(MS140/CN) 23.02.2009 - Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Thật tự hào về các mẹ. Có lẽ mình tham lam nên không vui lắm khi các con được chuyển về trung tâm này của tỉnh. Mẹ Suri cố gắng nhé, các con về được SOS thì gọi là vui nhất các mẹ nhỉ.
Các mẹ đã đọc bài mới trên Dân trí chưa, TT Việt Lâm vẫn tồn tại đấy, vẫn giữ nguyên bộ máy cán bộ. Điều này có nghĩa là chẳng có "ma" nào bị xử lý hết.
Quá chán!
http://dantri.com.vn/c20/s20-318311/12-phan-doi-bi-choi-bo-den-nha-moi.htm
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Thật tự hào về các mẹ. Có lẽ mình tham lam nên không vui lắm khi các con được chuyển về trung tâm này của tỉnh. Mẹ Suri cố gắng nhé, các con về được SOS thì gọi là vui nhất các mẹ nhỉ.
Các mẹ đã đọc bài mới trên Dân trí chưa, TT Việt Lâm vẫn tồn tại đấy, vẫn giữ nguyên bộ máy cán bộ. Điều này có nghĩa là chẳng có "ma" nào bị xử lý hết.
Quá chán!
http://dantri.com.vn/c20/s20-318311/12-phan-doi-bi-choi-bo-den-nha-moi.htm
Thật quá thất vọng với bộ máy chính quyền tỉnh Phú Thọ!!!
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Kiểu này là chúng nó lại lo lót hết rồi, tức thật
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Đồng tiền có sức mạnh vạn năng mà các mẹ . Buồn !
 
168
0
0

Rophi

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ



Làm gì bây giờ hả các mẹ?!!???
Mình nghĩ là không làm gì nổi chúng nó đâu các mẹ ạ. 12 con được chuyển sang trung tâm của tỉnh là thành công cực kỳ tuyệt vời của các mẹ rồi (nếu mình nói, đặc biệt là mẹ suri thì các mẹ cũng đừng giận mình nhé:smiling:).
Mình đã từng bị "dính" một vụ liên quan đến chính quyền cấp xã, phường, kinh khủng lắm, lừa đảo, lật lọng khủng khiếp, chỉ có đồng tiền là giải quyết nhanh gọn. Từ đó thì suy ra việc tiếp tục tồn tại của TT VL là việc đương nhiên, nói ngắn gọn là có tiền, có tí quan hệ thì mọi việc đều xong hết. Quan xa mà nha thì gần, những người có lương tâm, có tiếng nói quyết định thì ở xa, xa lắm, rồi dưới trình báo lên thì hoàn toàn ngược lại sự thật, các bác ấy làm sao biết hết được. :sad:
Chỉ thương cho số phận của những đứa trẻ (trong tương lai) lại phải tiếp tục cuộc sống khốn khổ trong TT VL...Ôi, càng nghĩ càng thấy chán nản...Thôi thì cứ mừng cho 12 con được về với vòng tay yêu thương mới....
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Haha, thế này thì năm sau lại có dịp lên đó để giải cứu những trẻ khác nếu bất thình lình lại phát hiện ra gian dối trong thủ tục "bán trẻ" tra nước ngoài. Đúng là chẳng biết nói thế nào? Bó toàn thân với xã hội này.
 
19
0
0

mecoto

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Kính thưa cả nhà. Sau khi các con đựoc chuyển sang nhà mới, em vẫn để dành 2 Bác sĩ để khi nào có trường hợp cần các mẹ cứ hô em đưa đi ngay a.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Kính thưa cả nhà. Sau khi các con đựoc chuyển sang nhà mới, em vẫn để dành 2 Bác sĩ để khi nào có trường hợp cần các mẹ cứ hô em đưa đi ngay a.
Kể cả bọn trẻ đưa sang kia rồi, mình nghĩ vẫn phải đưa bs lên khám cho các cháu xem cần điều trị gì ko chứ nhỉ, về chỗ mới mà vẫn ko có khám chữa bệnh thì sao? Hôm nào cứ tổ chức đi đi mẹ coto nhé, đằng nào mình nghĩ mọi người cũng muốn biết điều kiện sống ở nhà mới của các con thế nào mà.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

26.4.09 - CSTT Thăm trung tâm mới của các bé từ TT Việt Lâm – Chương trình “Tiếp nối trao gửi yêu thương” (lần 1)

Các mẹ thân mến!

Chắc sau vụ việc Việt Lâm, dù các con đã được chuyển tới nơi ở mới, nhưng hẳn tất cả chúng mình đều vẫn khắc khoải, lo lắng, không biết các con rồi đây sẽ sống thế nào, liệu có tốt hơn nơi ở cũ hay không?! Và hẳn là ai cũng thương nhớ các con, nhất là những bố, những mẹ đã từng bế ẵm các con trong tay dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi...

Vì vậy, CSTT quyết định sẽ tổ chức một buổi thăm TT Bảo Trợ Xã hội Tỉnh Phú Thọ - ngôi nhà mới của các con để chúng mình có thể tìm hiểu và yên tâm về cuộc sống của các con yêu quý.

Một vài thông tin về TT Bảo Trợ Xã hội Tỉnh Phú Thọ:
Trung tâm Bảo Trợ Xã hội Tỉnh Phú Thọ hiện đang nuôi dưỡng:

- 21 trẻ em (bao gồm 12 bé từ Việt Lâm): Bé nhỏ nhất 7 tháng tuổi. Bé lớn nhất trên
24 tháng tuổi (Phương, Phượng), còn lại đều trong độ tuổi từ 12-24 tháng.
- 120 người lớn bao gồm:
50 cụ già
46 người khuyết tật
24 người tâm thần

Theo truyền thống của Chia Sẻ Tình Thương, ngoài việc lên thăm các con, chúng mình còn chia sẻ tình thương với những những cụ già, người khuyết tật đang được nuôi dưỡng ở đó.

Dự kiến quà tặng:
Cho người lớn: 120 suất: 1 gói bánh qui nhỏ, 1 sữa, 1 bánh xà phòng thơm, 1 cái khăn mặt (20,000đ) = 2,400,000 (đ)

Cho 21 trẻ: Bánh kẹo, Sữa, bỉm, quần áo cũ và đồ chơi cũ

Kế hoạch chuyến đi :

1.Thời gian: Dự kiến Chủ nhật ngày 26.04.2009

2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng trường Đại học Luật - Nguyễn Chí Thanh. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 120k tiền xe ôtô và ăn trưa. (Chú ý: sẽ ăn trưa gọn nhe: Bánh mì và cơm nắm, để có nhiều thời gian chơi với các con hơn).

3. Chốt danh sách vào ngày 22.04.2009 để còn thuê xe.

4. Trưởng BTC : Cúc – ID: 291179 (Đt: 0912288860, 04-37674084)
Phó ban BTC: Camellia (Đt: 0903201180)

Khi đăng ký đề nghị các bố các mẹ đưa luôn số điện thoại để tiện liên lạc, ko muốn đưa lên diễn đàn thì làm ơn nhắn tin cho 291179 nhé.

Địa chỉ nhận đồ ủng hộ: (nhớ báo là ủng hộ chuyến thăm TT Phú Thọ):

- Mecunlinh: 0903415455 Giảng võ (trong giờ HC), Hoàng Văn Thái ( ngoài giờ HC)
- T&G: 0904070599 Khu vực Trung Tự
- 291179: 0912288860 Khu vực Đội Cấn trong giờ
- Hạnh Nguyễn: 0912815759 Khu vực Cầu Giấy
- Tiền mặt chuyển khoản: AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank
Ngô Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể , đuôi TK, ID )


Bấm vào ĐÂY để đăng ký nhé !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
431
0
0

letuanninh

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

chuyến đi theo ý tưởng của mình đã có cơ hội dồi...!
nhưng ban tỏ chức ko nói đến khoản đóng góp để mua quà à..?hay tự nguyện..?
*thế có nấu 1 nồi cháo chia sẻ tình thương để thiết đãi mọi người ko..?
*thế có chương trình văn hoá văn nghệ phuc vụ tại ttbtxh tỉnh phú thọ ko..?
*thế có lao động công ích ở đó ko..?
thật sự mình muốn có một chuyến đi đầy ý nghia và tình cảm sâu sắc..!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

:love:
chuyến đi theo ý tưởng của mình đã có cơ hội dồi...!
nhưng ban tỏ chức ko nói đến khoản đóng góp để mua quà à..?hay tự nguyện..?
*thế có nấu 1 nồi cháo chia sẻ tình thương để thiết đãi mọi người ko..?
*thế có chương trình văn hoá văn nghệ phuc vụ tại ttbtxh tỉnh phú thọ ko..?
*thế có lao động công ích ở đó ko..?
thật sự mình muốn có một chuyến đi đầy ý nghia và tình cảm sâu sắc..!
Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến.
Những khoản chi cơ bản (120 phần quà do quỹ chung của CSTT ủng hộ).
Còn phần quà còn lại kêu gọi cá nhân ủng hộ tuỳ tâm.
Chi phí đi lại + ăn uống tự túc : 120K (Đăng ký để mình biết còn thuê xe và chuẩn bị đồ ăn nhé)

Vì đây là lần đầu tiên lên TT, với mục đích làm quen, thăm hỏi, và đặc biệt là tìm hiểu về nơi ở mới của các bé từ Việt Lâm, cho nên HQ không tổ chức rình rang gì nhiều.
Hy vọng lần sau, những ý kiến đóng góp của bạn sẽ được thực hiện.

Kế hoạch lên lần này:
Chia sẻ , thăm hỏi, gửi quà cho từng trường hợp trong TT
Thăm và chăm sóc 21 em bé trong TT (trong đó có các bé từ Việt Lâm)
Việc nấu cháo bọn mình cũng đã nghĩ đến, nhưng theo kinh nghiệm của HQ, chúng mình cũng cần tôn trọng và tin tưởng người của TT, nên chúng ta lên đó có thể chăm sóc (tắm rửa, pha sữa, chơi với các con...) chứ chưa cần nấu cháo.

Chuyến đi này cũng giúp chúng mình hiểu hơn về môi trường sống mới của các con, để cho các chuyến đi sau của chúng mình hiệu quả hơn. Do vậy mới có tên: "Tiếp nối trao gửi yêu thương" (lần 1)

Rất mong sự tham gia và ủng hộ của bạn.
Đăng ký tham gia, mời bạn bấm vào ĐÂY nhé

Trân trọng :love:
 
26
0
0

maison73

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

chị ơi, E đăng ký 01 suất, n sao ko đi sơm hơn hả chị? :) E cứ nghĩ mãi về bé Chi :(
Hương 0989290939
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

chị ơi, E đăng ký 01 suất, n sao ko đi sơm hơn hả chị? :) E cứ nghĩ mãi về bé Chi :(
Hương 0989290939
các bạn vào topic ở phần các hoạt động tập thể để đăng ký nhé!
 
10
0
0

chubui

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

26.4.09 - CSTT Thăm trung tâm mới của các bé từ TT Việt Lâm – Chương trình “Tiếp nối trao gửi yêu thương” (lần 1)

Các mẹ thân mến!

Chắc sau vụ việc Việt Lâm, dù các con đã được chuyển tới nơi ở mới, nhưng hẳn tất cả chúng mình đều vẫn khắc khoải, lo lắng, không biết các con rồi đây sẽ sống thế nào, liệu có tốt hơn nơi ở cũ hay không?! Và hẳn là ai cũng thương nhớ các con, nhất là những bố, những mẹ đã từng bế ẵm các con trong tay dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi...

Vì vậy, CSTT quyết định sẽ tổ chức một buổi thăm TT Bảo Trợ Xã hội Tỉnh Phú Thọ - ngôi nhà mới của các con để chúng mình có thể tìm hiểu và yên tâm về cuộc sống của các con yêu quý.

Một vài thông tin về TT Bảo Trợ Xã hội Tỉnh Phú Thọ:
Trung tâm Bảo Trợ Xã hội Tỉnh Phú Thọ hiện đang nuôi dưỡng:

- 21 trẻ em (bao gồm 12 bé từ Việt Lâm): Bé nhỏ nhất 7 tháng tuổi. Bé lớn nhất trên
24 tháng tuổi (Phương, Phượng), còn lại đều trong độ tuổi từ 12-24 tháng.
- 120 người lớn bao gồm:
50 cụ già
46 người khuyết tật
24 người tâm thần

Theo truyền thống của Chia Sẻ Tình Thương, ngoài việc lên thăm các con, chúng mình còn chia sẻ tình thương với những những cụ già, người khuyết tật đang được nuôi dưỡng ở đó.

Dự kiến quà tặng:
Cho người lớn: 120 suất: 1 gói bánh qui nhỏ, 1 sữa, 1 bánh xà phòng thơm, 1 cái khăn mặt (20,000đ) = 2,400,000 (đ)

Cho 21 trẻ: Bánh kẹo, Sữa, bỉm, quần áo cũ và đồ chơi cũ

Kế hoạch chuyến đi :

1.Thời gian: Dự kiến Chủ nhật ngày 26.04.2009

2. Địa điểm và thời gian tập trung : 7g15 tại Cổng trường Đại học Luật - Nguyễn Chí Thanh. Mỗi thành viên tham gia chuyến đi sẽ đóng góp 120k tiền xe ôtô và ăn trưa. (Chú ý: sẽ ăn trưa gọn nhe: Bánh mì và cơm nắm, để có nhiều thời gian chơi với các con hơn).

3. Chốt danh sách vào ngày 22.04.2009 để còn thuê xe.

4. Trưởng BTC : Cúc – ID: 291179 (Đt: 0912288860, 04-37674084)
Phó ban BTC: Camellia (Đt: 0903201180)

Khi đăng ký đề nghị các bố các mẹ đưa luôn số điện thoại để tiện liên lạc, ko muốn đưa lên diễn đàn thì làm ơn nhắn tin cho 291179 nhé.

Địa chỉ nhận đồ ủng hộ: (nhớ báo là ủng hộ chuyến thăm TT Phú Thọ):

- Mecunlinh: 0903415455 Giảng võ (trong giờ HC), Hoàng Văn Thái ( ngoài giờ HC)
- T&G: 0904070599 Khu vực Trung Tự
- 291179: 0912288860 Khu vực Đội Cấn trong giờ
- Hạnh Nguyễn: 0912815759 Khu vực Cầu Giấy
- Tiền mặt chuyển khoản: AL&ML
Số TK : 0011000871618 - Vietcombank
Ngô Thị Phương Loan (Khi chuyển nhớ nhắn tin thật cụ thể , đuôi TK, ID )


Hãy đăng ký tại đây nhé !
Xin dang ky
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Ôi thế này thì chẳng biết phải làm gì nữa rồi. CSTT theo dõi khi nào có các bé bị đưa đến Việt Lâm thì lại tìm cách cứu các con nhé nhé.
 
24
0
0

Linhdu

New Member
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Kính thưa cả nhà. Sau khi các con đựoc chuyển sang nhà mới, em vẫn để dành 2 Bác sĩ để khi nào có trường hợp cần các mẹ cứ hô em đưa đi ngay a.
Chị L ơi, mẹ Camellia và mọi người đi lần này thì chị có đi không? Nếu đi chị ới em một tiếng, em muốn gửi chút quà cho các con (chưa biết là gì - có khi sách truyện chị nhỉ?) Bé nhà em rốt cuộc nằm viện và phát hiện là viêm tại giữa chị ạ. BS nói là mới bị và phát hiện kịp, em giờ phải theo dõi con với kháng sinh trường kỳ trong thời gian tới, nên chắc chắn chẳng đi đâu được.
 
Top