(MS197/CN) 25.06.2009 - Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Hic! Thương con quá! nghe kể mà xót hết cả ruột. Lát mình lại vào với con.

Mit Nem vất quá! Sương lắm í!:x:x
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

tạm thời em đã nộp tiền vào cho 5 ngày nằm phòng dịch vụ là 750k cho con, sau đó nếu con đỡ thì lúc đó có thể chuyển sang phòng thường để tiết kiệm chi phí. Con còn nằm viện lâu dài nên em cũng xin mạn phép vượt quy tắc tiết kiệm của quỹ một chút đã vì thương quá các mẹ ạ. :((
:(:)(:)((
Lở ơi con cứ ở lại phòng dịch vụ 5 ngày nữa là 10:((
Mai tớ chuyển 750k tiền 5 ngày tiếp theo:(:)(:)((
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Chị Nhím Cún ơi, tối nay em mua sữa Dumex để sáng sớm mai đem vào rồi, nếu chị lỡ mua rồi thì chị cứ đem vào trước, em sẽ đem sau. Mai em sẽ mang bình đong pha cho em bé chị nhé. Cảm ơn chị nhiều.

@ chị Cáo :x
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Các chị ơi , em ở xa chả biết giúp con thế nào , các chị cho em góp 1 chai nước hoa CHANEL No5 để đấu giá giúp con nhé
@Pooh : Em ơi thấy bảo em có người quen sang sing à , có thể giúp chị gửi về cho con ko
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Các chị ơi , em ở xa chả biết giúp con thế nào , các chị cho em góp 1 chai nước hoa CHANEL No5 để đấu giá giúp con nhé
@Pooh : Em ơi thấy bảo em có người quen sang sing à , có thể giúp chị gửi về cho con ko
Mẹ nó ơi mình cũng sẽ ở Sin từ 5 đến 11/8 đấy. Sẵn sàng cầm về giúp nhé.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

:(:)(:)((
Lở ơi con cứ ở lại phòng dịch vụ 5 ngày nữa là 10:((
Mai tớ chuyển 750k tiền 5 ngày tiếp theo:(:)(:)((
Thương quá,:(:)(:)(( chắc đau lắm đấy cố lên con nhé!

Em tiếp chị Cáo 5 ngày tiếp theo ạ.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

chiều tối em có vào thăm con gặp Mit Nem và chị Sông Cấm dúi ngay vào tay em cốc cháo giao nhiệm vụ đút nốt cho con cháo trong khi bố con đi ăn.
Con mổ xong, trên chân vẫn còn băng thẫm máu đỏ, cứ khóc trong tay mẹ. Trông thương không thể chịu nổi.

vì chân băng như vậy, nên có lẽ nên đóng bỉm cho con tạm mấy hôm nằm phòng điều hòa không mỗi lần con xi xi là khó lắm, hoặc lại tè mà nước tiểu vào chân băng thì khổ. Vì vậy, cho nên, cái túi bỉm bận trước các mẹ cho Nghé, lẽ ra đưa cho mẹ Hà Cún Linh mà em xin mạn phép đem vào cho con dùng nhé.
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Các chị ơi , em ở xa chả biết giúp con thế nào , các chị cho em góp 1 chai nước hoa CHANEL No5 để đấu giá giúp con nhé
@Pooh : Em ơi thấy bảo em có người quen sang sing à , có thể giúp chị gửi về cho con ko
Có chị ạ, ngày mai chị ở cơ quan em đi, chủ nhật về. Có gì em sẽ nhắn tin cho chị nhé.
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Mẹ nó ơi mình cũng sẽ ở Sin từ 5 đến 11/8 đấy. Sẵn sàng cầm về giúp nhé.
Chị ơi, chị cũng đi Sing đợt tới ạ. Thế thì bọn em chắc sẽ có việc cần nhờ chị đấy ạ. Chị cho em xin số tel nhé. Cám ơn chị nhiều
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Độ này em bận chẳng chạy qua thăm con được, tuần này em cố gắng vậy. CHúc con chóng hồi phục.
 
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

cảm ơn Trời Phật! cảm ơn các mẹ! vậy là con đã đc mổ, tuy có đau nhưng sau này con sẽ được đi bằng chính đôi chân của mình, được chạy bằng đôi chân của mình ra ôm các mẹ. cảm ơn Mít Nem, cảm ơn KUKU 2 em thật vất vả. chưa nay chị vào với con có cần gì không em ơi?
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

cảm ơn Trời Phật! cảm ơn các mẹ! vậy là con đã đc mổ, tuy có đau nhưng sau này con sẽ được đi bằng chính đôi chân của mình, được chạy bằng đôi chân của mình ra ôm các mẹ. cảm ơn Mít Nem, cảm ơn KUKU 2 em thật vất vả. chưa nay chị vào với con có cần gì không em ơi?
Tạm dừng đừng mua gì chị ơi, cam quýt đã có đủ, còn lâu mới hết, sữa bột sáng em cũng mua vào rồi. Cháo em cũng mang vào sáng rồi, tý mang vào tiếp, vào động viên là chính thôi chị nhé:x

Hôm nay chị TSH có gửi em 500k và chị Cam gửi 200k của bạn chị cho bé Lở. Cảm ơn cả nhà.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
125
0
0
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Thứ 7 này bọn em sẽ lại vào với bé tiếp. Chỗ em còn 1 túi bỉm loại to, sẽ mang vào cho bé...
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Chi phí phòng dịch vụ khi nào thanh toán viện phí mình sẽ cố gắng liên hệ xin miễn hoặc giảm. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hôm qua là ngày mùng 1 thật đáng nhớ, khi có một số phận không may và một bé Lở may mắn hơn, chẳng biết nói thế nào nữa... Mong vết mổ của bé sẽ sớm bình phục và được phẫu thuật nốt đôi bàn tay bé nhỏ.
 
84
0
0

Mẹ tiểu xu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Mừng cho con trai . Mong con trai mau mau sớm khỏe mạnh lại để tiếp tục chiến đấu một lần nữa
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Đêm đầu tiên Lở ko ngủ nổi vì đau, khóc cả đêm, mẹ thức cả đêm bế con. Đêm hôm qua con đã bắt đầu ngủ rồi:x Ăn uống thì hai hôm đầu con đau quá nên chẳng ăn được gì mấy dù ngày nào em cũng cố gắng mang cháo vào hai buổi, mỗi bữa chỉ ăn được vài thìa cháo và sữa, chiều qua bố mẹ và em cùng giữ ép con ăn cháo mà cu cậu gào khóc, cắn chặt thìa ko chịu ăn, được mấy thìa lấy bimbim ra cho ăn thì ăn ngon lành. Có chị có chồng nằm ở giường bên cạnh chiều qua đề nghị em để chị mang cháo cho Lở buổi sáng nay vì tiện sáng chị cũng mang đồ ăn cho chồng còn trưa nay em quyết định đổi món mua phở đem vào thử xem sao cuối cùng cu cậu ăn ngon lành, em mừng quá:x

Thực lòng mấy hôm nay vào thăm con, thấy con ăn uống ít, ko ngủ được trông gầy đi rõ nên em vẫn lo ko biết liệu rồi có ổn ko nên chẳng dám nói gì, hôm nay biết con ngủ được và con bắt đầu ăn được rồi em mới thấy tạm yên tâm. Cầu mong con sẽ chóng hồi phục@};-

Em cảm ơn chị bichthuy mấy hôm đã nấu cháo cho con phụ cùng với em để mang vào cho Lở, cảm ơn chị thật nhiều@};- Chiều nay tý em vào xin phép được đóng luôn tiền 5 ngày tiếp theo cho con nằm điều hòa mà bác Cáo đã tặng con nhé vì hôm nọ em đóng là đến hết CN, em sợ ko đóng sớm thì đến sáng thứ 2 em vào họ lại chuyển con sang phòng kia.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

- Chiều nay tý em vào xin phép được đóng luôn tiền 5 ngày tiếp theo cho con nằm điều hòa mà bác Cáo đã tặng con nhé vì hôm nọ em đóng là đến hết CN, em sợ ko đóng sớm thì đến sáng thứ 2 em vào họ lại chuyển con sang phòng kia.
MN ơi chị nói bác sĩ để con nằm luôn phòng đó đi nhé ! để họ khỏi chuyển con đi chỗ khác ,sau bác Cáo đến em, em sẽ đóng tiền cho con nằm tiếp phòng dịch vụ .

Cảm ơn MN, cảm ơn chị Bich Thủy đã nấu cháo cho con.@};-
Cảm ơn các mẹ đã chạy đi chạy lại chăm nom con@};-
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Mít Nem ơi, hôm nay chị ck 750k vào tk của bác LG rồi em ạ. Chắc Thứ Hai mới vào đến tk. Nhờ bác LG xác nhận.:x
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Sau 291179 thì lại đến lượt chị nhé Mít Nem nếu con vẫn phải nằm viện. Thế là con sẽ không phải ra ngoài cho nóng nực.

Cảm ơn Mít Nem, Kuku và các mẹ không quản trưa tối luôn có mặt động viên con.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Nhẽ ra hôm nay là nhóm của Nhím Châu Anh định vào với bé nhưng con của Nhím ốm ko vào được, em đã vào gửi 400k cho nhà Lở tiền ăn từ CN đến hết thứ 4 rồi ạ. Em có mon men tỉ tê hỏi y tá về diễn tiến của con thì cô có bảo là ca này khó, bản thân bs trưởng khoa cũng nói vậy và bác rất trăn trở với trường hợp này. Cô bảo rằng hiện giờ vết mổ của con tạm ổn. Còn việc con có đi được vững chãi hay ko thì ko ai dám chắc 100% bởi bàn chân của con quá nhỏ, và ngón ngắn hơn so với trẻ thường và bs cũng cố gắng hết sức rồi. Em cũng nói rõ những gì mà cô y tá nói với hai vợ chồng Mẩy, mong hai vợ chồng hiểu rằng bs và các mẹ ủng hộ đã hết sức cố gắng cho con một cơ hội để có thể đi lại, còn lại cũng là sự cố gắng của bản thân con và cơ thể của con sau này, chẳng ai nói trước được gì, nhưng thôi hi vọng là mọi sự sẽ diễn tiến tốt đẹp. Cầu Trời phù hộ cho con.
 
Top