Con là Nguyễn Thị Thùy Trang, hiện con đang học lớp 6 trường Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng trị. Nhưng nguy cơ phải nghĩ học của con rất cao vì mẹ không lo đủ tiền học cho hai chị em và tiền ăn cho cả nhà, mặc dù Trang học rất giỏi và luôn mong muốn được tiếp tục đi học
Bố mất sớm do tai nạn bom mìn vào cuối năm 2006 khi mẹ Trang đang mang thai em bé út và Trang còn học lớp 3
Bố con làm nghề bốc dỡ phế liệu thuê. Một ngày như bao nhiêu ngày bình thường khác (ngày định mệnh 28/11/2006) bố đang làm việc thì đột nhiên ầm … rồi mọi người nhốn nháo. Thì ra do trong đống phế liệu còn sót lại một quả bom và bố đã bị tai nạn nghề nghiệp.
Phận làm thuê, không có tiền mua bảo hiểm, bố mất đi cũng không được đền bù gì, ngặt hơn là gia đình Trang mất đi một trụ cột chính.
Hiện nay công việc của mẹ là chạy chợ buôn đi bán lại rau cháo qua ngày với mức thu nhập từ 15k -20k. Có hôm không được đồng nào, Mẹ con trang lại qua nhà Nội xin qua bữa. Nhưng Nhà Nội cũng nghèo lắm.
Một mình mẹ lo cho 3 chị em Trang, em kế trang học lớp 1, còn em út thì mới 3 tuổi. Nên việc học của Trang có khả năng phải dừng lại vì Mẹ không thể kham được nữa.
Hàng ngày em đi học buổi sáng về nhà giúp mẹ rửa bát, nấu cơm, trông hai em và con gái còn nấu được cháo heo nữa. (mặc dù Trang mới học lớp sáu)
Ngôi nhà của Mẹ con trang, không có gì ngoài cái quạt treo tường (mới được tặng), một chiếc xe đạp cà tàng, một cái sập , một cái tủ quần áo, và một cái giường cùng hai con heo trong chuồng.
Bếp nhà Trang
Nói mãi Trang mới chịu chụp hình mà nhìn con buồn quá. Mẹ Trang cũng tạc tuổi 30 nhìn trong hình mấy mẹ con thì sáng thế này nhưng bên ngoài thì thảm lắm.
Từ ngày bố mất, đây là tấm hình chung duy nhất của mẹ con Trang.
Nhân chuyến đi về Quảng trị em đã biết được , em gửi lên diễn đàn mình trường hợp của Trang mong nhà mình xem xét có hướng giúp đỡ nếu được để con gái thực hiện ước mơ tiếp tục đi học.
Cám ơn cả nhà @};-:x
Bố mất sớm do tai nạn bom mìn vào cuối năm 2006 khi mẹ Trang đang mang thai em bé út và Trang còn học lớp 3
Bố con làm nghề bốc dỡ phế liệu thuê. Một ngày như bao nhiêu ngày bình thường khác (ngày định mệnh 28/11/2006) bố đang làm việc thì đột nhiên ầm … rồi mọi người nhốn nháo. Thì ra do trong đống phế liệu còn sót lại một quả bom và bố đã bị tai nạn nghề nghiệp.
Phận làm thuê, không có tiền mua bảo hiểm, bố mất đi cũng không được đền bù gì, ngặt hơn là gia đình Trang mất đi một trụ cột chính.
Hiện nay công việc của mẹ là chạy chợ buôn đi bán lại rau cháo qua ngày với mức thu nhập từ 15k -20k. Có hôm không được đồng nào, Mẹ con trang lại qua nhà Nội xin qua bữa. Nhưng Nhà Nội cũng nghèo lắm.
Một mình mẹ lo cho 3 chị em Trang, em kế trang học lớp 1, còn em út thì mới 3 tuổi. Nên việc học của Trang có khả năng phải dừng lại vì Mẹ không thể kham được nữa.
Hàng ngày em đi học buổi sáng về nhà giúp mẹ rửa bát, nấu cơm, trông hai em và con gái còn nấu được cháo heo nữa. (mặc dù Trang mới học lớp sáu)

Ngôi nhà của Mẹ con trang, không có gì ngoài cái quạt treo tường (mới được tặng), một chiếc xe đạp cà tàng, một cái sập , một cái tủ quần áo, và một cái giường cùng hai con heo trong chuồng.

Bếp nhà Trang
Nói mãi Trang mới chịu chụp hình mà nhìn con buồn quá. Mẹ Trang cũng tạc tuổi 30 nhìn trong hình mấy mẹ con thì sáng thế này nhưng bên ngoài thì thảm lắm.

Từ ngày bố mất, đây là tấm hình chung duy nhất của mẹ con Trang.
Nhân chuyến đi về Quảng trị em đã biết được , em gửi lên diễn đàn mình trường hợp của Trang mong nhà mình xem xét có hướng giúp đỡ nếu được để con gái thực hiện ước mơ tiếp tục đi học.
Cám ơn cả nhà @};-:x
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: