(MS182/CN) 28.10.209 - Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng (u máu)

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Chào các anh chị trong diễn đàn,
Tôi là nam giới, 32 tuổi, hiện là công chức của 1 cơ quan tại Hà Nội. Tình cờ sau khi tham gia hoạt động trợ giúp của 1 tờ báo cho bố con anh Hùng ở Nghệ An có cháu nhỏ bị ung thư, tôi được biết đến diễn đàn CSTT và mới tham gia diễn đàn được khoảng 2 tháng. Tuy nhiên do nick chưa được activated nên không thể comment hay post bài. Hôm nay vào diễn đàn thì thấy nick đã dùng được những việc đó. Xin cảm ơn Admin.
Tôi cứ suy nghĩ mãi khi post bài này vì tôi chỉ tham gia một số hoạt động từ thiện ở Quỹ nhân ái, quỹ tấm lòng Việt của báo Dân trí, báo Lao động, chưa tham gia hoạt động trợ giúp ở diễn đàn mà post bài thì cũng hơi ngại. Tuy nhiên, có một trường hợp tôi thấy rất cần sự biết đến và trợ giúp của nhiều người khác, ngõ hầu giúp bé chữa trị bệnh được kịp thời trước khi quá muộn.
Cách đây hơn 1 tháng, qua kênh O2 TV của Truyền hình cáp VN, tôi được biết đến 1 trường hợp cháu bé 3 tháng tuổi người dân tộc Mường, quê ở huyện Văn Chấn, Yên Bái bị bệnh u máu đang điều trị tại Viện Nhi trung ương. sau khi xem TV, tôi đã đến nơi cháu bé đang ở trọ để điều trị tại số nhà 16 Dốc Viện Nhi. Em bé tên Đinh Văn Luyến, con anh Đinh Văn Nhàn và chị vợ là Nghiệp, cháu 3 tháng tuổi. bị bệnh u máu lúc sơ sinh. Đến 26 ngày tuổi cháu bị nổi các u máu trên mặt. Bố mẹ cháu đưa con xuống Viện Nhi khám. Các bác sỹ khám và nói bệnh này phải điều trị ngay trong 6 tháng, tổng số tiền hết 40 triệu. Bố mẹ cháu là người dân tộc, làm ruộng, không có tiền chạy chữa nên chỉ đủ tiền tiêm vài mũi rồi cho cháu về. Đến cuối tháng 9 năm 2009, khi cháu được 3 tháng thì các u máu đã nổi hết gần 2/3 khuôn mặt cháu và 1 bên tai.Một bên mắt của cháu có nguy cơ mù vì u máu che hết xưng húp mắt. Hôm đến khám, bác sỹ nói sao không điều trị ngay lúc sơ sinh mà để u mọc xưng húp lên thế này. Bố mẹ cháu nói không có tiền 40 triệu để điều trị. Hôm nay xuống khám có mấy triệu nhờ bác sỹ tiêm tiếp cho cháu. Bác sỹ nói điều trị phải dứt điểm chứ mấy triệu tiền thuốc thì không khỏi được, phải tiêm liên tục 6 tháng, sau đó nếu khối u xẹp xuống sẽ phẫu thuật tiếp. Bố mẹ cháu định bế cháu về Yên Bái luôn vì không có tiền điều trị. Bác sỹ thấy thương quá liền gọi cho 1 chị phóng viên ở VCTV. Chị ấy đến và làm tin, đưa lên O2 TV. Sau khi phát sóng trong 5 ngày gia đình anh Nhàn đã nhận được khoảng 20 triệu tiền ủng hộ của các cá nhân hảo tâm, bằng gần 1 nửa chi phí dự kiến. Có 1khán giả sau khi đến ủng hộ cháu còn chở anh Nhàn ra chi nhánh ngân hàng NNPTNT Đống Đa mở 1 tài khoản để khi anh chị về Yên Bái nếu có người muốn trợ giúp thì có thể gửi vào TK. Nhờ đó mà cháu đã có tiền mua thuốc điều trị. Ngày 27/9/2009, khi tôi đến thăm cháu thì cháu đã dùng thuốc được 5 ngày. Do dùng thuốc nên hôm đó cháu đang bị sốt do phản ứng. Khi nhìn cháu, mình là đàn ông mà cũng không cầm được nước mắt, thương lắm, nhất là sợ 1 bên mắt của cháu sẽ bị hỏng... Bố mẹ cháu nói hôm sau, tức ngày 28/9 sẽ cho cháu về quê, mua sẵn thuốc tiêm gửi tủ lạnh hàng xóm để hàng ngày tiêm, đến 26/10 sẽ xuống HN khám lại và lấy thuốc. Tôi nói sao không cho cháu ở HN, bố mẹ cháu nói ở HN tiền trọ mất 70.000 đồng/ngày, rồi tiền ăn uống sinh hoạt, sẽ tốn vào tiền thuốc của cháu...Tôi có gửi giúp cháu 1 chút tiền để ủng hộ cháu chữa bệnh rồi ra về.
Khi về tôi cứ bị ám ảnh mãi về hình ảnh 1 đứa bé nhỏ hơn con mình, mới chào đời sao mà khổ thể. Tôi nghĩ nếu chỉ mình mình và một số người khác giúp thì không thể chữa trị triệt để cho cháu, giá có nhiều người hơn thì sự trợ giúp sẽ nhiều hơn.
Do không được quyền viết bài nên tôi có nói chuyện với một chị cũng là thành viên diễn đàn mới đi học ở nước ngoài về để nhờ chị xem có thể đăng tin giúp cháu trên diễn đàn không. Chị ấy đã gửi cho admin nhưng không thấy bài được đăng.
Ngày 26/10, nhớ lời của bố mẹ cháu nói sẽ đưa cháu xuống khám tôi gọi điện lại cho anh Nhàn, bố của cháu. Anh nói đang ở Viện Nhi đưa cháu xuống khám lại. Ngày hôm qua, 27/10, tôi đến nhà số 16 Dốc Viện Nhi nơi anh chị và cháu thuê trọ. Cháu bé bị sụt cân so với tháng trước. Khối u có xẹp đi 1 ít nhưng diện tích loang thì vẫn như vậy. Bác sỹ nói nếu không cẩn thẩn nguy cơ mù mắt rất cao và hẹn 23/11 lại đưa cháu xuống khám lại và lấy thuốc tiếp. Anh chị đã cho cháu vào Viện khám, lấy thuốc và sáng nay 28/10 đã bắt xe về Văn Chấn, Yên Bái. Tôi nói với anh chị Nhàn là tôi xin chụp mấy cái ảnh của cháu để thử gửi lên diễn đàn xem có được không để nếu được đăng thì có thể có nhiều người biết và chia sẻ với cháu. Tôi cũng xin số điện thoại của chị Loan - phóng viên VCTV - người đã làm phóng sự để hỏi chị xem còn đĩa CD ghi hình hôm đó và nói chị ấy xem có thể gửi cho 1 tổ chức, tờ báo nào hay không. Chị ấy nói sẽ xem xét đề nghị đó. Tôi cũng gửi cho cháu 1 ít tiền nhỏ để giúp cháu thuốc men.

Tôi gửi admin diễn đàn bài này và nhờ admin xem có thể đăng để mong có thêm nhiều người biết, có thêm nhiều sự trợ giúp cho cháu Luyến được không. Xin gửi kèm theo mấy tấm ảnh tôi chụp hôm quá ở nhà trọ của cháu.
Địa chỉ và điện thoại liên hệ của gia đình cháu Đinh Văn Luyến:
- Bố: Đinh Văn Nhàn (vợ là chị Nghiệp)
Địa chỉ: Bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (trên đường từ Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu, cách thị xã Nghĩa Lộ 7km)
Điện thoại nhà 0292.475827
Di động của anh Nhàn: 0167.402.7768.
Số tài khoản 154-205.039.352 tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp va Phát triển Nông thôn Đống Đa
Số chứng minh anh Nhàn: 060671424
Xin cảm ơn admin và các anh chị (nếu viết dài dòng quá thì cũng mong được thông cảm).

Mường Tè
 

Đính kèm

2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Thương bé quá! Cả nhà ơi, mình cùng chung tay giúp trường hợp này được không ạ!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Cảm ơn anh Mường Tè! Chào mừng anh gia nhập ngôi nhà của những tấm lòng Nhân!@};-

Theo số điện thoại trên bài viết của anh, em đã gọi đến nhà và nói chuyện với bố mẹ cháu. Gia đình có 2 con, cháu lớn 4 tuổi, đang học mẫu giáo, cháu nhỏ là Luyến bị bệnh sau khi sinh được 1 tuần - mọi thông tin về cháu đã được anh post rất đầy đủ. @};-

Mỗi tháng, gia đình sẽ đưa cháu xuống HN 1 lần để bác sỹ khám và kê đơn. Bên mắt trái của cháu mưng mủ, đã bị loét, không nhình được. Hôm qua, bố cháu đã lấy thêm thuốc của tháng điều trị thứ 3.

Đơn thuốc của cháu (chắc em viết không đúng chính tả lắm):

1. Prednisolone;
2. Appeton
3. Cloxit;
4. Antibio (em biết mỗi cái này là thuốc bổ)
5. Thuốc nhỏ mắt 0,4%

Đơn thuốc này mỗi tháng tiêu tốn hết 7.000k, nếu tính thêm thuốc giảm đau, chống nhiễm trùng, thuốc hạ sốt...thì hết tổng cộng là 8.000k.

Hai vợ chồng đều làm ruộng, cuộc sống khó khăn như các bản người dân tộc mà CSTT mình đã đi và nhìn tận mắt. Số tiền hơn 20tr được ủng hộ trước đó đã mua thuốc hết, tháng tới chưa biết sẽ lấy tiền ở đâu. Mà cháu phải điều trị trong vòng 6 tháng, đến bây giờ các khối u cũng xẹp xuống nhiều, hết đợt điều trị sẽ phẫu thuật cho cháu.

Các mẹ hãy cùng nhau giúp con vượt qua lúc khó khăn, bệnh tật này nhé!

Một lần nữa, cảm ơn tấm lòng của anh Mường Tè@};-, mong nhận được sự giúp đỡ của anh để cùng giúp cháu!@};-
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Cảm ơn chị Mẹ tý ruồi và Mẹ mít nhợn.
Chị đã gọi điện về nhà cháu rồi àh. Tôi cũng rấtt vui là hôm nay bài đã được đăng và có comment của các chị. Hy vọng bé Luyến sẽ chữa khỏi bệnh và nhanh khỏe mạnh.
Best,


Mường Tè@};-
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chị Ruồi ơi , cho em gửi cho cháu 500k nhé , chuyển cho ai hả chị
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Ngày 28.10 nhận 150K của mẹ Cáo

@SCP gửi cho chị nhé. Cảm ơn em :x
@Cảm ơn Mường Tè. Rất vui vì có em cùng tham gia. Chị chính là ng hôm trc em đã gọi hỏi về ID. Admin kiểm tra và thấy em có quyền thành viên ngay sau ngày đăng ký rồi. Và ở dd này thành viên hoàn toàn có quyền đăng thông tin về các trường hợp trong chuyên mục Thông tin cần biết, chứ ko cần qua Admin đâu em. Thế nên em cứ thông tin, trao đổi lại với mọi người về các trg hợp em biết nhé:x
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

@ chị Ruồi: Antibio là men tiêu hóa chứ nhỉ?

@ chị L: Chị cho nốt khoản còn lại của em vào đây chị nhé, em cảm ơn.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Cảm ơn chị L nhé.
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

@ chị Ruồi: Antibio là men tiêu hóa chứ nhỉ?
Hay là trụ sinh? ... antibiotic là trụ sinh ... là cái này chỉ có antibio ... thiếu chữ tic ... hông biết là cái gì ... nhưng chắc hông phải là thuốc bổ dâu ... cái này chắc bổ ngữa quá
:grin::grin:
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

@ chị Ruồi: Antibio là men tiêu hóa chứ nhỉ?
Hay là trụ sinh? ... antibiotic là trụ sinh ... là cái này chỉ có antibio ... thiếu chữ tic ... hông biết là cái gì ... nhưng chắc hông phải là thuốc bổ dâu ... cái này chắc bổ ngữa quá
:grin::grin:
Hừm. Cười gì chứ? Hết thời hạn sửa bài rồi:D. Thuốc không phải chuyên ngành của iem mà. Hì hì... B-)B-)

@Mường Tè: điện thoại cho metyruoi số 098.320.1166, có việc cần bàn nhé. Tkss!
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Ngày 29/10/2009:
-Nhận của Shortee2009 tặng bé : 625k:x
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Tuần này bên mình chuyển văn phòng chẳng có mạng, hôm nay mới vào được nhà mình đây. Cả nhà lại chung tay giúp con nhé @};-@};-@};-
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Cho mình đóng góp 500K cho bé nhé. Nhờ em OMM chuyển tiền giúp chị :x
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Em cũng xin giúp bé 200K ạ! Em sẽ chuyển khoản cho chị Loan nhé!

:cstt02:
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chị Loan ơi! Em gửi 200 vào đây nhé.:>. yêu chị lắm:)
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chị L và KA,
Em sẽ gọi điện cho bố cháu Luyến về việc đưa cháu xuống HN để sang Viện khác khám xem thế nào. Nếu được chắc phải thứ 2 nhỉ. Có khi cháu nếu mà đi thì phải đi từ chủ nhật vì từ đó xuống HN cũng xa mà cháu và mẹ cháu bị say xe lắm.
Có gì sẽ thông tin tiếp nhé.
Cảm ơn tất cả mọi ng đã ủng hộ chaú.
Best,

Mường Tè
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Mời cả nhà sang đây tạm đọc về bệnh u máu. Kuku sẽ lấy tiếp thông tin và post tiếp vào nhé
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2649
Sau đây kinh nghiệm chia sẻ của một phụ huynh chăm con u máu
chào cả nhà. hôm nọ chả hiểu sao em ko gõ đc bài, em cũng xin chia sẻ một chút kinh nghiệm về việc con mình bị loét khi nhưng chỗ mà u máu phát triển như sau:
( cũng báo cáo với cả nhà là con em tính đến thời điểm này bị loét đi loét lại những 5 lần liền nên cũng ko dám khoe khoang gì chỉ có chút kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ thôi, mẹ nào thấy thiếu sót gì hay cần thêm gì cứ bổ xung thêm để mọi nguòi cũng có kinh nghiệm a)
-Đầu tiên là việc phải giữ vệ sinh cho bé vùng bị loét( cái này em nghĩ chả nói thì mẹ ào cũng rát cẩn thận cho con rồi)
- tiếp theo là phải rửa sạch vết loét( các mẹ chú ý nhé, ko được sợ con đau, phải rửa sạch, nói dễ hiểu thì cũng giống như chúng ta giặt quần áo aáy, chỗ bẩn thì phải chà sạch đúng ko. chỗ loét của con cũng vậy thôi, nhưng chỗ nào bị tạo mủ thì đầu tiên em dùng bông thấm một chút nước ấm rwả cho con nhẹ nhàng, sau đó em rửa bằng dung dịch betalin, tiếp cuối là em rủa lại một lần nữa bằng nước muối sinh lý- cái loại mà mình hay dùng tra mắt mũi cho con đấy.
Khâu tiếp theo là em thoa một chút mỡ tetasilin( chả biết có viết đúng hay ko nhưng em đọc là như vậy) một lớp mỏng thôi ạ.
Ở bệnh viện thì bs sẽ bắt là băng kín lại giwũ vệ sinh nhưng nói thật em thấy con em mà băng lại chả được mấy phút là bé khó chịu , lấy tay dứt ra ngay. Thế nên nhà em toàn để không băng chỉ có chú ý giữ cho chỗ loét luôn khô thoáng thôi.
Thông thường những lúc bị loét nếu làm đúng như nhúng gì em chỉ dẫn ở trên thì như con em thì nhanh là khoảng 1 tuần là vết loét liền sẹo à, còn đaau chạm thì khoảng 2tuàna
Nhưng em cũng xin lưu ý vói các mẹ là khi điều trị vết loét thì em cũng vần phải duy trì chế độ uống thuốc pred đều đều hàng ngày theo chỉ dẫn của bs. À thêm nũa là nếu như vết loét sâu và rộng thì con em còn uống thêm thuốc ks zinat ngày 2 gói, nếu bé đau quá khóc nhiều thì uống thêm thuốc giảm đau êspgan( em ko nhớ viết cụ thể thế nào chỉ biết đọc như thế) loại 80mg cách 6 tiếng 1 lần( cái này các mẹ hạn chế nhá, chỉ khi nào bé đau khoc quá thì cho uống thôi).
Riêng đối với trường hợp bé nào bị loét ở các cơ quan ăn uống vd như của con em bị loét ở phần môi, rất đau, khó ăn uống thì các mẹ cũng phải giữ vệ sinh và rủa cho con vì vúng này bé ăn uống hàng ngày, rất dễ bẫn mà thấy rất rrõ là vùng này thường có nhiều mủ màu trắng hoặc vàng nhé, phải vệ sinh cho con, bôi thuốc và rủa sạch như trên em hướng dẫn. Nếu đau ko ăn uówng đc thì bôi thêm thuốc mờ kemi( chết em quyen tên rôi nhưng mà thuốc này gây tê tại chỗ giúp bé ăn đc, trước khi cho bé ăn thì bôi một lớp mỏng nhe( vụ này mẹ nào cần gọi em em đọc tên thuốc cho, hôm nay thứ 7 em tranh thủ gõ vài dòng còn về sớm vói con hị hị)
Đấy là một số kinh nghiệm của em về vụ chữa và vs vết loét cho con, em cũng xin chia sẻ với mọi người như vậy.
Còn tình hình con em thì như em cũng nói rồi , trộm vía là cháu đõ rất nhiều, cũng hy vọng đến tầm hơn 1tuổi một tý là bé khỏi hết đc. Tuy nhiên nảy sinh một vấn đề là lười ăn và chả tăng cân gì cả, bây giwò con em gần 9t rùi mà có 7kg, hom nọ em cũng cho bé đi khám ở viện dinh duõang , đang uống thêm thuốc và mẹ cháu cũng đang hồi hộp chờ vụ ăn uốngn của con có khá khẩm hơn kho, thôi đành tự an ủi là con minh fcòi nhưng pt tốt, bé nhà em đang tập đi men rồi nhé, gọi đụco bà và mẹ rồi ạ... ( xin phép em khoe con em ty hị hị
Copy vào đây cả nhà đọc
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhờ Kuku chỉ dẫn nên chúng mình đã cùng tìm hiểu và biết thêm nhiều điều. Thêm hiểu biết cho bản thân và thêm kinh nghiệm để giúp người nên đã cùng bàn bạc để có những hướng đi mới cho trường hợp của bé Luyến.
Cảm ơn Kuku nhiều.
@Mường Tè : OK thế đi em ạ. Mong mọi việc tốt đẹp. Chủ nhật tới gió mùa về em nhắc bố mẹ mang thêm quần áo ấm cho con nhé.

Ngày 28.10 nhận 150K của mẹ Cáo
Ngày 29.10 nhận 500K của Mít và Nem
Ngày 29.10 nhận 500K của Zoe
Ngày 29/10/2009: Nhận của Shortee2009 tặng bé : 625k
Ngày 29.10 nhận từ MeAnhVu số tiến 200K
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
39
0
0

methangcun

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

mẹ nó cho mình xin số tài khoản của chị Loan với nhé!:x
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Lão bà bà nói quá rồi, chả qua em kinh qua kinh nghiệm con em từng bị u máu, từng tiêm xơ ở viện Nhi và bị nhiễm trùng, nói chung là 1 kinh nghiệm hãi hùng, nhớ đời, đến chết cxung ko quên :( Sau đó chính một chị bs viện Nhi đã khuyên em không nên chữa cho con ở viện Nhi mà nên qua gặp bs Trần thiết Sơn và bs Đỗ Đình Thuận ở trường ĐH Y Hà Nội

Tháng trước em cũng định pót lại bài u máu lên đây vì có gặp một cháu bé bị u máu ở lưng rất xanh xao, mẹ cháu nói đã tiêm xơ hơn 20 mũi. Cả đêm hôm ấy hình dung đến con bé con, rùng mình vì sợ cảnh tiêm, vì theo e biết bên tây trước khi tiêm người ta gây tê nhưng đây họ tiêm sống vào vị trí ấy, làm nó cực kỳ đau đớn. Có những bé phải tiêm đến hàng trăm mũi.

Nhưng điều quan trọng là những di chứng nặng nề mà sau này đứa bé phải chịu.

Có những bé một bên mặt lệch hẳn

Có những bé gái một bên ngực hoàn toàn không phát triển

Có những ổ sẹo vĩnh viễn nằm trên cơ thể...

Có trường hợp bé bị hoại tử hố mắt, bị một bên chân không phát triển ngắn hơn chân kia mười phân, bị teo một bên tai, mũi hoặc rất nhiều di chứng nguy hiểm khác.

Vì những phương pháp điều trị có thể đã ko đúng. Xin lỗi em ko phải bác sĩ, ko phải chuyên gia, em chỉ viết theo nhưng gì đã được tận mắt chứng kiến.

Như cu con nhà em, vết tiêm vẫn rất rõ mặc dù của cháu nhỏ, không đáng kể và bs nói nó sẽ tự thoái triển. Cũng may lần ấy tiêm 1 mũi nhiễm trùng em ngừng luôn, ko thì chả biết hậu quả ra sao nữa.

BS Đỗ Đình Thuận - giảng viên trường Đại học Y Hà nội và cũng là người đang làm đề tài Tiến sĩ về U máu cho biết, đây là căn bệnh phức tạp, nên các bác sĩ Việt Nam hiện nay thấy bệnh này thường ngại, cho đi xạ trị hoặc tiêm xơ ngay. Đây là phương pháp xa xưa mà thế giới đã dùng cách đây 40 - 50 năm. Nếu chữa bệnh này bằng các phương pháp như tiêm xơ, xạ trị có thể đem đến những hậu quả nặng nề.

Việc chẩn đoán chính xác giữa bệnh u máu và bệnh dị dạng mạch máu là hết sức quan trọng. Phương pháp chữa bệnh bằng xạ trị và tiêm xơ chỉ có tác dụng với dị dạng mạch máu, không có tác dụng với bệnh u máu và cũng cấm chỉ định ở các vùng nhạy cảm như thóp, tai, mũi, ngực…

Vì vậy nếu các bà mẹ cho con đi điều trị sai phuơng pháp bằng các liệu trình trên thế giới đã cấm chỉ định như tiêm xơ, xạ trị có thể dẫn đến di chứng nguy hiểm về sau như teo một bên tai, mũi, ngực, vô sinh ....

PGS - TS Trần Thiết Sơn đã có nhiều năm nghiên cứu về căn bệnh u máu cho biết, đây là một căn bệnh lành tính và sau khi trẻ hai tuổi, rất nhiều trường hợp các u máu sẽ dần thoái triển và tự biến mất ít để lại dấu vết. Nhưng nếu các bà mẹ cho con đi chữa sai phương pháp sẽ đem đến những hậu quả nặng nề.

Vài lời qua thế với các mẹ để thêm tí chút kiến thức. Em chưa xin được bác sĩ thêm tài liệu, khi nào có em sẽ pót tiếp nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top