(MS155/CN) 14.06.2009 - Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình bị tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Sau một số lần gọi điện không thấy BS Ngọc nghe máy, chị đã nhờ thêm một số người nữa ở ĐH Y Thái Bình nhưng đến nay chưa thấy ai hồi âm :(

Hôm qua gọi cho Lê (mẹ Hiệp), Lê thông báo tình hình khả quan hơn nhiều về anh chồng : Lê đã nhờ dân quân và công an xã can thiệp, anh chồng sợ đã chịu uống thuốc và không hành hạ mẹ con nhà Lê nữa.
Trước đó chị gọi điện, chẳng may gặp anh ta. Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng thấy anh ta nói tử tế không như lần trước nên hỏi han chút ít :
- Anh khoẻ không
- Em khoẻ bác ạ
- Thế còn đánh vợ nữa không
- Không ạ, em có đánh đâu. Lâu lắm rồi em có đánh nó đâu :)
Thôi thế cũng là may rồi.

Hiệp lại nhập viện Thái Bình, nhưng sau 6 ngày, bác sỹ ở dưới này đề nghị chuyển Hiệp lên tuyến trên. Chị Lê sợ Hiệp vừa mất nhiều máu (do lấy xét nghiệm) nên chưa cho đi ngay. Có lẽ hơn một tuần nữa Lê sẽ cho bé Hiệp lên Hà nội.
Khi nào mẹ con Lê đi chị sẽ báo.

Chị sẽ chuyển 300K tiền định mua sữa cho bé Hiệp cho mẹ bé.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Hôm nay có 2 tin vui :
- Anh bác sỹ thông báo, nhà chị Lê đưa chồng lên khám có thể giúp đỡ để nhập viện tâm thần.
- Chị Lê gọi điện báo tin chị Nga ở VTV3 đã gọi điện về nhà chị, nói là bé Hiệp đã đủ kinh phí để mổ. Tóm lại đúng hẹn đầu tháng 1/2010 Hiệp sẽ được mổ tim.
Sáng thứ 3 tuần tới, mẹ con Hiệp sẽ lên HN để khám.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Sáng nay (thứ 3 ngày 8/12/2009) - Mẹ con Hiệp lên khám tại viện nhi trung ương. Số điện thoại liên lạc : 0904 056 703 (số này là của cô cháu gái đi cùng).
Có vấn đề gì nhờ các mẹ giúp đỡ @};-
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Trưa nay em vào viện thăm 2 mẹ con. Cháu Hiệp lên viện từ 6h sáng mà đăng ký chụp XQ xong thì cũng gần đến trưa, may còn kịp vì rât đông.Gặp 2 mẹ con đang ngồi chờ kêt quả, bác sĩ khám nói phải siêu âm nhưng thấy bảo là 3 ngày nữa mới có lịch hẹn vì bệnh viện đang rất đông các cháu cần siêu âm trước. Mẹ cháu định chiều này xin bs cho siêu âm ngoài để ngày mai làm xong thủ tục khám bệnh và cho thuốc, sau đó cho cháu về.

Hiện tại sức khỏe của cháu đang yếu, cơn đau ngực làm cháu rất quấy, gần sáng cháu không ngủ, người ưỡn lên, mẹ phải bế và dỗ cháu. Chị đang lo lắng không biết với sức khỏe như thế cháu các bs có mổ cho cháu theo lịch đã hẹn vào tháng 1.2010 không?

Thay mặt nhóm vào thăm, em mang ít bánh, sữa và 500k để đỡ cho cháu tiền khám bệnh và tàu xe. Cuối giờ em sẽ điện thoại xem kquả khám ntn?
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị Đèn ơi, bác thử liên lạc xem hai mẹ con đã về nhà chưa? Kết quả khám ntn? Em gọi điện thoại mà không được...
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị Đèn ơi, bác thử liên lạc xem hai mẹ con đã về nhà chưa? Kết quả khám ntn? Em gọi điện thoại mà không được...
Chị gọi mãi không được, điện thoại ở nhà cũng không ai nghe... Chờ lúc nữa gọi được chị thông báo kết quả nhé.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị Đèn ơi, bác thử liên lạc xem hai mẹ con đã về nhà chưa? Kết quả khám ntn? Em gọi điện thoại mà không được...
Giờ chị mới gọi điện được.
Trưa hôm qua, có kết quả, bác sỹ bảo chỉ có mổ mới đỡ đau và mới được nhập viện, chứ uống thuốc chỉ phụ giúp phần nào. Bé Hiệp vẫn hay đau ngực lắm. Thấy mẹ Hiệp bảo mua hết 1,6 triệu tiền thuốc, đã về đến nhà an toàn.
Cám ơn các mẹ nhiều :x
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Bác Đèn ơi, bố bé Hiệp đã được vào viện điều trị chưa ạ?

Vậy theo lịch ngày 12/1/2010 bé Hiệp sẽ được phẫu thuật tại viện Tim HN, tổng cộng chi phí phẫu thuật là 54tr + tiền nhập viện (khoảng 2-3tr nữa), TTCE tài trợ 48.6tr, như vậy gia đình sẽ phải tự túc khoảng 8.5tr nữa. Bác LG nói với em là đợt vừa rồi những lần được lên TV, Đài Truyền Hình đều gửi thêm tiền chị Lê giữ hết trong sổ nên chắc là gia đình có đủ khả năng để chi trả khoản tự túc này. Có gì nhờ bác Đèn trao đổi lại với chị Lê các con số cụ thể để chị ấy chuẩn bị tinh thần ạ :x
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Bác Đèn ơi, bố bé Hiệp đã được vào viện điều trị chưa ạ?

Vậy theo lịch ngày 12/1/2010 bé Hiệp sẽ được phẫu thuật tại viện Tim HN, tổng cộng chi phí phẫu thuật là 54tr + tiền nhập viện (khoảng 2-3tr nữa), TTCE tài trợ 48.6tr, như vậy gia đình sẽ phải tự túc khoảng 8.5tr nữa. Bác LG nói với em là đợt vừa rồi những lần được lên TV, Đài Truyền Hình đều gửi thêm tiền chị Lê giữ hết trong sổ nên chắc là gia đình có đủ khả năng để chi trả khoản tự túc này. Có gì nhờ bác Đèn trao đổi lại với chị Lê các con số cụ thể để chị ấy chuẩn bị tinh thần ạ :x
OK. Chị vừa đi công tác mấy 6 ngày, lại ở chỗ không gọi điện được. Tối chị sẽ gọi điện cho mẹ con Hiệp.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chuyện tiền nong chị đã thông báo. Vấn đề là hiện tại Hiệp rất hay bị co giật và xỉu đi. Chị Lê muốn xin nhập viện sớm cho bé đến lúc mổ mà liên hệ theo số điện thoại họ cho không liên lạc được. Mẹ nào có thể giúp liên lạc được không : Số điện thoại - 049 422 430
Chờ tin của các mẹ @};-
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chuyện tiền nong chị đã thông báo. Vấn đề là hiện tại Hiệp rất hay bị co giật và xỉu đi. Chị Lê muốn xin nhập viện sớm cho bé đến lúc mổ mà liên hệ theo số điện thoại họ cho không liên lạc được. Mẹ nào có thể giúp liên lạc được không : Số điện thoại - 049 422 430
Chờ tin của các mẹ @};-
Em cũng điện thoại từ sáng tới giờ không được, không có số máy lẻ thì chịu chị ạ. Đầu giờ chiều em sẽ chạy đến tận nơi để hỏi xem như thế nào. hix...
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Em vừa gặp chị Kim Ngân ở phòng Kế hoạch Bv Tim HN. Như khi sáng em nói với chị, không rõ tình hình của cháu nặng nhẹ thế nào? Chị Ngân khuyên nên đưa lên bv tỉnh Thái Bình khám trước, bác sĩ sẽ kiểm tra và có hướng xử lý, xem ở dưới đó có điều trị được không? hoặc nếu đưa lên đây thì cháu có thể đi quãng đường xa như thế mà an toàn không?

Còn đã có lịch mổ ngày đó thì khó thay đổi khi chưa có kết luận của bác sĩ chị ạ. Phải khám thì lúc đó mới biết là có được nhập viện hay không. Khám cấp cứu thì làm cả thứ Bảy và Chủ nhật.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Em vừa gặp chị Kim Ngân ở phòng Kế hoạch Bv Tim HN. Như khi sáng em nói với chị, không rõ tình hình của cháu nặng nhẹ thế nào? Chị Ngân khuyên nên đưa lên bv tỉnh Thái Bình khám trước, bác sĩ sẽ kiểm tra và có hướng xử lý, xem ở dưới đó có điều trị được không? hoặc nếu đưa lên đây thì cháu có thể đi quãng đường xa như thế mà an toàn không?

Còn đã có lịch mổ ngày đó thì khó thay đổi khi chưa có kết luận của bác sĩ chị ạ. Phải khám thì lúc đó mới biết là có được nhập viện hay không. Khám cấp cứu thì làm cả thứ Bảy và Chủ nhật.
Cám ơn em@};- .Hiệp nhập viện Thái Bình từ trưa hôm 25/12 rồi Ruồi ạ
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Trưa hôm qua chị vào viện thăm bé Hiệp. Bé vẫn phải tiếp nước.
Ngày mổ không còn xa lắm, chị nói với mẹ Hiệp cố gắng để Hiệp nằm viện luôn đến gần hôm mổ cho yên tâm. Ngoài những lúc lên cơn co giật, bé rất ngoan, hay cười.
Chị có nói đến chuyện bố Hiệp, nếu cần cứ đưa lên viện tâm thần rồi nhờ người giúp nhưng có thể thời gian này anh ta đỡ hơn nên không thấy mẹ Hiệp có ý kiến gì...
 
3
0
0

saobien_vt

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị Loan ơi, em đã chuyển 1.000.000đ vào tk của chị, nhờ chị chuyển cho bé Hiệp giúp em (Số tk ....227). Em cám ơn chị nhiều
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Chị Loan ơi, em đã chuyển 1.000.000đ vào tk của chị, nhờ chị chuyển cho bé Hiệp giúp em (Số tk ....227). Em cám ơn chị nhiều
Ngày 29.12 nhận từ TK...số tiền 1000K của saobien_vt

@Chị Hai Dang: Ngày 12.01 em xin tiếp quản mọi việc chị cứ yên tâm.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Ngày 29.12 nhận từ TK...số tiền 1000K của saobien_vt

@Chị Hai Dang: Ngày 12.01 em xin tiếp quản mọi việc chị cứ yên tâm.
Loan ơi, trưa nay 10/01/2009 - mẹ con Hiệp lên HN để chuẩn bị nhập viện mổ, có gì các mẹ giúp nhé. Chị có nhắc chị ấy mang tiền theo (số tiền lần trước chị ấy nhận của bác nào đi Nga về ấy, nhận tại đài TH HNội).

Số điện thoại của chị Lê là : 01694 535 871

Mong bé Hiệp bình an.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Cả nhà ơi, mẹ nào giúp hộ mẹ con nhà Hiệp xem tình hình tiền nong thế nào. Chị ở dưới này không hiểu mô tê ra sao, mà mẹ con nó cũng lơ ngơ. Hiện tại đang làm thủ tục nhập viện.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Cả nhà ơi, mẹ nào giúp hộ mẹ con nhà Hiệp xem tình hình tiền nong thế nào. Chị ở dưới này không hiểu mô tê ra sao, mà mẹ con nó cũng lơ ngơ. Hiện tại đang làm thủ tục nhập viện.
Cả nhà 4 người (bà, con lớn, mẹ và Hiệp) đã làm xong thủ tục nhập viện, đang nằm tạm ở khoa điều trị, chiều làm thủ tục chuyển phòng.

Lát nghỉ trưa e sẽ ghé qua nhé, chị cứ yên tâm. :-*
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)

Em vừa gặp chị Lê ở bệnh viện, bà và cháu lớn đã về rồi.

Khoản tiền mà chị HD hỏi, thì ra là của ai đó điện thoại cho bà cháu, nói là ủng hộ tiền nhưng chưa chuyển vào tài khoản, chị ấy không biết ai gọi nên hỏi chị thôi ạ.

Chị ấy đã nộp thêm 1.700k tiền viện phí, 2 mẹ con còn 2.500k, đủ chi tiêu. Em dặn cất tiền cẩn thận, thì bảo, chị nhét cạp quần rồi. Hixx...Cháu vẫn đang mệt, vừa rồi lại lên cơn co giật, chưa có lịch mổ.

Điện thoại không biết dùng, em lấy để lưu số vào, dặn có chuyện gì thì gọi nhưng bảo chị không biết bấm số, đành viết ra giấy. Hhiii...Trong list cuộc gọi có cái tên "Anh yêu" nào đó mới gọi, em trêu: eo, chị tình củm thế, "anh yêu" chị vừa gọi à, thì cười toe toét bảo là điện thoại đi mượn, của người ta chứ chị có biết dùng đâu. hiiiii
 
Top