(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
**************************
________________________________________
ngabqd
09/01/2008, 12:34 PM
Các mẹ, các bố ơi,
Gần công ty mình có một bé trai rất đáng thương, bé hiện 11 tháng, mà đã mất mẹ từ khi hơn 5 tháng, mẹ bé bị ung thư, còn bố bé thì ko nuôi nấng bé, bây giờ bà ngoại đang nuôi bé, hai bà cháu đang phải thuê nhà, rất khó khăn. Mọi người ơi, hãy giúp đỡ bé nhé. Công ty mình ở 164B Đội Cấn, bà ngoại bé và bé thuê nhà ở ngõ gần đó. Nếu ai có thể giúp đỡ bé, có thể trao đổi với mình để cùng tìm cách giúp đỡ bé nhé.
________________________________________
menhukhue
09/01/2008, 05:53 PM
Các mẹ, các bố ơi,
Gần công ty mình có một bé trai rất đáng thương, bé hiện 11 tháng, mà đã mất mẹ từ khi hơn 5 tháng, mẹ bé bị ung thư, còn bố bé thì ko nuôi nấng bé, bây giờ bà ngoại đang nuôi bé, hai bà cháu đang phải thuê nhà, rất khó khăn. Mọi người ơi, hãy giúp đỡ bé nhé. Công ty mình ở 164B Đội Cấn, bà ngoại bé và bé thuê nhà ở ngõ gần đó. Nếu ai có thể giúp đỡ bé, có thể trao đổi với mình để cùng tìm cách giúp đỡ bé nhé.
bạn ơi, số điện thoại của bạn như thế nào để mình tiện liên lạc lúc tới thăm bé
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 08:08 AM
menhukhue di tham be tinh hinh cu the the nao cho ca nha biet voi nhe, minh cung muon dong gop chut it giup 2 ba chau
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 08:25 AM
Bạn ơi, mình là Nga, Mobile: 0989.795688 hoặc bạn gọi 7226236 (máy lẻ 403) nhé. Em bé rất đáng yêu! Bạn có thể đi thăm bé vào buổi trưa cùng mình nhé.
bạn ơi, số điện thoại của bạn như thế nào để mình tiện liên lạc lúc tới thăm bé
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 09:05 AM
Sữa con uống là gì chị Nga ơi để em qua đi cùng với, em mua cho con...
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 09:57 AM
Ban ngabqd ơi, trưa nay bọn mình qua thăm bé có được không?
@ Conhuighe: minh nghi la sua gi cung duoc ban a chi can phu hop voi lua tuoi cua con thoi. Neu hoan canh cua con kho khan nhu vay thi chac ba ngoai cung khong cau ky trong viec chon sua dau.
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 10:11 AM
Ban ngabqd ơi, trưa nay bọn mình qua thăm bé có được không?
@ Conhuighe: minh nghi la sua gi cung duoc ban a chi can phu hop voi lua tuoi cua con thoi. Neu hoan canh cua con kho khan nhu vay thi chac ba ngoai cung khong cau ky trong viec chon sua dau.
Trưa nay tớ và nhà bạn Bánh mỳ sẽ qua đấy, bạn Bánh mỳ sẽ mua sữa cho bé trước còn sau này bọn tớ sẽ tuỳ tình hình để xem ủng hộ tiền mặt hay sữa và bột ăn dặm nhé! Hẹn nhau 12h tại 164B Đội Cấn nhé!
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 10:16 AM
Trưa nay thì em không đi cùng các mẹ được rồi. Linh gấu mèo có đi cùng thì mua sữa giúp tớ nhé + 100k tớ gửi biếu bà ngoại của con.
Các mẹ đi thăm tình hình cụ thể như nào cho em biết với nhé
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 10:37 AM
Trưa nay thì em không đi cùng các mẹ được rồi. Linh gấu mèo có đi cùng thì mua sữa giúp tớ nhé + 100k tớ gửi biếu bà ngoại của con.
Các mẹ đi thăm tình hình cụ thể như nào cho em biết với nhé
Thay mặt e Linh gấu mèo, mình hứa bọn mình sẽ chuyển phần giúp đỡ của Conhuighe cho 2 bà cháu. Bạn chờ chiều về bọn mình sẽ post bài cho mọi người biết nhá.
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 11:49 AM
Sữa con uống là gì chị Nga ơi để em qua đi cùng với, em mua cho con...
Bạn ơi, bé được một bác nhận đỡ đầu, thỉnh thoảng bác ấy đến thăm và mua sữa cho bé, vì bà ngoại bé ko có tiền mua sữa, hôm bé hết sữa uống, bà bé mua cho bé hộp sữa đặc ông Thọ về cho bé uống thế là bé bị đi ngoài, khổ thân quá. Bác ấy hay mua sữa XO cho bé, nhưng mình nghĩ, cứ sữa công thức là bé uống được mà
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 11:52 AM
Thay mặt e Linh gấu mèo, mình hứa bọn mình sẽ chuyển phần giúp đỡ của Conhuighe cho 2 bà cháu. Bạn chờ chiều về bọn mình sẽ post bài cho mọi người biết nhá.
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều lắm. Hẹn gặp nhau ở 164B Đội Cấn nhé. Mình làm ở đây nên thường xuyên gặp bé vì bà bé hay đưa bé ra đường chơi mà. Lần đầu tiên biết hoàn cảnh của bé mình đã ko cầm được nước mắt, vì mình cũng có con nhỏ mà, thấy bé thiếu tình thương của cha mẹ thật thiệt thòi.
________________________________________
gaumeoyeu1912
10/01/2008, 01:32 PM
Con rất rất đáng yêu!:Kiss: Trộm vía, cầu mong con khỏe mạnh để bà đỡ vất vả...
Hoài hủi ơi, tôi mua sữa thôi, chưa đưa tiền cho bà vì quên túi trong cốp xe (mà xe gửi tận đầu đường). Lúc nào tôi với bà đến sau nhé, tôi định có mấy chuyện bàn với Hoài hủi đấy.
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 01:50 PM
Nếu bà ngoại bé không có tiền mà chỉ trông vào bác đỡ đầu thì sợ không ổn các mẹ nhỉ ? Mình muốn gửi cho bé ít tiền, mình gửi vào TK của mẹ nào được ạ?
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 02:05 PM
Nếu bà ngoại bé không có tiền mà chỉ trông vào bác đỡ đầu thì sợ không ổn các mẹ nhỉ ? Mình muốn gửi cho bé ít tiền, mình gửi vào TK của mẹ nào được ạ?
Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 02:10 PM
Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!
Hì hì là chị và một cô đồng nghiệp đi cùng. Trộm vía bé yêu quá cơ, nhìn bé xin lỗi mọi người nhé, mình cứ ghen tỵ vì cu con mình 28 tháng tuổi mà cân nặng thì bằng nhưng xí giai hơn và nhõng nhẽo khó chiều lắm. Đúng là trời phật thương con nên con trộm vía dài rộng, cân nặng thừa nhá, thông minh, lanh lợi lắm.
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 02:13 PM
Eo ui, em Linh gấu mèo nhanh chưn thế. Báo cáo cả nhà, bọn em bao gồm: Linh gấu mèo, Ngabqd, dominhthu78 và đồng nghiệp của mẹ này, em và 1 cậu đồng nghiệp của em, Nga - mebibau đã đến thăm con trưa nay. Trộm vía, con ngoan và xinh lắm các mẹ ạ. Bà ngoại bé kể lại là mẹ bé là con thứ 2 của bà, sinh năm 1978, trước thì bán hàng quần áo ở Bà Triệu. Bố bé thì làm ở nhà máy cơ khí Ngô Gia Tự, nhà ở Hàng Bồ. Khi bố mẹ bé cưới nhau thì không có đăng ký kết hôn. Do có bệnh trong người nhưng không biết chỉ đi tiêm ở phòng khám tư nhân nên khi phát bệnh, vào đến viện thì phổi đã bị xơ. Mẹ bé mất vì ung thư phổi. Còn bố bé thì do đánh nhau nên cầm dao chém người khác và bị kết án tù 36 tháng, 1 năm nữa bố bé mới hết hạn ở tù. Hiện nay,chỉ có bà ngoại chăm bé vì nhà nội chỉ có ông nội đã già lắm rồi, bà nội thì đã mất, các bác anh chị của bố không quan tâm đến bố. Hiện nay, 2 bà cháu đang sống nhờ vào tiền tiết kiệm của bà (bà nói là còn 2 triệu) và thỉnh thoảng, anh chị e của bà có cho cháu vài chục, một trăm. Sữa thì đã có 1 bác bạn của bố bé nhận làm bố đỡ đầu và chu cấp sữa cho cháu.
Qua trao đổi với bà, bà có bảo rằng đợi ít nữa bé cứng cáp bà sẽ gửi bé đi trẻ và bà cố gắng kiếm việc làm để nuôi cháu chờ bố cháu về. Bà cũng nói khi bé bị ốm vào viện nhi, đã có bác trưởng khoa trong đó xin nhận cháu làm con nuôi nhưng bà không đành lòng cho cháu đi. Các bác hàng xóm ở quanh đó cũng rất thương 2 bà cháu, người cho cái nọ, người cho cái kia. Bác chủ nhà thì không lấy tiền thuê nhà của 2 bà cháu nữa. Nhà cửa thì cũng không đến nỗi tồi tàn nhưng đó là do bố mẹ bé sắm trước khi mẹ bé mất.
Bé rất nhanh nhẹn và ngoan. Khi thấy bà nói chuyện và khóc, bé cứ nhìn bà, không nghịch nữa. Tội nghiệp con ghê.
Thay mặt các mẹ, bọn mình có mua hoa quả thắp hương cho mẹ bé, mua sữa cho con và biếu bà 100k để bà thêm vào bữa ăn cho 2 bà cháu.
Vì thế, theo ý kiến của mình, chúng mình nên nhờ ngabd đứng ra làm đầu cầu nhận giúp đỡ và thông tin về tình hình 2 bà cháu cho chúng mình biết. Nếu mẹ nào không có điều kiện đến thăm con thì cứ gửi tiền ủng hộ cho con qua ngabqd. Nga giữ số tiền đó và vào các dịp sinh nhật con, lễ, tết, chúng mình sẽ cùng qua thăm con và sẽ dùng số tiền đó để mua quà cho con, gửi tiền thêm đỡ đần cho bà. Hoặc nếu có trường hợp đột xuất, bà khó khăn quá thì Nga cũng sẽ trích số tiền đó ra để giúp đỡ bà.
Ngoài ra, một việc nữa cũng nhờ các mẹ giúp đỡ đó là tìm giúp bà bé một công việc để bà có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi bé chờ đến khi bố về. Bà có thể làm tạp vụ, trông trẻ....
Đôi dòng về con để các mẹ biết. Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn nhớ cái mắt to tròn, lông mi dài của con, sự nhanh nhẹn, tươi cười của con mà thấy thương con vô cùng.
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 03:00 PM
Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!
Rất tiếc mình không đến thăm bé được vì mình ở TP.HCM,chỉ cầu mong cho con luôn mạnh khỏe,thông minh, nhanh nhẹn để có một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn cho mình tên chính xác và số TK để mình gửi ít tiền cho bé nhé.Thanks nhiều.
________________________________________
Me_Ti_Bau
10/01/2008, 03:02 PM
Hihi, cho em đính chính em là Mẹ tí bầu ạ, không phải mẹ bí bầu đâu. Chị Banhmiquyt nhớ chi tiết ghê, em thì chỉ nhìn thấy con thôi, vì con dễ thương quá cơ (trộm vía ). KHi nào đi thăm con, các chị ới em với nhé.
________________________________________
Phồng Tôm
10/01/2008, 03:09 PM
Chị ơi bà của bé bao nhiêu tuổi rồi để mọi người mới có thể thu xếp công việc được.
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 03:24 PM
Nghe các mẹ kể em tự nhiên háo hức muốn đến thăm con quá. Thôi thì trời sinh trời dưỡng, mong con có thật nhiều sức khỏe để bà của con có thêm nhiều sức lực chăm con..
Lần tới em sẽ vào thăm con
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 04:15 PM
Rất tiếc mình không đến thăm bé được vì mình ở TP.HCM,chỉ cầu mong cho con luôn mạnh khỏe,thông minh, nhanh nhẹn để có một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn cho mình tên chính xác và số TK để mình gửi ít tiền cho bé nhé.Thanks nhiều.
Bạn memapcon ơi, tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Khi nào bạn chuyển vào TK thì nhắn mình nhé, mình sẽ chuyển tận tay bà cháu bé. Thay mặt bà cháu bé, mình cảm ơn tấm lòng của bạn dành cho hai bà cháu.
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 04:37 PM
Chị ơi bà của bé bao nhiêu tuổi rồi để mọi người mới có thể thu xếp công việc được.
Bạn ơi phải khoảng bé tuổi rưỡi thì mới đi trẻ thì bà ngoại mới đi làm được, hồi xưa bà làm thùa khuyết của phân xưởng may, nghỉ mất sức. Giờ thì chắc làm tạp vụ thôi, bà khoảng trên dưới 60 vì con gái bà (mẹ của cu Đạt) sinh năm 78 bằng tớ mà. Khổ thân mẹ bé đẹp lắm, bố lại to cao nên trộm vía cu Đạt trông đẹp giai vô cùng, kháu khỉnh vô cùng, ai cũng muốn bé, muốn hôn hít. Thậm chí bọn tớ phải nhắc bà là trông bé cẩn thận không có người bắt cóc đấy!!!
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 05:10 PM
Eo ui, em Linh gấu mèo nhanh chưn thế. Báo cáo cả nhà, bọn em bao gồm: Linh gấu mèo, Ngabqd, dominhthu78 và đồng nghiệp của mẹ này, em và 1 cậu đồng nghiệp của em, Nga - mebibau đã đến thăm con trưa nay. Trộm vía, con ngoan và xinh lắm các mẹ ạ. Bà ngoại bé kể lại là mẹ bé là con thứ 2 của bà, sinh năm 1978, trước thì bán hàng quần áo ở Bà Triệu. Bố bé thì làm ở nhà máy cơ khí Ngô Gia Tự, nhà ở Hàng Bồ. Khi bố mẹ bé cưới nhau thì không có đăng ký kết hôn. Do có bệnh trong người nhưng không biết chỉ đi tiêm ở phòng khám tư nhân nên khi phát bệnh, vào đến viện thì phổi đã bị xơ. Mẹ bé mất vì ung thư phổi. Còn bố bé thì do đánh nhau nên cầm dao chém người khác và bị kết án tù 36 tháng, 1 năm nữa bố bé mới hết hạn ở tù. Hiện nay,chỉ có bà ngoại chăm bé vì nhà nội chỉ có ông nội đã già lắm rồi, bà nội thì đã mất, các bác anh chị của bố không quan tâm đến bố. Hiện nay, 2 bà cháu đang sống nhờ vào tiền tiết kiệm của bà (bà nói là còn 2 triệu) và thỉnh thoảng, anh chị e của bà có cho cháu vài chục, một trăm. Sữa thì đã có 1 bác bạn của bố bé nhận làm bố đỡ đầu và chu cấp sữa cho cháu.
Qua trao đổi với bà, bà có bảo rằng đợi ít nữa bé cứng cáp bà sẽ gửi bé đi trẻ và bà cố gắng kiếm việc làm để nuôi cháu chờ bố cháu về. Bà cũng nói khi bé bị ốm vào viện nhi, đã có bác trưởng khoa trong đó xin nhận cháu làm con nuôi nhưng bà không đành lòng cho cháu đi. Các bác hàng xóm ở quanh đó cũng rất thương 2 bà cháu, người cho cái nọ, người cho cái kia. Bác chủ nhà thì không lấy tiền thuê nhà của 2 bà cháu nữa. Nhà cửa thì cũng không đến nỗi tồi tàn nhưng đó là do bố mẹ bé sắm trước khi mẹ bé mất.
Bé rất nhanh nhẹn và ngoan. Khi thấy bà nói chuyện và khóc, bé cứ nhìn bà, không nghịch nữa. Tội nghiệp con ghê.
Thay mặt các mẹ, bọn mình có mua hoa quả thắp hương cho mẹ bé, mua sữa cho con và biếu bà 100k để bà thêm vào bữa ăn cho 2 bà cháu.
Vì thế, theo ý kiến của mình, chúng mình nên nhờ ngabd đứng ra làm đầu cầu nhận giúp đỡ và thông tin về tình hình 2 bà cháu cho chúng mình biết. Nếu mẹ nào không có điều kiện đến thăm con thì cứ gửi tiền ủng hộ cho con qua ngabqd. Nga giữ số tiền đó và vào các dịp sinh nhật con, lễ, tết, chúng mình sẽ cùng qua thăm con và sẽ dùng số tiền đó để mua quà cho con, gửi tiền thêm đỡ đần cho bà. Hoặc nếu có trường hợp đột xuất, bà khó khăn quá thì Nga cũng sẽ trích số tiền đó ra để giúp đỡ bà.
Ngoài ra, một việc nữa cũng nhờ các mẹ giúp đỡ đó là tìm giúp bà bé một công việc để bà có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi bé chờ đến khi bố về. Bà có thể làm tạp vụ, trông trẻ....
Đôi dòng về con để các mẹ biết. Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn nhớ cái mắt to tròn, lông mi dài của con, sự nhanh nhẹn, tươi cười của con mà thấy thương con vô cùng.
Em sẵn sàng làm đầu cầu nhận mọi sự chia sẻ của các mẹ cho bé Đạt. Nhưng em mong rằng, ngoài sự ủng hộ vật chất của các mẹ, thỉnh thoảng các mẹ đến thăm con nhé, để cho hai bà cháu đỡ cảm thấy đơn côi. Em làm việc gần nhà 2 bà cháu, vì thế ai đi thăm bé thì cứ nhắn em nhé, em đi cùng cho vui, mặc dù gần như ngày nào cũng gặp hai bà cháu ngồi chơi ngoài quán nước đối diện công ty em. Dạo này em chỉ thích đi làm sớm để có thời gian chơi với bé 1 lúc trước khi vào làm thôi. Bé yêu lắm, chắc chắn các mẹ đến thăm bé sẽ rất thích đấy. Hôm nay các mẹ đến thăm thế là bé vui lắm, và bà ngoại bé chắc chắn cũng cảm thấy được động viên, chia sẻ đấy
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 05:47 PM
Sorry mẹ Tí bầu nhá, mình già rồi nên tai nghễnh ngãng quá
. Bây giờ bé mới 11 tháng nên chắc cũng sẽ khó kiếm chỗ nhận trông. Mình nghĩ nếu có việc j đó bà có thể làm ở nhà thì tốt biết mấy. Tất nhiên vừa trông bé vừa làm thì vất vả thật nhưng chắc là bà sẽ thích tự mình kiếm tiền hơn là trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.
@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.
@Linh gấu mèo: Linh k rủ chị nhé, chị dỗi rồi
.
@ngabqd: em ơi, nhớ mang bình sữa cho con nhé. Nếu không tìm thấy thì bảo chị để chị mang tới cho con.
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 08:22 AM
@chị banhmyquyt ơi, báo cáo bác là em đã mang bình sữa cho con rồi, con mang cả cây cọ bình nhé! Tý nữa em sẽ tìm bà và đưa cho bà
________________________________________
conhuighe
11/01/2008, 09:13 AM
@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.
.
Dạ vâng. Em bằng tuổi Linh gấu mèo hì hì :Battin ey:
Chị Nga ơi, bé có đồ chơi gì ko? :Battin ey: :Battin ey:
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 09:14 AM
@chị banhmyquyt ơi, báo cáo bác là em đã mang bình sữa cho con rồi, con mang cả cây cọ bình nhé! Tý nữa em sẽ tìm bà và đưa cho bà
Thế thì tốt quá rồi. Mẹ nó nhớ nhắc bà lại vụ pha sữa nhé. Mẹ nó chịu khó làm đầu cầu cập nhật thông tin về bé cho mọi người biết với nhá.
@Conhuighe: hôm qua thấy con có mỗi một con chó bông thôi em ạ.
________________________________________
conhuighe
11/01/2008, 09:21 AM
Vậy em đăng kí mua một ít đồ chơi để con chơi. Mai em không phải đi làm em sẽ cầm qua cho con
________________________________________
cutit2006
11/01/2008, 09:37 AM
Các mẹ ơi, lần tới đi thăm bé ới cho mình đi cùng với nhé, mình cũng muốn đi thăm bé nữa
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 10:02 AM
Vậy em đăng kí mua một ít đồ chơi để con chơi. Mai em không phải đi làm em sẽ cầm qua cho con
Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.
Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.
Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?
________________________________________
dominhthu78
11/01/2008, 10:19 AM
Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.
Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.
Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?
Để tôi tìm đồ chơi với áo của Kiến cho, bao giờ cho Kiến sang bà ngoại thì cho Kiến sang thăm em, dạy cho Kiến tính nhường nhịn em bé luôn, chỉ sợ sang đấy lại bị em Đạt đấm thôi
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 10:26 AM
Các mẹ ơi, các mẹ có đồ chơi hay quần áo gì thì chúng mình tập hợp lại nhé rồi tặng cho bé. Từ nay đến Tết cũng còn ít ngày nữa thôi, chúng mình cùng góp mỗi người một ít tiền để hai bà cháu ăn Tết nhé. Đến sinh nhật bé, chúng mình sẽ xem bé đang thiếu thứ gì thì mua tặng nhé. Các mẹ có đồng ý thế không? Em sẽ làm đầu cầu nhận mọi sự ủng hộ của các mẹ, ai đóng góp bao nhiêu, tổng cộng được bao nhiêu em sẽ post hết lên đây. Em xin xung phong ủng hộ 100.000đ cho bé vào dịp Tết và dịp sinh nhật tròn 1 tuổi
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 10:30 AM
Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.
Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.
Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?
Thứ bảy em đi làm buổi sáng thôi, nhà bé cũng dễ tìm thôi mà, nhưng chỉ sợ thứ 7 bà cho cháu đến chơi nhà họ hàng ở trên phố thôi. Các mẹ ơi, khi nào đi thăm bé, chúng mình nên hẹn 1 ngày cụ thể, sau đó đi thăm cho đông vui nhé. Cứ hẹn ở chỗ công ty em (164B Đội Cấn), các mẹ gửi xe ở bãi trông xe đối diện, rồi cùng nhau vào thăm bé. À, gần công ty em có 1 quán trà hay lắm, nếu cần, chúng mình sẽ vào đó để trò chuyện, trao đổi về hình thức giúp đỡ hai bà cháu cho đến khi bà tìm được việc gì đó để làm kiếm tiền nuôi bé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
11/01/2008, 10:33 AM
Sorry mẹ Tí bầu nhá, mình già rồi nên tai nghễnh ngãng quá
. Bây giờ bé mới 11 tháng nên chắc cũng sẽ khó kiếm chỗ nhận trông. Mình nghĩ nếu có việc j đó bà có thể làm ở nhà thì tốt biết mấy. Tất nhiên vừa trông bé vừa làm thì vất vả thật nhưng chắc là bà sẽ thích tự mình kiếm tiền hơn là trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.
@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.
@Linh gấu mèo: Linh k rủ chị nhé, chị dỗi rồi
.
@ngabqd: em ơi, nhớ mang bình sữa cho con nhé. Nếu không tìm thấy thì bảo chị để chị mang tới cho con.
dỗi em gì cơ chị Hằng ơi, em làm gì đâu nhỉ?
ơ kìa, làm gì mà không rủ chị nhỉ? Làm gì em chả thông qua chị còn gì......:Smiling: :Kiss:
________________________________________
Mitmatmitdai
11/01/2008, 11:27 AM
Thứ bảy em đi làm buổi sáng thôi, nhà bé cũng dễ tìm thôi mà, nhưng chỉ sợ thứ 7 bà cho cháu đến chơi nhà họ hàng ở trên phố thôi. Các mẹ ơi, khi nào đi thăm bé, chúng mình nên hẹn 1 ngày cụ thể, sau đó đi thăm cho đông vui nhé. Cứ hẹn ở chỗ công ty em (164B Đội Cấn), các mẹ gửi xe ở bãi trông xe đối diện, rồi cùng nhau vào thăm bé. À, gần công ty em có 1 quán trà hay lắm, nếu cần, chúng mình sẽ vào đó để trò chuyện, trao đổi về hình thức giúp đỡ hai bà cháu cho đến khi bà tìm được việc gì đó để làm kiếm tiền nuôi bé.
Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 11:34 AM
Mình đề nghị thế này được không: mọi người ai có đồ gì cho con thì cứ sắp xếp lại để tới 26.1 chúng mình sẽ mang tới cho con. Theo đề nghị của ngabqd thì hôm 26.1 những mẹ nào quan tâm tới con, đi đến thăm con hôm đó được thì chúng mình sẽ tụ tập ở quán trà Nga giới thiệu để bàn về cách thức giúp con nhé. Còn từ nay tới hôm đó, nếu mẹ nào rảnh thì cứ qua chơi với con nhé, nếu có cho 2 bà cháu cái gì thì mọi người post lên đây để ngabqd biết và tập hợp xem cần giúp đỡ hai bà cháu hoặc mua cho con thêm cái gì nữa nhé. Còn tiền thì các mẹ cứ gửi vào TK của ngabdq. Các mẹ cứ xác định là việc này sẽ cần làm lâu dài nên chúng mình cần tính toán cho phù hợp.
@Linh gấu mèo: dỗi chứ, vì có người rủ Hoài mà k rủ chị nhé. Nhưng mà chị cũng rủ Hoài rồi đấy
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 12:01 PM
Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.
Các mẹ ơi, em thấy ý kiến của chị banhmyquyt hay đấy, trưa thứ hai tuần tới ngày 13-1, có một mẹ hẹn em buổi trưa đi thăm bé để mang cho bé ít quần áo, em cũng ko biết tên mẹ này, vì chị ấy nhắn tin cho em (số điện thoại có đuôi 1975 - của mẹ nào thì lên tiếng nhé). Trưa thứ hai tuần tới có mẹ nào đi nữa không ạ? Có gì cứ liên lạc với em nhé
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 01:21 PM
Các mẹ ơi, trưa nay em đã mang bình và cọ bình vào cho con rồi. Con yêu lắm lắm, bảo thơm cô đi là thơm luôn đấy, lại còn củng đầu cô nữa chứ, vui quá!
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 01:24 PM
Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.
@mitmatmitdai: chị ơi, bé có được dùng bỉm đâu, bà bé toàn xi thôi, làm gì có tiền mà mua bỉm cho bé. Mà bé ngoan lắm, sáng nào cũng dạy vào lúc 5h sáng, ị đái xong bà vệ sinh cho rồi mới bắt đầu ăn uống, nói chung cũng ko cần dùng đến bỉm. Vấn đề là sữa và thực phẩm hàng ngày cho bé thôi. Sữa thì tạm thời có một bác tài trợ rồi, còn đồ để nấu cho bé thì bà bé mua bằng tiền của mọi người cho. Trong thời gian tới, xem bé thiếu thốn gì thì chúng mình sẽ cố gắng giúp đỡ nhé. Quan trọng là cầu mong bé luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn! Quần áo, đồ chơi mọi người cho bé thì chúng mình cùng tập hợp lại rồi hẹn nhau đến chơi với bé thì mang theo luôn nhé
________________________________________
memapcon
11/01/2008, 01:33 PM
Bạn memapcon ơi, tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Khi nào bạn chuyển vào TK thì nhắn mình nhé, mình sẽ chuyển tận tay bà cháu bé. Thay mặt bà cháu bé, mình cảm ơn tấm lòng của bạn dành cho hai bà cháu.
Nga ơi, trưa nay mình có chuyển vào TK của bạn 200K cho cu Đạt, nhận được bạn báo cho mình biết nhé. Tks bạn.
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 05:03 PM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.
Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 05:08 PM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.
Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!
Em à, theo chị, cứ để thành 1 cái quỹ cho con. Em thay mặt mọi người giữ quỹ đó em ạ. Quỹ đó sẽ sử dụng khi:
1. Vào những dịp mình đi thăm con;
2. Em ở gần đó, thi thoảng qua thăm hỏi 2 bà cháu, nếu thấy thiếu gì thì e có thể trích tiền quỹ ra để giúp đỡ 2 bà cháu cho kịp thời.
Chị có ý kiến như vậy thôi.
________________________________________
gaumeoyeu1912
12/01/2008, 09:28 AM
chị Nga ơi, lập 1 cái quỹ cho con được đấy chị, rồi chị ở gần đó, biết bà và con thiếu thốn lúc nào, thiếu thốn cái gì thì chị cứ tùy cơ mà giúp thôi...Mọi người tin tưởng nhau mà, chị cứ giữ cái quỹ đó đi. :Smiling:
Em có tập hợp 1 số đồ chơi và thú bông của gấu mèo nhà em, với cả mấy bộ quần áo gấu được tặng sinh nhật chưa mặc lần nào... đầu tuần em gọi chị xong chị em minh mang vào cho con nhá. Em hẹn với Hoài hủi nữa...Chị nhá!:LoveStruc:
________________________________________
MebeThuyTien
12/01/2008, 12:39 PM
Nga à, mình muốn giúp hai bà cháu chút ít nhưng chẳng biết chuyển tiền ntn? Do công việc nên thỉnh thoảng phải đến 42A Đội Cần (BHXH Hà nội ấy). Hôm tới mình qua chỗ bạn làm nhờ bạn chuyển tiền cho hai bà cháu nhé? Như thế được không?
________________________________________
home spa
12/01/2008, 01:40 PM
C ơi, sáng nay e vừa nhắn tin cho c đấy.Trưa thứ 2 mà c sắp xếp đi thăm cháu đc thì ới cho e đi theo với nhé.E tên là Giang.ĐT: 0983.499820
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 08:27 AM
chị Nga ơi, lập 1 cái quỹ cho con được đấy chị, rồi chị ở gần đó, biết bà và con thiếu thốn lúc nào, thiếu thốn cái gì thì chị cứ tùy cơ mà giúp thôi...Mọi người tin tưởng nhau mà, chị cứ giữ cái quỹ đó đi. :Smiling:
Em có tập hợp 1 số đồ chơi và thú bông của gấu mèo nhà em, với cả mấy bộ quần áo gấu được tặng sinh nhật chưa mặc lần nào... đầu tuần em gọi chị xong chị em minh mang vào cho con nhá. Em hẹn với Hoài hủi nữa...Chị nhá!:LoveStruc:
Linh gấu mèo ơi, trưa nay bạn Giang (home spa) hẹn mình vào thăm con, cả một mẹ nữa có số điện thoại đuôi 1875 mà mình ko biết tên, trưa nay Linh có đi thăm con không? Sáng nay, đi làm sớm nên chơi với con được nửa tiếng, mình còn bế con vào công ty mình chơi đấy, con vui lắm, bảo thơm cô đi là thơm ngay đấy, yêu ghê cơ!
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 08:29 AM
Nga à, mình muốn giúp hai bà cháu chút ít nhưng chẳng biết chuyển tiền ntn? Do công việc nên thỉnh thoảng phải đến 42A Đội Cần (BHXH Hà nội ấy). Hôm tới mình qua chỗ bạn làm nhờ bạn chuyển tiền cho hai bà cháu nhé? Như thế được không?
Chào mebeThuyTien, trưa nay bạn có muốn đi thăm con không? Có 2 mẹ hẹn đi thăm con đấy, 12h trưa bạn qua công ty mình ở 164B Đội Cấn rồi vào thăm con luôn nhé. Hoặc nếu ko vào thăm con được thì bạn có quần áo, đồ chơi, hay cho con cái gì thì cứ mang qua công ty cho mình vào giờ hành chính nhé, có gì gọi đến công ty mình 04.7226236 (máy lẻ 403).
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 08:55 AM
Hứa mang đồ chơi cho con mà em vẫn chưa qua được. Sáng mai em sẽ mang một ít đồ chơi cho con trước. Khi nào em qua sẽ gọi cho chị Nga nhé
Muốn đi hôm nay với mọi người như đã hẹn với Linh, chị banhmyquyt mà không được. Chán đời với lão sếp già
________________________________________
Banhmiquyt
14/01/2008, 09:05 AM
Hứa mang đồ chơi cho con mà em vẫn chưa qua được. Sáng mai em sẽ mang một ít đồ chơi cho con trước. Khi nào em qua sẽ gọi cho chị Nga nhé
Muốn đi hôm nay với mọi người như đã hẹn với Linh, chị banhmyquyt mà không được. Chán đời với lão sếp già
Nga ơi, hôm nay đến thăm con em xem quần áo ấm, tất của con có đủ k nhé. Có lẽ nên mua một ít bỉm để bà đóng cho con vào buổi đêm. Chứ trời lạnh thế này mà con đái dầm thì sợ sẽ ốm đó. Em mua loại bỉm mà không đóng túi ý, dùng loại đó cũng được em ạ.
@ Hoài: hi hi, k phải chỉ sếp già mới thế đâu em ạ :Smiling: . Lúc nào rảnh thì qua thăm con cũng được em ạ. Mà 26.1 là thứ 7 đấy, cố gắng xin lão sếp già, em nhé :RaisedEye
@ Linh gấu mèo, ngabqd: trưa nay các mẹ qua thăm con, nếu mẹ nà có máy ảnh hoặc mượn được máy ảnh thì chụp ảnh con post lên nhé. Cám ơn các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 10:19 AM
Nga ơi, hôm nay đến thăm con em xem quần áo ấm, tất của con có đủ k nhé. Có lẽ nên mua một ít bỉm để bà đóng cho con vào buổi đêm. Chứ trời lạnh thế này mà con đái dầm thì sợ sẽ ốm đó. Em mua loại bỉm mà không đóng túi ý, dùng loại đó cũng được em ạ.
@ Hoài: hi hi, k phải chỉ sếp già mới thế đâu em ạ :Smiling: . Lúc nào rảnh thì qua thăm con cũng được em ạ. Mà 26.1 là thứ 7 đấy, cố gắng xin lão sếp già, em nhé :RaisedEye
@ Linh gấu mèo, ngabqd: trưa nay các mẹ qua thăm con, nếu mẹ nà có máy ảnh hoặc mượn được máy ảnh thì chụp ảnh con post lên nhé. Cám ơn các mẹ :LoveStruc:
@chị banhmiquyt ơi, mua bỉm không đóng túi ở đâu hả chị? Hôm nay lạnh lắm, em mua tạm cho con 1 bịch bỉm Huggies nhé. À, chỗ 161 Chùa Bộc hình như cũng có bỉm không đóng túi hay sao ý. Chị ơi, thứ 7 em chỉ làm buổi sáng thôi, hay là mình tổ chức đi vào ngày thứ 6- 25-1 được ko chị?
________________________________________
memapcon
14/01/2008, 10:25 AM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.
Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!
Nga ơi, mình chuyển từ VCB, chắc cũng mất mấy ngày bạn mới nhận được. Bạn cứ nhập vào quỹ, thấy con cần gì thì Nga mua giúp mình, mình thấy mua bỉm cho con là đúng đấy, trời lạnh thế này mà để con ướt thì ốm mất.
________________________________________
Banhmiquyt
14/01/2008, 10:57 AM
@chị banhmiquyt ơi, mua bỉm không đóng túi ở đâu hả chị? Hôm nay lạnh lắm, em mua tạm cho con 1 bịch bỉm Huggies nhé. À, chỗ 161 Chùa Bộc hình như cũng có bỉm không đóng túi hay sao ý. Chị ơi, thứ 7 em chỉ làm buổi sáng thôi, hay là mình tổ chức đi vào ngày thứ 6- 25-1 được ko chị?
Em ui, hàng bán đồ sơ sinh nào cũng có đấy em ạ. Nếu ra được 161 Chùa Bộc thì sẽ rẻ hơn. Chị nghĩ e cứ mua loại bỉm thông dụng nhất thôi, vì tiền còn dành để hỗ trợ bà bé nuôi bé lâu dài mà, không cần đến Huggies đâu.
Đi thứ 7 đi em, để ở với con lâu hơn một chút, đi buổi trưa đó, chứ đi vào ngày thứ 6, cứ vội vàng thế nào ý, muốn chơi với con nhiều hơn, ở với con lâu hơn 1 tý mà lại loanh quanh với cơm áo gạo tiền nên đành phải về sớm. Hoặc nếu k, các mẹ khác xem thời gian thế nào rồi thống nhất lại vậy.
________________________________________
MebeThuyTien
14/01/2008, 11:59 AM
Chào mebeThuyTien, trưa nay bạn có muốn đi thăm con không? Có 2 mẹ hẹn đi thăm con đấy, 12h trưa bạn qua công ty mình ở 164B Đội Cấn rồi vào thăm con luôn nhé. Hoặc nếu ko vào thăm con được thì bạn có quần áo, đồ chơi, hay cho con cái gì thì cứ mang qua công ty cho mình vào giờ hành chính nhé, có gì gọi đến công ty mình 04.7226236 (máy lẻ 403).
Rất tiếc là mình không đến thăm con được. Mình làm bên KCN Thăng Long cơ. Trong tuần này mình sẽ qua chỗ bạn, sẽ gọi điện trước cho bạn nhé.
________________________________________
violet138
14/01/2008, 12:35 PM
Trộm vía là con trông đáng yêu và nhanh nhẹn thật Ngabqd ạ! Mong rằng ông trời luôn thương và mọi người chúng ta luôn chung tay giúp sức để hai bà cháu được sống tốt.
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 01:35 PM
Các mẹ ơi, trưa nay em đưa chị Giang (home spa) và chị Phương đến thăm con. Cả ông xã em cũng đi nữa. Hai bà cháu vui lắm, con cười suốt. Hôm nay, chị Phương mang rất nhiều quần áo ấm cho con, còn chị Giang thì mua mũ và cho con 200.000. Chiều nay em sẽ mua bỉm cho con và mua cho con 1 lọ Lactacide BB để tắm, vì bà ngoại con toàn tắm cho con bằng loại xà bông 5.000 thôi. Em sẽ xem con thiếu gì thì sẽ mua dần dần. Các mẹ cứ yên tâm nhé. À, hôm nay cũng ko ai mang máy ảnh nên chưa chụp cho con được. Để hôm khác vậy. À, hôm nào có thời gian thì các mẹ bố trí đưa con đi chơi, chụp ảnh thì hay nhỉ
________________________________________
home spa
14/01/2008, 03:08 PM
Hôm nay e vừa đi thăm con về, nhìn con trộm vía yêu lắm cơ.Các mẹ ai có thời gian thì đến chơi với 2 bà cháu nhé.Lúc bọn e ra về con cứ khóc chắc con tưởng đc đi chơi.Khổ thân con.Các mẹ ơi đến thăm con với nhé...
(Các mẹ ơi, lần sau ai đến chơi với con thì mang cho con ít đồ chơi nhé.Con chẳng có gì để chơi cả e thấy con có mỗi 1 con chó bông đã cũ lắm rồi và 1 quả bông nhựa đã bị xẹp hơi thôi)
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 03:30 PM
Hôm nay e vừa đi thăm con về, nhìn con trộm vía yêu lắm cơ.Các mẹ ai có thời gian thì đến chơi với 2 bà cháu nhé.Lúc bọn e ra về con cứ khóc chắc con tưởng đc đi chơi.Khổ thân con.Các mẹ ơi đến thăm con với nhé...
(Các mẹ ơi, lần sau ai đến chơi với con thì mang cho con ít đồ chơi nhé.Con chẳng có gì để chơi cả e thấy con có mỗi 1 con chó bông đã cũ lắm rồi và 1 quả bông nhựa đã bị xẹp hơi thôi)
Chiều nay, Hoài (conhuighe) và Linh gấu mèo tới thăm con, mang theo đồ chơi cho con đấy, nhưng vì em đang trong giờ làm việc nên ko đi cùng được. Ko biết 2 mẹ ấy đi thăm con thế nào, ngày mai chắc sẽ báo cáo với cả nhà mình thôi.:Smiling:
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:55 PM
Em báo cáo luôn khỏi chờ đến mai hihi, nhìn con yêu vô cùng các mẹ ạ. Em và Linh không mang được đồ chơi cho con nhưng Linh sẽ gửi cho con đồ chơi vào ngày mai. Hôm nay bọn em mua hoa quả thắp hương cho mẹ con và gửi biếu bà 100k gọi là....thêm thắp.
Em có vài cái ảnh của con, share cho các mẹ ở xa giúp đỡ con mà chưa biết mặt con. Con nghịch và biết nhiều lắm ạ.
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat5.jpg
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:56 PM
]http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat3.jpg:LoveStruc:
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:58 PM
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat2.jpg
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat1.jpg
________________________________________
ngabqd
15/01/2008, 08:27 AM
Các mẹ ơi, trông con chụp ảnh yêu quá nhỉ! Sáng nay em đã trích quỹ mua bỉm mang đến cho con rồi (em mua ở 161 Chùa Bộc 30 chiếc loại Nannys x2.500/chiếc = 75.000đ, không biết có đắt không các mẹ nhỉ?!). Em còn mua cả một lọ Lactacide 42.000đ để bà tắm cho con nữa.
Cả nhà ơi, trời lạnh quá, hôm qua bà phải đốt than trong nhà để sưởi ấm cho 2 bà cháu. Em nghĩ có lẽ nên mua tặng 1 cái quạt sưởi cho 2 bà cháu những hôm trời lạnh, chứ đốt than có hại cho sức khỏe lắm, con mà hít phải than hại lắm đấy. Các mẹ suy tính rồi cho em ý kiến nhé.
Hôm qua, anh xã em cũng vào thăm con, về nhà cứ xuýt xoa mãi, yêu con quá, thương con quá, và chàng lại có suy nghĩ giống em, đó là muốn nhận con là con nuôi, nhưng điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép, vả lại bọn em mới có 1 cô công chúa mà đã lo không xong rồi, vì đi làm suốt ngày mà, thời gian dành cho con cũng quá ít ỏi. Nhưng 2 vợ chồng em thương cu Đạt lắm, bọn em bàn bạc với nhau, nếu khi bố bé về, mà ko nuôi nấng, chăm sóc bé thì bọn em sẽ đón cả hai bà cháu về để cho bé một mái ấm gia đình, có bố mẹ, ông bà....
Vợ chồng em sẽ đón hai bà cháu về nhà em chơi vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
Hôm nay gặp bà để đưa bỉm, bà nói rằng bà cảm động lắm, hai bà cháu bình thường thui thủi với nhau, buồn lắm, bây giờ có các mẹ quan tâm, hai bà cháu đều vui. Bà rất rất cảm ơn các mẹ đã thương con, quan tâm và cho con nhiều thứ.
________________________________________
Em bé ngoan
15/01/2008, 08:42 AM
Trộm vía nhìn con khôi ngô, sáng láng quá :Smiling:
Cám ơn tấm lòng nhân hậu của các bố mẹ WTT. Dù trời có lạnh cắt da, nhưng vào đây thấy ấm áp hẳn :Smiling:
________________________________________
conhuighe
15/01/2008, 08:57 AM
Chị Nga ơi, hôm qua em cũng bảo bà để em mua quạt sưởi chứ bà đừng đốt than nhưng bà bảo là bà tiết kiệm điện đấy chứ quạt sưởi thì mẹ bé trước cũng đã mua rồi nhưng bà ko dùng
.
Em cứ nghĩ thương con vô cùng, hôm nay đọc được những gì chị Nga viết và sự đồng cảm của anh xã chị, tự nhiên em vui lắm và tự nhiên hy vọng một tương lai thật sáng sủa cho con.
Mẹ của con và các mẹ sẽ cảm ơn sự chân tình của anh chị lắm.
________________________________________
home spa
15/01/2008, 09:24 AM
Các mẹ ơi!
Hôm qua mình đến thăm bé thấy trời lạnh mà bà ngoại bé mặc có mỗi 2 cái áo mỏng.Chắc là bà cũng chẳng có quần áo ấm để mặc.Hay là chúng mình xin quần áo cũ rồi mang đến cho bà với chứ bà mà ốm thì lấy ai trông bé Đạt.Các mẹ thấy thế có đc ko a?
________________________________________
memapcon
15/01/2008, 09:25 AM
Nhìn ảnh con, thấy con khôi ngô tuấn mà phải chịu nhiều bất hạnh thấy thương con quá. Cũng may mà con còn có bà ngoại chăm sóc và có các mẹ ở đây yêu thương, đặc biệt là mẹ Nga, đọc những dòng bạn viết mình xúc động vô cùng,cám ơn 2 vợ chồng bạn nhiều lắm, vậy là từ nay 2 bà cháu sẽ không còn phải cô quạnh như trước đây nữa.
Về chuyện bà bé đốt than trong nhà để sưởi ấm mình thấy nguy hiểm quá chừng, hơi than độc hại thế, bé lại còn nhỏ thế mà hít phải hơi than ấy thì nguy cơ mắc bệnh nhiều lắm. Các mẹ cố gắng thuyết phục bà bé dùng quạt sưởi được không? nếu bà sợ tốn tiền điện thì tụi mình đóng góp phụ bà cũng được mà.
**************************
________________________________________
ngabqd
09/01/2008, 12:34 PM
Các mẹ, các bố ơi,
Gần công ty mình có một bé trai rất đáng thương, bé hiện 11 tháng, mà đã mất mẹ từ khi hơn 5 tháng, mẹ bé bị ung thư, còn bố bé thì ko nuôi nấng bé, bây giờ bà ngoại đang nuôi bé, hai bà cháu đang phải thuê nhà, rất khó khăn. Mọi người ơi, hãy giúp đỡ bé nhé. Công ty mình ở 164B Đội Cấn, bà ngoại bé và bé thuê nhà ở ngõ gần đó. Nếu ai có thể giúp đỡ bé, có thể trao đổi với mình để cùng tìm cách giúp đỡ bé nhé.
________________________________________
menhukhue
09/01/2008, 05:53 PM
Các mẹ, các bố ơi,
Gần công ty mình có một bé trai rất đáng thương, bé hiện 11 tháng, mà đã mất mẹ từ khi hơn 5 tháng, mẹ bé bị ung thư, còn bố bé thì ko nuôi nấng bé, bây giờ bà ngoại đang nuôi bé, hai bà cháu đang phải thuê nhà, rất khó khăn. Mọi người ơi, hãy giúp đỡ bé nhé. Công ty mình ở 164B Đội Cấn, bà ngoại bé và bé thuê nhà ở ngõ gần đó. Nếu ai có thể giúp đỡ bé, có thể trao đổi với mình để cùng tìm cách giúp đỡ bé nhé.
bạn ơi, số điện thoại của bạn như thế nào để mình tiện liên lạc lúc tới thăm bé
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 08:08 AM
menhukhue di tham be tinh hinh cu the the nao cho ca nha biet voi nhe, minh cung muon dong gop chut it giup 2 ba chau
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 08:25 AM
Bạn ơi, mình là Nga, Mobile: 0989.795688 hoặc bạn gọi 7226236 (máy lẻ 403) nhé. Em bé rất đáng yêu! Bạn có thể đi thăm bé vào buổi trưa cùng mình nhé.
bạn ơi, số điện thoại của bạn như thế nào để mình tiện liên lạc lúc tới thăm bé
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 09:05 AM
Sữa con uống là gì chị Nga ơi để em qua đi cùng với, em mua cho con...
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 09:57 AM
Ban ngabqd ơi, trưa nay bọn mình qua thăm bé có được không?
@ Conhuighe: minh nghi la sua gi cung duoc ban a chi can phu hop voi lua tuoi cua con thoi. Neu hoan canh cua con kho khan nhu vay thi chac ba ngoai cung khong cau ky trong viec chon sua dau.
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 10:11 AM
Ban ngabqd ơi, trưa nay bọn mình qua thăm bé có được không?
@ Conhuighe: minh nghi la sua gi cung duoc ban a chi can phu hop voi lua tuoi cua con thoi. Neu hoan canh cua con kho khan nhu vay thi chac ba ngoai cung khong cau ky trong viec chon sua dau.
Trưa nay tớ và nhà bạn Bánh mỳ sẽ qua đấy, bạn Bánh mỳ sẽ mua sữa cho bé trước còn sau này bọn tớ sẽ tuỳ tình hình để xem ủng hộ tiền mặt hay sữa và bột ăn dặm nhé! Hẹn nhau 12h tại 164B Đội Cấn nhé!
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 10:16 AM
Trưa nay thì em không đi cùng các mẹ được rồi. Linh gấu mèo có đi cùng thì mua sữa giúp tớ nhé + 100k tớ gửi biếu bà ngoại của con.
Các mẹ đi thăm tình hình cụ thể như nào cho em biết với nhé
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 10:37 AM
Trưa nay thì em không đi cùng các mẹ được rồi. Linh gấu mèo có đi cùng thì mua sữa giúp tớ nhé + 100k tớ gửi biếu bà ngoại của con.
Các mẹ đi thăm tình hình cụ thể như nào cho em biết với nhé
Thay mặt e Linh gấu mèo, mình hứa bọn mình sẽ chuyển phần giúp đỡ của Conhuighe cho 2 bà cháu. Bạn chờ chiều về bọn mình sẽ post bài cho mọi người biết nhá.
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 11:49 AM
Sữa con uống là gì chị Nga ơi để em qua đi cùng với, em mua cho con...
Bạn ơi, bé được một bác nhận đỡ đầu, thỉnh thoảng bác ấy đến thăm và mua sữa cho bé, vì bà ngoại bé ko có tiền mua sữa, hôm bé hết sữa uống, bà bé mua cho bé hộp sữa đặc ông Thọ về cho bé uống thế là bé bị đi ngoài, khổ thân quá. Bác ấy hay mua sữa XO cho bé, nhưng mình nghĩ, cứ sữa công thức là bé uống được mà
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 11:52 AM
Thay mặt e Linh gấu mèo, mình hứa bọn mình sẽ chuyển phần giúp đỡ của Conhuighe cho 2 bà cháu. Bạn chờ chiều về bọn mình sẽ post bài cho mọi người biết nhá.
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều lắm. Hẹn gặp nhau ở 164B Đội Cấn nhé. Mình làm ở đây nên thường xuyên gặp bé vì bà bé hay đưa bé ra đường chơi mà. Lần đầu tiên biết hoàn cảnh của bé mình đã ko cầm được nước mắt, vì mình cũng có con nhỏ mà, thấy bé thiếu tình thương của cha mẹ thật thiệt thòi.
________________________________________
gaumeoyeu1912
10/01/2008, 01:32 PM
Con rất rất đáng yêu!:Kiss: Trộm vía, cầu mong con khỏe mạnh để bà đỡ vất vả...
Hoài hủi ơi, tôi mua sữa thôi, chưa đưa tiền cho bà vì quên túi trong cốp xe (mà xe gửi tận đầu đường). Lúc nào tôi với bà đến sau nhé, tôi định có mấy chuyện bàn với Hoài hủi đấy.
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 01:50 PM
Nếu bà ngoại bé không có tiền mà chỉ trông vào bác đỡ đầu thì sợ không ổn các mẹ nhỉ ? Mình muốn gửi cho bé ít tiền, mình gửi vào TK của mẹ nào được ạ?
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 02:05 PM
Nếu bà ngoại bé không có tiền mà chỉ trông vào bác đỡ đầu thì sợ không ổn các mẹ nhỉ ? Mình muốn gửi cho bé ít tiền, mình gửi vào TK của mẹ nào được ạ?
Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 02:10 PM
Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!
Hì hì là chị và một cô đồng nghiệp đi cùng. Trộm vía bé yêu quá cơ, nhìn bé xin lỗi mọi người nhé, mình cứ ghen tỵ vì cu con mình 28 tháng tuổi mà cân nặng thì bằng nhưng xí giai hơn và nhõng nhẽo khó chiều lắm. Đúng là trời phật thương con nên con trộm vía dài rộng, cân nặng thừa nhá, thông minh, lanh lợi lắm.
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 02:13 PM
Eo ui, em Linh gấu mèo nhanh chưn thế. Báo cáo cả nhà, bọn em bao gồm: Linh gấu mèo, Ngabqd, dominhthu78 và đồng nghiệp của mẹ này, em và 1 cậu đồng nghiệp của em, Nga - mebibau đã đến thăm con trưa nay. Trộm vía, con ngoan và xinh lắm các mẹ ạ. Bà ngoại bé kể lại là mẹ bé là con thứ 2 của bà, sinh năm 1978, trước thì bán hàng quần áo ở Bà Triệu. Bố bé thì làm ở nhà máy cơ khí Ngô Gia Tự, nhà ở Hàng Bồ. Khi bố mẹ bé cưới nhau thì không có đăng ký kết hôn. Do có bệnh trong người nhưng không biết chỉ đi tiêm ở phòng khám tư nhân nên khi phát bệnh, vào đến viện thì phổi đã bị xơ. Mẹ bé mất vì ung thư phổi. Còn bố bé thì do đánh nhau nên cầm dao chém người khác và bị kết án tù 36 tháng, 1 năm nữa bố bé mới hết hạn ở tù. Hiện nay,chỉ có bà ngoại chăm bé vì nhà nội chỉ có ông nội đã già lắm rồi, bà nội thì đã mất, các bác anh chị của bố không quan tâm đến bố. Hiện nay, 2 bà cháu đang sống nhờ vào tiền tiết kiệm của bà (bà nói là còn 2 triệu) và thỉnh thoảng, anh chị e của bà có cho cháu vài chục, một trăm. Sữa thì đã có 1 bác bạn của bố bé nhận làm bố đỡ đầu và chu cấp sữa cho cháu.
Qua trao đổi với bà, bà có bảo rằng đợi ít nữa bé cứng cáp bà sẽ gửi bé đi trẻ và bà cố gắng kiếm việc làm để nuôi cháu chờ bố cháu về. Bà cũng nói khi bé bị ốm vào viện nhi, đã có bác trưởng khoa trong đó xin nhận cháu làm con nuôi nhưng bà không đành lòng cho cháu đi. Các bác hàng xóm ở quanh đó cũng rất thương 2 bà cháu, người cho cái nọ, người cho cái kia. Bác chủ nhà thì không lấy tiền thuê nhà của 2 bà cháu nữa. Nhà cửa thì cũng không đến nỗi tồi tàn nhưng đó là do bố mẹ bé sắm trước khi mẹ bé mất.
Bé rất nhanh nhẹn và ngoan. Khi thấy bà nói chuyện và khóc, bé cứ nhìn bà, không nghịch nữa. Tội nghiệp con ghê.
Thay mặt các mẹ, bọn mình có mua hoa quả thắp hương cho mẹ bé, mua sữa cho con và biếu bà 100k để bà thêm vào bữa ăn cho 2 bà cháu.
Vì thế, theo ý kiến của mình, chúng mình nên nhờ ngabd đứng ra làm đầu cầu nhận giúp đỡ và thông tin về tình hình 2 bà cháu cho chúng mình biết. Nếu mẹ nào không có điều kiện đến thăm con thì cứ gửi tiền ủng hộ cho con qua ngabqd. Nga giữ số tiền đó và vào các dịp sinh nhật con, lễ, tết, chúng mình sẽ cùng qua thăm con và sẽ dùng số tiền đó để mua quà cho con, gửi tiền thêm đỡ đần cho bà. Hoặc nếu có trường hợp đột xuất, bà khó khăn quá thì Nga cũng sẽ trích số tiền đó ra để giúp đỡ bà.
Ngoài ra, một việc nữa cũng nhờ các mẹ giúp đỡ đó là tìm giúp bà bé một công việc để bà có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi bé chờ đến khi bố về. Bà có thể làm tạp vụ, trông trẻ....
Đôi dòng về con để các mẹ biết. Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn nhớ cái mắt to tròn, lông mi dài của con, sự nhanh nhẹn, tươi cười của con mà thấy thương con vô cùng.
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 03:00 PM
Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!
Rất tiếc mình không đến thăm bé được vì mình ở TP.HCM,chỉ cầu mong cho con luôn mạnh khỏe,thông minh, nhanh nhẹn để có một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn cho mình tên chính xác và số TK để mình gửi ít tiền cho bé nhé.Thanks nhiều.
________________________________________
Me_Ti_Bau
10/01/2008, 03:02 PM
Hihi, cho em đính chính em là Mẹ tí bầu ạ, không phải mẹ bí bầu đâu. Chị Banhmiquyt nhớ chi tiết ghê, em thì chỉ nhìn thấy con thôi, vì con dễ thương quá cơ (trộm vía ). KHi nào đi thăm con, các chị ới em với nhé.
________________________________________
Phồng Tôm
10/01/2008, 03:09 PM
Chị ơi bà của bé bao nhiêu tuổi rồi để mọi người mới có thể thu xếp công việc được.
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 03:24 PM
Nghe các mẹ kể em tự nhiên háo hức muốn đến thăm con quá. Thôi thì trời sinh trời dưỡng, mong con có thật nhiều sức khỏe để bà của con có thêm nhiều sức lực chăm con..
Lần tới em sẽ vào thăm con
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 04:15 PM
Rất tiếc mình không đến thăm bé được vì mình ở TP.HCM,chỉ cầu mong cho con luôn mạnh khỏe,thông minh, nhanh nhẹn để có một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn cho mình tên chính xác và số TK để mình gửi ít tiền cho bé nhé.Thanks nhiều.
Bạn memapcon ơi, tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Khi nào bạn chuyển vào TK thì nhắn mình nhé, mình sẽ chuyển tận tay bà cháu bé. Thay mặt bà cháu bé, mình cảm ơn tấm lòng của bạn dành cho hai bà cháu.
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 04:37 PM
Chị ơi bà của bé bao nhiêu tuổi rồi để mọi người mới có thể thu xếp công việc được.
Bạn ơi phải khoảng bé tuổi rưỡi thì mới đi trẻ thì bà ngoại mới đi làm được, hồi xưa bà làm thùa khuyết của phân xưởng may, nghỉ mất sức. Giờ thì chắc làm tạp vụ thôi, bà khoảng trên dưới 60 vì con gái bà (mẹ của cu Đạt) sinh năm 78 bằng tớ mà. Khổ thân mẹ bé đẹp lắm, bố lại to cao nên trộm vía cu Đạt trông đẹp giai vô cùng, kháu khỉnh vô cùng, ai cũng muốn bé, muốn hôn hít. Thậm chí bọn tớ phải nhắc bà là trông bé cẩn thận không có người bắt cóc đấy!!!
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 05:10 PM
Eo ui, em Linh gấu mèo nhanh chưn thế. Báo cáo cả nhà, bọn em bao gồm: Linh gấu mèo, Ngabqd, dominhthu78 và đồng nghiệp của mẹ này, em và 1 cậu đồng nghiệp của em, Nga - mebibau đã đến thăm con trưa nay. Trộm vía, con ngoan và xinh lắm các mẹ ạ. Bà ngoại bé kể lại là mẹ bé là con thứ 2 của bà, sinh năm 1978, trước thì bán hàng quần áo ở Bà Triệu. Bố bé thì làm ở nhà máy cơ khí Ngô Gia Tự, nhà ở Hàng Bồ. Khi bố mẹ bé cưới nhau thì không có đăng ký kết hôn. Do có bệnh trong người nhưng không biết chỉ đi tiêm ở phòng khám tư nhân nên khi phát bệnh, vào đến viện thì phổi đã bị xơ. Mẹ bé mất vì ung thư phổi. Còn bố bé thì do đánh nhau nên cầm dao chém người khác và bị kết án tù 36 tháng, 1 năm nữa bố bé mới hết hạn ở tù. Hiện nay,chỉ có bà ngoại chăm bé vì nhà nội chỉ có ông nội đã già lắm rồi, bà nội thì đã mất, các bác anh chị của bố không quan tâm đến bố. Hiện nay, 2 bà cháu đang sống nhờ vào tiền tiết kiệm của bà (bà nói là còn 2 triệu) và thỉnh thoảng, anh chị e của bà có cho cháu vài chục, một trăm. Sữa thì đã có 1 bác bạn của bố bé nhận làm bố đỡ đầu và chu cấp sữa cho cháu.
Qua trao đổi với bà, bà có bảo rằng đợi ít nữa bé cứng cáp bà sẽ gửi bé đi trẻ và bà cố gắng kiếm việc làm để nuôi cháu chờ bố cháu về. Bà cũng nói khi bé bị ốm vào viện nhi, đã có bác trưởng khoa trong đó xin nhận cháu làm con nuôi nhưng bà không đành lòng cho cháu đi. Các bác hàng xóm ở quanh đó cũng rất thương 2 bà cháu, người cho cái nọ, người cho cái kia. Bác chủ nhà thì không lấy tiền thuê nhà của 2 bà cháu nữa. Nhà cửa thì cũng không đến nỗi tồi tàn nhưng đó là do bố mẹ bé sắm trước khi mẹ bé mất.
Bé rất nhanh nhẹn và ngoan. Khi thấy bà nói chuyện và khóc, bé cứ nhìn bà, không nghịch nữa. Tội nghiệp con ghê.
Thay mặt các mẹ, bọn mình có mua hoa quả thắp hương cho mẹ bé, mua sữa cho con và biếu bà 100k để bà thêm vào bữa ăn cho 2 bà cháu.
Vì thế, theo ý kiến của mình, chúng mình nên nhờ ngabd đứng ra làm đầu cầu nhận giúp đỡ và thông tin về tình hình 2 bà cháu cho chúng mình biết. Nếu mẹ nào không có điều kiện đến thăm con thì cứ gửi tiền ủng hộ cho con qua ngabqd. Nga giữ số tiền đó và vào các dịp sinh nhật con, lễ, tết, chúng mình sẽ cùng qua thăm con và sẽ dùng số tiền đó để mua quà cho con, gửi tiền thêm đỡ đần cho bà. Hoặc nếu có trường hợp đột xuất, bà khó khăn quá thì Nga cũng sẽ trích số tiền đó ra để giúp đỡ bà.
Ngoài ra, một việc nữa cũng nhờ các mẹ giúp đỡ đó là tìm giúp bà bé một công việc để bà có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi bé chờ đến khi bố về. Bà có thể làm tạp vụ, trông trẻ....
Đôi dòng về con để các mẹ biết. Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn nhớ cái mắt to tròn, lông mi dài của con, sự nhanh nhẹn, tươi cười của con mà thấy thương con vô cùng.
Em sẵn sàng làm đầu cầu nhận mọi sự chia sẻ của các mẹ cho bé Đạt. Nhưng em mong rằng, ngoài sự ủng hộ vật chất của các mẹ, thỉnh thoảng các mẹ đến thăm con nhé, để cho hai bà cháu đỡ cảm thấy đơn côi. Em làm việc gần nhà 2 bà cháu, vì thế ai đi thăm bé thì cứ nhắn em nhé, em đi cùng cho vui, mặc dù gần như ngày nào cũng gặp hai bà cháu ngồi chơi ngoài quán nước đối diện công ty em. Dạo này em chỉ thích đi làm sớm để có thời gian chơi với bé 1 lúc trước khi vào làm thôi. Bé yêu lắm, chắc chắn các mẹ đến thăm bé sẽ rất thích đấy. Hôm nay các mẹ đến thăm thế là bé vui lắm, và bà ngoại bé chắc chắn cũng cảm thấy được động viên, chia sẻ đấy
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 05:47 PM
Sorry mẹ Tí bầu nhá, mình già rồi nên tai nghễnh ngãng quá
@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.
@Linh gấu mèo: Linh k rủ chị nhé, chị dỗi rồi
@ngabqd: em ơi, nhớ mang bình sữa cho con nhé. Nếu không tìm thấy thì bảo chị để chị mang tới cho con.
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 08:22 AM
@chị banhmyquyt ơi, báo cáo bác là em đã mang bình sữa cho con rồi, con mang cả cây cọ bình nhé! Tý nữa em sẽ tìm bà và đưa cho bà
________________________________________
conhuighe
11/01/2008, 09:13 AM
@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.
.
Dạ vâng. Em bằng tuổi Linh gấu mèo hì hì :Battin ey:
Chị Nga ơi, bé có đồ chơi gì ko? :Battin ey: :Battin ey:
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 09:14 AM
@chị banhmyquyt ơi, báo cáo bác là em đã mang bình sữa cho con rồi, con mang cả cây cọ bình nhé! Tý nữa em sẽ tìm bà và đưa cho bà
Thế thì tốt quá rồi. Mẹ nó nhớ nhắc bà lại vụ pha sữa nhé. Mẹ nó chịu khó làm đầu cầu cập nhật thông tin về bé cho mọi người biết với nhá.
@Conhuighe: hôm qua thấy con có mỗi một con chó bông thôi em ạ.
________________________________________
conhuighe
11/01/2008, 09:21 AM
Vậy em đăng kí mua một ít đồ chơi để con chơi. Mai em không phải đi làm em sẽ cầm qua cho con
________________________________________
cutit2006
11/01/2008, 09:37 AM
Các mẹ ơi, lần tới đi thăm bé ới cho mình đi cùng với nhé, mình cũng muốn đi thăm bé nữa
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 10:02 AM
Vậy em đăng kí mua một ít đồ chơi để con chơi. Mai em không phải đi làm em sẽ cầm qua cho con
Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.
Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.
Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?
________________________________________
dominhthu78
11/01/2008, 10:19 AM
Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.
Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.
Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?
Để tôi tìm đồ chơi với áo của Kiến cho, bao giờ cho Kiến sang bà ngoại thì cho Kiến sang thăm em, dạy cho Kiến tính nhường nhịn em bé luôn, chỉ sợ sang đấy lại bị em Đạt đấm thôi
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 10:26 AM
Các mẹ ơi, các mẹ có đồ chơi hay quần áo gì thì chúng mình tập hợp lại nhé rồi tặng cho bé. Từ nay đến Tết cũng còn ít ngày nữa thôi, chúng mình cùng góp mỗi người một ít tiền để hai bà cháu ăn Tết nhé. Đến sinh nhật bé, chúng mình sẽ xem bé đang thiếu thứ gì thì mua tặng nhé. Các mẹ có đồng ý thế không? Em sẽ làm đầu cầu nhận mọi sự ủng hộ của các mẹ, ai đóng góp bao nhiêu, tổng cộng được bao nhiêu em sẽ post hết lên đây. Em xin xung phong ủng hộ 100.000đ cho bé vào dịp Tết và dịp sinh nhật tròn 1 tuổi
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 10:30 AM
Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.
Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.
Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?
Thứ bảy em đi làm buổi sáng thôi, nhà bé cũng dễ tìm thôi mà, nhưng chỉ sợ thứ 7 bà cho cháu đến chơi nhà họ hàng ở trên phố thôi. Các mẹ ơi, khi nào đi thăm bé, chúng mình nên hẹn 1 ngày cụ thể, sau đó đi thăm cho đông vui nhé. Cứ hẹn ở chỗ công ty em (164B Đội Cấn), các mẹ gửi xe ở bãi trông xe đối diện, rồi cùng nhau vào thăm bé. À, gần công ty em có 1 quán trà hay lắm, nếu cần, chúng mình sẽ vào đó để trò chuyện, trao đổi về hình thức giúp đỡ hai bà cháu cho đến khi bà tìm được việc gì đó để làm kiếm tiền nuôi bé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
11/01/2008, 10:33 AM
Sorry mẹ Tí bầu nhá, mình già rồi nên tai nghễnh ngãng quá
@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.
@Linh gấu mèo: Linh k rủ chị nhé, chị dỗi rồi
@ngabqd: em ơi, nhớ mang bình sữa cho con nhé. Nếu không tìm thấy thì bảo chị để chị mang tới cho con.
dỗi em gì cơ chị Hằng ơi, em làm gì đâu nhỉ?
ơ kìa, làm gì mà không rủ chị nhỉ? Làm gì em chả thông qua chị còn gì......:Smiling: :Kiss:
________________________________________
Mitmatmitdai
11/01/2008, 11:27 AM
Thứ bảy em đi làm buổi sáng thôi, nhà bé cũng dễ tìm thôi mà, nhưng chỉ sợ thứ 7 bà cho cháu đến chơi nhà họ hàng ở trên phố thôi. Các mẹ ơi, khi nào đi thăm bé, chúng mình nên hẹn 1 ngày cụ thể, sau đó đi thăm cho đông vui nhé. Cứ hẹn ở chỗ công ty em (164B Đội Cấn), các mẹ gửi xe ở bãi trông xe đối diện, rồi cùng nhau vào thăm bé. À, gần công ty em có 1 quán trà hay lắm, nếu cần, chúng mình sẽ vào đó để trò chuyện, trao đổi về hình thức giúp đỡ hai bà cháu cho đến khi bà tìm được việc gì đó để làm kiếm tiền nuôi bé.
Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 11:34 AM
Mình đề nghị thế này được không: mọi người ai có đồ gì cho con thì cứ sắp xếp lại để tới 26.1 chúng mình sẽ mang tới cho con. Theo đề nghị của ngabqd thì hôm 26.1 những mẹ nào quan tâm tới con, đi đến thăm con hôm đó được thì chúng mình sẽ tụ tập ở quán trà Nga giới thiệu để bàn về cách thức giúp con nhé. Còn từ nay tới hôm đó, nếu mẹ nào rảnh thì cứ qua chơi với con nhé, nếu có cho 2 bà cháu cái gì thì mọi người post lên đây để ngabqd biết và tập hợp xem cần giúp đỡ hai bà cháu hoặc mua cho con thêm cái gì nữa nhé. Còn tiền thì các mẹ cứ gửi vào TK của ngabdq. Các mẹ cứ xác định là việc này sẽ cần làm lâu dài nên chúng mình cần tính toán cho phù hợp.
@Linh gấu mèo: dỗi chứ, vì có người rủ Hoài mà k rủ chị nhé. Nhưng mà chị cũng rủ Hoài rồi đấy
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 12:01 PM
Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.
Các mẹ ơi, em thấy ý kiến của chị banhmyquyt hay đấy, trưa thứ hai tuần tới ngày 13-1, có một mẹ hẹn em buổi trưa đi thăm bé để mang cho bé ít quần áo, em cũng ko biết tên mẹ này, vì chị ấy nhắn tin cho em (số điện thoại có đuôi 1975 - của mẹ nào thì lên tiếng nhé). Trưa thứ hai tuần tới có mẹ nào đi nữa không ạ? Có gì cứ liên lạc với em nhé
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 01:21 PM
Các mẹ ơi, trưa nay em đã mang bình và cọ bình vào cho con rồi. Con yêu lắm lắm, bảo thơm cô đi là thơm luôn đấy, lại còn củng đầu cô nữa chứ, vui quá!
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 01:24 PM
Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.
@mitmatmitdai: chị ơi, bé có được dùng bỉm đâu, bà bé toàn xi thôi, làm gì có tiền mà mua bỉm cho bé. Mà bé ngoan lắm, sáng nào cũng dạy vào lúc 5h sáng, ị đái xong bà vệ sinh cho rồi mới bắt đầu ăn uống, nói chung cũng ko cần dùng đến bỉm. Vấn đề là sữa và thực phẩm hàng ngày cho bé thôi. Sữa thì tạm thời có một bác tài trợ rồi, còn đồ để nấu cho bé thì bà bé mua bằng tiền của mọi người cho. Trong thời gian tới, xem bé thiếu thốn gì thì chúng mình sẽ cố gắng giúp đỡ nhé. Quan trọng là cầu mong bé luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn! Quần áo, đồ chơi mọi người cho bé thì chúng mình cùng tập hợp lại rồi hẹn nhau đến chơi với bé thì mang theo luôn nhé
________________________________________
memapcon
11/01/2008, 01:33 PM
Bạn memapcon ơi, tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Khi nào bạn chuyển vào TK thì nhắn mình nhé, mình sẽ chuyển tận tay bà cháu bé. Thay mặt bà cháu bé, mình cảm ơn tấm lòng của bạn dành cho hai bà cháu.
Nga ơi, trưa nay mình có chuyển vào TK của bạn 200K cho cu Đạt, nhận được bạn báo cho mình biết nhé. Tks bạn.
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 05:03 PM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.
Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 05:08 PM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.
Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!
Em à, theo chị, cứ để thành 1 cái quỹ cho con. Em thay mặt mọi người giữ quỹ đó em ạ. Quỹ đó sẽ sử dụng khi:
1. Vào những dịp mình đi thăm con;
2. Em ở gần đó, thi thoảng qua thăm hỏi 2 bà cháu, nếu thấy thiếu gì thì e có thể trích tiền quỹ ra để giúp đỡ 2 bà cháu cho kịp thời.
Chị có ý kiến như vậy thôi.
________________________________________
gaumeoyeu1912
12/01/2008, 09:28 AM
chị Nga ơi, lập 1 cái quỹ cho con được đấy chị, rồi chị ở gần đó, biết bà và con thiếu thốn lúc nào, thiếu thốn cái gì thì chị cứ tùy cơ mà giúp thôi...Mọi người tin tưởng nhau mà, chị cứ giữ cái quỹ đó đi. :Smiling:
Em có tập hợp 1 số đồ chơi và thú bông của gấu mèo nhà em, với cả mấy bộ quần áo gấu được tặng sinh nhật chưa mặc lần nào... đầu tuần em gọi chị xong chị em minh mang vào cho con nhá. Em hẹn với Hoài hủi nữa...Chị nhá!:LoveStruc:
________________________________________
MebeThuyTien
12/01/2008, 12:39 PM
Nga à, mình muốn giúp hai bà cháu chút ít nhưng chẳng biết chuyển tiền ntn? Do công việc nên thỉnh thoảng phải đến 42A Đội Cần (BHXH Hà nội ấy). Hôm tới mình qua chỗ bạn làm nhờ bạn chuyển tiền cho hai bà cháu nhé? Như thế được không?
________________________________________
home spa
12/01/2008, 01:40 PM
C ơi, sáng nay e vừa nhắn tin cho c đấy.Trưa thứ 2 mà c sắp xếp đi thăm cháu đc thì ới cho e đi theo với nhé.E tên là Giang.ĐT: 0983.499820
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 08:27 AM
chị Nga ơi, lập 1 cái quỹ cho con được đấy chị, rồi chị ở gần đó, biết bà và con thiếu thốn lúc nào, thiếu thốn cái gì thì chị cứ tùy cơ mà giúp thôi...Mọi người tin tưởng nhau mà, chị cứ giữ cái quỹ đó đi. :Smiling:
Em có tập hợp 1 số đồ chơi và thú bông của gấu mèo nhà em, với cả mấy bộ quần áo gấu được tặng sinh nhật chưa mặc lần nào... đầu tuần em gọi chị xong chị em minh mang vào cho con nhá. Em hẹn với Hoài hủi nữa...Chị nhá!:LoveStruc:
Linh gấu mèo ơi, trưa nay bạn Giang (home spa) hẹn mình vào thăm con, cả một mẹ nữa có số điện thoại đuôi 1875 mà mình ko biết tên, trưa nay Linh có đi thăm con không? Sáng nay, đi làm sớm nên chơi với con được nửa tiếng, mình còn bế con vào công ty mình chơi đấy, con vui lắm, bảo thơm cô đi là thơm ngay đấy, yêu ghê cơ!
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 08:29 AM
Nga à, mình muốn giúp hai bà cháu chút ít nhưng chẳng biết chuyển tiền ntn? Do công việc nên thỉnh thoảng phải đến 42A Đội Cần (BHXH Hà nội ấy). Hôm tới mình qua chỗ bạn làm nhờ bạn chuyển tiền cho hai bà cháu nhé? Như thế được không?
Chào mebeThuyTien, trưa nay bạn có muốn đi thăm con không? Có 2 mẹ hẹn đi thăm con đấy, 12h trưa bạn qua công ty mình ở 164B Đội Cấn rồi vào thăm con luôn nhé. Hoặc nếu ko vào thăm con được thì bạn có quần áo, đồ chơi, hay cho con cái gì thì cứ mang qua công ty cho mình vào giờ hành chính nhé, có gì gọi đến công ty mình 04.7226236 (máy lẻ 403).
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 08:55 AM
Hứa mang đồ chơi cho con mà em vẫn chưa qua được. Sáng mai em sẽ mang một ít đồ chơi cho con trước. Khi nào em qua sẽ gọi cho chị Nga nhé
Muốn đi hôm nay với mọi người như đã hẹn với Linh, chị banhmyquyt mà không được. Chán đời với lão sếp già
________________________________________
Banhmiquyt
14/01/2008, 09:05 AM
Hứa mang đồ chơi cho con mà em vẫn chưa qua được. Sáng mai em sẽ mang một ít đồ chơi cho con trước. Khi nào em qua sẽ gọi cho chị Nga nhé
Muốn đi hôm nay với mọi người như đã hẹn với Linh, chị banhmyquyt mà không được. Chán đời với lão sếp già
Nga ơi, hôm nay đến thăm con em xem quần áo ấm, tất của con có đủ k nhé. Có lẽ nên mua một ít bỉm để bà đóng cho con vào buổi đêm. Chứ trời lạnh thế này mà con đái dầm thì sợ sẽ ốm đó. Em mua loại bỉm mà không đóng túi ý, dùng loại đó cũng được em ạ.
@ Hoài: hi hi, k phải chỉ sếp già mới thế đâu em ạ :Smiling: . Lúc nào rảnh thì qua thăm con cũng được em ạ. Mà 26.1 là thứ 7 đấy, cố gắng xin lão sếp già, em nhé :RaisedEye
@ Linh gấu mèo, ngabqd: trưa nay các mẹ qua thăm con, nếu mẹ nà có máy ảnh hoặc mượn được máy ảnh thì chụp ảnh con post lên nhé. Cám ơn các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 10:19 AM
Nga ơi, hôm nay đến thăm con em xem quần áo ấm, tất của con có đủ k nhé. Có lẽ nên mua một ít bỉm để bà đóng cho con vào buổi đêm. Chứ trời lạnh thế này mà con đái dầm thì sợ sẽ ốm đó. Em mua loại bỉm mà không đóng túi ý, dùng loại đó cũng được em ạ.
@ Hoài: hi hi, k phải chỉ sếp già mới thế đâu em ạ :Smiling: . Lúc nào rảnh thì qua thăm con cũng được em ạ. Mà 26.1 là thứ 7 đấy, cố gắng xin lão sếp già, em nhé :RaisedEye
@ Linh gấu mèo, ngabqd: trưa nay các mẹ qua thăm con, nếu mẹ nà có máy ảnh hoặc mượn được máy ảnh thì chụp ảnh con post lên nhé. Cám ơn các mẹ :LoveStruc:
@chị banhmiquyt ơi, mua bỉm không đóng túi ở đâu hả chị? Hôm nay lạnh lắm, em mua tạm cho con 1 bịch bỉm Huggies nhé. À, chỗ 161 Chùa Bộc hình như cũng có bỉm không đóng túi hay sao ý. Chị ơi, thứ 7 em chỉ làm buổi sáng thôi, hay là mình tổ chức đi vào ngày thứ 6- 25-1 được ko chị?
________________________________________
memapcon
14/01/2008, 10:25 AM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.
Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!
Nga ơi, mình chuyển từ VCB, chắc cũng mất mấy ngày bạn mới nhận được. Bạn cứ nhập vào quỹ, thấy con cần gì thì Nga mua giúp mình, mình thấy mua bỉm cho con là đúng đấy, trời lạnh thế này mà để con ướt thì ốm mất.
________________________________________
Banhmiquyt
14/01/2008, 10:57 AM
@chị banhmiquyt ơi, mua bỉm không đóng túi ở đâu hả chị? Hôm nay lạnh lắm, em mua tạm cho con 1 bịch bỉm Huggies nhé. À, chỗ 161 Chùa Bộc hình như cũng có bỉm không đóng túi hay sao ý. Chị ơi, thứ 7 em chỉ làm buổi sáng thôi, hay là mình tổ chức đi vào ngày thứ 6- 25-1 được ko chị?
Em ui, hàng bán đồ sơ sinh nào cũng có đấy em ạ. Nếu ra được 161 Chùa Bộc thì sẽ rẻ hơn. Chị nghĩ e cứ mua loại bỉm thông dụng nhất thôi, vì tiền còn dành để hỗ trợ bà bé nuôi bé lâu dài mà, không cần đến Huggies đâu.
Đi thứ 7 đi em, để ở với con lâu hơn một chút, đi buổi trưa đó, chứ đi vào ngày thứ 6, cứ vội vàng thế nào ý, muốn chơi với con nhiều hơn, ở với con lâu hơn 1 tý mà lại loanh quanh với cơm áo gạo tiền nên đành phải về sớm. Hoặc nếu k, các mẹ khác xem thời gian thế nào rồi thống nhất lại vậy.
________________________________________
MebeThuyTien
14/01/2008, 11:59 AM
Chào mebeThuyTien, trưa nay bạn có muốn đi thăm con không? Có 2 mẹ hẹn đi thăm con đấy, 12h trưa bạn qua công ty mình ở 164B Đội Cấn rồi vào thăm con luôn nhé. Hoặc nếu ko vào thăm con được thì bạn có quần áo, đồ chơi, hay cho con cái gì thì cứ mang qua công ty cho mình vào giờ hành chính nhé, có gì gọi đến công ty mình 04.7226236 (máy lẻ 403).
Rất tiếc là mình không đến thăm con được. Mình làm bên KCN Thăng Long cơ. Trong tuần này mình sẽ qua chỗ bạn, sẽ gọi điện trước cho bạn nhé.
________________________________________
violet138
14/01/2008, 12:35 PM
Trộm vía là con trông đáng yêu và nhanh nhẹn thật Ngabqd ạ! Mong rằng ông trời luôn thương và mọi người chúng ta luôn chung tay giúp sức để hai bà cháu được sống tốt.
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 01:35 PM
Các mẹ ơi, trưa nay em đưa chị Giang (home spa) và chị Phương đến thăm con. Cả ông xã em cũng đi nữa. Hai bà cháu vui lắm, con cười suốt. Hôm nay, chị Phương mang rất nhiều quần áo ấm cho con, còn chị Giang thì mua mũ và cho con 200.000. Chiều nay em sẽ mua bỉm cho con và mua cho con 1 lọ Lactacide BB để tắm, vì bà ngoại con toàn tắm cho con bằng loại xà bông 5.000 thôi. Em sẽ xem con thiếu gì thì sẽ mua dần dần. Các mẹ cứ yên tâm nhé. À, hôm nay cũng ko ai mang máy ảnh nên chưa chụp cho con được. Để hôm khác vậy. À, hôm nào có thời gian thì các mẹ bố trí đưa con đi chơi, chụp ảnh thì hay nhỉ
________________________________________
home spa
14/01/2008, 03:08 PM
Hôm nay e vừa đi thăm con về, nhìn con trộm vía yêu lắm cơ.Các mẹ ai có thời gian thì đến chơi với 2 bà cháu nhé.Lúc bọn e ra về con cứ khóc chắc con tưởng đc đi chơi.Khổ thân con.Các mẹ ơi đến thăm con với nhé...
(Các mẹ ơi, lần sau ai đến chơi với con thì mang cho con ít đồ chơi nhé.Con chẳng có gì để chơi cả e thấy con có mỗi 1 con chó bông đã cũ lắm rồi và 1 quả bông nhựa đã bị xẹp hơi thôi)
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 03:30 PM
Hôm nay e vừa đi thăm con về, nhìn con trộm vía yêu lắm cơ.Các mẹ ai có thời gian thì đến chơi với 2 bà cháu nhé.Lúc bọn e ra về con cứ khóc chắc con tưởng đc đi chơi.Khổ thân con.Các mẹ ơi đến thăm con với nhé...
(Các mẹ ơi, lần sau ai đến chơi với con thì mang cho con ít đồ chơi nhé.Con chẳng có gì để chơi cả e thấy con có mỗi 1 con chó bông đã cũ lắm rồi và 1 quả bông nhựa đã bị xẹp hơi thôi)
Chiều nay, Hoài (conhuighe) và Linh gấu mèo tới thăm con, mang theo đồ chơi cho con đấy, nhưng vì em đang trong giờ làm việc nên ko đi cùng được. Ko biết 2 mẹ ấy đi thăm con thế nào, ngày mai chắc sẽ báo cáo với cả nhà mình thôi.:Smiling:
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:55 PM
Em báo cáo luôn khỏi chờ đến mai hihi, nhìn con yêu vô cùng các mẹ ạ. Em và Linh không mang được đồ chơi cho con nhưng Linh sẽ gửi cho con đồ chơi vào ngày mai. Hôm nay bọn em mua hoa quả thắp hương cho mẹ con và gửi biếu bà 100k gọi là....thêm thắp.
Em có vài cái ảnh của con, share cho các mẹ ở xa giúp đỡ con mà chưa biết mặt con. Con nghịch và biết nhiều lắm ạ.
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat5.jpg
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:56 PM
]http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat3.jpg:LoveStruc:
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:58 PM
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat2.jpg
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat1.jpg
________________________________________
ngabqd
15/01/2008, 08:27 AM
Các mẹ ơi, trông con chụp ảnh yêu quá nhỉ! Sáng nay em đã trích quỹ mua bỉm mang đến cho con rồi (em mua ở 161 Chùa Bộc 30 chiếc loại Nannys x2.500/chiếc = 75.000đ, không biết có đắt không các mẹ nhỉ?!). Em còn mua cả một lọ Lactacide 42.000đ để bà tắm cho con nữa.
Cả nhà ơi, trời lạnh quá, hôm qua bà phải đốt than trong nhà để sưởi ấm cho 2 bà cháu. Em nghĩ có lẽ nên mua tặng 1 cái quạt sưởi cho 2 bà cháu những hôm trời lạnh, chứ đốt than có hại cho sức khỏe lắm, con mà hít phải than hại lắm đấy. Các mẹ suy tính rồi cho em ý kiến nhé.
Hôm qua, anh xã em cũng vào thăm con, về nhà cứ xuýt xoa mãi, yêu con quá, thương con quá, và chàng lại có suy nghĩ giống em, đó là muốn nhận con là con nuôi, nhưng điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép, vả lại bọn em mới có 1 cô công chúa mà đã lo không xong rồi, vì đi làm suốt ngày mà, thời gian dành cho con cũng quá ít ỏi. Nhưng 2 vợ chồng em thương cu Đạt lắm, bọn em bàn bạc với nhau, nếu khi bố bé về, mà ko nuôi nấng, chăm sóc bé thì bọn em sẽ đón cả hai bà cháu về để cho bé một mái ấm gia đình, có bố mẹ, ông bà....
Vợ chồng em sẽ đón hai bà cháu về nhà em chơi vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
Hôm nay gặp bà để đưa bỉm, bà nói rằng bà cảm động lắm, hai bà cháu bình thường thui thủi với nhau, buồn lắm, bây giờ có các mẹ quan tâm, hai bà cháu đều vui. Bà rất rất cảm ơn các mẹ đã thương con, quan tâm và cho con nhiều thứ.
________________________________________
Em bé ngoan
15/01/2008, 08:42 AM
Trộm vía nhìn con khôi ngô, sáng láng quá :Smiling:
Cám ơn tấm lòng nhân hậu của các bố mẹ WTT. Dù trời có lạnh cắt da, nhưng vào đây thấy ấm áp hẳn :Smiling:
________________________________________
conhuighe
15/01/2008, 08:57 AM
Chị Nga ơi, hôm qua em cũng bảo bà để em mua quạt sưởi chứ bà đừng đốt than nhưng bà bảo là bà tiết kiệm điện đấy chứ quạt sưởi thì mẹ bé trước cũng đã mua rồi nhưng bà ko dùng
Em cứ nghĩ thương con vô cùng, hôm nay đọc được những gì chị Nga viết và sự đồng cảm của anh xã chị, tự nhiên em vui lắm và tự nhiên hy vọng một tương lai thật sáng sủa cho con.
Mẹ của con và các mẹ sẽ cảm ơn sự chân tình của anh chị lắm.
________________________________________
home spa
15/01/2008, 09:24 AM
Các mẹ ơi!
Hôm qua mình đến thăm bé thấy trời lạnh mà bà ngoại bé mặc có mỗi 2 cái áo mỏng.Chắc là bà cũng chẳng có quần áo ấm để mặc.Hay là chúng mình xin quần áo cũ rồi mang đến cho bà với chứ bà mà ốm thì lấy ai trông bé Đạt.Các mẹ thấy thế có đc ko a?
________________________________________
memapcon
15/01/2008, 09:25 AM
Nhìn ảnh con, thấy con khôi ngô tuấn mà phải chịu nhiều bất hạnh thấy thương con quá. Cũng may mà con còn có bà ngoại chăm sóc và có các mẹ ở đây yêu thương, đặc biệt là mẹ Nga, đọc những dòng bạn viết mình xúc động vô cùng,cám ơn 2 vợ chồng bạn nhiều lắm, vậy là từ nay 2 bà cháu sẽ không còn phải cô quạnh như trước đây nữa.
Về chuyện bà bé đốt than trong nhà để sưởi ấm mình thấy nguy hiểm quá chừng, hơi than độc hại thế, bé lại còn nhỏ thế mà hít phải hơi than ấy thì nguy cơ mắc bệnh nhiều lắm. Các mẹ cố gắng thuyết phục bà bé dùng quạt sưởi được không? nếu bà sợ tốn tiền điện thì tụi mình đóng góp phụ bà cũng được mà.