muathu
New Member
Thứ 7 vừa rồi muathu và Pink3 đã đi tiền trạm trước để tìm hiểu qua về những nơi mà CSTT dự định đi đến, xem giúp như thế nào là thiết thực nhất:
Sau đó đi về trường cấp 3 Bình Đào - Thăng Bình gặp cô Việt giáo viên dạy văn của trường đợt bão lũ vừa rồi trường chỉ có 10 suất, cô nói học sinh khổ vất vả thì nhiều mà chọn trong số toàn trường 10 suất quà là công việc hết sức khó khăn.
Buổi chiều rất may mắn là muathu và Pink đã gặp được thầy Cường và cô Lộc dạy học ở Duy Xuyên 2 bạn đã đưa muathu và Pink3 đến thôn 3 xã Duy Vinh và một thôn cù lao ngoài sông. Cuộc sống của người dân ở đây thật vất vả, vùng này không có ruộng nên nghề chính là đi biển và dệt chiếu. Thông tin về ủng hộ bão lụt rất nhiều nhưng người dân ở đây cũng không nhận được nhiều sự giúp đỡ.
Cô Lộc có nhờ CSTT giúp một trường hợp là học sinh của cô, học lớp 9, bố mất sớm, mẹ dệt chiếu nuôi 4 chị em, năm vừa rồi mẹ nói em nghỉ học để sang Hội An giúp việc kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em nhưng em khóc xin mẹ được đi học, một buổi đạp xe sang Hội An rửa chén bát một buổi đi học, mẹ em làm nghề dệt chiếu mỗi ngày kiếm khoảng 20K đây là hình ảnh của gia đình chị: 1 cháu lớp 9, 1 cháu lớp 7, một cháu lớp 3 và một cháu 3 tuổi, cháu lớp 3 đã chạy sang ngoại chơi.
Họ hàng ai cũng ngèo đây là ông bà nội của các cháu:
Sau đó đi về trường cấp 3 Bình Đào - Thăng Bình gặp cô Việt giáo viên dạy văn của trường đợt bão lũ vừa rồi trường chỉ có 10 suất, cô nói học sinh khổ vất vả thì nhiều mà chọn trong số toàn trường 10 suất quà là công việc hết sức khó khăn.
Buổi chiều rất may mắn là muathu và Pink đã gặp được thầy Cường và cô Lộc dạy học ở Duy Xuyên 2 bạn đã đưa muathu và Pink3 đến thôn 3 xã Duy Vinh và một thôn cù lao ngoài sông. Cuộc sống của người dân ở đây thật vất vả, vùng này không có ruộng nên nghề chính là đi biển và dệt chiếu. Thông tin về ủng hộ bão lụt rất nhiều nhưng người dân ở đây cũng không nhận được nhiều sự giúp đỡ.
Cô Lộc có nhờ CSTT giúp một trường hợp là học sinh của cô, học lớp 9, bố mất sớm, mẹ dệt chiếu nuôi 4 chị em, năm vừa rồi mẹ nói em nghỉ học để sang Hội An giúp việc kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em nhưng em khóc xin mẹ được đi học, một buổi đạp xe sang Hội An rửa chén bát một buổi đi học, mẹ em làm nghề dệt chiếu mỗi ngày kiếm khoảng 20K đây là hình ảnh của gia đình chị: 1 cháu lớp 9, 1 cháu lớp 7, một cháu lớp 3 và một cháu 3 tuổi, cháu lớp 3 đã chạy sang ngoại chơi.

Họ hàng ai cũng ngèo đây là ông bà nội của các cháu:

Sửa lần cuối bởi điều hành viên: