(MS195/CN) 08.01.2010 - Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn An Lão - Thuỷ Nguyên

2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Sau rất nhiều cân nhắc, nhóm CSTT Hải Phòng quyết định sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 6 trường hợp cháu bé có hoàn cảnh khó khăn dưới đây, với mức hỗ trợ 300K/ 1 cháu/ 1 tháng. Tạm thời CSTT nhận bảo trợ trong thời gian 1 năm, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2010.

Phải cân nhắc nhiều, vì quả thật chúng mình không biết trong số 10 cháu mà chúng mình đến thăm tặng quà dịp Trung Thu 2009, cháu nào đáng thương hơn cháu nào:

http://chiasetinhthuong.org/diendan/showpost.php?p=46454&postcount=94
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showpost.php?p=46458&postcount=95

Chỉ tiếc là chúng mình quá nhỏ bé, không ôm hết các con vào lòng được. Điều này có lẽ không ít lần chúng mình ao ước phải không?



1. Em Vũ Thị Hồng Nhung - học sinh lớp 4 trường tiểu học Trần Tất Văn, thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn huyện An Lão. Em là con đầu trong gia đình, sau còn em gái Vũ Thị Trang 1 tuổi. Cả nhà bị AIDS. Bố đã mất. Còn mẹ làm ruộng nuôi 2 con.
Riêng trường hợp này, chúng mình sẽ hỗ trợ 500K/ 1 tháng cho cả 2 chị em.

2. Em Nguyễn Thị Mai Anh - học sinh lớp 2 cùng trường trên. Cả nhà cũng bị AIDS. Bố đã mất, còn 2 mẹ con sống nhờ trong căn nhà của bà ngoại. Mẹ đi cấy thuê và nhận hàng mã về làm thêm.

Nói thêm 1 chút về trường Trần Tất Văn. Đây là 1 trong những trường nghèo trong huyện An Lão. Theo lời cô tổng phụ trách, trường có hơn 10 cháu bị AIDS, hoàn cảnh đều rất đáng thương. Chỉ có 1 điều an ủi, là ở đây không có sự kỳ thị mà các cháu được đối xử hòa đồng.

3. Em Nguyễn Thị Minh - học sinh lớp 4 trường Nguyễn Đốc Tín thôn Tiên Cầm, xã An Thái huyện An Lão. Bố đã mất từ lâu (cảm mất đột ngột). Mẹ mất cách đây 5 tháng do bệnh nan y. Hiện sống cùng chị gái và anh rể. Anh rể làm thợ xây. Chị gái trước làm công nhân giầy da, nhưng hiện đang nghỉ ở nhà vì mới sinh con thứ 2 được 1 tháng. Hai anh chị còn 1 con trai khoảng 3, 4 tuổi.

4. Cháu Trương Thị Minh Hiền học lớp 1 trường tiểu học xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên.
Mẹ cháu Hiền là công nhân giầy da, mới mất do tai nạn giao thông chưa đầy 2 tháng. Bố đi làm thuê mướn khi nông nhàn, anh vẫn còn rất suy sụp sau cái chết của người vợ trẻ. Cháu Hiền có anh năm nay mới học lớp 2, mẹ mất, bố không nuôi nổi 2 đứa con nên anh cháu đã về ở với cụ năm nay 80 tuổi ở quê Hải Dương.
Chúng mình vào căn nhà xây còn dang dở rộng không đến 10m2 thắp hương cho người xấu số và tặng quà cho cháu. Mong rằng bố cháu chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục nuôi dạy anh em cháu, mong rằng các cháu luôn khỏe mạnh, học giỏi và chóng lớn khôn, mong rằng mẹ cháu ở nơi xa sẽ luôn phù hộ cho bố con cháu!

5. Cháu Lê Duy Tùng - HSTT đang học lớp 4A2 trường tiểu học Núi Đèo, nhà ở số 214 đường 25/10 Thị trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên.
Cháu Tùng có 3 chị em, chị sinh năm 1996, anh sinh năm 1998 và Tùng sinh năm 2000. Hiện nay cả 3 chị em đang cùng học 1 lớp với Tùng.
Bố của các cháu mất do tai nạn giao thông, mẹ thì bỏ nhà đi để lại 3 chị em Tùng cho ông bà nội. Bà Nội Tùng bị tàn tật chỉ ở trong nhà, ông nội đi hót rác để lấy tiền nuôi cháu. Cách đây hơn 1 tháng ông cũng bị tại nạn giao thông và đã mất. Sau khi ông Nội mất thì mẹ các cháu đã tìm về với con, hiện nay mẹ cháu tiếp tục công việc của ông đi hót rác, làm VS đường phố.

6. Cháu Lục Thành Ân - HS lớp 8D trường THCS Kênh Giang huyện Thủy Nguyên. Hiện ở tại xóm Trại Trên xã Kênh Giang. Cháu Ân hiện sống với mẹ và em gái học lớp 5. Bố bị cảm đã mất cách đây 3 năm, mẹ bị điếc,ở nhà làm ruộng.

Như vậy, mỗi tháng CSTT sẽ hỗ trợ tổng cộng 2.000K cho 6 trường hợp trên. Chúng mình đã bàn bạc và thống nhất để chung 1 topic, lập 1 quỹ chung chứ không tách ra từng trường hợp một. Hàng tháng chúng mình sẽ đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình các bé, đồng thời update tình hình các cháu luôn.

Tất cả sự ủng hộ của các bạn chúng mình sẽ đưa về chung 1 quỹ nhé:

Vâng chị ạ! Em nhận 1 cháu. Ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng, em sẽ hỗ trợ thêm sách vở, quần áo, quà cho cháu vào các dịp lễ tết. Có gì chị liên lạc với em nhé.:)
Bác CTB ơi, chỉ còn 1 t/h trợ giúp phải không a? Em góp vào quỹ này 100k/tháng nhé! Các t/h ở Thủy Nguyên thì sao ạ?
Chị CTB và các bạn HP ơi em đã nhận đc số tiền 2000K (10.000Yên) từ sự ủng hộ của Lannhu và các bạn sinh viên Việt Nam ởi JAIST .
Các bạn sẽ chia thành 5 tháng bảo trợ, mỗi tháng là 400K cho em Minh. Cái việc này trong thư chi vẫn ko đc hiểu lắm Lannhu lên báo giúp chi nhé.
Hiện nay vẫn chưa thấy topic đc tách ra từ topic này nên để tạm ở đay ạ.
Cảm ơn vì tất cả@};-:x
3000Yên chi chuyển vào topic này nhé
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=53850&posted=1#post53850
Cảm ơn chị Loan. Hôm trước em lại cứ dự đoán ủng hộ 400K thì chia 100K/cháu/tháng (hic...các chị thông cảm, em bị lạc hậu với giá cả và lạm phát ở VN :(), nhưng sau mới biết 300K/cháu/tháng nên tiền của nhóm bọn em chỉ được 1 cháu. Dư 100K/tháng nhờ các chị mua quà tặng các em còn lại giúp em. Hoặc nếu được, hiện tại còn 2 em, nếu chia được 400K/tháng cho 2 em mỗi em 200K/tháng thì tốt ạ (em thích phương án này :)).

Mong các mẹ ở HP sớm update tình hình các em lên, để em phản hồi lại cho các bạn đã đóng góp và hi vọng quỹ kêu gọi của em sẽ tăng lên theo thời gian :).
Cảm ơn các bạn nhiều!
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Cảm ơn HP đã đưa lên.
Như vậy từ tháng 01.2010 chính thức CSTT nhận bảo trợ cho 6 trường hợp với tổng số 7 em. Mỗi tháng CSTT sẽ gửi tới 6 trường hợp với tổng số tiền bảo trợ là 2tr.

Tháng 01.năm 2010 CSTT đã gửi tới HP số tiền 2000K nhờ HP đưa tới tận tay các bé cùng gia đình. Tháng 2 cũng là giáp Tết để tiện, CSTT xin được trích tiếp tiền tháng 2 nhờ HP đưa sớm cho các con phấn khởi.

Về phần thu CSTT đã nhận được sự ủng hộ của Lannhu và các bạn sinh viên Việt Nam ởi JAIST với số tiền 2000K.
Mọi thông tin cập nhật ủng hộ tại thành viên cho việc bảo trợ 6 trường hợp của HP sẽ được cập nhật tại topic này.
Xin cảm ơn tất cả mọi người.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Số tiền đã chuyển khoản 2,000,000 VND
Số tiền phí 0 VND
Nội dung chuyển tiền CSTT chuyen tien bao tro t2 cho 6 TH o HP
Thời gian Ngày 21 tháng 01 năm 2010 11:15:52
Số lệnh giao dịch 2101100357359001
Giao dịch chuyển khoản thành công!
Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!


CSTT đã chuyển thêm tháng 02.2010 của 6 trường hợp trên tới HP . Cảm ơn HP rất nhiều @};-

Theo đúng quy định của CSTT
Thu
Lannhu và các bạn sinh viên Việt Nam ở JAIST với số tiền 2000K.
Chi
Tháng 01.2010 số tiền 2000K
Tháng 02.2010 số tiền 2000K
Vậy Chi - Thu = 4000K - 2000K = 2000K
Trích quỹ CSTT tháng này.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
316
0
0

Boxu-Chun

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Em xin góp 200k ủng hộ các cháu này.
Em đã chuyển tiền cho chị Loan từ tk .......120136
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Em xin góp 200k ủng hộ các cháu này.
Em đã chuyển tiền cho chị Loan từ tk .......120136
Ngày 22.01 nhận từ TK 136 số tiền 200K của Boxu-Chun
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Các bạn CSTT Hải Phòng đã bàn và thống nhất, vì tháng 2 là tháng Tết, nên chúng mình sẽ chuyển số tiền của cả tháng 1 và tháng 2 vào chung 1 lần, cho các con có thêm chút quà đón Tết vui vẻ. Cuối năm nên mọi người đều bận rộn, nhưng HP sẽ sắp xếp để đi trong tuần này và tuần sau (Phải đi 2 lần vì 2 huyện này ở 2 hướng khác nhau)

Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm :x
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 22.01 nhận từ TK 136 số tiền 200K của Boxu-Chun
Ngày 29.01 nhận từ TK...binhminhmua81 ủng hộ số tiền 500K
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Em nhận tiền ủng hộ của các chị sau, chiều đi sẽ chuyển cho Mẹ Chíp Tôm Bi ạ:
Chị Bùi Thị Phượng. Đ/c: 22/E2- Cát Bi 300k
Chị Bùi Thu Lan. Đ/c: Số 11- Lý Hồng Nhật- Cát Bi 200k
Chị Nguyền Thị Ngọc. Đ/c: Số 35-Lý Hồng Nhật- Cát Bi 200k
Mẹ Hải Tâm 200k
Tổng cộng 900k ạ. Em sẽ chuyển cho chị Tâm chiều nay khi đi ạ. Các chị này là hàng xóm nhà em ạ, chiều nay có 2 chị đi thôi, còn chị Phượng thì bận rồi ạ
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Nhận của Hà Thu 6 hộp bánh, quà tết cho các cháu ạ.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Chip Tom Bi đã nhận tiền ủng hộ các cháu:

- Lancuccu : 300K
- Mexinhnhatnha: 200K
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Mọi người ngóng tin, Thuận em cứ nhanh nhảu thông báo là cả nhà đã đi đến nơi về đến chốn, an toàn và hoàn thành suất sắc nhiệm vụ ạ :D hình ảnh thì Thuận em đang cầm mấy cái nhưng chả biết up thế nào ( vụ này hơi gà mờ chút). Mọi người uống tạm cốc nước lọc để chờ thông tin chi tiết sau


( Yêu thế không biết) :)
Vì tấm ảnh này CTB để em up nhá :)
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh đây các bác ạ!
Còn mấy ngày nữa là đến tết, Mùa xuân mới lại sắp về, một mùa xuân của no ấm, xum vầy...


nhưng ở đâu đấy trên dải đất hình chữ S này vẫn còn những mảnh đời, những số phận đang từng ngày, từng giờ phải đối mặt với cái đói, cái rét và cả những trọng bệnh không phương cứu chữa.Thay mặt ngôi nhà CSTT, tạm gác lại tất bật của những ngày cuối năm nhóm CSTT HP tranh thủ về với hai huyện Thủy Nguyên và An Lão ở đấy có những em bé đang cần lắm những chia sẻ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các mẹ, các chị mà đã hơn một lần CSTT đã tới với các em trong chuyến đi đầy ý nghĩa
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showpost.php?p=46454&postcount=94
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showpost.php?p=46458&postcount=95
12 giờ trưa ngày 30 tháng 1 năm 2010 mọi công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã được các thành viên CSTT HP chuẩn bị chu đáo.



Đúng 12h30 Mẹ CTB bóp nổ quả bóng bay( Te te ) làm hiệu lệnh xuất phát .Sau 30 phút chạy xe, dưới sự dẫn đường của 2 cán bộ đoàn vô cùng xinh đẹp và nhiệt tình chúng tôi đến với Cháu Lê Duy Tùng - HSTT đang học lớp 4A2 trường tiểu học Núi Đèo, nhà ở số 214 đường 25/10 Thị trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên.

Cháu Tùng có 3 chị em, chị sinh năm 1996, anh sinh năm 1998 và Tùng sinh năm 2000. Hiện nay cả 3 chị em đang cùng học 1 lớp với Tùng.
Bố của các cháu mất do tai nạn giao thông, mẹ thì bỏ nhà đi để lại 3 chị em Tùng cho ông bà nội. Bà Nội Tùng bị tàn tật chỉ ở trong nhà, ông nội đi hót rác để lấy tiền nuôi cháu. Cách đây hơn 1 tháng ông cũng bị tại nạn giao thông và đã mất. Sau khi ông Nội mất thì mẹ các cháu đã tìm về với con, hiện nay mẹ cháu tiếp tục công việc của ông đi hót rác, làm VS đường phố.
Ngôi nhà lụp xụp của 5 tháng về trước khi chúng tôi đến thăm các cháu vào dịp Trung thu đã được thay bằng một ngôi nhà xây đẹp đẽ hơn bằng nguồn kinh phí trợ giúp của địa phương và sự giúp đỡ của bà con xóm phố . Mẹ CTB thay mặt CSTT tặng quà và tiền hỗ trợ cho bé.

Minh Minh vẫn làm công việc của chị là ân cần hỏi han và động viên các bé cố gắng hơn nữa trong học tập và giúp đỡ gia đình.

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình em bác trưởng cụm dân cư bày tỏ sự cảm ơn tới tất cả những người trong ngôi nhà CSTT đã quan tâm và động viên các em bằng cả vật chất lẫn tinh thần để các em lấy đó là nguồn động viên phấn đấu và trưởng thành.


Uống cốc nước trà ấm áp trong không khí vui vẻ, đầm ấm cùng các bé và gia đình. Chúng tôi lại lên đường đến với Cháu Lục Thành Ân - HS lớp 8D trường THCS Kênh Giang huyện Thủy Nguyên. Hiện ở tại xóm Trại Trên xã Kênh Giang. Cháu Ân hiện sống với mẹ và em gái học lớp 5. Bố bị cảm đã mất cách đây 3 năm, mẹ bị điếc,ở nhà làm ruộng. Cậu bé có đôi mắt buồn nhưng ẩn sâu trong đó là sự thông minh và hiếu học.

Minh Minh thay mặt CSTT tặng quà, tiền bảo trợ và không quên khích lệ em cố gắng hơn nữa trong học tập.

Chào chúng tôi Ân hứa sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ công nuôi dậy của mẹ, của các thầy các cô, các mẹ các chị trong ngôi nhà CSTT.
Theo chân các chị tôi tiếp tục được đến ngôi trường mà Lục Thành Ân đang theo học.



Trao đổi với cô Hiệu trưởng trường THCS Kênh Giang mẹ CTB và MinhMinh thay mặt đoàn cảm ơn sự quan tâm của nhà trường tới hoàn cảnh của Ân và mong rằng sẽ luôn nhận được những thông tin về cuộc sống cũng như kết quả học tập của em.
Chia tay cô Hiệu trưởng của Ân chúng tôi tiếp tục cuộc hành trỉnh đến với bé Trương Thị Minh Hiền học lớp 1 trường tiểu học xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên.
Mẹ cháu Hiền là công nhân giầy da, mới mất do tai nạn giao thông chưa đầy 2 tháng. Bố đi làm thuê mướn khi nông nhàn, anh vẫn còn rất suy sụp sau cái chết của người vợ trẻ. Cháu Hiền có anh năm nay mới học lớp 2, mẹ mất, bố không nuôi nổi 2 đứa con nên anh cháu đã về ở với cụ năm nay 80 tuổi ở quê Hải Dương


Tôi đã run tay khi bấm máy ghi lại khoảnh khắc này. Thương bé biết bao trước mất mát của bé, xúc động biết bao trước chia sẻ của chị.

Những món quà nhỏ bé, sự bảo trợ khiêm nhường của các chị sẽ là nguồn động viên, an ủi cho bé luôn cảm thấy ấm áp hơn khi mất đi người mẹ yêu dấu của mình.
Chia tay Huyện Thủy Nguyên, tạm rời xa dòng sông Bạch Đằng lịch sử, chúng tôi tiến về Huyện An Lão khi kim đồng hồ chỉ 17h20
(chưa hết...)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

( Em up tiếp, Ảnh HuyenLinh chụp xấu kinh >:)>:)>:) )
Cảm ơn những thìa kem ngọt ngào của MinhMinh như tiếp thêm sức để Thuận em tiếp tục cuộc hành trình theo các chị.
Chia tay Huyện Thủy Nguyên, xuôi theo Quốc Lộ 10 chúng tôi tiến về huyện An Lão khi trời đã bắt đầu tối. Những vằn mây đen trên nền trời cùng sự ghập ghềnh của con đường như báo hiệu một điều gì đó xáo động trong lớn lao trong suy nghĩ của mỗi thành viên CSTT.



Dẫn đường cho chúng tôi vẫn là anh bạn Huyện đoàn mà chúng tôi đã có dịp quen nhau từ chuyến đi lần trước. Bé đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là em Vũ Thị Hồng Nhung - học sinh lớp 4 trường tiểu học Trần Tất Văn, thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn huyện An Lão. Em là con đầu trong gia đình, sau còn em gái Vũ Thị Trang 1 tuổi. Cả nhà bị AIDS. Bố đã mất. Còn mẹ làm ruộng nuôi 2 con. Đã biết trước hoàn cảnh của em, đã một lần tận mắt chứng kiến nhưng tất thảy trong chúng tôi không ai không sửng sốt khi biết mẹ của em mới sinh thêm một em bé nữa dù biết mình đang phơi nhiễm HIV
Mẹ CTB và MinhMinh thay mặt đoàn trao quà và tiền bảo trợ cho em.




Nhìn ba đứa trẻ đang mang trong mình mầm bệnh HIV mà thương các em biết bao.
Em kéo tay tôi nói nhỏ:
- Họ dũng cảm thật anh nhỉ?!
-Uhm! Họ dũng cảm thật, dũng cảm kiểu " Cưa bom lấy thuốc nổ"
Họ dũng cảm là do đâu em nhỉ?! Nhận thức kém? dân trí thấp, hay lối sống buông thả bất biết hậu quả và ngày mai.
Thương các em bao nhiêu thì lại trách các bậc làm cha làm mẹ ấy bấy nhiêu. Có công sinh ra em nhưng lại không cho em một cuộc sống bình thường, một tuổi thơ bình yên. Rồi đây các em sẽ sống ra sao?!

Tạm biệt Nhung, tạm biệt ngôi nhà ấy chúng tôi đi ra mà trong lòng cảm thấy tê dại. Gần đến chỗ để xe Chị cán bộ đoàn địa phương kéo tay CTB nói nhỏ.
- Nhà bên cạnh này cũng có một hoàn cảnh đáng thương này các chị.
Theo chân các chị tôi bước vào ngôi nhà nhỏ ven đường bên trong đang có tiếng khóc của một em bé mới sinh. Nghe một chị hàng xóm bế hộ đứa trẻ kể lại hoàn cảnh của em: Cả hai mẹ con cùng sinh con. Người mẹ trẻ sau khi sinh con bỏ con cho mẹ đẻ mình nuôi rồi bỏ đi. Mẹ đẻ lại mới tái giá và cũng vừa sinh em bé. Chuyện đời thật éo le, dở khóc, dở cười như thế. Nhìn hai đứa trẻ như nhau đứa này là dì ruột của đứa kia mà trong chúng tôi không ai không khỏi chạnh lòng.




Người bà bây giờ đang nuôi con nhỏ của mình và không có khả năng nuôi cháu. bày tỏ ý định cho ai muốn xin đứa trẻ ấy về nuôi. Sau khi nghe xong hoàn cảnh của bé. CTB hứa sẽ cùng các mẹ trong ngôi nhà CSTT quay lại với con trong một ngày gần nhất.

Cũng trên con đường làng ấy. Chúng tôi đến với Em Nguyễn Thị Mai Anh - học sinh lớp 2 cùng trường trên. Cả nhà cũng bị AIDS. Bố đã mất, còn 2 mẹ con sống nhờ trong căn nhà của bà ngoại. Mẹ đi cấy thuê và nhận hàng mã về làm thêm.




Mẹ CTB và MinhMinh tặng quà và tiền bảo trợ cho em. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con em như ấm cúng thêm lên bởi những món quà ý nghĩa mà các chị trong ngôi nhà CSTT mang lại.
Chia tay chúng tôi, chia tay các anh chị cán bộ đoàn là nụ cười rạng ngời của Mai Anh. Từ sâu thẳm tôi luôn luôn cầu chúc cho bé sẽ mãi giữ được nụ cười như thế.


Chúng tôi định tìm đến với em Nguyễn Thị Minh - học sinh lớp 4 trường Nguyễn Đốc Tín thôn Tiên Cầm, xã An Thái huyện An Lão. Bố đã mất từ lâu (cảm mất đột ngột). Mẹ mất cách đây 5 tháng do bệnh nan y. Hiện sống cùng chị gái và anh rể. Anh rể làm thợ xây. Chị gái trước làm công nhân giầy da, nhưng hiện đang nghỉ ở nhà vì mới sinh con thứ 2 được 1 tháng. Hai anh chị còn 1 con trai khoảng 3, 4 tuổi. nhưng nhận được thông báo của thầy phụ trách. Do sức khỏe của em yếu thứ 7 và chủ nhật được nghỉ học em về bên Kiến An với gia đình anh chị để có người chăm sóc, còn những ngày đi học em hay phải ở bên An Lão một mình :(:-O. Không có địa chỉ của em chúng tôi đành gởi lại quà và tiền bảo trợ của em cho thầy phụ trách trường nơi Minh đang học và hẹn sẽ quay lại thăm em trong một ngày gần nhất.
Lúc này đồng hồ trên xe đã chỉ 20h15 vậy là kết thúc một chuyến đi nhiều tâm trạng và cảm xúc. Chào các thầy cô phụ trách của các em, chào tạm biệt các anh các chị huyện đoàn huyện An Lão, chúng tôi ra về dù trong lòng còn bao trăn trở .
Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Thành Đoàn Hải Phòng, của Huyện Đoàn huyện An Lão và Tiên Lãng, của các cán bộ Đoàn xã và các thầy cô giáo đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc này!
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các bố các mẹ của Chia sẻ Tình thương đã đóng góp, đã gửi gắm tình cảm yêu thương tới các cháu
Chân thành cảm ơn các mẹ CSTT Hải Phòng đã tham gia những chuyến đi ý nghĩa này.
Cảm ơn tất cả mọi người !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Cám ơn tấm lòng của tất cả mọi người.@};-@};-@};- Xúc động quá !!!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Cảm ơn cả nhà đã động viên và tiếp sức cho Hải Phòng :x:x

Hôm đó chúng mình đã chuyển cho các con 6 phần quà, mỗi phần gồm:

- Tiền bảo trợ 2 tháng 1 và 2.
- 1 hộp bánh to do mẹ Hà Thu ủng hộ
- 1 gói quà (bánh, kẹo...) do mẹ Tấn Minh ủng hộ
- Sữa tươi Vinamilk (2 lốc) do mẹ CTB ủng hộ
- 2 phong bao lì xì do Minh Minh và Aslan ủng hộ.

Ngoài ra còn 1 ít chăn, quần áo, đồ chơi cũ của bạn mẹ Hải Tâm ủng hộ.

Phần vì bận, phần vì có nhiều cảm xúc trái ngược sau chuyến đi nên CTB chưa viết được gì. Hẹn ngày mai nhé :(


@ Thuận em! Cảm ơn em đã post ảnh ngay, mặc dù chị biết em rất mệt :-* (chị lại đưa ra icon, còn ai thực hiện thì nhanh nhanh mà tiến hành trong năm đi nhé)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Từ thông tin của cô giáo và tổng phụ trách trường Tiểu học Trần Tất Văn hôm CSTT HP đi thăm và tặng quà các cháu (ngày 30/1/2010), chiều qua (4/2/2010) CSTT HP đã đến thăm cháu

Phùng Thị Thu Trang - Học sinh lớp 4A trường TH Trần Tất Văn - xã Thái Sơn huyện An Lão.

Cả bố và mẹ Trang đều đã mất vì HIV, bố mất 7 năm, mẹ mất 2 năm nay. Rất may mắn Trang không nhiễm HIV. Trước ông bà ở cùng bố mẹ Trang, nhưng sau khi mẹ mất thì ông bà phải bán nhà trả nợ. Hiện Trang cùng ông bà nội ở nhờ nhà chú ruột. Ngay sát cạnh là nhà bác ruột (bác trai). Cả vợ chồng bác và chú đều đi làm thuê làm mướn ở xa. Ông bà ở nhà trông 4 người cháu. Trang học rất tốt. Năm nào cũng đạt danh hiệu HS giỏi (Ở quê, tỷ lệ HS giỏi không cao đâu các bạn nhé. Chúng mình về hỏi thăm thì thấy số HS giỏi là cực ít, HS khá cũng không nhiều, chủ yếu là HS trung bình. Các cô giáo nói các cháu học thế nào thì ghi nhận đúng như thế, không có chuyện nâng điểm để lấy thành tích)

Theo nhận xét của chúng mình, hiện tại, dù cũng là gia đình nghèo, nhưng Trang không quá khó khăn. Ông bà , bác và chú vẫn lo cho con được, tất nhiên không khá giả gì. Còn sự mất mát về tình cảm thì không gì bù đắp nổi. Nên theo ý kiến CTB, chúng mình sẽ theo dõi, động viên con mỗi học kỳ, để con phấn đấu giữ vững kết quả học tập như bây giờ.

Chúng mình có gửi cho con 1 phần quà Tết gồm:

- Phong bao lì xì : 500 K
- Một túi bánh kẹo mứt sữa : 103 K

Tổng cộng = 603 K, mẹ CTB xin ủng hộ số tiền này.

Cả nhà chờ em Thuanplt post ảnh nhé.


***) Ngày 30/1/2010 nhận của các bạn mẹ Hải Tâm số tiền 900 K :-*
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Em lại được post ảnh:)
Cảm ơn CSTT, cảm ơn CTB cho Thuận em lại được quay lại An Lão thêm một lần nữa :-*
Sau rất nhiều cuộc điện thoại thì cuối cùng CTB cũng túm được hai thành viên của CSTT cùng chị về An Lão là hamy2k5 và chị Lan gật gù
Đây là phần quà mà mẹ CTN đã chuẩn bị cho Trang

Bước vào ngôi nhà của người chú mà Trang đang ở cùng bà nội tôi bắt gặp ngay góc học tập của Trang, rất gọn gàng và ngăn nắp



CTB thay mặt CSTT tặng quà và phong bao lì xì cho Trang


Bà nội và Trang cảm ơn các chị, các mẹ trong ngôi nhà CSTT đã quan tâm và động viên em để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong học tập khi mãi mất đi người cha và người mẹ thân yêu nhất của em.
Tôi thấy em bật khóc khi được các chị hỏi han và quan tâm



Thương em quá! Tôi thấy Hamy2k5 nói nhỏ với em.
Trang về bên HP ở với cô Hamy và Chú Thuận nhé?!
Tôi không thấy Trang nói gì nhưng tôi cảm nhận được trong em luôn khao khát một tình yêu thương...


Cảm ơn các thầy, các cô trường tiểu học Trần Tất Văn đã cho CSTT được đến với các em, được chia sẻ với các em những mất mát và khó khăn trong cuộc sống @};-
Cảm ơn tất cả các thành viên CSTT !
Cảm ơn tất cả mọi người !:cstt04:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Thương em quá! Tôi thấy Hamy2k5 nói nhỏ với em.
Trang về bên HP ở với cô Hamy và Chú Thuận nhé?!
Tôi không thấy Trang nói gì nhưng tôi cảm nhận được trong em luôn khao khát một tình yêu thương...
Chị nghe thấy Thuanplt hỏi câu này rất to chứ có phải Hamy hỏi đâu nhỉ :)
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Chào cả nhà mình.Năm mới chúc tất cả mọi người hạnh phúc, nhiều niềm vui và ... không biết nói j nữa cả... Thời gian vừa rồi vì việc riêng cũng như vì lý do sức khỏe em đã không theo sất được mọi người...hôm nay vào đây mới biết c T đã triển khai hđ. Ra tết em xin tham gia với mọi người lại nhé
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Tháng 2 đã sắp hết chỉ còn 3 tháng hết năm học hết năm học đến hè, CSTT gửi xuống HP số tiền 6.000K bảo trợ 6 trường hợp cho 3 tháng cuối năm học. Những trường hợp đó đều xa HP nên chúng mình xin phép gửi 3 tháng để HP cân nhắc thu xếp đến với các cháu.
Xin cảm ơn Hải Phòng rất nhiều.
Thu Ngày 22.01 nhận từ TK 136 số tiền 200K của Boxu-Chun
Ngày 29.01 nhận từ TK...binhminhmua81 ủng hộ số tiền 500K
Chi Bảo trợ cho 6 trường hợp tháng 3, 4, 5 số tiền 6000K
Trích quỹ 5300K

Số tiền chuyển khoản 6,000,000 VND
Tài khoản ghi có 0031000099098
Tên chủ tài khoản ghi có TRAN THI THI TAM
Nội dung chuyển tiền CSTT chuyen tien bao tro t3-4-5 cho 6 TH o HP
Số lệnh giao dịch 2602100595843001
Phí Phí người chuyển trả
Số tiền phí 0 VND
Thời gian Ngày 26 tháng 02 năm 2010 11:20:20
Giao dịch chuyển khoản thành công!
Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!
 
Top