- 47
- 0
- 0
phucuong_pro09
New Member
Xin trợ giúp tình cảnh nguy nan của một gia đình
Trong xã hội ngày nay mà vẫn còn một tình cảnh nguy nan của một gia đình trẻ gồm cặp vợ chồng và 3 người con ( 1 cháu 4 tuổi , một cháu 2.5 tuổi một cháu 3 tháng tuổi) thật đáng thương ! tại xã Duy Phú huyện Duy Xuyên Quảng Nam .
Tình cờ một buổi tối Phú Cường đã đến thăm một gia đình người chị tại làng kinh tế mới , nơi đây sau năm 1975 được tại trợ của Ytalia xây dựng nên để giúp đỡ gia đình nghèo sinh sống, tôi nghe chị bạn Phú Cường kể chuyện về một gia đình đang sống nhờ trong một ngôi nhà bỏ không của chị. Đó chính là gia đình anh Trần Tấn Vinh 32 tuổi, chị kể về sự khó khăn, nguy nan của gia đình nhờ nhà bỏ hoang của chị , Phú Cường tò mò qua gặp gia đình anh Vinh . Phú Cường xin kể lại hoàn cảnh éo le của gia đình anh Vinh để các thành viên trong gia đình chúng ta cùng chia sẻ với hoàn cảnh éo le này .
Anh Trần Tấn Vinh là một người không cha, không mẹ được một cặp vợ chồng nghèo trong làng kinh tế mới nhận làm con nuôi , cặp vợ choòng này sóng bằng nghề đón cuổi , đốt than sinh sống, sau khi cặp vợ chồng này sinh được 2 người con thì anh Vinh không được chăm sóc tốt không được đi học, nên quanh năm làm thuê để kiếm sống cùng gia đình khi lớn lên anh lập gia đình cô vợ cũng trong tình cảnh không kém gì anh Vinh. Khi sinh được 2 người con trai 1 gái , gia đình cha nuôi không có đất chỉ có vỏn vẹn 1 ngôi nhà nhà nước cấp , chật chội vợ chồng anh đành phải kiếm chỗ ở riêng không có đất, không có nhà ,làm đơn xin đất địa phương thì không cho, không có tiền thì biết phải làm gì. Chị hằng xóm thấy thương cho mượn một ngôi nhà bỏ hoang vài năm rồi.
Điều Phú Cường đau lòng nhất là đứa bé thứ 2 năm nay đã 30 tháng tuổi rồi mà lại phải mắt một cơn bệnh hiểm nghèo là bị suy dinh dưỡng nặng và bệnh còi xương nên không thể đứng ngồi một mình được,chỉ nằm , nói cũng không được , người bé nhỏ , chân tay teo nhỏ không có tiền thuốc than, đưa đi bệnh viện huyện không điều trị nổi phải đi bệnh viện Đà Nẵng là phải điều trị ít nhất 6 tháng mà tiền không có vợ chồng đành để bé ở nhà .
Đã thế, lại bị vở kế hoạch thêm một đứa thứ 3 vừa tròn 3 tháng tuổi thế là người mẹ hai tay bồng bế hai chị em . Còn anh vinh thì lag một công nhân lái xe chở đá cho một cở sở sản xuất đá gần nhà lương khoản 2.5 triệu đồng 1 tháng một phần tiền để trả nợ vay đi học bằng lái xe, còn 2 phần thì nuôi cho cả gia đình.
Trước tình cảnh đáng thương của gia đình anh Vinh được bà con trong làng thực hiện phương châm " Lá lành đùm lá rách" - "Lá rách ít đùm lá rách nhiều" . Người thì cho đôi lon gạo, người thì góp tiền, có gia đình chị Xíu trong làng cũng hết sức nghèo ngày ngày bán chuổi chổi để mua gạo kiếm sống mà cũng nhín vài lon gạo để giúp cho anh Vinh .
Điều làm cho Phú Cường lo lắng là sức khỏe của em bé mỗi ngày một tệ đi mà gia đìnhlaij bất lực , địa phương thì không giúp đực gì Phú Cường sợ cái hồn nhiên, ngây thơ của một em bé không bao lâu nữa sẽ bị tan biến.
Vì vậy Phú Cường rất mong những tấm lòng nhân ái của gia đình Chia sẻ tình thương mình giúp đỡ được gia đình anh Vinh, để em bé có cơ hội mang lại đôi cánh ước mơ để bay cao của tuổi thơ .! :cstt01:
Một số hình ảnh sinh hoạt của gia đình anh Vinh .
Em bé 30 tháng tuổi mà không nói được và không đứng được
[h=4][/h]
Trong xã hội ngày nay mà vẫn còn một tình cảnh nguy nan của một gia đình trẻ gồm cặp vợ chồng và 3 người con ( 1 cháu 4 tuổi , một cháu 2.5 tuổi một cháu 3 tháng tuổi) thật đáng thương ! tại xã Duy Phú huyện Duy Xuyên Quảng Nam .
Tình cờ một buổi tối Phú Cường đã đến thăm một gia đình người chị tại làng kinh tế mới , nơi đây sau năm 1975 được tại trợ của Ytalia xây dựng nên để giúp đỡ gia đình nghèo sinh sống, tôi nghe chị bạn Phú Cường kể chuyện về một gia đình đang sống nhờ trong một ngôi nhà bỏ không của chị. Đó chính là gia đình anh Trần Tấn Vinh 32 tuổi, chị kể về sự khó khăn, nguy nan của gia đình nhờ nhà bỏ hoang của chị , Phú Cường tò mò qua gặp gia đình anh Vinh . Phú Cường xin kể lại hoàn cảnh éo le của gia đình anh Vinh để các thành viên trong gia đình chúng ta cùng chia sẻ với hoàn cảnh éo le này .
Anh Trần Tấn Vinh là một người không cha, không mẹ được một cặp vợ chồng nghèo trong làng kinh tế mới nhận làm con nuôi , cặp vợ choòng này sóng bằng nghề đón cuổi , đốt than sinh sống, sau khi cặp vợ chồng này sinh được 2 người con thì anh Vinh không được chăm sóc tốt không được đi học, nên quanh năm làm thuê để kiếm sống cùng gia đình khi lớn lên anh lập gia đình cô vợ cũng trong tình cảnh không kém gì anh Vinh. Khi sinh được 2 người con trai 1 gái , gia đình cha nuôi không có đất chỉ có vỏn vẹn 1 ngôi nhà nhà nước cấp , chật chội vợ chồng anh đành phải kiếm chỗ ở riêng không có đất, không có nhà ,làm đơn xin đất địa phương thì không cho, không có tiền thì biết phải làm gì. Chị hằng xóm thấy thương cho mượn một ngôi nhà bỏ hoang vài năm rồi.
Điều Phú Cường đau lòng nhất là đứa bé thứ 2 năm nay đã 30 tháng tuổi rồi mà lại phải mắt một cơn bệnh hiểm nghèo là bị suy dinh dưỡng nặng và bệnh còi xương nên không thể đứng ngồi một mình được,chỉ nằm , nói cũng không được , người bé nhỏ , chân tay teo nhỏ không có tiền thuốc than, đưa đi bệnh viện huyện không điều trị nổi phải đi bệnh viện Đà Nẵng là phải điều trị ít nhất 6 tháng mà tiền không có vợ chồng đành để bé ở nhà .
Đã thế, lại bị vở kế hoạch thêm một đứa thứ 3 vừa tròn 3 tháng tuổi thế là người mẹ hai tay bồng bế hai chị em . Còn anh vinh thì lag một công nhân lái xe chở đá cho một cở sở sản xuất đá gần nhà lương khoản 2.5 triệu đồng 1 tháng một phần tiền để trả nợ vay đi học bằng lái xe, còn 2 phần thì nuôi cho cả gia đình.
Trước tình cảnh đáng thương của gia đình anh Vinh được bà con trong làng thực hiện phương châm " Lá lành đùm lá rách" - "Lá rách ít đùm lá rách nhiều" . Người thì cho đôi lon gạo, người thì góp tiền, có gia đình chị Xíu trong làng cũng hết sức nghèo ngày ngày bán chuổi chổi để mua gạo kiếm sống mà cũng nhín vài lon gạo để giúp cho anh Vinh .
Điều làm cho Phú Cường lo lắng là sức khỏe của em bé mỗi ngày một tệ đi mà gia đìnhlaij bất lực , địa phương thì không giúp đực gì Phú Cường sợ cái hồn nhiên, ngây thơ của một em bé không bao lâu nữa sẽ bị tan biến.
Vì vậy Phú Cường rất mong những tấm lòng nhân ái của gia đình Chia sẻ tình thương mình giúp đỡ được gia đình anh Vinh, để em bé có cơ hội mang lại đôi cánh ước mơ để bay cao của tuổi thơ .! :cstt01:
Một số hình ảnh sinh hoạt của gia đình anh Vinh .
Em bé 30 tháng tuổi mà không nói được và không đứng được
[h=4][/h]