(MS471/CN M) 24.08.2016 - Hỗ trợ bé Giàng A Nó, 5 tuổi, Trường Khừa, Mộc Châu, Sơn La bị cây đâm vào mắt

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Cháu Giàng A Nó, 5t, bị cành cây đâm vào mắt, giờ đang lên mủ nặng, gia đình đã bán con trâu đi được 9tr, đóng tạm ứng viện phí hết 5tr còn 4tr để tiêu, anh trai đã mang thêm xuống 1tr, ở viện có anh trai trên bé và mẹ, mỗi bữa mua hai suất cơm, 1 cho mẹ và bé Nó ăn chung, 1 thì anh trai ăn nên em đã đặt cơm hai bữa cho hai mẹ con và cháo ăn sáng đến hết chủ nhật, đã nộp tiền dưới nhà ăn rồi. Gia đình sống ở Trường Khừa, mộc châu, sơn la, vào viện ngày 15/8. Chị Vân bảo từ hôm bị cành cây đâm vào mắt đến khi xuống tới viện mất 4 ngày nên nó bị mủ khá nặng. Giờ bs vẫn để nằm viện chữa và theo dõi nhưng gia đình cứ muốn xin ề vì sợ tốn tiền. Có lẽ chị Vân muốn hỗ trợ để cháu bé được ở lại chữa cho lành. Em hỏi mọi khi cho cháu ăn gì thì thấy gia đình nói là vẫn ăn chung với mẹ, tiền thỉnh thoảng mua thêm sữa, em nói là hiện giờ tiền ăn của gia đình do nhóm hỗ trợ rồi thì tiền còn lại để dành mua sữa cho cháu. Tý để em hỏi chị Vân xem nên cho cháu bồi bổ gì thêm ko ko thì tý để em mua thêm sữa bột với ít hoa quả cho cháu, lúc hôm qua em vào nó nằm trên giường băng kín mắt chắc đang ngủ chị ạ. Gia đình thì làm ruộng, e cũng hỏi còn trâu để bán ko thì thấy cậu anh bảo ko còn.


 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS471/CN) 24.08.2016 Hỗ trợ p Giàng A Nó 5 tuổi Trường Khừa, Mộc Châu, Sơn La bị cây đâm vào mắt

Cháu Giàng A Nó, 5t, bị cành cây đâm vào mắt, giờ đang lên mủ nặng, gia đình đã bán con trâu đi được 9tr, đóng tạm ứng viện phí hết 5tr còn 4tr để tiêu, anh trai đã mang thêm xuống 1tr, ở viện có anh trai trên bé và mẹ, mỗi bữa mua hai suất cơm, 1 cho mẹ và bé Nó ăn chung, 1 thì anh trai ăn nên em đã đặt cơm hai bữa cho hai mẹ con và cháo ăn sáng đến hết chủ nhật, đã nộp tiền dưới nhà ăn rồi. Gia đình sống ở Trường Khừa, mộc châu, sơn la, vào viện ngày 15/8. Chị Vân bảo từ hôm bị cành cây đâm vào mắt đến khi xuống tới viện mất 4 ngày nên nó bị mủ khá nặng. Giờ bs vẫn để nằm viện chữa và theo dõi nhưng gia đình cứ muốn xin ề vì sợ tốn tiền. Có lẽ chị Vân muốn hỗ trợ để cháu bé được ở lại chữa cho lành. Em hỏi mọi khi cho cháu ăn gì thì thấy gia đình nói là vẫn ăn chung với mẹ, tiền thỉnh thoảng mua thêm sữa, em nói là hiện giờ tiền ăn của gia đình do nhóm hỗ trợ rồi thì tiền còn lại để dành mua sữa cho cháu. Tý để em hỏi chị Vân xem nên cho cháu bồi bổ gì thêm ko ko thì tý để em mua thêm sữa bột với ít hoa quả cho cháu, lúc hôm qua em vào nó nằm trên giường băng kín mắt chắc đang ngủ chị ạ. Gia đình thì làm ruộng, e cũng hỏi còn trâu để bán ko thì thấy cậu anh bảo ko còn.


Tổng số tiền ăn trợ giúp là 920k

Đưa số tiền tồn sang đây . Vậy tổng quỹ còn 30100k - 920 K = 29 180k
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top