(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Trưa mai có thể chị có việc bận một chút, Mickey có thể chay qua đc lúc 11g30 - 13g30 ko.:smiling:
Giờ này em qua được, chị đừng lo, giờ làm việc thì em ko qua được lâu thôi.

@ cả nhà: Cô trông Giang đã nhận lời trông bé rồi nhé. Em hẹn cô ý sáng mai 10h30 vào viện Mắt ạ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Giờ này em qua được, chị đừng lo, giờ làm việc thì em ko qua được lâu thôi.

@ cả nhà: Cô trông Giang đã nhận lời trông bé rồi nhé. Em hẹn cô ý sáng mai 10h vào viện Mắt ạ.
Có MN lên tiếng yên tâm rồi, mong ngày mai là ngày may mắn nữa .
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mai mẹ CTB theo đoàn đưa con lên Hà Nội, chúc mẹ con lên đường bình an may mắn. Các mẹ Hà Nội mong sớm được gặp con.
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Con lên đây rồi ạ? May quá :) Chị CTB ơi, vụ hôm trước em gọi có kết quả gì ko ạ?
Mẹ Mickey vào viện có thông tin gì thì báo nhé. Em định trưa mai chạy vào thăm con chút
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ngoài trời rất nắng và nóng, em ngồi trong phòng mà thấy rất lạnh bởi ngoài trời nắng kia có con bé bỏng, có các mẹ đang chạy đôn đáo để tìm người quen, lo thủ tục cho con nhập viện, Thương con, thương các mẹ lắm !
Đầu em cứ mông lung hết cả lên, lo cho con các mẹ của chúng ta có khi còn chưa được ăn cũng nên, ôi cầu mong mọi việc thuận lợi, và suôn sẻ !
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tin mới nhất em vừa nhận qua điện thoại đây ạ

Sáng mai bé sẽ làm xét nghiệm tại viện Mắt, có mẹ nào rảnh có thể sắp xếp chạy qua với con được không ( vì chỉ có mỗi chị trông bé ). Cần lắm ....lắm đấy ạ.Mẹ nào đi được liên hệ với Mít Nem ngay nhé, hoặc liên hệ với em cũng được ạ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Bá cáo cả nhà là chúng em đã chia nhau tranh thủ đi ăn trong lúc ở Viện Tim rồi, cháu này thực ra hơi bị nhiều bệnh, vậy nên phải làm đủ các loại xét nghiệm, rồi giờ đang chờ khám viện Tim.

Kế hoạch cho ngày mai là dự kiến thôi, vì còn căn cứ vào kết quả siêu âm tim chiều nay để bs gây mê bên viện Mắt quyết định là có cho nhập viện để mổ hay ko. Nếu không ổn là con sẽ có thể phải điều trị các bệnh đã trước khi chờ mổ. Nếu hôm nay nhập viện được thì sáng mai cần người để đi làm thủ tục, vì chị trông bé chỉ bế bé thôi, còn luôn cần ít nhất 1 người đi theo lo giấy tờ thủ tục rồi thanh toán nếu có, giúp việc nhà mình nghỉ rồi, nên mai có lẽ mình ko đi được. Nếu ai đi được thì giúp chúng mình nhé, ko thì mai mình đành phải cố vậy ạ. Các mẹ HP (mẹ Tâm CTB và mẹ Minh Minh) hôm nay nghỉ làm cả ngày đưa con đi khám rồi, nên tối nay là các mẹ phải quay về HP. Trưa nay mẹ Mickey vào trông giúp để các mẹ đi ăn, mẹ Mickey cũng ở đó đến 3h thôi. Bác Loan cũng đang ở viện Tim cùng các mẹ nên chiều nay coi như là đủ người tạm thời lo cho con. Ai giúp được thì báo chúng em sớm nhá. Em cảm ơn cả nhà.

May mắn vô cùng chúng mình đã có cơ hội quen biết bs Tịnh và bs Ngọc lần trước khi Giang mổ. Vì thế nên lần này đang chờ bs khám hội chẩn thì gặp anh Ngọc nên anh khám luôn cho cháu đã viết sẵn cho đủ thứ giấy tờ cần thiết để nhập viện cũng như xét nghiệm nếu kết quả viện Tim ổn. Chỉ biết hi vọng... Em tranh thủ về vp làm mấy việc nên pot sơ cho cả nhà biết ạ.
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hồi hộp chờ tin của các mẹ!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tin mới nhất em vừa nhận qua điện thoại đây ạ

Sáng mai bé sẽ làm xét nghiệm tại viện Mắt, có mẹ nào rảnh có thể sắp xếp chạy qua với con được không ( vì chỉ có mỗi chị trông bé ). Cần lắm ....lắm đấy ạ.Mẹ nào đi được liên hệ với Mít Nem ngay nhé, hoặc liên hệ với em cũng được ạ
Chị có thể trực ở viện từ 8h đến 10h, sau đó bắt buộc phải đi làm. Chiều về từ 6h đến 7h30. Mẹ nào có thể tiếp được thì sắp xếp nhá. Cần phải làm gì, thì nhắn chị với! Huhu! Sao khổ thế chứ!
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chị có thể trực ở viện từ 8h đến 10h, sau đó bắt buộc phải đi làm. Chiều về từ 6h đến 7h30. Mẹ nào có thể tiếp được thì sắp xếp nhá. Cần phải làm gì, thì nhắn chị với! Huhu! Sao khổ thế chứ!
thế chị Cam ơi, tạm thời chị giúp em từ 8h đến 10h nhé ! chị liên hệ với MÍt Nem để lấy số chị trông bé nhé!
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mai em đăng ký trực sau chị Cam nhé, em sẽ ở Viện từ 10h đến 3 giờ chiều.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cảm ơn Chíc Chíc :kiss::love::rose:
Alo, bé đã khám xong ở Viện Tim, đang đưa về viện Mắt để làm thủ tục nhập viện, ai vào được từ 5 đến 6h vào giúp em với, bác nhận trông bác ý bảo 6h mới vào được:crying::crying::crying:
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Vừa phải về vì sếp gọi.

Ôi trời đau thế ở viện Tim chi Tâm phải tìm đủ mọi mối chen ngang các cửa.
Thế rồi có cửa túm lấy nhờ vả luôn giúp một trường hợp mổ tim. Trộm vía bé rất ham ăn, tên bé là Trần Văn Dư .
Hạnh ơi bác ha_tn hôm nay xin nghỉ để ở với con, sẽ ở đến 6g đc mà.

Ngày 22.05 đã nhận số tiền 300K từ topic Thanh lý 2 Phiếu quà tặng Citimart UH của mẹ Cáo.
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ko có mẹ nào vào được thì mình sẽ sắp xếp vào, nhưng chắc sẽ muộn 5-10". Mít và Nem có đấy ko? làm thế nào liên lạc với em nhỉ?
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ko có mẹ nào vào được thì mình sẽ sắp xếp vào, nhưng chắc sẽ muộn 5-10". Mít và Nem có đấy ko? làm thế nào liên lạc với em nhỉ?
Em có ạ, em cũng vào lo thủ tục, căn bản sợ thiếu người chạy nếu cần gì thôi ạ, vì chị hà-tn chẳng hạn có ở đó mà bế bé thì sao mà trông đồ. Trộm cắp như rươi trong viện Mắt ý ạ.

Nhờ có sự trợ giúp của BS Ngọc mà bv đã linh động xếp một giường cho con nằm tạm. Thứ 2 em sẽ lại vào lo thủ tục nhập viện. Người trông bé là người do CSTT đứng ra thuê nên các mẹ ai có vào thăm đừng có đưa tiền gì nhé. Việc ăn uống của ngừơi trông này em cũng lo hết cho 5 ngày tới rồi ạ. Con giờ sữa cũng có tận 3 hộp nên các mẹ đừng mua nhé. Bỉm vẫn còn. Em đã mua sẵn một bịch rồi nên đừng ai mua nữa nhé. Không có chỗ để đồ đâu ạ.

@chị Cam: Em để giấy tờ yêu cầu các loại xn mà bs Ngọc đã viết lại cho bác Yến trông bé giữ. Mai chị vào thì hỏi bác ý để đi lo làm thủ tục nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em ko nhúc nhíc được, sốt ruột quá, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, may mắn.
Lạy trời cho các bác sĩ ở đó thông cảm, cho con nhập viện chứ ko thì biết làm thế nào
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Bá cáo cả nhà là chúng em đã chia nhau tranh thủ đi ăn trong lúc ở Viện Tim rồi, cháu này thực ra hơi bị nhiều bệnh, vậy nên phải làm đủ các loại xét nghiệm, rồi giờ đang chờ khám viện Tim.

Kế hoạch cho ngày mai là dự kiến thôi, vì còn căn cứ vào kết quả siêu âm tim chiều nay để bs gây mê bên viện Mắt quyết định là có cho nhập viện để mổ hay ko. Nếu không ổn là con sẽ có thể phải điều trị các bệnh đã trước khi chờ mổ. Nếu hôm nay nhập viện được thì sáng mai cần người để đi làm thủ tục, vì chị trông bé chỉ bế bé thôi, còn luôn cần ít nhất 1 người đi theo lo giấy tờ thủ tục rồi thanh toán nếu có, giúp việc nhà mình nghỉ rồi, nên mai có lẽ mình ko đi được. Nếu ai đi được thì giúp chúng mình nhé, ko thì mai mình đành phải cố vậy ạ. Các mẹ HP (mẹ Tâm CTB và mẹ Minh Minh) hôm nay nghỉ làm cả ngày đưa con đi khám rồi, nên tối nay là các mẹ phải quay về HP. Trưa nay mẹ Mickey vào trông giúp để các mẹ đi ăn, mẹ Mickey cũng ở đó đến 3h thôi. Bác Loan cũng đang ở viện Tim cùng các mẹ nên chiều nay coi như là đủ người tạm thời lo cho con. Ai giúp được thì báo chúng em sớm nhá. Em cảm ơn cả nhà.

May mắn vô cùng chúng mình đã có cơ hội quen biết bs Tịnh và bs Ngọc lần trước khi Giang mổ. Vì thế nên lần này đang chờ bs khám hội chẩn thì gặp anh Ngọc nên anh khám luôn cho cháu đã viết sẵn cho đủ thứ giấy tờ cần thiết để nhập viện cũng như xét nghiệm nếu kết quả viện Tim ổn. Chỉ biết hi vọng... Em tranh thủ về vp làm mấy việc nên pot sơ cho cả nhà biết ạ.
Mừng quá chị nhỉ. Bọn em ở xa chẳng giúp gì được các chị cả, chỉ biết cầu nguyện cho con. Cảm ơn các chị nhiều lắm.
 
Top