(MS234/CN) 19.8.2010 - Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận - ung thư máu

61
0
0

MeMy

New Member
Mình đắn đo mãi mà không biết có nên post trường hợp này không nữa, nhưng cũng ko còn cách nào nữa nên đành nhờ CSTT vậy.

Chuyện là thế này:

Bạn Đoan là người giúp việc theo giờ cho nhà mình được hơn 1 năm nay. Bạn ấy có 1 đứa con gái năm nay lên lớp 6, vừa rồi thi hết cấp 1 được 2 điểm 10, tên bé là Khánh Đan. Ba KĐ đại khái là bỏ 2 mẹ con từ hồi KĐ còn trong bụng mẹ. Mình chỉ nhớ mang máng là cách đây vài năm (là lâu lâu rồi) có tìm 2 mẹ con và nói KĐ theo ba sang Mỹ nhung KĐ nhất định ko theo, chỉ theo mẹ dù khổ thế nào con cũng chịu.

Chuyện hơi dài dòng mà mình thì cũng chả biết tóm gọn thế nào nên mọi người ch ịu khó đọc nhé!

Nói tóm lại là mình thấy sao mà bé Đ nó khổ thế ko biết, đẻ ra đã ko có bố, 2 mẹ con đùm bọc nhau. Mẹ lúc bắt đâu làm cho mình thì là cô giáo mẫu giáo 1 trường tư thục bên Q.7. Đi làm cho mình mà cứ có chuyện gì đột xuất là lại phải ứng lương, mặc dù cũng chả đáng là bao. Thế mà bao nhiêu là chuyện xui xẻo trong gia đình. Riêng bé Na (tên ở nhà của KĐ) thì 1 năm qua nào là bị bắt cóc, rồi mổ ruột thừa, sốt xuất huyết, gần đây nhất là qua đường bị xe đụng gãy tay lúc đang thi HK 2, sau đó thì lại phải vào BV mổ lại vì ruột thừa hồi tết mổ còn sót hay gì đấy. Chuyện bị bắt có cũng kinh khủng lắm lắm, người ta vào tận trường học hỏi han gì đấy rồi dẫn nó đi luôn, may sao trời thương cho nó trốn thoát được, rồi gặp được người tốt chở về nhà. Con bé bị khủng hoảng tinh thần hết cả mấy tháng. Sợ lắm mọi người ạ.

Rồi khoảng 18-19/7 vừa rồi, một buổi sáng mẹ kêu hoài mà Na ko dậy, khác hẳn mọi khi, đụng vào người thì mềm nhũn ra, mẹ Na sợ quá ẵm vào bệnh viện cấp cứu, rồi thấy chảy máu cam, máu tai. BS cho đi xét nghiệm máu ở 2 chỗ thì cả 2 KQ đều là ung thư máu! Mình chỉ nghe mẹ Na nói là máu bị phá hơn 90% rồi!

Sau đó cũng có chuyển viện sang BV Ung bướu nhưng làm gì có tiền mà theo chữa, mà có vay mượn thì cũng có chắc chắn chữa được bệnh đâu. BS cũng nói là có tín ngưỡng gì không thì đi cầu nguyện đi.

2 mẹ con về nhà trọ ở Nguyễn Cư Trinh thì chật chội quá lại tốn tiền nữa nên đã về tá túc ở nhà người bác ở Bình Dương. Lúc đầu dự định là vài bữa ổn ổn rồi mẹ đưa con về quê ở Tuy Hoà (nếu mình nhớ ko nhầm, gần biển Cổ Thạch).

Nhưng mà ung thư máu mà, không có máu thì làm sao mà ổn ổn được. Từ hôm đó đến giờ mình chỉ liên lạc bằng tin nhắn với mẹ Na được thôi. Đoan nó không dám trả lới điện thoại vì lúc nào cũng khóc. Cũng tội nghiệp mẹ Na nữa. cả 10 năm nay 2 mẹ con hủ hỉ với nhau, Đoan nó lăn lộn mưu sinh chỉ để lo cho con gái, may mà con gái lại học giỏi và rất ngoan nên cũng là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Mai mốt con bé mất đi thì thật tình mình cũng không biết mẹ nó sống sao nữa... Mình cũng cố khuyên, cố an ủi đủ kiểu nhưng thật là thương tâm cho 2 mẹ con quá trời.

Bây giờ mới đến vấn đề chính đây ạ

Thực tình thì từ hôm Na bị bệnh thì mình cũng cho được 2triệu, vài người quen nữa thêm được 1.2triệu, mình nghĩ 2 mẹ con ăn uống chắc cũng được 1-2tháng. Vừa rồi 1 người bạn đồng nghiệp lại giúp tìm được 1 "nhà hảo tâm" cho thêm 3triệu, hiện mình vẫn còn đang giữ, đang định thứ 7 này đi thăm 2 mẹ con và trao luôn số tiền này.

Tối hôm qua nhắn tin hỏi thăm thì nghe mẹ Na kể là chị dâu (cầu trời là chị dâu đừng có đọc được bài này!) ko được thoải mái vì sợ bé Na chết trong nhà chị thì làm ăn ko được (làm ăn gì mà… kỳ thế ko biết); ở nhà anh nhưng cũng phải đưa tiền. Hỏi sao ko đưa Na về quê thì bảo là đi xe khách 6tiếng thì Na nó yếu quá chịu không nổi mà thuê xe thì sợ ko đủ tiền.

Thực ra ở quê thì ông bà ngoại cũng mất rồi, nhưng cũng còn để lại 1 căn nhà cho 2 mẹ con ngoài đó. Về đó thì dù sao tinh thần cũng thoải mái hơn, không khí biển chắc cũng tốt hơn cho bé. Mà hồi nằm cấp cứu, lúc tỉnh lại tự nhiên Na lại nói “con hết bịnh mẹ con mình về quê đi mẹ!”. Mà nói cho cùng thì cuối cùng con cũng phải về quê…

Nên bây giờ mình muốn nhờ mọi người giúp đỡ để 2 mẹ con được về quê. Số tiền 3triệu kia thì để dành mua s ữa Ensure cho Na uống một thời gian nữa. Mọi người ơi, xin giúp 1 tay cho Na được về nhà….

Nhân đây xin hỏi có ai biết dịch vụ thuê xe cấp cứu để chở Na về nhà cho nhanh và được nằm nữa (Na bây giờ cũng yếu lắm rồi) thì cho mình biết với.

Cám ơn mọi người đã đọc bài này. Số điện thoại của Đoan là 01252244822. Còn số của mình là 0903874199. Thứ 7 này mình sẽ đi thăm Na, nếu ai có thu xếp đi cùng được thì liên lạc với mình nhé.

Cảm ơn cả nhà!
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan!

Nhà mình oi, không biết thì thôi chú biết mà không làm gì thì thấy đau lòng quá, xin mọi nguòi hãy giúp bé, giúp cho bé nhũng ngày tháng còn lại thêm niềm vui bên mẹ.
Mẹ My: sau buổi thăm bé ngày mai nếu sk của bé tạm ổn không còn bị ngất thì mình tìm xe taxi hay thuê xe 4 chỗ cũng đuọc chị à.
Em xin gủi tặng bé 500k chị nhé.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan!

Nhận của Shortee2009 tặng bé 1000k@};-
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan!

@ MeMy cho em số TK em giúp con một chút với , thương thế:(

Ngay và luôn nhé MeMy để em chuyển luôn mai chị mang cho bé
 
993
0
0

Cá Chép

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan!

Nhà mình cùng chờ tụi em nha, đang liên hệ để được xe miễn phí, để dành phần tiền về lo thêm cho bé @};-
 
61
0
0

MeMy

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan!

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Mình đã hỏi lại địa chỉ chính xác. Nhà bé ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Giá thuê xe bình thường 7 chỗ khoảng 2triệu. Vậy với số tiền Saomai và Shortee2009 đóng góp và thêm 500K của mình nữa là đủ rồi. Vậy mình xin Admin đóng topic này lại nhé. Cám ơn cả nhà, đặc biệt 3 bạn Saomai và Shortee2009 và bạn Nhân ái rất nhiều.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan!

Me my: chị oi, cho nhà mình một chút nhé, Cá Chép đang liên hệ xe, nếu mình tiết kiệm đuọc thì thêm chi phí để mẹ bồi duõng cho con@};-
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan!

Em yên tâm CSTT chúng mình sẽ giúp đỡ hai mẹ con Đan hết sức mình. Tình cảm mọi thành viên gửi đến cho con sẽ dành trao cho hai mẹ con dùng những lúc cuối cùng này.
 
506
0
0

Tho & Soc

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan!

Mình đại diện cho hội Dzê 3 miền WTT tặng bé 1tr Memy nhé, vui lòng cho mình số TK để mình chuyển cho kịp. Hy vọng sẽ có phép màu đến với bé:(
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Ngày 20.08 nhận từ TK... số tiền 500K của 291179
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Ngày 20.08 nhận từ TK... số tiền 500K của 291179

Ô LG mà nhanh thế chị ( TKS chị iu )
 
993
0
0

Cá Chép

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Em đã xin được xe rồi nhé :), chờ nhà bé thu xếp rồi mình về :-*
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Em đã xin được xe rồi nhé :), chờ nhà bé thu xếp rồi mình về :-*
Mẹ Cá Chép này :-*:-*:-*
 
993
0
0

Cá Chép

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Không biết hôm nay MeMy có đến thăm bé như kế hoạch không, MeMy ơi?
 
61
0
0

MeMy

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Báo cáo cả nhà là tình hình diễn biến phức tạp quá, mình rất là bối rối không hiểu thế nào.

Tối qua Đoan nhắn cho mình,

Tin 1: (nguyên văn thế này) "Ch oi E suy ngi mai nen nt cho c Ch dau e la nguoi thuc dung va rat tham lam Ai den tham Na xong ve Ba deu tim cach kiem chuyen lay het tien cua ngta cho..."

Tin 2: "Me con e mang tieng o nha a trai minh nhung thuc ra jong nhu nhung nguoi lo duong tim duoc cho xin nho qua dem vay ch ah DAu logn lam Nhung e gio day ko con ai nen danh"

Tin 3: Sang nay doi 2vo chong di dau do e nt chi goi lai cho e nha"

Tin 4 (sáng nay) "Chi ah ac dung xuong tham e Vi suot tu dem qua den gio e thuc suot dem va khoc A trai va chi dau e doi xu voi e ko ra j ca Chi goi la cho e nha"

Mình gọi lại nói là mình chỉ xuống thăm bé Na, còn tiền thì mình sẽ cất dùm. Đợi tuần sau khi ông bà kia vào rẫy thu hoạch mì, Đoan sẽ đưa bé Na ra đón taxi trốn về Saigon rồi mình sẽ đưa tiền sau. Đoan cũng đồng ý và nói là chị đi đến khu du lịch Đại Nam chị gọi cho em rồi e ra dẫn đường cho chị vào. (có kể là có nói với anh trai là chút nữa có vợ chồng mình ghé thăm thì có được ko, chị dâu thì bảo đại khái là lo là phải cho 2 người an bữa trưa :-O)

Cúp máy là vợ chồng mình lên đường. Đi đã đời xuống đến Đại Nam gọi điện thì đt tắt máy (?!) Mình đợi 45 phút vẫn gọi ko được nên quyết định đi về. À, trong lúc đợi thì mình có nhắn tin là mình đang đợi, và lúc đi về thì cũng nt để lại. Nhưng đến tận bây giờ thì vẫn ko thấy Đoan gọi lại.

Mình cũng chẳng hiểu sự tình là thế nào hết mọi người ơi. Đoán già đoán non cũng ko đoán được gì.

Thôi thì nhà mình đã cố gắng hết mình rồi, đợi khi nào Đoan nó liên lạc lại rồi mình tính tiếp vậy.

Hôm qua nghe báo mẹ chép thu xếp được xe mừng muốn chết, báo cho 2 mẹ con thu xếp để đi, đến lúc nhận được trả lới "Da a e la nguoi bao thu Si dien nen e ko noi dc voi ong E nho a c jup ma ong chui e la di xin xo nguoi ta Lam mat mat ong nen og chui e", rồi "E cam on a c nhieu da lo va jup e E ko dua Na ve que dc vi og ko cho E phai doi den tuan sau ong vo ray rhu hoach thi e moi ve duoc Ch dung buon e c nha E danh vay" thiệt tình là mình không biết nói sao nữa.

Thật là ko hiểu nổi vợ chồng ông anh trai của Đoan là thể loại người gì nữa!!!

Rồi chuyện sáng nay thì nên hiểu lý do là gì???

Đành phải đợi vậy. Chỉ ko biết lỡ ông kia đập vỡ đt của Đoan hay lấy luôn đt thì ko biết Đoan có nhớ được số Đt của mình ko. Nhưng dù gì thì Đoan cũng biết nhà mình chắc sẽ liên hệ được. Được cái là Đoan nó cũng là người lanh lẹ, chỉ có cái số nó khổ quá mà lại cứ nặng lòng với người thân trong gia đình. Anh thì anh chứ, vớ vẩn thế thì mình ẵm con mình ra khỏi nhà mà đi thôi chứ nể nang gì nhỉ, bực quá thể...

Báo cho cả nhà biết tin. Khi nào Đoan liên hệ lại mình sẽ báo cho mọi người nhé. Mình cũng ít khi on line (ở nhà lẫn ở cty, vì nhiều lý do) nên có gì mình sẽ báo tin với Saomai trước nhất nhé.

Mình rất cảm động trước tấm lòng của nhà mình. Mọi người nhiệt tình và chu đáo quá... Cám ơn cả nhà nhiều nhiều lắm. Mà chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình thế này làm mình ngại quá trời, không biết phải làm thế nào nữa...
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

ôi cầu mong không có chuyện gì sảy ra với mẹ con bé Na, cầu trời phù hộ !
 
61
0
0

MeMy

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Bé Na vừa gọi điện thoại cho mình (bằng số đt của cậu - theo Na nói) báo tin hôm qua mẹ bị rắn độc cắn (giọng bé thì nhỏ, sóng thì yếu mình nghe câu được câu chăng), lúc đó văng luôn mất điện thoại, bây giờ vẫn chưa tìm ra. Đoan bây giờ có đỡ hơn nhưng vẫn lúc sốt lúc hết. Mình tranh thủ hỏi thăm thì Na nói là con có đỡ hơn, nhưng nhiều lúc cũng còn mệt. Con bé được cái là lúc nào cũng sợ mẹ lo nên hay nói bớt đi, ko biết đối với mình thì bé có như vậy ko (?!) Đúng là họa vọ đơn chí. 2 mẹ con xui xẻo đến thế là cùng.

Tuần sau có tin gì mình lại cập nhật sau nhé.
 
806
1
0

meduydu

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Memy ơi, có tin tức gì của 2 mẹ con chưa vậy chị?
 
61
0
0

MeMy

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Mình vẫn chưa thấy Đoan liên lạc lại. Thử gọi số ĐT hôm trước bé Na gọi cho mình mà sao không bao giờ có trả lời, mặc dù vẫn đổ chuông. Bây giờ mình đành chờ thôi mặc dù cũng sốt ruột ko biết tình hình 2 mẹ con thế nào nữa. Khi nào có tin mới mình sẽ thông báo ngay nhé!
 
61
0
0

MeMy

New Member
Ðề: Giúp đỡ bé Khánh Đan sn 1999 ở gần thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận!

Hôm trước Đoan nhắn tin cho mình bằng số DT lạ của bạn, báo tin là hôm mình xuống thì ra vườn hái ít rau định nấu cơm mời cả nhà mình, rồi bị rắn độc cắn, tưởng là không sống được. Hai mẹ con đã về quê, Na lúc tỉnh lúc mê. thế thôi, từ hôm đó đến giờ cũng không liên lạc lại. Nghĩ tội nghiệp 2 mẹ con về quê chẳng biết sống bằng gì, mà ko biết cách nào để gặp.
 
Top