(MS195/CN) 19.03.2009 - Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi ...”


.....
Cách đây vài tháng, tôi nhận được mail của một bạn cùng G gửi cho 1 đường link đến một topic trên forum của Web Trẻ Thơ. Topic liên quan đến trường hợp của một bé gái bị bỏ rơi khi vừa mới được sinh ra và mang một dị tật bẩm sinh: không có hậu môn. Bé được người ta mang đến gửi gắm tại Bệnh viện Nhi. Rồi các chị tham gia forum này thay nhau đến chăm sóc bé, mỗi người một ít tiền hoặc đồ dùng để chăm sóc và lo cho bé được mổ và ghép hậu môn nhân tạo. Ngay tối hôm đó, cô bé cùng nhóm đã rủ tôi vào viện thăm bé. Nhìn sinh linh bé bỏng, xanh xao nằm lọt thỏm trong vòng tay của một chị là thành viên của WTT (gọi là chị nhưng chắc chắn bạn ấy còn ít tuổi hơn tôi) mà tôi thấy xót xa. Trong lúc có biết bao nhiêu đứa trẻ được yên ấm trong vòng tay của cha mẹ, được chiều chuộng thì cũng có biết bao nhiêu em bé vừa được sinh ra thì đã bị bỏ rơi, không người chăm sóc, lại còn mang trong mình những dị tật, những căn bệnh. Hai chị em quay về, kể lại tình hình của bé cho một nhóm bạn cùng G, rồi mọi người bàn ra tán vào thế nào đó, mail đi mail lại (bây giờ tôi cũng không nhớ nổi nữa), và Hội Những Tấm lòng ra đời.

Hội gồm rất nhiều thành viên đến từ các G khác nhau trong FSoft, và cả những người bạn không làm việc ở FSoft. Hoạt động của hội hướng tới những trường hợp trẻ em khó khăn, cơ nhỡ, hoặc mắc các bệnh hiểm nghèo nhưng có rất ít (hoặc hầu như không có) điều kiện để chữa bệnh. Mỗi người một việc, người thì tra cứu/xác minh thông tin về các trường hợp cần giúp đỡ, người thì phát động các cuộc bán đấu giá từ thiện, người thì nhận quyên góp quần áo cũ/tiền để gây quỹ, người thì thu vén gian hàng Tình nguyện. Tính đến nay thì hội đã hoạt động cũng phải ngót nghét 4 tháng rồi. Không biết bao nhiêu cái mail bay qua bay lại. Và tôi cũng không nhớ nổi các bạn đã đi thăm được bao nhiêu cháu nhỏ. Cách thức hỗ trợ các cháu cũng được linh hoạt thay đổi tuỳ tình hình. Có khi chỉ là cái chăn, bộ quần áo cũ, có lúc là một ít tiền, khi thì là hộp sữa mà con mình không dùng đến. Vốn liếng hiện tại của hội gồm có: 2 gian hàng bé xíu ở 2 toà nhà của FSoft, một quỹ tiền mặt nho nhỏ, một ít quần áo mùa đông cũ, và … những tấm lòng.

Có lẽ cái tên của hội thì chắc chẳng mấy ai nhớ mà mọi người biết nhiều hơn đến cái tên Quỹ Tấm Lòng. Và mọi người ở tầng 6 HITC thì có lẽ còn quen thuộc hơn với Gian hàng Tình nguyện. Gian hàng này được mở ra nhằm gây quỹ tiền mặt để hội có thể giúp đỡ thêm nhiều và nhiều trẻ em nữa mà hội có thể thu thập thông tin về hoàn cảnh và tình hình bệnh tật. Gian hàng được mở cả ở 2 toà nhà HITC và FPT Cầu Giấy và cũng đã được FSofters ủng hộ rất rất nhiệt tình. Tôi không ngồi ở FPT Cầu Giấy nên không biết mọi người quen thuộc với gian hàng này đến mức độ nào. Riêng ở tầng 6 HITC thì cái cảnh một anh cầm một tờ tiền chẵn đứng tần ngần trước gian hàng, nhặt hết thứ này đến thứ khác, rồi lại tần ngần tính toàn mà vẫn thấy … còn thừa tiền là chuyện “gặp nhau cuối tuần” (kiểu gì 1 tuần chẳng có 1 buổi phát sóng). Nếu một sáng nào đó đến công ty mà không nhìn thấy một cái góc có mấy cái bánh, hộp sữa dán những cái nhãn giá nho nhỏ cùng một cái hộp gỗ xinh xinh thì chắc hôm đó tôi sẽ cảm thấy trống vắng thế nào ấy.

Quay trở lại với những người trong hội (tôi không muốn nêu tên các bạn ra đây vì thú thực là tôi không nhớ được hết và chắc các bạn cũng không cần tên mình được nêu ra), họ cũng là những tester, những developer, những thư ký, QAs ở FSoft. Cũng như tôi, hàng ngày họ cũng phải xoay trong một đống công việc chuyên môn của mình. Có người đã có gia đình và có em bé, hết giờ làm việc lại phải sấp sấp ngửa ngửa để về nhà lo cho chồng con. Nhưng kỳ lạ thay, các bạn vẫn sắp xếp được thời gian để vào viện thăm các cháu bé vừa là để động viên tinh thần các cháu và người nhà, vừa là để có thêm thông tin để về chia sẻ với những thành viên còn lại trong hội. Đã có những cái mail mà các bạn mở đầu bằng “tin không vui” hoặc thậm chí là nghẹn ngào thông báo về sự ra đi của một sinh linh bé nhỏ. Cũng đã có những cái mail các bạn reo lên vui sướng loan tin cho mọi người biết về sự hồi phục của một bé nào đó. Phải tận mắt nhìn thấy các bạn khoé mắt đỏ hoe, rưng rưng khi đến thăm một cháu bé đang trong cơn hiểm nghèo, phải tận mắt nhìn thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt các bạn khi các bạn bế trên tay một đứa trẻ không phải con mình nhưng các bạn biết chút hơi ấm mà các bạn truyền cho đứa bé đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng thì tôi mới hiểu được tại sao các bạn lại có thể sắp xếp công việc và cuộc sống tài đến vậy. Các bạn không mong chờ người nhà của những em bé mắc bệnh đó biết ơn các bạn, các bạn cũng không nghĩ đến một ngày nào đó những đứa trẻ bị bỏ rơi kia nhận ra chính các bạn đã là người mang áo ấm đến cho chúng, ôm ấp chúng. Các bạn chỉ mong chờ một nụ cười trong sáng, tràn đầy hạnh phúc nở bừng trên những gương mặt ngơ ngác kia.

Cuộc sống còn biết bao lo toan bộn bề, nhưng nhờ có những lúc để gió cuốn đi tấm lòng mà người ta cảm thấy nhẹ nhàng và yêu cuộc sống hơn. Cảm ơn tất cả các bạn, những người đã đang và sẽ không ngừng chia sẻ một phần cuộc sống của mình, những tấm lòng để gió cuốn đi …



http://www.chodua.com/blog_detail.asp?id=10133&page=1

Chị xin phép đc trích lại lời của một bạn trong nhóm Online muộn nhé!

Cảm ơn tất cả các bạn, những người đã đang và sẽ không ngừng chia sẻ một phần cuộc sống của mình, những tấm lòng để gió cuốn đi …

Nhóm tấm lòng :rose:kukumalu :rose:và Mít Nem :rose: Cảm ơn các em đã cùng chung Tấm lòng. Mãi mãi vẫn không thay đổi nhé :rose:
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Mình xin bày tỏ lòng cám ơn và ngưỡng mộ tới Nhóm Tấm Lòng.

Cũng xin bày tỏ sự khâm phục tới Kuku, đã rất nhiệt tình lo lắng cho bệnh tình của các con như Mai, Giang, và tận lực đi tìm kiếm bác sĩ, cũng như tìm cách để các con được khám và chữa bệnh... (trong lúc con giai ở nhà sốt sình sịch).

Em cám ơn chị Loan đã giúp bọn em tìm ra những con đường để giúp đỡ người khác (phù hợp với hoàn cảnh và sức lực của bọn em)

Em nhận thấy Hội quán CSTT (trong đó có chị Loan, có Kuku, có Mit Nem và nhiều người) cùng Nhóm Những Tấm Lòng đều gặp nhau ở điểm lớn nhất: Đó là tấm lòng nhân hậu, muốn chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh và ý chí quyết tâm hành động.

Chính vì vậy, mong rằng Hội quán và Tấm Lòng, cũng như các thành viên sẽ mãi sát cánh bên nhau nhé!
 
125
0
0
Để thay đổi không khí em post tin của Giang nhé. Bsi T tối hôm thứ 6 đã qua viện Nhi thăm Giang. Bsi Viện Mắt và Nhi đã nói chuyện. Giang ở lại khoa SS điều trị kháng sinh đến khi xét nghiệm ok thì cô N sẽ báo và chuyển Giang sang viện Mắt mổ.
Giang về khoa SS đã quen. Mấy hôm bên viện Mắt hay đòi bà Yến bế nhưng giờ thì ngoan rùi trộm vía
Quên nữa là kết quả nuôi cấy vi sinh của Giang có kết luận là "ko có nấm gây bệnh". Kết quả này em chưa đc nhìn vì nhờ 1 bạn đi lấy giúp và bạn í nghỉ đến thứ 2 mới đến công ty. Bạn í thông báo thế và bảo tốt rồi :D.

Tạm thế nhé. Các cô bên khoa SS rất thương Giang nên bé ở đó thì các mẹ ko phải lo gì cả. Mẹ nào cho sữa và quần áo án binh bất động, đợi hôm nào Giang sang bên viện Mắt thì hãy gửi nhé :D
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Để thay đổi không khí em post tin của Giang nhé. Bsi T tối hôm thứ 6 đã qua viện Nhi thăm Giang. Bsi Viện Mắt và Nhi đã nói chuyện. Giang ở lại khoa SS điều trị kháng sinh đến khi xét nghiệm ok thì cô N sẽ báo và chuyển Giang sang viện Mắt mổ.
Giang về khoa SS đã quen. Mấy hôm bên viện Mắt hay đòi bà Yến bế nhưng giờ thì ngoan rùi trộm vía
Quên nữa là kết quả nuôi cấy vi sinh của Giang có kết luận là "ko có nấm gây bệnh". Kết quả này em chưa đc nhìn vì nhờ 1 bạn đi lấy giúp và bạn í nghỉ đến thứ 2 mới đến công ty. Bạn í thông báo thế và bảo tốt rồi :D.

Tạm thế nhé. Các cô bên khoa SS rất thương Giang nên bé ở đó thì các mẹ ko phải lo gì cả. Mẹ nào cho sữa và quần áo án binh bất động, đợi hôm nào Giang sang bên viện Mắt thì hãy gửi nhé :D
Thay mặt mọi người mình xin nhấn nút "Cám ơn" 100 lần mẹ Nhím Châu Anh nhá.

Có tin tức gì, hay cần gì gấp mẹ nó cứ nhắn lại, để chị em xúm vào nhé!!!
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Mới có 2 đứa đã kêu lẩm cẩm chi thì sao nhỉ ...gãi cằm cái.

Ngày 25.03 nhận từ mẹ sweetlily số tiền 400K.
Tổng cộng ===> 700K.
Ngày 31.03 nhận từ TK ..NHHH số tiền 300K của vca (còn 1200K)
Tổng cộng 1000K
 
48
0
0

Lyna81

New Member
Cả nhà ơi, em đang cầm hai hộp sữa (1 NAN nguyên và 1 XO đã mở giành cho trẻ từ 0-3 tháng và một túi quần áo), mấy hôm nay lạnh ko biết bé giang có đủ quần áo mặc không nữa.
Mọi người cho em tý thông tin xem dư lào không sữa mở ra để lâu nó hỏng mất, quần áo thì cũng toàn quần áo mùa đông hết lạnh thì ko mặt đc mất.
 
125
0
0
Em xin update tin mới nhất, các xét nghiệm của Giang đã tốt, trộm vía, có thể đưa sang viện Mắt để điều trị tiếp dùi... Chị kuku đang liên hệ bác sĩ tiếp để đưa Giang sang viện MẮt. Cả nhà chờ tin chị kuku nhé

@chị Lyna: chị ơi sữa mở đc bao lâu rồi. Hay là chuyển cho bé Kim Anh dùng trước ah chị
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
141
0
0

kukumalu

New Member
Theo thông báo từ bs Tịnh thì sáng thứ 2 bé Giang sẽ chuyển sang viện mắt để làm thủ tục mổ, có thể vào sáng thứ 3 tuần tới.
 
42
0
0

meyeucuti

New Member
Em dinh chieu len vien tham con mang quan ao va sua,hien tai be co can ko a hay den khi sang vien mat moi can
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Em dinh chieu len vien tham con mang quan ao va sua,hien tai be co can ko a hay den khi sang vien mat moi can
Bé ờ viện Nhi nằm trong khoa sơ sinh có sữa tài trợ. Để sang viện Mắt rồi cần gì các mẹ hô hẵng mang sang nhé, tránh nhiều đồ đạc quá rồi chuyển đi chuyển lại cũng mất công nhé.
 
48
0
0

Lyna81

New Member
Em xin update tin mới nhất, các xét nghiệm của Giang đã tốt, trộm vía, có thể đưa sang viện Mắt để điều trị tiếp dùi... Chị kuku đang liên hệ bác sĩ tiếp để đưa Giang sang viện MẮt. Cả nhà chờ tin chị kuku nhé

@chị Lyna: chị ơi sữa mở đc bao lâu rồi. Hay là chuyển cho bé Kim Anh dùng trước ah chị
Sữa mở đc hơn 10 ngày rồi, còn 1 hộp nguyên, hôm qua chị Loan nói chuyển sang cho bé gì ở Sóc sơn mổ ở Viện Tim nhưng bé ý lớn thế rồi ko ăn sữa cho bé từ 0-3 tháng được. Vậy em sẽ chuyển cho K.Anh nhé.
Chiều em qua Viện Nhi đưa cho bé Kim Anh, có ai đi cùng em không?
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Em xin update tin mới nhất, các xét nghiệm của Giang đã tốt, trộm vía, có thể đưa sang viện Mắt để điều trị tiếp dùi... Chị kuku đang liên hệ bác sĩ tiếp để đưa Giang sang viện MẮt. Cả nhà chờ tin chị kuku nhé

@chị Lyna: chị ơi sữa mở đc bao lâu rồi. Hay là chuyển cho bé Kim Anh dùng trước ah chị
Vậy là tuần sau con lại được mổ rồi. May quá. Cả nhà sẽ mong tin tốt của con. Thương con lắm
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Thông báo lại: Thứ 2 viện ko làm thủ tục hành chính nên thứ 3 mới chuyển Giang sang được. Hiện G đang nằm ở khoa sơ sinh, phòng chăm soc đặc biệt nên rất hạn chế việc vào thăm. Khi nào bé sang viện mắt các bạn hãy đến thăm bé nhé
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Sáng nay Hường đưa bé Giang vào làm thủ tục nhập viện, có cả bạn Thảo y tá viện Nhi. BS Tịnh nói ko có gì thay đổi sáng mai sẽ phẫu thuật cho bé.

Cùng cầu chúc một ca mổ thành công tốt đẹp.

PS. Hiện chưa phải là thời điểm thăm bé, các bạn bình tĩnh nhé, có gì sẽ thông báo sớm
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Sáng nay Hường đưa bé Giang vào làm thủ tục nhập viện, có cả bạn Thảo y tá viện Nhi. BS Tịnh nói ko có gì thay đổi sáng mai sẽ phẫu thuật cho bé.

Cùng cầu chúc một ca mổ thành công tốt đẹp.

PS. Hiện chưa phải là thời điểm thăm bé, các bạn bình tĩnh nhé, có gì sẽ thông báo sớm
Trước mắt kuku điều phối cùng các bạn nhóm của Nhím Châu Anh. Bên nhóm NCA tiếp tục hỗ trợ thuê người chăm bé. Lúc nào cần thêm trợ giúp của các mẹ kuku nhớ kêu gọi nhé. Cầu cho ca mổ của con thành công tốt đẹp.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Sáng nay Hường đưa bé Giang vào làm thủ tục nhập viện, có cả bạn Thảo y tá viện Nhi. BS Tịnh nói ko có gì thay đổi sáng mai sẽ phẫu thuật cho bé.

Cùng cầu chúc một ca mổ thành công tốt đẹp.

PS. Hiện chưa phải là thời điểm thăm bé, các bạn bình tĩnh nhé, có gì sẽ thông báo sớm
:love::love::love::kiss::kiss::kiss:
 
Top