(MS195/CN) 19.03.2009 - Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Đây là lời kêu gọi của kukumalu:
Chào các mẹ, Thấy các mẹ đang nặng lòng với bước ngoặt của HQ, nhưng trường hợp của bé Hương Giang bị bỏ rơi ở viện Nhi thật sự đang rất cần HQ giúp đỡ. Bé Duy đã mất đầu tuần rồi, chắc cũng ít mẹ biết điều này. Cầu cho linh hồn con sớm được siêu thoát Tình hình bé Giang mình nói qua thế này: Nhờ nhóm của bạn Online Muộn vẫn tiếp tục thăm và giữ liên lạc với BV, đặc biệt với cô phó khoa sơ sinh rất nhiệt tình nên biết tình hình của bé là mắt bị đục thủy tinh thể, nếu ko phẩu thuật sớm bé sẽ bị lòa. Tuần vừa rồi, nếu không nhờ sự can thiệp từ cấp trên, bé đã bị chuyển sang trung tâm ở Ba Vì rồi, mà như vậy bé sẽ chẳng có cơ hội được phẫu thuật nữa. May mà cũng đã liên hệ được với 1 số bác sĩ viện mắt TW và thông báo tin mừng là sang nay, với tài trợ xe của anh Bừa, bạn Dương, em Thảo y tá rất dễ thương và tốt bụng, bé Giang đã được đưa sang viện Nhi để các bác sĩ hội chẩn. KQ là bé có thể gây mê để phẫu thuật được và nếu ko có gì thay đổi bé sẽ được phẫu thuật vào đầu tuần tới. Có điều cần nhờ các mẹ là khi bé mổ bên viện Mắt, cả 2 viện sẽ ko có người chăm sóc cho bé đâu, mà thời gian ở viện mắt chắc cũng mất vài ngày, đồng thời fai có người chăm 24/24h. Vấn đề này nằm ngoài khả năng của mình nên mong HQ, chị Loan xem xét giúp đỡ cho bé. Trộm vía con gái trắng trẻo xinh ghê lắm :p Nhân đây xin được cảm ơn bs Quốc Anh, bs Tịnh viện Mắt TW đã rất nhiệt tình thăm khám, lo thủ tục cho bé ( việc lẽ ra viện Nhi cần phải contact và đề nghị mới đúng), cảm ơn tấm long của các bạn nhóm Onlie muộn. Nhưng thôi, dù sao bé đang đứng trước một cơ hội trong đời: cơ hội có đôi mắt sáng. Các mẹ nhân ái ơi hãy giúp con gái bé bỏng nhé
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Mình đăng ký tất cả các buổi sáng từ 9h đến 12 giờ chăm Giang trong viện Mắt.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
các mẹ đều có thể thay nhau vào chăm sóc con ban ngày, nhưng còn ban đêm nữa, nên mình vẫn nên làm như lần trước là thuê ai đó để chăm sóc con các mẹ ạ, chúng mình sẽ lại góp sức chung tay nhé! Hãy yêu thương lấy các con bé bỏng và tội nghiệp . Yêu các mẹ!
 
148
0
0

BlueSky

New Member
Giá mà nhà em ở gần nhỉ. Tối thì em rảnh nhưng ông xã ứ cho đi.
 
125
0
0
Thực ra nhóm chúng em đang cố thuê người trông cả ngày đêm cho Giang. Như thế cho được liên tục. Các mẹ cũng đỡ vất cả. Tuy nhiên nếu ko được thì theo lịch như các mẹ đăng kí nhé. Lạy trời bé được mổ thành công và chỉ phải nằm ở viện Mắt vài ngày thôi. Về lại viện Nhi ta lại tính.
 
31
0
0

N&M

New Member
Mình có thể chăm bé từ vào 2-4hchiều từ thứ 2-thứ 6. Mình có thể trông cả buổi sáng từ 8-10h nữa nhưng thấy có Mít Nem rồi nên mình trông buổi còn lại thôi.
 
269
0
0

Lộc Vừng

New Member
nếu chưa có chị nào ở lại với cháu qua đêm, em sẽ vào. Cho em bắt đầu từ tuần sau nha. Mà buổi tối từ mấy giờ ạ. Còn chế độ ăn uống sinh hoạt của con thế nào, em còn biết. Em chưa nuôi con nhỏ, cháu nhỏ qua đêm bao giờ. các chị chỉ em với.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
nếu chưa có chị nào ở lại với cháu qua đêm, em sẽ vào. Cho em bắt đầu từ tuần sau nha. Mà buổi tối từ mấy giờ ạ. Còn chế độ ăn uống sinh hoạt của con thế nào, em còn biết. Em chưa nuôi con nhỏ, cháu nhỏ qua đêm bao giờ. các chị chỉ em với.
Ôi em Vừng, thật ngưỡng mộ em. Giá chị có thể quay về 10 năm trước trẻ trung và son rỗi như em....:)

Mà các mẹ ơi, tình hình đóng góp giờ thế nào ạ? Vẫn theo cách cũ phải không ạ???
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Chào cả nhà,
Rất cảm ơn chị Mít Nem đã tao nick cho em ở đây. Tình hinh bé Giang em đã trao đổi với Thảo y tá viện Nhi là người đang trực tiếp chăm bé rồi. Thảo sẽ hỗ trợ khi mới mổ và sau đó nữa, cái này mình se phải nói chuyện cả với cô phó khoa để Thảo hỗ trợ việc chăm bé. Cô bé này nhiệt tình và nhân ai lắm, nên nếu chăm được bé thì các mẹ cứ yên tâm. Nhưng nói chung nếu phải trông đêm vất vả thì cũng được đề nghị nhà mình trích quỹ. Bởi thời gian bé nằm viện mắt không nhiều lắm, vài ngày thôi nên nếu mọi người đã nhận lời trông bé được rồi thì theo mình không cần thuê người nữa, chỉ cần Thảo và mọi người luân phiên thôi. Sau này sẽ bố trí lịch cụ thể.

Ngày mai mình sẽ gọi lại cho bs Tịnh viện mắt xem lịch mổ thế nào, nếu ko có gì thay đổi con sẽ chuyển sang viện mắt thứ 2 và mổ vào ngày thứ 3 tuần tới.

Lần đầu vào đây, xin được gửi lời chào thân ái tới tất cả các anh, chị, các bạn. Mong cả nhà sức khỏe và hạnh phúc
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Cảm ơn tất cả các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ hoạt động này. Giống bé Mai và bé Hân, những bé bị bỏ rơi ko nơi nương tựa, chúng mình mỗi ngừơi một tay cùng chăm các con để ít nhất trong thời gian chưa có nơi nào bảo trợ cho các con, các con vẫn được hưởng những chăm sóc tối thiểu cần thiết.

Lịch theo đăng ký dự kiến như sau:

Sáng T2-T7: Mít và Nem trông từ 9-12h (Nếu LV trông đêm thì em có thể ở đến 9h sáng ko hay là 8h thôi để chị còn cố gắng đi sớm hơn?)
Chiều T2-T6: Chị N&M trông từ 2-4h (cảm ơn chị nhiều, chia ra cho đỡ mệt chị nhé. Từ 12h đến 2h vẫn chưa có ai đăng ký nên tạm thời em sẽ trông nốt thời gian đó luôn)
Tối T2-T6: Truyện Cổ tích (trông tối mình nghĩ cùng lắm chỉ được đến 9h thôi là phải về vậy nên tạm coi là bạn sẽ trông từ 6 đến 9h hay từ 4-9h thì bạn báo lại giúp mìnlh luôn nhé)
Đêm T2-T6: Lộc Vừng (dự kiến thế đã, vì tiết kiệm chừng nào hay chừng ấy).

Quỹ thì trước mắt chưa có ai đóng góp, mình dự kiến đưa lên đấu giá lọ nước hoa đưa vào quỹ chung, nên kiểu gì cũng sẽ có ít nhất 1triệu để lo cho con (đã xin ý kiến sếp, sếp nói các đồng chí tự thu xếp chăm con, sếp đang ốm). Vậy nên dự kiến trước mắt thế đã. Khi con bắt đầu chính thức thì sẽ tạo một quyển sổ, người nào chăm ca nào thay bỉm cho con, hay cho con ăn lúc mấy giờ sẽ ghi lại, dặn dò người kế tiếp mấy giờ thì cho ăn tiếp...Nói chung là chúng mình sẽ dặn dò nhau qua quyển sổ đó. Nếu ai bận đột xuất thì sẽ báo cho nhau để chúng mình thu xếp. Mọi người làm ơn pm cho mình số điện thoại nhé.
@kukumalu: Nàng chịu trách nhiệm update thông tin thường xuyên lên đây nhé để chúng mình cùng nhau thu xếp chia ca cho hợp lý. Nếu LV thu xếp được thì tốt, còn thì bà thấy y tá nào bà biết mà ổn thì cứ thuê nhé, chủ yếu là trông đêm. Ban ngày chúng mình sẽ cùng cố gắng để giảm thiểu chi phí. Hôm nào chính thức nhập viện thì báo tôi để tôi vào cùng bà, xem cần mua đồ đạc sữa bỉm gì cho con để tôi còn mua.

Cảm ơn cả nhà.
 
125
0
0
Chị kukumalu ơi, onlineMuon chưa gọi lại cho chị ạ. Việc chăm bé chị H nhóm em đã nhờ được người rồi nhé. Hội Phụ Nữ của 1 phường ở HN tìm giúp được 2 mẹ con (đều đã lớn tuổi) trông giúp. Hội PN này góp 50K 1 ngày chăm bé, chúng em góp 50K. 2 người sẽ thay nhau trông ngày đêm để đỡ mệt và cũng chăm bé tốt hơn.
 
125
0
0
Cảm ơn tất cả các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ hoạt động này. Giống bé Mai và bé Hân, những bé bị bỏ rơi ko nơi nương tựa, chúng mình mỗi ngừơi một tay cùng chăm các con để ít nhất trong thời gian chưa có nơi nào bảo trợ cho các con, các con vẫn được hưởng những chăm sóc tối thiểu cần thiết.

Lịch theo đăng ký dự kiến như sau:

Sáng T2-T7: Mít và Nem trông từ 9-12h (Nếu LV trông đêm thì em có thể ở đến 9h sáng ko hay là 8h thôi để chị còn cố gắng đi sớm hơn?)
Chiều T2-T6: Chị N&M trông từ 2-4h (cảm ơn chị nhiều, chia ra cho đỡ mệt chị nhé. Từ 12h đến 2h vẫn chưa có ai đăng ký nên tạm thời em sẽ trông nốt thời gian đó luôn)
Tối T2-T6: Truyện Cổ tích (trông tối mình nghĩ cùng lắm chỉ được đến 9h thôi là phải về vậy nên tạm coi là bạn sẽ trông từ 6 đến 9h hay từ 4-9h thì bạn báo lại giúp mìnlh luôn nhé)
Đêm T2-T6: Lộc Vừng (dự kiến thế đã, vì tiết kiệm chừng nào hay chừng ấy).

Quỹ thì trước mắt chưa có ai đóng góp, mình dự kiến đưa lên đấu giá lọ nước hoa đưa vào quỹ chung, nên kiểu gì cũng sẽ có ít nhất 1triệu để lo cho con (đã xin ý kiến sếp, sếp nói các đồng chí tự thu xếp chăm con, sếp đang ốm). Vậy nên dự kiến trước mắt thế đã. Khi con bắt đầu chính thức thì sẽ tạo một quyển sổ, người nào chăm ca nào thay bỉm cho con, hay cho con ăn lúc mấy giờ sẽ ghi lại, dặn dò người kế tiếp mấy giờ thì cho ăn tiếp...Nói chung là chúng mình sẽ dặn dò nhau qua quyển sổ đó. Nếu ai bận đột xuất thì sẽ báo cho nhau để chúng mình thu xếp. Mọi người làm ơn pm cho mình số điện thoại nhé.
@kukumalu: Nàng chịu trách nhiệm update thông tin thường xuyên lên đây nhé để chúng mình cùng nhau thu xếp chia ca cho hợp lý. Nếu LV thu xếp được thì tốt, còn thì bà thấy y tá nào bà biết mà ổn thì cứ thuê nhé, chủ yếu là trông đêm. Ban ngày chúng mình sẽ cùng cố gắng để giảm thiểu chi phí. Hôm nào chính thức nhập viện thì báo tôi để tôi vào cùng bà, xem cần mua đồ đạc sữa bỉm gì cho con để tôi còn mua.

Cảm ơn cả nhà.
Xúc động quá hí hí. Em update thông tin thuê bên 1 topic nữa chị Mít Nem đưa lên và quên ko update sang bên này. Tuy nhiên em nghĩ vẫn cần sự giúp đỡ của các mẹ sau khi Giang trở lại viện Nhi điều trị tiếp

Tiếp theo thì mong sao ca mổ sẽ thành công :D
 
101
0
0

su yeu

New Member
Xúc động quá hí hí. Em update thông tin thuê bên 1 topic nữa chị Mít Nem đưa lên và quên ko update sang bên này. Tuy nhiên em nghĩ vẫn cần sự giúp đỡ của các mẹ sau khi Giang trở lại viện Nhi điều trị tiếp

Tiếp theo thì mong sao ca mổ sẽ thành công :D
em ở tận Pleiku xa xôi lắm không thể trông con như các chị được, nếu có thể các chị nhận giúp em một chút ủng hộ cho con được không ạ! không nhiều đâu nhưng cũng là tấm lòng của em. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con
 
Top