metyruoi
Active Member
Hãy giúp cháu bé 7 tháng tuổi mồ côi mẹ được mổ tim
Cháu Dương Gia Bảo, mới sinh được 1 tuần thì mẹ cháu là chị Phạm Thị Lý mất. Cũng thời điểm này, các bác sỹ tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng chẩn đoán, cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Vợ mất, con lại mắc bệnh, anh Dương Văn In, trú tại đội 3, thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng rất đau khổ.
Tháng 3/2006, anh xây dựng gia đình với chị Lý. Tháng 8/2006, anh phải đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán, vợ anh mắc bệnh tim, cần phải phẫu thuật ngay mới giữ được tính mạng. Ngày 25/9/2006, chị Lý được các bác sỹ ở Bệnh viện Việt - Đức phẫu thuật tim. Ca mổ thành công, sức khỏe chị Lý dần ổn định.
20 tháng sau mổ, vợ chồng anh bàn bạc kế hoạch sinh con. Quá trình mang thai, sức khỏe của chị Lý vẫn đảm bảo. Đến tháng 3/2009, chị Lý được các bác sỹ Bệnh viện Việt - Tiệp chỉ định mổ sinh. Cháu Dương Gia Bảo chào đời trong niềm vui của bố mẹ, ông bà nội ngoại. Thế nhưng, hạnh phúc của gia đình anh thật ngắn ngủi. Chỉ 1 tuần sau, vợ anh qua đời.
Gia cảnh bần hàn, thu nhập chỉ trông vào đồng ruộng, lại phải nuôi con mọn, anh In vô cùng vất vả. Nhiều lúc, anh phải vay tiền để mua sữa cho con. Do bệnh tật đe dọa đến tính mạng nên anh phải đưa con đến bệnh viện điều trị. Các bác sỹ đều cho biết, nếu không phẫu thuật sớm, con anh sẽ bị suy tim, tính mạng khó được đảm bảo.
Số tiền phẫu thuật lên đến 100.000.000đ, thế nhưng dù đã chạy vạy nhiều nơi nhưng đến nay anh vẫn chưa có đủ tiền. Nghĩ đến vợ, rồi nghĩ đến con, anh In rất buồn. Anh cầu mong con mình được chữa bệnh và sống khỏe mạnh.
Qua đây, chúng tôi mong bạn đọc hảo tâm hãy giúp cháu Gia Bảo được mổ tim. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
C.H.
http://ca.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/diachido/2009/10/153300.cand

Cháu Dương Gia Bảo, mới sinh được 1 tuần thì mẹ cháu là chị Phạm Thị Lý mất. Cũng thời điểm này, các bác sỹ tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng chẩn đoán, cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Vợ mất, con lại mắc bệnh, anh Dương Văn In, trú tại đội 3, thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng rất đau khổ.
Tháng 3/2006, anh xây dựng gia đình với chị Lý. Tháng 8/2006, anh phải đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán, vợ anh mắc bệnh tim, cần phải phẫu thuật ngay mới giữ được tính mạng. Ngày 25/9/2006, chị Lý được các bác sỹ ở Bệnh viện Việt - Đức phẫu thuật tim. Ca mổ thành công, sức khỏe chị Lý dần ổn định.
20 tháng sau mổ, vợ chồng anh bàn bạc kế hoạch sinh con. Quá trình mang thai, sức khỏe của chị Lý vẫn đảm bảo. Đến tháng 3/2009, chị Lý được các bác sỹ Bệnh viện Việt - Tiệp chỉ định mổ sinh. Cháu Dương Gia Bảo chào đời trong niềm vui của bố mẹ, ông bà nội ngoại. Thế nhưng, hạnh phúc của gia đình anh thật ngắn ngủi. Chỉ 1 tuần sau, vợ anh qua đời.
Gia cảnh bần hàn, thu nhập chỉ trông vào đồng ruộng, lại phải nuôi con mọn, anh In vô cùng vất vả. Nhiều lúc, anh phải vay tiền để mua sữa cho con. Do bệnh tật đe dọa đến tính mạng nên anh phải đưa con đến bệnh viện điều trị. Các bác sỹ đều cho biết, nếu không phẫu thuật sớm, con anh sẽ bị suy tim, tính mạng khó được đảm bảo.
Số tiền phẫu thuật lên đến 100.000.000đ, thế nhưng dù đã chạy vạy nhiều nơi nhưng đến nay anh vẫn chưa có đủ tiền. Nghĩ đến vợ, rồi nghĩ đến con, anh In rất buồn. Anh cầu mong con mình được chữa bệnh và sống khỏe mạnh.
Qua đây, chúng tôi mong bạn đọc hảo tâm hãy giúp cháu Gia Bảo được mổ tim. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
C.H.
http://ca.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/diachido/2009/10/153300.cand