 00 tàu SE1 sẽ đưa con trai Phúc An vào Sài Gòn, chúc con lên đường bình an và ngày trở về của con sẽ là ngày vui nhất, có kết quả tốt đẹp nhất. Đừng phụ lòng các mẹ con nhé :x
Thế là chặng thứ 1 sắp hết chúng mình bước sang chặng thứ 2 trong hành trình giúp đỡ bé Phúc An ở lại với chúng mình. Cảm ơn các bạn Đà Nẵng và đặc biệt là Mít Nem cùng tất cả các tấm lòng đang hướng tới bé.

Dù mình và mua thu rất lo lắng về nhiều thứ nhưng như lời một mẹ đã nói với mình bé Phúc An đã có duyên với CSTT - Đó là duyên phận vậy chúng mình cùng cố hết sức nhé.

Tiếp theo hành trình thứ 2 còn nhiều lo lắng hơn nữa. Trông cậy vào saomai và các bạn trong SG.


Ngày 07.07 nhận từ TK...2912 số tiền 200k của thuyvuong
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cầu chúc con trai Phúc An lên đường vào SG thượng lộ bình an. Cuộc đời con sẽ luôn hạnh phúc và bình an may mắn đúng như cái tên các mẹ cstt đã đặt cho con.
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cầu mong cho con được bình an:x
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cảm ơn tấm lòng cả nhà mình, cầu chúc những điều tốt đẹp đến với bé Phúc An:x
Em sẽ chuẩn bị xe để đón.
Mít Nem:x
Tối qua nói chuyện với chị muathu xong em trằn trọc mãi không ngủ được.
Hươngdx: vâng em sẽ báo cho chị.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cảm ơn tấm lòng cả nhà mình.:x
Em sẽ chuẩn bị xe để đón.
Mít Nem:x
Tối qua nói chuyện với chị muathu xong em trằn trọc mãi không ngủ được.
Hươngdx: vâng em sẽ báo cho chị.
Không biết nói gì nữa:x
Chị ơi chị phải vất vả nhiều đó chị ah. :x:x:x

Em báo qua thông tin sáng nay vào viện:

Bác sỹ Viên sẽ là trưởng kíp mổ cho bé.
Đi theo bé sẽ là bố, ông ngoại và một chị y tá của khoa nhi sơ sinh với đầy đủ thuốc cấp cứu, túi chườm nóng và túi oxy, làm thủ tục nhập viện cho bé xong chị ấy sẽ quay về ngay.
Thời gian đầu phẩu thuật này thì người nhà sẽ không trực tiếp chăm sóc bé mà hoàn toàn là bệnh viện sẽ chăm sóc.
Sáng nay ngoài đồ của em Su và em mua lên một ít và khoa nhi cho thêm bé một lon sữa, khăn, mũ và một cái giỏ nhựa lớn chứ gia đình hầu như chẳng có gì cả ,cứ nghĩ như thế là đi thôi chả biết phải chuẩn bị gì cho con cả :(:)(:)((.
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Đà Nẵng ơi chu đáo quá :x :x :x :x :x
Sài Gòn ơi cùng nhau nắm chặt tay cùng gia đình lo cho Phúc An nhé :x :x :x :x :x
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Xóa bài post nhầm
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Chị ơi chị phải vất vả nhiều đó chị ah. :x:x:x

Em báo qua thông tin sáng nay vào viện:

Bác sỹ Viên sẽ là trưởng kíp mổ cho bé.
Đi theo bé sẽ là bố, ông ngoại và một chị y tá của khoa nhi sơ sinh với đầy đủ thuốc cấp cứu, túi chườm nóng và túi oxy, làm thủ tục nhập viện cho bé xong chị ấy sẽ quay về ngay.
Thời gian đầu phẩu thuật này thì người nhà sẽ không trực tiếp chăm sóc bé mà hoàn toàn là bệnh viện sẽ chăm sóc.
Sáng nay ngoài đồ của em Su và em mua lên một ít và khoa nhi cho thêm bé một lon sữa, khăn, mũ và một cái giỏ nhựa lớn chứ gia đình hầu như chẳng có gì cả ,cứ nghĩ như thế là đi thôi chả biết phải chuẩn bị gì cho con cả :(:)(:)((.
Chị nghĩ chỉ cần đem những thứ thật cần thiết cho con thôi còn lại sau khi con ra phòng ngoài cần gì thì mình lo sau.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Chị nghĩ chỉ cần đem những thứ thật cần thiết cho con thôi còn lại sau khi con ra phòng ngoài cần gì thì mình lo sau.
Dạ tất cả cũng là cần cho chuyến đi từ Đà nẵng vào Sài gòn thôi chị. Vào đó chị còn vất vả nhiều nữa, Cố lên chị nhé.
Cầu mong con trai sớm vượt qua khổ nạn này @};-
 
Top