(MS158/CN) 07.07.2009 - Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Đã có mẹ ko vượt qua thử thách này rồi....
Các mẹ thân mến, nếu biết các mẹ như thế này thì bé Phúc An sẽ không vui tý nào. Con ra đi sẽ không thanh thản. Con biết các mẹ giúp con hết khả năng của mình, rất rất nhiều và cũng yêu con thật nhiều. Nhưng chắc chắn con còn muốn chia sẻ tình yêu này với các bạn khác nữa thiệt thòi hơn con. Nếu các mẹ bỏ cuộc thì ai sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện này.
Còn nhiều bé cần vòng tay của các mẹ.
Chi nhận đc nhiều tin nhắn sẽ dừng bước vì ko chịu nổi cú sốc này và chị đã từng nhận đc nhiều lời như thế trong suốt thời gian chi bắt đầu tham gia cho đến bây giờ. (5 năm rồi)
Nếu các em bỏ, chị cũng bỏ luôn đóng cửa nhà mình nhé. :(

Các đầu cầu của CSTT để có đc ngày hôm nay cũng đã phải cố rất nhiều. Đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi khi các bạn bước tiếp sẽ có nhiều mảnh đời được giúp .
Hãy đừng suy nghĩ như thế mà hãy bước tiếp vì Phúc An và vì nhiều bé cần các mẹ.
Chị Loan nói đúng quá. Nếu các mẹ dừng lại mỗi khi gặp cảnh như Phúc An thì đó không phải là hướng đi của CSTT. Chúng ta cùng chung tay để giúp đỡ các con nhưng chúng ta không phải là những bà tiên có thể ban phép màu để các con bỗng nhiên khỏe mạnh, lành lặn. Các mẹ đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, hãy can đảm lên vì các con. Cảm phục tấm lòng của các mẹ nhiều lắm.
@ Mẹ Giang Ỉn: Chị biết em cũng có suy nghĩ nhưng một số mẹ, muốn dừng lại khi chúng ta còn ở bên WTT vì chứng kiến quá nhiều cảnh đau lòng của các con. Thu nhập của chị và em đều không cao, nên chúng mình chỉ tham gia giúp đỡ các trường hợp nặng nhất, khó khăn nhất và tất nhiên là cuộc sống của các con cũng mong manh nhất. Hãy dũng cảm lên, đừng nghĩ rằng mỗi trường hợp chị em mình hỗ trợ là mang lại đen đủi cho các con em ạ.
Phúc An ơi, chúc cho con siêu thoát nhé. Các mẹ mãi yêu và nhớ đến con.
 
806
1
0

meduydu

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp



Thanks for all ! @};-@};-@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
119
0
0

Me kem

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Đã có mẹ ko vượt qua thử thách này rồi....
Các mẹ thân mến, nếu biết các mẹ như thế này thì bé Phúc An sẽ không vui tý nào. Con ra đi sẽ không thanh thản. Con biết các mẹ giúp con hết khả năng của mình, rất rất nhiều và cũng yêu con thật nhiều. Nhưng chắc chắn con còn muốn chia sẻ tình yêu này với các bạn khác nữa thiệt thòi hơn con. Nếu các mẹ bỏ cuộc thì ai sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện này.
Còn nhiều bé cần vòng tay của các mẹ.
Chi nhận đc nhiều tin nhắn sẽ dừng bước vì ko chịu nổi cú sốc này và chị đã từng nhận đc nhiều lời như thế trong suốt thời gian chi bắt đầu tham gia cho đến bây giờ. (5 năm rồi)
Nếu các em bỏ, chị cũng bỏ luôn đóng cửa nhà mình nhé. :(

Các đầu cầu của CSTT để có đc ngày hôm nay cũng đã phải cố rất nhiều. Đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi khi các bạn bước tiếp sẽ có nhiều mảnh đời được giúp .
Hãy đừng suy nghĩ như thế mà hãy bước tiếp vì Phúc An và vì nhiều bé cần các mẹ.
Cứ nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ của con mà em không cầm được nước mắt. Tuổi tuy chưa nhiều nhưng em cũng đã phải trải qua nhiều chuyện không mong muốn nên rất sợ phải trải qua cảm giác đau đớn này. Cũng đã định bỏ cuộc, đọc bài viết của chị, thật sâu sắc, thật ý nghĩa ... , đã bị chị thuyết phục hoàn toàn. Điều kiện chưa có nên em chưa làm được gì nhiều cho các con, em xin ủng hộ 100% giá trị (vốn + lãi) số hàng bán của topic quần áo trẻ em cho gia đình bé Phúc An chị nhé!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,155
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp



Thanks for all ! @};-@};-@};-
Các mẹ ơi các mẹ có biết rằng chỉ thấy chúng mình ở đây, cùng vào động viên nhau hay bấm nút cảm ơn đã là sự đóng góp rất lớn cho tất cả các đầu cầu và cho nhau không.

Hãy cố đừng quá suy nghĩ nhiều về bản thân mình có gì, hãy vượt qua ngưỡng đó dù là rất khó. Chị đây ko có gì đâu nhé, đk kinh tế ko có ...có chăng có sự nhiệt tình.

Hãy nghĩ đến những việc đơn giản nhất mà CSTT đang cần . Hôm nay trong ngôi nhà này chúng mình post một bài lên với nội dung đóng góp kinh nghiệm cho moi ng cùng vào xem. Đó là sự đóng góp để xây dựng ngôi nhà CSTT.
Nếu không có mảnh đất này ngôi nhà này chúng mình làm thế nào để có chỗ tụ hội mà cùng chung tay giúp đỡ các bé.
Dù ít dù nhiều tất cả cùng chung tấm lòng nâng đỡ động viên nhau trong giờ khắc khó khăn này. Đó là điều quý giá nhất cũng là sự đóng góp của mỗi thành viên CSTT.


@me kem: Em vẫn cứ làm tiếp việc trong gây quỹ đi. Quỹ Bé Phúc An vẫn còn .Các đầu cầu cân nhắc sao cho hợp lý hợp tình còn để dành tấm lòng cho các bé khác. Chi tin con cũng muốn vậy.





 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Xin các mẹ cứ yên lòng, các mẹ Đà Nẵng sẽ đón con về và trao con cho người mẹ lớn nhất của chúng ta "Đất mẹ", Saomai ơi em cố lên, xin cảm ơn tất cả mọi người về tất cả @};-@};-@};-@};-@};-
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cầu chúc linh hồn con được siêu thoát con nhé.
Các mẹ ĐN ơi, các mẹ khi gặp con lần cuối hãy gửi lời chào của các mẹ CSTT đến con nhé. Các mẹ đều mong sẽ sớm gặp con trong hình hài khỏe mạnh trên cõi đời này.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Em là đứa kiệm lời, ko biết nói văn hoa, chỉ biết xin gửi tới chị muathu, chị saomai và tất cả mọi người một cái ôm thật chặt và chia sẻ >:D<@};-
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Đã có mẹ ko vượt qua thử thách này rồi....
Các mẹ thân mến, nếu biết các mẹ như thế này thì bé Phúc An sẽ không vui tý nào. Con ra đi sẽ không thanh thản. Con biết các mẹ giúp con hết khả năng của mình, rất rất nhiều và cũng yêu con thật nhiều. Nhưng chắc chắn con còn muốn chia sẻ tình yêu này với các bạn khác nữa thiệt thòi hơn con. Nếu các mẹ bỏ cuộc thì ai sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện này.
Còn nhiều bé cần vòng tay của các mẹ.
Chi nhận đc nhiều tin nhắn sẽ dừng bước vì ko chịu nổi cú sốc này và chị đã từng nhận đc nhiều lời như thế trong suốt thời gian chi bắt đầu tham gia cho đến bây giờ. (5 năm rồi)
Nếu các em bỏ, chị cũng bỏ luôn đóng cửa nhà mình nhé. :(

Các đầu cầu của CSTT để có đc ngày hôm nay cũng đã phải cố rất nhiều. Đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi khi các bạn bước tiếp sẽ có nhiều mảnh đời được giúp .
Hãy đừng suy nghĩ như thế mà hãy bước tiếp vì Phúc An và vì nhiều bé cần các mẹ.
Trong những lúc khó khăn này, mọi người càng phải thêm quyết tâm và nghị lực để bước tiếp con đường mà mọi người đã lựa chọn; Thiếu đi 1 tấm lòng thì sao chúng ta có thể nhân rộng CSTT được đây. Nhớ lại cách đây 4 năm, CSTT cũng đã thật đau lòng thế nào khi phải tiễn đưa bé Minh :( ! Đau thương nhưng ko cúi đầu, buồn nhưng ko nản chí, CSTT cần lắm sự dũng cảm và kiên định của trưởng nhóm, của các đầu cầu, và của từng thành viên :x ! Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, cười lên cho hồn con ra đi được siêu thoát, chúng ta hãy cùng ngẩng cao đầu, và bước tiếp, cả nhà nhé :x :x :x !
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Em không biết nói sao. Nhưng mỗi lần, phải chia tay một thiên thần bé bỏng, dù biết rằng là kết thúc để lại có khởi đầu tốt đẹp hơn, em vẫn cảm thấy đau đớn. Còn nguyên vẹn nỗi đau ngày nào khi phải chia tay bé Hân.

Nhưng hơn bao giờ hết, em lại muốn được nắm tay mọi người để đi tiếp con đường gian nan khắc nghiệt nhưng cũng nhiều niềm vui và hạnh phúc khi vẫn có những kết thúc có hậu.

Mọi người ơi, hãy vì con, vì tương lai của rất nhiều em bé đang cần chúng mình tiếp sức, chúng mình cố lên nhé!

Cầu chúc cho linh hồn Phúc An siêu thoát. Con hãy nhớ có rất nhiều người yêu và nhớ con!

Chị Sao Mai ơi, em hiểu nỗi đau và shock của chị lắm! Chị cố gắng nhé, mọi người luôn bên chị!
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Đã có mẹ ko vượt qua thử thách này rồi....
Các mẹ thân mến, nếu biết các mẹ như thế này thì bé Phúc An sẽ không vui tý nào. Con ra đi sẽ không thanh thản. Con biết các mẹ giúp con hết khả năng của mình, rất rất nhiều và cũng yêu con thật nhiều. Nhưng chắc chắn con còn muốn chia sẻ tình yêu này với các bạn khác nữa thiệt thòi hơn con. Nếu các mẹ bỏ cuộc thì ai sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện này.
Còn nhiều bé cần vòng tay của các mẹ.
Chi nhận đc nhiều tin nhắn sẽ dừng bước vì ko chịu nổi cú sốc này và chị đã từng nhận đc nhiều lời như thế trong suốt thời gian chi bắt đầu tham gia cho đến bây giờ. (5 năm rồi)
Nếu các em bỏ, chị cũng bỏ luôn đóng cửa nhà mình nhé. :(

Các đầu cầu của CSTT để có đc ngày hôm nay cũng đã phải cố rất nhiều. Đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi khi các bạn bước tiếp sẽ có nhiều mảnh đời được giúp .
Hãy đừng suy nghĩ như thế mà hãy bước tiếp vì Phúc An và vì nhiều bé cần các mẹ.

Chị Loan ơi, các chị ơi. Chắc chắn chúng ta phải vượt qua cú sốc này chứ. Còn rất nhiều các con đang chờ đợi tấm lòng "Nhân" của chúng mình mà. Nỗi buồn khi có sự sẻ chia sẽ bớt buồn mà. Chúng mình lại cùng nắm chặt tay nhau, sát cánh bên nhau nhé.
"Đừng đánh mất con đường đã chọn
Vì mỗi ngày trôi qua...
Bạn sẽ thấy mình đã làm được những gì..
Đừng từ bỏ ước mơ của chính mình
Sống phải có niềm tin
...
Nếu chúng ta siết chặt tay nhau
Tôi biết những giấc mơ của chúng ta là bất diệt"
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Các mẹ CSTT hãy ôm nhau thật chặt để tiếp tục tinh thần CSTT>:D<>:D<>:D<.
Cầu mong cho con được siêu thoát:x.
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Chờ tin của Phúc An, từ sự may mắn đến hy vọng, dõi theo từng ngày... và lặng đi khi nhận được tin. :(
Em không biết nói sao, chỉ mong rằng các mẹ luôn mạnh mẽ, vững vàng cùng nhau nắm chặt tay tiếp bước trên con đường CSTT :x:x:x:x:x
 
50
0
0

Ha_ji

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Đã có mẹ ko vượt qua thử thách này rồi....
Các mẹ thân mến, nếu biết các mẹ như thế này thì bé Phúc An sẽ không vui tý nào. Con ra đi sẽ không thanh thản. Con biết các mẹ giúp con hết khả năng của mình, rất rất nhiều và cũng yêu con thật nhiều. Nhưng chắc chắn con còn muốn chia sẻ tình yêu này với các bạn khác nữa thiệt thòi hơn con. Nếu các mẹ bỏ cuộc thì ai sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện này.
Còn nhiều bé cần vòng tay của các mẹ.
Chi nhận đc nhiều tin nhắn sẽ dừng bước vì ko chịu nổi cú sốc này và chị đã từng nhận đc nhiều lời như thế trong suốt thời gian chi bắt đầu tham gia cho đến bây giờ. (5 năm rồi)
Nếu các em bỏ, chị cũng bỏ luôn đóng cửa nhà mình nhé. :(

Các đầu cầu của CSTT để có đc ngày hôm nay cũng đã phải cố rất nhiều. Đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi khi các bạn bước tiếp sẽ có nhiều mảnh đời được giúp .
Hãy đừng suy nghĩ như thế mà hãy bước tiếp vì Phúc An và vì nhiều bé cần các mẹ.
Thưa các mẹ!

Em viết những dòng này khi đang ngồi ở vp làm việc. E rất buồn, rất muốn khóc nhưng cứ phải cố kìm giữ những giọt nước mắt ở bên trong.

Đọc những dòng chị AlnML viết em đau lòng lắm vì không chỉ thương Phúc An mà còn thương các mẹ.

E lại nghĩ đến con trai bé bỏng của em ở nhà. Đối với em, con là thiên thần. Thiên thần của em may mắn được mạnh khoẻ, lành lặn. Nhưng ngoài kia, các mẹ đều biết còn có rất nhiều thiên thần không may mắn đang mong được lắng nghe tiếng trái tim ấm áp của các mẹ, muốn được vuốt ve, vỗ về bởi bàn tay yêu thương của các mẹ, muốn được nghe tiếng nói dịu dàng, được nhìn vào đôi mắt hiền từ của các mẹ. Các thiên thần ấy cần rất, rất nhiều tình yêu của các mẹ để được trở lại bình thường, được ngắm bầu trời xanh, được hít thở không khí trong lành, được lớn lên làm người có ích, được tiếp bước các mẹ nối dài mãi những việc nhân nghĩa trong cuộc đời.

Bởi vậy, các mẹ ơi! ĐỪNG BỎ CUỘC! E xin các mẹ đấy! Hãy vì Phúc An, vì các thiên thần đang chờ đợi, vì các mẹ khác biết bao lâu nay vẫn đồng cam, cộng khổ chia sẻ cùng các mẹ mà cố gắng bước tiếp.

Dẫu rằng chúng ta đều là con người, đều có đôi mắt để nhìn, có trái tim biết đau nhưng em mong các mẹ hãy để nỗi đau này làm cho trái tim các mẹ ấm áp hơn, ý chí của các mẹ kiên cường hơn để mang nụ cười hạnh phúc đến cho ngàn, vạn thiên thần bé bỏng đang chờ đợi các mẹ trên thế gian này.

Gửi tới các mẹ vô vàn những cái ôm>:D<>:D<>:D<.............
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cầu cho linh hồn con sớm được siêu thoát.
 
16
0
0

rangkhenh83

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Thương bé quá...cầu mong bé siêu thoát...
 
431
0
0

letuanninh

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
311
0
0

yingtiti

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Đã có mẹ ko vượt qua thử thách này rồi....
Các mẹ thân mến, nếu biết các mẹ như thế này thì bé Phúc An sẽ không vui tý nào. Con ra đi sẽ không thanh thản. Con biết các mẹ giúp con hết khả năng của mình, rất rất nhiều và cũng yêu con thật nhiều. Nhưng chắc chắn con còn muốn chia sẻ tình yêu này với các bạn khác nữa thiệt thòi hơn con. Nếu các mẹ bỏ cuộc thì ai sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện này.
Còn nhiều bé cần vòng tay của các mẹ.
Chi nhận đc nhiều tin nhắn sẽ dừng bước vì ko chịu nổi cú sốc này và chị đã từng nhận đc nhiều lời như thế trong suốt thời gian chi bắt đầu tham gia cho đến bây giờ. (5 năm rồi)
Nếu các em bỏ, chị cũng bỏ luôn đóng cửa nhà mình nhé. :(

Các đầu cầu của CSTT để có đc ngày hôm nay cũng đã phải cố rất nhiều. Đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi khi các bạn bước tiếp sẽ có nhiều mảnh đời được giúp .
Hãy đừng suy nghĩ như thế mà hãy bước tiếp vì Phúc An và vì nhiều bé cần các mẹ.
Em bây giờ mới về đến cty!Buồn lắm! Chẳng còn bao giờ đc gặp Phúc An nữa rồi!Chị ơi, em cũng đã trải qua nhiều chuyện không mong muốn, nên khi đối mặt với những chuyện này đau lòng lắm!Thà rằng ko gặp con, ko trò chuyện với con thì em đã ko bị ám ảnh.Giờ đây trong đầu em toàn những hình ảnh của Phúc An.Em cần có time để bình tâm lại!EM vốn là dân viết văn ko hay mong chi thông cảm nha!
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cầu cho minh hồn con được siêu thoát@};-
 
6
0
0

CLB bé 11/2007

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Cầu cho linh hồn con được siêu thoát.
Xin được ôm các mẹ ở đầu cầu ĐN, SG, HN 1 cái. Các mẹ cố gắng lên, còn rất nhiều mảnh đời éo le cần sự giúp đỡ của các mẹ.
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Sao Mai ơi, đấu giá mới kết thúc, tưởng rằng phần đóng góp nhỏ bé có thể giúp con sự sống nào ngờ ....

Nỗi đau mất con là nỗi đau quá lớn, cho dù muộn màng, em làm ơn chuyển toàn bộ phần đấu giá nước hoa cho gia đình bé Phúc An giùm chị nhé mong rằng những ngày cúng Tuần con sẽ có thêm nén nhang thơm.

Cám ơn Sao Mai nhiều.
 
Top