(MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch

1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị Hải Đăng ơi năm mới em mừng tuổi cho cu Hiệp 500k.
Chị cho e số tk để e chuyển và đừng có "vận động" gì em nhé :)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị Hải Đăng ơi năm mới em mừng tuổi cho cu Hiệp 500k.
Chị cho e số tk để e chuyển và đừng có "vận động" gì em nhé :)
Đã nhận của Nát 500K . Thay mặt nhà Hiệp cảm ơn Nát :x
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2013, mong cho hy vọng mà bác Đèn đang nghĩ sẽ trở thành hiện thực để mẹ con chị Lê có thể gấp lại trang sách về "tận cùng sự thống khổ"...
Sắp có pháo hoa rồi, ba cái nỗi buồn lẻ tẻ cho qua đi, chị nhé!
Vâng em cũng hồi hộp mong mong mong
Chị Tâm ơi vụ nhờ gủi cu H sao rồi chị
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Vâng em cũng hồi hộp mong mong mong
Chị Tâm ơi vụ nhờ gủi cu H sao rồi chị
Vụ này có bạn đang lo hộ rồi, chờ tết âm lịch xong xem thế nào LG ạ.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Bạn Phan Thị Tâm đồng nghiệp của mình gửi mừng tuổi cu Hiệp 500K. Gần tết mình sẽ gửi cả tiền này và tiền của Nát cho mẹ Hiệp. Cảm ơn các bạn.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Đầu năm 2013, khí trời lạnh lẽo nên mọi người ít ra đường, ngồi nhà đọc CSTT thấy có nhiều hoàn cảnh đáng thương, đã mở rộng lòng nhân ái, quyết định làm việc có ích đầu tiên trong năm 2013.

Nhờ đó, trong năm 2013, mỗi tháng 3 mẹ con chị Lê sẽ có 500k tiền bảo trợ từ 5 người có ý giấu tên. Toàn bộ số tiền này em đã chuyển vào tài khoản của chị Đèn, để hàng tháng chị sẽ gửi cho chị Lê hay làm như thế nào đó tiện nhất cho cả 2 bên. Cảm ơn các anh/chị nhiều ạ!

Em lại nói thêm một chút về hoàn cảnh của 3 mẹ con: chị Lê sau thời gian bị bạo hành đã bị tổn thương nặng nề về sức khỏe, đau cột sống, sỏi mật (19mm), u xơ tử cung, u vú (dạng lành). Hiện chị mới chỉ dám uống thuốc điều trị u vú, chứ không thể vào bệnh viện để mổ chữa sỏi thận và u xơ tử cung, vì không có ai trông cu Hiệp. Cháu lớn học lớp 11 đi học ngày 2 buổi, lại học lớp chọn của trường, học phí, học thêm mỗi tháng tốn 5-600k, lại còn tiền mua sữa cho Hiệp nữa. Hiệp tuy đã được vá hàm ếch nhưng không thể ăn được thức ăn cứng, chỉ uống sữa và ăn cháo loãng, chị Lê mỗi lần cho ăn đều phải đổ từ từ vào cổ để tự nó trôi xuống. Hiệp lại còn bị down, không có trí nhớ, nếu để ra khỏi nhà thì đi lang thang, không biết lối về.

Mà cái nhà ở nhờ đó, chị Lê nói người ta đang trả giá sát lắm, nếu mà họ bán được sớm thì 3 mẹ con lại một lần nữa bị đuổi ra đường, không chỗ trú chân.

Giờ chị vay tiền mua đất, mỗi tháng trả lãi cũng mấy trăm nghìn, đi làm từ sáng sớm tới tối khuya mới về, treo lủng lẳng ku Hiệp trong cái võng, vệ sinh thiên nhiên, chị về lúc nào thì dọn. Thật là tội quá!

Ku Hiệp trước cửa nhà ở nhờ



3 mẹ con phong phanh trong cái rét 10 độ trước khu đất đang được chị Lê gánh gạch vỡ, vữa về đổ nền

 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Nhà Đèn đã nhận 7.100.000 đồng từ mẹ Tý Ruồi. Vậy số tiền đến ngày 04/01/2013 là :

- 5 bạn 7.100.000 đồng
- Nát + Tâm: 1.000.000 đồng

Tổng cộng : 8.100.000 đồng
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị ơi đi ở nhờ thế có bị ông chồng đến quấy phá gì không?
khổ thân trông mặt thằng anh cũng đến là khắc khổ, ko biết sau này sống có khá khẩm lên được ko nữa.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị ơi đi ở nhờ thế có bị ông chồng đến quấy phá gì không?
khổ thân trông mặt thằng anh cũng đến là khắc khổ, ko biết sau này sống có khá khẩm lên được ko nữa.
Thấy chị ấy bảo ông chồng không dám đến quấy phá. Thằng cu anh mặc áo quần phồng phềnh thế chứ ở ngoài bé tý, chả được như trong ảnh đâu.

Quên, hôm qua có một bác ở xã chị Lê gọi điện cứ hẹn khi nào lên Thành phố mời đi cafe, hihi (bác ấy hưu rồi)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Nhà Đèn đã nhận 7.100.000 đồng từ mẹ Tý Ruồi. Vậy số tiền đến ngày 04/01/2013 là :

- 5 bạn 7.100.000 đồng
- Nát + Tâm: 1.000.000 đồng

Tổng cộng : 8.100.000 đồng
Hôm qua, mình đã trao cho chị Lê 1,5 triệu đồng. Như vâỵ số tiền trong tài khoản còn 6.600.000 đồng. Cảm ơn Nát, Tè và Ruồi.

Đây là áo của Tè cho cu lớn nhà chị Lê. Mình bảo chị ấy mặc về cho đỡ rét.

Bên mặt trận tổ quốc tỉnh TB đã về điều tra trường hợp nhà chị Lê, khả năng xin được ngôi nhà 30 triệu là rất cao. Khi nào có quyết định chính thức mẹ cháu sẽ báo cho cả nhà mừng.









 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Sau rất nhiều công sức đi gõ cửa khắp các chùa chiền, tu viện từ Bắc tới Trung, Nam, hiện đã có nơi nhận xem xét trường hợp của cháu Hiệp. Một danh mục hồ sơ rất dài bao gồm đơn xin trợ giúp, giấy cam kết về hoàn cảnh, đơn của người làm chứng,...cùng với toàn bộ hồ sơ cá nhân, hồ sơ bệnh án của Hiệp vừa được gửi sáng nay. Trước đó thìhoàn cảnh gia đình và bệnh tật của cháu đã được trình bày cụ thể trong các email, điện thoại, hồ sơ gửi đi là bước gần chót, còn trước khi trả lời có nhận hay không họ sẽ cho người tới tận nhà xác minh thực tế. Nếu được nhận, họ sẽ chăm nuôi cu Hiệp trong 2 năm để chị Lê có thời gian chữa bệnh cho mình và kiếm tiền nuôi 2 cháu.

Chị Lê vừa trải qua một trận ốm nặng, suy nhược cơ thể vì làm việc quá nặng nhọc và suy nghĩ quá nhiều. Ngày nào cũng đẩy xe cải tiến chở mạ đi cấy thuê từ 4h00 sáng đến tận tối mịt mới về. Chị phải nằm một chỗ 4 ngày liền, không ăn uống gì được, chỉ truyền nước. Cu Hiệp cũng bị lên thủy đậu, mẹ ốm cũng phải tha lôi con theo để chăm sóc.

Hi vọng mọi việc sẽ được thuận lợi như mong muốn!

Chờ đợi thế này thật là...đau tim quá!
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Cuối cùng thì có một thiền viện ở Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận lời nuôi giúp bé Hiệp trong 2 năm. Nhận được tin báo tối qua, chị Lê đã chuẩn bị xong hành trang, thuốc men, giấy tờ cho Hiệp.

Mặc dù đi lại xa xôi, nhưng nơi này đảm bảo uy tín, chỗ ở cho các bé sạch sẽ, tiện nghi, các bé được chăm sóc rất chu đáo. Chị Lê sẽ ở lại vài hôm với Hiệp, sau đó mới về.

Sáng nay chị HD đã mua vé giường nằm cho 2 mẹ con chị Lê, 14h00 xe khởi hành, 06h00 Chủ Nhật mới tới bến xe Miền Đông. Vào đó đã có gián điệp của em đón, mua vé cho 2 mẹ con đi BR-VT. Xuống bến xe BR-VT thì người của thiền viện sẽ đón.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Cuối cùng thì có một thiền viện ở Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận lời nuôi giúp bé Hiệp trong 2 năm. Nhận được tin báo tối qua, chị Lê đã chuẩn bị xong hành trang, thuốc men, giấy tờ cho Hiệp.

Mặc dù đi lại xa xôi, nhưng nơi này đảm bảo uy tín, chỗ ở cho các bé sạch sẽ, tiện nghi, các bé được chăm sóc rất chu đáo. Chị Lê sẽ ở lại vài hôm với Hiệp, sau đó mới về.

Sáng nay chị HD đã mua vé giường nằm cho 2 mẹ con chị Lê, 14h00 xe khởi hành, 06h00 Chủ Nhật mới tới bến xe Miền Đông. Vào đó đã có gián điệp của em đón, mua vé cho 2 mẹ con đi BR-VT. Xuống bến xe BR-VT thì người của thiền viện sẽ đón.
1h30 chiều, xe đã xếp chỗ. Tiễn mẹ con nhà Hiệp có bà trẻ ở quê và một cô cháu. Mặt bà Lê buồn như chấu cắn, mẹ cháu phải quát lên: bà đừng có mà khóc đấy nhé, nhưng khi hai mẹ con đứng ở cửa xe ô tô tạm biệt mọi người, mắt chị ấy cứ rơm rớm và quay vội đi làm cả hội khóc theo. Không hiểu sao, ai cũng hiểu đây là một việc cần phải làm, mà tim cứ như bị bóp nghẹt lại. Thương mẹ con nhà ấy quá.

Chị ấy bảo khi đi, hội phụ nữ xã, hội chữ thập đỏ xã và bà con lối xóm đều đến động viên chị ấy. Thằng Hiệp trông vững chãi và cứ ôm chặt lấy mọi người, nó chả lạ ai cả. Không hiểu rồi lúc về mẹ nó sẽ thế nào...

Chị có chụp ảnh hai mẹ con lúc ở nhà chị nhưng giờ chưa đưa lên được, có gì để mai.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Nghĩ đến lúc chị ấy quay về một mình em cũng khóc!!! Nhưng có gửi Hiệp đi thì chị Lê mới đi chữa bệnh để mà có sức khỏe làm lụng nuôi hai đứa được. hiixhixxx...

Em tin Hiệp sẽ được chăm sóc tốt khi ở đây. Người mà em gửi gắm tìm chỗ cho Hiệp khó tính vô cùng, nơi này đã được bác ấy duyệt thì không có gì phải lo lắng cả. Bác ấy còn dặn dò kĩ lưỡng giấy tờ mang theo, đường đi, lối lại, lo người đón mẹ con chị Lê ở Bà Rịa, lo chỗ ăn ở cho chị Lê, dặn chị cư xử, tiếp xúc với các sơ khi vào tu viện,...

Đến Tết chị Lê muốn đón Hiệp về, ăn Tết xong rồi đưa vào cũng được mà. hiix...
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Đọc bài của bác Đ, Ruồi và nghĩ đến cảnh chị Lê phải xa cu H em cũng...hic. Có người mẹ nào muốn phải xa đứa con mình dứt ruột đẻ ra và hết lòng chăm sóc, vỗ về. Vạn bất đắc dĩ mới phải mẹ một nơi con một nơi như thế này. Nhưng đúng như R nói, Cu H vào trong đấy có điều kiện chăm sóc tốt hơn, khí hậu miền Nam ấm áp cũng sẽ tốt cho sức khỏe bé. Chị L ở nhà cũng có thời gian chữa bệnh và lao động cải thiện kinh tế gia đình.
Giờ này hai mẹ con chắc đên Nghệ An hay Hà Tĩnh rồi. Chúc mọi sự tốt lành đến với gia đình chị Lê, bé H...
Cảm ơn R và bác Đ mặc dù biết lời cảm ơn là thừa...
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

E cũng đang khóc vì hoàn cảnh của gia đình chị Lê. Mong một trang mới cho cuộc đời mấy mẹ con
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Mẹ con chị Lê đã vào đến nơi an toàn. Cô TG đã bố trí chỗ ăn, nghỉ cho chị Lê, chị ấy mệt vì say xe, còn khu Hiệp thì ổn, cô đưa đi ăn sáng rồi dẫn Hiệp đi dạo, cô nói Hiệp dễ gần, không lạ lẫm gì cả. Sáng mai cô sẽ đưa 2 mẹ con đến gặp sơ trưởng.
Em thấy nhẹ cả người!
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Hôm nay Hiệp sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới!

Trước khi về ở "ngôi nhà chung" với các bạn, Hiệp đã có buổi dạo chơi, hái hoa thư thái như thế này









Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng.
Mắt theo hình sắc, mũi theo hương.
Lênh đênh làm khách phong trần mãi.
Ngày hết quê xa, vạn dặm đường…
(Trần Thái Tông)
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Có thể việc được thiền viện nhận chăm sóc sẽ mang đến nhiều sự thay đổi đối với cuộc sống cu H và gia đình chị Lê (định nói từ "bước ngoặt" nhưng thôi).
Chúc cho bé có 1 sự khởi đầu mới tốt đẹp.
Chúc chị L vững tâm để chèo lái gia đình chị.
Cảm ơn tấm lòng của bác Đèn, R, người quen của R và của thiền viện đã mở rộng vòng tay để giúp bé.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Mình đã xin điện thoại một xe chạy từ Vũng Tàu về Thái Bình đưa cho chị Lê. 6h tối nay chị Lê đã lên xe về Thái Bình. Chị Lê bảo thiền viện ấy rất đẹp và sạch sẽ, các sơ rất nhiệt tình... và chị ấy cứ một mực được về ngay chứ ở lại nhớ con không chịu nổi. Thằng cu Hiệp thì thấy có nhiều đồ chơi, nhiều người nên thích, chả để ý gì đến mẹ.

Diễn đàn trích quỹ gửi chị Lê 2 triệu, đã mua vé từ Thái Bình đi TP HCM hết 850.000 đồng, số còn lại 1.150.000 đ đã đưa cả cho chị Lê cầm đi.
 
Top