Trái ớt dễ thương
New Member
Chắc mọi người còn nhớ bé Huỳnh NGọc trong topic chị Liễu mà năm ngoái chúng mình đã hỗ trợ một phần học phí . Hôm rồi Cây Ớt đã đi tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình bé .Nhà có 2 anh em, anh là Huỳnh Ngọc sinh năm 2000 năm nay vào lớp năm trường tiểu học Phú Bình- Huế. Còn em gái là Huỳnh thị Ngọc Ánh sinh năm 2004 năm nay vào lớp 1, nhưng do kỳ thị cho nên em không được học cùng trường với anh trai mình, mà phải đi học ở trường khác. Mẹ là Nguyễn Thị Ty bị nhiễm HIV , ba cũng nhiễm HIV nhưng đã mất.Hiện 3 mẹ con sống trong căn nhà của ông nội mẹ bé NGọc . Khi chồng chết vì bị nhiễm HIV nhà chồng cũng đuổi 3 mẹ con ra khỏi nhà luôn vì thế 3 mẹ con mới về sống nhờ tại nhà ông cố nội bên ngoại. Hiện tại chị Ty hằng ngày chở đồ nhựa ( rổ , rá,xô, chậu... vvv ) bằng xe đạp đi bán hàng tại chợ Bao Vinh, thu nhập cũng bữa đực bữa cái . Cũng may là 2 bé không bị nhiễm HIV .
Đầu năm học mới rồi, các con cần phải đến trường vì thế cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ mọi người để giúp cho các con được đến trường như bao bạn bè khác nhé.
Đầu năm học mới rồi, các con cần phải đến trường vì thế cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ mọi người để giúp cho các con được đến trường như bao bạn bè khác nhé.
