(MS132.2/CN) 17.03.2009 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Báo cáo cả nhà chiều hôm qua mình đã qua thăm hai bố con, bé Hà ngoan lắm nưng trông thật tội nghiệp bé thế mới 3 tuổi đầu đã bị bệnh nan y cộng thêm 2 lần mổ chỉ còn da bọc xương và cái đầu to trọc lốc vì đã rụng hết tóc sau những đợt truyền hóa chất. Mình vào thấy con thương quá cứ khóc mãi mà không biết nói sao động viên bố con bé, chiều qua mình mua cho con một ít sữa tươi, sáng nay đã mang cháo và hoa quả cho con rồi. Từ mai mình sẽ làm thêm thức ăn cho hai bố con ăn thêm, nhà mình thì không nấu cơm mang vào được vì toàn về muộn tận 8h tối mới có cơm ăn, với lại Mickey còn nhỏ nên mình không rảnh buổi tối, trưa thì cũng tân 12h mới nghỉ tuy Cty mình cũng chỉ cách viện độ 1.5km thôi nhưng nấu cơm mang vào muộn thì con bị đói mất. Thôi đành vậy mình sẽ lo cho hai bố con bữa sáng, hoa quả ăn hàng ngày, và thức ăn.Vậy thông báo tình hình để cả nhà biết, sáng nay con truyền hóa chất hay sao ấy, nếu thế thì cũng sẽ mệt mỏi đấy. mẹ nào rảnh thì qua động viên con, kể ra từ trên trung tâm đi xuống dưới này cũng xa và ngại lắm. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi dưới này mình sẽ thường xuyên qua thăm con và cập nhật thông tin cho các mẹ. Chúc cả nhà một ngày mới với nihều niềm vui.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Báo cáo cả nhà chiều hôm qua mình đã qua thăm hai bố con, bé Hà ngoan lắm nưng trông thật tội nghiệp bé thế mới 3 tuổi đầu đã bị bệnh nan y cộng thêm 2 lần mổ chỉ còn da bọc xương và cái đầu to trọc lốc vì đã rụng hết tóc sau những đợt truyền hóa chất. Mình vào thấy con thương quá cứ khóc mãi mà không biết nói sao động viên bố con bé, chiều qua mình mua cho con một ít sữa tươi, sáng nay đã mang cháo và hoa quả cho con rồi. Từ mai mình sẽ làm thêm thức ăn cho hai bố con ăn thêm, nhà mình thì không nấu cơm mang vào được vì toàn về muộn tận 8h tối mới có cơm ăn, với lại Mickey còn nhỏ nên mình không rảnh buổi tối, trưa thì cũng tân 12h mới nghỉ tuy Cty mình cũng chỉ cách viện độ 1.5km thôi nhưng nấu cơm mang vào muộn thì con bị đói mất. Thôi đành vậy mình sẽ lo cho hai bố con bữa sáng, hoa quả ăn hàng ngày, và thức ăn.Vậy thông báo tình hình để cả nhà biết, sáng nay con truyền hóa chất hay sao ấy, nếu thế thì cũng sẽ mệt mỏi đấy. mẹ nào rảnh thì qua động viên con, kể ra từ trên trung tâm đi xuống dưới này cũng xa và ngại lắm. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi dưới này mình sẽ thường xuyên qua thăm con và cập nhật thông tin cho các mẹ. Chúc cả nhà một ngày mới với nihều niềm vui.
Cảm ơn mickey nhé. Thật may có em tiện gần đế giúp hai bố con và cập nhật tình hình.
Hôm qua biết có mẹ nó ở gần mừng quá.
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Báo cáo cả nhà chiều hôm qua mình đã qua thăm hai bố con, bé Hà ngoan lắm nưng trông thật tội nghiệp bé thế mới 3 tuổi đầu đã bị bệnh nan y cộng thêm 2 lần mổ chỉ còn da bọc xương và cái đầu to trọc lốc vì đã rụng hết tóc sau những đợt truyền hóa chất. Mình vào thấy con thương quá cứ khóc mãi mà không biết nói sao động viên bố con bé, chiều qua mình mua cho con một ít sữa tươi, sáng nay đã mang cháo và hoa quả cho con rồi. Từ mai mình sẽ làm thêm thức ăn cho hai bố con ăn thêm, nhà mình thì không nấu cơm mang vào được vì toàn về muộn tận 8h tối mới có cơm ăn, với lại Mickey còn nhỏ nên mình không rảnh buổi tối, trưa thì cũng tân 12h mới nghỉ tuy Cty mình cũng chỉ cách viện độ 1.5km thôi nhưng nấu cơm mang vào muộn thì con bị đói mất. Thôi đành vậy mình sẽ lo cho hai bố con bữa sáng, hoa quả ăn hàng ngày, và thức ăn.Vậy thông báo tình hình để cả nhà biết, sáng nay con truyền hóa chất hay sao ấy, nếu thế thì cũng sẽ mệt mỏi đấy. mẹ nào rảnh thì qua động viên con, kể ra từ trên trung tâm đi xuống dưới này cũng xa và ngại lắm. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi dưới này mình sẽ thường xuyên qua thăm con và cập nhật thông tin cho các mẹ. Chúc cả nhà một ngày mới với nihều niềm vui.
Cám ơn mẹ Mickey nhiều lắm nhé. Mẹ nó chăm con như vậy mình mừng lắm. Nói thật mình bận quá nên không vào thăm con nhiều được. Biết là ai cũng bận nhưng mẹ nó cố gắng được như vậy mình cảm động lắm. Cầu mong ông trời thương con mà phù hộ cho con mọi điều tốt lành. Cám ơn mẹ nó nhé
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Mẹ Mickey ơi, cho mình xin số điện thoại để liên lạc với, nhắn cho mình qua hộp thư với được không, cảm ơn nhiều.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Báo cáo cả nhà chiều hôm qua mình đã qua thăm hai bố con, bé Hà ngoan lắm nưng trông thật tội nghiệp bé thế mới 3 tuổi đầu đã bị bệnh nan y cộng thêm 2 lần mổ chỉ còn da bọc xương và cái đầu to trọc lốc vì đã rụng hết tóc sau những đợt truyền hóa chất. Mình vào thấy con thương quá cứ khóc mãi mà không biết nói sao động viên bố con bé, chiều qua mình mua cho con một ít sữa tươi, sáng nay đã mang cháo và hoa quả cho con rồi. Từ mai mình sẽ làm thêm thức ăn cho hai bố con ăn thêm, nhà mình thì không nấu cơm mang vào được vì toàn về muộn tận 8h tối mới có cơm ăn, với lại Mickey còn nhỏ nên mình không rảnh buổi tối, trưa thì cũng tân 12h mới nghỉ tuy Cty mình cũng chỉ cách viện độ 1.5km thôi nhưng nấu cơm mang vào muộn thì con bị đói mất. Thôi đành vậy mình sẽ lo cho hai bố con bữa sáng, hoa quả ăn hàng ngày, và thức ăn.Vậy thông báo tình hình để cả nhà biết, sáng nay con truyền hóa chất hay sao ấy, nếu thế thì cũng sẽ mệt mỏi đấy. mẹ nào rảnh thì qua động viên con, kể ra từ trên trung tâm đi xuống dưới này cũng xa và ngại lắm. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi dưới này mình sẽ thường xuyên qua thăm con và cập nhật thông tin cho các mẹ. Chúc cả nhà một ngày mới với nihều niềm vui.
:love::love: (thay lời muốn nói :smiling:)
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Báo cáo cả nhà chiều hôm qua mình đã qua thăm hai bố con, bé Hà ngoan lắm nưng trông thật tội nghiệp bé thế mới 3 tuổi đầu đã bị bệnh nan y cộng thêm 2 lần mổ chỉ còn da bọc xương và cái đầu to trọc lốc vì đã rụng hết tóc sau những đợt truyền hóa chất. Mình vào thấy con thương quá cứ khóc mãi mà không biết nói sao động viên bố con bé, chiều qua mình mua cho con một ít sữa tươi, sáng nay đã mang cháo và hoa quả cho con rồi. Từ mai mình sẽ làm thêm thức ăn cho hai bố con ăn thêm, nhà mình thì không nấu cơm mang vào được vì toàn về muộn tận 8h tối mới có cơm ăn, với lại Mickey còn nhỏ nên mình không rảnh buổi tối, trưa thì cũng tân 12h mới nghỉ tuy Cty mình cũng chỉ cách viện độ 1.5km thôi nhưng nấu cơm mang vào muộn thì con bị đói mất. Thôi đành vậy mình sẽ lo cho hai bố con bữa sáng, hoa quả ăn hàng ngày, và thức ăn.Vậy thông báo tình hình để cả nhà biết, sáng nay con truyền hóa chất hay sao ấy, nếu thế thì cũng sẽ mệt mỏi đấy. mẹ nào rảnh thì qua động viên con, kể ra từ trên trung tâm đi xuống dưới này cũng xa và ngại lắm. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi dưới này mình sẽ thường xuyên qua thăm con và cập nhật thông tin cho các mẹ. Chúc cả nhà một ngày mới với nihều niềm vui.
Cám ơn mẹ Micky nhiều lăm s:rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose:. Mình lâu nay bận quá nên không đến thăm bé Hà được. Chắc phải giữa tháng 5 mới đi đâu thì đi được. Mẹ Micky cố gắng nhé.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Báo cáo cả nhà chiều hôm qua mình đã qua thăm hai bố con, bé Hà ngoan lắm nưng trông thật tội nghiệp bé thế mới 3 tuổi đầu đã bị bệnh nan y cộng thêm 2 lần mổ chỉ còn da bọc xương và cái đầu to trọc lốc vì đã rụng hết tóc sau những đợt truyền hóa chất. Mình vào thấy con thương quá cứ khóc mãi mà không biết nói sao động viên bố con bé, chiều qua mình mua cho con một ít sữa tươi, sáng nay đã mang cháo và hoa quả cho con rồi. Từ mai mình sẽ làm thêm thức ăn cho hai bố con ăn thêm, nhà mình thì không nấu cơm mang vào được vì toàn về muộn tận 8h tối mới có cơm ăn, với lại Mickey còn nhỏ nên mình không rảnh buổi tối, trưa thì cũng tân 12h mới nghỉ tuy Cty mình cũng chỉ cách viện độ 1.5km thôi nhưng nấu cơm mang vào muộn thì con bị đói mất. Thôi đành vậy mình sẽ lo cho hai bố con bữa sáng, hoa quả ăn hàng ngày, và thức ăn.Vậy thông báo tình hình để cả nhà biết, sáng nay con truyền hóa chất hay sao ấy, nếu thế thì cũng sẽ mệt mỏi đấy. mẹ nào rảnh thì qua động viên con, kể ra từ trên trung tâm đi xuống dưới này cũng xa và ngại lắm. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi dưới này mình sẽ thường xuyên qua thăm con và cập nhật thông tin cho các mẹ. Chúc cả nhà một ngày mới với nihều niềm vui.
Thương bé Hà ghê, con còn nhỏ mà dũng cảm lắm. Cảm ơn mẹ Mickey thường xuyên vào thăm con :love::love::love:
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Chị Loan ơi, em mới gửi vào tk chị 200 cho bé Hà nhé.
@ Mickey: cảm ơn mẹ Mickey nhiều nhé :rose::rose::rose:
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

:rose:
Báo cáo cả nhà chiều hôm qua mình đã qua thăm hai bố con, bé Hà ngoan lắm nưng trông thật tội nghiệp bé thế mới 3 tuổi đầu đã bị bệnh nan y cộng thêm 2 lần mổ chỉ còn da bọc xương và cái đầu to trọc lốc vì đã rụng hết tóc sau những đợt truyền hóa chất. Mình vào thấy con thương quá cứ khóc mãi mà không biết nói sao động viên bố con bé, chiều qua mình mua cho con một ít sữa tươi, sáng nay đã mang cháo và hoa quả cho con rồi. Từ mai mình sẽ làm thêm thức ăn cho hai bố con ăn thêm, nhà mình thì không nấu cơm mang vào được vì toàn về muộn tận 8h tối mới có cơm ăn, với lại Mickey còn nhỏ nên mình không rảnh buổi tối, trưa thì cũng tân 12h mới nghỉ tuy Cty mình cũng chỉ cách viện độ 1.5km thôi nhưng nấu cơm mang vào muộn thì con bị đói mất. Thôi đành vậy mình sẽ lo cho hai bố con bữa sáng, hoa quả ăn hàng ngày, và thức ăn.Vậy thông báo tình hình để cả nhà biết, sáng nay con truyền hóa chất hay sao ấy, nếu thế thì cũng sẽ mệt mỏi đấy. mẹ nào rảnh thì qua động viên con, kể ra từ trên trung tâm đi xuống dưới này cũng xa và ngại lắm. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi dưới này mình sẽ thường xuyên qua thăm con và cập nhật thông tin cho các mẹ. Chúc cả nhà một ngày mới với nihều niềm vui.
:love::love::love::rose::rose::rose::rose::rose:
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Quỹ mọi người đóng góp cho Hà vẫn còn và hiện do hienvth giữ, Hiền ơi, em gửi mẹ Mickey một chút để thêm thắt mua đồ ăn cho Hà nhé, mọi người thấy có được ko?
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Ngày 07.04 nhận từ TK...số tiền 875k của Kim Hương (Hoa Vang)
Tổng cộng 1475K
Ngày 14.04.2009 nhận đựoc từ TK...4230 số tiền 200K của Chic chic
Tổng cộng 1675K

Chị chuyển khoản số tiền này nhờ hienvth cầm trịch giúp nhé em.
Hiềnvth và mickey cùng phối hợp giúp mọi nguời nhé :love: Cảm ơn hai em nhiều lắm :love:
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Mẹ Mickey à, nếu ở đây có nút cảm ơn thì chắc chắn cái box đựng những lời các mem CSTT cảm ơn bạn sẽ kín một trang mất thôi!
Cảm ơn mẹ Mickey:love:
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Cám ơn Mẹ Mickey nhiều, có thể chiều nay mình sẽ xuống thăm con ai đi được thì Alo nhé.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Không có gì đâu các mẹ ạ, cũng như các mẹ thôi thấy như hoàn cảnh con như thế ai nỡ lòng nào lại không giúp đỡ trong khi điều kiện của mình có thể giúp được tuy rằng chưa được như ý lắm đâu. Các mẹ cảm ơn nhiều quá mình xúc động... đậy quá cơ, mũi to bằng cái bát rồi.
Sáng nay mình vào viện tuy hơi muộn vì phải cho thằng lớn đi học, mình đã mang ăn sáng, thức ăn cho 2 bữa trưa và chiều + hoa quả cho con, hôm qua thấy bố bé nói con thích ăn mỳ tôm, chiều qua mình vào mua cho 2 bố con 5 gói (ăn hết lại mua), mang thức ăn tối cho con. Mình dặn bố bé nếu hôm nào con muốn ăn mỳ tôm thì báo mình để mua thêm cho con quả trứng vịt lôn chứ ăn mỳ tôm không thế sao có sức được. Nếu hôm nay con truyền hóa chất thì chiều đến mình sẽ nấu cháo mang vào chứ mệt mỏi thì sẽ không ăn nổi cơm đâu. Con bé ngoan và dũng cảm quá, chiều qua vào thấy bố cho uống sữa thì lại khóc, mình dăn bố bé nếu con muốn uống sữa tươi thì cho uống ban ngày cũng được, sữa bột thì tối trước khi đi nhủ dỗ cho con uống thêm một ít cũng được người nó mệt mỏi thì phải chiều con thôi. Chiều mẹ nào vào thăm con thì a lô cho mình nhé. Hằng - 0989558176
 
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Hôm nay Mẹ BimBi chuyển nốt cho em khoản các mẹ ủng hộ bé Hà là: 1.150k
Tổng số tiền: 1.720k+1.150k = 2.870k
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Các mẹ ơi, chiều qua xuống thăm con, con đang được truyền hoá chất, trông con mệt mỏi lắm, tóc đã rụng hết rồi, chân tay bé tí tẹo, nói chung là thương lắm các Mẹ ạ. Con mệt mỏi lên cũng ăn uống kém lắm, có Mẹ Mickey ở gần thường xuyên qua chăm cho con nên các mẹ cũng yên tâm phần nào. Sau bao nhiêu cố gắng của Gia đình, của các Mẹ...con cũng đã đỡ đau đớn hơn nhưng không biết có kéo dài được lâu ko, đau lòng lắm các Mẹ ơi.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Tội con quá nhỉ. Thương quá. Mẹ Mickey ơi, mẹ chịu khó nhé. Cảm ơn mẹ nó nhiều lắm.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Chiều qua em có rẽ vào viện mang cháo cho con, ngày hôm qua vần truyền cả ngày, sang hôm qua bố bé Hà có lên Viện K cơ sở 2 để làm xét nghiệm tế bào, thứ 3 tới mới có kết quả, cầu cho con mọi sự tốt lành để kết quả xét nghiệm được như ý muốn chỉ có tin vui thôi. Sáng nay em gặp con rồi nói chung là truyền hóa chất nên rất mệt mỏi, từ hôm gặp con không khi nào thấy con cười cả, thương quá, chỉ biết động viên bố cố gắng, còn con phải ăn thật nhiều để khỏe mạnh có sức chống lại bệnh tật và không phụ lòng yêu thương chăm sóc của các mẹ dành cho con mà thôi. Nói chung các mẹ cứ yên tâm có tin gì em sẽ báo cáo cả nhà ngay.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Em xin thông báo tình hình bé Hà tới cả nhà mình như sau: hôm nay thứ hai bé sẽ tiêm không phải truyền nữa, ngày mai thứ 3 bố bé đi lấy kết quả xét nghiệm tế bào trên viện K1, trông bé đã đỡ mệt hơn, đã ăn được cơm rồi, tuy nhiên trông con vẫn buồn lắm vì mệt mỏi mà. Có gì em lại loa...loa sau nhé.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An) December 19, 2008

Cầu Trời... :dont tell:
 
Top