(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 02:28 AM
Mình là giáo viên tại trường THPT Xuân Đỉnh. ngày 20 - 6 cô học sinh cũ qua nhà thăm cô rồi ngồi than thở về công việc. Con bé nói nó sợ công việc y tá này quá, nhìn thấy nhiều đứa trẻ tội nghiệp mà không thể làm gì giúp nên cảm thấy rất đau lòng. Nó chứng kiến những đứa trẻ ở quê lên chữa bệnh. Bệnh thì nặng nhà lại nghèo, có đứa chết khi đang chờ thủ tục bảo hiểm, có đứa chết khi chờ máu...mỗi đứa một hoàn cảnh thương tâm. Điều làm nó đau lòng nhất là nhiều người tiếp xúc trực tiếp nhưng thờ ơ với những bệnh nhi xấu số ấy! Cô bé kể cho mình nghe câu chuyện về cậu bé đang điều trị tại khoa Nhi của viện Lao và bệnh phổi TƯ, mình nghe xong gai hết cả người. Mình post lên xin mọi người giúp đỡ cho một đứa trẻ có cơ hội được sống.
Em là Nguyễn Hàm Dương, 6 tuổi, quê quán ở xóm 10 Quan Sơn - Đô Lương Nghệ An. Hiện điều trị tại khoa Nhi viện Lao và bệnh phổi TƯ. Dương bị giãn phế quản, phần phổi giãn không thể lành được do vậy máu luôn rỉ ra gây kích thích ho. Ho ra máu kéo dài làm em gầy còm, quặt quẹo. Gia đình Dương là nông dân nghèo, để có tiền đưa con lên Hà Nội chữa bệnh, cha mẹ em đã bán đất, vay ngân hàng, vay bà con họ hàng rất nhiều thế nhưng hàng tháng trời điều trị bằng thuốc tại viện Lao không giải quyết triệt để được bệnh cho em. Theo các Bác sỹ ở BV Lao chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ phần phổi giãn đi thì Dương mới có cơ hội sống, tuy nhiên để phấu thuật Dương phải chuyển sang viện Nhi. Đã 3 lần viện Lao chuyển em sang viện Nhi, và cả ba lần viện Nhi không nhận. Không nỡ đẩy bệnh nhân đi viện Lao lại nhận vào, lại tiếp tục điều trị miễn phí, hy vọng là em sẽ khá hơn và biết đâu em có cơ hội phẫu thuật. Tuy thế gia đình đã liêu xiêu khốn đốn của em không thể trụ vững được nữa, vì họ không còn khả năng duy trì bữa cơm đạm bạc của hai mẹ tại viện. Trong thời gian qua mẹ Dương vừa chăm sóc con vừa nhặt nhạnh vỏ lon, vỏ sữa của các bệnh nhân bỏ lại để bán lấy tiền ăn. Bữa ăn của hai mẹ con chỉ là cơm và chút rau, thỉnh thoảng có thêm chút thức ăn do các bác sỹ, y tá trong khoa san sẻ cho.
Bên cạnh đó để được viện Nhi hội chẩn (chứ không phải là tiếp nhận vào điều trị) thì em phải thực hiện xét nghiêm chụp mạch máu tại bệnh viện Bạch Mai. Xét nghiệm này có kinh phí trên 2 triệu đồng.
Gia đình em Dương những người nông dân ít học không còn biết trông cậy vào đâu đành chấp nhận cho con về quê, chấp nhận số phận ngắn ngủi của đứa con nhỏ.
Viết đến đây thực sự mình không cầm lòng được, mình không hiểu tại sao môt bệnh viện như bệnh viện Nhi lại từ chối một bệnh nhi? Vì em bị bệnh phổi và phải điều trị ở viện Lao bệnh phổi hay còn vì lí do gì? Nếu không phải là con những người nông dân ít học, mà là con em các công chức, cán bộ hay doanh nhân đến điều trị tự nguyện liệu họ có từ chối như vậy không?
Mình chỉ là một giáo viên với đồng lương ít ỏi không thể giúp được nhiều, xin các mẹ hãy giúp đỡ em Dương, nếu có mẹ nào làm ở ngạch báo chí hãy đưa trường hợp này lên, kêu gọi để nhiều người cùng biết và hỗ trợ - đây là hy vọng duy nhất của em Dương. Khi cô bé học sinh của mình nói với mẹ Dương là hãy ở lại điều trị tiếp cho con, có thể sẽ có những nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ Dương mừng lắm. Xin các mẹ đừng để người mẹ ấy phải từ bỏ hy vọng từ bỏ cuộc sống của con trai mình
________________________________________
cun_tin
23/06/2008, 10:29 AM
Các chị ở HN ơi, có mẹ nào tìm hiểu trường hợp này để giúp cho con ko???? Nghe kể mà thương quá
________________________________________
Sim 2007
23/06/2008, 11:10 AM
Các mẹ trong HQ ơi, có ai có thông tin cụ thể xác nhận trường hợp này không để tiến hành giúp mẹ con bé trước khi quá muộn. Đọc mà nghe thương quá
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 11:20 AM
Mình xin được đảm bảo thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác. Các bạn có thể liên hệ với 2 số điện thoại này để kiểm chứng thông tin về bé Dương
0904295088 (chị Thúy) 0913569988 Suất ăn viện bỏng
Minh xin được làm cầu nối những tấm lòng nhân ái tới bé Dương bằng cách làm phù hợp.
Hôm nay, Mình cũng đang kêu gọi các đồng nghiệp trong trường giúp đỡ cho bé.
________________________________________
mecunlinh
23/06/2008, 11:50 AM
Mình xin được đảm bảo thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác. Các bạn có thể liên hệ với 2 số điện thoại này để kiểm chứng thông tin về bé Dương
0904295088 (chị Thúy) 0913569988 Suất ăn viện bỏng.
Ủa, 0913569988 là số của AL&ML mà, chắc mẹ nó copy nhầm rồi.
Mình nghĩ viện Nhi ko nhận bé Dương vì cháu đã quá tuổi miễn phí mà đóng tiền thì nhà cháu lại không có. Cá nhân mình cũng rất muốn giúp cháu bé. Để mình gọi chị Loan bàn thêm nhé.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 12:49 PM
Sorry các mẹ, sáng nay rối lên vì tìm cách liên hệ với các bạn bè trong trường để xin cứu trợ cho bé Dương nên post nhầm. số Đt của mình là 0983531099 - mẹ Hấu tên là Ngọc. Ngoài ra số điện thoại của học sinh của mình là Phạm Thị Hoài Anh 0986569958.
Mình đang định chiều nay đưa mẹ bé Dương đi lập một tài khoản cá nhân để các mẹ có thể ủng hộ trực tiếp cho bé. sau khi lập xong mình sẽ post ảnh, tên và tài khoản nhận trợ giúp.
Sáng nay mình cũng liên hệ được với Dân trí, tòa báo hứa sẽ cử phóng viên đi kiểm tra và gửi bài về trường hợp bé Dương.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 12:54 PM
Bé Dương không quá tuổi miễn phí đâu, viện Lao vẫn điều trị miễn phí cho bé mà. Trưa nay qua viện thấy cô bé HS nói viện Lao không có chuyên môn về phẫu thuật ngoại khoa nên mới phải chuyển sang Nhi, hôm nay viện Nhi yêu cầu đích thân trưởng khoa Nhi viện Lao sang hội chẩn cùng viện phó viện Nhi.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 01:01 PM
Cám ơn mecunlinh, cun_tin, Sim 2007 thay mặt mẹ con bé Dương, thay mặt cả cô học trò của mình nữa, các mẹ làm cho nó cảm động lắm!
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 01:07 PM
à quên nếu mẹ nào ở gần viện Lao và bệnh phổi phố Hoàng Hoa Thám thì qua thăm ủng hộ trực tiếp và xác minh luôn thể : bé Nguyễn Hàm Dương Khoa Nhi viện Lao và bệnh Phổi TƯ - phố Hoàng Hoa Thám - Hà Nội
________________________________________
Mẹ Việt Linh
23/06/2008, 02:39 PM
Chị Ngọc ơi, cảm ơn chị đã làm cầu nối những tấm lòng nhân ái tới bé Dương, em đọc xong thấy thương bé Dương quá! Có tài khoản của mẹ bé Dương chị cho mọi người biết luôn nhé!
________________________________________
Mẹ Kê
23/06/2008, 02:53 PM
Chị Ngọc ơi, khi nào có số tài khoản của mẹ bé Dương thì thông báo nhé.
Có tình hình gì mới của hai mẹ con mẹ Ngọc cũng cho mọi người biết với nhé.
Cảm ơn tấm lòng của mẹ Ngọc rất nhiều
________________________________________
mecunlinh
23/06/2008, 03:08 PM
Mình sẽ thu xếp qua thăm bé tại bệnh viện và tìm hiểu xem chúng ta có thể giúp bé thế nào. Các mẹ chờ tin của mình nhé.
________________________________________
ALnML
23/06/2008, 04:04 PM
Mình sẽ thu xếp qua thăm bé tại bệnh viện và tìm hiểu xem chúng ta có thể giúp bé thế nào. Các mẹ chờ tin của mình nhé.
Cảm ơn bạn Ngọc đã đưa tin. Mẹ cunlinh :LoveStruc: sẽ thay mặt các mẹ Hội quán đến tận nơi xem có thể giúp gì được không. Các mẹ chờ tin nhé :LoveStruc:
À Mecunlinh ơi em rủ chị luongtam đi cùng nhé. Chị ấy làm ở viện Nhi biết đâu lại giúp được mình nhiều hơn.
Nếu có báo Dân Trí thì tốt quá rồi ....Chắc sẽ càng nhiều ng biết hơn.
@mẹhauhau: Có TK riêng ai gửi vào thì tiện vô cùng. Tuy nhiên mình nghĩ với mẹ bé, một ng dân quê (xóm 10 Quan Sơn - Đô Lương Nghệ An) thì lại vô cùng bất tiện. Họ sẽ thật lúng túng khi sử dụng nó....Chắc lúc đó bạn phải luôn ở bên giúp đỡ chị ấy trong việc rút tiền tại ngân hàng hay chi nhánh.
________________________________________
cun_tin
23/06/2008, 04:40 PM
Em cũng rất muốn vào thăm bé nhưng không có điều kiện vì em ở tận Vũng Tàu nhà quê cơ ạ
Thôi bao giờ có tài khoản thì em xin gửi tới cháu tấm lòng của em vậy 
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 06:09 PM
Đúng như AL&ML nói, mẹ Dương là dân quê quá là quê, thậm chí chị ta không có cả CMT thể thì mở tài khoản làm sao được! Nhưng không sao, mecunlinh nói sẽ vào thăm thì tốt quá rồi, thế là bé đã được cứu rồi, chiều nay có hai phóng viên báo Dân trí đến phỏng vấn và họ cho bé Dương 100K. Hai cô trò mừng quá, cả các bác sỹ ở khoa Nhi cũng vậy, họ đều rất mong cho bé Dương có điều kiện chữa bệnh vì bệnh của bé có thể chữa khỏi được!
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 06:23 PM
Cảm ơn mẹ Cu_tin nhiều lắm, mình nghĩ bạn hãy chờ tin của mecunlinh rồi gửi vào tk của mecunlinh hoặc AL&ML để các mẹ ấy chuyển cho mẹ con bé Dương.
Mình không biết post ảnh lên thôi để tối nay về nhờ mấy câu học sinh post hộ vậy. Cảm ơn tất cả mọi người!
________________________________________
ALnML
23/06/2008, 07:43 PM
Bạn chuyển ảnh vào địa chỉ cstt.org@vnn.vn mình sẽ post lên giúp bạn.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 12:54 PM
Cảm ơn AL&ML, post lên giúp mình nhé! Mình sốt ruột quá, không biết lúc nào mecunlinh mới đi thăm bé Dương nhỉ? Mình phải đi vắng 2 tuần, không có điều kiện lên web. Nhờ các mẹ giúp đỡ bé Dương với nhé.
Chiều hôm qua học sinh của mình gọi điện nói là có hai phóng viên báo Dân trí đến phỏng vấn và nói là sẽ viết bài đăng Dân trí, các cô ấy cũng cho Duơng 100K. Mình cứ tưởng hôm nay sẽ có bài ngay hóa ra vẫn chưa có gì! không biết có kịp cứu thằng bé không.
Mình nghĩ mọi người nếu ủng hộ bé thì tập trung qua mẹ AL&ML và mecunlinh là được, nếu có gì thì các mẹ liên hệ với Hoài Anh học sinh của mình nhé. Đt: 0986569958.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:12 PM
Bạn chuyển ảnh vào địa chỉ cstt.org@vnn.vn mình sẽ post lên giúp bạn.
Cám ơn bạn, mình đã nhờ "Anh yêu" nhà mình gửi cho bạn ảnh bé Dương rồi đó.
________________________________________
balonglannhi
24/06/2008, 01:20 PM
Cám ơn bạn, mình đã nhờ "Anh yêu" nhà mình gửi cho bạn ảnh bé Dương rồi đó.
Các mẹ ơi, em muốn đi thăm bé Dương wa, có mẹ nào muốn đến thăm và giúp đỡ bé ko?? Cho mẹ Ỉn đi cùng với. liên hệ với mẹ Ỉn theo số dt 0903484155 nhé
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:30 PM
Mẹ Ỉn ơi, bạn Huyền Minh kukumalu cũng muốn đi đấy nhưng đang chờ mecunlinh nhắn tin, hay là chiều nay hai mẹ đi nhé để mình liên hẹ với kukumalu.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:34 PM
Mình vừa nhận được tin từ kukumalu là sáng mai mọi sẽ đi đấy mình nhắn tin riêng cho mẹ Ỉn số của kukumalu nhé.
________________________________________
mecunlinh
24/06/2008, 01:35 PM
Mẹ Ỉn ơi, bạn Huyền Minh kukumalu cũng muốn đi đấy nhưng đang chờ mecunlinh nhắn tin, hay là chiều nay hai mẹ đi nhé để mình liên hẹ với kukumalu.
Mình và Kukumalu đã hẹn nhau sáng mai 8.20g có mặt tai cổng Viện Lao & Phổi (Hoàng Hoa Thám). Mẹ balonglannhi nếu đi được thì đến đó luôn nhé.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:51 PM
Sáng mai 7h mình đã đi rồi, mình đã hỗ trợ 2 mẹ con cu Dương 200k qua cô bé học sinh rồi nhưng hôm nay đi trông thi được bồi dưỡng chút đỉnh nên định gửi các mẹ thêm vào đó "Anh yêu" nhà mình cũng đưa tin lên forum của các vị ấy, một số người muốn hỗ trợ cho bé. Nhưng bây giờ không mở được TK cá nhân nên không biết làm thể nào để chuyển tiền. Các mẹ đi về nhắn tin cho mẹ Chanhhauhau với để xem có cách nào không. Nếu có thể mecunlinh hoặc AM&ML cho mình số TK để mình và các vị đó chuyển có được không?
________________________________________
metyruoi
24/06/2008, 02:07 PM
Mình và Kukumalu đã hẹn nhau sáng mai 8.20g có mặt tai cổng Viện Lao & Phổi (Hoàng Hoa Thám). Mẹ balonglannhi nếu đi được thì đến đó luôn nhé.
Chị ơi, đợi e đi cùng nhé. Nhưng 8h20 thì em chưa đi được vì phải đưa cháu sang gửi nhà bà ngoại. 9h được không chị???
________________________________________
Mẹ Việt Linh
24/06/2008, 02:50 PM
Tiếc quá em không đi cùng các mẹ sáng mai được, em gửi cho bé Dương vào tài khoản nào bây giờ, sáng mai mẹ nào đi cho em số tài khoản, gửi giúp em tới mẹ bé Dương nhé!
Huyen: 0988047779
________________________________________
ALnML
24/06/2008, 03:25 PM
Các mẹ cứ từ từ để Hội quán đến thăm và thông báo tin tức các mẹ nhé. Ngày mai mẹcunlinh sẽ thay mặt Hội quán đến tìm hiểu, trước mắt HQ sẽ gửi mẹ con chút chút để sinh sống hàng ngày. Hãy đợi tin nhé.
@tỷ rưỡi: Đang rất cần nhân lực, nếu thực sự phải giúp bé Dương thì còn rất nhiều việc phải làm và rất cần người:LoveStruc:
________________________________________
dothivananh
24/06/2008, 03:40 PM
nghe chuyện bé Dương thật đáng thương, mình cũng muốn giúp bé. Cám ơn các mẹ đã dành thời gian cho bé Dương. Khi nào có số tài khoản cho mình góp với nhé!
________________________________________
luongtam
24/06/2008, 06:29 PM
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
GiađinhSiSy
24/06/2008, 07:07 PM
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
Em cũng muốn ủng hộ giúp bé Dương một chút, sáng mai em sẽ chuyển vào tài khoản của mẹ luongtam, nhờ chị chuyển giúp em nhé.
@all: các mẹ ơi, em muốn được tham gia vào HQ, vậy thủ tục như thế nào ạ?
________________________________________
motherbear
24/06/2008, 10:03 PM
Có mẹ nào có tài khoản ở Techcombank không? ới lên cho tớ gửi nhờ với. Xã nhà tớ đi công tác rồi, không mượn được thẻ bên VCB. Các mẹ giúp thì cũng phải cho tớ giúp với chứ!!!!!!!!!
________________________________________
metyruoi
24/06/2008, 11:08 PM
Vậy trưa mai mecunlinh về thì em qua chị nhé.
________________________________________
Tanthuy
25/06/2008, 12:13 PM
Hôm nay, đọc ở Dân trí, thấy bài này mới nhớ ở dd mình cũng có trường hợp tương tự.
http://dantri.com.vn/Sukien/Benh-nhi-cung-duong/2008/6/238425.vip
________________________________________
Nhân ái
25/06/2008, 12:39 PM
Hôm nay, đọc ở Dân trí, thấy bài này mới nhớ ở dd mình cũng có trường hợp tương tự.
http://dantri.com.vn/Sukien/Benh-nhi-cung-duong/2008/6/238425.vip
Bài đó mới đưa hôm nay. Đó chính là trường hợp này đấy. Bạn đọc kỹ dòng chữ đỏ ở phía dưới. Cô y tá là Hoài Anh - học sinh cũ của mẹ ChanhHauhau đấy!
Mẹ ChanhHauhau liên hệ với Dân trí và họ đưa lên... thanks Dân trí đã hứa và làm.
Đúng ko các bạn!
Hy vọng mọi người chung tay giúp bé Dương
________________________________________
mrbeo
25/06/2008, 01:06 PM
Các chị ơi, em ở SG, muốn gửi ít tiền cho bé, em gửi vào đâu?
Em không đi đâu được vì có con nhỏ, em có thể gửi chị Phượng mẹ Pond đc k ạ?
________________________________________
Nhân ái
25/06/2008, 01:09 PM
Các chị ơi, em ở SG, muốn gửi ít tiền cho bé, em gửi vào đâu?
Em không đi đâu được vì có con nhỏ, em có thể gửi chị Phượng mẹ Pond đc k ạ?
Đây bạn liên hệ hoặc gửi cho AL&ML nhé! (trích ở trang 2 topic này)
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
Rimrom
25/06/2008, 01:55 PM
3 tháng nay, chị Trần Thị Đức (Nghệ An) phải đi nhặt rác kiếm thêm nuôi con nhỏ bệnh trọng. 26/3/2008 - ngày nhập viện của bé Nguyễn Hoằng Dương. Ngày ra viện đã “suýt quyết” mấy lần nhưng là để về quê… chờ chết. (Theo Dân trí)
Cạn nước mắt mẹ, héo mòn thân con
Trên giường bệnh (Viện Lao và bệnh phổi TƯ), Dương nằm co rúm, từng chặp những cơn ho quắt người. Chị Đức rất thành thạo, với ngay chiếc khăn ẩm. Thằng bé lại thổ huyết, mặt tái dại, mệt mỏi. Gần đủ 6 tuổi nhưng bé Dương vóc người nhỏ quắt.
Mất máu nhiều vì ho, da dẻ thằng bé xanh dớt. Chân tay gầy trơ, lỏng lẻo, èo uột như trẻ suy dinh dưỡng nặng. Cả thân người ốm yếu chỉ còn cái đầu nặng nề, mớ tóc hoe hoe dính ệp vì nằm nhiều. Đôi mắt thằng bé gần như lạc thần, mệt mỏi.
Chị Đức đỡ con dậy, vuốt dọc sống lưng chặn cơn ho. Dương oặt người vẻ đau đớn trong lòng mẹ. Xót con, nước mắt người mẹ lại chảy dài. Bé được xác định bị giãn phế quản - chứng bệnh không phải quá ngặt nghèo nếu được phẫu thuật, chữa trị triệt để. Nhưng cảnh nhà đến nay, xoay được vài triệu đồng đưa thằng bé đi chụp mạch phổi để xác định vị trí mổ cũng là điều không tưởng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng, người trực tiếp điều trị bệnh cho bé Nguyễn Hoằng Dương, rất quan tâm, nặng lòng với bệnh nhân nhí của mình. Bác sĩ Thưởng cho biết, cháu Dương được mẹ đưa vào nhập viên ngày 26/3/2008 trong tình trạng ho ra máu do giãn phế quản. Dương được chuyển sang từ Viện Nhi TƯ vì nghi bị lao phổi, đã phải tiếp máu nhiều lần do thổ huyết liên tục.
Nguyên nhân giãn phế quản được xác định là biến chứng ho lao, Dương được chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ phần bệnh khu trú trên 1 thuỳ phổi. Bác sĩ Thưởng cho biết, Viện Lao và bệnh phổi TƯ đã hội chẩn cùng các bác sĩ Viện Nhi và khẳng định, phẫu thuật, bệnh của bé có thể chữa dứt điểm hẳn. Chậm can thiệp bằng phẫu thuật, cháu bé có thể chết vì ho ra máu quá nhiều.
Sáng 10/6/2008, Nguyễn Hoằng Dương được chuyển về khoa Ngoại - Viện Nhi nhưng ngay buổi chiều đã được đưa trở lại Viện Lao và bệnh phổi vì chưa đủ điều kiện phẫu thuật. Chưa tính tới chi phí ca mổ, bé phải tiến hành chụp mạch phổi để các định vị trí khu trú bệnh, chụp cắt lớp (tại bệnh viện Bạch Mai), mức tiêu tốn khoảng 3-4 triệu đồng.
Sau một tuần được thông báo hướng điều trị, mẹ Dương đã 2 lần làm đơn xin cho đưa con về quê… tự chữa vì không gánh nổi chi phí. Cũng đã 2 tuần nay, 2 mẹ con sống nhờ vào những bữa ăn từ thiện của bệnh viện, nhờ vào lòng thương cảm của các y bác sĩ trong khoa và ngay những gia đình bệnh nhân cùng phòng.
“Cảnh nhà khổ lắm cô ơi. Mẹ cháu bất lực nhìn con thế này. Các bác sĩ vận động nhiều nhưng quả thật không biết xoay đâu. Bố cháu vẫn điện bảo đưa con về quê thôi” - người đàn bà khắc khổ, khô héo, 44 tuổi gạt nước mắt đưa nộp y tá tờ đơn xin bệnh viện trợ cấp.
Bi kịch cho “quý tử”
Chị Đức nghẹn lời, Dương là út trong gia đình tới 5 đứa con, cố mãi mới được mụn con trai. 4 chị gái tuổi sàn sàn trứng gà trứng vịt, lăn lộn tự nuôi nhau. Ở cái huyện nghèo xơ xác của Nghệ An, vợ chồng chị Đức làm ruộng lấm lưng không đủ nuôi đàn con.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thaolp/beDuong230608b.jpg
Nếu không được phẫu thuật sớm, bé Dương chỉ còn biết chờ chết.
Dương ốm đau từ bé. 2 tuổi, một đợt viêm tuỷ, tê liệt 2 chân nhưng nhờ số trời lại phục hồi; nhưng mỗi năm cũng 3-4 đợt ho, vài lần viện nọ viện kia điều trị. Từ tháng 8 năm ngoái, thằng bé bắt đầu ho ra máu, gầy sút cân dần. Nhiều tháng ròng, hàng chục lần từ viện huyện chuyển viện tỉnh không phát hiện được bệnh, cứ về nhà là tái ho. Vài tháng cuối năm trước, cả nhà vét sạch, bán 1 lứa lợn và vay ngân hàng 10 triệu đồng mới lo đủ 12 triệu chi phí chữa bệnh cho con. Qua gần 1 năm, cũng chỉ vài bữa nữa là tới hạn trả khoản vay ngân hàng mà bệnh của Dương ngày càng trầm trọng.
Từ tháng 3 đến nay, đưa con ra Hà Nội, lăn lóc các bệnh viện, chị Đức cũng đã chi hết xoẳn 25 triệu đồng, khoản tiền bán một nửa thửa đất vườn ở quê. 2 tuần đầu nằm ở Viện Nhi TƯ trái tuyến đã hết hơn 9 triệu.
Chỉ còn mình bố Dương vừa làm ruộng, vừa đi phụ xây ở quê, nhiều nhất kiếm được 20.000đ/ngày, chẳng thể lo nổi cho vợ con dật dờ giữa đất Hà Nội “gạo châu củi quế”. Vài ba trăm nghìn đồng mỗi người họ hàng, cô bác huy động hỗ trợ cũng đã cạn. 300.000đ bệnh viện trích từ quỹ người nghèo giúp đỡ đã hết veo. Nhìn cảnh 2 mẹ con quá túng, những người cùng phòng gom góp cho chị Đức vay mỗi người vài chục nghìn, tổng cộng được hơn 200.000đ, cố dè sẻn được dăm ngày nhưng “cửa” trả nợ cũng tịnh tăm.
Gần 2 tuần nay, y tá, bác sĩ trong khoa thương tình tạo điều kiện cho chị Đức hàng ngày thu dọn, nhặt nhạnh chai nhựa, bình truyền dùng rồi bán đồng nát để 2 mẹ con không từ bỏ ý định cầm cự, cứu chữa cho con. Biết mọi người thương, chia sẻ nhưng ngày nhiều cũng chỉ được 3kg nhựa, bán được 10.000đ, đủ mua nửa cân đường cho con - chị Đức lại lặng lẽ khóc tủi phận, bất lực.
Tờ đơn xin ra viện vào thứ 2 tới, y tá mới đưa trả lại vẫn đặt đầu giường...
Câu chuyện gia cảnh của mẹ con người đàn bà quê khiến những người xung quanh ứa nước mắt. Người y tá trẻ trong khoa không biết làm cách nào giúp cháu bé, đem chuyện hỏi ý kiến cô giáo cũ. Người giáo viên này đã gọi điện tới báo Dân trí, hy vọng giúp được bé Dương. Cuộc sống của bé đang cần lắm những tấm lòng nhân ái.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Đức, xóm 10, xã Quan Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Hiện tại, bé Dương đang nằm tại khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ. ĐT: 04.8326249 (máy lẻ 165).
Rimrom nghĩ, nếu bệnh nặng hiểm nghèo khó chữa thì xin về quê là chính đáng, nhưng bệnh này bác sỹ nói chữa được mà chỉ vì lý do tài chính thì khổ thân em bé Dương quá.Mong mọi người giúp đỡ!
________________________________________
gaumeoyeu1912
25/06/2008, 02:04 PM
em vừa gọi điện được cho chị Hoài anh rồi chị Ngọc ạ. Bây giừo em đi đây.
Tiện em post đ/c của bé lên cho mẹ nào muốn đi thăm con thì không phải tìm nhé:
Phòng số 2-Khoa Nhi-Tầng 1 dãy nhà 3 tầng.
________________________________________
mecunlinh
25/06/2008, 02:06 PM
Viết 1 thôi 1 hồi ko pót được, mất tiêu, chán quá. Viết lại vậy.
Sáng nay mình và Kukumalu đã vào thăm bé Dương. Tình hình thế này nhé.
Hoàn cảnh nhà bé Dương đúng như báo Dân trí đã nêu : Gia đình thuần nông, có 5 đứa con và Dương là con út. Để đưa con lên HN chũa bệnh, gia đình có 2 sào ruộng phải bán đi 1 và vay ngân hàng 10 triệu đồng vì vậy kinh tế rất khó khăn. Mẹ bé ở đây chăm con chỉ dám mua cơm canh ăn thôi.
Đợt này bé Dương ho ra máu nhiều nên không thể chụp CT được. Các bác sĩ quyết định sẽ hội chẩn và mổ cho cháu càng nhanh càng tốt. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Viện Lao & Bênh Phổi TW, không phải sang Viện Nhi nữa. Việc mổ chậm trễ này 1 phần là do gia đình không có tiền nhưng 1 phần là vì bố cháu cứ chần chừ không dám quyết vì lo rằng kết quả phẫu thuật không được như ý trong khi bé Dương là con trai duy nhất của gia đình. Tuy nhiên đến nay việc phẫu thuật là cách duy nhất để cứu cháu bé và mẹ cháu cũng đã ý thức được điều này.
Bé Dương 6 tuổi nên sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật. Tuy nhiên vì sức khỏe của cháu rất yếu nên sau khi bàn bạc với bác sĩ, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ hỗ trợ cho bé 1 số loại thuốc bổ, tăng sức đề kháng để cuộc phẫu thuật có hiệu quả hơn. Dự kiến tiền thuốc khoảng 5 triệu cho trước và sau mổ.
Mình đã nhờ Hoài Anh ( h/s của mẹ ChanhHauHau) theo dõi chỉ định thuốc của bác sĩ điều trị và báo cho chúng mình chi phí.
Hôm nay mình đã mang cho 2 mẹ con sữa, bánh, ruốc thịt, kẹo, bim bim ( cái này để ăn dỗ trẻ con
) và đưa mẹ bé 400k mua sữa cho con. Kukumalu cũng mang cho bé sữa và biếu mẹ bé tiền. Vậy là 2 mẹ con đã tạm ổn chờ hội chẩn của bác sĩ
Rất mừng là báo Dân trí đã có bài viết về bé Dương. Như vậy gia đình bé sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Các y bác sĩ của khoa Nhi - Viện Lao& bệnh Phổi rất nhiệt tình giúp bệnh nhân nghèo. Nói thật là mình chưa đến bệnh viện nào mà y bác sĩ lại nhiệt tình và có tâm với trẻ như vậy.
Qua lời kể của các y tá về 1 trường hợp khó khăn, hôm nay mình và Kukumalu cũng đã hỏi thăm gia đình bé Thành, 3,5 tuổi nằm ngay cạnh giường bé Dương. Bé đã nằm điều trị trong viện hơn 6 tháng và hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Thay mặt HQ, mình gửi mẹ bé 200k để đọng viên 2 mẹ con.
Ảnh Ngọc đã chụp
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/be DuongNgheAn062008/IMG_0301.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/be DuongNgheAn062008/IMG_0302.jpg
________________________________________
chaulienphuong
25/06/2008, 02:08 PM
Chào chị Rimrom.
Em ở miền Nam muốn giúp đỡ bé một ít. Có thể gởi vào TK của chị và phiền chị gởi giúp được kg.
________________________________________
shopnhat
25/06/2008, 02:13 PM
Thương quá. Có chị nào đứng ra nhận tiền cứu trợ không? Em xin ủng hộ bé Dương 200k
________________________________________
Rimrom
25/06/2008, 02:17 PM
Chào chị Rimrom.
Em ở miền Nam muốn giúp đỡ bé một ít. Có thể gởi vào TK của chị và phiền chị gởi giúp được kg.
Chào Liên Phương,
Bạn có thể gửi vào TK của mình, mình sẽ gửi giúp bạn.
TK Vietcombank 0011002065733.Mình tên là Lê Thị Thanh Tú
________________________________________
ALnML
25/06/2008, 02:33 PM
Viết 1 thôi 1 hồi ko pót được, mất tiêu, chán quá. Viết lại vậy.
Sáng nay mình và Kukumalu đã vào thăm bé Dương. Tình hình thế này nhé.
Hoàn cảnh nhà bé Dương đúng như báo Dân trí đã nêu : Gia đình thuần nông, có 5 đứa con và Dương là con út. Để đưa con lên HN chũa bệnh, gia đình có 2 sào ruộng phải bán đi 1 và vay ngân hàng 10 triệu đồng vì vậy kinh tế rất khó khăn. Mẹ bé ở đây chăm con chỉ dám mua cơm canh ăn thôi.
Đợt này bé Dương ho ra máu nhiều nên không thể chụp CT được. Các bác sĩ quyết định sẽ hội chẩn và mổ cho cháu càng nhanh càng tốt. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Viện Lao & Bênh Phổi TW, không phải sang Viện Nhi nữa. Việc mổ chậm trễ này 1 phần là do gia đình không có tiền nhưng 1 phần là vì bố cháu cứ chần chừ không dám quyết vì lo rằng kết quả phẫu thuật không được như ý trong khi bé Dương là con trai duy nhất của gia đình. Tuy nhiên đến nay việc phẫu thuật là cách duy nhất để cứu cháu bé và mẹ cháu cũng đã ý thức được điều này.
Bé Dương 6 tuổi nên sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật. Tuy nhiên vì sức khỏe của cháu rất yếu nên sau khi bàn bạc với bác sĩ, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ hỗ trợ cho bé 1 số loại thuốc bổ, tăng sức đề kháng để cuộc phẫu thuật có hiệu quả hơn. Dự kiến tiền thuốc khoảng 5 triệu cho trước và sau mổ.
Mình đã nhờ Hoài Anh ( h/s của mẹ ChanhHauHau) theo dõi chỉ định thuốc của bác sĩ điều trị và báo cho chúng mình chi phí.
Hôm nay thay mặt Hội quán , mình đã mang cho 2 mẹ con sữa, bánh, ruốc thịt, kẹo, bim bim ( cái này để ăn dỗ trẻ con
) và đưa mẹ bé 400k mua sữa cho con. Kukumalu cũng mang cho bé sữa và biếu mẹ bé tiền. Vậy là 2 mẹ con đã tạm ổn chờ hội chẩn của bác sĩ
Rất mừng là báo Dân trí đã có bài viết về bé Dương. Như vậy gia đình bé sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Các y bác sĩ của khoa Nhi - Viện Lao& bệnh Phổi rất nhiệt tình giúp bệnh nhân nghèo. Nói thật là mình chưa đến bệnh viện nào mà y bác sĩ lại nhiệt tình và có tâm với trẻ như vậy.
Qua lời kể của các y tá về 1 trường hợp khó khăn, hôm nay mình và Kukumalu cũng đã hỏi thăm gia đình bé Thành, 3,5 tuổi nằm ngay cạnh giường bé Dương. Bé đã nằm điều trị trong viện hơn 6 tháng và hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Thay mặt HQ, mình gửi mẹ bé 200k để đọng viên 2 mẹ con.
Cảm ơn Hà mecunlinh &kukumalu đã thay mặt hội quán đến thăm bé Dương.
Hôm nay dù sao thấy tình hình đã sáng sủa hơn rất nhiều so với hôm qua. Có thêm sự trợ giúp của báo chí bé sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, thật may quá.
Các mẹ ơi hội quán chúng mình sẽ trợ giúp bé Dương để bé có thể có sức khỏe tham gia ca mổ tới nhé.
Mọi sự ủng hộ xin làm ơn gửi theo số TK
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Gửi xong nhớ nhắn tin thật cụ thể ID của bạn, ngày gửi , đuôi TK và gửi cho trường hợp nào.
Xin cảm ơn các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
gaumeoyeu1912
25/06/2008, 03:27 PM
em đi và vừa về rồi các mẹ ạ. Bé Dương rất gầy, tay chân chả có thịt gì đâu..nhìn tội lắm. lúc em đến 1 cái là có người hỏi là thăm Dương hả...em thấy bảo từ sáng cũng có mấy tốp đến thăm...cũng may là trường hợp của Dương đã lên báo rồi nên hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ.
Em đi cùng 2 anh chị ở cơ quan. Chúng em đưa mẹ bé 900k để phụ bồi bổ thêm cho bé.
Em về cơ quan bị nói là bụng to vượt mặt rồi còn vào viện lao, nhưng mà chắc không sao nhỉ? lây sao đuợc.:Smiling:
________________________________________
hoacomay7681
25/06/2008, 04:50 PM
em vừa đọc tin xong, thương bé quá. Có mẹ nào định đến thăm bé nữa không ạ? cho em đi cùng với.
________________________________________
memapcon
26/06/2008, 08:10 AM
Chi Loan ơi, em gửi cho con 200K, chuyển cho chị hôm qua từ TK...2704. Chi check giúp nhé. Thanks chị.
________________________________________
meduachuot
26/06/2008, 09:51 AM
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/208745/
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Đức, xóm 10, xã Quan Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Hiện tại, bé Dương đang nằm tại khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ. ĐT: 04.8326249 (máy lẻ 165).
________________________________________
mẹcuKin
26/06/2008, 10:05 AM
Tớ đọc bài này cũng thương bé quá. Có mẹ nào ở webtretho làm đầu cầu không ? Giúp tớ với, tớ cũng muốn ủng hộ cho bé.
________________________________________
Hoa hồng đỏ
26/06/2008, 10:15 AM
Chị AL&ML ơi ....???? Em cũng muốn góp 1 ít giúp bé, thương bé quá đi.
________________________________________
mecunlinh
26/06/2008, 10:23 AM
HQ đang kêu gọi giúp đỡ bé Dương ở topic này rồi các mẹ ạ
Mod ơi, gộp 2 topic lại làm 1 đi để các mẹ dễ theo dõi.
________________________________________
Sim 2007
26/06/2008, 10:46 AM
@AL&ML: Chị Loan ơi, em vừa chuyển khoản từ TK ....698469 số tiền 100K để giúp bé Dương, chị nhé.
________________________________________
GiađinhSiSy
26/06/2008, 10:53 AM
@chị Loan: em chuyển vào tài khoản của chị số tiền 100k nhờ chị chuyển giúp bé Dương hộ em nhé, số tài khoản của em là....87614. Cảm ơn chị
________________________________________
Chuppa
26/06/2008, 11:36 AM
Thứ 7 này em sẽ vào thăm bé Dương đây, khoảng 10h sáng có được ko nhỉ ? Mẹ nào đi được thì alô cho em để hẹn nhau ngoài cổng Viện Lao nhé: Trang - 0913.519429
________________________________________
bongcucnho
26/06/2008, 01:25 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?
________________________________________
ToiyeuXU
26/06/2008, 02:08 PM
Cảm ơn Hà mecunlinh &kukumalu đã thay mặt hội quán đến thăm bé Dương.
Hôm nay dù sao thấy tình hình đã sáng sủa hơn rất nhiều so với hôm qua. Có thêm sự trợ giúp của báo chí bé sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, thật may quá.
Các mẹ ơi hội quán chúng mình sẽ trợ giúp bé Dương để bé có thể có sức khỏe tham gia ca mổ tới nhé.
Mọi sự ủng hộ xin làm ơn gửi theo số TK
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Gửi xong nhớ nhắn tin thật cụ thể ID của bạn, ngày gửi , đuôi TK và gửi cho trường hợp nào.
Xin cảm ơn các mẹ :LoveStruc:
Em nhờ chị chuyển giúp cho bé Dương 400k. Em đã chuyển vào tài khoản của chị rồi. Đuôi TK của em là: 73080
________________________________________
mecunlinh
26/06/2008, 02:15 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?
Chị Loan Al&ML là đầu tầu của Hội quán miền bắc đấy em ạ. Em cứ chuyển vào TK của chị Loan nhé :LoveStruc:
________________________________________
thienlymatnau78
26/06/2008, 02:16 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?
Đúng rồi em ạ. Chuyển tiền xong, nhớ nhắn tin cho chị Loan biết số tài khoản của em, và trường hợp em muốn ủng hộ nhé.
________________________________________
thienlymatnau78
26/06/2008, 02:19 PM
Em ủng hộ bé Dương 200k. Chị Loan chuyển hộ em ạ. Số Tk của em ....9405, Nguyễn Thị Dương. Mong bé sớm khỏe mạnh!
________________________________________
thu an
26/06/2008, 02:54 PM
@Chị Loan: em gửi ủng hộ bé Dương 200k, số TK...47381. Chị chuyển giúp em cho bé nhé
________________________________________
chaulienphuong
26/06/2008, 03:53 PM
TK của em ở incombank có chuyển vào Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank được không vậy mấy chị?
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
tomiu
26/06/2008, 04:59 PM
To chaulienphuong: Tài khoản từ ngân hàng nào cũng chuyển sang TK tại Vietcombank được bạn ạ, nhưng sẽ mất thêm ít phí, còn nếu chuyển trong nội bộ VCB thì không mất phí. Với lại do khác hệ thống, bạn phải ra tận ngân hàng để chuyển tiền chứ không chuyển bằng máy ATM được.
Bạn cứ chuyển vào đúng số và tên TK của chị Loan nhé.
________________________________________
********************________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 02:28 AM
Mình là giáo viên tại trường THPT Xuân Đỉnh. ngày 20 - 6 cô học sinh cũ qua nhà thăm cô rồi ngồi than thở về công việc. Con bé nói nó sợ công việc y tá này quá, nhìn thấy nhiều đứa trẻ tội nghiệp mà không thể làm gì giúp nên cảm thấy rất đau lòng. Nó chứng kiến những đứa trẻ ở quê lên chữa bệnh. Bệnh thì nặng nhà lại nghèo, có đứa chết khi đang chờ thủ tục bảo hiểm, có đứa chết khi chờ máu...mỗi đứa một hoàn cảnh thương tâm. Điều làm nó đau lòng nhất là nhiều người tiếp xúc trực tiếp nhưng thờ ơ với những bệnh nhi xấu số ấy! Cô bé kể cho mình nghe câu chuyện về cậu bé đang điều trị tại khoa Nhi của viện Lao và bệnh phổi TƯ, mình nghe xong gai hết cả người. Mình post lên xin mọi người giúp đỡ cho một đứa trẻ có cơ hội được sống.
Em là Nguyễn Hàm Dương, 6 tuổi, quê quán ở xóm 10 Quan Sơn - Đô Lương Nghệ An. Hiện điều trị tại khoa Nhi viện Lao và bệnh phổi TƯ. Dương bị giãn phế quản, phần phổi giãn không thể lành được do vậy máu luôn rỉ ra gây kích thích ho. Ho ra máu kéo dài làm em gầy còm, quặt quẹo. Gia đình Dương là nông dân nghèo, để có tiền đưa con lên Hà Nội chữa bệnh, cha mẹ em đã bán đất, vay ngân hàng, vay bà con họ hàng rất nhiều thế nhưng hàng tháng trời điều trị bằng thuốc tại viện Lao không giải quyết triệt để được bệnh cho em. Theo các Bác sỹ ở BV Lao chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ phần phổi giãn đi thì Dương mới có cơ hội sống, tuy nhiên để phấu thuật Dương phải chuyển sang viện Nhi. Đã 3 lần viện Lao chuyển em sang viện Nhi, và cả ba lần viện Nhi không nhận. Không nỡ đẩy bệnh nhân đi viện Lao lại nhận vào, lại tiếp tục điều trị miễn phí, hy vọng là em sẽ khá hơn và biết đâu em có cơ hội phẫu thuật. Tuy thế gia đình đã liêu xiêu khốn đốn của em không thể trụ vững được nữa, vì họ không còn khả năng duy trì bữa cơm đạm bạc của hai mẹ tại viện. Trong thời gian qua mẹ Dương vừa chăm sóc con vừa nhặt nhạnh vỏ lon, vỏ sữa của các bệnh nhân bỏ lại để bán lấy tiền ăn. Bữa ăn của hai mẹ con chỉ là cơm và chút rau, thỉnh thoảng có thêm chút thức ăn do các bác sỹ, y tá trong khoa san sẻ cho.
Bên cạnh đó để được viện Nhi hội chẩn (chứ không phải là tiếp nhận vào điều trị) thì em phải thực hiện xét nghiêm chụp mạch máu tại bệnh viện Bạch Mai. Xét nghiệm này có kinh phí trên 2 triệu đồng.
Gia đình em Dương những người nông dân ít học không còn biết trông cậy vào đâu đành chấp nhận cho con về quê, chấp nhận số phận ngắn ngủi của đứa con nhỏ.
Viết đến đây thực sự mình không cầm lòng được, mình không hiểu tại sao môt bệnh viện như bệnh viện Nhi lại từ chối một bệnh nhi? Vì em bị bệnh phổi và phải điều trị ở viện Lao bệnh phổi hay còn vì lí do gì? Nếu không phải là con những người nông dân ít học, mà là con em các công chức, cán bộ hay doanh nhân đến điều trị tự nguyện liệu họ có từ chối như vậy không?
Mình chỉ là một giáo viên với đồng lương ít ỏi không thể giúp được nhiều, xin các mẹ hãy giúp đỡ em Dương, nếu có mẹ nào làm ở ngạch báo chí hãy đưa trường hợp này lên, kêu gọi để nhiều người cùng biết và hỗ trợ - đây là hy vọng duy nhất của em Dương. Khi cô bé học sinh của mình nói với mẹ Dương là hãy ở lại điều trị tiếp cho con, có thể sẽ có những nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ Dương mừng lắm. Xin các mẹ đừng để người mẹ ấy phải từ bỏ hy vọng từ bỏ cuộc sống của con trai mình
________________________________________
cun_tin
23/06/2008, 10:29 AM
Các chị ở HN ơi, có mẹ nào tìm hiểu trường hợp này để giúp cho con ko???? Nghe kể mà thương quá
________________________________________
Sim 2007
23/06/2008, 11:10 AM
Các mẹ trong HQ ơi, có ai có thông tin cụ thể xác nhận trường hợp này không để tiến hành giúp mẹ con bé trước khi quá muộn. Đọc mà nghe thương quá
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 11:20 AM
Mình xin được đảm bảo thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác. Các bạn có thể liên hệ với 2 số điện thoại này để kiểm chứng thông tin về bé Dương
0904295088 (chị Thúy) 0913569988 Suất ăn viện bỏng
Minh xin được làm cầu nối những tấm lòng nhân ái tới bé Dương bằng cách làm phù hợp.
Hôm nay, Mình cũng đang kêu gọi các đồng nghiệp trong trường giúp đỡ cho bé.
________________________________________
mecunlinh
23/06/2008, 11:50 AM
Mình xin được đảm bảo thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác. Các bạn có thể liên hệ với 2 số điện thoại này để kiểm chứng thông tin về bé Dương
0904295088 (chị Thúy) 0913569988 Suất ăn viện bỏng.
Ủa, 0913569988 là số của AL&ML mà, chắc mẹ nó copy nhầm rồi.
Mình nghĩ viện Nhi ko nhận bé Dương vì cháu đã quá tuổi miễn phí mà đóng tiền thì nhà cháu lại không có. Cá nhân mình cũng rất muốn giúp cháu bé. Để mình gọi chị Loan bàn thêm nhé.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 12:49 PM
Sorry các mẹ, sáng nay rối lên vì tìm cách liên hệ với các bạn bè trong trường để xin cứu trợ cho bé Dương nên post nhầm. số Đt của mình là 0983531099 - mẹ Hấu tên là Ngọc. Ngoài ra số điện thoại của học sinh của mình là Phạm Thị Hoài Anh 0986569958.
Mình đang định chiều nay đưa mẹ bé Dương đi lập một tài khoản cá nhân để các mẹ có thể ủng hộ trực tiếp cho bé. sau khi lập xong mình sẽ post ảnh, tên và tài khoản nhận trợ giúp.
Sáng nay mình cũng liên hệ được với Dân trí, tòa báo hứa sẽ cử phóng viên đi kiểm tra và gửi bài về trường hợp bé Dương.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 12:54 PM
Bé Dương không quá tuổi miễn phí đâu, viện Lao vẫn điều trị miễn phí cho bé mà. Trưa nay qua viện thấy cô bé HS nói viện Lao không có chuyên môn về phẫu thuật ngoại khoa nên mới phải chuyển sang Nhi, hôm nay viện Nhi yêu cầu đích thân trưởng khoa Nhi viện Lao sang hội chẩn cùng viện phó viện Nhi.
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 01:01 PM
Cám ơn mecunlinh, cun_tin, Sim 2007 thay mặt mẹ con bé Dương, thay mặt cả cô học trò của mình nữa, các mẹ làm cho nó cảm động lắm!
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 01:07 PM
à quên nếu mẹ nào ở gần viện Lao và bệnh phổi phố Hoàng Hoa Thám thì qua thăm ủng hộ trực tiếp và xác minh luôn thể : bé Nguyễn Hàm Dương Khoa Nhi viện Lao và bệnh Phổi TƯ - phố Hoàng Hoa Thám - Hà Nội
________________________________________
Mẹ Việt Linh
23/06/2008, 02:39 PM
Chị Ngọc ơi, cảm ơn chị đã làm cầu nối những tấm lòng nhân ái tới bé Dương, em đọc xong thấy thương bé Dương quá! Có tài khoản của mẹ bé Dương chị cho mọi người biết luôn nhé!
________________________________________
Mẹ Kê
23/06/2008, 02:53 PM
Chị Ngọc ơi, khi nào có số tài khoản của mẹ bé Dương thì thông báo nhé.
Có tình hình gì mới của hai mẹ con mẹ Ngọc cũng cho mọi người biết với nhé.
Cảm ơn tấm lòng của mẹ Ngọc rất nhiều
________________________________________
mecunlinh
23/06/2008, 03:08 PM
Mình sẽ thu xếp qua thăm bé tại bệnh viện và tìm hiểu xem chúng ta có thể giúp bé thế nào. Các mẹ chờ tin của mình nhé.
________________________________________
ALnML
23/06/2008, 04:04 PM
Mình sẽ thu xếp qua thăm bé tại bệnh viện và tìm hiểu xem chúng ta có thể giúp bé thế nào. Các mẹ chờ tin của mình nhé.
Cảm ơn bạn Ngọc đã đưa tin. Mẹ cunlinh :LoveStruc: sẽ thay mặt các mẹ Hội quán đến tận nơi xem có thể giúp gì được không. Các mẹ chờ tin nhé :LoveStruc:
À Mecunlinh ơi em rủ chị luongtam đi cùng nhé. Chị ấy làm ở viện Nhi biết đâu lại giúp được mình nhiều hơn.
Nếu có báo Dân Trí thì tốt quá rồi ....Chắc sẽ càng nhiều ng biết hơn.
@mẹhauhau: Có TK riêng ai gửi vào thì tiện vô cùng. Tuy nhiên mình nghĩ với mẹ bé, một ng dân quê (xóm 10 Quan Sơn - Đô Lương Nghệ An) thì lại vô cùng bất tiện. Họ sẽ thật lúng túng khi sử dụng nó....Chắc lúc đó bạn phải luôn ở bên giúp đỡ chị ấy trong việc rút tiền tại ngân hàng hay chi nhánh.
________________________________________
cun_tin
23/06/2008, 04:40 PM
Em cũng rất muốn vào thăm bé nhưng không có điều kiện vì em ở tận Vũng Tàu nhà quê cơ ạ
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 06:09 PM
Đúng như AL&ML nói, mẹ Dương là dân quê quá là quê, thậm chí chị ta không có cả CMT thể thì mở tài khoản làm sao được! Nhưng không sao, mecunlinh nói sẽ vào thăm thì tốt quá rồi, thế là bé đã được cứu rồi, chiều nay có hai phóng viên báo Dân trí đến phỏng vấn và họ cho bé Dương 100K. Hai cô trò mừng quá, cả các bác sỹ ở khoa Nhi cũng vậy, họ đều rất mong cho bé Dương có điều kiện chữa bệnh vì bệnh của bé có thể chữa khỏi được!
________________________________________
ChanhHauhau
23/06/2008, 06:23 PM
Cảm ơn mẹ Cu_tin nhiều lắm, mình nghĩ bạn hãy chờ tin của mecunlinh rồi gửi vào tk của mecunlinh hoặc AL&ML để các mẹ ấy chuyển cho mẹ con bé Dương.
Mình không biết post ảnh lên thôi để tối nay về nhờ mấy câu học sinh post hộ vậy. Cảm ơn tất cả mọi người!
________________________________________
ALnML
23/06/2008, 07:43 PM
Bạn chuyển ảnh vào địa chỉ cstt.org@vnn.vn mình sẽ post lên giúp bạn.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 12:54 PM
Cảm ơn AL&ML, post lên giúp mình nhé! Mình sốt ruột quá, không biết lúc nào mecunlinh mới đi thăm bé Dương nhỉ? Mình phải đi vắng 2 tuần, không có điều kiện lên web. Nhờ các mẹ giúp đỡ bé Dương với nhé.
Chiều hôm qua học sinh của mình gọi điện nói là có hai phóng viên báo Dân trí đến phỏng vấn và nói là sẽ viết bài đăng Dân trí, các cô ấy cũng cho Duơng 100K. Mình cứ tưởng hôm nay sẽ có bài ngay hóa ra vẫn chưa có gì! không biết có kịp cứu thằng bé không.
Mình nghĩ mọi người nếu ủng hộ bé thì tập trung qua mẹ AL&ML và mecunlinh là được, nếu có gì thì các mẹ liên hệ với Hoài Anh học sinh của mình nhé. Đt: 0986569958.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:12 PM
Bạn chuyển ảnh vào địa chỉ cstt.org@vnn.vn mình sẽ post lên giúp bạn.
Cám ơn bạn, mình đã nhờ "Anh yêu" nhà mình gửi cho bạn ảnh bé Dương rồi đó.
________________________________________
balonglannhi
24/06/2008, 01:20 PM
Cám ơn bạn, mình đã nhờ "Anh yêu" nhà mình gửi cho bạn ảnh bé Dương rồi đó.
Các mẹ ơi, em muốn đi thăm bé Dương wa, có mẹ nào muốn đến thăm và giúp đỡ bé ko?? Cho mẹ Ỉn đi cùng với. liên hệ với mẹ Ỉn theo số dt 0903484155 nhé
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:30 PM
Mẹ Ỉn ơi, bạn Huyền Minh kukumalu cũng muốn đi đấy nhưng đang chờ mecunlinh nhắn tin, hay là chiều nay hai mẹ đi nhé để mình liên hẹ với kukumalu.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:34 PM
Mình vừa nhận được tin từ kukumalu là sáng mai mọi sẽ đi đấy mình nhắn tin riêng cho mẹ Ỉn số của kukumalu nhé.
________________________________________
mecunlinh
24/06/2008, 01:35 PM
Mẹ Ỉn ơi, bạn Huyền Minh kukumalu cũng muốn đi đấy nhưng đang chờ mecunlinh nhắn tin, hay là chiều nay hai mẹ đi nhé để mình liên hẹ với kukumalu.
Mình và Kukumalu đã hẹn nhau sáng mai 8.20g có mặt tai cổng Viện Lao & Phổi (Hoàng Hoa Thám). Mẹ balonglannhi nếu đi được thì đến đó luôn nhé.
________________________________________
ChanhHauhau
24/06/2008, 01:51 PM
Sáng mai 7h mình đã đi rồi, mình đã hỗ trợ 2 mẹ con cu Dương 200k qua cô bé học sinh rồi nhưng hôm nay đi trông thi được bồi dưỡng chút đỉnh nên định gửi các mẹ thêm vào đó "Anh yêu" nhà mình cũng đưa tin lên forum của các vị ấy, một số người muốn hỗ trợ cho bé. Nhưng bây giờ không mở được TK cá nhân nên không biết làm thể nào để chuyển tiền. Các mẹ đi về nhắn tin cho mẹ Chanhhauhau với để xem có cách nào không. Nếu có thể mecunlinh hoặc AM&ML cho mình số TK để mình và các vị đó chuyển có được không?
________________________________________
metyruoi
24/06/2008, 02:07 PM
Mình và Kukumalu đã hẹn nhau sáng mai 8.20g có mặt tai cổng Viện Lao & Phổi (Hoàng Hoa Thám). Mẹ balonglannhi nếu đi được thì đến đó luôn nhé.
Chị ơi, đợi e đi cùng nhé. Nhưng 8h20 thì em chưa đi được vì phải đưa cháu sang gửi nhà bà ngoại. 9h được không chị???
________________________________________
Mẹ Việt Linh
24/06/2008, 02:50 PM
Tiếc quá em không đi cùng các mẹ sáng mai được, em gửi cho bé Dương vào tài khoản nào bây giờ, sáng mai mẹ nào đi cho em số tài khoản, gửi giúp em tới mẹ bé Dương nhé!
Huyen: 0988047779
________________________________________
ALnML
24/06/2008, 03:25 PM
Các mẹ cứ từ từ để Hội quán đến thăm và thông báo tin tức các mẹ nhé. Ngày mai mẹcunlinh sẽ thay mặt Hội quán đến tìm hiểu, trước mắt HQ sẽ gửi mẹ con chút chút để sinh sống hàng ngày. Hãy đợi tin nhé.
@tỷ rưỡi: Đang rất cần nhân lực, nếu thực sự phải giúp bé Dương thì còn rất nhiều việc phải làm và rất cần người:LoveStruc:
________________________________________
dothivananh
24/06/2008, 03:40 PM
nghe chuyện bé Dương thật đáng thương, mình cũng muốn giúp bé. Cám ơn các mẹ đã dành thời gian cho bé Dương. Khi nào có số tài khoản cho mình góp với nhé!
________________________________________
luongtam
24/06/2008, 06:29 PM
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
GiađinhSiSy
24/06/2008, 07:07 PM
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
Em cũng muốn ủng hộ giúp bé Dương một chút, sáng mai em sẽ chuyển vào tài khoản của mẹ luongtam, nhờ chị chuyển giúp em nhé.
@all: các mẹ ơi, em muốn được tham gia vào HQ, vậy thủ tục như thế nào ạ?
________________________________________
motherbear
24/06/2008, 10:03 PM
Có mẹ nào có tài khoản ở Techcombank không? ới lên cho tớ gửi nhờ với. Xã nhà tớ đi công tác rồi, không mượn được thẻ bên VCB. Các mẹ giúp thì cũng phải cho tớ giúp với chứ!!!!!!!!!
________________________________________
metyruoi
24/06/2008, 11:08 PM
Vậy trưa mai mecunlinh về thì em qua chị nhé.
________________________________________
Tanthuy
25/06/2008, 12:13 PM
Hôm nay, đọc ở Dân trí, thấy bài này mới nhớ ở dd mình cũng có trường hợp tương tự.
http://dantri.com.vn/Sukien/Benh-nhi-cung-duong/2008/6/238425.vip
________________________________________
Nhân ái
25/06/2008, 12:39 PM
Hôm nay, đọc ở Dân trí, thấy bài này mới nhớ ở dd mình cũng có trường hợp tương tự.
http://dantri.com.vn/Sukien/Benh-nhi-cung-duong/2008/6/238425.vip
Bài đó mới đưa hôm nay. Đó chính là trường hợp này đấy. Bạn đọc kỹ dòng chữ đỏ ở phía dưới. Cô y tá là Hoài Anh - học sinh cũ của mẹ ChanhHauhau đấy!
Mẹ ChanhHauhau liên hệ với Dân trí và họ đưa lên... thanks Dân trí đã hứa và làm.
Đúng ko các bạn!
Hy vọng mọi người chung tay giúp bé Dương
________________________________________
mrbeo
25/06/2008, 01:06 PM
Các chị ơi, em ở SG, muốn gửi ít tiền cho bé, em gửi vào đâu?
Em không đi đâu được vì có con nhỏ, em có thể gửi chị Phượng mẹ Pond đc k ạ?
________________________________________
Nhân ái
25/06/2008, 01:09 PM
Các chị ơi, em ở SG, muốn gửi ít tiền cho bé, em gửi vào đâu?
Em không đi đâu được vì có con nhỏ, em có thể gửi chị Phượng mẹ Pond đc k ạ?
Đây bạn liên hệ hoặc gửi cho AL&ML nhé! (trích ở trang 2 topic này)
Các bạn chuyển tiền vào tài khoản này. Nhớ nhắn tin cho AL&ML là tiền chuyển cho trường hợp nào nhé
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
Rimrom
25/06/2008, 01:55 PM
3 tháng nay, chị Trần Thị Đức (Nghệ An) phải đi nhặt rác kiếm thêm nuôi con nhỏ bệnh trọng. 26/3/2008 - ngày nhập viện của bé Nguyễn Hoằng Dương. Ngày ra viện đã “suýt quyết” mấy lần nhưng là để về quê… chờ chết. (Theo Dân trí)
Cạn nước mắt mẹ, héo mòn thân con
Trên giường bệnh (Viện Lao và bệnh phổi TƯ), Dương nằm co rúm, từng chặp những cơn ho quắt người. Chị Đức rất thành thạo, với ngay chiếc khăn ẩm. Thằng bé lại thổ huyết, mặt tái dại, mệt mỏi. Gần đủ 6 tuổi nhưng bé Dương vóc người nhỏ quắt.
Mất máu nhiều vì ho, da dẻ thằng bé xanh dớt. Chân tay gầy trơ, lỏng lẻo, èo uột như trẻ suy dinh dưỡng nặng. Cả thân người ốm yếu chỉ còn cái đầu nặng nề, mớ tóc hoe hoe dính ệp vì nằm nhiều. Đôi mắt thằng bé gần như lạc thần, mệt mỏi.
Chị Đức đỡ con dậy, vuốt dọc sống lưng chặn cơn ho. Dương oặt người vẻ đau đớn trong lòng mẹ. Xót con, nước mắt người mẹ lại chảy dài. Bé được xác định bị giãn phế quản - chứng bệnh không phải quá ngặt nghèo nếu được phẫu thuật, chữa trị triệt để. Nhưng cảnh nhà đến nay, xoay được vài triệu đồng đưa thằng bé đi chụp mạch phổi để xác định vị trí mổ cũng là điều không tưởng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng, người trực tiếp điều trị bệnh cho bé Nguyễn Hoằng Dương, rất quan tâm, nặng lòng với bệnh nhân nhí của mình. Bác sĩ Thưởng cho biết, cháu Dương được mẹ đưa vào nhập viên ngày 26/3/2008 trong tình trạng ho ra máu do giãn phế quản. Dương được chuyển sang từ Viện Nhi TƯ vì nghi bị lao phổi, đã phải tiếp máu nhiều lần do thổ huyết liên tục.
Nguyên nhân giãn phế quản được xác định là biến chứng ho lao, Dương được chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ phần bệnh khu trú trên 1 thuỳ phổi. Bác sĩ Thưởng cho biết, Viện Lao và bệnh phổi TƯ đã hội chẩn cùng các bác sĩ Viện Nhi và khẳng định, phẫu thuật, bệnh của bé có thể chữa dứt điểm hẳn. Chậm can thiệp bằng phẫu thuật, cháu bé có thể chết vì ho ra máu quá nhiều.
Sáng 10/6/2008, Nguyễn Hoằng Dương được chuyển về khoa Ngoại - Viện Nhi nhưng ngay buổi chiều đã được đưa trở lại Viện Lao và bệnh phổi vì chưa đủ điều kiện phẫu thuật. Chưa tính tới chi phí ca mổ, bé phải tiến hành chụp mạch phổi để các định vị trí khu trú bệnh, chụp cắt lớp (tại bệnh viện Bạch Mai), mức tiêu tốn khoảng 3-4 triệu đồng.
Sau một tuần được thông báo hướng điều trị, mẹ Dương đã 2 lần làm đơn xin cho đưa con về quê… tự chữa vì không gánh nổi chi phí. Cũng đã 2 tuần nay, 2 mẹ con sống nhờ vào những bữa ăn từ thiện của bệnh viện, nhờ vào lòng thương cảm của các y bác sĩ trong khoa và ngay những gia đình bệnh nhân cùng phòng.
“Cảnh nhà khổ lắm cô ơi. Mẹ cháu bất lực nhìn con thế này. Các bác sĩ vận động nhiều nhưng quả thật không biết xoay đâu. Bố cháu vẫn điện bảo đưa con về quê thôi” - người đàn bà khắc khổ, khô héo, 44 tuổi gạt nước mắt đưa nộp y tá tờ đơn xin bệnh viện trợ cấp.
Bi kịch cho “quý tử”
Chị Đức nghẹn lời, Dương là út trong gia đình tới 5 đứa con, cố mãi mới được mụn con trai. 4 chị gái tuổi sàn sàn trứng gà trứng vịt, lăn lộn tự nuôi nhau. Ở cái huyện nghèo xơ xác của Nghệ An, vợ chồng chị Đức làm ruộng lấm lưng không đủ nuôi đàn con.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thaolp/beDuong230608b.jpg
Nếu không được phẫu thuật sớm, bé Dương chỉ còn biết chờ chết.
Dương ốm đau từ bé. 2 tuổi, một đợt viêm tuỷ, tê liệt 2 chân nhưng nhờ số trời lại phục hồi; nhưng mỗi năm cũng 3-4 đợt ho, vài lần viện nọ viện kia điều trị. Từ tháng 8 năm ngoái, thằng bé bắt đầu ho ra máu, gầy sút cân dần. Nhiều tháng ròng, hàng chục lần từ viện huyện chuyển viện tỉnh không phát hiện được bệnh, cứ về nhà là tái ho. Vài tháng cuối năm trước, cả nhà vét sạch, bán 1 lứa lợn và vay ngân hàng 10 triệu đồng mới lo đủ 12 triệu chi phí chữa bệnh cho con. Qua gần 1 năm, cũng chỉ vài bữa nữa là tới hạn trả khoản vay ngân hàng mà bệnh của Dương ngày càng trầm trọng.
Từ tháng 3 đến nay, đưa con ra Hà Nội, lăn lóc các bệnh viện, chị Đức cũng đã chi hết xoẳn 25 triệu đồng, khoản tiền bán một nửa thửa đất vườn ở quê. 2 tuần đầu nằm ở Viện Nhi TƯ trái tuyến đã hết hơn 9 triệu.
Chỉ còn mình bố Dương vừa làm ruộng, vừa đi phụ xây ở quê, nhiều nhất kiếm được 20.000đ/ngày, chẳng thể lo nổi cho vợ con dật dờ giữa đất Hà Nội “gạo châu củi quế”. Vài ba trăm nghìn đồng mỗi người họ hàng, cô bác huy động hỗ trợ cũng đã cạn. 300.000đ bệnh viện trích từ quỹ người nghèo giúp đỡ đã hết veo. Nhìn cảnh 2 mẹ con quá túng, những người cùng phòng gom góp cho chị Đức vay mỗi người vài chục nghìn, tổng cộng được hơn 200.000đ, cố dè sẻn được dăm ngày nhưng “cửa” trả nợ cũng tịnh tăm.
Gần 2 tuần nay, y tá, bác sĩ trong khoa thương tình tạo điều kiện cho chị Đức hàng ngày thu dọn, nhặt nhạnh chai nhựa, bình truyền dùng rồi bán đồng nát để 2 mẹ con không từ bỏ ý định cầm cự, cứu chữa cho con. Biết mọi người thương, chia sẻ nhưng ngày nhiều cũng chỉ được 3kg nhựa, bán được 10.000đ, đủ mua nửa cân đường cho con - chị Đức lại lặng lẽ khóc tủi phận, bất lực.
Tờ đơn xin ra viện vào thứ 2 tới, y tá mới đưa trả lại vẫn đặt đầu giường...
Câu chuyện gia cảnh của mẹ con người đàn bà quê khiến những người xung quanh ứa nước mắt. Người y tá trẻ trong khoa không biết làm cách nào giúp cháu bé, đem chuyện hỏi ý kiến cô giáo cũ. Người giáo viên này đã gọi điện tới báo Dân trí, hy vọng giúp được bé Dương. Cuộc sống của bé đang cần lắm những tấm lòng nhân ái.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Đức, xóm 10, xã Quan Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Hiện tại, bé Dương đang nằm tại khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ. ĐT: 04.8326249 (máy lẻ 165).
Rimrom nghĩ, nếu bệnh nặng hiểm nghèo khó chữa thì xin về quê là chính đáng, nhưng bệnh này bác sỹ nói chữa được mà chỉ vì lý do tài chính thì khổ thân em bé Dương quá.Mong mọi người giúp đỡ!
________________________________________
gaumeoyeu1912
25/06/2008, 02:04 PM
em vừa gọi điện được cho chị Hoài anh rồi chị Ngọc ạ. Bây giừo em đi đây.
Tiện em post đ/c của bé lên cho mẹ nào muốn đi thăm con thì không phải tìm nhé:
Phòng số 2-Khoa Nhi-Tầng 1 dãy nhà 3 tầng.
________________________________________
mecunlinh
25/06/2008, 02:06 PM
Viết 1 thôi 1 hồi ko pót được, mất tiêu, chán quá. Viết lại vậy.
Sáng nay mình và Kukumalu đã vào thăm bé Dương. Tình hình thế này nhé.
Hoàn cảnh nhà bé Dương đúng như báo Dân trí đã nêu : Gia đình thuần nông, có 5 đứa con và Dương là con út. Để đưa con lên HN chũa bệnh, gia đình có 2 sào ruộng phải bán đi 1 và vay ngân hàng 10 triệu đồng vì vậy kinh tế rất khó khăn. Mẹ bé ở đây chăm con chỉ dám mua cơm canh ăn thôi.
Đợt này bé Dương ho ra máu nhiều nên không thể chụp CT được. Các bác sĩ quyết định sẽ hội chẩn và mổ cho cháu càng nhanh càng tốt. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Viện Lao & Bênh Phổi TW, không phải sang Viện Nhi nữa. Việc mổ chậm trễ này 1 phần là do gia đình không có tiền nhưng 1 phần là vì bố cháu cứ chần chừ không dám quyết vì lo rằng kết quả phẫu thuật không được như ý trong khi bé Dương là con trai duy nhất của gia đình. Tuy nhiên đến nay việc phẫu thuật là cách duy nhất để cứu cháu bé và mẹ cháu cũng đã ý thức được điều này.
Bé Dương 6 tuổi nên sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật. Tuy nhiên vì sức khỏe của cháu rất yếu nên sau khi bàn bạc với bác sĩ, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ hỗ trợ cho bé 1 số loại thuốc bổ, tăng sức đề kháng để cuộc phẫu thuật có hiệu quả hơn. Dự kiến tiền thuốc khoảng 5 triệu cho trước và sau mổ.
Mình đã nhờ Hoài Anh ( h/s của mẹ ChanhHauHau) theo dõi chỉ định thuốc của bác sĩ điều trị và báo cho chúng mình chi phí.
Hôm nay mình đã mang cho 2 mẹ con sữa, bánh, ruốc thịt, kẹo, bim bim ( cái này để ăn dỗ trẻ con
Rất mừng là báo Dân trí đã có bài viết về bé Dương. Như vậy gia đình bé sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Các y bác sĩ của khoa Nhi - Viện Lao& bệnh Phổi rất nhiệt tình giúp bệnh nhân nghèo. Nói thật là mình chưa đến bệnh viện nào mà y bác sĩ lại nhiệt tình và có tâm với trẻ như vậy.
Qua lời kể của các y tá về 1 trường hợp khó khăn, hôm nay mình và Kukumalu cũng đã hỏi thăm gia đình bé Thành, 3,5 tuổi nằm ngay cạnh giường bé Dương. Bé đã nằm điều trị trong viện hơn 6 tháng và hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Thay mặt HQ, mình gửi mẹ bé 200k để đọng viên 2 mẹ con.
Ảnh Ngọc đã chụp
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/be DuongNgheAn062008/IMG_0301.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/be DuongNgheAn062008/IMG_0302.jpg
________________________________________
chaulienphuong
25/06/2008, 02:08 PM
Chào chị Rimrom.
Em ở miền Nam muốn giúp đỡ bé một ít. Có thể gởi vào TK của chị và phiền chị gởi giúp được kg.
________________________________________
shopnhat
25/06/2008, 02:13 PM
Thương quá. Có chị nào đứng ra nhận tiền cứu trợ không? Em xin ủng hộ bé Dương 200k
________________________________________
Rimrom
25/06/2008, 02:17 PM
Chào chị Rimrom.
Em ở miền Nam muốn giúp đỡ bé một ít. Có thể gởi vào TK của chị và phiền chị gởi giúp được kg.
Chào Liên Phương,
Bạn có thể gửi vào TK của mình, mình sẽ gửi giúp bạn.
TK Vietcombank 0011002065733.Mình tên là Lê Thị Thanh Tú
________________________________________
ALnML
25/06/2008, 02:33 PM
Viết 1 thôi 1 hồi ko pót được, mất tiêu, chán quá. Viết lại vậy.
Sáng nay mình và Kukumalu đã vào thăm bé Dương. Tình hình thế này nhé.
Hoàn cảnh nhà bé Dương đúng như báo Dân trí đã nêu : Gia đình thuần nông, có 5 đứa con và Dương là con út. Để đưa con lên HN chũa bệnh, gia đình có 2 sào ruộng phải bán đi 1 và vay ngân hàng 10 triệu đồng vì vậy kinh tế rất khó khăn. Mẹ bé ở đây chăm con chỉ dám mua cơm canh ăn thôi.
Đợt này bé Dương ho ra máu nhiều nên không thể chụp CT được. Các bác sĩ quyết định sẽ hội chẩn và mổ cho cháu càng nhanh càng tốt. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Viện Lao & Bênh Phổi TW, không phải sang Viện Nhi nữa. Việc mổ chậm trễ này 1 phần là do gia đình không có tiền nhưng 1 phần là vì bố cháu cứ chần chừ không dám quyết vì lo rằng kết quả phẫu thuật không được như ý trong khi bé Dương là con trai duy nhất của gia đình. Tuy nhiên đến nay việc phẫu thuật là cách duy nhất để cứu cháu bé và mẹ cháu cũng đã ý thức được điều này.
Bé Dương 6 tuổi nên sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật. Tuy nhiên vì sức khỏe của cháu rất yếu nên sau khi bàn bạc với bác sĩ, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ hỗ trợ cho bé 1 số loại thuốc bổ, tăng sức đề kháng để cuộc phẫu thuật có hiệu quả hơn. Dự kiến tiền thuốc khoảng 5 triệu cho trước và sau mổ.
Mình đã nhờ Hoài Anh ( h/s của mẹ ChanhHauHau) theo dõi chỉ định thuốc của bác sĩ điều trị và báo cho chúng mình chi phí.
Hôm nay thay mặt Hội quán , mình đã mang cho 2 mẹ con sữa, bánh, ruốc thịt, kẹo, bim bim ( cái này để ăn dỗ trẻ con
Rất mừng là báo Dân trí đã có bài viết về bé Dương. Như vậy gia đình bé sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Các y bác sĩ của khoa Nhi - Viện Lao& bệnh Phổi rất nhiệt tình giúp bệnh nhân nghèo. Nói thật là mình chưa đến bệnh viện nào mà y bác sĩ lại nhiệt tình và có tâm với trẻ như vậy.
Qua lời kể của các y tá về 1 trường hợp khó khăn, hôm nay mình và Kukumalu cũng đã hỏi thăm gia đình bé Thành, 3,5 tuổi nằm ngay cạnh giường bé Dương. Bé đã nằm điều trị trong viện hơn 6 tháng và hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Thay mặt HQ, mình gửi mẹ bé 200k để đọng viên 2 mẹ con.
Cảm ơn Hà mecunlinh &kukumalu đã thay mặt hội quán đến thăm bé Dương.
Hôm nay dù sao thấy tình hình đã sáng sủa hơn rất nhiều so với hôm qua. Có thêm sự trợ giúp của báo chí bé sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, thật may quá.
Các mẹ ơi hội quán chúng mình sẽ trợ giúp bé Dương để bé có thể có sức khỏe tham gia ca mổ tới nhé.
Mọi sự ủng hộ xin làm ơn gửi theo số TK
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Gửi xong nhớ nhắn tin thật cụ thể ID của bạn, ngày gửi , đuôi TK và gửi cho trường hợp nào.
Xin cảm ơn các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
gaumeoyeu1912
25/06/2008, 03:27 PM
em đi và vừa về rồi các mẹ ạ. Bé Dương rất gầy, tay chân chả có thịt gì đâu..nhìn tội lắm. lúc em đến 1 cái là có người hỏi là thăm Dương hả...em thấy bảo từ sáng cũng có mấy tốp đến thăm...cũng may là trường hợp của Dương đã lên báo rồi nên hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ.
Em đi cùng 2 anh chị ở cơ quan. Chúng em đưa mẹ bé 900k để phụ bồi bổ thêm cho bé.
Em về cơ quan bị nói là bụng to vượt mặt rồi còn vào viện lao, nhưng mà chắc không sao nhỉ? lây sao đuợc.:Smiling:
________________________________________
hoacomay7681
25/06/2008, 04:50 PM
em vừa đọc tin xong, thương bé quá. Có mẹ nào định đến thăm bé nữa không ạ? cho em đi cùng với.
________________________________________
memapcon
26/06/2008, 08:10 AM
Chi Loan ơi, em gửi cho con 200K, chuyển cho chị hôm qua từ TK...2704. Chi check giúp nhé. Thanks chị.
________________________________________
meduachuot
26/06/2008, 09:51 AM
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/208745/
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Đức, xóm 10, xã Quan Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Hiện tại, bé Dương đang nằm tại khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ. ĐT: 04.8326249 (máy lẻ 165).
________________________________________
mẹcuKin
26/06/2008, 10:05 AM
Tớ đọc bài này cũng thương bé quá. Có mẹ nào ở webtretho làm đầu cầu không ? Giúp tớ với, tớ cũng muốn ủng hộ cho bé.
________________________________________
Hoa hồng đỏ
26/06/2008, 10:15 AM
Chị AL&ML ơi ....???? Em cũng muốn góp 1 ít giúp bé, thương bé quá đi.
________________________________________
mecunlinh
26/06/2008, 10:23 AM
HQ đang kêu gọi giúp đỡ bé Dương ở topic này rồi các mẹ ạ
Mod ơi, gộp 2 topic lại làm 1 đi để các mẹ dễ theo dõi.
________________________________________
Sim 2007
26/06/2008, 10:46 AM
@AL&ML: Chị Loan ơi, em vừa chuyển khoản từ TK ....698469 số tiền 100K để giúp bé Dương, chị nhé.
________________________________________
GiađinhSiSy
26/06/2008, 10:53 AM
@chị Loan: em chuyển vào tài khoản của chị số tiền 100k nhờ chị chuyển giúp bé Dương hộ em nhé, số tài khoản của em là....87614. Cảm ơn chị
________________________________________
Chuppa
26/06/2008, 11:36 AM
Thứ 7 này em sẽ vào thăm bé Dương đây, khoảng 10h sáng có được ko nhỉ ? Mẹ nào đi được thì alô cho em để hẹn nhau ngoài cổng Viện Lao nhé: Trang - 0913.519429
________________________________________
bongcucnho
26/06/2008, 01:25 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?
________________________________________
ToiyeuXU
26/06/2008, 02:08 PM
Cảm ơn Hà mecunlinh &kukumalu đã thay mặt hội quán đến thăm bé Dương.
Hôm nay dù sao thấy tình hình đã sáng sủa hơn rất nhiều so với hôm qua. Có thêm sự trợ giúp của báo chí bé sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, thật may quá.
Các mẹ ơi hội quán chúng mình sẽ trợ giúp bé Dương để bé có thể có sức khỏe tham gia ca mổ tới nhé.
Mọi sự ủng hộ xin làm ơn gửi theo số TK
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Gửi xong nhớ nhắn tin thật cụ thể ID của bạn, ngày gửi , đuôi TK và gửi cho trường hợp nào.
Xin cảm ơn các mẹ :LoveStruc:
Em nhờ chị chuyển giúp cho bé Dương 400k. Em đã chuyển vào tài khoản của chị rồi. Đuôi TK của em là: 73080
________________________________________
mecunlinh
26/06/2008, 02:15 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?
Chị Loan Al&ML là đầu tầu của Hội quán miền bắc đấy em ạ. Em cứ chuyển vào TK của chị Loan nhé :LoveStruc:
________________________________________
thienlymatnau78
26/06/2008, 02:16 PM
Em chào các chị ạ,
Em cũng mới tham gia vào diễn đàn và cũng muốn gửi tặng bé Dương 300K, em thấy mọi người gửi vào tài khoản của chị Loan, liệu em có thể làm thế được không ạ?
Đúng rồi em ạ. Chuyển tiền xong, nhớ nhắn tin cho chị Loan biết số tài khoản của em, và trường hợp em muốn ủng hộ nhé.
________________________________________
thienlymatnau78
26/06/2008, 02:19 PM
Em ủng hộ bé Dương 200k. Chị Loan chuyển hộ em ạ. Số Tk của em ....9405, Nguyễn Thị Dương. Mong bé sớm khỏe mạnh!
________________________________________
thu an
26/06/2008, 02:54 PM
@Chị Loan: em gửi ủng hộ bé Dương 200k, số TK...47381. Chị chuyển giúp em cho bé nhé
________________________________________
chaulienphuong
26/06/2008, 03:53 PM
TK của em ở incombank có chuyển vào Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank được không vậy mấy chị?
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
tomiu
26/06/2008, 04:59 PM
To chaulienphuong: Tài khoản từ ngân hàng nào cũng chuyển sang TK tại Vietcombank được bạn ạ, nhưng sẽ mất thêm ít phí, còn nếu chuyển trong nội bộ VCB thì không mất phí. Với lại do khác hệ thống, bạn phải ra tận ngân hàng để chuyển tiền chứ không chuyển bằng máy ATM được.
Bạn cứ chuyển vào đúng số và tên TK của chị Loan nhé.
________________________________________