(MS197/CN) 25.06.2009 - Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

119
0
0

Me kem

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

E ck 200k vào tk chị Loan chiều nay, số tk ... 416 909
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Các chị ơi, hôm nào con xuống HN thế ạ?
 
431
0
0

letuanninh

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

mình cũng xin một vị trí để tho vao!...!
có thông tin khi con xuống hn ơi to nhe..!:x:x:x:x:x
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Tin mới đây ạ

Sau khi trao đổi tình hình, hôm qua BS nói không cần phải lo thủ tục gì cho bé ở BV tuyến dứoi (giấy chuyển viện, thẻ khám chữa bệnh dưới 6 tuổi..) vì theo BS gia đình cháu là người dân tộc, ít hiểu biết giờ lại yêu cầu các giấy tờ có thể họ sẽ nản. Và như vậy sẽ ko reach mục đích tốt đẹp ban đầu (Cảm ơn anh đã thông cảm cho hoàn cảnh của cháu bé thấu đáo đến vậy @};-).

Mình đã liên lạc được với một cô là mẹ nuôi của bố cháu bé, là cô Lý Mẩy Chạn, ở Lào cai. Cô này đã xuống HN nhiều lần nên sẽ là đầu cầu ở Sapa để liên hệ với gia đình và đưa mẹ con cháu xuống theo thời gian biểu BS đã đưa. Cô này cũng nói gia đình cháu bé rất nghèo nhưng thương con, khi nghe tin con được mổ mẹ cháu cứ nằng nặc xin đi xuống sớm.

Vậy đến thời điểm này đã thống nhất được:
- Thời gian mổ, BS mổ (chi phí phẫu thuật và thuốc miễn phí)
- Đầu cầu Sapa đưa mẹ con cháu bé xuống HN

Còn lại là việc hướng dẫn cho mẹ cháu chăm sóc cháu sau mổ, đi lại sinh hoạt trong viện, ăn uống…. Có mẹ nào muốn nâng cao trình độ nội ngữ (tiếng Dao đỏ) không thì đề nghị giơ tay nhé !!!!

Mình cũng có giải thích với cô Mẩy Chạn là chỉ mẹ hoặc bố cháu xuống cùng đc thôi vì BV chỉ cho 1 người nhà trông, nếu 2 người đồng nghĩa với phát sinh việc thuê nhà trọ ở ngoài.

Đề nghị các mẹ phát biểu và đề xuất những việc tớ chưa nghĩ ra nhé

Mẹ Kuku ơi, mình sẽ lấy học sinh hoa sữa người dao để phiên dịch được nên sẽ không ngại chuyện giao tiếp nhé hihih.
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Cảm ơn mọi người và chị thuyhn. Bố mẹ cháu biết nói tiếng Kinh mà, chắc ko gặp chuyện gì khó khăn lắm đâu.

Thời gian đưa cháu bé xuống vẫn như mình đã thông báo, sau ngày 15/7 khi bs Nghĩa đi công tác về. Còn cụ thể ngày nào mình sẽ post ngay sau khi có thông tin

Sau khi trao đổi với bs, mình cũng xin đề xuất cho cả bố mẹ cháu cùng xuống vì việc chăm cháu bé sau mổ khá là vất vả, một mình bố hoặc mẹ người dân tộc ít hiểu biết chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc tăng chi phí (thuê phòng trọ cho 1 người vì bv chỉ cho 1 người ở lại chăm con), thôi nhà mình cùng cố gắng nhỉ???

Ngày đưa cháu bé nhập viện chắc khá mất thời gian và công sức (liên hệ bs, hướng dẫn cách sinh hoạt trong viện...) nên rất cần có thêm sự hỗ trợ của các bạn. Bạn nào rảnh thu xếp được thì pm giúp mình nhé để mình chủ động liên lạc.

 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

[FONT=&quot]Ngày 09.07 nhận từ TK...6909 số tiền 200K của Me kem

[/FONT]
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Hôm nay nhận được email của bs đề nghị đưa bé Mẩy nhập viện sáng thứ 4 này. Mình đã liên hệ với bà mẹ nuôi của bố thằng bé, cô này hứa sẽ trao đổi lại với gia đình và xem có thể đi được trong tối thứ 3 để sáng sớm thứ 4 đến HN không. Hy vọng nếu thời tiết thuận lợi, ko có mưa gió lũ quét sạt lở đất ảnh hưởng đến việc đi lại thì tối thứ 3 họ sẽ khởi hành và sáng thứ 4 (15/7) có mặt ở BV Xanh Pôn. Người cô này cũng trình bày hoàn cảnh vay mượn tiền tàu xe, mình cũng hứa sẽ chi trả các chi phí cho họ.

Vậy nếu bạn nào sáng thứ 4 rảnh có thể hỗ trợ được gia đình cháu bé khi nhập viện thì giúp nhé, pm giúp mình số đt để tiện liên lạc. Cảm ơn cả nhà
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Hôm nay nhận được email của bs đề nghị đưa bé Mẩy nhập viện sáng thứ 4 này. Mình đã liên hệ với bà mẹ nuôi của bố thằng bé, cô này hứa sẽ trao đổi lại với gia đình và xem có thể đi được trong tối thứ 3 để sáng sớm thứ 4 đến HN không. Hy vọng nếu thời tiết thuận lợi, ko có mưa gió lũ quét sạt lở đất ảnh hưởng đến việc đi lại thì tối thứ 3 họ sẽ khởi hành và sáng thứ 4 (15/7) có mặt ở BV Xanh Pôn. Người cô này cũng trình bày hoàn cảnh vay mượn tiền tàu xe, mình cũng hứa sẽ chi trả các chi phí cho họ.

Vậy nếu bạn nào sáng thứ 4 rảnh có thể hỗ trợ được gia đình cháu bé khi nhập viện thì giúp nhé, pm giúp mình số đt để tiện liên lạc. Cảm ơn cả nhà
Chị sẽ cố gắng thu xếp để chạy vào viện nhưng không chắc chắn lắm cho nên cần mẹ nào available hơn. Mit Nem nàng hỡi liệu...........? ! (Chị có bộ ảnh rất đẹp cho nàng đây - icon nịnh nọt)
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Chị sẽ cố gắng thu xếp để chạy vào viện nhưng không chắc chắn lắm cho nên cần mẹ nào available hơn. Mit Nem nàng hỡi liệu...........? ! (Chị có bộ ảnh rất đẹp cho nàng đây - icon nịnh nọt)
Không phải nịnh bác Cam nhé, đã thỏa thuận rồi:p. Kuku ơi, mấy h em bé đến nơi báo chị trước nhé để chạy qua luôn cùng em.:)
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Chắc cuối tuần em mới vào với con được. Chị M&N có gì báo giúp em là con nằm phòng nào ở viện chị nhé! Em cảm ơn chị. :x:x:x
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Sáng mai em không cũng chưa chắc chắn là vào được lúc nào nhưng em đã pm số điện thoại của em rồi, cần gì chị kukumalu gọi em nhé.

Chị Loan ơi, cho em chuyển 300k còn lại cho bé Mẩy với ạ. Em cám ơn chị.
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

@ Mit Nem : Tuần này mịnh bận rồi nhưng tuần sau khi nào MN vào thì báo chị với nhé, chị sẽ đi cùng em và có người bạn chị cũng muốn giúp đỡ gia đình cháu bé nên tụi chị vào luôn cho vui.

Hôm nay chị sẽ qua em gửi chút ít cho bé nhé. Cám ơn em nhiều lắm.
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Ngày 07. nhận 300K của poohnkitty_vn

Cảm ơn mọi người đã chung tay giúp sức.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Chờ mãi chả thấy Mit Nem hay Kuku về post tin, em xin mạn phép thay mặt hai nàng í thông báo tình hình cu Sapa xuống đây ạ:

1. Có sự nhầm lẫn về tên của bé (bác sĩ nhầm ạ). Cu con tên là : Lý Láo Lở (chứ ko phải chủ tịch xã tên thế ạ). Mẹ cháu là Lý Lở Mẩy, còn bố tên là gì mà em ko tài nào nhớ được (chắc phải để Mit Nem nhớ ra).

2. Hai bố mẹ xuống cùng bé và bé đã được nhập viện. Các bác sĩ Xanh pon rất tận tình giúp đỡ và quan tâm bé và tạo điều kiện cho cả hai bố mẹ ở luôn trong viện để chăm sóc con, không phải thuê trọ ngoài nữa.

3. Lúc xuống hai mẹ con mặc nguyên đồ dân tộc, vẫn địu con, trông rõ thương. Thằng bé chẳng có quần áo mùa hè tử tế, mặc quần áo cũ rách, không thấm mồ hôi, nó vã hết mồ hôi và hôi mù lên. Mẹ nó bảo là 2 ngày mới tắm một lần. Thảo nào... :((

4. Mit Nem đã tạm thanh toán các chi phí đi lại cho cái bà đưa gia đình cháu Lở xuống đây (cũng tốn kém ra phết đấy ạ, cái này Mit Nem sẽ hạch toán chi phí sau ạ).

5. Hiện nay trong viện các vật dụng Mit nem, Kuku và Cam đã mua tương đối đủ, nhưng vẫn cần một số thứ sau chưa kịp mua :

+ 1 cái quạt nhỏ để cuối giường vì chỗ nằm của bé rất nóng.
+ ít quần áo mùa hè, cộc mát cho bé 1,5-2 tuổi
+ Một cái chiếu cho bố bé nằm buổi đêm.

6. Các vấn đề liên quan đến lịch mổ, để Kuku hoặc Mit Nem sẽ thông báo cụ thể sau nhé.

Rất mong sự chung tay góp sức của mọi người để giúp đỡ bé.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Tên con theo họ bố ko theo họ mẹ đâu chị Cam ơi, là Phàn Láo Lở, bố là Phàn Quyển On thì phải, đọc cứ méo hết cả mồm. Tiếng kinh hai vợ chồng đều biết, nhưng ko sõi lắm, bảo gì cũng gật, bảo hiểu chưa thì gật trả lời hiểu rồi, hỏi lại hiểu gì thì lại ú ớ, nói chung cũng khổ thân.

Chi tiết làm việc với bs thế nào bạn kuku sẽ pot sau. Cơ bản là cháu bé thứ 6 sẽ được xếp lịch mổ và sẽ mổ tuần sau. Sau mổ sẽ nằm độ một tuần rồi về, lần này chỉ mổ hai chân cho con về tập đi đã. Đi tốt rồi sẽ xuống mổ hai tay sau ạ. Trông chân tay cu con đến là tội nghiệp, ngồi được nhưng co quắp và ko cầm được gì cả. Quần áo thì cũ nát bẩn thỉu và nóng nực vì ở Sapa mát nên mặc toàn đồ nóng. Các mẹ chúng mình ai có quần áo thừa mát cho bé độ hai tuổi thì góp nhé, tiết kiệm chi phí ạ.

Về chi phí, thì hôm nay em đã tạm thanh toán như sau:

Tiền đi từ Sapa xuống của ba ngườii: 1275k
- Đi xe ôm từ Tả Phìn xuống Lào cai: 3x70000=210k
- Vé tàu: 3x300=900k
- Ăn tối qua+ uống nước: 125k
- Taxi từ ga về viện sáng nay: 40k
Tiền đi về Sapa của bác Chạn(người dẫn hai vợ chồng xuống): 390k+35k tiền ăn.

Tổng tiền em đưa cho bác Chạn là 1700k

Chi phí mua đồ dùng:
Chị Cam mua: 130k(chị Cam ủng hộ con luôn)
- Hai chậu, một phích, một lô giấy vệ sinh, một lốc sữa tươi, 1 cốc uống nước và một chai nước uống.

Em mua:130k(phần này em cũng ủng hộ luôn)
- Hai lốc sữa tươi, xà phòng giặt quần áo, giẻ và nước rửa bát, hai cốc uống nước, một cặp lồng để mua cơm, một chai nước 7 lít to và ăn sáng nay cho hai vợ chồng.

Về cơ bản là đủ đồ dùng, các thứ chị Cam nêu còn thiếu, ai có thì cho mượn nhé, quần áo thì chúng mình lấy quần áo cũ cho con là được, chiếu thì có lẽ chiều về em mang qua luôn.
+ 1 cái quạt nhỏ để cuối giường vì chỗ nằm của bé rất nóng.
+ ít quần áo mùa hè, cộc mát cho bé 1,5-2 tuổi
+ Một cái chiếu cho bố bé nằm buổi đêm.

Về ăn uống thì ở viện này họ ko bê lên tận phòng mà phải tự xuống mua về ăn, em đã dẫn cậu này xuống tận nơi, chỉ rõ, hỏi giá tiền sẵn và dặn dò. Khổ cái là cả hai ko biết chữ nên mọi bảng chỉ dẫn của bệnh viện ko có ý nghĩa gì hết. :( Thôi thì cứ phải dặn đi dặn lại phải nhớ chỗ này chỗ kia mà xuống mua bán ăn uống, ko nhớ đường về thì phải hỏi. Trước mắt em ứng trước đưa cho On 500k để ăn trong 5 ngày tới.

Tổng thanh toán hôm nay trừ đồ dùng mà em và Cam đã mua ủng hộ, thì tổng tiền đã thanh toán là 2200k. Em ủng hộ 1tr, chị Bichthuyhn ủng hộ 1tr(Cảm ơn chị Thủy nhiều nhiều). Vậy sẽ trích quỹ 200k sau ạ.

Cháu nằm ở phòng X2 khoa Xương trên tầng 2 viện Saint Paul, giờ thăm như sau:

- Sáng: 6h30-7h30
- Trưa: 11h-13h
- Chiều:16h30-21h

Nói chung là cũng ko vào thoải mái đâu nên nếu mẹ nào muốn vào thăm con thì căn giờ thăm nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều, mong nhiều cánh tay của các mẹ đến với con trong thời gian ở HN.:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Tối mình mang quạt vào và sẽ mang 2 bộ quần áo thôi (quần áo con gái mình, mình ko có đồ con trai:)) vào trước để con mặc tạm buổi đêm chứ ko thì ngủ sao nổi, mẹ nào có đồ bé trai thì cứ mang vào nhé, nếu ko có mai mình sẽ mua.
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Sáng nay đã làm thủ tục nhập viện cho bé Lở. Vì bé có may mắn được BS Nguyễn Đắc Nghĩa, trưởng khoa Chấn thương nhận mổ từ thiện nên các bs y tá trong khoa rất nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho cả bố và mẹ trông con trong phòng, ko phải thuê trọ ở ngoài nữa.

Theo BS Nghĩa, việc phẫu thuật này sẽ giúp cháu bé có thể đi lại, cầm xúc được nhưng không phục hồi được hoàn toàn. Do vậy gia đình và mọi ng ko nên quá kỳ vọng rằng bé có thể trở lại như đứa trẻ bình thường. Nhưng để đạt được kết quả này cũng cần quá trình phục hồi chức năng sau mổ, mà bố mẹ cháu phải kiên trì tập luyện (Cái này chắc phải hướng dẫn bố mẹ cháu dài dài vì 2 người đều nói tiếng Kinh ko được tốt, lại không biết chữ, hu hu).

Tuần này lo xong thủ tục và các xét nghiệm cho bé, tuần sau sẽ mổ, lịch mổ bs sẽ thông báo sau.

Các chi phí đi lại cho gia đình cháu bé lúc đó mình phải đi làm thủ tục nên Mít Nem đã thanh tóan với cô Mẩy Chạn là người đưa đi.

Có điều từ nay thống nhất lại tên bé là Phàn Láo Lở (bé Lở), không phải Lý đâu Cam ạ ( lại bị mẹ nó hút hồn hay sao mà nhầm nhanh thế) . Bố mẹ cháu còn rất trẻ, bố SN 87, mẹ sinh năm 86, Lở là con trai thứ 2. Mẹ cháu mới tên là Lý Lở Mẩy, bố là Phàn Quẩy On.

Đến khổ sáng nay các cô y tá oánh vật với bố cháu mãi vẫn ko viết nổi cái tên, đến lúc về khoa lôi ra được cái thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi tớ mới té ngửa ra là nhầm nhọt hết cả. Các bác ấy lại phải đi sửa hồ sơ. Nhầm lẫn này từ bs Giang gửi thông tin cho mình lúc ban đầu (nhầm tên mẹ thành tên con). Đến bây giờ thì tớ cũng chả hiểu nhầm lẫn này “mang tính hệ thống” không. Ai đời mẹ cháu đã trẻ lại còn xinh, đã thanh tú, mũi cao, mắt nâu lại còn răng rõ trắng đều. Em í mà cười thì tớ cứ gọi là ngất lịm. Ôi giời, tớ là bs tớ cũng nhầm mất thôi :((.

 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Tối mình mang quạt vào và sẽ mang 2 bộ quần áo thôi (quần áo con gái mình, mình ko có đồ con trai:)) vào trước để con mặc tạm buổi đêm chứ ko thì ngủ sao nổi, mẹ nào có đồ bé trai thì cứ mang vào nhé, nếu ko có mai mình sẽ mua.
Chị, chỉ mượn chị cái quạt thôi chị nhé. Khi nào bé xuất viện, sẽ trả lại cho khổ chủ. :D

yêu chị! :)
 
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

mẹ Nhím Cún ơi, tối nay đi khi nào thì alo nhé, trước khi đi thì alo nếu tớ đi cùng cậu đc thì tốt nhất nếu không đi đc tớ gửi cậu mấy bộ quần áo của thằng cu nhà tớ cậu đem vào giúp, mai tớ vào sau.
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai ở Sapa bị khoèo chân

Sáng nay đã làm thủ tục nhập viện cho bé Lở. Vì bé có may mắn được BS Nguyễn Đắc Nghĩa, trưởng khoa Chấn thương nhận mổ từ thiện nên các bs y tá trong khoa rất nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho cả bố và mẹ trông con trong phòng, ko phải thuê trọ ở ngoài nữa.

Theo BS Nghĩa, việc phẫu thuật này sẽ giúp cháu bé có thể đi lại, cầm xúc được nhưng không phục hồi được hoàn toàn. Do vậy gia đình và mọi ng ko nên quá kỳ vọng rằng bé có thể trở lại như đứa trẻ bình thường. Nhưng để đạt được kết quả này cũng cần quá trình phục hồi chức năng sau mổ, mà bố mẹ cháu phải kiên trì tập luyện (Cái này chắc phải hướng dẫn bố mẹ cháu dài dài vì 2 người đều nói tiếng Kinh ko được tốt, lại không biết chữ, hu hu).

Tuần này lo xong thủ tục và các xét nghiệm cho bé, tuần sau sẽ mổ, lịch mổ bs sẽ thông báo sau.

Các chi phí đi lại cho gia đình cháu bé lúc đó mình phải đi làm thủ tục nên Mít Nem đã thanh tóan với cô Mẩy Chạn là người đưa đi.


Có điều từ nay thống nhất lại tên bé là Phàn Láo Lở (bé Lở), không phải Lý đâu Cam ạ ( lại bị mẹ nó hút hồn hay sao mà nhầm nhanh thế) . Bố mẹ cháu còn rất trẻ, bố SN 87, mẹ sinh năm 86, Lở là con trai thứ 2. Mẹ cháu mới tên là Lý Lở Mẩy, bố là Phàn Quẩy On.

Đến khổ sáng nay các cô y tá oánh vật với bố cháu mãi vẫn ko viết nổi cái tên, đến lúc về khoa lôi ra được cái thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi tớ mới té ngửa ra là nhầm nhọt hết cả. Các bác ấy lại phải đi sửa hồ sơ. Nhầm lẫn này từ bs Giang gửi thông tin cho mình lúc ban đầu (nhầm tên mẹ thành tên con). Đến bây giờ thì tớ cũng chả hiểu nhầm lẫn này “mang tính hệ thống” không. Ai đời mẹ cháu đã trẻ lại còn xinh, đã thanh tú, mũi cao, mắt nâu lại còn răng rõ trắng đều. Em í mà cười thì tớ cứ gọi là ngất lịm. Ôi giời, tớ là bs tớ cũng nhầm mất thôi :((.

Ôi thế là mừng quá rồi con được các bs và các mẹ tận tình giúp đỡ. Các mẹ ơi lại hẹn nhau đến với con nhé.

Kuku ơi cái đoạn tả mẹ bé xinh thế em nhớ nói nhỏ nhỏ thôi nhé chứ bố Bừa mà biết được thì lại tranh hết phần thăm con của mọi người đấy.
 
Top