(MS172/CN) 24.09.2009 - Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Cảm ơn mẹ hakoastal, em ko ở VN ạ, thành ra em lại phải nhờ mẹ Chip Tôm Bi hoặc ai liên hệ hộ.

Cúc ơi, Cúc quen chị bên báo dân trí phụ trách trường hợp bé Cường à, Mr. Sam đang tìm phóng viên đó đấy. Cúc nhắn chị ấy liên hệ với samsey2@ncf.ca nhé

10h hôm nay em sẽ nói chuyện với chị Hà và nhờ chị ấy liênhệ với Mr. Sam ngay ạ
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

10h hôm nay em sẽ nói chuyện với chị Hà và nhờ chị ấy liênhệ với Mr. Sam ngay ạ
Chị ơi! cố gắng chị nhé! Cứ ra lại vào mà không làm được gì giúp mọi người. (áy láy quá và thương con qúa)
Mong cho con gặp nhiều may mắn.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Đọc những dòng thư này ... và khóc ... muộn quá, bọn mình đã muộn quá rồi, viết lên đây như viết một bản khai tử cho con, lòng đau như cắt ....

Dịch lược: Cường được chẩn đoán ung thư 2 năm trước và hoàn toàn ko được chữa trị. Bé rất gầy chủ yếu ko phải vì ko ăn được mà vì ung thư. Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, lôi Cường đi khắp nơi xét nghiệm và để gia đình hy vọng thêm vào việc ko thể, là không nên.
T.B. Em đã bỏ phần nguyên bản tiếng Anh ra và sửa lại lời dịch một chút do lý do cá nhân của người viết thư trên.
Mọi người sẽ xin các bác sĩ đơn morphine giảm đau cho Cường, nhờ mẹ Chip Tom Bi giúp đồ ăn yêu thích cho con ăn ngon miệng.

:crying:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Đọc những dòng thư này ... và khóc ... muộn quá, bọn mình đã muộn quá rồi, viết lên đây như viết một bản khai tử cho con, lòng đau như cắt ....



Mọi người sẽ xin các bác sĩ đơn morphine giảm đau cho Cường, nhờ mẹ Chip Tom Bi giúp đồ ăn yêu thích cho con ăn ngon miệng.

:crying:
:crying::crying::crying:
em vẫn ko tin đâu hu..hu, thế này nghĩa là thế nào:crying:
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Hu... hu...thương con quá, tại sao lại thế nhỉ. Trên đời này em sợ nhất là mất hết hy vọng, không hy vọng có nghĩa là không muốn sống nữa rồi. Số phận ơi! sao mà ngươi ác thế, cứ đùa giỡn với những đứa trẻ còn hồn nhiên và đầy nhựa sống. Em thấy không cam lòng, em thấy sợ, mỗi ngày "về nhà" em không muốn nhận được những tin thế này đâu. Làm sao bây giờ???:crying:
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Đọc những dòng thư này ... và khóc ... muộn quá, bọn mình đã muộn quá rồi, viết lên đây như viết một bản khai tử cho con, lòng đau như cắt ....



Mọi người sẽ xin các bác sĩ đơn morphine giảm đau cho Cường, nhờ mẹ Chip Tom Bi giúp đồ ăn yêu thích cho con ăn ngon miệng.

:crying:
:crying::crying::crying:
Muộn rồi, muộn mất rồi
"Ung thư 2 năm"
đau đớn biết bao.
thương con biết bao.
trời ơi!
:crying::crying::crying:
Các chị ơi! cố gắng xin đơn để mua thuốc giảm đau cho con các chị nhé! chứ không thì đau lắm, đau lắm.
Em sợ lắm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7
0
0

hoangp

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Các chị ơi,

Nếu lúc này mình không làmđược việc gì lớn lao cho con thì hãy cùng làm từng việc nhỏ một để:

- giảm bớt nỗi đau cho con và gia đình

- mang đến niềm vui cho con trong những ngày "cuối cùng" (em không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt rõ ý hơn, đau lòng lắm ...).

Chị Loan ơi, thứ 2 em sẽ gởi tiếp cho con 300.000 đồng. Chi giúp em,làm gì cho con cũng được,mua những thứ con thích an, thích chơi...em biết là số tiền nhỏ bé nhưng hy vọng mang đến cho con 1 ít niềm vui.

Còn về việc chị Mẹ Chip TomBi đề cập đến việc mua thêm thực phẩm chức năng cho con, bây giờ có cần và có nên làm không ah? Nếu cần và nên làm,em xin tài trợ chi phí mua thực phẩm chức năng này.

Ngàn lần cám ơn tấm lòng của các chị đến với Bé. Mong tin các chị và cầu mong điều tốt đẹp nhất cho con.
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Các chị ơi,

Nếu lúc này mình không làmđược việc gì lớn lao cho con thì hãy cùng làm từng việc nhỏ một để:

- giảm bớt nỗi đau cho con và gia đình

- mang đến niềm vui cho con trong những ngày "cuối cùng" (em không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt rõ ý hơn, đau lòng lắm ...).

Chị Loan ơi, thứ 2 em sẽ gởi tiếp cho con 300.000 đồng. Chi giúp em,làm gì cho con cũng được,mua những thứ con thích an, thích chơi...em biết là số tiền nhỏ bé nhưng hy vọng mang đến cho con 1 ít niềm vui.

Còn về việc chị Mẹ Chip TomBi đề cập đến việc mua thêm thực phẩm chức năng cho con, bây giờ có cần và có nên làm không ah? Nếu cần và nên làm,em xin tài trợ chi phí mua thực phẩm chức năng này.

Ngàn lần cám ơn tấm lòng của các chị đến với Bé. Mong tin các chị và cầu mong điều tốt đẹp nhất cho con.
Cám ơn chị nhiều lắm. Chỉ ước gì con...
nước mắt lại chảy dài
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Em cũng thấy xót xa quá. Chả biết nói gì hơn. Đợi tin các chị....
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Đọc những dòng thư này ... và khóc ... muộn quá, bọn mình đã muộn quá rồi, viết lên đây như viết một bản khai tử cho con, lòng đau như cắt ....



Mọi người sẽ xin các bác sĩ đơn morphine giảm đau cho Cường, nhờ mẹ Chip Tom Bi giúp đồ ăn yêu thích cho con ăn ngon miệng.

:crying:
Nhưng, người VN mình có câu: Còn nước còn tát, biết đâu, bọn mình cứ xúc tiến đi, để con chết dần, chết mòn trong đau đớn như thế này bọn mình còn đau lòng hơn, các Mẹ ơi, ai làm được gì cho con thì cứ làm đi, Giời phật sẽ phù hộ cho con được sống
.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Tý nữa mình sẽ đi HD thăm bé. Nhưng các mẹ ơi, con giờ có ăn được gì đâu, cháo còn chỉ uống nước cháo loãng thôi mà. Nên làm sao mà tìm cái gì ngon mua cho bé? Mình chỉ nghĩ nếu được thì mua thuốc giảm đau cho bé dùng. Nhưng cái này thì nhờ bạn nào hỏi BS có dùng được không.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Đọc những dòng thư này ... và khóc ... muộn quá, bọn mình đã muộn quá rồi, viết lên đây như viết một bản khai tử cho con, lòng đau như cắt ....



Mọi người sẽ xin các bác sĩ đơn morphine giảm đau cho Cường, nhờ mẹ Chip Tom Bi giúp đồ ăn yêu thích cho con ăn ngon miệng.

:crying:

Trời ơi. Em bị sốt virus mấy hôm. Hôm nay vào thì thấy tin này đây... Làm thế nào bây giờ các mẹ ơi? Sao con lại khổ quá thể này. Bé tí thế mà chịu biết bao nhiêu đau đớn, lại chả có hy vọng gì cả... Huhuhu.
 
36
0
0

Metrangngoc

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Thương con quá ...:crying::crying::crying:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Mình xin lỗi cả nhà nhé. Định đi chiều nay mà con trai Minh Minh sốt cao, không rõ nguyên nhân, giờ cả 2 mẹ con đang ở bệnh viện. Trời mưa, một mình mình đi thì hơi ngại. lại không có máy ảnh (máy nhà mình ông xã đưa đi làm vì nghĩ có máy của MM) nên để mai đi vậy. Vừa gọi điện cho Mười, hỏi xem con ăn được gì. Mười nói con chỉ ăn hoa quả gì mềm như vải, nho. Sữa thì con chỉ uống sữa tươi không uống được sữa bột,vì con nói gây (mình nói Mười cho con uống sữa bột cho có chất). Thuốc giảm đau Mười nói BS khuyên không dùng thuốc uống hay thuốc tiêm, nên Mười dùng cho con loại thuốc xịt ngoài da. Mình hỏi tên thuốc để mua thì Mười nói đang còn 2 hộp chưa phải mua. Nên mai mình đi sẽ mua cho con sữa tươi, nho loại ngon, cam sành để vắt nước. Thế các mẹ nhé.

Nói thật là đi đến nhìn con mà không làm gì được mình thấy đau lòng quá.
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Mình xin lỗi cả nhà nhé. Định đi chiều nay mà con trai Minh Minh sốt cao, không rõ nguyên nhân, giờ cả 2 mẹ con đang ở bệnh viện. Trời mưa, một mình mình đi thì hơi ngại. lại không có máy ảnh (máy nhà mình ông xã đưa đi làm vì nghĩ có máy của MM) nên để mai đi vậy. Vừa gọi điện cho Mười, hỏi xem con ăn được gì. Mười nói con chỉ ăn hoa quả gì mềm như vải, nho. Sữa thì con chỉ uống sữa tươi không uống được sữa bột,vì con nói gây (mình nói Mười cho con uống sữa bột cho có chất). Thuốc giảm đau Mười nói BS khuyên không dùng thuốc uống hay thuốc tiêm, nên Mười dùng cho con loại thuốc xịt ngoài da. Mình hỏi tên thuốc để mua thì Mười nói đang còn 2 hộp chưa phải mua. Nên mai mình đi sẽ mua cho con sữa tươi, nho loại ngon, cam sành để vắt nước. Thế các mẹ nhé.

Nói thật là đi đến nhìn con mà không làm gì được mình thấy đau lòng quá.
Chị ơi, con trai sốt ạ, cháu đã đỡ hơn chưa chị? Em cũng sẽ cố gắng sắp xếp về chơi với Cường nhưng chị ơi biết làm thế nào bây giờ.
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Khổ thân bé quá....:crying::crying::crying:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7
0
0

hoangp

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Các chị ơi,

Nếu lúc này mình không làmđược việc gì lớn lao cho con thì hãy cùng làm từng việc nhỏ một để:

- giảm bớt nỗi đau cho con và gia đình

- mang đến niềm vui cho con trong những ngày "cuối cùng" (em không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt rõ ý hơn, đau lòng lắm ...).

Chị Loan ơi, thứ 2 em sẽ gởi tiếp cho con 300.000 đồng. Chi giúp em,làm gì cho con cũng được,mua những thứ con thích an, thích chơi...em biết là số tiền nhỏ bé nhưng hy vọng mang đến cho con 1 ít niềm vui.

Còn về việc chị Mẹ Chip TomBi đề cập đến việc mua thêm thực phẩm chức năng cho con, bây giờ có cần và có nên làm không ah? Nếu cần và nên làm,em xin tài trợ chi phí mua thực phẩm chức năng này.

Ngàn lần cám ơn tấm lòng của các chị đến với Bé. Mong tin các chị và cầu mong điều tốt đẹp nhất cho con.
Chị Loan ơi,

Hôn qua em đã gởi vào TK chị 300.000 đồng. Em nhờ chị gúp dùm....

Cám ơn chị nhia62u
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Thu

Ngày 25.04.2009 nhận từ TK...9683 số tiền 300K của mẹ Hiếu và Việt Anh
Ngày 28.04 nhận từ TK...5556 số tiền 100K của Mẹ Tiếu Tiếu
Ngày 07.05 nhận từ TK...3852 số tiền 500K của hoangp
Ngày 18.05 nhận từ TK...3852 số tiền 300K của hoangp

***) Hôm qua quên mất mình chưa thông tin tài chính cho bác Loan. L dặn chị mua đồ cho con, nhưng chị nghĩ con chả dùng được gì nhiều, nên chỉ mua hộp bánh trứng, hộp bánh qui, và sữa tươi. Tổng cộng (được làm tròn bớt đi) là 100K. Bác L cập nhật giúp em. Mình tiết kiệm để dành lúc thật cần thiết các mẹ nhỉ?
Chi:
Như vậy tổng số tiền còn lại do các mẹ gửi là 1100K.
Đã bàn bạc với chi Tâm sáng nay sẽ mang thùng sữa tươi + hộp Ensure nước để uống thử xem bé có thích uống không + trái cây và bánh kẹo....
Cảm ơn chi Tâm nhiều :love:
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Mình xin lỗi cả nhà nhé. Định đi chiều nay mà con trai Minh Minh sốt cao, không rõ nguyên nhân, giờ cả 2 mẹ con đang ở bệnh viện. Trời mưa, một mình mình đi thì hơi ngại. lại không có máy ảnh (máy nhà mình ông xã đưa đi làm vì nghĩ có máy của MM) nên để mai đi vậy. Vừa gọi điện cho Mười, hỏi xem con ăn được gì. Mười nói con chỉ ăn hoa quả gì mềm như vải, nho. Sữa thì con chỉ uống sữa tươi không uống được sữa bột,vì con nói gây (mình nói Mười cho con uống sữa bột cho có chất). Thuốc giảm đau Mười nói BS khuyên không dùng thuốc uống hay thuốc tiêm, nên Mười dùng cho con loại thuốc xịt ngoài da. Mình hỏi tên thuốc để mua thì Mười nói đang còn 2 hộp chưa phải mua. Nên mai mình đi sẽ mua cho con sữa tươi, nho loại ngon, cam sành để vắt nước. Thế các mẹ nhé.

Nói thật là đi đến nhìn con mà không làm gì được mình thấy đau lòng quá.
Con trai đỡ chưa chị?
Cảm ơn chị nhiều:love:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Em bé 5 tuổi đau đớn “gánh” khối u trên mặt

Mình về rồi. Về đến HP lúc 3 giờ. Mà chẳng muốn post bài gì cả. Mình cũng không chụp ảnh đâu, xin lỗi các bạn nhé. Mặc dù mang máy ảnh đi. Vì trước đó có đoàn của tổ chức Childrren Of Vietnam đến, quay phim, chụp ảnh bé rồi. Bé khá mệt nên mình không muốn bắt con chụp nữa. Với lại, nói thật lòng, lúc đó nghĩ giơ cái máy ảnh ra, chỉ để chụp rồi đưa ảnh bé lên cho mọi người xem thôi, mình thấy đau lòng quá, nên quyết định không chụp nữa. Trước đó anh BS BV K (đi cùng đoàn COV) đã khám cho cháu và nói không nên đưa cháu đi HN nữa, ở nhà dùng giảm đau thôi.

Mình không thể né tránh thực tế là không gì cứu con được nữa. Chỉ cố chăm chút thêm...

Hôm nay mình lên, bé quen hơn. Trước đó mẹ bé kể mấy anh chị ở HN xuống, bé tỏ ra không thích.

Tìm không mua được sữa Ensure nước, mấy hàng đều nói hết và hẹn có sau. Mình sẽ mua sau nhé. Mình chỉ mua những đồ sau:

- Nho Úc: 0.8 kg * 170 = 136K
- Cam sành : 2.2 kg * 35 = 77K
- Trà HIP : 1 hộp (mình dặn bố Cường cho uống thay nước) = 85K
- Sữa tươi : 4 lốc nhỏ * 12 = 48K

TC = 346 K

P.S: Cảm ơn các mẹ hỏi thăm, nhưng không phải là con trai tớ, mà là con trai của Minh Minh bị sốt. Hôm qua vì cháu còn bị đau bụng, kết quả xét nghiệm bạch cầu tăng nên BV giữ lại theo dõi. Đến chiều thì về nhà rồi. Sốt virut (đang có dịch thì phải). Hôm nay cháu sốt đỡ cao 1 chút rồi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top