(MS180/CN) 19.10.2009 - Bé Minh Ánh ở tổ 16, phường Trần Phú, thị xã Hà Giang - mồ côi cha - đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

3
0
0

lentieng_vi_minhanh

New Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Thành viên : lentieng_vi_minhanh ( viết về Nguyễn Thị Minh Ánh - học sinh trường tiểu học Trần Phú - Thị xã Hà Giang )
Quả thật, đọc xong bài viết của bạn trên mạng, tôi lặng cả người, chỉ cố nén đọc bằng mắt chứ không đọc được ra riếng cho mọi người cùng nghe. Lúc đó 2 mẹ con Ánh đang ở nhà tôi, tôi đã in ra giấy để sáng mai Ánh về nhập viện ở Hà Nội cho mọi người đọc. Tôi là anh rể của Ánh, bố vợ của tôi là anh trai của mẹ Ánh. Hơn ai hết tôi rất hiểu bệnh tình và hoàn cảnh của 2 mẹ con Ánh. Tôi xác nhận thông tin các bạn đăng về Ánh là đúng sự thật.

Thông qua diễn đàn này, tôi xin cảm ơn các bạn đã rất quan tâm, chia sẻ tình thương..với mẹ con Ánh. Và mong các bạn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến mẹ con Ánh :
Hiện nay, tôi được biết mẹ con Ánh rất cần sự quan tâm giúp đỡ của gia đình, hàng xóm, cơ quan và cộng đồng cả vật chất và tinh thần.... Tôi đang dự kiến tìm cách đăng tin xin giúp đỡ trên một tờ báo nào đó. Nếu anh, chị nào biết về tờ báo và cách thức đăng tin xin chỉ giúp.
Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin và phối hợp với tòa báo theo đúng quy định của pháp luật, sẽ làm cầu nối để những người xung quanh và cộng đồng chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con Ánh ! thật hết sức đáng thương!

Hẹn gặp lại các anh, chị ở bài viết sau...tôi sẽ nói chi tiết hơn ! Xin cảm ơn ( NBD - 0913530582 )
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Ngày Nhận của Shortee2009 tặng bé 500k
Ngaỳ 14.12 nhận 400K của moonlight tặng hai bé Minh Ánh và bé My
Tổng lại đợt này bé Minh Ánh 700K và bé My 200K. metyruoi sẽ thay mặt các mẹ chuyển tiếp tới tận tay gia đinh.

@lentieng_vi_minhanh: Chúng tôi cũng cko biết nói sao chỉ biết cùng chia sẻ và cầu nguyện cho con mà thôi.
Để mai tôi sẽ gửi bài và ảnh con sang VOV, cần viết lại cho chỉnh chu hơn, mong con nhận đc nhiều hơn sự chia sẻ của cộng đồng.
 
3
0
0

lentieng_vi_minhanh

New Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Kính gửi : Quản trị diễn đàn đã quan tâm, hồi đáp chỉ dẫn cho gia đình Nguyễn Thị Minh Ánh !

Trước hết, thay mặt gia đình em Nguyễn Thị Minh Ánh, xin được cảm ơn sâu sắc và biết ơn Diễn đàn chia sẻ tình thương ( mail: cstt.org@vnn.vn ; mobile: 091.356.9988 ) đã có nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo và chia sẻ tình thương với gia đình em Nguyễn Thị Minh Ánh. Gia đình nhận được sự hồi đáp của Anh, Chị từ địa chỉ quản trị của diễn đàn, gia đình hết sức cảm kích trước Tình thương của Diễn đàn.
Như bài viết trước đã cung cấp thông tin về Minh Ánh : Minh Ánh vừa được Bác sỹ cho nghỉ 1 tuần để dưỡng sức và phải nhập viện trở lại vào sáng nay 15-12-2009, bệnh tình còn rất nặng và vẫn tiếp tục phải điều trị kéo dài..

Hiện nay, địa chỉ của em Nguyễn Thị Minh Ánh - số ĐT 0912.336.346, tại Phòng 5 - tầng 7 - khoa u bướu - bệnh viện nhi TW - Đê La Thành - Hà Nội.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Diễn đàn, gia đình Nguyễn Thị Minh Ánh sẽ chuẩn bị Ảnh và bài viết kính chuyển Diễn đàn đăng tin giúp đỡ gia đình !

Minh Ánh có nguyện vọng xin được các cơ quan thông tin, truyền thông giúp đỡ, không biết mẹ con có viết được bài để đăng không? gia đình ốm đau tâm trạng phân tán, cảm xúc rối bời, lại không quen biết ai có thể viết được bài. Hoàn cảnh chỉ có 2 mẹ con trông nhau, Minh Ánh hàng ngày thường xuyên trong tình trạng cấp cứu, mẹ của Minh Ánh mang nặng áp lực đè đau, thức cả ngày đêm trông đứa con gái duy nhất... do đó xin được Cộng đồng hết sức giúp đỡ chia sẻ đến với mẹ con !!!

Xin Diễn đàn và Cộng đồng chia sẻ theo địa chỉ : Nguyễn Thị Minh Ánh - số ĐT 0912.336.346, tại Phòng 5 - tầng 7 - khoa u bướu - bệnh viện nhi TW - Đê La Thành - Hà Nội.
-------------------------------------------------------------
Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng, lâm bệnh đã mấy năm nay, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Trước khi bị bệnh Minh Ánh là học sinh giỏi toàn diện của Trường tiểu học Trần phú - Thị xã Hà Giang, Minh Ánh rất ngoan, lễ phép và thông minh hiếu học.
Minh Ánh mồ côi cha từ nhỏ, 2 mẹ con hết sức hoàn cảnh, vẫn còn phải ở nhà tập thể tại Đoàn ca múa nhạc Hà Giang, gia đình nội ngoại cũng hoàn cảnh nên không giúp đỡ được gì nhiều. Mấy năm nay Tập thể cơ quan, Nhà trường triểu học Trần phú thị xã Hà Giang, tổ dân phố, các bậc Phụ huynh tấm lòng nhân hậu có con học cùng Minh Ánh cũng đã vào cuộc quyên góp nhiều lần, chia sẻ động viên Minh Ánh; Nhưng do bệnh điều trị kéo dài, tiền thuốc cho bệnh này tại viện cũng hết sức tốn kém, thấy 2 mẹ con về nhập viện Hà Nội dự kiến 2 tháng mà chỉ còn chút ít tiền mang theo không biết sẽ làm thế nào nơi không có người nhà giúp đỡ chăm sóc, không lẽ mẹ con lại cam chịu bị hoàn cảnh vùi lấp, đúng là vừa nghèo vừa tủi thân trước căn bệnh hiểm nghèo; tôi không sao nén lòng, tôi đã quyết định đăng ký thành viên để giúp đỡ Minh Ánh ! Xin các cơ quan truyền thông, tổ chức nhân đạo các cấp thấu hiểu chia sẻ với Minh Ánh ./.

Người gửi bài phúc đáp thay em Nguyễn Thị Minh Ánh :
NBD - DT 0913530582 - CMT 073039429 CA HaGiang cấp.

Một lần nữa xin Trân Trọng cảm ơn !
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Minh Ánh lần này phải điều trị ngoại trú, không được ở trong viện. Mấy hôm trước mẹ thuê nhà trọ ở ngay cổng bệnh viện nhưng trời lạnh quá, phòng trọ không có đủ chăn ấm cho con nên hai mẹ con chuyển về nhà người họ hàng ở tận dưới Xuân Đỉnh, đường xa đi lại vất vả quá.:( Mẹ giấu nhưng em hiểu, có lẽ thuê nhà trọ tốn nhiều tiền nên chị không có tiền trả.:( Đợt truyền thuốc này chị không nói rõ sẽ kéo dài trong bao nhiêu ngày, nhưng trộm vía, sức khỏe con khá hơn:x.

Em đã gửi 700k của cho mẹ con chị. Chị nói mãi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. @};-
 
3
0
0

lentieng_vi_minhanh

New Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Thành viên lentieng_vi_minhanh xin được cảm ơn Diễn đàn chia sẻ tình thương đã gửi bài lên VOVnews.vn Báo điện tử đài tiếng nói việt nam để công cộng biết và chia sẻ với những thiệt thòi cùng hoàn cảnh của Minh Ánh. Thông qua những tấm lòng vàng, với tình thương và nhân hậu của quý vị đã ủng hộ, động viên mẹ con; Trong cái hoàn cảnh cùng cực và buồn tủi, mẹ con Minh Ánh sẽ được chắp thêm nghị lực để chữa bệnh và có cơ hội cứu vớt em, mẹ con sẽ cảm nhận được là không bị bỏ rơi trong hoàn cảnh khó khăn nhất...
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Ngày 27.12 nhận từ TK số tiền 500K của NAdad chia sẻ với bé Minh Ánh. Tyruoi sẽ thay mặt NAdad gửi tình cảm tới tận tay con.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Hôm trước mẹ Đan Hà định hàng ngày chị sẽ đưa đón mẹ con Ánh từ Xuân Đỉnh đến Viện Nhi, nhưng vì đường xa, lại hay bị tắc, nếu đưa đi, đón về, chị Trà sẽ vất vả lắm mà lại ảnh hưởng đến công việc của chị nên mẹ Ánh từ chối.

Mấy hôm nay Ánh đã vào điều trị nội trú ở bệnh viện, không phải vất vả đi lại nữa. Truyền thuốc làm con mệt và khó ở, mẹ Ánh cũng gắng gượng lắm, tuy chị cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn vào mắt chị, thấy nhiều nỗi sợ hãi và tủi cực quá!:(
 
26
0
0

maison73

New Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

chị metyruoi cho em xin số đth và phòng nơi mẹ con Ánh đang ở với ah
Em sẽ thu xếp qua thăm cháu, đc ko?
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

chị metyruoi cho em xin số đth và phòng nơi mẹ con Ánh đang ở với ah
Em sẽ thu xếp qua thăm cháu, đc ko?
Cảm ơn bạn, bất kể lúc nào có thời gian, mong bạn ghé qua thăm mẹ con cháu nhé!:x

Cháu đang ở phòng 5, tầng 7, khoa Ung bướu, bệnh viện Nhi Hà Nội. Điện thoại của mẹ cháu: 01213241495.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Minh Ánh lần này phải điều trị ngoại trú, không được ở trong viện. Mấy hôm trước mẹ thuê nhà trọ ở ngay cổng bệnh viện nhưng trời lạnh quá, phòng trọ không có đủ chăn ấm cho con nên hai mẹ con chuyển về nhà người họ hàng ở tận dưới Xuân Đỉnh, đường xa đi lại vất vả quá.:( Mẹ giấu nhưng em hiểu, có lẽ thuê nhà trọ tốn nhiều tiền nên chị không có tiền trả.:( Đợt truyền thuốc này chị không nói rõ sẽ kéo dài trong bao nhiêu ngày, nhưng trộm vía, sức khỏe con khá hơn:x.

Em đã gửi 700k của cho mẹ con chị. Chị nói mãi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. @};-

Chị ơi chị nói chị Hà đưa 1 cái chăn của em mang vào cho Minh Ánh cái đó gọn nhẹ mà ấm dùng trong viện hợp lý lắm ạ
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Chị ơi chị nói chị Hà đưa 1 cái chăn của em mang vào cho Minh Ánh cái đó gọn nhẹ mà ấm dùng trong viện hợp lý lắm ạ
Cảm ơn em, tối qua chị đã mang chăn và gửi 500k của thành viên CSTT ủng hộ cho mẹ con Ánh. :xVào viện cũng gặp cả maison73 và bạn của em ấy ở đó rồi. Lâu lắm mới gặp, maison73 vẫn xinh và hiền như thế!:x

Phải chịu những tác dụng phụ của hóa chất nên đợt này Ánh ăn kém, hay bị nôn. Hôm nay Ánh sẽ xuất viện vì hết đợt điều trị thứ 2, hai mẹ con định về nhà vì thẻ bảo hiểm y tế của cháu cũng hết hạn. Nhưng đến ngày 04.1.2010 lại nhập viện rồi nên nếu đi, về như thế, cháu sẽ mất sức lắm, với lại, toàn vào ngày nghỉ lễ, chẳng ai làm việc cả nên chị Dương cũng đồng ý ở lại. Chị sẽ gửi thẻ và giấy tờ của cháu về quê để nhờ người làm giúp, khi nào xong, họ gửi qua bến xe Mỹ Đình, mình sẽ đến lấy.

Bé My sáng qua cũng nhập viện, lại ở chung phòng với Ánh. Cháu thiếu máu, người gầy xọp, chỉ còn da bọc xương, khối u cũng xẹp nhiều nhưng bụng vẫn trướng to:(. Nhưng lạ lắm, truyền hóa chất 2 lần rồi mà tóc con vẫn đen mượt, không rụng sợi nào. Mẹ kể, từ ngày con nhập viện, cả nhà không về nhà, mà ở nhà anh chị, cháu trai lớn thì gửi nhà bác. Cháu học rất giỏi và ngoan, nhưng cũng gầy lắm, mẹ sợ con bị bệnh gì nên định sau khi thi học kỳ xong sẽ đưa lên Viện Nhi khám. Một bé My thôi cũng đủ khổ, đau lắm rồi, cầu trời cho anh con được khỏe mạnh, an lành! :(

Ở khoa ung bướu này, mọi hi vọng đều rất mong manh - nhưng ai cũng cố hết sức để nắm giữ!:(
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Hôm trước mẹ Ánh đã hứa ở lại nhưng đến sáng ngày 1 tết Dương lịch điện thoại chúc mừng năm mới và nói là, chị hứa với em ở lại nhưng vì được nghỉ dài ngày, cháu lại muốn được về nhà nên thất hứa với em. Hixx...chị ấy nghĩ nhiều thế không biết nữa! Hôm qua chị đổi được thẻ y tế mới và xin được giấy chuyển viện nên hai mẹ con đã xuống nhập viện, cháu đang truyền hóa chất đợt mới rồi.

Bé My thì được nghỉ 1 tuần nên đã xuất viện, tuần sau nữa lại tiếp tục truyền.
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Mình gửi tặng bé 200k vào TK c.Loan. Mong bé có được thật nhiều may mắn.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Mình gửi tặng bé 200k vào TK c.Loan. Mong bé có được thật nhiều may mắn.
Ngày 06.01 nhận 200k của mẹ Nhím và cún
Metyruoi sẽ thay mặt mẹ Nhim va Cun chuyển tình cảm đến tận tay con
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Mình xin đóng góp cho hai bé Ánh và My mỗi bé 300K nhé.

Nhờ em OMM chuyển tiền giùm chị :-*@};-
 
63
0
0

MeFish

New Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Em nhờ metyruoi chuyển tặng con 100k ạ. Thank chị Ruồi nhiều.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Metyruoi sẽ đến thăm và chuyển tấm lòng của MeFish (100K ) + mẹ Zoe 300K +Nhim và cun (200K)
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

Hôm qua vào viện, lại gặp cả bé My và Ánh đang nằm chung giường.

Suốt từ ngày đi lại thăm nom Ánh, tối qua mới trò chuyện với mẹ cháu về hoàn cảnh gia đình. Bố bị lũ cuốn năm 2004, không tìm thấy xác. Thời gian đầu, 2 mẹ con ở cùng với bà nội (ông nội đã mất) nhưng các cô, chú em chồng cứ lườm ra, nguýt vào, hậm hực khó chịu nên chuyển ra ngoài.

Khu tập thể cũ đã xuống cấp trầm trọng, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì vữa tường rơi xuống từng mảng, người ta đuổi hết những người sống trong đó ra ngoài nhưng mẹ con chị vẫn bám trụ ở đây, vì ra ngoài, không có tiền để thuê nhà mới. Căn phòng của 2 mẹ con chỉ vẻn vẹn 7m2, kê được 1 cái giường, 1 cái tủ cũ không thể cũ hơn - vừa là phòng ngủ, vừa là bếp, tắm giặt thì phải đợi trời tối hẳn hoặc đi tắm nhờ.

Đầu năm 2006 phát hiện con bị bệnh, hai mẹ con lấy bệnh viện làm nhà, chữa trị ở đây đến giữa năm 2008 thì khỏi. Nhưng đến tháng 10 năm 2009 bệnh con tái phát, hai mẹ con lại tiếp tục hành trình chữa trị không biết đến khi nào bệnh mới lành.

Lần này, con mệt hơn, không ăn, không ngủ, sợ cháo, chỉ uống nước và cáu gắt tùm lum, cứ luôn miệng đòi về: mẹ cho con về ngay lập tức, ngay hôm nay, con không muốn ở đây nữa.

Chị nói trong nước mắt, bố cháu chết thảm, chỉ còn hai mẹ con quấn quýt bên nhau, chị không đua tranh với ai, không ham muốn, đòi hỏi gì, không cầu nhà cao, cửa rộng, xe máy, ô tô, chỉ mong con được khỏe mạnh, hai mẹ con ngày ngày được ở bên nhau, mà sao thấy mịt mù quá.

Chẳng biết nói gì mấy chị em nhìn nhau khóc.

My nghỉ một tuần, về nhà cũng không ăn được, chỉ ngậm ti mẹ, sữa rơi ra giọt nào thì nuốt giọt đấy, chứ không mút được vì vòm miệng sưng tấy. Vén áo con lên, chỉ còn mỗi da bọc xương. Từ hôm kia lại bị nôn ra máu, bố mẹ lại cấp tốc đưa lên bệnh viện. Con thiếu máu, bạch cầu, tiểu cầu giảm xuống dưới mức 200, lại tiêm, truyền để kích lên. Từ sáng đến tối, mẹ cứ ôm con ngồi trên giường, không thay được bộ quần áo vì cứ đặt xuống là con khóc tím ngắt cả người. Tội quá!:( Chẳng biết con có đủ sức cho ca mổ sắp tới hay không??

Anh trai của My thì ở nhờ nhà bác, học lớp 7 mà chỉ nặng 31kg. Rất thương mẹ, thương em, mẹ hỏi thiếu gì mẹ mua chỉ nhất nhất lắc đầu, con đủ rồi, mẹ để dành tiền chữa bệnh cho em. Mẹ kể, từ lúc bé, mẹ có cho 500, 1000 để mua bim bim thì hàng tuần sau, mở vở con ra vẫn còn đủ 500, 1000 kẹp trong đó. Học cùng lớp có cậu bạn nhà giàu, lười học, thỏa thuận với cháu: cậu làm bài cho tớ, mỗi bài tớ trả cậu 10k. Thằng bé nhận lời, hôm rồi mẹ cho em về, con hỏi: mẹ có thiếu tiền không, để con trợ giúp? Con có 70k đây này. Mẹ hỏi tại sao con lấy tiền của bạn, thì nói rằng, bạn ấy lười học, con bỏ chất xám của con ra thì con phải được trả công chứ?! Con ăn ít, mỗi bữa có 1 bát cơm, đi học thì hay bị choáng, va đầu vào cầu thang. Mẹ muốn đưa con đi kiểm tra sức khỏe nhưng thằng bé cứ sợ, không đi. Thương quá!:(

Thay mặt CSTT, em gửi 600k cho mẹ Ánh và 300k cho mẹ My. Cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của các bố, mẹ!@};-
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Bé Minh Ánh đang từng ngày vật lộn với căn bệnh máu trắng

@KA: :(
Tks
 
Top