(MS171/CN) 23.09.2009 - Con bị bỏ rơi. Hãy cho con cơ hội có một gia đình! (Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bv Phụ sản Hải Phòng)

497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Hôm nay em vào thăm con,từ hôm mẹ Vân nhận con em chưa gặp chị ý lần nào nên hôm nay vừa bước vào phòng hỏi chỗ con nằm, chào chị Vân xong chị trả lời rất lạnh lùng" có việc gì''. Em nói là em ở bên CSTT vào thăm con. Lúc đó chị ý mới niềm nở với em.Chị ý bảo là chị sợ là mẹ đẻ của con đến nhận lại con.Chị rất sợ phải xa con lúc này, trộm vía con, mấy ngày không gặp hôm nay nhìn con khác hẳn, trông da dẻ hồng hào tươi tắn. Mẹ Vân chăm con lắm, mẹ cứ bế con lên rồi nói chuyện với con suốt. Em thật sự mừng cho con vì con đã có một gia đình, có cha mẹ chăm sóc yêu thương.
Em chụp hình con đây các mẹ này, con đang ngủ trông yêu yêu là::cstt08:



Em bảo mẹ Vân chụp cùng con nhưng mẹ ý không chụp.
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Hôm qua chủ nhật khoai lang nhà mình được nhiều mẹ vào thăm lắm, hình như trước lúc em vào chị MM cũng ở đó thì phải, em nghe chị Vân tả lại nên đoán thế. Trộm vía nhìn con yêu lắm, da dẻ căng mịn, trắng trẻo, miệng cười rất duyên :x chị Vân hỏi em là con có bao nhiêu mẹ, em bảo, ở HP con có mấy chục mẹ cơ, chị ấy cười sung sướng bảo sau này con đi thi hoa hậu thì các mẹ bình chọn cho con nhé :x, lúc em ở đó có khoảng 4 người nhà chị Vân ở đó chăm khoai, hầu như ban đêm chỉ một mình chị Vân ở với con, mấy đêm liền không ngủ nhưng khuôn mặt chị vẫn rạng ngời hạnh phúc, mấy bác ở cùng phòng còn bảo thậm chí đi toilet chị ấy cũng không dám đi, không dám dời mắt khỏi con, chị ấy cũng có vẻ thạo việc chăm khoai lắm rồi nên em thấy cũng yên tâm. Hôm nay bắt đầu làm thủ tục nhận khoai, hy vọng thủ tục sẽ xong sớm để con được về nhà cho sạch sẽ thoáng mát. Ngày hôm qua con cũng tiêm mũi cuối cùng, bệnh viêm phổi đã gần như khỏi hẳn, hy vọng với sự chăm sóc của bố mẹ con sẽ hay ăn chóng lớn :x
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Hoa hậu của nhà mình đã được 1,8 kg và 4 hoa rồi nhé:x, như vậy con đã lên 2 lạng, trông con khác hẳn, 2 má phúng phính hơn, bế con đằm tay hơn 1 chút( e nghe mẹ Vân nói thế ạ:">) chứ như tuần trc em sang ko dám con vì sợ lọt tay.
Hnay con đã cắt thuốc tiêm rồi, ko phải điều trị viêm phổi nữa, bệnh nhân đông nên con phải nằm chung với 1 bạn nữa, phòng chật chội lắm, đợi bố Khoai làm xong thủ tục nhận con là con được về nhà thôi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Trời ơi, trông hình của con yêu quá đi mất, xinh ơi là xinh, trộm vía con :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
@ các mẹ, Pink nghĩ thế này, các mẹ thấy sao, nếu có gì không phải các mẹ bỏ qua cho Pink nhé:
Hôm trước bé được đưa lên topic nên tất cả mọi người cũng biết đến ai cũng mong muốn tìm cho con một gia đình và may mắn là đến nay con đã có một gia đình. Vấn đề là từ bấy giờ con đã về sống cùng mẹ Vân, để tránh những điều không hay cho con về sau này trong cuộc sống, khi con còn nhỏ tuổi suy nghĩ non nớt, con không nên biết rằng con bị bỏ rơi, con là con nuôi... Mẹ Vân cũng tự tin hơn khi nuôi con, không phải lo sợ một ngày nào đó mẹ bé sẽ đến bế về...
Pink nghĩ chúng mình chỉ nên theo dõi con từ xa thôi nhé để có sự hổ trợ kịp thời cho con khi cần, còn hãy để bố mẹ con chăm lo cho con như những ông bố bà mẹ thật sự, các mẹ nghĩ sao?
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Em tưởng con sắp đc về nên hôm qua chạy lại bệnh viện, hóa ra thủ tục phiền phức lắm nên tạm thời con vẫn trong viện. Có mấy cái hình con yêu yêu khoe cả nhà (em chụp bằng đt vì thấy yêu quá, hơi mờ)
Con trêu lại Aslan

Con liếc mẹ Vân

Con sẽ là hoa hậu
 
31
0
0

Chandat

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Em cũng nghĩ như chị Pink, mặc dù biết rằng các mẹ rất yêu thương con nhưng chúng ta nên hỗ trợ con từ xa hoặc khi chị Vân có yêu cầu thì tốt hơn.
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

@ Pink, Chandat: Mình rất hiểu ý của 2 bạn, các mẹ HP cũng không có ý sẽ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con sau này. Vấn đề hiện nay là trong lúc chờ gia đình chị Vân hoàn thiện thủ tục nhận con, về danh nghĩa, CSTT vẫn là người chăm sóc con, và bọn mình cũng là người hỗ trợ, giúp chị Vân đẩy nhanh tiến độ để con có thể được về nhà càng sớm càng tốt. Trước đây, các mẹ CSTT HP là người trực tiếp chăm sóc con, bây giờ con có gia đình mẹ Vân túc trực ở bên cạnh rồi, các mẹ HP chỉ đến thăm, nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý thôi. Khi con đã về nhà với gia đình rồi, chắc chắn các mẹ HP dù có lưu luyến thì cũng không thể đến thăm con thường xuyên được
 
2,080
0
0
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chúc mừng con đã có bến đỗ ,cảm ơn nhà HP, cảm ơn Mẹ Vân .
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

@ Aslan: ảnh hơi mờ, nhưng nhìn yêu lắm chị ah. Trưa nay em có việc bên Kiến An, xong việc cũng tranh thủ vào thăm con và động viên mẹ Vân của con chút :) mẹ Vân hôm nay vui vẻ rồi. Em cũng tranh thủ thỉnh thoảng đảo qua thăm con 1 chút trước khi con được về nhà
 
2
0
0

Mẹ Bơ

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Cảm ơn trời phật vì con đã có được gia đình của mình!:x
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

e vào toàn lúc con ngủ thôi, nhìn ảnh con thức mắt mở to trông yêu quá:-*
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Con thế nào rồi các mẹ ơi, em bận quá không sang thăm con được. Con đã được về nhà chưa ạ.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Hôm thứ 6 vừa rồi con cân được 2 kg tròn (trộm vía trộm vía) :x

Tuần vừa qua CTB không muốn thông tin lên DD sợ các mẹ buồn. Thủ tục xin con nuôi cho Vân không dễ. Có 1 quyết định của UBND TP HP, quy định lại từ ngày 1/9/2009 BV không được phép cho con nuôi mà chỉ có chức năng xác định tình trạng trẻ. Sở TB-LĐ-XH là nơi có thẩm quyền làm việc đó. Theo lời anh của Vân (người trực tiếp đí làm thủ tục hộ cho Vân) thì quyết định đó còn nói rõ trẻ bị bỏ rơi phải được nuôi tại BV đến 3 tháng tuổi, sau đó được đưa về TT nuôi dạy trẻ và phải ở đó đến khi tròn 3 tuổi mới được cho làm con nuôi. Mình không nhìn trực tiếp tờ QĐ, nhưng nghĩ cái điều khoản sau nếu đúng vậy thì vô lý. Hiện tại mình đang nhờ người liên hệ với sở TB-LĐ-XH để hoàn tất thủ tục. Hy vọng là sớm có tin vui thông báo cho cả nhà mình.

Nhớ tối thứ 3 tuần trước, khi mình vừa ở SG ra, cũng đang định gọi điện cho Vân hỏi thăm tình hình Khoai thì Vân đã gọi, khóc lắm, vì nghĩ không đón được con. Rồi còn kể chồng em cũng khóc suốt, đến nỗi mấy phòng bên họ còn sang xem :p Giờ thì yên tâm rồi, cười rồi. :)
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nếu đúng cái quyết định đấy như vậy thì điên quá, không thể có chuyện ý được:-&
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nếu đúng cái quyết định đấy như vậy thì điên quá, không thể có chuyện ý được:-&
Mình đang nói Vân nhờ pho tô giúp cái QĐ đó để coi. Việc quy định BV không có chức năng cho trẻ thì OK, còn việc trẻ phải ở TT đến đủ 3 tuổi, theo thiển ý của mình, là không thể chấp nhận. Một là xét về góc độ tình cảm, những người không có khả năng có con, đã đi xin con nuôi, thì đều muốn được chăm con từ khi mới sinh, để sợi dây gắn bó càng chặt, như chính con mình đẻ ra vậy. Hai, về giáo dục, ai cũng hiểu rằng đứa trẻ lớn lên trong TT bảo trợ không thể tốt như được chăm sóc tại gia đình, có bố có mẹ. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi hoàn toàn có thể nhận thức được số phận của mình nếu ở trong trại trẻ. Thứ 3 nữa, xét về góc độ quản lý nhà nước, mình không nghĩ QĐ này đúng đắn, vì để trẻ ở trung tâm đến năm 3 tuổi mới cho các gia đình nhận con, chính là tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước rồi. Nên mình nghĩ nếu đúng có cái QĐ như vậy thì có lẽ cũng nên nhờ báo chí dăng lên cho mọi người vào góp ý kiến cái nhỉ :-O
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mấy hôm em chẳng dám vào post bài, thấy bài của chị vội vào đọc ngay, cứ tưởng có tin vui rồi, mà con lên được 2kg cũng là tin vui rồi nhỉ :) nỗ lực tuyệt vời của mẹ Vân và Khoai bé bỏng :x
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mình đang nói Vân nhờ pho tô giúp cái QĐ đó để coi. Việc quy định BV không có chức năng cho trẻ thì OK, còn việc trẻ phải ở TT đến đủ 3 tuổi, theo thiển ý của mình, là không thể chấp nhận. Một là xét về góc độ tình cảm, những người không có khả năng có con, đã đi xin con nuôi, thì đều muốn được chăm con từ khi mới sinh, để sợi dây gắn bó càng chặt, như chính con mình đẻ ra vậy. Hai, về giáo dục, ai cũng hiểu rằng đứa trẻ lớn lên trong TT bảo trợ không thể tốt như được chăm sóc tại gia đình, có bố có mẹ. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi hoàn toàn có thể nhận thức được số phận của mình nếu ở trong trại trẻ. Thứ 3 nữa, xét về góc độ quản lý nhà nước, mình không nghĩ QĐ này đúng đắn, vì để trẻ ở trung tâm đến năm 3 tuổi mới cho các gia đình nhận con, chính là tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước rồi. Nên mình nghĩ nếu đúng có cái QĐ như vậy thì có lẽ cũng nên nhờ báo chí dăng lên cho mọi người vào góp ý kiến cái nhỉ :-O
Em đang đi công tác, hôm nay mới mượn được cái laptop để mò vào đây. Cái dòng trên là "nghề" của em chị nhé :D Chị đã có chưa, cho em xin một bản photo với ạ.
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Songthao đọc một hơi hết topic này, thấy mừng cho con và cảm ơn các mẹ HP rất nhiều. Các mẹ vất vả với con quá. Hy vọng mọi thủ tục đều nhanh chóng và con được về với mẹ Vân và bố. Mẹ Vân ơi, bình tĩnh chờ tin vui từ các mẹ HP nhé. Các mẹ í mát tay lắm :cstt01:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Hôm qua mẹ CTB đã đi cùng anh của Vân đến sở TB-LĐ-XH. Nói thật là nghe... thấy nản lắm. Mình sẽ tiếp tục. Nhưng chắc chắn không nhanh đâu các mẹ nhé. Hiện tại đã làm hồ sơ gửi về sở TB-LĐ-XH.

Hôm qua mình đã đọc quyết định của UB TP HP. Không nói gì đến những thời hạn 3 tháng hay 3 năm gì cả đâu. Anh của Vân nói những cái đó do 1 chị trên sở nói vậy thôi. Vân thì rất kiên cường, em nói chỉ cần chắc chắn Khoai là con em thì em theo trông con 3 năm cũng được.

Trộm vía hôm qua con cân được 2,2 kg. Cứ có người chăm tốt thì lên cân nhanh.

Nghĩ lại trường hợp Nghé. Mình thấy may quá. Nếu để giờ mới làm thủ tục thì 100% là không đưa Nghé về với mẹ H được.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Em đang đi công tác, hôm nay mới mượn được cái laptop để mò vào đây. Cái dòng trên là "nghề" của em chị nhé :D Chị đã có chưa, cho em xin một bản photo với ạ.
QĐ thì không như vậy. Nhưng cũng có nhiều vấn đề có thể đưa lên công luận góp ý lắm.
 
Top