(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
**************************
________________________________________
ALnML
03/03/2008, 07:39 AM
Chắc các bạn cũng biết thứ bảy tuần trc Hội quán chúng mình đã đến thăm chùa Ninh An. Mình cũng như các mẹ trong HQ đã đi sâu tìm hiểu lần nữa. Hội ý chớp nhoáng và nung nấu ý định giúp đỡ nhà chùa một cái gi đó ra tấm ra món. Hai chọn 1 , chúng mình chọn cái khó xin cộng đồng hơn. Sau đây là một bài viết của mẹ OMM sau một ngày đi tìm hiểu và chuyện trò cùng thày, cùng các con ở đó.
Chúng mình cùng trở lại với các bé Ninh An nhé!
Chùa Yên Ninh Tự, thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ năm 1996 đến nay, đã trở thành mái ấm tình thương cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục gần 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội quán chúng mình đã đến thăm các bé lần đầu tháng 07.2007:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=52952
và lần hai, hôm kia 01.03.2008:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971
Trên đường luyện hạnh từ bi, Sư Bác Thích Diệu Nhân đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mà lòng từ bi đạo Phật không cho phép Thày làm ngơ. Mỗi con được Thày cưu mang về chùa có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có con mất cả cha cả mẹ, có con mồ côi cha hoặc mẹ, có con sinh ra khi cả hai bố mẹ đều là những người tâm thần không thể nhận được mặt con mình, có con phải chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ trong 1 lần tai nạn, dẫn đến chấn động tâm lý suốt cả mấy năm trời, đến nay tâm trí vẫn chưa ổn định …
Nghe lời tâm sự của Thày, chúng mình ko kìm được nước mắt; Bé Hùng, bé may mắn đầu tiên được Thày cưu mang trên đường hành đạo tại Thái Nguyên, khi đó mới 4 tuổi, bố mẹ ly hôn bỏ rơi con, đã quỳ xuống xin Thày: “Thày ơi cho con đi theo Thày, con đói quá Thày ơi!”
3 anh em Quỳnh, Nam, Phương lại gặp Thày trong 1 hoàn cảnh khác khi cả 3 anh em đang dắt díu nhau xin ăn tại chợ Yên, Ninh Bình, trời rét mà mỗi đứa chỉ có chiếc áo cộc che thân, đang bới dãi khoai đầy đất người ta vứt lại sau buổi chợ quê; Bé Nam, khi đó mới 8 tuổi, chắp tay xin Thày: “Thày ơi mẹ con chết rồi, bố con đi đâu chúng con không biết, Thày cho con về Chùa, Thày cho chúng con đi học với!”:Sad:
Hoàn cảnh của bé Phúc cũng thật thương tâm; Bé được nhà chùa cưu mang khi mới 11 tháng tuổi; Bố mẹ đều bị tâm thần; Hiện tại ở cùng bé còn có 2 người anh nữa; Gia đình có 4 anh em nhưng một người anh của bé đã được đưa lên 1 trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, và giờ đã xuất cảnh theo diện con nuôi; Khi trao gửi 3 đứa cháu còn lại cho Thày, bà ngoại cháu khóc nấc: “ Thày đến muộn quá Thày ơi, tôi mất 1 đứa cháu rồi, đổi lại bố mẹ chúng nó được người ta cho 30 triệu để chữa bệnh; Giờ tôi xin gửi 3 cháu cho Thày, cho người Việt Nam mình thôi, xin Thày cưu mang bọn trẻ, đừng cho ai bọn trẻ, để chúng nó có thể ở lại Việt Nam mà biết nguồn cội…”
Hôm qua khi bọn mình ghé thăm, số các bé đang ở trong Chùa hiện nay là 32 cháu, một số đã trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, có cháu làm giáo viên, công nhân, bộ đội, và luôn luôn trợ giúp cùng Thày nuôi dạy các em.
Hiện nay mỗi ngày tiền sinh hoạt, ăn uống cho mỗi cháu chỉ có 3K~5K/ngày; Khoản chi nặng nhất mà nhà chùa phải co kéo là tiền học, ví dụ tiền đóng góp học kỳ I là 1tr. đồng/cháu, tiền học thêm hàng tháng cấp I là 30K, cấp II, III là 100K và 150K/tháng.
Đã đi được chặng đường hơn 10 năm, được sự trợ giúp của 1 số tổ chức, cá nhân gần xa, và bằng các hướng mưu sinh tự duy trì, đến nay cuộc sống của các cháu đã tương đối ổn định, dù rằng mức sống còn quá thấp, và cơ sở vật chất của nhà chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn. Tâm sự với chúng mình, Thày nói tâm nguyện của Thày là muốn làm một hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các cháu, vì nơi vệ sinh (mình ko dám dùng từ “nhà vệ sinh”) hiện nay thật tồi tàn, với than, tro và bể hở rất mất vệ sinh; và thêm nữa rất cần một đường ống nối nước sạch từ chùa đến đường ống chung của xã, vì hiện nay nguồn nước dùng của cả chùa với 40 người chỉ lấy từ 1 giếng khơi với bể lọc bé tẹo, các bé thường xuyên phải gánh nước về mới đủ dùng.
Trên đường trở về, đoàn đi chúng mình đã cùng bàn bạc thêm và quyết định trước mắt sẽ trợ giúp nhà chùa làm hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các bé, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền các thành viên đã ủng hộ cho chuyến đi, 4 triệu đồng, xin được sự chấp thuận của tất cả các thành viên chuyển cho kế hoạch này. Rất may mẹ của banhxeo thường xuyên thăm Chùa nên bác có thể giúp chúng ta thực hiện công việc này tại chỗ.
“Lấy đạo tạo đời”, rất mong chúng mình góp được phần nào nhỏ bé cùng Thày và nhà chùa xây đắp quả phúc, xây đắp tương lai cho các bé tại đây! Khi chia tay, bé Liên chợt kéo tay mình, “mẹ nuôi ơi, bao giờ mẹ trở lại, bao giờ mẹ sẽ trở lại với chúng con?” :Crying: :Crying:
Chúng mình cùng trở lại với các bé ở Ninh An, các bố, các mẹ nhé!:LoveStruc:
OMM
Vâng các mẹ chắc đã đọc hết thật cảm động quá. Ngồi nghe thày nóivề hoàn cảnh các con, về sự vất vả khi nhận nuôi, những ngày đầu đấu tranh với chính quyền để được nuôi các con gian khổ ntn. Nhìn các con thật hồn nhiên thèm hơi ấm, vòng tay của các mẹ mà ko đóng kịch ko giả tạo thật ko cầm đc nước mắt. Sau khi đã bàn bạc có phương hướng cùng mọi ng xong, trên đg về mình thấy ng nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng mong sớm được giúp đỡ chùa làm mới khu vệ sinh. Cải tạo giúp các con ở đó có cuộc sống tốt hơn và thày có thể giúp đc nhiều em bé cơ nhỡ, bỏ rơi và bạo lực hơn. Các mẹ ơi chúng mình cùng đồng ý và chung tay nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Em bé ngoan
03/03/2008, 01:18 PM
Sau khi vào khu VS của Chùa, em cũng nghĩ tới việc cần cải tạo khu VS cho Chùa, vì hiện tại rất mất vệ sinh, ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe.
Hy vọng mọi người cùng chung tay, chung lòng, giúp Chùa có điều kiện sống tốt hơn :Smiling:
Hôm đó, khi Sư Bác giới thiệu hoàn cảnh của các bé, đến đoạn: "Có cháu mất 1 phía, có cháu mất cả cha lẫn mẹ", thì bé Trung giơ tay: "Cháu nữa", làm em ko cầm được nước mắt. Bé bỏng, vô tư, hồn nhiên quá Trung ơi. Trộm vía cu cậu tuy ăn đạm bạc mà chắc nịch, da trắng hồng, cười tươi ơi là tươi :Smiling:
Cu Nam, cu Khánh thì khoái cầm điện thoại chụp ảnh lắm. Xem ảnh lại thêm nhớ tụi nó. Hy vọng sớm có dịp hội ngộ :Smiling:
________________________________________
BABY CHÀ BÔNG
03/03/2008, 01:32 PM
mình ủng hộ liền.Chị AL&ML ơi,hình thức ủng hộ như thế nào pm cho em nhé.
________________________________________
mecunlinh
03/03/2008, 04:00 PM
Em ủng hộ 200k. Thứ 4 gặp nhau em gửi chị.
________________________________________
meyeuconhat
03/03/2008, 04:40 PM
Đọc bài viết trên mà em cũng không cầm được nước mắt. Thương các bé quá. Em ủng hộ 200k, mai em chuyển cho chị Loan nhé. Nhân tiện, cho em hỏi ở Chùa có nhiều bé dưới 14 tháng không ạ? Em có khá nhiều quần áo của trẻ dưới 14t (nhưng con em còi lắm, không biết có vừa không) thì em sẽ chuyển qua đường bưu điện xuống vậy. (Em cứ áy náy mãi hôm các chị đi không gửi được gì, chỉ gửi chút bánh kẹo). Để em dọn nhà đã, rồi gửi xuống vậy.
P/s: Em gửi thẳng xuống Chùa được không hay gửi qua các chị ạ?
________________________________________
mẹ Minh "mèo"
03/03/2008, 06:08 PM
Đọc bài viết trên mà em cũng không cầm được nước mắt. Thương các bé quá. Em ủng hộ 200k, mai em chuyển cho chị Loan nhé. Nhân tiện, cho em hỏi ở Chùa có nhiều bé dưới 14 tháng không ạ? Em có khá nhiều quần áo của trẻ dưới 14t (nhưng con em còi lắm, không biết có vừa không) thì em sẽ chuyển qua đường bưu điện xuống vậy. (Em cứ áy náy mãi hôm các chị đi không gửi được gì, chỉ gửi chút bánh kẹo). Để em dọn nhà đã, rồi gửi xuống vậy.
P/s: Em gửi thẳng xuống Chùa được không hay gửi qua các chị ạ?
Cám ơn nhã ý của bạn :LoveStruc: Mình trả lời giùm chị Loan, ở Chùa không có các bé dưới 14 tháng đâu bạn ah, bé Trung bé nhất cũng đã 5 tuổi rồi. Các bé ở đó ở độ tuổi từ 5 đến 16 tuổi, ăn đồ chay nên ko gày nhưng bé nào cũng thấp bé hơn so với tuổi :Sad:
________________________________________
ALnML
04/03/2008, 08:31 AM
Ngày 02.03 nhận 200K của beomaxinh
________________________________________
Em bé ngoan
04/03/2008, 09:53 AM
Cô em (cô Xíu) ủng hộ nhà Chùa 5 triệu VNĐ ạ.
Mẹ chồng em ủng hộ nhà Chùa 500 ngàn VNĐ ạ.
Trưa mai em sẽ đưa cho chị Loan ạ.
________________________________________
NHIM-MA
04/03/2008, 10:08 AM
Em xin ủng hộ nhà chùa 200K, chiều nay em sẽ chuyển vào TK của bác ALML nhé.
________________________________________
Bùi Thuỳ Dương
04/03/2008, 11:29 AM
Chắc các bạn cũng biết thứ bảy tuần trc Hội quán chúng mình đã đến thăm chùa Ninh An. Mình cũng như các mẹ trong HQ đã đi sâu tìm hiểu lần nữa. Hội ý chớp nhoáng và nung nấu ý định giúp đỡ nhà chùa một cái gi đó ra tấm ra món. Hai chọn 1 , chúng mình chọn cái khó xin cộng đồng hơn. Sau đây là một bài viết của mẹ OMM sau một ngày đi tìm hiểu và chuyện trò cùng thày, cùng các con ở đó.
Chúng mình cùng trở lại với các bé Ninh An nhé!
Chùa Yên Ninh Tự, thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ năm 1996 đến nay, đã trở thành mái ấm tình thương cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục gần 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội quán chúng mình đã đến thăm các bé lần đầu tháng 07.2007:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=52952
và lần hai, hôm kia 01.03.2008:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971
Trên đường luyện hạnh từ bi, Sư Bác Thích Diệu Nhân đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mà lòng từ bi đạo Phật không cho phép Thày làm ngơ. Mỗi con được Thày cưu mang về chùa có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có con mất cả cha cả mẹ, có con mồ côi cha hoặc mẹ, có con sinh ra khi cả hai bố mẹ đều là những người tâm thần không thể nhận được mặt con mình, có con phải chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ trong 1 lần tai nạn, dẫn đến chấn động tâm lý suốt cả mấy năm trời, đến nay tâm trí vẫn chưa ổn định …
Nghe lời tâm sự của Thày, chúng mình ko kìm được nước mắt; Bé Hùng, bé may mắn đầu tiên được Thày cưu mang trên đường hành đạo tại Thái Nguyên, khi đó mới 4 tuổi, bố mẹ ly hôn bỏ rơi con, đã quỳ xuống xin Thày: “Thày ơi cho con đi theo Thày, con đói quá Thày ơi!”
3 anh em Quỳnh, Nam, Phương lại gặp Thày trong 1 hoàn cảnh khác khi cả 3 anh em đang dắt díu nhau xin ăn tại chợ Yên, Ninh Bình, trời rét mà mỗi đứa chỉ có chiếc áo cộc che thân, đang bới dãi khoai đầy đất người ta vứt lại sau buổi chợ quê; Bé Nam, khi đó mới 8 tuổi, chắp tay xin Thày: “Thày ơi mẹ con chết rồi, bố con đi đâu chúng con không biết, Thày cho con về Chùa, Thày cho chúng con đi học với!”:Sad:
Hoàn cảnh của bé Phúc cũng thật thương tâm; Bé được nhà chùa cưu mang khi mới 11 tháng tuổi; Bố mẹ đều bị tâm thần; Hiện tại ở cùng bé còn có 2 người anh nữa; Gia đình có 4 anh em nhưng một người anh của bé đã được đưa lên 1 trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, và giờ đã xuất cảnh theo diện con nuôi; Khi trao gửi 3 đứa cháu còn lại cho Thày, bà ngoại cháu khóc nấc: “ Thày đến muộn quá Thày ơi, tôi mất 1 đứa cháu rồi, đổi lại bố mẹ chúng nó được người ta cho 30 triệu để chữa bệnh; Giờ tôi xin gửi 3 cháu cho Thày, cho người Việt Nam mình thôi, xin Thày cưu mang bọn trẻ, đừng cho ai bọn trẻ, để chúng nó có thể ở lại Việt Nam mà biết nguồn cội…”
Hôm qua khi bọn mình ghé thăm, số các bé đang ở trong Chùa hiện nay là 32 cháu, một số đã trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, có cháu làm giáo viên, công nhân, bộ đội, và luôn luôn trợ giúp cùng Thày nuôi dạy các em.
Hiện nay mỗi ngày tiền sinh hoạt, ăn uống cho mỗi cháu chỉ có 3K~5K/ngày; Khoản chi nặng nhất mà nhà chùa phải co kéo là tiền học, ví dụ tiền đóng góp học kỳ I là 1tr. đồng/cháu, tiền học thêm hàng tháng cấp I là 30K, cấp II, III là 100K và 150K/tháng.
Đã đi được chặng đường hơn 10 năm, được sự trợ giúp của 1 số tổ chức, cá nhân gần xa, và bằng các hướng mưu sinh tự duy trì, đến nay cuộc sống của các cháu đã tương đối ổn định, dù rằng mức sống còn quá thấp, và cơ sở vật chất của nhà chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn. Tâm sự với chúng mình, Thày nói tâm nguyện của Thày là muốn làm một hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các cháu, vì nơi vệ sinh (mình ko dám dùng từ “nhà vệ sinh”) hiện nay thật tồi tàn, với than, tro và bể hở rất mất vệ sinh; và thêm nữa rất cần một đường ống nối nước sạch từ chùa đến đường ống chung của xã, vì hiện nay nguồn nước dùng của cả chùa với 40 người chỉ lấy từ 1 giếng khơi với bể lọc bé tẹo, các bé thường xuyên phải gánh nước về mới đủ dùng.
Trên đường trở về, đoàn đi chúng mình đã cùng bàn bạc thêm và quyết định trước mắt sẽ trợ giúp nhà chùa làm hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các bé, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền các thành viên đã ủng hộ cho chuyến đi, 4 triệu đồng, xin được sự chấp thuận của tất cả các thành viên chuyển cho kế hoạch này. Rất may mẹ của banhxeo thường xuyên thăm Chùa nên bác có thể giúp chúng ta thực hiện công việc này tại chỗ.
“Lấy đạo tạo đời”, rất mong chúng mình góp được phần nào nhỏ bé cùng Thày và nhà chùa xây đắp quả phúc, xây đắp tương lai cho các bé tại đây! Khi chia tay, bé Liên chợt kéo tay mình, “mẹ nuôi ơi, bao giờ mẹ trở lại, bao giờ mẹ sẽ trở lại với chúng con?” :Crying: :Crying:
Chúng mình cùng trở lại với các bé ở Ninh An, các bố, các mẹ nhé!:LoveStruc:
OMM
Vâng các mẹ chắc đã đọc hết thật cảm động quá. Ngồi nghe thày nóivề hoàn cảnh các con, về sự vất vả khi nhận nuôi, những ngày đầu đấu tranh với chính quyền để được nuôi các con gian khổ ntn. Nhìn các con thật hồn nhiên thèm hơi ấm, vòng tay của các mẹ mà ko đóng kịch ko giả tạo thật ko cầm đc nước mắt. Sau khi đã bàn bạc có phương hướng cùng mọi ng xong, trên đg về mình thấy ng nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng mong sớm được giúp đỡ chùa làm mới khu vệ sinh. Cải tạo giúp các con ở đó có cuộc sống tốt hơn và thày có thể giúp đc nhiều em bé cơ nhỡ, bỏ rơi và bạo lực hơn. Các mẹ ơi chúng mình cùng đồng ý và chung tay nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
Đọc bài chị post thấy thưong tâm quá!
E có quần áo cho bọn trẻ nhưng cũng ko thu xếp để gửi các chị mang về cho chúng hôm 1/3 vừa rồi.
E gửi cho các bé 200K nhé. Chị check TK đến là 002 100 112 5987 nhé.
________________________________________
meminhmin
04/03/2008, 12:51 PM
Chị Loan ơi em vừa chuyển vào TK của chị 200K ủng hộ các bé ở chùa Ninh An. Chị check giúp em với nhé, em cám ơn chị nhiều ah! Số TK của em là 001...368062.
________________________________________
bongmete
04/03/2008, 01:27 PM
Chúng mình cùng trở lại với các bé Ninh An nhé!
Chùa Yên Ninh Tự, thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ năm 1996 đến nay, đã trở thành mái ấm tình thương cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục gần 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội quán chúng mình đã đến thăm các bé lần đầu tháng 07.2007:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=52952
và lần hai, hôm kia 01.03.2008:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971
Trên đường luyện hạnh từ bi, Sư Bác Thích Diệu Nhân đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mà lòng từ bi đạo Phật không cho phép Thày làm ngơ. Mỗi con được Thày cưu mang về chùa có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có con mất cả cha cả mẹ, có con mồ côi cha hoặc mẹ, có con sinh ra khi cả hai bố mẹ đều là những người tâm thần không thể nhận được mặt con mình, có con phải chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ trong 1 lần tai nạn, dẫn đến chấn động tâm lý suốt cả mấy năm trời, đến nay tâm trí vẫn chưa ổn định …
Nghe lời tâm sự của Thày, chúng mình ko kìm được nước mắt; Bé Hùng, bé may mắn đầu tiên được Thày cưu mang trên đường hành đạo tại Thái Nguyên, khi đó mới 4 tuổi, bố mẹ ly hôn bỏ rơi con, đã quỳ xuống xin Thày: “Thày ơi cho con đi theo Thày, con đói quá Thày ơi!”
3 anh em Quỳnh, Nam, Phương lại gặp Thày trong 1 hoàn cảnh khác khi cả 3 anh em đang dắt díu nhau xin ăn tại chợ Yên, Ninh Bình, trời rét mà mỗi đứa chỉ có chiếc áo cộc che thân, đang bới dãi khoai đầy đất người ta vứt lại sau buổi chợ quê; Bé Nam, khi đó mới 8 tuổi, chắp tay xin Thày: “Thày ơi mẹ con chết rồi, bố con đi đâu chúng con không biết, Thày cho con về Chùa, Thày cho chúng con đi học với!”:Sad:
Hoàn cảnh của bé Phúc cũng thật thương tâm; Bé được nhà chùa cưu mang khi mới 11 tháng tuổi; Bố mẹ đều bị tâm thần; Hiện tại ở cùng bé còn có 2 người anh nữa; Gia đình có 4 anh em nhưng một người anh của bé đã được đưa lên 1 trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, và giờ đã xuất cảnh theo diện con nuôi; Khi trao gửi 3 đứa cháu còn lại cho Thày, bà ngoại cháu khóc nấc: “ Thày đến muộn quá Thày ơi, tôi mất 1 đứa cháu rồi, đổi lại bố mẹ chúng nó được người ta cho 30 triệu để chữa bệnh; Giờ tôi xin gửi 3 cháu cho Thày, cho người Việt Nam mình thôi, xin Thày cưu mang bọn trẻ, đừng cho ai bọn trẻ, để chúng nó có thể ở lại Việt Nam mà biết nguồn cội…”
Hôm qua khi bọn mình ghé thăm, số các bé đang ở trong Chùa hiện nay là 32 cháu, một số đã trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, có cháu làm giáo viên, công nhân, bộ đội, và luôn luôn trợ giúp cùng Thày nuôi dạy các em.
Hiện nay mỗi ngày tiền sinh hoạt, ăn uống cho mỗi cháu chỉ có 3K~5K/ngày; Khoản chi nặng nhất mà nhà chùa phải co kéo là tiền học, ví dụ tiền đóng góp học kỳ I là 1tr. đồng/cháu, tiền học thêm hàng tháng cấp I là 30K, cấp II, III là 100K và 150K/tháng.
Đã đi được chặng đường hơn 10 năm, được sự trợ giúp của 1 số tổ chức, cá nhân gần xa, và bằng các hướng mưu sinh tự duy trì, đến nay cuộc sống của các cháu đã tương đối ổn định, dù rằng mức sống còn quá thấp, và cơ sở vật chất của nhà chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn. Tâm sự với chúng mình, Thày nói tâm nguyện của Thày là muốn làm một hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các cháu, vì nơi vệ sinh (mình ko dám dùng từ “nhà vệ sinh”) hiện nay thật tồi tàn, với than, tro và bể hở rất mất vệ sinh; và thêm nữa rất cần một đường ống nối nước sạch từ chùa đến đường ống chung của xã, vì hiện nay nguồn nước dùng của cả chùa với 40 người chỉ lấy từ 1 giếng khơi với bể lọc bé tẹo, các bé thường xuyên phải gánh nước về mới đủ dùng.
Trên đường trở về, đoàn đi chúng mình đã cùng bàn bạc thêm và quyết định trước mắt sẽ trợ giúp nhà chùa làm hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các bé, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền các thành viên đã ủng hộ cho chuyến đi, 4 triệu đồng, xin được sự chấp thuận của tất cả các thành viên chuyển cho kế hoạch này. Rất may mẹ của banhxeo thường xuyên thăm Chùa nên bác có thể giúp chúng ta thực hiện công việc này tại chỗ.
“Lấy đạo tạo đời”, rất mong chúng mình góp được phần nào nhỏ bé cùng Thày và nhà chùa xây đắp quả phúc, xây đắp tương lai cho các bé tại đây! Khi chia tay, bé Liên chợt kéo tay mình, “mẹ nuôi ơi, bao giờ mẹ trở lại, bao giờ mẹ sẽ trở lại với chúng con?” :Crying: :Crying:
Chúng mình cùng trở lại với các bé ở Ninh An, các bố, các mẹ nhé!:LoveStruc:
OMM
Vâng các mẹ chắc đã đọc hết thật cảm động quá. Ngồi nghe thày nóivề hoàn cảnh các con, về sự vất vả khi nhận nuôi, những ngày đầu đấu tranh với chính quyền để được nuôi các con gian khổ ntn. Nhìn các con thật hồn nhiên thèm hơi ấm, vòng tay của các mẹ mà ko đóng kịch ko giả tạo thật ko cầm đc nước mắt. Sau khi đã bàn bạc có phương hướng cùng mọi ng xong, trên đg về mình thấy ng nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng mong sớm được giúp đỡ chùa làm mới khu vệ sinh. Cải tạo giúp các con ở đó có cuộc sống tốt hơn và thày có thể giúp đc nhiều em bé cơ nhỡ, bỏ rơi và bạo lực hơn. Các mẹ ơi chúng mình cùng đồng ý và chung tay nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
Thực sự là cảm động quá, ko biết diễn tả thế nào nữa. Mình sẽ cùng các mẹ ủng hộ giúp đỡ nhà chùa với tấm lòng của mình.
Dạo này mình bận quá, ít vào web, hôm vừa rồi mới nhận được tin nhắn của Banhxeo, thì đã muộn, mọi người lên đường rồi. Tiếc là ko kịp đóng góp gì cho chuyến đi. Nhưng may bây giờ có việc này, hy vọng mình có thể góp sức được chút ít.
Năm ngoái về vấn đề nước sạch thấy các mẹ đi thăm chùa về có nói có dự án cấp nước cùng với xã rồi, nên mình yên tâm ko đề cập nữa. Nhưng như vậy đến bgiờ vẫn chưa có nước sạch vào đến chùa. Theo như các dự án, thông thường kinh phí đường ống nối vào chùa là chùa phải tự bỏ ra đấy. Đây là khoản kinh phí đáng kể có lẽ nhà chùa ko có khả năng thực hiện rồi.
Về nhà vệ sinh công cộng, mình có thể tham gia phần thiết kế ko (đương nhiên là miễn phí rồi). Mình sẽ liên lạc với mẹ nào lo việc này trực tiếp nhỉ.
@banhxeo: nếu em hay xuống thăm chùa thì tin cho chị nhé, à mà thôi, chị sẽ liên hệ trực tiếp với em, những gì thuộc nghề của chị thì chị cũng mong đóng góp được chút ít cho chùa.
________________________________________
LittleAngel
04/03/2008, 05:36 PM
Chị Loan, em đã chuyển vào TK của chị 200 $ dành tặng các bé ở chùa.
________________________________________
ALnML
04/03/2008, 08:40 PM
Đọc bài chị post thấy thưong tâm quá!
E có quần áo cho bọn trẻ nhưng cũng ko thu xếp để gửi các chị mang về cho chúng hôm 1/3 vừa rồi.
E gửi cho các bé 200K nhé. Chị check TK đến là 002 100 112 5987 nhé.
Ngày 04.03 nhận từ TK....5987 số tiền 200K của Bùi Thuy Dương
Ngày 04.03 nhận từ TK ...68062 số tiền 200K của meminhmin
@bongmete : em liên lạc với chị được không :LoveStruc: Em là ng mà bọn chị đang truy tìm đấy hihi
@litle Angel : Cảm ơn em khi nào thấy chị sẽ báo trên này.
________________________________________
meyeuconhat
05/03/2008, 08:47 AM
Chị Loan ơi, sáng nay em chuyển 200K vào TK của chị rồi ạ. Check giúp em nhé. Đuôi TK là 529701. Cám ơn chị.
________________________________________
Motilium
05/03/2008, 12:47 PM
Hôm thư bảy tuần trước đã định đi cùng các bác mà cứ băn khoăn không biết có cho con gái đi được không, thế rồi đùng cái lại vào nằm BV nghỉ ngơi nên hết cả băn khoăn.
Tiếc quá em không tham gia được.
Em sẽ chuyển 200k cho bác Loan để góp xây cho các cháu nhà vệ sinh mới ạ.
Sắp tới nhà em chuyển vào Huế, chắc em không tham gia các hoạt động ở HN được, chắc em sẽ chung sức với nhà Trái ớt dễ thương ạ.
________________________________________
vitxinhxinh
05/03/2008, 02:37 PM
Nhà bác Loan làm ơn cho mình xin số tài khoản, để mình cùng đóng góp một chút cho các cháu.
________________________________________
gamechip
06/03/2008, 07:24 PM
Chị Loan check dùm em : ngày 06/08/2008 từ số Tk xxxxxxx744388 số tiền 200K ủng hộ xây wc cho các bé chùa Ninh An nha chị. Thank chị.:Rose: :Rose:
Gamechip.
________________________________________
ALnML
06/03/2008, 08:01 PM
Ngày 05.03 nhận từ mít số tiền 200K
Ngày 05.03 nhận từ T&G số tiền 200K
Ngày 05.03 nhận từ mẹcunlinh số tiền 200K
Ngày 04.03 nhận từ TK....7084 số tiền 200K của meou
Ngày 05.03 nhận từ TK...9701 số tiền 200K của meyeuconnhat
Ngày 06.03 nhận từ Tk....88 số tiền 200K của gamechip
@vit xinh xinh : TK Ngô Thị Phương Loan - 0011000871618 - VCB
Đã gọi điện thoại để sư bác ở chùa gửi bản thiết kế dự trù kinh phí lên cho các mẹ trên này xem xét và thẩm định
________________________________________
vitxinhxinh
07/03/2008, 11:21 AM
tớ nhờ mẹ Hoamai chuyển giúp 500k nhé!
________________________________________
Manly
10/03/2008, 08:59 AM
C.Loan ơi, em nhận 300K của mẹ saomai1977 :LoveStruc:
________________________________________
Simba&Mom
10/03/2008, 12:20 PM
Hi Chị Loan,
Chiều thứ sáu 07/03 em có chuyển khoản 1.000k vào TK của chị, cho em góp 500K để xây nhà VS tại Chùa Ninh An và 500K cho bé Sầm Thị Trinh bị bỏng.
Chị nhận được thì cho em hay nhe. Cảm ơn chị. N.T.V.Quỳnh
________________________________________
Vi Thanh
10/03/2008, 01:30 PM
Chắc các bạn cũng biết thứ bảy tuần trc Hội quán chúng mình đã đến thăm chùa Ninh An. Mình cũng như các mẹ trong HQ đã đi sâu tìm hiểu lần nữa. Hội ý chớp nhoáng và nung nấu ý định giúp đỡ nhà chùa một cái gi đó ra tấm ra món. Hai chọn 1 , chúng mình chọn cái khó xin cộng đồng hơn. Sau đây là một bài viết của mẹ OMM sau một ngày đi tìm hiểu và chuyện trò cùng thày, cùng các con ở đó.
Chúng mình cùng trở lại với các bé Ninh An nhé!
Chùa Yên Ninh Tự, thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ năm 1996 đến nay, đã trở thành mái ấm tình thương cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục gần 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội quán chúng mình đã đến thăm các bé lần đầu tháng 07.2007:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=52952
và lần hai, hôm kia 01.03.2008:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971
Trên đường luyện hạnh từ bi, Sư Bác Thích Diệu Nhân đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mà lòng từ bi đạo Phật không cho phép Thày làm ngơ. Mỗi con được Thày cưu mang về chùa có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có con mất cả cha cả mẹ, có con mồ côi cha hoặc mẹ, có con sinh ra khi cả hai bố mẹ đều là những người tâm thần không thể nhận được mặt con mình, có con phải chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ trong 1 lần tai nạn, dẫn đến chấn động tâm lý suốt cả mấy năm trời, đến nay tâm trí vẫn chưa ổn định …
Nghe lời tâm sự của Thày, chúng mình ko kìm được nước mắt; Bé Hùng, bé may mắn đầu tiên được Thày cưu mang trên đường hành đạo tại Thái Nguyên, khi đó mới 4 tuổi, bố mẹ ly hôn bỏ rơi con, đã quỳ xuống xin Thày: “Thày ơi cho con đi theo Thày, con đói quá Thày ơi!”
3 anh em Quỳnh, Nam, Phương lại gặp Thày trong 1 hoàn cảnh khác khi cả 3 anh em đang dắt díu nhau xin ăn tại chợ Yên, Ninh Bình, trời rét mà mỗi đứa chỉ có chiếc áo cộc che thân, đang bới dãi khoai đầy đất người ta vứt lại sau buổi chợ quê; Bé Nam, khi đó mới 8 tuổi, chắp tay xin Thày: “Thày ơi mẹ con chết rồi, bố con đi đâu chúng con không biết, Thày cho con về Chùa, Thày cho chúng con đi học với!”:Sad:
Hoàn cảnh của bé Phúc cũng thật thương tâm; Bé được nhà chùa cưu mang khi mới 11 tháng tuổi; Bố mẹ đều bị tâm thần; Hiện tại ở cùng bé còn có 2 người anh nữa; Gia đình có 4 anh em nhưng một người anh của bé đã được đưa lên 1 trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, và giờ đã xuất cảnh theo diện con nuôi; Khi trao gửi 3 đứa cháu còn lại cho Thày, bà ngoại cháu khóc nấc: “ Thày đến muộn quá Thày ơi, tôi mất 1 đứa cháu rồi, đổi lại bố mẹ chúng nó được người ta cho 30 triệu để chữa bệnh; Giờ tôi xin gửi 3 cháu cho Thày, cho người Việt Nam mình thôi, xin Thày cưu mang bọn trẻ, đừng cho ai bọn trẻ, để chúng nó có thể ở lại Việt Nam mà biết nguồn cội…”
Hôm qua khi bọn mình ghé thăm, số các bé đang ở trong Chùa hiện nay là 32 cháu, một số đã trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, có cháu làm giáo viên, công nhân, bộ đội, và luôn luôn trợ giúp cùng Thày nuôi dạy các em.
Hiện nay mỗi ngày tiền sinh hoạt, ăn uống cho mỗi cháu chỉ có 3K~5K/ngày; Khoản chi nặng nhất mà nhà chùa phải co kéo là tiền học, ví dụ tiền đóng góp học kỳ I là 1tr. đồng/cháu, tiền học thêm hàng tháng cấp I là 30K, cấp II, III là 100K và 150K/tháng.
Đã đi được chặng đường hơn 10 năm, được sự trợ giúp của 1 số tổ chức, cá nhân gần xa, và bằng các hướng mưu sinh tự duy trì, đến nay cuộc sống của các cháu đã tương đối ổn định, dù rằng mức sống còn quá thấp, và cơ sở vật chất của nhà chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn. Tâm sự với chúng mình, Thày nói tâm nguyện của Thày là muốn làm một hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các cháu, vì nơi vệ sinh (mình ko dám dùng từ “nhà vệ sinh”) hiện nay thật tồi tàn, với than, tro và bể hở rất mất vệ sinh; và thêm nữa rất cần một đường ống nối nước sạch từ chùa đến đường ống chung của xã, vì hiện nay nguồn nước dùng của cả chùa với 40 người chỉ lấy từ 1 giếng khơi với bể lọc bé tẹo, các bé thường xuyên phải gánh nước về mới đủ dùng.
Trên đường trở về, đoàn đi chúng mình đã cùng bàn bạc thêm và quyết định trước mắt sẽ trợ giúp nhà chùa làm hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các bé, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền các thành viên đã ủng hộ cho chuyến đi, 4 triệu đồng, xin được sự chấp thuận của tất cả các thành viên chuyển cho kế hoạch này. Rất may mẹ của banhxeo thường xuyên thăm Chùa nên bác có thể giúp chúng ta thực hiện công việc này tại chỗ.
“Lấy đạo tạo đời”, rất mong chúng mình góp được phần nào nhỏ bé cùng Thày và nhà chùa xây đắp quả phúc, xây đắp tương lai cho các bé tại đây! Khi chia tay, bé Liên chợt kéo tay mình, “mẹ nuôi ơi, bao giờ mẹ trở lại, bao giờ mẹ sẽ trở lại với chúng con?” :Crying: :Crying:
Chúng mình cùng trở lại với các bé ở Ninh An, các bố, các mẹ nhé!:LoveStruc:
OMM
Vâng các mẹ chắc đã đọc hết thật cảm động quá. Ngồi nghe thày nóivề hoàn cảnh các con, về sự vất vả khi nhận nuôi, những ngày đầu đấu tranh với chính quyền để được nuôi các con gian khổ ntn. Nhìn các con thật hồn nhiên thèm hơi ấm, vòng tay của các mẹ mà ko đóng kịch ko giả tạo thật ko cầm đc nước mắt. Sau khi đã bàn bạc có phương hướng cùng mọi ng xong, trên đg về mình thấy ng nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng mong sớm được giúp đỡ chùa làm mới khu vệ sinh. Cải tạo giúp các con ở đó có cuộc sống tốt hơn và thày có thể giúp đc nhiều em bé cơ nhỡ, bỏ rơi và bạo lực hơn. Các mẹ ơi chúng mình cùng đồng ý và chung tay nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
Em muốn gửi tiền và một ít đồ chơi cho cac bé ở chùa, chị cho em địa chỉ của chị nhé
________________________________________
ALnML
11/03/2008, 12:59 PM
C.Loan ơi, em nhận 300K của mẹ saomai1977 :LoveStruc:
Ngày 07.03 nhận từ TK...489 số tiền 100K của NhimMA
Ngày 09.03 nhận từ mẹ bi bầu số tiền 100K
Ngày 10.03 nhận từ TK..VQ số tiền 500K của Simbavabome
Ngày 10.03 nhận từ..ML số tiền 300K của saomai1977
Ngày 10.03 nhận qua TK ...489 số tiền 1000K của Temporal life
Ngày 11.03 nhận qua TK số tiền 200K của lebaonhu
Một tin mừng xin được thông báo cùng các mẹ . Nhờ sự giúp đỡ của mẹ cunbonghe. chúng mình đã làm đơn xin siêu thị Pico ủng hộ từ thiện số tiền 20tr cho việc xây khu VS tại chùa Ninh An. Mọi thủ tục giấy tờ đã được mẹcunlinh chạy đi chạy lại, đôn đáo cuối cùng đã xong xuôi. Tối ngày 08.03 mecunlinh cùng OMM đã đến dự và nhận số tiền 20tr của siêu thị (nhận bảng hôm nay mới nhạn tiền ạ)
Cảm ơn mẹcunbonghe, mecunlinh, mẹ OMM, Loan Kem mút
Cảm ơn siêu thị Pico:Rose: :Rose: :Rose: . Đặc biệt cảm ơn công ty WTT đã tạo điều kiện, trợ giúp cùng Pico để thành viên chúng mình ... hoàn thành tâm nguyện giúp đỡ chùa Ninh An
________________________________________
temporal_life
11/03/2008, 02:03 PM
Mừng quá!!! Đúng là chị em mình có tâm là trời Phật phù hộ được việc ngay!
________________________________________
ALnML
11/03/2008, 07:25 PM
Ngày 11.03 nhận từ chị luongtam số tiền 250K của các bạn chị luongtam
Vẫn đang chờ thày gửi bản kế hoạch đây
________________________________________
mecunlinh
12/03/2008, 09:50 AM
Một tin mừng xin được thông báo cùng các mẹ . Nhờ sự giúp đỡ của mẹ cunbonghe. chúng mình đã làm đơn xin siêu thị Pico ủng hộ từ thiện số tiền 20tr cho việc xây khu VS tại chùa Ninh An. Mọi thủ tục giấy tờ đã được mẹcunlinh chạy đi chạy lại, đôn đáo cuối cùng đã xong xuôi. Tối ngày 08.03 mecunlinh cùng OMM đã đến dự và nhận số tiền 20tr của siêu thị (nhận bảng hôm nay mới nhạn tiền ạ)
Cảm ơn mẹcunbonghe, mecunlinh, mẹ OMM, Loan Kem mút
Cảm ơn siêu thị Pico:Rose: :Rose: :Rose: . Đặc biệt cảm ơn công ty WTT đã tạo điều kiện, trợ giúp cùng Pico để thành viên chúng mình ... hoàn thành tâm nguyện giúp đỡ chùa Ninh An
Đúng là phải cảm ơn 2VC Cunbonghe lắm í vì WTT là 1 mạng ảo mà các doanh nghiệp không biết đến nhiều ( toàn các mẹ biết thôi ) nên nếu không có người biết & hiểu về những việc CSTT đã làm thì cũng khó mà thuyết phục được họ. Hy vọng sau lần này, "tiếng tăm" của CSTT sẽ đi xa hơn và sẽ nhận được sự ủng hộ không chỉ của các thành viên mà của cả các doanh nghiệp nữa.
Còn em chỉ là chân lon ton, nghe thấy tiền là thích rồi lại còn được cho nữa thì em phải đến ngay. Bác Loan cứ cảm ơn cảm tạ làm em xí hổ
rooling:
________________________________________
ALnML
13/03/2008, 06:53 PM
Ngày 13.03 nhận từ tk ...2046 số tiền 200K của DHBA
Hôm nay đã chính thức giao nhiệm vụ cho me Hà cun linh -0903415455 phụ trách hoạt động này. Cảm ơn Hà nhiều lắm :LoveStruc:
________________________________________
banhxeo
14/03/2008, 06:06 AM
Các chị ơi,
Em bận quá nên cả tuần vừa rồi không ghé qua đây, không ngờ mọi người lại rôm rả và hiệu quả thế này.
Sau hôm nhận được điện của chị Loan, em đã gọi điện lại cho nhà chùa một lần nữa để nhắc việc thầy cho mình một bảng kê chi tiết các chi phí cần thiết nhưng xem ra mọi người dưới chùa đều lúng túng không biết phải làm việc này như thế nào thì phải. Vì thế nên cho đến giờ em vẫn chưa nhận được gì. Hôm qua lại vừa nghe mẹ em nói thầy đã hạ quyết tâm cải tạo hệ thống nước sạch và vệ sinh bằng cách cho khoan thử giếng thăm dò (em không biết như thế nghĩa là gì nhé, nghe thế nào thì nhắc lại y nguyên thôi, các mẹ có chuyên môn nếu thấy sai thì đừng cười em) và nếu tiền không có thì sẽ đi vay ngân hàng.
Em đang suy nghĩ thế này, có lẽ em sẽ nhờ luôn mẹ em nhận đứng ra "thầu" công việc này vậy, tức là sẽ tổng hợp các thông tin về thiết kế, xây dựng, rồi từ đó làm sao để ước tính ra được chi phí sẽ cần bao nhiêu, cho những việc gì,... tiền hội quán mình cho được bao nhiêu thì đỡ cho nhà chùa bấy nhiêu, còn hơn là phải đi vay ngân hàng, lại gánh thêm lãi xuất nữa thì thầy lấy đâu ra tiền để chăm sóc cho các con.
Em sẽ nói chuyện với mẹ em xem thế nào rồi thông tin lại để các mẹ nắm được. Nếu mẹ em đồng ý thì chắc sẽ phải nhờ chị bongmete làm cố vấn kỹ thuật đấy ạ.
________________________________________
NHIM-MA
14/03/2008, 11:43 AM
Ngày 07.03 nhận từ TK...489 số tiền 100K của NhimMA
Chị ơi, em gửi 200K mà, chị kiểm tra lại TK xem nhé, để em cũng check từ đầu TK của em xem sao.:Kiss:
________________________________________
Thảo sông Hoài
14/03/2008, 10:16 PM
Các chị ơi,
Em bận quá nên cả tuần vừa rồi không ghé qua đây, không ngờ mọi người lại rôm rả và hiệu quả thế này.
Sau hôm nhận được điện của chị Loan, em đã gọi điện lại cho nhà chùa một lần nữa để nhắc việc thầy cho mình một bảng kê chi tiết các chi phí cần thiết nhưng xem ra mọi người dưới chùa đều lúng túng không biết phải làm việc này như thế nào thì phải. Vì thế nên cho đến giờ em vẫn chưa nhận được gì. Hôm qua lại vừa nghe mẹ em nói thầy đã hạ quyết tâm cải tạo hệ thống nước sạch và vệ sinh bằng cách cho khoan thử giếng thăm dò (em không biết như thế nghĩa là gì nhé, nghe thế nào thì nhắc lại y nguyên thôi, các mẹ có chuyên môn nếu thấy sai thì đừng cười em) và nếu tiền không có thì sẽ đi vay ngân hàng.
Em đang suy nghĩ thế này, có lẽ em sẽ nhờ luôn mẹ em nhận đứng ra "thầu" công việc này vậy, tức là sẽ tổng hợp các thông tin về thiết kế, xây dựng, rồi từ đó làm sao để ước tính ra được chi phí sẽ cần bao nhiêu, cho những việc gì,... tiền hội quán mình cho được bao nhiêu thì đỡ cho nhà chùa bấy nhiêu, còn hơn là phải đi vay ngân hàng, lại gánh thêm lãi xuất nữa thì thầy lấy đâu ra tiền để chăm sóc cho các con.
Em sẽ nói chuyện với mẹ em xem thế nào rồi thông tin lại để các mẹ nắm được. Nếu mẹ em đồng ý thì chắc sẽ phải nhờ chị bongmete làm cố vấn kỹ thuật đấy ạ.
Bánh xèo ơi! Mình nghĩ việc này cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là từ trước nhà chùa vẫn dùng mọi thứ như vậy thì nay cố chờ thêm 1 thời gian nữa. Chứ làm thăm dò thì cũng tốn 1 khoản tiền.
Về bản thống kê chi tiết:
- Dự định xây ở vị trí nào?
- Xây bao nhiêu m2? VD: 1 nhà WC chia đôi. Mỗi bên bao gồm 2 xí xổm+ 1 nhà tắm+ 1 bể chứa nước. Mái lợp tôn
Nhờ toán thợ nhận xây lên dự toán: Tiền công/m2 x số m2 xây dựng
Hết bao nhiêu gạch, xi măng, sắt, tôn lợp x số tiền
Cộng lại sẽ ra số tiền cần chi. Sau đó trên này sẽ nhờ các mẹ, bố biết về XD tư vấn để tìm ra phương án tối ưu nhất.
________________________________________
mecunlinh
16/03/2008, 01:41 PM
Trong tuần tới chúng tớ sẽ có 1 "phái đoàn" gồm cả kỹ sư xây dựng đến chùa gặp sư thầy và đội xây dựng ở đó để bàn bạc cụ thể. Hy vọng rằng trong buổi hôm đó sẽ chốt được tất cả các việc chủ yếu để sớm bắt tay vào xây dựng ngay.
Tình hình thế nào sẽ tiếp tục thông tin cho mọi người.
________________________________________
ALnML
20/03/2008, 06:47 PM
Chị Loan, em đã chuyển vào TK của chị 200 $ dành tặng các bé ở chùa.
Ngày 19.03 nhận từ TK số tiền 3169K của Little Angel (làm tròn 3170K)
tớ nhờ mẹ Hoamai chuyển giúp 500k nhé!
Ngày.03 nhận 500K của mẹ vitxinhxinh
Vâng mẹ Nhím MA là 200K chị viết nhầm . Xin loi em :LoveStruc:
________________________________________
bongmete
23/03/2008, 08:28 AM
Trong tuần tới chúng tớ sẽ có 1 "phái đoàn" gồm cả kỹ sư xây dựng đến chùa gặp sư thầy và đội xây dựng ở đó để bàn bạc cụ thể. Hy vọng rằng trong buổi hôm đó sẽ chốt được tất cả các việc chủ yếu để sớm bắt tay vào xây dựng ngay.
Tình hình thế nào sẽ tiếp tục thông tin cho mọi người.
Mình dạo này thông tin chậm quá, thật là chán... Hôm trước trao đổi với chị AL và cũng chờ chị nhắn lại thông tin thêm về chùa. Nhưng bây giờ có hẳn mecunlinh phụ trách nhóm này thì tốt quá rồi. Hôm nay mới vào thì có lẽ nhóm đã đi chùa về rồi, tiếc quá vì mình cũng muốn xuống đó để biết cụ thể hơn, mà mình lại chưa xuóng lần nào cả :Sad:
Đợt trước mới đặt vấn đề về nhà VS và bây giờ có đội XD thì ổn rồi. RIêng về cấp nước, nếu mecunlinh hoặc banhxeo cho mình thông tin chi tiết hơn thì mình có thể tham gia về giải pháp như thế nào cho phù hợp với chùa. Nếu có thể nối được với ống cấp nước sạch của xã thì tốt nhất. Các mẹ cho mình số ĐT mình sẽ liên hệ lại nhé. Mình là Hương, ĐT: 0982964979.
________________________________________
ALnML
23/03/2008, 11:06 AM
Cảm ơn mẹ bongmete. Các mẹ vẫn đang âm thầm chờ đợi và liên lạc từng chi tiết với nhà chùa. Vì nó cũng đơn giản nên ko dám hô to. Chỉ tội giá vật liệu leo thang khủng khiếp nên các mẹ ấy hơi đau đầu.
Còn vụ nước thì bên Hội phụ nữ quốc tế đang tiến hành nghiên cứu và cũng đi xuống đó.
Cảm ơn mẹ bongmete cunlinh đã ghi lại số mẹ nó rồi cần gì sẽ ới....ngay.
________________________________________
mecunlinh
28/03/2008, 10:56 AM
Đây là khu vệ sinh cũ của nhà Chùa
Cùng với sự hỗ trợ của các kỹ sư xây dựng và bản thân mình và các thành viên trong nhóm đã đến tận nơi tham khảo giá vật liệu xây dựng ở thời điểm hiện nay, Chúng mình đã đưa ra 1 bản thiết kế + dự toán cho khu vệ sinh của chùa Ninh An.
Chúng mình đã cố gắng co kéo tối đa để chúng ta giúp chùa xây được 1 khu VS khang trang, sạch sẽ cho gần 50 người đang sinh hoạt ở đó nhưng phù hợp với hoàn cảnh và văn hoá ở chùa.
Hôm qua, nhóm đại diện của CSTT đã đến chùa Ninh an cùng sư thầy, bác phụ trách sức khoẻ cộng đồng và bác đội trưởng XD bàn bạc và thống nhất sử dụng bản thiết kế này.
Đây là hai trong số 4 thành viên của Nhóm đang cùng bác xây dựng bàn bạc
Và đây nữa thành viên nhí cũng đang chụm đầu góp ý
Theo bản thiết kế, khu VS sẽ rộng khoảng 30m2, chia làm 2 ngăn nam riêng nữ riêng. Cũng vì tiết kiệm nên trong thiết kế ko có chỗ đi tiểu. Do đó chỉ có mỗi bên sẽ là 3 hố xí cùng 1 buồng tắm. Buồng tắm theo sư thầy là sẽ có 2-3 em đựoc các bác tắm cùng một lúc nên ko nên quá bé.
Nhà chùa còn sẽ tận dụng gạch cũ phá từ công trình khác để xây móng, bể phốt ; xin thêm sự hỗ trợ của các đại lý bán VLXD … để tiết kiệm tối đa.
CSTT sẽ giúp chùa tiền nguyên vật liệu còn nhân công nhà chùa sẽ huy động dân làng và các tình nguyện viên đóng góp công sức.
Công trình sẽ được thiết kế như trong bản vẽ của chúng ta. Tuy nhiên trong quá trình xấy dựng nếu dân làng và các cơ sở có ủng hộ thêm (thường bằng nguyên vật liệu ) thì một số chỗ sẽ được thay đổi.
Sư thầy rất cảm động và cảm ơn tất cả các bố mẹ đã có tấm lòng cùng nhà chùa giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sư thầy cùng các bác ở đó có nói nếu ko có chúng ta thì ko biết đến bao giờ khu đó mới đc xây.
Khoảng đất sẽ được xây dựng khu vệ sinh
Thay mặt nhóm cũng nói với sư thầy chúng mình đã cố tình chọn việc khó xin nhất để làm mong sao giúp cuộc sống cho các em bé được tốt hơn lên.
Thay mặt các bố, các mẹ, CSTT đã trao cho chùa số tiền tạm ứng 05 triệu đồng để bắt tay vào xây dựng ngay.
Chúng mình sẽ thường xuyên theo dõi quá trình xây dựng và thông tin đến mọi người.
Mời mọi người xem bản TK + dự toán của công trình này. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng có thể sẽ phát sinh, “làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn” mà nhưng chắc rằng sẽ không nhiều so với dự toán ban đầu.
Trở về từ chùa Ninh an, mình thấy trong lòng nhẹ nhõm, 1 phần vì đã hoàn thành được việc khó khăn đầu tiên, nhưng cái chính là thấy những đồng tiền của chúng ta sẽ giúp được cho nhiều con người, giúp cho nhà chùa làm việc thiện. Mình đã tận mắt thấy nơi sư thầy ngủ, chắc không nhiều người dù đã đến đây để ý đến nơi đó, đó chính là chỗ gần cổng chùa được phủ bằng bạt dứa rộng chừng 2 m2 chỉ kê 1 cái sạp tre. Tìm hiểu được biết thày toàn phơi gió nằm sương từ khi bắt đầu đến Chùa. Già làng và xã phải bắt mãi thầy mới chịu che bạt dứa. Chúng mình hoàn toàn tin tưởng rằng với 1 người không nhu cầu cho bản thân và có tâm như vậy, những đồng tiền của chúng mình chắc chắn sẽ được sử dụng 1 cách có ích và hiệu quả nhất.
________________________________________
mecunlinh
28/03/2008, 11:02 AM
@bongmete : sorry chị là bác "tài xế" nhà em rảnh 1 cái là em chớp thời cơ đi Ninh an luôn nên không kịp gọi chị. Sẽ còn dịp đến đó, hẹn chị lần khác nhé.
________________________________________
temporal_life
28/03/2008, 03:08 PM
Mecunlinh đúng là đảm đang xuất chúng! Cả nhà vỗ tay nào!!:Applause: :Applause: :Applause: . Em cũng đang lo là giá vật liệu leo thang thế này không biết chừng đấy kinh phí có xây được không. Hôm qua nghe một chị đang xây nhà nói 1 viên gạch bi giờ cũng 2000đ rồi :Sad:
**************************
________________________________________
ALnML
03/03/2008, 07:39 AM
Chắc các bạn cũng biết thứ bảy tuần trc Hội quán chúng mình đã đến thăm chùa Ninh An. Mình cũng như các mẹ trong HQ đã đi sâu tìm hiểu lần nữa. Hội ý chớp nhoáng và nung nấu ý định giúp đỡ nhà chùa một cái gi đó ra tấm ra món. Hai chọn 1 , chúng mình chọn cái khó xin cộng đồng hơn. Sau đây là một bài viết của mẹ OMM sau một ngày đi tìm hiểu và chuyện trò cùng thày, cùng các con ở đó.
Chúng mình cùng trở lại với các bé Ninh An nhé!
Chùa Yên Ninh Tự, thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ năm 1996 đến nay, đã trở thành mái ấm tình thương cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục gần 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội quán chúng mình đã đến thăm các bé lần đầu tháng 07.2007:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=52952
và lần hai, hôm kia 01.03.2008:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971
Trên đường luyện hạnh từ bi, Sư Bác Thích Diệu Nhân đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mà lòng từ bi đạo Phật không cho phép Thày làm ngơ. Mỗi con được Thày cưu mang về chùa có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có con mất cả cha cả mẹ, có con mồ côi cha hoặc mẹ, có con sinh ra khi cả hai bố mẹ đều là những người tâm thần không thể nhận được mặt con mình, có con phải chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ trong 1 lần tai nạn, dẫn đến chấn động tâm lý suốt cả mấy năm trời, đến nay tâm trí vẫn chưa ổn định …
Nghe lời tâm sự của Thày, chúng mình ko kìm được nước mắt; Bé Hùng, bé may mắn đầu tiên được Thày cưu mang trên đường hành đạo tại Thái Nguyên, khi đó mới 4 tuổi, bố mẹ ly hôn bỏ rơi con, đã quỳ xuống xin Thày: “Thày ơi cho con đi theo Thày, con đói quá Thày ơi!”
3 anh em Quỳnh, Nam, Phương lại gặp Thày trong 1 hoàn cảnh khác khi cả 3 anh em đang dắt díu nhau xin ăn tại chợ Yên, Ninh Bình, trời rét mà mỗi đứa chỉ có chiếc áo cộc che thân, đang bới dãi khoai đầy đất người ta vứt lại sau buổi chợ quê; Bé Nam, khi đó mới 8 tuổi, chắp tay xin Thày: “Thày ơi mẹ con chết rồi, bố con đi đâu chúng con không biết, Thày cho con về Chùa, Thày cho chúng con đi học với!”:Sad:
Hoàn cảnh của bé Phúc cũng thật thương tâm; Bé được nhà chùa cưu mang khi mới 11 tháng tuổi; Bố mẹ đều bị tâm thần; Hiện tại ở cùng bé còn có 2 người anh nữa; Gia đình có 4 anh em nhưng một người anh của bé đã được đưa lên 1 trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, và giờ đã xuất cảnh theo diện con nuôi; Khi trao gửi 3 đứa cháu còn lại cho Thày, bà ngoại cháu khóc nấc: “ Thày đến muộn quá Thày ơi, tôi mất 1 đứa cháu rồi, đổi lại bố mẹ chúng nó được người ta cho 30 triệu để chữa bệnh; Giờ tôi xin gửi 3 cháu cho Thày, cho người Việt Nam mình thôi, xin Thày cưu mang bọn trẻ, đừng cho ai bọn trẻ, để chúng nó có thể ở lại Việt Nam mà biết nguồn cội…”
Hôm qua khi bọn mình ghé thăm, số các bé đang ở trong Chùa hiện nay là 32 cháu, một số đã trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, có cháu làm giáo viên, công nhân, bộ đội, và luôn luôn trợ giúp cùng Thày nuôi dạy các em.
Hiện nay mỗi ngày tiền sinh hoạt, ăn uống cho mỗi cháu chỉ có 3K~5K/ngày; Khoản chi nặng nhất mà nhà chùa phải co kéo là tiền học, ví dụ tiền đóng góp học kỳ I là 1tr. đồng/cháu, tiền học thêm hàng tháng cấp I là 30K, cấp II, III là 100K và 150K/tháng.
Đã đi được chặng đường hơn 10 năm, được sự trợ giúp của 1 số tổ chức, cá nhân gần xa, và bằng các hướng mưu sinh tự duy trì, đến nay cuộc sống của các cháu đã tương đối ổn định, dù rằng mức sống còn quá thấp, và cơ sở vật chất của nhà chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn. Tâm sự với chúng mình, Thày nói tâm nguyện của Thày là muốn làm một hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các cháu, vì nơi vệ sinh (mình ko dám dùng từ “nhà vệ sinh”) hiện nay thật tồi tàn, với than, tro và bể hở rất mất vệ sinh; và thêm nữa rất cần một đường ống nối nước sạch từ chùa đến đường ống chung của xã, vì hiện nay nguồn nước dùng của cả chùa với 40 người chỉ lấy từ 1 giếng khơi với bể lọc bé tẹo, các bé thường xuyên phải gánh nước về mới đủ dùng.
Trên đường trở về, đoàn đi chúng mình đã cùng bàn bạc thêm và quyết định trước mắt sẽ trợ giúp nhà chùa làm hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các bé, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền các thành viên đã ủng hộ cho chuyến đi, 4 triệu đồng, xin được sự chấp thuận của tất cả các thành viên chuyển cho kế hoạch này. Rất may mẹ của banhxeo thường xuyên thăm Chùa nên bác có thể giúp chúng ta thực hiện công việc này tại chỗ.
“Lấy đạo tạo đời”, rất mong chúng mình góp được phần nào nhỏ bé cùng Thày và nhà chùa xây đắp quả phúc, xây đắp tương lai cho các bé tại đây! Khi chia tay, bé Liên chợt kéo tay mình, “mẹ nuôi ơi, bao giờ mẹ trở lại, bao giờ mẹ sẽ trở lại với chúng con?” :Crying: :Crying:
Chúng mình cùng trở lại với các bé ở Ninh An, các bố, các mẹ nhé!:LoveStruc:
OMM
Vâng các mẹ chắc đã đọc hết thật cảm động quá. Ngồi nghe thày nóivề hoàn cảnh các con, về sự vất vả khi nhận nuôi, những ngày đầu đấu tranh với chính quyền để được nuôi các con gian khổ ntn. Nhìn các con thật hồn nhiên thèm hơi ấm, vòng tay của các mẹ mà ko đóng kịch ko giả tạo thật ko cầm đc nước mắt. Sau khi đã bàn bạc có phương hướng cùng mọi ng xong, trên đg về mình thấy ng nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng mong sớm được giúp đỡ chùa làm mới khu vệ sinh. Cải tạo giúp các con ở đó có cuộc sống tốt hơn và thày có thể giúp đc nhiều em bé cơ nhỡ, bỏ rơi và bạo lực hơn. Các mẹ ơi chúng mình cùng đồng ý và chung tay nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Em bé ngoan
03/03/2008, 01:18 PM
Sau khi vào khu VS của Chùa, em cũng nghĩ tới việc cần cải tạo khu VS cho Chùa, vì hiện tại rất mất vệ sinh, ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe.
Hy vọng mọi người cùng chung tay, chung lòng, giúp Chùa có điều kiện sống tốt hơn :Smiling:
Hôm đó, khi Sư Bác giới thiệu hoàn cảnh của các bé, đến đoạn: "Có cháu mất 1 phía, có cháu mất cả cha lẫn mẹ", thì bé Trung giơ tay: "Cháu nữa", làm em ko cầm được nước mắt. Bé bỏng, vô tư, hồn nhiên quá Trung ơi. Trộm vía cu cậu tuy ăn đạm bạc mà chắc nịch, da trắng hồng, cười tươi ơi là tươi :Smiling:
Cu Nam, cu Khánh thì khoái cầm điện thoại chụp ảnh lắm. Xem ảnh lại thêm nhớ tụi nó. Hy vọng sớm có dịp hội ngộ :Smiling:
________________________________________
BABY CHÀ BÔNG
03/03/2008, 01:32 PM
mình ủng hộ liền.Chị AL&ML ơi,hình thức ủng hộ như thế nào pm cho em nhé.
________________________________________
mecunlinh
03/03/2008, 04:00 PM
Em ủng hộ 200k. Thứ 4 gặp nhau em gửi chị.
________________________________________
meyeuconhat
03/03/2008, 04:40 PM
Đọc bài viết trên mà em cũng không cầm được nước mắt. Thương các bé quá. Em ủng hộ 200k, mai em chuyển cho chị Loan nhé. Nhân tiện, cho em hỏi ở Chùa có nhiều bé dưới 14 tháng không ạ? Em có khá nhiều quần áo của trẻ dưới 14t (nhưng con em còi lắm, không biết có vừa không) thì em sẽ chuyển qua đường bưu điện xuống vậy. (Em cứ áy náy mãi hôm các chị đi không gửi được gì, chỉ gửi chút bánh kẹo). Để em dọn nhà đã, rồi gửi xuống vậy.
P/s: Em gửi thẳng xuống Chùa được không hay gửi qua các chị ạ?
________________________________________
mẹ Minh "mèo"
03/03/2008, 06:08 PM
Đọc bài viết trên mà em cũng không cầm được nước mắt. Thương các bé quá. Em ủng hộ 200k, mai em chuyển cho chị Loan nhé. Nhân tiện, cho em hỏi ở Chùa có nhiều bé dưới 14 tháng không ạ? Em có khá nhiều quần áo của trẻ dưới 14t (nhưng con em còi lắm, không biết có vừa không) thì em sẽ chuyển qua đường bưu điện xuống vậy. (Em cứ áy náy mãi hôm các chị đi không gửi được gì, chỉ gửi chút bánh kẹo). Để em dọn nhà đã, rồi gửi xuống vậy.
P/s: Em gửi thẳng xuống Chùa được không hay gửi qua các chị ạ?
Cám ơn nhã ý của bạn :LoveStruc: Mình trả lời giùm chị Loan, ở Chùa không có các bé dưới 14 tháng đâu bạn ah, bé Trung bé nhất cũng đã 5 tuổi rồi. Các bé ở đó ở độ tuổi từ 5 đến 16 tuổi, ăn đồ chay nên ko gày nhưng bé nào cũng thấp bé hơn so với tuổi :Sad:
________________________________________
ALnML
04/03/2008, 08:31 AM
Ngày 02.03 nhận 200K của beomaxinh
________________________________________
Em bé ngoan
04/03/2008, 09:53 AM
Cô em (cô Xíu) ủng hộ nhà Chùa 5 triệu VNĐ ạ.
Mẹ chồng em ủng hộ nhà Chùa 500 ngàn VNĐ ạ.
Trưa mai em sẽ đưa cho chị Loan ạ.
________________________________________
NHIM-MA
04/03/2008, 10:08 AM
Em xin ủng hộ nhà chùa 200K, chiều nay em sẽ chuyển vào TK của bác ALML nhé.
________________________________________
Bùi Thuỳ Dương
04/03/2008, 11:29 AM
Chắc các bạn cũng biết thứ bảy tuần trc Hội quán chúng mình đã đến thăm chùa Ninh An. Mình cũng như các mẹ trong HQ đã đi sâu tìm hiểu lần nữa. Hội ý chớp nhoáng và nung nấu ý định giúp đỡ nhà chùa một cái gi đó ra tấm ra món. Hai chọn 1 , chúng mình chọn cái khó xin cộng đồng hơn. Sau đây là một bài viết của mẹ OMM sau một ngày đi tìm hiểu và chuyện trò cùng thày, cùng các con ở đó.
Chúng mình cùng trở lại với các bé Ninh An nhé!
Chùa Yên Ninh Tự, thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ năm 1996 đến nay, đã trở thành mái ấm tình thương cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục gần 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội quán chúng mình đã đến thăm các bé lần đầu tháng 07.2007:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=52952
và lần hai, hôm kia 01.03.2008:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971
Trên đường luyện hạnh từ bi, Sư Bác Thích Diệu Nhân đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mà lòng từ bi đạo Phật không cho phép Thày làm ngơ. Mỗi con được Thày cưu mang về chùa có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có con mất cả cha cả mẹ, có con mồ côi cha hoặc mẹ, có con sinh ra khi cả hai bố mẹ đều là những người tâm thần không thể nhận được mặt con mình, có con phải chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ trong 1 lần tai nạn, dẫn đến chấn động tâm lý suốt cả mấy năm trời, đến nay tâm trí vẫn chưa ổn định …
Nghe lời tâm sự của Thày, chúng mình ko kìm được nước mắt; Bé Hùng, bé may mắn đầu tiên được Thày cưu mang trên đường hành đạo tại Thái Nguyên, khi đó mới 4 tuổi, bố mẹ ly hôn bỏ rơi con, đã quỳ xuống xin Thày: “Thày ơi cho con đi theo Thày, con đói quá Thày ơi!”
3 anh em Quỳnh, Nam, Phương lại gặp Thày trong 1 hoàn cảnh khác khi cả 3 anh em đang dắt díu nhau xin ăn tại chợ Yên, Ninh Bình, trời rét mà mỗi đứa chỉ có chiếc áo cộc che thân, đang bới dãi khoai đầy đất người ta vứt lại sau buổi chợ quê; Bé Nam, khi đó mới 8 tuổi, chắp tay xin Thày: “Thày ơi mẹ con chết rồi, bố con đi đâu chúng con không biết, Thày cho con về Chùa, Thày cho chúng con đi học với!”:Sad:
Hoàn cảnh của bé Phúc cũng thật thương tâm; Bé được nhà chùa cưu mang khi mới 11 tháng tuổi; Bố mẹ đều bị tâm thần; Hiện tại ở cùng bé còn có 2 người anh nữa; Gia đình có 4 anh em nhưng một người anh của bé đã được đưa lên 1 trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, và giờ đã xuất cảnh theo diện con nuôi; Khi trao gửi 3 đứa cháu còn lại cho Thày, bà ngoại cháu khóc nấc: “ Thày đến muộn quá Thày ơi, tôi mất 1 đứa cháu rồi, đổi lại bố mẹ chúng nó được người ta cho 30 triệu để chữa bệnh; Giờ tôi xin gửi 3 cháu cho Thày, cho người Việt Nam mình thôi, xin Thày cưu mang bọn trẻ, đừng cho ai bọn trẻ, để chúng nó có thể ở lại Việt Nam mà biết nguồn cội…”
Hôm qua khi bọn mình ghé thăm, số các bé đang ở trong Chùa hiện nay là 32 cháu, một số đã trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, có cháu làm giáo viên, công nhân, bộ đội, và luôn luôn trợ giúp cùng Thày nuôi dạy các em.
Hiện nay mỗi ngày tiền sinh hoạt, ăn uống cho mỗi cháu chỉ có 3K~5K/ngày; Khoản chi nặng nhất mà nhà chùa phải co kéo là tiền học, ví dụ tiền đóng góp học kỳ I là 1tr. đồng/cháu, tiền học thêm hàng tháng cấp I là 30K, cấp II, III là 100K và 150K/tháng.
Đã đi được chặng đường hơn 10 năm, được sự trợ giúp của 1 số tổ chức, cá nhân gần xa, và bằng các hướng mưu sinh tự duy trì, đến nay cuộc sống của các cháu đã tương đối ổn định, dù rằng mức sống còn quá thấp, và cơ sở vật chất của nhà chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn. Tâm sự với chúng mình, Thày nói tâm nguyện của Thày là muốn làm một hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các cháu, vì nơi vệ sinh (mình ko dám dùng từ “nhà vệ sinh”) hiện nay thật tồi tàn, với than, tro và bể hở rất mất vệ sinh; và thêm nữa rất cần một đường ống nối nước sạch từ chùa đến đường ống chung của xã, vì hiện nay nguồn nước dùng của cả chùa với 40 người chỉ lấy từ 1 giếng khơi với bể lọc bé tẹo, các bé thường xuyên phải gánh nước về mới đủ dùng.
Trên đường trở về, đoàn đi chúng mình đã cùng bàn bạc thêm và quyết định trước mắt sẽ trợ giúp nhà chùa làm hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các bé, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền các thành viên đã ủng hộ cho chuyến đi, 4 triệu đồng, xin được sự chấp thuận của tất cả các thành viên chuyển cho kế hoạch này. Rất may mẹ của banhxeo thường xuyên thăm Chùa nên bác có thể giúp chúng ta thực hiện công việc này tại chỗ.
“Lấy đạo tạo đời”, rất mong chúng mình góp được phần nào nhỏ bé cùng Thày và nhà chùa xây đắp quả phúc, xây đắp tương lai cho các bé tại đây! Khi chia tay, bé Liên chợt kéo tay mình, “mẹ nuôi ơi, bao giờ mẹ trở lại, bao giờ mẹ sẽ trở lại với chúng con?” :Crying: :Crying:
Chúng mình cùng trở lại với các bé ở Ninh An, các bố, các mẹ nhé!:LoveStruc:
OMM
Vâng các mẹ chắc đã đọc hết thật cảm động quá. Ngồi nghe thày nóivề hoàn cảnh các con, về sự vất vả khi nhận nuôi, những ngày đầu đấu tranh với chính quyền để được nuôi các con gian khổ ntn. Nhìn các con thật hồn nhiên thèm hơi ấm, vòng tay của các mẹ mà ko đóng kịch ko giả tạo thật ko cầm đc nước mắt. Sau khi đã bàn bạc có phương hướng cùng mọi ng xong, trên đg về mình thấy ng nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng mong sớm được giúp đỡ chùa làm mới khu vệ sinh. Cải tạo giúp các con ở đó có cuộc sống tốt hơn và thày có thể giúp đc nhiều em bé cơ nhỡ, bỏ rơi và bạo lực hơn. Các mẹ ơi chúng mình cùng đồng ý và chung tay nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
Đọc bài chị post thấy thưong tâm quá!
E có quần áo cho bọn trẻ nhưng cũng ko thu xếp để gửi các chị mang về cho chúng hôm 1/3 vừa rồi.
E gửi cho các bé 200K nhé. Chị check TK đến là 002 100 112 5987 nhé.
________________________________________
meminhmin
04/03/2008, 12:51 PM
Chị Loan ơi em vừa chuyển vào TK của chị 200K ủng hộ các bé ở chùa Ninh An. Chị check giúp em với nhé, em cám ơn chị nhiều ah! Số TK của em là 001...368062.
________________________________________
bongmete
04/03/2008, 01:27 PM
Chúng mình cùng trở lại với các bé Ninh An nhé!
Chùa Yên Ninh Tự, thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ năm 1996 đến nay, đã trở thành mái ấm tình thương cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục gần 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội quán chúng mình đã đến thăm các bé lần đầu tháng 07.2007:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=52952
và lần hai, hôm kia 01.03.2008:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971
Trên đường luyện hạnh từ bi, Sư Bác Thích Diệu Nhân đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mà lòng từ bi đạo Phật không cho phép Thày làm ngơ. Mỗi con được Thày cưu mang về chùa có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có con mất cả cha cả mẹ, có con mồ côi cha hoặc mẹ, có con sinh ra khi cả hai bố mẹ đều là những người tâm thần không thể nhận được mặt con mình, có con phải chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ trong 1 lần tai nạn, dẫn đến chấn động tâm lý suốt cả mấy năm trời, đến nay tâm trí vẫn chưa ổn định …
Nghe lời tâm sự của Thày, chúng mình ko kìm được nước mắt; Bé Hùng, bé may mắn đầu tiên được Thày cưu mang trên đường hành đạo tại Thái Nguyên, khi đó mới 4 tuổi, bố mẹ ly hôn bỏ rơi con, đã quỳ xuống xin Thày: “Thày ơi cho con đi theo Thày, con đói quá Thày ơi!”
3 anh em Quỳnh, Nam, Phương lại gặp Thày trong 1 hoàn cảnh khác khi cả 3 anh em đang dắt díu nhau xin ăn tại chợ Yên, Ninh Bình, trời rét mà mỗi đứa chỉ có chiếc áo cộc che thân, đang bới dãi khoai đầy đất người ta vứt lại sau buổi chợ quê; Bé Nam, khi đó mới 8 tuổi, chắp tay xin Thày: “Thày ơi mẹ con chết rồi, bố con đi đâu chúng con không biết, Thày cho con về Chùa, Thày cho chúng con đi học với!”:Sad:
Hoàn cảnh của bé Phúc cũng thật thương tâm; Bé được nhà chùa cưu mang khi mới 11 tháng tuổi; Bố mẹ đều bị tâm thần; Hiện tại ở cùng bé còn có 2 người anh nữa; Gia đình có 4 anh em nhưng một người anh của bé đã được đưa lên 1 trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, và giờ đã xuất cảnh theo diện con nuôi; Khi trao gửi 3 đứa cháu còn lại cho Thày, bà ngoại cháu khóc nấc: “ Thày đến muộn quá Thày ơi, tôi mất 1 đứa cháu rồi, đổi lại bố mẹ chúng nó được người ta cho 30 triệu để chữa bệnh; Giờ tôi xin gửi 3 cháu cho Thày, cho người Việt Nam mình thôi, xin Thày cưu mang bọn trẻ, đừng cho ai bọn trẻ, để chúng nó có thể ở lại Việt Nam mà biết nguồn cội…”
Hôm qua khi bọn mình ghé thăm, số các bé đang ở trong Chùa hiện nay là 32 cháu, một số đã trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, có cháu làm giáo viên, công nhân, bộ đội, và luôn luôn trợ giúp cùng Thày nuôi dạy các em.
Hiện nay mỗi ngày tiền sinh hoạt, ăn uống cho mỗi cháu chỉ có 3K~5K/ngày; Khoản chi nặng nhất mà nhà chùa phải co kéo là tiền học, ví dụ tiền đóng góp học kỳ I là 1tr. đồng/cháu, tiền học thêm hàng tháng cấp I là 30K, cấp II, III là 100K và 150K/tháng.
Đã đi được chặng đường hơn 10 năm, được sự trợ giúp của 1 số tổ chức, cá nhân gần xa, và bằng các hướng mưu sinh tự duy trì, đến nay cuộc sống của các cháu đã tương đối ổn định, dù rằng mức sống còn quá thấp, và cơ sở vật chất của nhà chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn. Tâm sự với chúng mình, Thày nói tâm nguyện của Thày là muốn làm một hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các cháu, vì nơi vệ sinh (mình ko dám dùng từ “nhà vệ sinh”) hiện nay thật tồi tàn, với than, tro và bể hở rất mất vệ sinh; và thêm nữa rất cần một đường ống nối nước sạch từ chùa đến đường ống chung của xã, vì hiện nay nguồn nước dùng của cả chùa với 40 người chỉ lấy từ 1 giếng khơi với bể lọc bé tẹo, các bé thường xuyên phải gánh nước về mới đủ dùng.
Trên đường trở về, đoàn đi chúng mình đã cùng bàn bạc thêm và quyết định trước mắt sẽ trợ giúp nhà chùa làm hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các bé, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền các thành viên đã ủng hộ cho chuyến đi, 4 triệu đồng, xin được sự chấp thuận của tất cả các thành viên chuyển cho kế hoạch này. Rất may mẹ của banhxeo thường xuyên thăm Chùa nên bác có thể giúp chúng ta thực hiện công việc này tại chỗ.
“Lấy đạo tạo đời”, rất mong chúng mình góp được phần nào nhỏ bé cùng Thày và nhà chùa xây đắp quả phúc, xây đắp tương lai cho các bé tại đây! Khi chia tay, bé Liên chợt kéo tay mình, “mẹ nuôi ơi, bao giờ mẹ trở lại, bao giờ mẹ sẽ trở lại với chúng con?” :Crying: :Crying:
Chúng mình cùng trở lại với các bé ở Ninh An, các bố, các mẹ nhé!:LoveStruc:
OMM
Vâng các mẹ chắc đã đọc hết thật cảm động quá. Ngồi nghe thày nóivề hoàn cảnh các con, về sự vất vả khi nhận nuôi, những ngày đầu đấu tranh với chính quyền để được nuôi các con gian khổ ntn. Nhìn các con thật hồn nhiên thèm hơi ấm, vòng tay của các mẹ mà ko đóng kịch ko giả tạo thật ko cầm đc nước mắt. Sau khi đã bàn bạc có phương hướng cùng mọi ng xong, trên đg về mình thấy ng nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng mong sớm được giúp đỡ chùa làm mới khu vệ sinh. Cải tạo giúp các con ở đó có cuộc sống tốt hơn và thày có thể giúp đc nhiều em bé cơ nhỡ, bỏ rơi và bạo lực hơn. Các mẹ ơi chúng mình cùng đồng ý và chung tay nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
Thực sự là cảm động quá, ko biết diễn tả thế nào nữa. Mình sẽ cùng các mẹ ủng hộ giúp đỡ nhà chùa với tấm lòng của mình.
Dạo này mình bận quá, ít vào web, hôm vừa rồi mới nhận được tin nhắn của Banhxeo, thì đã muộn, mọi người lên đường rồi. Tiếc là ko kịp đóng góp gì cho chuyến đi. Nhưng may bây giờ có việc này, hy vọng mình có thể góp sức được chút ít.
Năm ngoái về vấn đề nước sạch thấy các mẹ đi thăm chùa về có nói có dự án cấp nước cùng với xã rồi, nên mình yên tâm ko đề cập nữa. Nhưng như vậy đến bgiờ vẫn chưa có nước sạch vào đến chùa. Theo như các dự án, thông thường kinh phí đường ống nối vào chùa là chùa phải tự bỏ ra đấy. Đây là khoản kinh phí đáng kể có lẽ nhà chùa ko có khả năng thực hiện rồi.
Về nhà vệ sinh công cộng, mình có thể tham gia phần thiết kế ko (đương nhiên là miễn phí rồi). Mình sẽ liên lạc với mẹ nào lo việc này trực tiếp nhỉ.
@banhxeo: nếu em hay xuống thăm chùa thì tin cho chị nhé, à mà thôi, chị sẽ liên hệ trực tiếp với em, những gì thuộc nghề của chị thì chị cũng mong đóng góp được chút ít cho chùa.
________________________________________
LittleAngel
04/03/2008, 05:36 PM
Chị Loan, em đã chuyển vào TK của chị 200 $ dành tặng các bé ở chùa.
________________________________________
ALnML
04/03/2008, 08:40 PM
Đọc bài chị post thấy thưong tâm quá!
E có quần áo cho bọn trẻ nhưng cũng ko thu xếp để gửi các chị mang về cho chúng hôm 1/3 vừa rồi.
E gửi cho các bé 200K nhé. Chị check TK đến là 002 100 112 5987 nhé.
Ngày 04.03 nhận từ TK....5987 số tiền 200K của Bùi Thuy Dương
Ngày 04.03 nhận từ TK ...68062 số tiền 200K của meminhmin
@bongmete : em liên lạc với chị được không :LoveStruc: Em là ng mà bọn chị đang truy tìm đấy hihi
@litle Angel : Cảm ơn em khi nào thấy chị sẽ báo trên này.
________________________________________
meyeuconhat
05/03/2008, 08:47 AM
Chị Loan ơi, sáng nay em chuyển 200K vào TK của chị rồi ạ. Check giúp em nhé. Đuôi TK là 529701. Cám ơn chị.
________________________________________
Motilium
05/03/2008, 12:47 PM
Hôm thư bảy tuần trước đã định đi cùng các bác mà cứ băn khoăn không biết có cho con gái đi được không, thế rồi đùng cái lại vào nằm BV nghỉ ngơi nên hết cả băn khoăn.
Tiếc quá em không tham gia được.
Em sẽ chuyển 200k cho bác Loan để góp xây cho các cháu nhà vệ sinh mới ạ.
Sắp tới nhà em chuyển vào Huế, chắc em không tham gia các hoạt động ở HN được, chắc em sẽ chung sức với nhà Trái ớt dễ thương ạ.
________________________________________
vitxinhxinh
05/03/2008, 02:37 PM
Nhà bác Loan làm ơn cho mình xin số tài khoản, để mình cùng đóng góp một chút cho các cháu.
________________________________________
gamechip
06/03/2008, 07:24 PM
Chị Loan check dùm em : ngày 06/08/2008 từ số Tk xxxxxxx744388 số tiền 200K ủng hộ xây wc cho các bé chùa Ninh An nha chị. Thank chị.:Rose: :Rose:
Gamechip.
________________________________________
ALnML
06/03/2008, 08:01 PM
Ngày 05.03 nhận từ mít số tiền 200K
Ngày 05.03 nhận từ T&G số tiền 200K
Ngày 05.03 nhận từ mẹcunlinh số tiền 200K
Ngày 04.03 nhận từ TK....7084 số tiền 200K của meou
Ngày 05.03 nhận từ TK...9701 số tiền 200K của meyeuconnhat
Ngày 06.03 nhận từ Tk....88 số tiền 200K của gamechip
@vit xinh xinh : TK Ngô Thị Phương Loan - 0011000871618 - VCB
Đã gọi điện thoại để sư bác ở chùa gửi bản thiết kế dự trù kinh phí lên cho các mẹ trên này xem xét và thẩm định
________________________________________
vitxinhxinh
07/03/2008, 11:21 AM
tớ nhờ mẹ Hoamai chuyển giúp 500k nhé!
________________________________________
Manly
10/03/2008, 08:59 AM
C.Loan ơi, em nhận 300K của mẹ saomai1977 :LoveStruc:
________________________________________
Simba&Mom
10/03/2008, 12:20 PM
Hi Chị Loan,
Chiều thứ sáu 07/03 em có chuyển khoản 1.000k vào TK của chị, cho em góp 500K để xây nhà VS tại Chùa Ninh An và 500K cho bé Sầm Thị Trinh bị bỏng.
Chị nhận được thì cho em hay nhe. Cảm ơn chị. N.T.V.Quỳnh
________________________________________
Vi Thanh
10/03/2008, 01:30 PM
Chắc các bạn cũng biết thứ bảy tuần trc Hội quán chúng mình đã đến thăm chùa Ninh An. Mình cũng như các mẹ trong HQ đã đi sâu tìm hiểu lần nữa. Hội ý chớp nhoáng và nung nấu ý định giúp đỡ nhà chùa một cái gi đó ra tấm ra món. Hai chọn 1 , chúng mình chọn cái khó xin cộng đồng hơn. Sau đây là một bài viết của mẹ OMM sau một ngày đi tìm hiểu và chuyện trò cùng thày, cùng các con ở đó.
Chúng mình cùng trở lại với các bé Ninh An nhé!
Chùa Yên Ninh Tự, thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ năm 1996 đến nay, đã trở thành mái ấm tình thương cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục gần 50 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hội quán chúng mình đã đến thăm các bé lần đầu tháng 07.2007:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=52952
và lần hai, hôm kia 01.03.2008:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=73971
Trên đường luyện hạnh từ bi, Sư Bác Thích Diệu Nhân đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mà lòng từ bi đạo Phật không cho phép Thày làm ngơ. Mỗi con được Thày cưu mang về chùa có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có con mất cả cha cả mẹ, có con mồ côi cha hoặc mẹ, có con sinh ra khi cả hai bố mẹ đều là những người tâm thần không thể nhận được mặt con mình, có con phải chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ trong 1 lần tai nạn, dẫn đến chấn động tâm lý suốt cả mấy năm trời, đến nay tâm trí vẫn chưa ổn định …
Nghe lời tâm sự của Thày, chúng mình ko kìm được nước mắt; Bé Hùng, bé may mắn đầu tiên được Thày cưu mang trên đường hành đạo tại Thái Nguyên, khi đó mới 4 tuổi, bố mẹ ly hôn bỏ rơi con, đã quỳ xuống xin Thày: “Thày ơi cho con đi theo Thày, con đói quá Thày ơi!”
3 anh em Quỳnh, Nam, Phương lại gặp Thày trong 1 hoàn cảnh khác khi cả 3 anh em đang dắt díu nhau xin ăn tại chợ Yên, Ninh Bình, trời rét mà mỗi đứa chỉ có chiếc áo cộc che thân, đang bới dãi khoai đầy đất người ta vứt lại sau buổi chợ quê; Bé Nam, khi đó mới 8 tuổi, chắp tay xin Thày: “Thày ơi mẹ con chết rồi, bố con đi đâu chúng con không biết, Thày cho con về Chùa, Thày cho chúng con đi học với!”:Sad:
Hoàn cảnh của bé Phúc cũng thật thương tâm; Bé được nhà chùa cưu mang khi mới 11 tháng tuổi; Bố mẹ đều bị tâm thần; Hiện tại ở cùng bé còn có 2 người anh nữa; Gia đình có 4 anh em nhưng một người anh của bé đã được đưa lên 1 trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, và giờ đã xuất cảnh theo diện con nuôi; Khi trao gửi 3 đứa cháu còn lại cho Thày, bà ngoại cháu khóc nấc: “ Thày đến muộn quá Thày ơi, tôi mất 1 đứa cháu rồi, đổi lại bố mẹ chúng nó được người ta cho 30 triệu để chữa bệnh; Giờ tôi xin gửi 3 cháu cho Thày, cho người Việt Nam mình thôi, xin Thày cưu mang bọn trẻ, đừng cho ai bọn trẻ, để chúng nó có thể ở lại Việt Nam mà biết nguồn cội…”
Hôm qua khi bọn mình ghé thăm, số các bé đang ở trong Chùa hiện nay là 32 cháu, một số đã trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, có cháu làm giáo viên, công nhân, bộ đội, và luôn luôn trợ giúp cùng Thày nuôi dạy các em.
Hiện nay mỗi ngày tiền sinh hoạt, ăn uống cho mỗi cháu chỉ có 3K~5K/ngày; Khoản chi nặng nhất mà nhà chùa phải co kéo là tiền học, ví dụ tiền đóng góp học kỳ I là 1tr. đồng/cháu, tiền học thêm hàng tháng cấp I là 30K, cấp II, III là 100K và 150K/tháng.
Đã đi được chặng đường hơn 10 năm, được sự trợ giúp của 1 số tổ chức, cá nhân gần xa, và bằng các hướng mưu sinh tự duy trì, đến nay cuộc sống của các cháu đã tương đối ổn định, dù rằng mức sống còn quá thấp, và cơ sở vật chất của nhà chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn. Tâm sự với chúng mình, Thày nói tâm nguyện của Thày là muốn làm một hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các cháu, vì nơi vệ sinh (mình ko dám dùng từ “nhà vệ sinh”) hiện nay thật tồi tàn, với than, tro và bể hở rất mất vệ sinh; và thêm nữa rất cần một đường ống nối nước sạch từ chùa đến đường ống chung của xã, vì hiện nay nguồn nước dùng của cả chùa với 40 người chỉ lấy từ 1 giếng khơi với bể lọc bé tẹo, các bé thường xuyên phải gánh nước về mới đủ dùng.
Trên đường trở về, đoàn đi chúng mình đã cùng bàn bạc thêm và quyết định trước mắt sẽ trợ giúp nhà chùa làm hệ thống nhà vệ sinh tự hoại cho các bé, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền các thành viên đã ủng hộ cho chuyến đi, 4 triệu đồng, xin được sự chấp thuận của tất cả các thành viên chuyển cho kế hoạch này. Rất may mẹ của banhxeo thường xuyên thăm Chùa nên bác có thể giúp chúng ta thực hiện công việc này tại chỗ.
“Lấy đạo tạo đời”, rất mong chúng mình góp được phần nào nhỏ bé cùng Thày và nhà chùa xây đắp quả phúc, xây đắp tương lai cho các bé tại đây! Khi chia tay, bé Liên chợt kéo tay mình, “mẹ nuôi ơi, bao giờ mẹ trở lại, bao giờ mẹ sẽ trở lại với chúng con?” :Crying: :Crying:
Chúng mình cùng trở lại với các bé ở Ninh An, các bố, các mẹ nhé!:LoveStruc:
OMM
Vâng các mẹ chắc đã đọc hết thật cảm động quá. Ngồi nghe thày nóivề hoàn cảnh các con, về sự vất vả khi nhận nuôi, những ngày đầu đấu tranh với chính quyền để được nuôi các con gian khổ ntn. Nhìn các con thật hồn nhiên thèm hơi ấm, vòng tay của các mẹ mà ko đóng kịch ko giả tạo thật ko cầm đc nước mắt. Sau khi đã bàn bạc có phương hướng cùng mọi ng xong, trên đg về mình thấy ng nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng mong sớm được giúp đỡ chùa làm mới khu vệ sinh. Cải tạo giúp các con ở đó có cuộc sống tốt hơn và thày có thể giúp đc nhiều em bé cơ nhỡ, bỏ rơi và bạo lực hơn. Các mẹ ơi chúng mình cùng đồng ý và chung tay nhé.:Rose: :Rose: :Rose:
Em muốn gửi tiền và một ít đồ chơi cho cac bé ở chùa, chị cho em địa chỉ của chị nhé
________________________________________
ALnML
11/03/2008, 12:59 PM
C.Loan ơi, em nhận 300K của mẹ saomai1977 :LoveStruc:
Ngày 07.03 nhận từ TK...489 số tiền 100K của NhimMA
Ngày 09.03 nhận từ mẹ bi bầu số tiền 100K
Ngày 10.03 nhận từ TK..VQ số tiền 500K của Simbavabome
Ngày 10.03 nhận từ..ML số tiền 300K của saomai1977
Ngày 10.03 nhận qua TK ...489 số tiền 1000K của Temporal life
Ngày 11.03 nhận qua TK số tiền 200K của lebaonhu
Một tin mừng xin được thông báo cùng các mẹ . Nhờ sự giúp đỡ của mẹ cunbonghe. chúng mình đã làm đơn xin siêu thị Pico ủng hộ từ thiện số tiền 20tr cho việc xây khu VS tại chùa Ninh An. Mọi thủ tục giấy tờ đã được mẹcunlinh chạy đi chạy lại, đôn đáo cuối cùng đã xong xuôi. Tối ngày 08.03 mecunlinh cùng OMM đã đến dự và nhận số tiền 20tr của siêu thị (nhận bảng hôm nay mới nhạn tiền ạ)
Cảm ơn mẹcunbonghe, mecunlinh, mẹ OMM, Loan Kem mút
Cảm ơn siêu thị Pico:Rose: :Rose: :Rose: . Đặc biệt cảm ơn công ty WTT đã tạo điều kiện, trợ giúp cùng Pico để thành viên chúng mình ... hoàn thành tâm nguyện giúp đỡ chùa Ninh An
________________________________________
temporal_life
11/03/2008, 02:03 PM
Mừng quá!!! Đúng là chị em mình có tâm là trời Phật phù hộ được việc ngay!
________________________________________
ALnML
11/03/2008, 07:25 PM
Ngày 11.03 nhận từ chị luongtam số tiền 250K của các bạn chị luongtam
Vẫn đang chờ thày gửi bản kế hoạch đây
________________________________________
mecunlinh
12/03/2008, 09:50 AM
Một tin mừng xin được thông báo cùng các mẹ . Nhờ sự giúp đỡ của mẹ cunbonghe. chúng mình đã làm đơn xin siêu thị Pico ủng hộ từ thiện số tiền 20tr cho việc xây khu VS tại chùa Ninh An. Mọi thủ tục giấy tờ đã được mẹcunlinh chạy đi chạy lại, đôn đáo cuối cùng đã xong xuôi. Tối ngày 08.03 mecunlinh cùng OMM đã đến dự và nhận số tiền 20tr của siêu thị (nhận bảng hôm nay mới nhạn tiền ạ)
Cảm ơn mẹcunbonghe, mecunlinh, mẹ OMM, Loan Kem mút
Cảm ơn siêu thị Pico:Rose: :Rose: :Rose: . Đặc biệt cảm ơn công ty WTT đã tạo điều kiện, trợ giúp cùng Pico để thành viên chúng mình ... hoàn thành tâm nguyện giúp đỡ chùa Ninh An
Đúng là phải cảm ơn 2VC Cunbonghe lắm í vì WTT là 1 mạng ảo mà các doanh nghiệp không biết đến nhiều ( toàn các mẹ biết thôi ) nên nếu không có người biết & hiểu về những việc CSTT đã làm thì cũng khó mà thuyết phục được họ. Hy vọng sau lần này, "tiếng tăm" của CSTT sẽ đi xa hơn và sẽ nhận được sự ủng hộ không chỉ của các thành viên mà của cả các doanh nghiệp nữa.
Còn em chỉ là chân lon ton, nghe thấy tiền là thích rồi lại còn được cho nữa thì em phải đến ngay. Bác Loan cứ cảm ơn cảm tạ làm em xí hổ
________________________________________
ALnML
13/03/2008, 06:53 PM
Ngày 13.03 nhận từ tk ...2046 số tiền 200K của DHBA
Hôm nay đã chính thức giao nhiệm vụ cho me Hà cun linh -0903415455 phụ trách hoạt động này. Cảm ơn Hà nhiều lắm :LoveStruc:
________________________________________
banhxeo
14/03/2008, 06:06 AM
Các chị ơi,
Em bận quá nên cả tuần vừa rồi không ghé qua đây, không ngờ mọi người lại rôm rả và hiệu quả thế này.
Sau hôm nhận được điện của chị Loan, em đã gọi điện lại cho nhà chùa một lần nữa để nhắc việc thầy cho mình một bảng kê chi tiết các chi phí cần thiết nhưng xem ra mọi người dưới chùa đều lúng túng không biết phải làm việc này như thế nào thì phải. Vì thế nên cho đến giờ em vẫn chưa nhận được gì. Hôm qua lại vừa nghe mẹ em nói thầy đã hạ quyết tâm cải tạo hệ thống nước sạch và vệ sinh bằng cách cho khoan thử giếng thăm dò (em không biết như thế nghĩa là gì nhé, nghe thế nào thì nhắc lại y nguyên thôi, các mẹ có chuyên môn nếu thấy sai thì đừng cười em) và nếu tiền không có thì sẽ đi vay ngân hàng.
Em đang suy nghĩ thế này, có lẽ em sẽ nhờ luôn mẹ em nhận đứng ra "thầu" công việc này vậy, tức là sẽ tổng hợp các thông tin về thiết kế, xây dựng, rồi từ đó làm sao để ước tính ra được chi phí sẽ cần bao nhiêu, cho những việc gì,... tiền hội quán mình cho được bao nhiêu thì đỡ cho nhà chùa bấy nhiêu, còn hơn là phải đi vay ngân hàng, lại gánh thêm lãi xuất nữa thì thầy lấy đâu ra tiền để chăm sóc cho các con.
Em sẽ nói chuyện với mẹ em xem thế nào rồi thông tin lại để các mẹ nắm được. Nếu mẹ em đồng ý thì chắc sẽ phải nhờ chị bongmete làm cố vấn kỹ thuật đấy ạ.
________________________________________
NHIM-MA
14/03/2008, 11:43 AM
Ngày 07.03 nhận từ TK...489 số tiền 100K của NhimMA
Chị ơi, em gửi 200K mà, chị kiểm tra lại TK xem nhé, để em cũng check từ đầu TK của em xem sao.:Kiss:
________________________________________
Thảo sông Hoài
14/03/2008, 10:16 PM
Các chị ơi,
Em bận quá nên cả tuần vừa rồi không ghé qua đây, không ngờ mọi người lại rôm rả và hiệu quả thế này.
Sau hôm nhận được điện của chị Loan, em đã gọi điện lại cho nhà chùa một lần nữa để nhắc việc thầy cho mình một bảng kê chi tiết các chi phí cần thiết nhưng xem ra mọi người dưới chùa đều lúng túng không biết phải làm việc này như thế nào thì phải. Vì thế nên cho đến giờ em vẫn chưa nhận được gì. Hôm qua lại vừa nghe mẹ em nói thầy đã hạ quyết tâm cải tạo hệ thống nước sạch và vệ sinh bằng cách cho khoan thử giếng thăm dò (em không biết như thế nghĩa là gì nhé, nghe thế nào thì nhắc lại y nguyên thôi, các mẹ có chuyên môn nếu thấy sai thì đừng cười em) và nếu tiền không có thì sẽ đi vay ngân hàng.
Em đang suy nghĩ thế này, có lẽ em sẽ nhờ luôn mẹ em nhận đứng ra "thầu" công việc này vậy, tức là sẽ tổng hợp các thông tin về thiết kế, xây dựng, rồi từ đó làm sao để ước tính ra được chi phí sẽ cần bao nhiêu, cho những việc gì,... tiền hội quán mình cho được bao nhiêu thì đỡ cho nhà chùa bấy nhiêu, còn hơn là phải đi vay ngân hàng, lại gánh thêm lãi xuất nữa thì thầy lấy đâu ra tiền để chăm sóc cho các con.
Em sẽ nói chuyện với mẹ em xem thế nào rồi thông tin lại để các mẹ nắm được. Nếu mẹ em đồng ý thì chắc sẽ phải nhờ chị bongmete làm cố vấn kỹ thuật đấy ạ.
Bánh xèo ơi! Mình nghĩ việc này cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là từ trước nhà chùa vẫn dùng mọi thứ như vậy thì nay cố chờ thêm 1 thời gian nữa. Chứ làm thăm dò thì cũng tốn 1 khoản tiền.
Về bản thống kê chi tiết:
- Dự định xây ở vị trí nào?
- Xây bao nhiêu m2? VD: 1 nhà WC chia đôi. Mỗi bên bao gồm 2 xí xổm+ 1 nhà tắm+ 1 bể chứa nước. Mái lợp tôn
Nhờ toán thợ nhận xây lên dự toán: Tiền công/m2 x số m2 xây dựng
Hết bao nhiêu gạch, xi măng, sắt, tôn lợp x số tiền
Cộng lại sẽ ra số tiền cần chi. Sau đó trên này sẽ nhờ các mẹ, bố biết về XD tư vấn để tìm ra phương án tối ưu nhất.
________________________________________
mecunlinh
16/03/2008, 01:41 PM
Trong tuần tới chúng tớ sẽ có 1 "phái đoàn" gồm cả kỹ sư xây dựng đến chùa gặp sư thầy và đội xây dựng ở đó để bàn bạc cụ thể. Hy vọng rằng trong buổi hôm đó sẽ chốt được tất cả các việc chủ yếu để sớm bắt tay vào xây dựng ngay.
Tình hình thế nào sẽ tiếp tục thông tin cho mọi người.
________________________________________
ALnML
20/03/2008, 06:47 PM
Chị Loan, em đã chuyển vào TK của chị 200 $ dành tặng các bé ở chùa.
Ngày 19.03 nhận từ TK số tiền 3169K của Little Angel (làm tròn 3170K)
tớ nhờ mẹ Hoamai chuyển giúp 500k nhé!
Ngày.03 nhận 500K của mẹ vitxinhxinh
Vâng mẹ Nhím MA là 200K chị viết nhầm . Xin loi em :LoveStruc:
________________________________________
bongmete
23/03/2008, 08:28 AM
Trong tuần tới chúng tớ sẽ có 1 "phái đoàn" gồm cả kỹ sư xây dựng đến chùa gặp sư thầy và đội xây dựng ở đó để bàn bạc cụ thể. Hy vọng rằng trong buổi hôm đó sẽ chốt được tất cả các việc chủ yếu để sớm bắt tay vào xây dựng ngay.
Tình hình thế nào sẽ tiếp tục thông tin cho mọi người.
Mình dạo này thông tin chậm quá, thật là chán... Hôm trước trao đổi với chị AL và cũng chờ chị nhắn lại thông tin thêm về chùa. Nhưng bây giờ có hẳn mecunlinh phụ trách nhóm này thì tốt quá rồi. Hôm nay mới vào thì có lẽ nhóm đã đi chùa về rồi, tiếc quá vì mình cũng muốn xuống đó để biết cụ thể hơn, mà mình lại chưa xuóng lần nào cả :Sad:
Đợt trước mới đặt vấn đề về nhà VS và bây giờ có đội XD thì ổn rồi. RIêng về cấp nước, nếu mecunlinh hoặc banhxeo cho mình thông tin chi tiết hơn thì mình có thể tham gia về giải pháp như thế nào cho phù hợp với chùa. Nếu có thể nối được với ống cấp nước sạch của xã thì tốt nhất. Các mẹ cho mình số ĐT mình sẽ liên hệ lại nhé. Mình là Hương, ĐT: 0982964979.
________________________________________
ALnML
23/03/2008, 11:06 AM
Cảm ơn mẹ bongmete. Các mẹ vẫn đang âm thầm chờ đợi và liên lạc từng chi tiết với nhà chùa. Vì nó cũng đơn giản nên ko dám hô to. Chỉ tội giá vật liệu leo thang khủng khiếp nên các mẹ ấy hơi đau đầu.
Còn vụ nước thì bên Hội phụ nữ quốc tế đang tiến hành nghiên cứu và cũng đi xuống đó.
Cảm ơn mẹ bongmete cunlinh đã ghi lại số mẹ nó rồi cần gì sẽ ới....ngay.
________________________________________
mecunlinh
28/03/2008, 10:56 AM
Đây là khu vệ sinh cũ của nhà Chùa

Cùng với sự hỗ trợ của các kỹ sư xây dựng và bản thân mình và các thành viên trong nhóm đã đến tận nơi tham khảo giá vật liệu xây dựng ở thời điểm hiện nay, Chúng mình đã đưa ra 1 bản thiết kế + dự toán cho khu vệ sinh của chùa Ninh An.
Chúng mình đã cố gắng co kéo tối đa để chúng ta giúp chùa xây được 1 khu VS khang trang, sạch sẽ cho gần 50 người đang sinh hoạt ở đó nhưng phù hợp với hoàn cảnh và văn hoá ở chùa.
Hôm qua, nhóm đại diện của CSTT đã đến chùa Ninh an cùng sư thầy, bác phụ trách sức khoẻ cộng đồng và bác đội trưởng XD bàn bạc và thống nhất sử dụng bản thiết kế này.
Đây là hai trong số 4 thành viên của Nhóm đang cùng bác xây dựng bàn bạc

Và đây nữa thành viên nhí cũng đang chụm đầu góp ý

Theo bản thiết kế, khu VS sẽ rộng khoảng 30m2, chia làm 2 ngăn nam riêng nữ riêng. Cũng vì tiết kiệm nên trong thiết kế ko có chỗ đi tiểu. Do đó chỉ có mỗi bên sẽ là 3 hố xí cùng 1 buồng tắm. Buồng tắm theo sư thầy là sẽ có 2-3 em đựoc các bác tắm cùng một lúc nên ko nên quá bé.
Nhà chùa còn sẽ tận dụng gạch cũ phá từ công trình khác để xây móng, bể phốt ; xin thêm sự hỗ trợ của các đại lý bán VLXD … để tiết kiệm tối đa.
CSTT sẽ giúp chùa tiền nguyên vật liệu còn nhân công nhà chùa sẽ huy động dân làng và các tình nguyện viên đóng góp công sức.
Công trình sẽ được thiết kế như trong bản vẽ của chúng ta. Tuy nhiên trong quá trình xấy dựng nếu dân làng và các cơ sở có ủng hộ thêm (thường bằng nguyên vật liệu ) thì một số chỗ sẽ được thay đổi.
Sư thầy rất cảm động và cảm ơn tất cả các bố mẹ đã có tấm lòng cùng nhà chùa giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sư thầy cùng các bác ở đó có nói nếu ko có chúng ta thì ko biết đến bao giờ khu đó mới đc xây.
Khoảng đất sẽ được xây dựng khu vệ sinh

Thay mặt nhóm cũng nói với sư thầy chúng mình đã cố tình chọn việc khó xin nhất để làm mong sao giúp cuộc sống cho các em bé được tốt hơn lên.
Thay mặt các bố, các mẹ, CSTT đã trao cho chùa số tiền tạm ứng 05 triệu đồng để bắt tay vào xây dựng ngay.
Chúng mình sẽ thường xuyên theo dõi quá trình xây dựng và thông tin đến mọi người.
Mời mọi người xem bản TK + dự toán của công trình này. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng có thể sẽ phát sinh, “làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn” mà nhưng chắc rằng sẽ không nhiều so với dự toán ban đầu.
Trở về từ chùa Ninh an, mình thấy trong lòng nhẹ nhõm, 1 phần vì đã hoàn thành được việc khó khăn đầu tiên, nhưng cái chính là thấy những đồng tiền của chúng ta sẽ giúp được cho nhiều con người, giúp cho nhà chùa làm việc thiện. Mình đã tận mắt thấy nơi sư thầy ngủ, chắc không nhiều người dù đã đến đây để ý đến nơi đó, đó chính là chỗ gần cổng chùa được phủ bằng bạt dứa rộng chừng 2 m2 chỉ kê 1 cái sạp tre. Tìm hiểu được biết thày toàn phơi gió nằm sương từ khi bắt đầu đến Chùa. Già làng và xã phải bắt mãi thầy mới chịu che bạt dứa. Chúng mình hoàn toàn tin tưởng rằng với 1 người không nhu cầu cho bản thân và có tâm như vậy, những đồng tiền của chúng mình chắc chắn sẽ được sử dụng 1 cách có ích và hiệu quả nhất.

________________________________________
mecunlinh
28/03/2008, 11:02 AM
@bongmete : sorry chị là bác "tài xế" nhà em rảnh 1 cái là em chớp thời cơ đi Ninh an luôn nên không kịp gọi chị. Sẽ còn dịp đến đó, hẹn chị lần khác nhé.
________________________________________
temporal_life
28/03/2008, 03:08 PM
Mecunlinh đúng là đảm đang xuất chúng! Cả nhà vỗ tay nào!!:Applause: :Applause: :Applause: . Em cũng đang lo là giá vật liệu leo thang thế này không biết chừng đấy kinh phí có xây được không. Hôm qua nghe một chị đang xây nhà nói 1 viên gạch bi giờ cũng 2000đ rồi :Sad:
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: