(MS171/CN) 23.09.2009 - Con bị bỏ rơi. Hãy cho con cơ hội có một gia đình! (Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bv Phụ sản Hải Phòng)

199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mừng cho con gái wa'! Mong mọi điều sẽ tốt lành với con!!!:cstt07:
 
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

18 năm nữa mà các mẹ thấy xuất hiện hoa hậu VN Nguyễn Thùy Trang thì chính là Khoai nhà mình nhé! Sao mà mỗi ngày một xinh hơn chứ:-*
Em cứ muốn vào chỗ Khoai thôi vì ở đó mọi người bảo mẹ của Khoai mẹ nào cũng trẻ, cũng xinh:D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

18 năm nữa mà các mẹ thấy xuất hiện hoa hậu VN Nguyễn Thùy Trang thì chính là Khoai nhà mình nhé! Sao mà mỗi ngày một xinh hơn chứ:-*
Em cứ muốn vào chỗ Khoai thôi vì ở đó mọi người bảo mẹ của Khoai mẹ nào cũng trẻ, cũng xinh:D
Ừ đúng thế thật, càng ngày càng nhìn càng thấy xinh. Mẹ CTB vừa ở đó về đây. Tối bay vào SG rồi nên tranh thủ vào chơi cùng nàng 1 tý.

18 năm nữa hoa hậu VN là Nguyễn Thùy Khoai!:)
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

18 năm nữa mà các mẹ thấy xuất hiện hoa hậu VN Nguyễn Thùy Trang thì chính là Khoai nhà mình nhé! Sao mà mỗi ngày một xinh hơn chứ:-*
Em cứ muốn vào chỗ Khoai thôi vì ở đó mọi người bảo mẹ của Khoai mẹ nào cũng trẻ, cũng xinh:D
Èo, đây là lý do à?? Chứ không phải vì muốn níu kéo một cách tiếc nuối danh hiệu một thời đã xa hay lây cái xinh của hoa hậu tương lai à:)??
Ừ đúng thế thật, càng ngày càng nhìn càng thấy xinh. Mẹ CTB vừa ở đó về đây. Tối bay vào SG rồi nên tranh thủ vào chơi cùng nàng 1 tý.

18 năm nữa hoa hậu VN là Nguyễn Thùy Khoai!:)
Quá đáng, tên hoa hậu hay thế mà CTB gọi Thùy Khoai. Đấy là hoa hậu Bảo Thoa ạ. CTB có áy náy tý nào khi đứng buôn với Aslan 15' không, em thì hơi áy này vì nhẽ ra phải buôn thêm tý nữa.
Nhà mình ơi gia đình tương lai của Bảo Thoa ổn định lắm, em gặp mẹ và bác con rồi, bác con bảo đã gửi đơn, về tình đã coi như con là ng trong gia đình, mẹ con tuy ở quê nhưng kinh tế cũng khá, chắc chắn con sẽ đc yêu thương và chăm lo đầy đủ.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chúc mừng con gái đã có mẹ và ba. Chúc con sớm hết bệnh.
Các mẹ ở Đà Nẵng cũng đang liên hệ Bố mẹ cho con, nhưng chậm chân rồi. Không có duyên với con như Mẹ Vân. Chúc con gái và gia đình bình an luôn đến. :x

Cám ơn các chị các anh ở CSTT Hải Phòng. Cám ơn tin tốt trong ngày. :cstt09:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Quá đáng, tên hoa hậu hay thế mà CTB gọi Thùy Khoai. Đấy là hoa hậu Bảo Thoa ạ. CTB có áy náy tý nào khi đứng buôn với Aslan 15' không, em thì hơi áy này vì nhẽ ra phải buôn thêm tý nữa.Nhà mình ơi gia đình tương lai của Bảo Thoa ổn định lắm, em gặp mẹ và bác con rồi, bác con bảo đã gửi đơn, về tình đã coi như con là ng trong gia đình, mẹ con tuy ở quê nhưng kinh tế cũng khá, chắc chắn con sẽ đc yêu thương và chăm lo đầy đủ.
Quá thể :D Chị đọc cái chữ đo đỏ, nghĩ cũng thấy áy náy thật vì trong lúc "giao ca" 2 mẹ buôn chuyện mất cả gần nửa tiếng của con, đến cái dòng chữ xanh tý ngã ra khỏi ghế.

Cái tên này là vì em Vân vừa nói với chị muốn đặt tên con là Nguyễn Thùy Trang, thế thì tên ở nhà hay còn gọi ních nêm chả là Thùy Khoai còn giề :D

Chị cũng cảm thấy yên tâm về gia đình Vân. Kinh tế có vẻ khá giả, mà quan trọng nhất là tình cảm. Hôm qua Vân nói chị ơi em mà bế cháu về cả họ đến mừng :x
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Ôi, giờ em mới vào, mới biết. Mừng trào nước mắt! Mừng quá đi mất! Cám ơn các mẹ Hải Phòng, cám ơn bố mẹ nuôi Khoai!!! :x
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chúc mừng con gái đã có mẹ và ba. Chúc con sớm hết bệnh.
Các mẹ ở Đà Nẵng cũng đang liên hệ Bố mẹ cho con, nhưng chậm chân rồi. Không có duyên với con như Mẹ Vân. Chúc con gái và gia đình bình an luôn đến. :x

Cám ơn các chị các anh ở CSTT Hải Phòng. Cám ơn tin tốt trong ngày. :cstt09:
Ôi thế là con đã có gia đình rồi. Có lẻ Đà Nẵng không có duyên với con, bão kéo đến ghê quá thế là chưa thực hiện được. Mừng cho con đã có một mái ấm
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Ừ đúng thế thật, càng ngày càng nhìn càng thấy xinh. Mẹ CTB vừa ở đó về đây. Tối bay vào SG rồi nên tranh thủ vào chơi cùng nàng 1 tý.

18 năm nữa hoa hậu VN là Nguyễn Thùy Khoai!:)
và 30 năm nữa con sẽ là hoa hậu quí bà thành đạt:x giống mẹ CTB:D
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Không biết Khoai còn cần Sudocream nữa không nhỉ? Em hỏi được rồi nhưng lại ở trên HN. Không biết có ai về HP để gửi ko?
 
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

:-*Tên Nguyễn Thùy Trang là do mẹ Vân của con đặt đấy. Con gái được bố mẹ rất yêu chiều, bế suốt đến nỗi em phải cảnh báo là sẽ quen đòi bế đấy:D
Cá nhân em cảm nhận (và cũng hỏi thêm mọi người cùng phòng nữa) thấy gia đình nhận nuôi Khoai sống thật, tốt tính, có kinh tế ổn định. Chúng mình có thể yên tâm đấy!
Em cũng hỏi gia đình nội ngoại có ủng hộ không? Mẹ Khoai bảo ai cũng ủng hộ, cả làng ủng hộ nữa:D
Lúc em vào, thấy mẹ Khoai buốn buồn, mắt còn ướt. Hỏi mãi mới nói chuyện bị Bác sĩ mắng, tủi thân. Do là, hôm qua bố cho Khoai ăn,vì KHoai có đờm nên bị trớ ra giường. Hôm nay bsĩ mắng mẹ Khoai là "bừa bộn, cứ như thế này không cho nuôi nữa", lúc đó có cả anh của mẹ Khoai - là người làm ở BV- ở đó nên mẹ Khoai rất xấu hổ, tủi thân. Thương chị ấy quá! Em và mọi người trong phòng đều phải nói át đi là bsĩ ở đây căng thẳng nên hay mắng mọi người lắm, ai cũng bị mắng cơ, không biết chị ấy có đỡ nghĩ ngợi không.
Mong Khoai chóng khỏi, cứng cáp để về nhà quá!
Anh chị ấy cũng quen dần việc cho Khoai ăn và thay tã rồi. Về nhà sẽ tự tin hơn thôi:x

@Aslan: tại chị Zoe ưu ái em quá nên mới lạm dụng từ hoa hậu dành cho em đấy chứ em biết thân biết phận mà:D Sao mà cạnh tranh được với các cô Huyền Linh, Hà My, Mèo Già tươi như mùa xuân và các Mrs chân dài Aslan, MinhMinh, hoặc phu nhân CTB chứ :-*Mong được lây tý tiếng thơm của Khoai thôi:x Xấu hổ chết:">
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mừng quá mừng quá đi mất. Lạy trời phù hộ cho cả nhà Khoai. :-*:-*:-* các mẹ Hải Phòng đã chăm lo cho con.
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

:-*Tên Nguyễn Thùy Trang là do mẹ Vân của con đặt đấy. Con gái được bố mẹ rất yêu chiều, bế suốt đến nỗi em phải cảnh báo là sẽ quen đòi bế đấy:D
Cá nhân em cảm nhận (và cũng hỏi thêm mọi người cùng phòng nữa) thấy gia đình nhận nuôi Khoai sống thật, tốt tính, có kinh tế ổn định. Chúng mình có thể yên tâm đấy!
Em cũng hỏi gia đình nội ngoại có ủng hộ không? Mẹ Khoai bảo ai cũng ủng hộ, cả làng ủng hộ nữa:D
Lúc em vào, thấy mẹ Khoai buốn buồn, mắt còn ướt. Hỏi mãi mới nói chuyện bị Bác sĩ mắng, tủi thân. Do là, hôm qua bố cho Khoai ăn,vì KHoai có đờm nên bị trớ ra giường. Hôm nay bsĩ mắng mẹ Khoai là "bừa bộn, cứ như thế này không cho nuôi nữa", lúc đó có cả anh của mẹ Khoai - là người làm ở BV- ở đó nên mẹ Khoai rất xấu hổ, tủi thân. Thương chị ấy quá! Em và mọi người trong phòng đều phải nói át đi là bsĩ ở đây căng thẳng nên hay mắng mọi người lắm, ai cũng bị mắng cơ, không biết chị ấy có đỡ nghĩ ngợi không.
Mong Khoai chóng khỏi, cứng cáp để về nhà quá!
Anh chị ấy cũng quen dần việc cho Khoai ăn và thay tã rồi. Về nhà sẽ tự tin hơn thôi:x
Tối qua em vào cũng mới biết chị ấy bị mắng, chuyện này cũng một phần do lỗi ở em :(
Do là tối hôm trước, bố Khoai cho con ăn nhiều, vậy là lúc em thay bỉm cho con, con ho một cái là trớ ra ga, thấy con ra cả đờm mũi em vỗ lưng rồi bế con lên, có nhờ bố Khoai bỏ ga gường ra. Hic, em mải để ý con mà quên không nhắc anh ấy cho ga gọn vào túi, vậy là khi y tá sang hút mũi cho con thấy để ga ở ngoài đã mắng anh í và em rồi, em thì yên lặng, em cứ nghĩ như vậy là xong chuyện, ai dè hôm sau lại mắng chị ấy nữa, hic
Cô y tá này mới chuyển về khoa hay sao í, em chưa thấy cô í bao giờ, mới lại rõ là Khoai vẫn ở lồng đó từ hôm vào đến giờ, nhưng cố ấy mắng em sao cho con vào lồng này, chuyển ra ngoài rồi còn cho vào làm gì? lúc đó cô í bắt em chuyển Khoai sang bên cạnh mà không cho vào lồng, em tưởng chiều con bị chuyển, nhưng hỏi mọi ng thì ai cũng bảo có ai chuyển đâu...
hic, từ hôm qua biết chuyện cứ thấy thương chị Vân và Khoai quá
Sáng nay em vào, cũng gặp chị Vân ở đó. Chị ấy cũng đỡ hơn, chị ấy bảo thôi thì cố gắng vì con chứ cô đấy cũng nói chị mấy lần rồi, nếu chỉ nói chị thì không sao nhưng lại còn gọi cả anh chị để mắng nữa nên .... :(
em nghĩ mà cứ thấy thương chị ấy quá cơ, đã bao năm, vậy mà khi gặp con rồi vẫn bị chạm vào nỗi đau :(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Công nhận là Hải Phòng mát tay! Cứ nhận đỡ đầu bé nào là bé ấy được yêu thương, được có gia đình :x :x :x

Chúc con một cuộc sống thật hạnh phúc và trở thành một em bé ngoan của gia đình!!!
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chúc cháu bé đã có gia đình mới.
Hôm nay bsĩ mắng mẹ Khoai là "bừa bộn, cứ như thế này không cho nuôi nữa", lúc đó có cả anh của mẹ Khoai - là người làm ở BV- ở đó nên mẹ Khoai rất xấu hổ, tủi thân. Thương chị ấy quá!
Anh chị ấy cũng quen dần việc cho Khoai ăn và thay tã rồi. Về nhà sẽ tự tin hơn thôi:x
Tôi có con mấy năm rồi cũng có dám cho nó ăn lúc bé đâu:p
Người ta mới nuôi thì làm sao giỏi ngay được. Giỏi như bác sỹ, y tá thì phải từ từ đã chứ. Đúng là đông khách nên các bác ấy hơi nóng tính.:-&
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mừng quá. Em đang khóc đây ạ.
Mong bố mẹ con sớm hoàn thành thủ tục để đưa con về với gia đình. :x:x:x:x
Cho em :-*:-* các mẹ HP nhiều nhiều nhé. @};-@};-@};-@};-
 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Thật sự là mừng cho con gái quá ! Hy vọng mọi thứ sẽ tốt với con !Mẹ nhận nuôi con ơi....mẹ cố lên nhé!Mẹ sắp được nuôi con gái rồi.
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chiều nay em vào với con, trộm vía nghìn lần, con càng ngày càng xinh, da dẻ đã sáng hơn rất nhiều, lại hồng hào nữa, tay chân cũng hồng hào, yêu lắm, ăn ngoan, ngủ ngoan :-* Mẹ nhận nuôi bé từ hôm đó là ở rịt bên bé luôn cả ngày lẫn đêm, dù ở trong phòng chăm sóc đặc biệt rất chật chội, mỗi bé chỉ được 1 mẹ chăm sóc, không có giường để ngả lưng, chỉ có thể thuê 1 cái ghế nhỏ bên ngoài mang vào để nghỉ chân thôi. Từ chiều qua, được sự can thiệp của anh họ mẹ nhận nuôi bé, hai mẹ con đã được chuyển ra ngoài, sang phòng 441 bên cạnh, hai mẹ con có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, thoáng mát hơn. Sang đây mới thấy hết tình cảm của mẹ Vân dành cho con. Chị chăm con ghê lắm, mà không chỉ có chị đâu, cả họ hàng cơ, lúc nào cũng có 2, 3 người ở bên phục vụ bé :) Mẹ Vân dù mệt cũng nhất định chỉ ở bên con, tận dụng mọi cơ hội để 2 mẹ con làm quen với nhau. Bác con còn cất công ngày nào cũng nấu nước chè đặc mang sang để lau rửa cho con. Bệnh viêm phổi của con đỡ nhiều lắm rồi, bế con không thấy ran rít gì nữa, cũng không thấy con bị ho, mẹ Vân chịu khó nhỏ nước muối sinh lý cho con lắm. Dưới mông con cũng đỡ hơn nhiều rồi, hy vọng có sự chăm sóc, yêu thương của cả gia đình con sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ :x :) Về thủ tục nhận con, mẹ Vân nói sang tuần sau sẽ tiến hành, nếu xong sớm và sức khỏe của con cho phép thì sang tuần sẽ xin cho về nhà luôn. Bố con đã dự tính làm 10 mâm mời họ hàng rồi ah :) Em thấy yên tâm về con lắm, ngồi nhìn con ngủ mà không muốn về nữa cơ, mừng cho con, nhưng cũng hơi hơi ngậm ngùi vì sắp phải xa con rồi :">
 
13
0
0

chim bien

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con cơ hội có một gia đình!

Các mẹ ơi! em ở tận bên Mỹ thì có nhận bé làm con được không?em chỉ có 2 bé trai, nhìn bé gái đó thấy thương quá.
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con cơ hội có một gia đình!

Các mẹ ơi! em ở tận bên Mỹ thì có nhận bé làm con được không?em chỉ có 2 bé trai, nhìn bé gái đó thấy thương quá.
con đã có gia đình mới rồi chị ơi:x
mai e vào thăm hoa hậu nhí nhà mình đc rồi, mong quá:x
 
Top