muathu
New Member
Sau bao lần hứa hẹn muathu cùng Subim cũng có dịp ghé thăm gia đình chị Hạnh vào cuối tuần vừa rồi, hình ảnh đầu tiên mà Subim và muathu thấy là 2 anh em anh 10 tuổi em 7 tuổi đang sắp xếp lại bao xi măng của một đơn vị xây đập nước của xã cho, muathu tưởng các con xin về để bán nhưng hỏi ra mới biết xin về để lật mặt chống thấm ra ngoài dặm lại phên vách và mái nhà cho mùa mưa bão sắp đến.
Chồng chị làm nghề thợ vôi, và năm ngoái khi đi làm việc ở Đà Nẵng bị đánh chết, tòa xử người phạm tội phải bồi thường nhưng gia đình này cũng nghèo khổ không bồi thường được đồng nào để chị nuôi con, một mình chị không quản ngại vất vả làm tất cả mọi việc để nuôi con, đi phun thuốc trừ sâu cho lúa, đi lấy củi ....nhìn chị gầy gò mới thấy nghị lực chị phi thường, trong ngôi nghà cũ nát không có gì đáng giá ngoài mấy con lợn chị chăm được trong chuồng.
Gia đình chị có 3 con, bé lớn Phương Thảo năm nay sẽ vào lớp 8, con được học sinh giỏi nhưng cũng rất đáng thương con lại bị bệnh khớp, cứ chuyển trời thì 2 đầu gối con sưng to kêu lạo xạo, muathu có hỏi có đưa con đi khám hay chữa trị gì không chị chỉ cười chắc chưa bao giờ nghĩ đến. Chị nói học hết lớp chín cho con ở nhà để nuôi heo
muathu và Subim hết lời khuyên chị cho con đi học vì con học giỏi và bệnh tật như thế thì làm nông cực lắm không làm nổi được. Nhưng với 3 con ăn học mỗi đầu vào năm học mới bao nhiêu thứ phải lo chị hầu như quá tải. Anh em họ hàng cũng làm nông ko giúp gì được nhiều, chỉ duy nhất có cậu của bé làm giáo viên ở quê thì giúp đỡ các con sách vở mỗi đầu năm học.
Hai con bé của chị một lớp 5 một lớp 2, các cháu cũng rất ngoan giúp đỡ mẹ được rất nhiều, xã cũng có chương trình hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm nhưng họ chỉ cho 8 triệu, nếu các gia đình có tiền làm thêm thì họ mới giải ngân, nhưng chị mãi vẫn không có tiền để làm. Muathu và Subim có khuyên mẹ bé cố gắng cho con học và sẽ xin cho con một suất hỗ trợ để Thảo được tiếp tục đến trường, đưa trường hợp này lên muathu mong sớm có mạnh thường quân trợ giúp để các con bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và hy vọng ở tương lai hơn, gửi cả nhà @};-@};-@};-@};-@};-
Hai anh em đang sắp xếp bao xi mang:
Cả nhà:
Sách được cất lên tận nóc nhà phòng mưa bão đến.
[/IMG]
Góc học tập
Chồng chị làm nghề thợ vôi, và năm ngoái khi đi làm việc ở Đà Nẵng bị đánh chết, tòa xử người phạm tội phải bồi thường nhưng gia đình này cũng nghèo khổ không bồi thường được đồng nào để chị nuôi con, một mình chị không quản ngại vất vả làm tất cả mọi việc để nuôi con, đi phun thuốc trừ sâu cho lúa, đi lấy củi ....nhìn chị gầy gò mới thấy nghị lực chị phi thường, trong ngôi nghà cũ nát không có gì đáng giá ngoài mấy con lợn chị chăm được trong chuồng.
Gia đình chị có 3 con, bé lớn Phương Thảo năm nay sẽ vào lớp 8, con được học sinh giỏi nhưng cũng rất đáng thương con lại bị bệnh khớp, cứ chuyển trời thì 2 đầu gối con sưng to kêu lạo xạo, muathu có hỏi có đưa con đi khám hay chữa trị gì không chị chỉ cười chắc chưa bao giờ nghĩ đến. Chị nói học hết lớp chín cho con ở nhà để nuôi heo
Hai con bé của chị một lớp 5 một lớp 2, các cháu cũng rất ngoan giúp đỡ mẹ được rất nhiều, xã cũng có chương trình hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm nhưng họ chỉ cho 8 triệu, nếu các gia đình có tiền làm thêm thì họ mới giải ngân, nhưng chị mãi vẫn không có tiền để làm. Muathu và Subim có khuyên mẹ bé cố gắng cho con học và sẽ xin cho con một suất hỗ trợ để Thảo được tiếp tục đến trường, đưa trường hợp này lên muathu mong sớm có mạnh thường quân trợ giúp để các con bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và hy vọng ở tương lai hơn, gửi cả nhà @};-@};-@};-@};-@};-
Hai anh em đang sắp xếp bao xi mang:

Cả nhà:

Sách được cất lên tận nóc nhà phòng mưa bão đến.

Góc học tập

Sửa lần cuối bởi điều hành viên: