Ðề: (MS474/CN) 07.11.2016 - Bé Nguyễn Bảo Linh, sn 2.2010 ở thôn 2, Trằm Mé, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình bị tim bẩm sinh
Uầy, bs nhà mình nhanh thật là nhanh! Sáng: mặc quần đùi, comple, cà vạt đi họp

. Trưa: chạy thật nhanh về bv thay quần dài phẫu thuật cho bệnh nhân:-*:x. Ăn vội vàng xuất cơm bụi xong lại thay quần đùi chạy thật nhanh đi họp. kkkkk...Họp xong lại chạy thật nhanh về bv thay quần dài vào phòng phẫu thuật@};-. Đêm về ăn bữa tối với vợ

! kkkk
Bé Linh đã được phẫu thuật trưa nay. Con khỏe và ngoan. Có mẹ và dì đưa con ra. Dì rất xinh và nhanh nhẹn nhưng mẹ thì chậm vô cùng. Trên Linh đã có anh trai và chị gái, sau 16 năm mẹ Linh cố tình đánh "tuột vòng" để đẻ liền tù tì 2 đứa:-O. kkkk...Con gái chị ấy đã lấy chồng, có con được 2,3 tuổi. Tức là mẹ Linh đã lên chức bà ngoại và Linh đương chức ông cậu trẻ kkkkk....
Thay mặt CSTT em vào thăm mua cho con ít bánh và sữa.
Cảm ơn các bs nhà mình rất nhiều ạ!
Dì Linh nói ở nhà vẫn đang có lụt, nước ngấp nghé bờ hè, trường TH số 4 cho học sinh lớp 1 nghỉ học vì cầu bắc sang trường bị ngập. Mai cậu bé khỏe, nhịp tim ổn định, mọi việc thuận lợi sẽ được xuất viện:x.
Mẹ Linh quả là siêu nhân! Mần chi được dzậy ta:-w::-?????kkkk