Tản mạn về nick

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Thế em hỏi bác con gì hay đậu trên hoa, và con gì ....thế nào nhỉ?? À con gì bắt sâu??? :laughing::laughing::laughing:
Sao mình chẳng nghĩ đến con đấy chứ lại, toàn nghĩ đến con không có cánh :laughing:
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Sao mình chẳng nghĩ đến con đấy chứ lại, toàn nghĩ đến con không có cánh :laughing:
Ơ thế mà run rủi làm sao bác Haidang02 nhà mình đăng ký làm thành viên thứ... 35 của diễn đàn CSTT :silly: :silly: :silly:
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ơ thế mà run rủi làm sao bác Haidang02 nhà mình đăng ký làm thành viên thứ... 35 của diễn đàn CSTT :silly: :silly: :silly:
:laughing::laughing::laughing:
Soi chị nhá, nhớ lấy :love:

hic, mà sao lại khéo thế nhỉ :silly:

Nhưng mà nói nhỏ thôi KTâm nhé, không từ mai các em ấy không gọi chị Đèn nữa mà lại thêm đuôi 35 thì ... ngượng chết (chả thấy icon xấu hổ chỗ nào)
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
:laughing::laughing::laughing:
Soi chị nhá, nhớ lấy :love:

hic, mà sao lại khéo thế nhỉ :silly:

Nhưng mà nói nhỏ thôi KTâm nhé, không từ mai các em ấy không gọi chị Đèn nữa mà lại thêm đuôi 35 thì ... ngượng chết (chả thấy icon xấu hổ chỗ nào)
Bác Đèn Ba Lăm (gọi tắt là Đèn D...) :eyelash: :thinking: :dont tell:
 
48
0
0

Lyna81

New Member
Nick em nghe rất là đánh yêu nhá (nhiều người bảo thế lắm, có chàng chỉ vì thấy cái nick hay mà PM làm quen, nhưng của đáng tội, web ko phải là nơi nảy nở tình iu :( ). Nhưng mà nó thì chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là tại vì em đặt nick Nina81 theo nick skype mà không được nên em đổi sang Lyna81 thế là được. Còn vì sao lại có nick là Nina thì lão sếp cũ của em đặt cho em, lão bảo tao gọi mày là Nina nhá, em bảo ừ, mày muốn gọi sao cũng được. Thế rồi lão bảo em là mày lập nick skype đi, lập là Nina nó lại không được, thế là em phải cho cái đuôi 81 vào. Hì hì, thế là thành nick. Chả có ý nghĩa gì sất.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Vẫn còn may, bác thương em nên không có chữ "là" :laughing: :silly:
Gọi lại : Khai ơi là Khai :laughing::laughing::laughing:

Nhân đây có câu chuyện về Khai :

Có một chị Việt Minh trong 1 lần đi công tác, không may bị bọn lính Mỹ bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai 1 lời. Thế là chúng dùng đến 1 biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: "Khai không?"
. Chị nói: "Hơi khai!"


Nguồn : http://www.travelatvietnam.com/forum
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Gọi lại : Khai ơi là Khai :laughing::laughing::laughing:

Nhân đây có câu chuyện về Khai :

Có một chị Việt Minh trong 1 lần đi công tác, không may bị bọn lính Mỹ bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai 1 lời. Thế là chúng dùng đến 1 biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: "Khai không?"
. Chị nói: "Hơi khai!"


Nguồn : http://www.travelatvietnam.com/forum
:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Em mới phát hiện ra Bác Scoobidoo cũng mới tham gia. Nick của bác dài quá, em gọi tắt bác là Sờ Cu....
 
48
0
0

Lyna81

New Member
Khai ơi Khai :laughing:

@ Lyna81 : Thế có bao nhiêu chàng làm quen rồi em :thinking:
Em tính sơ sơ chưa đầy đủ thì cũng ngồi được một mâm chị ạ, nhưng của đáng tội, tên nghe thì hay thế thôi, chứ ở ngoài đanh đá cá cày.
Ôi, có ai bán chút dịu dàng/Cho em mua một gánh để em khoe cả làng là em làm duyên.:eyelash::eyelash::eyelash:
 
Top