(MS97/CN) 23.6.2008 - Bé Dương 6 tuổi ở xóm 10 Quan Sơn, Đô Lương, Nghệ An - Bệnh nhi cùng đường

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 02:28 AM
Mình là giáo viên tại trường THPT Xuân Đỉnh. ngày 20 - 6 cô học sinh cũ qua nhà thăm cô rồi ngồi than thở về công việc. Con bé nói nó sợ công việc y tá này quá, nhìn thấy nhiều đứa trẻ tội nghiệp mà không thể làm gì giúp nên cảm thấy rất đau lòng. Nó chứng kiến những đứa trẻ ở quê lên chữa bệnh. Bệnh thì nặng nhà lại nghèo, có đứa chết khi đang chờ thủ tục bảo hiểm, có đứa chết khi chờ máu...mỗi đứa một hoàn cảnh thương tâm. Điều làm nó đau lòng nhất là nhiều người tiếp xúc trực tiếp nhưng thờ ơ với những bệnh nhi xấu số ấy! Cô bé kể cho mình nghe câu chuyện về cậu bé đang điều trị tại khoa Nhi của viện Lao và bệnh phổi TƯ, mình nghe xong gai hết cả người. Mình post lên xin mọi người giúp đỡ cho một đứa trẻ có cơ hội được sống.
Em là Nguyễn Hàm Dương, 6 tuổi, quê quán ở xóm 10 Quan Sơn - Đô Lương Nghệ An. Hiện điều trị tại khoa Nhi viện Lao và bệnh phổi TƯ. Dương bị giãn phế quản, phần phổi giãn không thể lành được do vậy máu luôn rỉ ra gây kích thích ho. Ho ra máu kéo dài làm em gầy còm, quặt quẹo. Gia đình Dương là nông dân nghèo, để có tiền đưa con lên Hà Nội chữa bệnh, cha mẹ em đã bán đất, vay ngân hàng, vay bà con họ hàng rất nhiều thế nhưng hàng tháng trời điều trị bằng thuốc tại viện Lao không giải quyết triệt để được bệnh cho em. Theo các Bác sỹ ở BV Lao chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ phần phổi giãn đi thì Dương mới có cơ hội sống, tuy nhiên để phấu thuật Dương phải chuyển sang viện Nhi. Đã 3 lần viện Lao chuyển em sang viện Nhi, và cả ba lần viện Nhi không nhận. Không nỡ đẩy bệnh nhân đi viện Lao lại nhận vào, lại tiếp tục điều trị miễn phí, hy vọng là em sẽ khá hơn và biết đâu em có cơ hội phẫu thuật. Tuy thế gia đình đã liêu xiêu khốn đốn của em không thể trụ vững được nữa, vì họ không còn khả năng duy trì bữa cơm đạm bạc của hai mẹ tại viện. Trong thời gian qua mẹ Dương vừa chăm sóc con vừa nhặt nhạnh vỏ lon, vỏ sữa của các bệnh nhân bỏ lại để bán lấy tiền ăn. Bữa ăn của hai mẹ con chỉ là cơm và chút rau, thỉnh thoảng có thêm chút thức ăn do các bác sỹ, y tá trong khoa san sẻ cho.
Bên cạnh đó để được viện Nhi hội chẩn (chứ không phải là tiếp nhận vào điều trị) thì em phải thực hiện xét nghiêm chụp mạch máu tại bệnh viện Bạch Mai. Xét nghiệm này có kinh phí trên 2 triệu đồng.
Gia đình em Dương những người nông dân ít học không còn biết trông cậy vào đâu đành chấp nhận cho con về quê, chấp nhận số phận ngắn ngủi của đứa con nhỏ.
Viết đến đây thực sự mình không cầm lòng được, mình không hiểu tại sao môt bệnh viện như bệnh viện Nhi lại từ chối một bệnh nhi? Vì em bị bệnh phổi và phải điều trị ở viện Lao bệnh phổi hay còn vì lí do gì? Nếu không phải là con những người nông dân ít học, mà là con em các công chức, cán bộ hay doanh nhân đến điều trị tự nguyện liệu họ có từ chối như vậy không?
Mình chỉ là một giáo viên với đồng lương ít ỏi không thể giúp được nhiều, xin các mẹ hãy giúp đỡ em Dương, nếu có mẹ nào làm ở ngạch báo chí hãy đưa trường hợp này lên, kêu gọi để nhiều người cùng biết và hỗ trợ - đây là hy vọng duy nhất của em Dương. Khi cô bé học sinh của mình nói với mẹ Dương là hãy ở lại điều trị tiếp cho con, có thể sẽ có những nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ Dương mừng lắm. Xin các mẹ đừng để người mẹ ấy phải từ bỏ hy vọng từ bỏ cuộc sống của con trai mình
________________________________________
cun_tin
23/06/2008, 10:29 AM
Các chị ở HN ơi, có mẹ nào tìm hiểu trường hợp này để giúp cho con ko???? Nghe kể mà thương quá :(
________________________________________
Sim 2007
23/06/2008, 11:10 AM
Các mẹ trong HQ ơi, có ai có thông tin cụ thể xác nhận trường hợp này không để tiến hành giúp mẹ con bé trước khi quá muộn. Đọc mà nghe thương quá
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 11:20 AM
Mình xin được đảm bảo thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác. Các bạn có thể liên hệ với 2 số điện thoại này để kiểm chứng thông tin về bé Dương

0904295088 (chị Thúy) 0913569988 Suất ăn viện bỏng

Minh xin được làm cầu nối những tấm lòng nhân ái tới bé Dương bằng cách làm phù hợp.

Hôm nay, Mình cũng đang kêu gọi các đồng nghiệp trong trường giúp đỡ cho bé.
________________________________________
mecunlinh
23/06/2008, 11:50 AM
Mình xin được đảm bảo thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác. Các bạn có thể liên hệ với 2 số điện thoại này để kiểm chứng thông tin về bé Dương

0904295088 (chị Thúy) 0913569988 Suất ăn viện bỏng.

Ủa, 0913569988 là số của AL&ML mà, chắc mẹ nó copy nhầm rồi.
Mình nghĩ viện Nhi ko nhận bé Dương vì cháu đã quá tuổi miễn phí mà đóng tiền thì nhà cháu lại không có. Cá nhân mình cũng rất muốn giúp cháu bé. Để mình gọi chị Loan bàn thêm nhé.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 12:49 PM
Sorry các mẹ, sáng nay rối lên vì tìm cách liên hệ với các bạn bè trong trường để xin cứu trợ cho bé Dương nên post nhầm. số Đt của mình là 0983531099 - mẹ Hấu tên là Ngọc. Ngoài ra số điện thoại của học sinh của mình là Phạm Thị Hoài Anh 0986569958.
Mình đang định chiều nay đưa mẹ bé Dương đi lập một tài khoản cá nhân để các mẹ có thể ủng hộ trực tiếp cho bé. sau khi lập xong mình sẽ post ảnh, tên và tài khoản nhận trợ giúp.
Sáng nay mình cũng liên hệ được với Dân trí, tòa báo hứa sẽ cử phóng viên đi kiểm tra và gửi bài về trường hợp bé Dương.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 12:54 PM
Bé Dương không quá tuổi miễn phí đâu, viện Lao vẫn điều trị miễn phí cho bé mà. Trưa nay qua viện thấy cô bé HS nói viện Lao không có chuyên môn về phẫu thuật ngoại khoa nên mới phải chuyển sang Nhi, hôm nay viện Nhi yêu cầu đích thân trưởng khoa Nhi viện Lao sang hội chẩn cùng viện phó viện Nhi.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 01:01 PM
Cám ơn mecunlinh, cun_tin, Sim 2007 thay mặt mẹ con bé Dương, thay mặt cả cô học trò của mình nữa, các mẹ làm cho nó cảm động lắm!
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 01:07 PM
à quên nếu mẹ nào ở gần viện Lao và bệnh phổi phố Hoàng Hoa Thám thì qua thăm ủng hộ trực tiếp và xác minh luôn thể : bé Nguyễn Hàm Dương Khoa Nhi viện Lao và bệnh Phổi TƯ - phố Hoàng Hoa Thám - Hà Nội
________________________________________
Mẹ Việt Linh
23/06/2008, 02:39 PM
Chị Ngọc ơi, cảm ơn chị đã làm cầu nối những tấm lòng nhân ái tới bé Dương, em đọc xong thấy thương bé Dương quá! Có tài khoản của mẹ bé Dương chị cho mọi người biết luôn nhé!
________________________________________
Mẹ Kê
23/06/2008, 02:53 PM
Chị Ngọc ơi, khi nào có số tài khoản của mẹ bé Dương thì thông báo nhé.
Có tình hình gì mới của hai mẹ con mẹ Ngọc cũng cho mọi người biết với nhé.
Cảm ơn tấm lòng của mẹ Ngọc rất nhiều
________________________________________
mecunlinh
23/06/2008, 03:08 PM
Mình sẽ thu xếp qua thăm bé tại bệnh viện và tìm hiểu xem chúng ta có thể giúp bé thế nào. Các mẹ chờ tin của mình nhé.
________________________________________
ALnML
23/06/2008, 04:04 PM
Mình sẽ thu xếp qua thăm bé tại bệnh viện và tìm hiểu xem chúng ta có thể giúp bé thế nào. Các mẹ chờ tin của mình nhé.

Cảm ơn bạn Ngọc đã đưa tin. Mẹ cunlinh :LoveStruc: sẽ thay mặt các mẹ Hội quán đến tận nơi xem có thể giúp gì được không. Các mẹ chờ tin nhé :LoveStruc:
À Mecunlinh ơi em rủ chị luongtam đi cùng nhé. Chị ấy làm ở viện Nhi biết đâu lại giúp được mình nhiều hơn.
Nếu có báo Dân Trí thì tốt quá rồi ....Chắc sẽ càng nhiều ng biết hơn.

@mẹhauhau: Có TK riêng ai gửi vào thì tiện vô cùng. Tuy nhiên mình nghĩ với mẹ bé, một ng dân quê (xóm 10 Quan Sơn - Đô Lương Nghệ An) thì lại vô cùng bất tiện. Họ sẽ thật lúng túng khi sử dụng nó....Chắc lúc đó bạn phải luôn ở bên giúp đỡ chị ấy trong việc rút tiền tại ngân hàng hay chi nhánh.
________________________________________
cun_tin
23/06/2008, 04:40 PM
Em cũng rất muốn vào thăm bé nhưng không có điều kiện vì em ở tận Vũng Tàu nhà quê cơ ạ :( Thôi bao giờ có tài khoản thì em xin gửi tới cháu tấm lòng của em vậy :(
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 06:09 PM
Đúng như AL&ML nói, mẹ Dương là dân quê quá là quê, thậm chí chị ta không có cả CMT thể thì mở tài khoản làm sao được! Nhưng không sao, mecunlinh nói sẽ vào thăm thì tốt quá rồi, thế là bé đã được cứu rồi, chiều nay có hai phóng viên báo Dân trí đến phỏng vấn và họ cho bé Dương 100K. Hai cô trò mừng quá, cả các bác sỹ ở khoa Nhi cũng vậy, họ đều rất mong cho bé Dương có điều kiện chữa bệnh vì bệnh của bé có thể chữa khỏi được!
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 06:23 PM
Cảm ơn mẹ Cu_tin nhiều lắm, mình nghĩ bạn hãy chờ tin của mecunlinh rồi gửi vào tk của mecunlinh hoặc AL&ML để các mẹ ấy chuyển cho mẹ con bé Dương.
Mình không biết post ảnh lên thôi để tối nay về nhờ mấy câu học sinh post hộ vậy. Cảm ơn tất cả mọi người!
________________________________________
ALnML
23/06/2008, 07:43 PM
Bạn chuyển ảnh vào địa chỉ cstt.org@vnn.vn mình sẽ post lên giúp bạn.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 12:54 PM
Cảm ơn AL&ML, post lên giúp mình nhé! Mình sốt ruột quá, không biết lúc nào mecunlinh mới đi thăm bé Dương nhỉ? Mình phải đi vắng 2 tuần, không có điều kiện lên web. Nhờ các mẹ giúp đỡ bé Dương với nhé.
Chiều hôm qua học sinh của mình gọi điện nói là có hai phóng viên báo Dân trí đến phỏng vấn và nói là sẽ viết bài đăng Dân trí, các cô ấy cũng cho Duơng 100K. Mình cứ tưởng hôm nay sẽ có bài ngay hóa ra vẫn chưa có gì! không biết có kịp cứu thằng bé không.
Mình nghĩ mọi người nếu ủng hộ bé thì tập trung qua mẹ AL&ML và mecunlinh là được, nếu có gì thì các mẹ liên hệ với Hoài Anh học sinh của mình nhé. Đt: 0986569958.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:12 PM
Bạn chuyển ảnh vào địa chỉ cstt.org@vnn.vn mình sẽ post lên giúp bạn.
Cám ơn bạn, mình đã nhờ "Anh yêu" nhà mình gửi cho bạn ảnh bé Dương rồi đó.
________________________________________
balonglannhi
24/06/2008, 01:20 PM
Cám ơn bạn, mình đã nhờ "Anh yêu" nhà mình gửi cho bạn ảnh bé Dương rồi đó.
Các mẹ ơi, em muốn đi thăm bé Dương wa, có mẹ nào muốn đến thăm và giúp đỡ bé ko?? Cho mẹ Ỉn đi cùng với. liên hệ với mẹ Ỉn theo số dt 0903484155 nhé
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:30 PM
Mẹ Ỉn ơi, bạn Huyền Minh kukumalu cũng muốn đi đấy nhưng đang chờ mecunlinh nhắn tin, hay là chiều nay hai mẹ đi nhé để mình liên hẹ với kukumalu.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:34 PM
Mình vừa nhận được tin từ kukumalu là sáng mai mọi sẽ đi đấy mình nhắn tin riêng cho mẹ Ỉn số của kukumalu nhé.
________________________________________
mecunlinh
24/06/2008, 01:35 PM
Mẹ Ỉn ơi, bạn Huyền Minh kukumalu cũng muốn đi đấy nhưng đang chờ mecunlinh nhắn tin, hay là chiều nay hai mẹ đi nhé để mình liên hẹ với kukumalu.

Mình và Kukumalu đã hẹn nhau sáng mai 8.20g có mặt tai cổng Viện Lao & Phổi (Hoàng Hoa Thám). Mẹ balonglannhi nếu đi được thì đến đó luôn nhé.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:51 PM
Sáng mai 7h mình đã đi rồi, mình đã hỗ trợ 2 mẹ con cu Dương 200k qua cô bé học sinh rồi nhưng hôm nay đi trông thi được bồi dưỡng chút đỉnh nên định gửi các mẹ thêm vào đó "Anh yêu" nhà mình cũng đưa tin lên forum của các vị ấy, một số người muốn hỗ trợ cho bé. Nhưng bây giờ không mở được TK cá nhân nên không biết làm thể nào để chuyển tiền. Các mẹ đi về nhắn tin cho mẹ Chanhhauhau với để xem có cách nào không. Nếu có thể mecunlinh hoặc AM&ML cho mình số TK để mình và các vị đó chuyển có được không?
________________________________________
metyruoi
24/06/2008, 02:07 PM
Mình và Kukumalu đã hẹn nhau sáng mai 8.20g có mặt tai cổng Viện Lao & Phổi (Hoàng Hoa Thám). Mẹ balonglannhi nếu đi được thì đến đó luôn nhé.

Chị ơi, đợi e đi cùng nhé. Nhưng 8h20 thì em chưa đi được vì phải đưa cháu sang gửi nhà bà ngoại. 9h được không chị???
________________________________________
Mẹ Việt Linh
24/06/2008, 02:50 PM
Tiếc quá em không đi cùng các mẹ sáng mai được, em gửi cho bé Dương vào tài khoản nào bây giờ, sáng mai mẹ nào đi cho em số tài khoản, gửi giúp em tới mẹ bé Dương nhé!
Huyen: 0988047779
________________________________________
ALnML
24/06/2008, 03:25 PM
Các mẹ cứ từ từ để Hội quán đến thăm và thông báo tin tức các mẹ nhé. Ngày mai mẹcunlinh sẽ thay mặt Hội quán đến tìm hiểu, trước mắt HQ sẽ gửi mẹ con chút chút để sinh sống hàng ngày. Hãy đợi tin nhé.
@tỷ rưỡi: Đang rất cần nhân lực, nếu thực sự phải giúp bé Dương thì còn rất nhiều việc phải làm và rất cần người:LoveStruc:
________________________________________
dothivananh
24/06/2008, 03:40 PM
nghe chuyện bé Dương thật đáng thương, mình cũng muốn giúp bé. Cám ơn các mẹ đã dành thời gian cho bé Dương. Khi nào có số tài khoản cho mình góp với nhé!
________________________________________
luongtam
24/06/2008, 06:29 PM
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
GiađinhSiSy
24/06/2008, 07:07 PM
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.

Em cũng muốn ủng hộ giúp bé Dương một chút, sáng mai em sẽ chuyển vào tài khoản của mẹ luongtam, nhờ chị chuyển giúp em nhé.

@all: các mẹ ơi, em muốn được tham gia vào HQ, vậy thủ tục như thế nào ạ?
________________________________________
motherbear
24/06/2008, 10:03 PM
Có mẹ nào có tài khoản ở Techcombank không? ới lên cho tớ gửi nhờ với. Xã nhà tớ đi công tác rồi, không mượn được thẻ bên VCB. Các mẹ giúp thì cũng phải cho tớ giúp với chứ!!!!!!!!!
________________________________________
metyruoi
24/06/2008, 11:08 PM
Vậy trưa mai mecunlinh về thì em qua chị nhé.
________________________________________
Tanthuy
25/06/2008, 12:13 PM
Hôm nay, đọc ở Dân trí, thấy bài này mới nhớ ở dd mình cũng có trường hợp tương tự.
http://dantri.com.vn/Sukien/Benh-nhi-cung-duong/2008/6/238425.vip
________________________________________
Nhân ái
25/06/2008, 12:39 PM
Hôm nay, đọc ở Dân trí, thấy bài này mới nhớ ở dd mình cũng có trường hợp tương tự.
http://dantri.com.vn/Sukien/Benh-nhi-cung-duong/2008/6/238425.vip
Bài đó mới đưa hôm nay. Đó chính là trường hợp này đấy. Bạn đọc kỹ dòng chữ đỏ ở phía dưới. Cô y tá là Hoài Anh - học sinh cũ của mẹ ChanhHauhau đấy!
Mẹ ChanhHauhau liên hệ với Dân trí và họ đưa lên... thanks Dân trí đã hứa và làm.
Đúng ko các bạn!
Hy vọng mọi người chung tay giúp bé Dương
________________________________________
mrbeo
25/06/2008, 01:06 PM
Các chị ơi, em ở SG, muốn gửi ít tiền cho bé, em gửi vào đâu?
Em không đi đâu được vì có con nhỏ, em có thể gửi chị Phượng mẹ Pond đc k ạ?
________________________________________
Nhân ái
25/06/2008, 01:09 PM
Các chị ơi, em ở SG, muốn gửi ít tiền cho bé, em gửi vào đâu?
Em không đi đâu được vì có con nhỏ, em có thể gửi chị Phượng mẹ Pond đc k ạ?
Đây bạn liên hệ hoặc gửi cho AL&ML nhé! (trích ở trang 2 topic này)
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
Rimrom
25/06/2008, 01:55 PM
3 tháng nay, chị Trần Thị Đức (Nghệ An) phải đi nhặt rác kiếm thêm nuôi con nhỏ bệnh trọng. 26/3/2008 - ngày nhập viện của bé Nguyễn Hoằng Dương. Ngày ra viện đã “suýt quyết” mấy lần nhưng là để về quê… chờ chết. (Theo Dân trí)
Cạn nước mắt mẹ, héo mòn thân con
Trên giường bệnh (Viện Lao và bệnh phổi TƯ), Dương nằm co rúm, từng chặp những cơn ho quắt người. Chị Đức rất thành thạo, với ngay chiếc khăn ẩm. Thằng bé lại thổ huyết, mặt tái dại, mệt mỏi. Gần đủ 6 tuổi nhưng bé Dương vóc người nhỏ quắt.
Mất máu nhiều vì ho, da dẻ thằng bé xanh dớt. Chân tay gầy trơ, lỏng lẻo, èo uột như trẻ suy dinh dưỡng nặng. Cả thân người ốm yếu chỉ còn cái đầu nặng nề, mớ tóc hoe hoe dính ệp vì nằm nhiều. Đôi mắt thằng bé gần như lạc thần, mệt mỏi.
Chị Đức đỡ con dậy, vuốt dọc sống lưng chặn cơn ho. Dương oặt người vẻ đau đớn trong lòng mẹ. Xót con, nước mắt người mẹ lại chảy dài. Bé được xác định bị giãn phế quản - chứng bệnh không phải quá ngặt nghèo nếu được phẫu thuật, chữa trị triệt để. Nhưng cảnh nhà đến nay, xoay được vài triệu đồng đưa thằng bé đi chụp mạch phổi để xác định vị trí mổ cũng là điều không tưởng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng, người trực tiếp điều trị bệnh cho bé Nguyễn Hoằng Dương, rất quan tâm, nặng lòng với bệnh nhân nhí của mình. Bác sĩ Thưởng cho biết, cháu Dương được mẹ đưa vào nhập viên ngày 26/3/2008 trong tình trạng ho ra máu do giãn phế quản. Dương được chuyển sang từ Viện Nhi TƯ vì nghi bị lao phổi, đã phải tiếp máu nhiều lần do thổ huyết liên tục.
Nguyên nhân giãn phế quản được xác định là biến chứng ho lao, Dương được chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ phần bệnh khu trú trên 1 thuỳ phổi. Bác sĩ Thưởng cho biết, Viện Lao và bệnh phổi TƯ đã hội chẩn cùng các bác sĩ Viện Nhi và khẳng định, phẫu thuật, bệnh của bé có thể chữa dứt điểm hẳn. Chậm can thiệp bằng phẫu thuật, cháu bé có thể chết vì ho ra máu quá nhiều.
Sáng 10/6/2008, Nguyễn Hoằng Dương được chuyển về khoa Ngoại - Viện Nhi nhưng ngay buổi chiều đã được đưa trở lại Viện Lao và bệnh phổi vì chưa đủ điều kiện phẫu thuật. Chưa tính tới chi phí ca mổ, bé phải tiến hành chụp mạch phổi để các định vị trí khu trú bệnh, chụp cắt lớp (tại bệnh viện Bạch Mai), mức tiêu tốn khoảng 3-4 triệu đồng.
Sau một tuần được thông báo hướng điều trị, mẹ Dương đã 2 lần làm đơn xin cho đưa con về quê… tự chữa vì không gánh nổi chi phí. Cũng đã 2 tuần nay, 2 mẹ con sống nhờ vào những bữa ăn từ thiện của bệnh viện, nhờ vào lòng thương cảm của các y bác sĩ trong khoa và ngay những gia đình bệnh nhân cùng phòng.
“Cảnh nhà khổ lắm cô ơi. Mẹ cháu bất lực nhìn con thế này. Các bác sĩ vận động nhiều nhưng quả thật không biết xoay đâu. Bố cháu vẫn điện bảo đưa con về quê thôi” - người đàn bà khắc khổ, khô héo, 44 tuổi gạt nước mắt đưa nộp y tá tờ đơn xin bệnh viện trợ cấp.
Bi kịch cho “quý tử”
Chị Đức nghẹn lời, Dương là út trong gia đình tới 5 đứa con, cố mãi mới được mụn con trai. 4 chị gái tuổi sàn sàn trứng gà trứng vịt, lăn lộn tự nuôi nhau. Ở cái huyện nghèo xơ xác của Nghệ An, vợ chồng chị Đức làm ruộng lấm lưng không đủ nuôi đàn con.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thaolp/beDuong230608b.jpg
Nếu không được phẫu thuật sớm, bé Dương chỉ còn biết chờ chết.
Dương ốm đau từ bé. 2 tuổi, một đợt viêm tuỷ, tê liệt 2 chân nhưng nhờ số trời lại phục hồi; nhưng mỗi năm cũng 3-4 đợt ho, vài lần viện nọ viện kia điều trị. Từ tháng 8 năm ngoái, thằng bé bắt đầu ho ra máu, gầy sút cân dần. Nhiều tháng ròng, hàng chục lần từ viện huyện chuyển viện tỉnh không phát hiện được bệnh, cứ về nhà là tái ho. Vài tháng cuối năm trước, cả nhà vét sạch, bán 1 lứa lợn và vay ngân hàng 10 triệu đồng mới lo đủ 12 triệu chi phí chữa bệnh cho con. Qua gần 1 năm, cũng chỉ vài bữa nữa là tới hạn trả khoản vay ngân hàng mà bệnh của Dương ngày càng trầm trọng.
Từ tháng 3 đến nay, đưa con ra Hà Nội, lăn lóc các bệnh viện, chị Đức cũng đã chi hết xoẳn 25 triệu đồng, khoản tiền bán một nửa thửa đất vườn ở quê. 2 tuần đầu nằm ở Viện Nhi TƯ trái tuyến đã hết hơn 9 triệu.
Chỉ còn mình bố Dương vừa làm ruộng, vừa đi phụ xây ở quê, nhiều nhất kiếm được 20.000đ/ngày, chẳng thể lo nổi cho vợ con dật dờ giữa đất Hà Nội “gạo châu củi quế”. Vài ba trăm nghìn đồng mỗi người họ hàng, cô bác huy động hỗ trợ cũng đã cạn. 300.000đ bệnh viện trích từ quỹ người nghèo giúp đỡ đã hết veo. Nhìn cảnh 2 mẹ con quá túng, những người cùng phòng gom góp cho chị Đức vay mỗi người vài chục nghìn, tổng cộng được hơn 200.000đ, cố dè sẻn được dăm ngày nhưng “cửa” trả nợ cũng tịnh tăm.
Gần 2 tuần nay, y tá, bác sĩ trong khoa thương tình tạo điều kiện cho chị Đức hàng ngày thu dọn, nhặt nhạnh chai nhựa, bình truyền dùng rồi bán đồng nát để 2 mẹ con không từ bỏ ý định cầm cự, cứu chữa cho con. Biết mọi người thương, chia sẻ nhưng ngày nhiều cũng chỉ được 3kg nhựa, bán được 10.000đ, đủ mua nửa cân đường cho con - chị Đức lại lặng lẽ khóc tủi phận, bất lực.

Tờ đơn xin ra viện vào thứ 2 tới, y tá mới đưa trả lại vẫn đặt đầu giường...

Câu chuyện gia cảnh của mẹ con người đàn bà quê khiến những người xung quanh ứa nước mắt. Người y tá trẻ trong khoa không biết làm cách nào giúp cháu bé, đem chuyện hỏi ý kiến cô giáo cũ. Người giáo viên này đã gọi điện tới báo Dân trí, hy vọng giúp được bé Dương. Cuộc sống của bé đang cần lắm những tấm lòng nhân ái.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Đức, xóm 10, xã Quan Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Hiện tại, bé Dương đang nằm tại khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ. ĐT: 04.8326249 (máy lẻ 165).


Rimrom nghĩ, nếu bệnh nặng hiểm nghèo khó chữa thì xin về quê là chính đáng, nhưng bệnh này bác sỹ nói chữa được mà chỉ vì lý do tài chính thì khổ thân em bé Dương quá.Mong mọi người giúp đỡ!
________________________________________
gaumeoyeu1912
25/06/2008, 02:04 PM
em vừa gọi điện được cho chị Hoài anh rồi chị Ngọc ạ. Bây giừo em đi đây.
Tiện em post đ/c của bé lên cho mẹ nào muốn đi thăm con thì không phải tìm nhé:
Phòng số 2-Khoa Nhi-Tầng 1 dãy nhà 3 tầng.
________________________________________
mecunlinh
25/06/2008, 02:06 PM
Viết 1 thôi 1 hồi ko pót được, mất tiêu, chán quá. Viết lại vậy.
Sáng nay mình và Kukumalu đã vào thăm bé Dương. Tình hình thế này nhé.
Hoàn cảnh nhà bé Dương đúng như báo Dân trí đã nêu : Gia đình thuần nông, có 5 đứa con và Dương là con út. Để đưa con lên HN chũa bệnh, gia đình có 2 sào ruộng phải bán đi 1 và vay ngân hàng 10 triệu đồng vì vậy kinh tế rất khó khăn. Mẹ bé ở đây chăm con chỉ dám mua cơm canh ăn thôi.

Đợt này bé Dương ho ra máu nhiều nên không thể chụp CT được. Các bác sĩ quyết định sẽ hội chẩn và mổ cho cháu càng nhanh càng tốt. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Viện Lao & Bênh Phổi TW, không phải sang Viện Nhi nữa. Việc mổ chậm trễ này 1 phần là do gia đình không có tiền nhưng 1 phần là vì bố cháu cứ chần chừ không dám quyết vì lo rằng kết quả phẫu thuật không được như ý trong khi bé Dương là con trai duy nhất của gia đình. Tuy nhiên đến nay việc phẫu thuật là cách duy nhất để cứu cháu bé và mẹ cháu cũng đã ý thức được điều này.

Bé Dương 6 tuổi nên sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật. Tuy nhiên vì sức khỏe của cháu rất yếu nên sau khi bàn bạc với bác sĩ, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ hỗ trợ cho bé 1 số loại thuốc bổ, tăng sức đề kháng để cuộc phẫu thuật có hiệu quả hơn. Dự kiến tiền thuốc khoảng 5 triệu cho trước và sau mổ.
Mình đã nhờ Hoài Anh ( h/s của mẹ ChanhHauHau) theo dõi chỉ định thuốc của bác sĩ điều trị và báo cho chúng mình chi phí.

Hôm nay mình đã mang cho 2 mẹ con sữa, bánh, ruốc thịt, kẹo, bim bim ( cái này để ăn dỗ trẻ con :p ) và đưa mẹ bé 400k mua sữa cho con. Kukumalu cũng mang cho bé sữa và biếu mẹ bé tiền. Vậy là 2 mẹ con đã tạm ổn chờ hội chẩn của bác sĩ

Rất mừng là báo Dân trí đã có bài viết về bé Dương. Như vậy gia đình bé sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Các y bác sĩ của khoa Nhi - Viện Lao& bệnh Phổi rất nhiệt tình giúp bệnh nhân nghèo. Nói thật là mình chưa đến bệnh viện nào mà y bác sĩ lại nhiệt tình và có tâm với trẻ như vậy.
Qua lời kể của các y tá về 1 trường hợp khó khăn, hôm nay mình và Kukumalu cũng đã hỏi thăm gia đình bé Thành, 3,5 tuổi nằm ngay cạnh giường bé Dương. Bé đã nằm điều trị trong viện hơn 6 tháng và hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Thay mặt HQ, mình gửi mẹ bé 200k để đọng viên 2 mẹ con.

Ảnh Ngọc đã chụp
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/be DuongNgheAn062008/IMG_0301.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/be DuongNgheAn062008/IMG_0302.jpg
________________________________________
chaulienphuong
25/06/2008, 02:08 PM
Chào chị Rimrom.
Em ở miền Nam muốn giúp đỡ bé một ít. Có thể gởi vào TK của chị và phiền chị gởi giúp được kg.
________________________________________
shopnhat
25/06/2008, 02:13 PM
Thương quá. Có chị nào đứng ra nhận tiền cứu trợ không? Em xin ủng hộ bé Dương 200k
________________________________________
Rimrom
25/06/2008, 02:17 PM
Chào chị Rimrom.
Em ở miền Nam muốn giúp đỡ bé một ít. Có thể gởi vào TK của chị và phiền chị gởi giúp được kg.

Chào Liên Phương,
Bạn có thể gửi vào TK của mình, mình sẽ gửi giúp bạn.
TK Vietcombank 0011002065733.Mình tên là Lê Thị Thanh Tú
________________________________________
ALnML
25/06/2008, 02:33 PM
Viết 1 thôi 1 hồi ko pót được, mất tiêu, chán quá. Viết lại vậy.
Sáng nay mình và Kukumalu đã vào thăm bé Dương. Tình hình thế này nhé.
Hoàn cảnh nhà bé Dương đúng như báo Dân trí đã nêu : Gia đình thuần nông, có 5 đứa con và Dương là con út. Để đưa con lên HN chũa bệnh, gia đình có 2 sào ruộng phải bán đi 1 và vay ngân hàng 10 triệu đồng vì vậy kinh tế rất khó khăn. Mẹ bé ở đây chăm con chỉ dám mua cơm canh ăn thôi.

Đợt này bé Dương ho ra máu nhiều nên không thể chụp CT được. Các bác sĩ quyết định sẽ hội chẩn và mổ cho cháu càng nhanh càng tốt. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Viện Lao & Bênh Phổi TW, không phải sang Viện Nhi nữa. Việc mổ chậm trễ này 1 phần là do gia đình không có tiền nhưng 1 phần là vì bố cháu cứ chần chừ không dám quyết vì lo rằng kết quả phẫu thuật không được như ý trong khi bé Dương là con trai duy nhất của gia đình. Tuy nhiên đến nay việc phẫu thuật là cách duy nhất để cứu cháu bé và mẹ cháu cũng đã ý thức được điều này.

Bé Dương 6 tuổi nên sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật. Tuy nhiên vì sức khỏe của cháu rất yếu nên sau khi bàn bạc với bác sĩ, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ hỗ trợ cho bé 1 số loại thuốc bổ, tăng sức đề kháng để cuộc phẫu thuật có hiệu quả hơn. Dự kiến tiền thuốc khoảng 5 triệu cho trước và sau mổ.
Mình đã nhờ Hoài Anh ( h/s của mẹ ChanhHauHau) theo dõi chỉ định thuốc của bác sĩ điều trị và báo cho chúng mình chi phí.

Hôm nay thay mặt Hội quán , mình đã mang cho 2 mẹ con sữa, bánh, ruốc thịt, kẹo, bim bim ( cái này để ăn dỗ trẻ con :p ) và đưa mẹ bé 400k mua sữa cho con. Kukumalu cũng mang cho bé sữa và biếu mẹ bé tiền. Vậy là 2 mẹ con đã tạm ổn chờ hội chẩn của bác sĩ

Rất mừng là báo Dân trí đã có bài viết về bé Dương. Như vậy gia đình bé sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Các y bác sĩ của khoa Nhi - Viện Lao& bệnh Phổi rất nhiệt tình giúp bệnh nhân nghèo. Nói thật là mình chưa đến bệnh viện nào mà y bác sĩ lại nhiệt tình và có tâm với trẻ như vậy.
Qua lời kể của các y tá về 1 trường hợp khó khăn, hôm nay mình và Kukumalu cũng đã hỏi thăm gia đình bé Thành, 3,5 tuổi nằm ngay cạnh giường bé Dương. Bé đã nằm điều trị trong viện hơn 6 tháng và hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Thay mặt HQ, mình gửi mẹ bé 200k để đọng viên 2 mẹ con.


Cảm ơn Hà mecunlinh &kukumalu đã thay mặt hội quán đến thăm bé Dương.
Hôm nay dù sao thấy tình hình đã sáng sủa hơn rất nhiều so với hôm qua. Có thêm sự trợ giúp của báo chí bé sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, thật may quá.
Các mẹ ơi hội quán chúng mình sẽ trợ giúp bé Dương để bé có thể có sức khỏe tham gia ca mổ tới nhé.
Mọi sự ủng hộ xin làm ơn gửi theo số TK

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Gửi xong nhớ nhắn tin thật cụ thể ID của bạn, ngày gửi , đuôi TK và gửi cho trường hợp nào.
Xin cảm ơn các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
gaumeoyeu1912
25/06/2008, 03:27 PM
em đi và vừa về rồi các mẹ ạ. Bé Dương rất gầy, tay chân chả có thịt gì đâu..nhìn tội lắm. lúc em đến 1 cái là có người hỏi là thăm Dương hả...em thấy bảo từ sáng cũng có mấy tốp đến thăm...cũng may là trường hợp của Dương đã lên báo rồi nên hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ.
Em đi cùng 2 anh chị ở cơ quan. Chúng em đưa mẹ bé 900k để phụ bồi bổ thêm cho bé.
Em về cơ quan bị nói là bụng to vượt mặt rồi còn vào viện lao, nhưng mà chắc không sao nhỉ? lây sao đuợc.:Smiling:
________________________________________
hoacomay7681
25/06/2008, 04:50 PM
em vừa đọc tin xong, thương bé quá. Có mẹ nào định đến thăm bé nữa không ạ? cho em đi cùng với.
________________________________________
memapcon
26/06/2008, 08:10 AM
Chi Loan ơi, em gửi cho con 200K, chuyển cho chị hôm qua từ TK...2704. Chi check giúp nhé. Thanks chị.
________________________________________
meduachuot
26/06/2008, 09:51 AM
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/208745/

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Đức, xóm 10, xã Quan Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, bé Dương đang nằm tại khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ. ĐT: 04.8326249 (máy lẻ 165).
________________________________________
mẹcuKin
26/06/2008, 10:05 AM
Tớ đọc bài này cũng thương bé quá. Có mẹ nào ở webtretho làm đầu cầu không ? Giúp tớ với, tớ cũng muốn ủng hộ cho bé.
________________________________________
Hoa hồng đỏ
26/06/2008, 10:15 AM
Chị AL&ML ơi ....???? Em cũng muốn góp 1 ít giúp bé, thương bé quá đi.
________________________________________
mecunlinh
26/06/2008, 10:23 AM
HQ đang kêu gọi giúp đỡ bé Dương ở topic này rồi các mẹ ạ


Mod ơi, gộp 2 topic lại làm 1 đi để các mẹ dễ theo dõi.
________________________________________
Sim 2007
26/06/2008, 10:46 AM
@AL&ML: Chị Loan ơi, em vừa chuyển khoản từ TK ....698469 số tiền 100K để giúp bé Dương, chị nhé.
________________________________________
GiađinhSiSy
26/06/2008, 10:53 AM
@chị Loan: em chuyển vào tài khoản của chị số tiền 100k nhờ chị chuyển giúp bé Dương hộ em nhé, số tài khoản của em là....87614. Cảm ơn chị
________________________________________
Chuppa
26/06/2008, 11:36 AM
Thứ 7 này em sẽ vào thăm bé Dương đây, khoảng 10h sáng có được ko nhỉ ? Mẹ nào đi được thì alô cho em để hẹn nhau ngoài cổng Viện Lao nhé: Trang - 0913.519429
________________________________________
bongcucnho
26/06/2008, 01:25 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?
________________________________________
ToiyeuXU
26/06/2008, 02:08 PM
Cảm ơn Hà mecunlinh &kukumalu đã thay mặt hội quán đến thăm bé Dương.
Hôm nay dù sao thấy tình hình đã sáng sủa hơn rất nhiều so với hôm qua. Có thêm sự trợ giúp của báo chí bé sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, thật may quá.
Các mẹ ơi hội quán chúng mình sẽ trợ giúp bé Dương để bé có thể có sức khỏe tham gia ca mổ tới nhé.
Mọi sự ủng hộ xin làm ơn gửi theo số TK

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Gửi xong nhớ nhắn tin thật cụ thể ID của bạn, ngày gửi , đuôi TK và gửi cho trường hợp nào.
Xin cảm ơn các mẹ :LoveStruc:

Em nhờ chị chuyển giúp cho bé Dương 400k. Em đã chuyển vào tài khoản của chị rồi. Đuôi TK của em là: 73080
________________________________________
mecunlinh
26/06/2008, 02:15 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?

Chị Loan Al&ML là đầu tầu của Hội quán miền bắc đấy em ạ. Em cứ chuyển vào TK của chị Loan nhé :LoveStruc:
________________________________________
thienlymatnau78
26/06/2008, 02:16 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?

Đúng rồi em ạ. Chuyển tiền xong, nhớ nhắn tin cho chị Loan biết số tài khoản của em, và trường hợp em muốn ủng hộ nhé.
________________________________________
thienlymatnau78
26/06/2008, 02:19 PM
Em ủng hộ bé Dương 200k. Chị Loan chuyển hộ em ạ. Số Tk của em ....9405, Nguyễn Thị Dương. Mong bé sớm khỏe mạnh!
________________________________________
thu an
26/06/2008, 02:54 PM
@Chị Loan: em gửi ủng hộ bé Dương 200k, số TK...47381. Chị chuyển giúp em cho bé nhé
________________________________________
chaulienphuong
26/06/2008, 03:53 PM
TK của em ở incombank có chuyển vào Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank được không vậy mấy chị?
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
tomiu
26/06/2008, 04:59 PM
To chaulienphuong: Tài khoản từ ngân hàng nào cũng chuyển sang TK tại Vietcombank được bạn ạ, nhưng sẽ mất thêm ít phí, còn nếu chuyển trong nội bộ VCB thì không mất phí. Với lại do khác hệ thống, bạn phải ra tận ngân hàng để chuyển tiền chứ không chuyển bằng máy ATM được.
Bạn cứ chuyển vào đúng số và tên TK của chị Loan nhé.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 23.06.2008 - Bé Dương - Bệnh nhi cùng đường - Bài #64

ALnML
26/06/2008, 09:04 PM
Ngày 25.06 nhận từ TK..HL số tiền 200K của lovekaka
Ngày 25.06 nhạn từ TK....2704 số tiền 200K của memapcon
Ngày 25.06 nhận từ TK...7614 số tiền 100K của luulyhanoi
Ngày 26.06 nhận từ TK....8469 sô tiền 100K của Sim 2007
Ngày 26.06 nhận từ TK....3080 số tiền 400K của ToiyeuXu
Ngày 26.06 nhận từ TK...9405 số tiền 200K của thienlymatnau78
Ngày 26.06 nhận từ TK....4916 số tiền 200K của Temporal_life

Đợt 1 ngày 25.06 mẹcunlinh đã thay mặt HQ hỗ trợ 690K (trong đó 90K tiền mua sữa, bánh, ruốc thịt.... )
________________________________________
ChanhHauhau
26/06/2008, 09:43 PM
Mẹ ChanhHauhau đang đi vắng, hôm nay mới cm được.
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều. Mình cũng không ngờ sức mạnh của các mẹ và truyền thông lại lớn như vậy.
Thế là bé Dương có cơ hội rồi, Hoài Anh cũng đã alo cho mình báo tin bé Dương sẽ được phẫu thuật.
Cám ơn các mẹ lần nữa. Chúc các mẹ hạnh phúc. Mẹ ChanhHauhau sẽ từng bước tham gia cùng các mẹ trên 4r.
________________________________________
mecunlinh
27/06/2008, 09:51 AM
Mình vừa gọi điện cho Hoài Anh ( học sinh mẹ ChanhHauhau , y tá của khoa Nhi ) và nhận được 1 số thông tin.

Do báo chí đưa tin về cháu nên cháu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ngay trong chiều hôm báo đưa tin nhà cháu đã nhận được 25 triệu. Cho đến hôm nay con số đó đã tăng hơn rất nhiều. Mẹ cháu Dương nói với Hoài Anh là gia đình cảm động lắm vì tấm lòng của mọi người với cháu nhưng bây giờ không dám nhận tiền nũa đâu vì nhiều quá rồi.

Trường hợp của cháu dưới 6 tuổi nên được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật nên các chi phí khác không nhiều đến như vậy. Ban đầu thâm tâm Hoài Anh cũng chỉ dự định xin cho cháu phí chụp CT 2 triệu và nếu có thể thì thêm 1 ít nữa để 2 mẹ con yên tâm điều trị.

Hoài Anh cũng đang buồn vì 1 số vấn đề nảy sinh ngoài dự kiến của em ấy và làm ảnh hưởng đến bệnh viện, bị Giám đốc khiển trách.
Bác sĩ của khoa cũng rất buồn vì bố bé thấy có tiền đã lên Hà Nội lấy về mà không 1 lời hỏi thăm bác sĩ về tình hình của con cũng như cảm ơn tấm lòng của mọi người.

Vì vậy, như đề nghị của Hoài Anh, người nắm chắc tình hình thực tế nhất, chúng mình định dừng việc ủng hộ bé Dương tại đây. Xin các mẹ cho ý kiến nhé.
________________________________________
ALnML
27/06/2008, 10:27 AM
:Sad: :Sad: :Sad: Thật tiếc là đã làm hư "đối tượng". :Sad: :Sad:.
Như vậy ý kiến của Hoài Anh - Người nữ y tá lo cho Dương mong muốn chúng ta dừng ủng hộ bé Dương tại đây. Các mẹ chúng mình chắc sẽ đồng ý đúng ko ạ.

Đã gọi cho Ngọc mẹ Chanhhauhau để mẹ ấy nắm lại tình hình. Hội quán muốn xin các me dừng lại tại đây, không gửi tiền ủng hộ cho bé Dương nữa.

Các mẹ đã góp muốn chuyển cho bé Dương ? cho bé khác ? vào quỹ chung của các bé . Xin các mẹ một lời nhắn. :LoveStruc:
Thành thật xin lỗi các mẹ. :Sad: :Sad:
________________________________________
temporal_life
27/06/2008, 10:37 AM
:Sad: :Sad: :Sad: Thật tiếc là đã làm hư "đối tượng" :Sad: :Sad:.
Như vậy ý kiến của Hoài Anh - Người nữ y tá lo cho Dương mong muốn chúng ta dừng ủng hộ bé Dương tại đây. Các mẹ chúng mình chắc sẽ đồng ý đúng ko ạ

Đã gọi cho Ngọc mẹ Chanhhauhau để mẹ ấy nắm lại tình hình. Hội quán muốn xin các me dừng lại tại đây, không gửi tiền ủng hộ cho bé Dương nữa.

Các mẹ đã góp muốn chuyển cho bé Dương ? cho bé khác ? vào quỹ chung của các bé . Xin các mẹ một lời nhắn.
Thành thật xin lỗi các mẹ:Sad: .

Ô riêng trường hợp này thì em cũng đồng ý chuyển cho bé khác ah! Công nhận là làm từ thiện cũng phức tạp thật. Em thấy rằng việc kêu gọi báo chí can thiệp vào những trường hợp thế này thường làm phát sinh nhiều vấn đề như bố em Dương này, vì số tiền quyên được rất lớn, và lại chuyển tiền trực tiếp cho gia đình. Thế nên chủ trương của Hội quán là rót tiền từ từ và chuyển thành hiện vật (trả bill, mua sữa, đồ dùng... ) là rất đúng :Applause: :Applause: :Applause: . Cái này làm em nhớ lời dặn của một bà làm từ thiện, rằng nếu cháu gặp 1 người ăn xin, thay vì cho họ 2000đ tiền mặt thì hay cố tìm 1 hàng bánh mỳ và mua cho họ 1 cái.
________________________________________
Sim 2007
27/06/2008, 10:43 AM
Phức tạp quá nhỉ
Chị Loan ơi, số tiền hôm trước em định ủng hộ cháu Dương, em muốn chị cho vào quỹ chung của các bé nhé. Thanks chị.
________________________________________
gicungduoc
27/06/2008, 11:10 AM
Em và cô bạn đồng nghiệp cũng đang định chờ có lương thì chuyển ủng hộ bé tiền. Nhưng thế này thì chuyển cho bé khác vậy.

Các mẹ ơi, em thấy có trường hợp bé Giao, 7 tháng tuổi bị tim cần tiền mổ nhưng không được bệnh viện miễn giảm là bao. HQ miền Nam cũng đang quyên góp tiền, thiếu khá nhiều. Liệu các mẹ có thể chuyển cho trường hợp đấy không?
________________________________________
Nhân ái
27/06/2008, 11:15 AM
Ô riêng trường hợp này thì em cũng đồng ý chuyển cho bé khác ah! Công nhận là làm từ thiện cũng phức tạp thật. Em thấy rằng việc kêu gọi báo chí can thiệp vào những trường hợp thế này thường làm phát sinh nhiều vấn đề như bố em Dương này, vì số tiền quyên được rất lớn, và lại chuyển tiền trực tiếp cho gia đình. Thế nên chủ trương của Hội quán là rót tiền từ từ và chuyển thành hiện vật (trả bill, mua sữa, đồ dùng... ) là rất đúng :Applause: :Applause: :Applause: . Cái này làm em nhớ lời dặn của một bà làm từ thiện, rằng nếu cháu gặp 1 người ăn xin, thay vì cho họ 2000đ tiền mặt thì hay cố tìm 1 hàng bánh mỳ và mua cho họ 1 cái.
Dù sao cũng đã cứu giúp được một đứa trẻ.
Âu cũng là một kinh nghiệm cho mọi người.
________________________________________
ChanhHauhau
27/06/2008, 11:32 AM
Mẹ Chanhhauhau nhận được điện thoại từ chị AL&ML, mình buồn quá không ngờ việc mình làm lại có kết quả như vậy. Hoài Anh cũng buồn lắm nó nói với mình là nó qua việc này nó hiểu ra nhiều điều, mình cũng vậy. Mình thấy HQ có rất nhiều hoạt động hảo tâm thế thì tiền các mẹ chuyển xin cứ nhập vào quỹ của HQ để tiếp tục cứu giúp các hoàn cảnh khó khăn khác. Mình và Hoài Anh cảm ơn các mẹ rất nhiều khi nào về HN sẽ nói kỹ về chuyện này. Hoài anh cũng đã liên hệ với dân trí để đưa tin về chuyện của bé Dương và bệnh viện. Dẫu sao cũng đã cho em bé ấy một cơ hội sống, mình nghĩ nếu báo chí không vào cuộc thì bé Dương đã ra viện rồi và có thể âm thầm ra đi trong một thời gian rất ngắn. Ngoài ra, chuyện bố bé Dương lên lấy tiền về quê thì thấy Hoài Anh nói là không nhiều, vả lại mình nghĩ họ nợ nần chồng chất, có lẽ là muốn lấy để giải quyết.
Mình sẽ rút kinh nghiệm sau chuyện này! một lần nữa Thanhks các mẹ nhé!
________________________________________
Chuppa
27/06/2008, 11:32 AM
... Trường hợp của cháu dưới 6 tuổi nên được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật nên các chi phí khác không nhiều đến như vậy. Ban đầu thâm tâm Hoài Anh cũng chỉ dự định xin cho cháu phí chụp CT 2 triệu và nếu có thể thì thêm 1 ít nữa để 2 mẹ con yên tâm điều trị....

...Bên cạnh đó để được viện Nhi hội chẩn (chứ không phải là tiếp nhận vào điều trị) thì em phải thực hiện xét nghiêm chụp mạch máu tại bệnh viện Bạch Mai. Xét nghiệm này có kinh phí trên 2 triệu đồng.
...

Trích Báo Dân trí: "... Dương ốm đau từ bé. 2 tuổi, một đợt viêm tuỷ, tê liệt 2 chân nhưng nhờ số trời lại phục hồi; nhưng mỗi năm cũng 3-4 đợt ho, vài lần viện nọ viện kia điều trị. Từ tháng 8 năm ngoái, thằng bé bắt đầu ho ra máu, gầy sút cân dần. Nhiều tháng ròng, hàng chục lần từ viện huyện chuyển viện tỉnh không phát hiện được bệnh, cứ về nhà là tái ho. Vài tháng cuối năm trước, cả nhà vét sạch, bán 1 lứa lợn và vay ngân hàng 10 triệu đồng mới lo đủ 12 triệu chi phí chữa bệnh cho con. Qua gần 1 năm, cũng chỉ vài bữa nữa là tới hạn trả khoản vay ngân hàng mà bệnh của Dương ngày càng trầm trọng.
Từ tháng 3 đến nay, đưa con ra Hà Nội, lăn lóc các bệnh viện, chị Đức cũng đã chi hết xoẳn 25 triệu đồng, khoản tiền bán một nửa thửa đất vườn ở quê. 2 tuần đầu nằm ở Viện Nhi TƯ trái tuyến đã hết hơn 9 triệu..."

Số tiền Báo Dân trí đưa cho gia đình cũng đúng với con số họ đưa ra đấy chứ, chỉ buồn cho thái độ của bố bé Dương mà thôi :cool:

Thiết nghĩ khi một thành viên nào đó muốn kêu gọi ủng hộ cho trường hợp mà mình biết, nếu có thể thì cũng nên đưa ra 1 số tiền ước tính ban đầu để hỗ trợ vừa đủ cho trường hợp đó, tránh trường hợp các mẹ quyên góp rồi lại phải chuyển quỹ thì mệt cho bác Loan lắm ạ :RaisedEye . Khi nào góp đủ số tiền đưa ra thì bác Loan cứ ra thông báo tạm dừng, chờ đến khi nào có thông tin mới về quá trình điều trị của bệnh nhân thì lại có thể quyên góp tiếp hoặc dừng topic.
________________________________________
Nhân ái
27/06/2008, 11:57 AM
... chỉ buồn cho thái độ của bố bé Dương mà thôi :cool:

Thiết nghĩ khi một thành viên nào đó muốn kêu gọi ủng hộ cho trường hợp mà mình biết, nếu có thể thì cũng nên đưa ra 1 số tiền ước tính ban đầu để hỗ trợ vừa đủ cho trường hợp đó, tránh trường hợp các mẹ quyên góp rồi lại phải chuyển quỹ thì mệt cho bác Loan lắm ạ :RaisedEye . Khi nào góp đủ số tiền đưa ra thì bác Loan cứ ra thông báo tạm dừng, chờ đến khi nào có thông tin mới về quá trình điều trị của bệnh nhân thì lại có thể quyên góp tiếp hoặc dừng topic.
Làm sao có thể ước tính được.
Có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Bắt đầu bao giờ cũng là từ tâm mà ra, việc đến đây âu cũng là là số phận và là kinh nghiệm cho mọi người.
Tôi rất thích câu về người ăn mày... kinh nghiệm quý báu đấy!!!

Mong sao cô bé y tá ko bị rầy rà... người đó rồi cũng sẽ là một bà mẹ tốt đấy!

Chúc các mẹ vui vẻ, các con mạnh mẻ - giỏi giang, các ông chồng hạnh phúc - phát triển.
________________________________________
thienlymatnau78
27/06/2008, 01:12 PM
Nghĩ cũng buồn vì cách cư xử của bố cháu. Nhưng em nghĩ, khi đưa được cháu lên đến trên này, bản thân gia đình cháu đã nợ nần nhiều. Với khoản nợ ấy, nếu không có sự hỗ trợ thì có lẽ gia đình cháu khó mà trang trải được. Rồi cũng cần một khoản để phục sức cho cháu sau khi ra viện nữa. Thế nên, với phần của em, em vẫn nhờ Hội quán chuyển cho cháu!
________________________________________
ChanhHauhau
27/06/2008, 01:21 PM
Nghĩ cũng buồn vì cách cư xử của bố cháu. Nhưng em nghĩ, khi đưa được cháu lên đến trên này, bản thân gia đình cháu đã nợ nần nhiều. Với khoản nợ ấy, nếu không có sự hỗ trợ thì có lẽ gia đình cháu khó mà trang trải được. Rồi cũng cần một khoản để phục sức cho cháu sau khi ra viện nữa. Thế nên, với phần của em, em vẫn nhờ Hội quán chuyển cho cháu!
mình cũng nghĩ như vậy nên khi thấy khoản ủng hộ đã kha khá mình cứ lương lự mãi chuyện có dừng quyên góp hay không, mình nghĩ bạn có thể ủng hộ cũng được hoặc không thì để cho các hoàn cảnh đáng thương khác. Đất mẹ mình còn nhiều mảnh đời gian truân lắm bạn ạ. cảm ơn bạn nhiều bài của bạn làm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi nhận điện thoại của chị AL&ML mình cảm thấy bất ổn quá đi. cảm ơn nhé!
________________________________________
breezy'sMom
27/06/2008, 01:35 PM
Nhìn bé này mà thương cho hoàn cảnh bé 7 tháng tuổi đang cần tiền mổ tim ở Miền Nam quá. Em thấy các mẹ nhiệt tình đóng góp cho các trường hợp Miền Bắc quá, có lẽ vì các trường hợp ấy được báo đài đưa tin...hik... Bản thân em cách đây 3 năm cũng mất không biết bao nhiêu tiền cho phẫu thuật tim nên em thương hoàn cảnh bé này lắm. Mong các mẹ chiếu cố đến trường hợp này với. Tha thiết.
________________________________________
mecunlinh
27/06/2008, 01:43 PM

Số tiền Báo Dân trí đưa cho gia đình cũng đúng với con số họ đưa ra đấy chứ, chỉ buồn cho thái độ của bố bé Dương mà thôi :cool:


Chị đính chính 1 chút nhé : không phải báo Dân trí ủng hộ gia đình 25 triệu mà là sau khi báo đăng tin, trong 1 ngày hôm đó, gia đình đã nhận được ủng hộ của CÁC nhà hảo tâm tổng số tiền khoảng 25 triệu đồng. Và cho đến bây giờ, vẫn có nhiều người tiếp tục ủng hộ cho cháu bé, thậm chí cả Việt kiều nên số tiền đã tăng lên rất nhiều. Thực tế tổng tiền gia đình đã nhận được là bao nhiêu thì không biết vì đều đưa trực tiếp cho gia đình cháu.
@All : Các y bác sỹ cũng chỉ buồn vì thái độ của bố cháu thôi, chứ thực ra tiền quyên góp cũng là để cứu cháu và giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn. Tiền đó để gia đình trả nợ ngân hàng cũng không có gì là sai cả.

Qua việc này mình thấy rất mừng vì XH mình còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng chia sẻ với những người không hề quen biết. Mừng cho gia đình cháu may mắn gặp được người tốt như Hoài Anh, mẹ Chanhhauhau.
Tuy nhiên, mình cũng rút ra 1 kinh nghiệm khi đi làm TT để sao cho những đồng tiền của chúng mình đến được với người cần nó nhưng không làm phiền toái cho những người xung quanh.
________________________________________
ToiyeuXU
27/06/2008, 02:10 PM
:Sad: :Sad: :Sad: Thật tiếc là đã làm hư "đối tượng". :Sad: :Sad:.
Như vậy ý kiến của Hoài Anh - Người nữ y tá lo cho Dương mong muốn chúng ta dừng ủng hộ bé Dương tại đây. Các mẹ chúng mình chắc sẽ đồng ý đúng ko ạ.

Đã gọi cho Ngọc mẹ Chanhhauhau để mẹ ấy nắm lại tình hình. Hội quán muốn xin các me dừng lại tại đây, không gửi tiền ủng hộ cho bé Dương nữa.

Các mẹ đã góp muốn chuyển cho bé Dương ? cho bé khác ? vào quỹ chung của các bé . Xin các mẹ một lời nhắn. :LoveStruc:
Thành thật xin lỗi các mẹ. :Sad: :Sad:

Tùy bác thôi. Em thế nào cũng được. Bác thấy thế nào hợp tình, hợp lý thì bác làm. Khi nghèo khó quá người ta thường nghĩ không thông suốt nên mới thế. Cũng nên thông cảm với bố của bé Dương.
________________________________________
ChanhHauhau
27/06/2008, 02:45 PM
Chanhhauhau nghĩ nên góp Quỹ chung rồi san sẻ đều vì còn nhiều hoàn cảnh thương tâm khác nữa tránh nước chảy chỗ trũng. Kể cả chương trình Suất ăn viện Bỏng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo cũng đang cần gây quỹ, khi ta thực hiện chương trình sẽ có thêm nhiều đối tượng khác cần giúp. Hay như trường hợp bé 7 tháng tuổi cần mổ tim được nêu ở trên đó. một lý do nữa là như mẹ cunlinh nói là vấn còn nhiều người đến cho bé Dương trực tiếp nên ta có dừng cũng vẫn còn nhiều nguồn khác. Một Web khác quyên được trên 3tr dự định sẽ đến trao cho bé vào thứ 7 này nữa đấy.
________________________________________
gaumeoyeu1912
27/06/2008, 02:46 PM
Nhìn bé này mà thương cho hoàn cảnh bé 7 tháng tuổi đang cần tiền mổ tim ở Miền Nam quá. Em thấy các mẹ nhiệt tình đóng góp cho các trường hợp Miền Bắc quá, có lẽ vì các trường hợp ấy được báo đài đưa tin...hik... Bản thân em cách đây 3 năm cũng mất không biết bao nhiêu tiền cho phẫu thuật tim nên em thương hoàn cảnh bé này lắm. Mong các mẹ chiếu cố đến trường hợp này với. Tha thiết.

Em cũng thấy chúng mình nên lưư ý lời đề nghị của mẹ Breezy...
Còn thái độ của bố bé Dương,đúng là rất đáng trách, buồn thật đấy...nhưng mà thôi, nghĩ cho cùng họ cũng là người nhà quê, nghĩ cả đời cũng khong mơ có ngày mình lại được cho nhiều tiền thế nên chắc là thấy khoản tiền lớn cũng hoa hết cả mắt lên, nhất là trong lúc tình cảnh nhà của nợ nần thế....:Sad: . Chỉ mong sao với số tiền nhận được, bé Dương được cứu sống và sau này có thể sống đỡ chật vật hơn những tháng ngày qua......
________________________________________
ALnML
27/06/2008, 03:09 PM
chủ trương của Hội quán là rót tiền từ từ và chuyển thành hiện vật (trả bill, mua sữa, đồ dùng... ) là rất đúng .

:LoveStruc: Hội quán cũng luôn cố gắng đi theo con đường đó :LoveStruc: Cảm ơn em đã hiểu :LoveStruc:

Mẹ Chanhhauhau ơi :LoveStruc: Chuyện đó rất đỗi bình thường bạn đừng nặng lòng:LoveStruc: Lúc mình gọi cho bạn, ng mình quan tâm chính là cô học trò của bạn. Mình muốn bạn động viên và quan tâm đến cô ấy , chỉ thế mà thôi. :LoveStruc: Mình hẹn với Hoài Anh Hội quán sẽ giúp đỡ những bệnh nhân của cô ấy nếu có hoàn cảnh quá khó khăn .
Bạn có biết ko mình hay dặn mọi ng , rồi chính mọi ng lại nhắc lại " Em biết rồi chị dặn ko đc làm hư họ chứ gì". Các mẹ ấy nói lại và trêu mình rất nhiều. Thực ra ko trách được họ đâu, vì nếu là mình hic mình cũng thế:Smiling: . Ở nhà họ vất vả lam lũ mãi mới được một chút, nay bỗng dưng trên trời rơi vào đầu họ, chả trách. Gặp gia đình tốt biết cư xử chúng mình thấy an ủi còn ko thì chịu.
Mới hôm qua đây khi đến thăm bé Nguyệt. Mặc dù biết có đc sự hỗ trợ của nhóm mình. Nhưng họ vẫn tránh nhờ vả. Hôm qua bố nói các cô hỗ trợ cháu quá nhiều. Thế mà mình vẫn phải nói lại mình là ai. Chỉ là nhóm bạn chơi với nhau kích cóp lương đi làm từ thiện thôi. Ko quảng cáo, ko tổ chức, ko chi phí xin xỏ nào.

Thôi mình rất mừng là từ nay hội quán có thêm bạn chanhhauhau, có thêm bạn Nhân ái (có phải bố bé chanh hau ko), có thêm Hoài Anh cô y tá trẻ giàu lòng nhân ái.

@Breezy mom: Bạn thân mến, trường hợp của bé Giao Hội quán chúng mình vẫn đang theo dõi. Hiện Hội quán miền Nam đang mở hội chợ online và offline để quyên góp tiền mổ cho bé. Ngoài ra đã bàn bạc với Manly đến thời điểm cần hội quán sẽ trích tiền mổ cho bé .

Không phải các mẹ quyên góp tiền nhiều vì trường hợp đó lên báo lên đài đâu bạn ạ. Mà chính các mẹ đưa bé lên báo đài. Các đầu tàu của Hội quán nói chung, chúng mình rất hạn chế giúp các trường hợp báo đài. Tại sao bởi vì bé lên đc báo đài đã có may mắn hơn bé khác. Chúng mình chắt chiu nên chúng mình đành quay sang chỗ khác.

Số tiền mà mình hiện nhận được cho bé Dương mới chỉ là 1400K . Mẹ Cun linh đã thay mặt Hội quán hỗ trợ 690K (Cái này vì rót từ từ đấy)
________________________________________
TRINH GIA LINH
27/06/2008, 03:11 PM
Đúng là thái độ của bố mẹ có thể hại đến con. Nghe thấy mà cảm thấy tức quá!
________________________________________
ChanhHauhau
27/06/2008, 03:13 PM
Đúng như gaumeo nói đấy, các anh chị ở TT Bảo trợ XH HB mới kể cho mình nghe là ở địa phương họ có nhiều trường hợp như vậy lắm. Hỗ trợ đồng bào nghèo 1 con trâu thế là đồng bào bán phứt đi rồi làm đơn trình báo là mưa to, sét đánh chết con trâu còn người không việc gì. Bây giờ khi giao cho hộ nghèo nuôi, TT và Huyện, Tỉnh bắt phải ký hợp đồng chăn nuôi, nếu trâu chết thì bị phạt và thỉnh thoảng các anh chị ấy phải đi lên tận các xã vùng sâu vùng xa đó để "thăm trâu". Còn trên Dân trí cũng có câu truyện cô bé làm mẹ ở tuổi 13, sau khi con gái được các nhà hảo tâm cho tiền, ông bố sắm cho mình xe máy và điện thoại di động.
________________________________________
breezy'sMom
27/06/2008, 03:36 PM
Cảm ơn chị AL & ML đã giải thích, em cũng yên tâm. Có lẽ vì bản thân em từng bị đau tim, từng mất rất rất nhiều tiền cho giai đoạn chữa trị đó, thậm chí suýt chết, nên với trường hợp này em hơi bị kích động, đặc biệt lo lắng. Nếu vậy thì nghĩa là bất cứ khi nào bé ấy mổ cũng đã có sẵn tiền hỗ trợ rồi phải không ạ? ..hik... làm nãy giờ em ĐT nóng hết cả máy để liên hệ .... xin tiền...hihihihi...

P.S: Ý của em khi nói đến báo đài là thế này ạ. Nhiều khi các mẹ thấy trường hợp ấy được lên báo đài nên tin tưởng là họ cần giúp đỡ, và là cần gấp nữa. Còn những trường hợp báo đài không nhắc đến, các mẹ cho là trường hợp này chưa cần kíp lắm. Thế thôi ạ. Vì em cũng biết trên WTT nhiều khi đưa ra những trường hợp trước rồi mới liên hệ báo đài cho trường hợp ấy sau. Chứ em không có ý bảo các mẹ chăm chăm ủng hộ các trường hợp được báo đài đưa tin.
________________________________________
ALnML
27/06/2008, 03:46 PM
Cảm ơn chị AL&ML đã giải thích, em cũng yên tâm. Có lẽ vì bản thân em từng bị đau tim, từng mất rất rất nhiều tiền cho giai đoạn chữa trị đó, thậm chí suýt chết, nên với trường hợp này em hơi bị kích động, đặc biệt lo lắng.
Chia sẻ với em nhé:LoveStruc:. Có những thành viên hội quán nhiệt tình như em thì rất nhiều các bé được hỗ trợ. :LoveStruc:
PS : Chị hiểu mà

@chanhhauhau: Mình cũng muốn tìm hiểu TT bảo trợ xã hội Hòa Bình.
________________________________________
MamMam
27/06/2008, 04:31 PM
CHào các mẹ trong hội quán,
Mình nghĩ các mẹ không nên trách bố bé Dương quá.
Mình đọc báo thấy nói là nhà cháu phải vay ngân hàng 10 triệu khi cho cháu ra HN chữa bệnh. Và chi phi cho cháu đến nay đã là 25 triệu rồi, như vậy chắc chán bố mẹ cháu phải vay mượn thêm rất nhiều. Có thể do những người cho vay thúc bách mà bố cháu phải lấy tiền về trả nợ thì sao?
Hơn nữa sau khi cháu được phẫu thuật vẫn cần tiền để phục hồi sức khỏe.
Ruộng vườn đã bán hết rồi, 2 bố mẹ cháu nuôi 6 miệng ăn tại 1 vùng nghèo khó như vậy quả không đễ dàng gì đâu.
Các mẹ đã mở lòng rồi thì mở lòng cho trót đi.
Người ta cũng vi cái khó bó cái khôn mà.
Vài dòng chia sẻ, nếu có gi không phải mong các mẹ bỏ quá
________________________________________
GiađinhSiSy
27/06/2008, 05:55 PM
Em đề nghị là số tiền đã quyên góp được vẫn chuyển cho bé Dương được không ạ, bố bé chắc khó khăn quá, vả lại cũng là người nông dân nên cư xử chưa được đúng lắm, thôi cũng thông cảm cho bố cháu.
Còn nếu vẫn tiếp tục nhận được thêm thì các chị chuyển cho các trường hợp khác, hoặc gây quĩ, còn nhiều trường hợp cần giúp đỡ lắm.
________________________________________
Nhân ái
27/06/2008, 06:51 PM
Có tranh luận, trao đổi mới vỡ ra được nhiều điều.

Các mẹ nói chuyện với nhau hay thật. Tớ bon chen spam thể hiện sự cảm phục với các bạn cái nhé!

Cảm ơn các bà mẹ.
________________________________________
ALnML
27/06/2008, 10:52 PM
CHào các mẹ trong hội quán,
Mình nghĩ các mẹ không nên trách bố bé Dương quá.

Các mẹ đã mở lòng rồi thì mở lòng cho trót đi.
Người ta cũng vi cái khó bó cái khôn mà.
Vài dòng chia sẻ, nếu có gi không phải mong các mẹ bỏ quá

Một lần nữa xin được nhắc lại rằng Hội quán cũng như các mẹ thành viên đã quan tâm đến bé ko bao giờ trách gia đình bé. Hết sức hiểu và thông cảm với họ. Vì tất cả chúng mình đều là thành viên của Hội quán những tấm lòng nhân ái mà :LoveStruc: . Tuy nhiên Hội quán tôn trọng ý kiến của Hoài Anh, người nữ y ta đó đã đề nghị điều đó nên Hội quán sẽ phải thông báo và làm theo ý kiến của Hoài Anh.

Ngoài ra mỗi mẹ ở đây sẽ có nhiều suy nghĩ khác nhau, cách làm khác nhau ....đứng trước một tình huống như vậy cũng sẽ có cảm giác khác nhau ko ai giống ai. Hội quán cũng tôn trọng và phải hỏi khi việc xảy ra mà thôi.
Hội quán ko đơn giản là nhận của bạn chia cho ai đó, mà là làm thế nào là đúng, làm thế nào là hiệu quả và thiết thực, ko thất thoát. Gánh nặng đè lên vai chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đừng trước tình huống này ko được phép giận, ko được phép buồn , chỉ phải nghĩ chúng tôi nên làm gì tiếp cho đúng, cần phải nhìn nhận thế nào giải quyết thế nào ...và viết trả lời các bạn thế nào :Sad: . Nếu ko bạn sẽ quay ngược lại trách chúng tôi.
Hôm nay hơi "tâm trạng " nên tôi đã nói quá nhiều.:Sad:
Xin lỗi các bạn đã gửi tiền mà tôi chưa kịp post.
________________________________________
Manly
27/06/2008, 11:16 PM
@AL&ML: chị ui, ngủ đi khuya rồi mà :LoveStruc:

@breezy'sMom: cám ơn em và các mẹ đã quan tâm đến trường hợp bé Giao, mình sẽ bàn bên topic bé Giao nhé :Kiss:
________________________________________
mecunlinh
27/06/2008, 11:42 PM
Bé Dương đã được chuyển sang Viện Nhi và sẽ mổ vào tuần sau.

Cho đến nay, gia đình bé đã nhận được 1 khoản tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người trong vòng 4 ngày. Mình không muốn nói ra con số nhưng khẳng định rằng số tiền đó thừa đủ để lo thuốc thang, bồi dưỡng cho bé ( tiền phẫu thuật vẫn được miễn ), thừa đủ để nhà bé trang trải mọi khoản nợ thậm chí có thể mua lại được ruộng vườn và nuôi các chị Dương ăn học đàng hoàng. Vì vậy, mình đề nghị chuyển tiền ủng hộ cho bé Dương vào quỹ chung để hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn khác cần đến sụ giúp đỡ của các mẹ.
Hiện nay sự quan tâm đặc biệt đến bé Dương cũng đang là 1 áp lực đối với các y bác sĩ trong cuộc phẫu thuật cho bé.

Hôm nay 1 nhà hảo tâm tặng Dương 10 triệu đồng. Mẹ bé đã chia sẻ với 1 số gia đình khó khăn trong khoa, mỗi bé 500k :Applause: :Applause: :Applause: :Applause:
________________________________________
temporal_life
28/06/2008, 01:03 PM
Báo Dân trí hôm nay cũng đăng là mẹ bé Dương ngỏ ý xin dừng ủng hộ http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Co-hoi-cuoc-song-cho-benh-nhi-cung-duong/2008/6/238913.vip


Cơ hội cuộc sống cho bệnh nhi “cùng đường”
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thaolp/beDuong270608.jpgBáo Dân trí chuyển tới bé Dương tiền ủng hộ của bạn đọc qua quỹ Nhân ái.(Dân trí) - Chiều qua, 27/6, bé Nguyễn Hoằng Dương (bị bệnh giãn phế quản, ho ra máu) đã được đưa đi chụp mạch phổi và chuyển sang bệnh viện Nhi TƯ để chuẩn bị phẫu thuật. Cơ hội cuộc sống đã đến với bé từ những tấm lòng nhân ái.
Ngay sau khi báo điện tử Dân trí có bài “Bệnh nhi “cùng đường” (http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Benh-nhi-cung-duong/2008/6/238447.vip) (ngày 25/6/2008) về hoàn cảnh vô cùng khó khăn của bệnh nhi Nguyễn Hoằng Dương (Đô Lương, Nghệ An), rất nhiều tổ chức, cá nhân đã vào tận bệnh viện thăm cũng như thông qua quỹ Nhân ái của báo gửi tiền giúp đỡ cháu bé.
Khoản tiền “không tưởng” với gia đình bé để chi phí cho việc chụp mạch phổi xác định vị trí bệnh để cắt bỏ đã được giải quyết. Chiều 26/6, các y bác sỹ khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ đã đưa cháu Dương đến bệnh việt Hữu Nghị để chụp mạch phổi theo yêu cầu phẫu thuật.
Kết quả chụp rất theo các bác sỹ là khá khả quan, lồng ngực trái của bé xẹp nhẹ so với bên phải, phát hiện đám tổn thương đông đặc nhu mô dưới phổi trái, khu vực phân thuỳ 7, 8, 9, 10.
15h chiều qua, khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ đã cho xe đưa cháu Dương sang khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi TƯ để chuẩn bị làm phẫu thuật. Gặp lại 2 mẹ con, chị Trần Thị Đức mừng mừng tủi tủi.
Chị cho biết, ngay trong chiều 25/6, bé Dương đã nhận được rất nhiều chia sẻ, ủng hộ từ những tấm lòng nhân ái khắp cả nước. Trong 2 ngày đã có khoảng 50-60 cá nhân, tổ chức đến thăm và giúp đỡ 2 mẹ con tại viện Lao.
Cùng với khoản tiền nhiều gửi cho bé qua quỹ Nhân ái của báo Dân trí (Huỳnh Tâm Phương (Việt kiều Mỹ) ủng hộ 1000USD; Nguyễn Minh Khôi - 220 Tôn Đức Thắng 500.000đ; Minh Nguyệt - 09886... - 50.000đ; gia đình cháu Lê Kinh Nam Anh - 208 - C10 Giảng Võ, Ba Đình, HN - 200.000đ, Nguyễn Bích Thủy - P513 - F8, Tổ 23, Thanh xuân Trung, Hà Nội 50.000đ, tổng cộng: 17.850.000), số tiền chị Đức nhận được đã lên tới gần 100 triệu đồng. Chị đã chi 2,2 triệu đồng chi phí chụp phổi cho Dương.
Một tin mừng tiếp theo, hoàn thành thủ tục, việc chữa bệnh của cháu Dương từ khi nhập viện Lao và bệnh phổi TƯ (26/3/2008) cũng như chuyển sang viện Nhi để phẫu thuật được hoàn toàn miễn phí theo đúng quy định. Chị Đức chỉ phải thanh toán 400.000đ tiền điện nước suốt 3 tháng chăm nuôi con tại viện Lao.
Chị Đức rơm rớm nước mắt kể, chưa bao giờ gia đình có một khoản tiền lớn đến thế. Chị tỏ lòng vô cùng cảm kích, biết ơn tới những tấm lòng thương cảm dành cho Dương và gia đình.
Người phụ nữ nông dân cũng tỏ ra băn khoăn, day dứt nhiều về việc chuyện riêng của gia đình đã làm nhiều người bận tâm, vất vả. Qua báo Dân trí, chị muốn gửi lời xin cả xã hội dành phần quan tâm, chia sẻ với rất nhiều những số phận không may khác. Với số tiền đã nhận được đến nay, gia đình đã có thể lo nhiều việc cho bé Dương. Chị Đức cũng hứa, sẽ sử dụng đúng sự giúp đỡ của mọi người cho việc chăm sóc, lo cho tương lai của con.
Nói về những tháng ngày “cùng đường” vừa qua, người mẹ rất xúc động nói về tấm lòng các bác sỹ, y tá tại khoa Nhi - bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ dành cho 2 mẹ con. Chị bật khóc kể về nhiều ngày mẹ con sống nhờ những bữa ăn các y bác sĩ chia sẻ, giúp đỡ. Chị khóc về những việc mọi người đã làm để cố giữ hi vọng, động viên gia đình tiếp tục ở lại chạy chữa cho con.
Suốt 2 ngày rất nhiều người dồn dập gọi điện, vào thăm bé Dương, chị Đức rất day dứt về việc làm phiền bệnh viện và những người xung quanh. Bác sỹ Nguyễn Văn Thưởng, người điều trị cho bé Dương tại khoa Nhi trước khi đưa 2 mẹ con chuyển viện còn mua tặng chị Đức một chiếc điện thoại di động để tiện việc liên lạc mà đến giờ người mẹ nông dân mới đang học cách sử dụng.
Các bác sỹ khẳng định, bé Dương có thể hoàn toàn khỏi bệnh, phục hồi sau khi được phẫu thuật, chữa trị dứt điểm. Cơ hội cuộc sống được đem lại cho bé và gia đình từ những tấm lòng nhân ái không bao giờ là hiếm trong xã hội.
PV
________________________________________
kukumalu
28/06/2008, 01:42 PM
Vậy là điều mọi người mong đợi nhất: Bé Dương có điều kiện để phẫu thuật, được cứu sống đã trở thành sự thật. Câu chuyện xảy ra với bé chỉ minh chứng một điều xã hội còn rất nhiều tấm lòng, và mình nghĩ chúng ta nên vui vì điều đó chứ các mẹ?

Mới cách đây mấy hôm thôi, người mẹ ấy còn ký vào lá đơn xin mang con về quê đầy tuyệt vọng vì xác định đưa con ra viện là con sẽ chết, trong khi Dương là con trai duy nhất của gia đình có 5 chị em.

Không ai nghĩ sức mạnh của truyền thông lại lớn đến vậy, đó cũng là bất tiện mà Hoài Anh phải gánh chịu (và tiếp theo là mẹ AL & ML nữa chứ) vì có lẽ nhiều người đến thăm bé Dương quá nên cũng ảnh hưởng đến cả bệnh viện.

Khi mecunlinh và mình vào viện thăm bé Dương, đồng thời đọc được tin trên báo Dân trí, mình đã nhắn tin cho chị Ngọc (Chanhhauhau) và vẫn lưu tin nhắn reply của chị: “Mình cảm ơn Hội quán và các mẹ đã quan tâm. Mình rất vui mừng vì đã kết nối được những tấm lòng từ tâm với bé Dương.” Thật cảm động phải không các mẹ? Và cả cô y tá Hoài Anh trẻ trung, xinh tươi cùng các bác sĩ của bệnh viện nữa, ít nhất mẹ con bé Dương có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào sự từ tâm của những y bác sĩ này.

Những chuyện còn lại, âu cũng là kinh nghiệm để mỗi người tự rút ra cho mình, theo kiểu làm việc phải tính đến mọi thứ có thể xảy ra chứ không phải nghi ngờ những việc thiện chúng ta đã và đang làm. Bởi cũng như mọi người nói, còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần đến sự giúp đỡ của mọi người lắm lắm.

Nhân đây em cũng muốn hỏi chị mecunlinh chút, hôm đó các bác sĩ có nói đến trường hợp của bé Thành, cũng nan giải không kém bé Dương. Hôm đó mecunlinh cũng có gửi phong bì cho người nhà của cháu Thành. Vậy chúng ta có thể dùng số tiền của các mẹ đã gửi ủng hộ cho bé Thành được không ạ?

Cảm ơn các mẹ.
Báo Dân trí hôm nay cũng đăng là mẹ bé Dương ngỏ ý xin dừng ủng hộ http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Co-hoi-cuoc-song-cho-benh-nhi-cung-duong/2008/6/238913.vip


(Dân trí) - Chiều qua, 27/6, bé Nguyễn Hoằng Dương (bị bệnh giãn phế quản, ho ra máu) đã được đưa đi chụp mạch phổi và chuyển sang bệnh viện Nhi TƯ để chuẩn bị phẫu thuật. Cơ hội cuộc sống đã đến với bé từ những tấm lòng nhân ái.

Các bác sỹ khẳng định, bé Dương có thể hoàn toàn khỏi bệnh, phục hồi sau khi được phẫu thuật, chữa trị dứt điểm. Cơ hội cuộc sống được đem lại cho bé và gia đình từ những tấm lòng nhân ái không bao giờ là hiếm trong xã hội.


PV
________________________________________
ChanhHauhau
28/06/2008, 10:10 PM
Khi đề xuất ngừng quyên góp cho bé Dương mình và Hoài anh đã trao đổi và thống nhất rồi, còn nhiều trường hợp khó khăn khác mà! Dương đã có được cơ hội được chữa trị không những thế còn nhiều điều kiện khác nữa. Theo như Hoài Anh nói là số tiền nhận được vượt xa sức tưởng tượng của cả hai cô trò vì vậy mình nghĩ ta đừng quá băn khoăn về trường hợp này nữa.
Mẹ AL&ML này, đừng "tâm trạng" nữa nhé chính chị đã động viên em cơ mà. Em không nghĩ có ai trách các chị đâu ạ. Em thấy đúng là chúng ta cần sử dụng tiền từ thiện một cách hiệu quả là quan trọng nhất đấy. Nếu chị cứ "tâm trạng" thì em sẽ cảm thấy có lỗi mất đấy!
Cảm ơn cả Kukumalu nữa! Đúng như Kukumalu nói mình phải rút kinh nghiệm nhiều trong chuyện này. Đây là lần đầu tiên mình vận động quyên góp như thế này nên thật sự rất lo lắng và bối rối. Lúc mới bắt đầu mình không mọi việc không thể nhanh và nhiều đến vậy, thêm nwax mình rất sợ bé Dương sẽ chết trước khi quyên đủ số tiền cần thiết! Mình đã không lường trước được mọi tình huống có thể xảy ra nên để nhiều phiền hà cho mọi người. Quả là một bài học lớn nhưng kết quả của bài học này thật tuyệt vời! Rất cảm ơn các mẹ!
________________________________________
ChanhHauhau
28/06/2008, 10:16 PM
Chị AL&ML à chị hỏi em về TT bảo trợ XH Hòa Bình nhưng em nghĩ địa chỉ này rất ổn, cơ sở VC khang trang, các con rất sạch sẽ, nói chung là rất đàng hoàng. Cơ bản là TT này nhận được rất nhiều tài trợ nước ngoài. Hiện nay, TT có 3 tổ chức từ thiện nước ngoài thường xuyên qua lại và giúp đỡ.
________________________________________
ALnML
29/06/2008, 09:10 AM
Thật mừng cho gia đình bé :LoveStruc: . Và cũng mừng cho bản thân bé. Tối thứ bảy nhận được tin nhắn của mecunlinh (khác hẳn số trên báo) mình cũng suyt ngất. Phải nói Dân trí có tiếng vang lớn thật. Chứ một số báo khác cũng ko đc như thế đâu.
Chúc cho ca mổ của bé thành công tốt đẹp.:LoveStruc:


Ngày 25.06 nhận từ TK..HL số tiền 200K của lovekaka
Ngày 25.06 nhạn từ TK....2704 số tiền 200K của memapcon
Ngày 25.06 nhận từ TK...7614 số tiền 100K của luulyhanoi
Ngày 26.06 nhận từ TK....3080 số tiền 400K của ToiyeuXu
Ngày 26.06 nhận từ TK...9405 số tiền 200K của thienlymatnau78
Ngày 26.06 nhận từ TK....4916 số tiền 200K của Temporal_life

Đợt 1 ngày 25.06 mẹcunlinh đã thay mặt HQ hỗ trợ 690K (trong đó 90K tiền mua sữa, bánh, ruốc thịt.... )

Ngày 26.06 nhận từ TK .. số tiền 200K của TRANG HUU MINH CHAU- ME MINH THONG

Tổng còn 1500K - 690K = 810K

Liên lạc với em Hoài Anh nói lại ý một số mẹ. Hoài Anh muốn các mẹ dành cho bé khác...Vì còn chút chút này là em đã được quyền. Em còn nói giá mà số tiền mà gia đình đã nhận được có thể chia thêm cho nhiều bé khác . Rất hiểu tâm trạng của em. Cảm ơn em :LoveStruc:
Còn 810K mình bàn với Hà cunlinh xin các mẹ đồng ý để mang đến cho các em bé bệnh nặng khó khăn bên viện nhi (Khoa hồi sức cấp cứu mà Hội quán chúng mình hay lui tới)

@sim 2007 :Đã làm em nhé :LoveStruc:
________________________________________
thienlymatnau78
30/06/2008, 11:08 AM
Thật mừng cho gia đình bé :LoveStruc: . Và cũng mừng cho bản thân bé.


Còn 810K mình bàn với Hà cunlinh xin các mẹ đồng ý để mang đến cho các em bé bệnh nặng khó khăn bên viện nhi (Khoa hồi sức cấp cứu mà Hội quán chúng mình hay lui tới)



Em nhất trí ạ:Rose: !
________________________________________
memapcon
30/06/2008, 01:32 PM
Thật mừng cho gia đình bé :LoveStruc: . Và cũng mừng cho bản thân bé. Tối thứ bảy nhận được tin nhắn của mecunlinh (khác hẳn số trên báo) mình cũng suyt ngất. Phải nói Dân trí có tiếng vang lớn thật. Chứ một số báo khác cũng ko đc như thế đâu.
Chúc cho ca mổ của bé thành công tốt đẹp.:LoveStruc:




Ngày 26.06 nhận từ TK .. số tiền 200K của TRANG HUU MINH CHAU- ME MINH THONG

Tổng còn 1500K - 690K = 810K

Liên lạc với em Hoài Anh nói lại ý một số mẹ. Hoài Anh muốn các mẹ dành cho bé khác...Vì còn chút chút này là em đã được quyền. Em còn nói giá mà số tiền mà gia đình đã nhận được có thể chia thêm cho nhiều bé khác . Rất hiểu tâm trạng của em. Cảm ơn em :LoveStruc:
Còn 810K mình bàn với Hà cunlinh xin các mẹ đồng ý để mang đến cho các em bé bệnh nặng khó khăn bên viện nhi (Khoa hồi sức cấp cứu mà Hội quán chúng mình hay lui tới)

@sim 2007 :Đã làm em nhé :LoveStruc:

Em cũng xin đồng ý ạ.
________________________________________
ALnML
30/06/2008, 02:31 PM
Cảm ơn các mẹ.:LoveStruc: :LoveStruc:
Đã chuyển ạ :LoveStruc:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top