(MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

47
0
0

phucuong_pro09

New Member
Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Trong xã hội ngày nay mà vẫn còn một tình cảnh nguy nan của một gia đình trẻ gồm cặp vợ chồng và 3 người con ( 1 cháu 4 tuổi , một cháu 2.5 tuổi một cháu 3 tháng tuổi) thật đáng thương ! tại xã Duy Phú huyện Duy Xuyên Quảng Nam .

Tình cờ một buổi tối Phú Cường đã đến thăm một gia đình người chị tại làng kinh tế mới , nơi đây sau năm 1975 được tại trợ của Ytalia xây dựng nên để giúp đỡ gia đình nghèo sinh sống, tôi nghe chị bạn Phú Cường kể chuyện về một gia đình đang sống nhờ trong một ngôi nhà bỏ không của chị. Đó chính là gia đình anh Trần Tấn Vinh 32 tuổi, chị kể về sự khó khăn, nguy nan của gia đình nhờ nhà bỏ hoang của chị , Phú Cường tò mò qua gặp gia đình anh Vinh . Phú Cường xin kể lại hoàn cảnh éo le của gia đình anh Vinh để các thành viên trong gia đình chúng ta cùng chia sẻ với hoàn cảnh éo le này .

Anh Trần Tấn Vinh là một người không cha, không mẹ được một cặp vợ chồng nghèo trong làng kinh tế mới nhận làm con nuôi , cặp vợ choòng này sóng bằng nghề đón cuổi , đốt than sinh sống, sau khi cặp vợ chồng này sinh được 2 người con thì anh Vinh không được chăm sóc tốt không được đi học, nên quanh năm làm thuê để kiếm sống cùng gia đình khi lớn lên anh lập gia đình cô vợ cũng trong tình cảnh không kém gì anh Vinh. Khi sinh được 2 người con trai 1 gái , gia đình cha nuôi không có đất chỉ có vỏn vẹn 1 ngôi nhà nhà nước cấp , chật chội vợ chồng anh đành phải kiếm chỗ ở riêng không có đất, không có nhà ,làm đơn xin đất địa phương thì không cho, không có tiền thì biết phải làm gì. Chị hằng xóm thấy thương cho mượn một ngôi nhà bỏ hoang vài năm rồi.

Điều Phú Cường đau lòng nhất là đứa bé thứ 2 năm nay đã 30 tháng tuổi rồi mà lại phải mắt một cơn bệnh hiểm nghèo là bị suy dinh dưỡng nặng và bệnh còi xương nên không thể đứng ngồi một mình được,chỉ nằm , nói cũng không được , người bé nhỏ , chân tay teo nhỏ không có tiền thuốc than, đưa đi bệnh viện huyện không điều trị nổi phải đi bệnh viện Đà Nẵng là phải điều trị ít nhất 6 tháng mà tiền không có vợ chồng đành để bé ở nhà .

Đã thế, lại bị vở kế hoạch thêm một đứa thứ 3 vừa tròn 3 tháng tuổi thế là người mẹ hai tay bồng bế hai chị em . Còn anh vinh thì lag một công nhân lái xe chở đá cho một cở sở sản xuất đá gần nhà lương khoản 2.5 triệu đồng 1 tháng một phần tiền để trả nợ vay đi học bằng lái xe, còn 2 phần thì nuôi cho cả gia đình.

Trước tình cảnh đáng thương của gia đình anh Vinh được bà con trong làng thực hiện phương châm " Lá lành đùm lá rách" - "Lá rách ít đùm lá rách nhiều" . Người thì cho đôi lon gạo, người thì góp tiền, có gia đình chị Xíu trong làng cũng hết sức nghèo ngày ngày bán chuổi chổi để mua gạo kiếm sống mà cũng nhín vài lon gạo để giúp cho anh Vinh .

Điều làm cho Phú Cường lo lắng là sức khỏe của em bé mỗi ngày một tệ đi mà gia đìnhlaij bất lực , địa phương thì không giúp đực gì Phú Cường sợ cái hồn nhiên, ngây thơ của một em bé không bao lâu nữa sẽ bị tan biến.

Vì vậy Phú Cường rất mong những tấm lòng nhân ái của gia đình Chia sẻ tình thương mình giúp đỡ được gia đình anh Vinh, để em bé có cơ hội mang lại đôi cánh ước mơ để bay cao của tuổi thơ .! :cstt01:

Một số hình ảnh sinh hoạt của gia đình anh Vinh .

Em bé 30 tháng tuổi mà không nói được và không đứng được













  • Bé trai vừa tròn 3 tháng tuổi. Đây cũng là chỗ nằm duy nhất cho 2 vợ chống và 3 đúa con


    Bếp sinh hoạt của gia đình

    Phòng khách của gia đình



    Phú Cường rất mong được sự đồng cảm của đại gia đình chia sẻ tình thương mình ! Chúc cả gia đình sức khoẻ, trẻ , hạnh phúc , yêu thương :cstt09:























[h=4][/h]
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Phú Cường ơi trường hợp này gia đình có giấy chuyển viện ra Đà Nẵng thì bé có bảo hiểm thanh toán, chỉ có chi phí ăn ở tại bệnh viện, nhưng nếu đưa bé ra ai sẽ ra chăm bé, ba bé là lao động chính không thể đi rồi, đi thì lấy gì mà ăn, mẹ thì con nhỏ, vậy Cường hỏi xem gia đình tính sao hay bé cần chữa trị cụ thể thế nào, ra khám cho thuốc từng đợt và bồi dưỡng thế nào thì mới có hướng giúp đỡ được.
 
47
0
0

phucuong_pro09

New Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Hiện bé đã đi Đà Nẵng là họ bảo phải nhập viện ít nhất 6 tháng với bệnh án kết luận là bị thiếu máu, suy dinh dưỡng, còi xương , mà bé tiền viện phí thì không tốn nhưng tiền thuốc phải tốn , ít nhất là 10 000 000 nên không thể chữa được. Nên nay đang trị tại nhà, theo đơn Bác sĩ của bệnh viện , 10 ngày là khám một lần mỗi lần lấy thuốc là 350 000 đồng / 10 ngày . Nổi khổ là Bác sĩ bảo cần cho chế độ ăn uống, nhất là sữa nhưng thấy chế độ ăn của bé không có gì cả .

Con trai đầu học mầm non tốn mỗi tháng là 310 000 đồng được miễn giảm 100 000 nên mỗi tháng đóng 210 000 .Cường cũng đã tìm hiểu ở trường mầm non nay đã học hơn 2 tháng rồi mà chỉ đóng được 200 000 đồng .
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

@phucuong_pro: Khi nào ra Đà Nẵng muathu gửi bé hộp sữa bột của 291179 gửi cho bé, muathu cũng gửi thêm cho bé 1 hộp luôn nhé tạm thời thế đã, nghe Cường nói Cường đã xin được của sư Thầy 500K số tiền đó Cường để gia đình mua thuốc cho bé.
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Pink ủng hộ bé 200k để thêm tiền cho con khám chữa bệnh.
 
47
0
0

phucuong_pro09

New Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Hiện nay gia đình đã đưa bé đi bệnh viện Đà Nẵng trị bệnh rồi , và cũng điều trị ngoại trú chứ không có điều kiện nhập viện , cứ 10 ngày là đi một lần, Phú Cường cũng đã thanh toán tiền thuốc đợt 1 cho bé là 560K xin được từ 1 sư thầy . Phú Cường xin đại diện cho gia đình em bé chân thành cảm ơn những mon quà đã gởi cho bé .
Hiện nay Phú Cường đang tăng tốc làm việc với địa phương cư trú của gia đình em bé để xin đất cho gia đình dựng tạm mái ấm để ở .
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Em bé nhìn sáng sủa, đáng yêu quá! Mong con sớm vượt qua được giai đoạn này! Muathu ơi, nhờ chị chuyển số tiền em còn ở bên chị ủng hộ trường hợp này giúp em với! Cảm ơn chị!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Hôm 17/11 muathu đã gửi 2 hộp sữa Friso 900Gr một của 291179 và 1 của muathu cho bé, thêm 200K tiền mặt của Pink3 để bé thêm tiền mua thuốc. Nhờ Cường dặn dò gia đình pha sữa theo tỉ lệ và hướng dẫn ghi trên hộp nhé.

Em bé nhìn sáng sủa, đáng yêu quá! Mong con sớm vượt qua được giai đoạn này! Muathu ơi, nhờ chị chuyển số tiền em còn ở bên chị ủng hộ trường hợp này giúp em với! Cảm ơn chị!
Không kịp đọc tin em nên hôm 18/11 chị đã chuyển tiền vào tài khoản em rồi :)
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Không kịp đọc tin em nên hôm 18/11 chị đã chuyển tiền vào tài khoản em rồi :)
MeKem ủng hộ bé 200K.
Em sẽ chuyển lại cho muathu sau nhé!
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Em vừa chuyển lại cho muathu 200K rồi đấy ạ, chị chuyển cho bé giúp em với nghe! Cảm ơn chị!
 
6
0
0

belinh04

New Member
Trả lời: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Mình mới tham gia diễn đàn. Mình muốn gửi cho bé 2 hộp sữa và 200K thì gửi thế nào bạn nhỉ? Chỉ cho mình với nhé.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Trả lời: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Mình mới tham gia diễn đàn. Mình muốn gửi cho bé 2 hộp sữa và 200K thì gửi thế nào bạn nhỉ? Chỉ cho mình với nhé.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với gia đình bé :). Nếu bạn ở Đà Nẵng thì có thể liên hệ với muathu (Lý) - 23 Trần Văn Giáp, Hòa Cường hoặc susu1811 (Vân Anh) số 04 Ông Ích Khiêm để gửi nhé!
 
6
0
0

belinh04

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Quên mất mình không nói rõ, mình ở Hà Nội bạn ạ. Có cách nào chỉ cho mình nhé! Thương các bé quá!
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Quên mất mình không nói rõ, mình ở Hà Nội bạn ạ. Có cách nào chỉ cho mình nhé! Thương các bé quá!
Bạn có thể chuyển vào đây:
- Tô Vân Anh, số TK 0041000357359 – VCB Đà Nẵng hoặc Nguyễn Thị Lý, số TK 0041000178993 - Vietcombank Đà Nẵng.
 
47
0
0

phucuong_pro09

New Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Xin chào cả nhà , và cho PHucuong gởi lời cảm ơn đến đại gia đình CSTT . Thời gian qua PCuong đã tăng tốc liên hệ địa phương xin được cho gia đình bé 1 mảnh đất rồi , nay cũng đang vận động xây cho gia đình bé 1 ngôi nhà với diện tích 4,6m x 6,8m = 38,64m2. với tổng kinh phí 35 000 k, địa phương cho 12 000 k Phu cuong vận động được cây toàn bộ ngôi nhà , gạch và xi măng đang xin -Vậy Phu cuong rất mong sự ủng hộ từ mọi miền của đất nước . Xin chân thành cảm ơn !:cstt01:
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Cảm ơn phucuong nhiều lắm nhé!

Cho metyruoi gop 1 viên gạch xây tường nhé. Em sẽ chuyển vào tk của muathu nhé.
 
6
0
0

belinh04

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Bạn có thể chuyển vào đây:
- Tô Vân Anh, số TK 0041000357359 – VCB Đà Nẵng hoặc Nguyễn Thị Lý, số TK 0041000178993 - Vietcombank Đà Nẵng.
mesubim ơi, tớ vừa chuyển vào TK của Tô Vân Anh 300K với nội dung Nguyen Thi Phuong Lien tro giup (MS334/CN ) 11.2011 Quang Nam. Bạn check TK giúp tớ nhé. Cảm ơn bạn
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS334/CN) 11.2011 Quảng Nam - Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình

Cám ơn Belinh04 mình đã nhận được tiền của bạn chuyển khoản.
 
Top