(MS197/CN) 25.06.2009 - Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Chiều nay mình vào viện làm nốt thủ tục. BS Nghĩa đang đi công tác không gặp trực tiếp đc, Về vấn đề thanh toán tiền phẫu thuật và viện phí cháu đều được miễn, còn lại tiền giường dịch vụ nếu tính đến tối CN se phát sinh thêm 4 ngày (600k) BV sẽ hỗ trợ. Chị y tá trưởng nói quỹ không có nhiều tiền và cũng phải giúp nhiều trường hợp khác nữa nên mọi người thông cảm. Nói thêm là tuần trước BS Lê Hoàng ở khoa khi biết hoàn cảnh nhà cháu khó khăn cũng giúp mẹ con 500k (đưa cho Mẩy rồi).

Về chuyên môn BS Hoàng đã ghi vào sổ lịch hẹn khám lại sau 2 tuần (31.8). Về nhà phần vết thương bó để nguyên. Sau đó khi khám lại BS sẽ tiên liệu các việc tiếp theo. Có điều BS cũng nhấn mạnh khó khăn nhất hiện tại là việc luyện tập, điều chỉnh cho cháu. Vì đứa bé đang trong giai đoạn phát triển, hệ thống xương chưa ổn định nên bắt buộc phải nắn chỉnh nhiều lần theo từng giai đoạn. Bởi vậy hiện tại chưa có lịch cố định sau khi tái khám. Tóm lại việc để bé đi lại được bình thường cần thời gian rất dài theo dõi, tập luyện, thăm khám… các mẹ ạ.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Em nghĩ mình phải dặn mẹ cháu về nhà chăm phải cháu cẩn thận, đặc biệt giữ gìn vệ sinh cho cháu chứ ở nhà có khi nghĩ thoáng, cháu nghịch bẩn lại cứ bảo một tí không sao thì chết.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Trưa nay em vào thăm 2 mẹ con Lở. Bao nhiêu hôm không vào được với con nên hnay em mới thấy được công lao của các mẹ đã hết lòng chăm sóc con thế nào (nhất là chị Mít Nem ạ. Em gửi tới chị nè :-*:-*:-*). Trộm vía con trông khỏe khoắn lên nhiều lần rồi, mừng là chân con trông đã thẳng hẳn ra. Hy vọng là con sẽ tập luyện để được chạy nhảy sớm như các bạn. Mà Lở toàn bắt mẹ bế đi chơi thôi. Mẩy thì gầy đi nhiều. Em chơi đùa với 2 mẹ con vui ra trò đấy!
Chắc tối nay được lên tàu về nhà nên 2 mẹ con có vẻ vui lắm. Thấy Mẩy bảo là sáng mai 10h là sẽ về đến nhà rồi. Em đã dặn dò Mẩy là về thì cố gắng giữ gìn vệ sinh cho con, không cho con nghịch bẩn để 2 tuần nữa tái khám sẽ tốt hơn nhiều lần. Em cũng gửi cho Mẩy 200K để về mua chút gì bồi dưỡng hàng ngày cho con. Mãi Mẩy mới chịu nhận.
Hôm nay vào viện em còn có "cơ hội" giới thiệu đôi chút về NHÀ chúng mình ạ. Các chị con của cụ già nằm giường đối diện giường Lở lại cứ nghĩ là chị em chúng mình vào giúp mẹ con Lở thế này là đi "làm công ăn lương" của 1 tổ chức nước ngoài nào đấy. Hihi! Đến khi em giới thiệu về CSTT thì cứ "à, ra thế" "thế à, hay nhỉ", v.v. Hy vọng sẽ có nhiều người biết tới CSTT của chúng mình để có thêm những tấm lòng Nhân cùng tham gia nữa, các mẹ nhỉ! Yêu cả nhà mình lắm lắm!!!! :cstt04:
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Chị Loan ơi, hôm qua em đã chuyển 200k từ tk ... 4230. Chị kiểm tra giúp em nhé. Em cảm ơn!
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Giờ này 2 mẹ con đang trên tàu rồi, ngủ 1 giấc thật ngon mai về nhà bình an nhé:-*
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Công nhận là Mẩy rất khái tính các mẹ nhỉ, rất giữ ý tứ nữa chứ, mà cu con bám mẹ ghê quá chả theo ai gì cả.

Mẹ Yingtiti cũng nhờ em gửi cho hai mẹ con 200k em đưa tận tay Mẩy rồi ạ.
Cảm ơn mẹ Yingtiti nhiều ạ !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,149
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Chị Loan ơi, hôm qua em đã chuyển 200k từ tk ... 4230. Chị kiểm tra giúp em nhé. Em cảm ơn!
Ngày 16.08 nhận từ TK ...4230 số tiênf 200K của Chic Chic



Tài khoản chị nhận được sự ủng hộ của các mẹ cho bé Lở. Chị post lên đây để MN tổng kết đợt 1 giùm nhé

Ngày 30.06 nhận từ TK...6015 số tiền 100K của green_pepper
Ngày 01.07 qua TK số tiền 201K của mẹ Cáo
Nhận 200K của Mẹ Mít nhợn
Ngày 09.07 nhận từ TK...6909 số tiền 200K của Me kem
Ngày 07. nhận 300K của poohnkitty_vn
Ngày 28.07 nhận số tiền từ TK 7744 số tiền 300K của SCP (1000-300-300)
Ngày 27.07 nhận sô tiền 750K của Me Cáo giúp bé Lở nằm ở phòng theo yêu cầu
Ngày 16.08 nhận từ TK ...4230 số tiên 200K của Chic Chic

Tổng thu đầu cầu ALnML là 2250K:x@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

@ chic chic: Yên tâm nhé, chị đã dặn điếc cả tai mẹ nó về vụ giữ sạch sẽ cho con rồi.

Hôm qua em đã gửi mẹ Lở 500k để về bồi dưỡng cho con. Vì con ko thích uống sữa nên em ko mua sữa nữa mà chỉ mua một số đồ ăn đi đường cho hai mẹ con. Mẹ Mẩy gửi lời cảm ơn đến tất cả các mẹ. Em xin cảm ơn chị Nhím Cún rất nhiều đã tổ chức chuyến đi và đã đưa hai mẹ con ra ga, lên tàu rồi chị mới về, cảm ơn cả các anh chị ở cơ quan chị đã đi cùng và chăm sóc cho hai mẹ con trong suốt chuyến đi. Sáng nay Mẩy đã gọi cho em báo là hai mẹ con đã về đến nhà an toàn rồi.

Về chi phí em đã gửi bản tổng hợp cho chị L và chị sẽ pot lại sau giúp em. Cảm ơn chị nhiều.

Phần tiền phòng lạnh của con, theo tính tóan của bác y tá trưởng là còn thiếu 4 ngày (600k), khoa Xương ủng hộ cho con và ko phải đóng thêm tiền nữa. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bác sỹ và y tá của khoa Xương bệnh viện Saint Paul đã giúp đỡ cho gia đình Lở trong suốt một tháng qua.

Kể vài chuyện vui cho các mẹ nghe sau mấy lần chờ con phẫu thuật và em ngồi buôn chuyện với Mẩy ở ngoài:
Thứ nhất về việc hai vợ chồng lấy nhau thế nào, em có hỏi về tục lệ thì Mẩy có kể là người Mông thì tự do đi tìm bạn tình còn người Dao đỏ thì bố mẹ nhà trai đến nhà hỏi cưới. Hai vợ chồng ko hề biết mặt nhau cho đến ngày đón dâu. Em có hỏi lại là về nhìn thấy chú rể có thất vọng ko?:p Mẩy cười. Em hỏi lại là thế chồng lấy về có nói gì ko? Thì Mẩy trả lời em là nó gọi điện xuống bảo là về đến nhà rồi. :D (đấy tiếng nhiều lúc ko sõi nói chuyện nọ xọ chuyện kia, Mẩy tưởng em hỏi là chồng đi về nhà có nói gì ko? mà em ý hỏi là chú rể rước dâu về có thắc mắc gì ko?). Rồi lại hỏi chuyện có ai lấy xong mà trốn ko? Thì Mẩy bảo là có, cô dâu trốn về là nhà gái phải trả lễ phạt. Còn nếu chồng đuổi mình về thì nhà chồng phải trả lễ phạt. Eo nghe xong thấy mình may mắn vì ko là người dân tộc các mẹ nhờ:">

Em lại hỏi chuyện thế ở nhà có ti vi xem ko? Anh cu Lở về nhà phải chịu khó bồi dưỡng ép nó ăn hoặc lừa nó xem ti vi để dễ cho ăn thì Mẩy bảo là nhà chồng ko có ti vi, chỉ có nhà bà ngoại có thôi. Vì thế nên bọn trẻ con thích về bà ngoại chơi. Đợt vừa rồi hai vợ chồng đi vắng, ông bà nội trông mấy hôm là gửi bé lớn về nhà bà ngoại trông chứ ông bà nội cũng đi làm suốt. Về công việc thì thông thường chồng vẫn đi làm ruộng và nuôi gia súc thêm, còn Mẩy thì địu con trên lưng đi bán quà lưu niệm ở Sapa. Em dặn cẩn thận rồi là thôi, nếu có muốn đi bán hàng thì phải có chồng ở nhà trông con chứ đừng địu con đi nữa, nó đang bị thế mệt phải ở nhà cho khỏe. Mẩy cười bảo em biết rồi chị đừng lo. Mong sau hai tuần con sẽ khỏe hơn chứ như hiện giờ thì anh cu Lở bé bằng nửa cái lúc mới ra đây. Hôm nào em sẽ pot ảnh cho các mẹ xem sau. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã quan tâm chăm sóc con suốt 1 tháng ở đây.:x
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Mít Nem đã cập nhật thông tin về 2 mẹ con rùi, tuy nhiên còn 1 tin rất vui muốn chia sẻ với các mẹ: Mẩy bảo cu Lở về đến nhà gặp anh vui lắm lắm, sáng nay về nhà là đòi ăn và ăn gần hết bát cơm dù chả có thức ăn gì:x chả bù ở bệnh viện cả ngày chả ăn nổi nửa bát cơm. Thế mới biết tinh thần quan trọng và đúng là chả đâu bằng nhà mình các mẹ nhỉ...mong cu con nhanh phục hồi sức khỏe khi được ở nhà
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Ngày 16.08 nhận từ TK ...4230 số tiênf 200K của Chic Chic



Tài khoản chị nhận được sự ủng hộ của các mẹ cho bé Lở. Chị post lên đây để MN tổng kết đợt 1 giùm nhé

Ngày 30.06 nhận từ TK...6015 số tiền 100K của green_pepper
Ngày 01.07 qua TK số tiền 201K của mẹ Cáo
Nhận 200K của Mẹ Mít nhợn
Ngày 09.07 nhận từ TK...6909 số tiền 200K của Me kem
Ngày 07. nhận 300K của poohnkitty_vn
Ngày 28.07 nhận số tiền từ TK 7744 số tiền 300K của SCP (1000-300-300)
Ngày 27.07 nhận sô tiền 750K của Me Cáo giúp bé Lở nằm ở phòng theo yêu cầu
Ngày 16.08 nhận từ TK ...4230 số tiên 200K của Chic Chic

Tổng thu đầu cầu ALnML là 2250K:x@};-
Cộng thiếu 1k roài cụ ợ:D
 
10,149
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Tài khoản ALnML nhận được sự ủng hộ của các mẹ cho bé Lở. Chị post lên đây để MN tổng kết đợt 1 giùm nhé

Ngày 30.06 nhận từ TK...6015 số tiền 100K của green_pepper
Ngày 01.07 qua TK số tiền 201K của mẹ Cáo
Nhận 200K của Mẹ Mít nhợn
Ngày 09.07 nhận từ TK...6909 số tiền 200K của Me kem
Ngày 07. nhận 300K của poohnkitty_vn
Ngày 28.07 nhận số tiền từ TK 7744 số tiền 300K của SCP (1000-300-300)
Ngày 27.07 nhận sô tiền 750K của Me Cáo giúp bé Lở nằm ở phòng theo yêu cầu
Ngày 16.08 nhận từ TK ...4230 số tiên 200K của Chic Chic

Tổng thu đầu cầu ALnML là 2250K

Mit &Nem nhận được

Nhận từ chị Bichthuy và Mitnem 2000K

Nhận từ TSH và bạn Cam 700K
Nhận từ Ếch 300K
Nhận tiền ủng hộ của bạn chị bichthuyhn 1000K
Nhan tien ung ho 5 ngay tien phong lanh cua 291179 750K
BBC ung ho 2 ngay tien an 200K
Nhan tien ung ho 5 ngay tien phong lanh cua chi bichthuyhn 750K
Nhan tien ung ho cua Cam 500K

Tổng MN nhận được là 6200K
Tổng thu là 6200K + 2250K = 8450K


Mit &Nem đã chi
15.07 Đi xe ôm từ Tả Phìn xuống Lào cai của 3 người 210K
15.07 Vé tàu Sapa-HN: 3 người 900K
Ăn tối qua + uống nước 125K
Taxi từ ga về viện 40K
Tiền đi về Sapa của bác Chạn (người dẫn hai vợ chồng xuống) + tiền ăn. 425K
Ứng tiền ăn 5 ngày từ 15 đến hết 19/7 500K
Mit dua tien an tu 24/7 den 5/8 1300K
Mit dua tien an tu 8/8 den 14/8 (toi 8 bo Lo ve nen tien an giam xuong 60k tu 9/8) 500K
Mit nop tien phong lanh tu 22/7 den het 14/8 (23 ngay) 3450K
Chi Nhim Cun mua ve ve Sapa cho hai me con Lo + tiền taxi đi về ... 390K +110K
Dua tien boi duong cho Lở luc ve 500K

Tổng chi cả đợt là 8450K

Tổng kết 8450K - 8450K = 0

Xin cảm ơn Mit & Nem đã nhiệt tình chu đáo giúp đỡ cho hai mẹ con Lở trong suốt thời gian qua :x - Xin cảm ơn sự quan tâm và đóng góp nhiệt tình của các bố các mẹ :x .



@Mẹ Cáo : Để giữ làm tin ;)ko trả đâu.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Trưa nay mình có nói chuyện vởi Mẩy hỏi tình hình cu Lở, thấy bảo mấy hôm gió to, chắc mẹ sơ suất để con bị lạnh nên thấy bảo bị ho mấy hôm nay thế là lại lười ăn, vẫn gầy như hôm ở viện. Cũng chỉ biết dặn mẹ phải chăm sóc con thật cẩn thận, tranh thủ thời gian ở nhà mà bồi bổ cho con đừng tha lôi ra ngoài đường nhiều. Vài dòng update để các mẹ biết tình hình con thôi ạ
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Tình hình là sáng nay Mít nem gọi cho em nói một bên chân cu Lở bị vỡ phần bột bó bên ngoài. Gọi điện cho bs Hoàng bs bảo phải đưa xuống để bó lại vì BV Lào Cai cũng ko đảm bảo. Mít bảo mẹ con cháu tối nay sẽ khăn gói đi tàu và sáng mai xuống HN sớm.

Mình đã liên hệ với bs Nghĩa và sáng mai sẽ có bs bó bột lại cho cháu rồi chiều có thể về được. Haizzz, chả hiểu mẹ Mẩy để con lê la một mình ko để ý hay sao mà lại như vậy. Hy vọng sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến phần xương được phẫu thuật.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Tình hình là sáng nay Mít nem gọi cho em nói một bên chân cu Lở bị vỡ phần bột bó bên ngoài. Gọi điện cho bs Hoàng bs bảo phải đưa xuống để bó lại vì BV Lào Cai cũng ko đảm bảo. Mít bảo mẹ con cháu tối nay sẽ khăn gói đi tàu và sáng mai xuống HN sớm.

Mình đã liên hệ với bs Nghĩa và sáng mai sẽ có bs bó bột lại cho cháu rồi chiều có thể về được. Haizzz, chả hiểu mẹ Mẩy để con lê la một mình ko để ý hay sao mà lại như vậy. Hy vọng sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến phần xương được phẫu thuật.
chán như con gián thế nhỉ, biết ngay mà về nhà là lại cho lê la ngay mà, thôi lại cầu mong may mắn tiếp vậy.
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Sáng mai 2 mẹ con xuống ga Hà nội lúc 4h30' sáng. Mình sẽ ra ga đón 2 mẹ con (chắc phải để 2 chuông đồng hồ mới dậy nổi đây:">. Ngày về thì có thể là tối mai or tối CN tùy thuộc có mua được vé hay không.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Sáng nay chị Nhím Cún 4h sáng ra ga đón hai mẹ con Lở đưa về viện SP và còn nấu sẵn cơm cho hai mẹ con ăn, cảm ơn chị nhiều nhiều vì hôm nay mưa to gió lớn chị vất vả quá:x

Cu Lở xuống bị viêm họng và sốt nên khoa Xương ko thể gây mê và làm bó bột cho con được như dự kiến ban đầu. Giờ bs yêu cầu phải điều trị xong mới đưa sang bó bột lại (chân bên phải tuột hoàn toàn bột ra rồi, bs có giải thích là bình thường vì khi chân hết sưng thì bột bị tuột ra). Vậy nên hôm nay đã nhờ bs phòng bó bột bó tạm để giữ cho sạch sẽ, chờ khi nào khỏi ho thì sẽ bó lại cho đúng để chỉnh như khoa Xương đã làm.

Sáng nay em và kuku sau một hồi vòng vèo đưa Lở đi khám họng chuyên khoa trong SP thì làm thủ tục cho con nhập viện và chuyển lên khoa Hô hấp nhi tại SP theo chẩn đoán của bs ở phòng khám là viêm phổi. Lên đến khoa Hô hấp thì họ bảo trường hợp này khoa Xương miễn phí nhưng vào khoa hô hấp là phải thanh toán tiền. Thế là bọn em bàn tính và xin ý kiến chị L xong thôi, quyết định về lại khoa xương ăn vạ để cho hai mẹ con được ở khoa Xương miễn phí. BS và y tá đồng ý rồi thì em và kuku đưa hai mẹ con ra phòng khám tư 21 Phan Chu Trinh khám. Bs nói ko viêm phổi, chỉ là viêm đường hô hấp trên (may quá) thế là hai mẹ con lại về khoa xương nằm. Em và kuku đi mua cơm nước, ăn cơm trưa xong đi mua thuốc rồi lại vào. Vừa lúc anh cu Lở tỉnh dậy, kuku phải đi ngay nên em cố ở lại cùng mẹ Lở ép con uống thuốc, cái anh cu này ghê gớm mím chặt mồm, phải bóp mồm đổ thuốc ép mà uống một lúc lại nôn ra một phần. Em dặn dò mẹ nó phải cho uống thuốc liều lượng ra sao rồi, có điều thằng bé khó uống thuốc quá, em cũng đã nhờ chị có con nằm cùng phòng hỗ trợ giúp cho Lở uống thuốc vào các bữa. Các mẹ có ai đến thăm con thì lại để ý giúp em cái phích nước và việc thuốc thang của con nhé. Mẹ Lở có bảo trước khi xuống con cân được 12kg, sau khi mổ về nhà cân lại còn 7.5, đúng là khổ thân thằng bé bị đau quá gầy sọp cả người.

Hôm nay em đã mua thuốc cho con hết 160k + đưa 120k tiền ăn cho hai mẹ con hai ngày. Thứ 2 em sẽ vào đưa tiếp tiền ăn những ngày sau. Tuần tới em đi Đà nẵng 10 ngày từ thứ 3 nên sẽ ko vào được SP nữa, vậy mong các mẹ bớt chút thời gian tranh thủ giúp con chút nào hay chút ý các mẹ nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều:-*
 
10,149
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Bống nhà chi uống ks cũng nôn ra đấy. Nên đúng là khó càng khó hơn.
Mọi người vất vả quá. :x:-*
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Hì, cũng may cu Lở được nhiều bác sĩ giúp. Vụ chuyển lại về khoa là do một chị BS ở khoa Nhi của Saint Paul tư vấn. Chị nói như mình mô tả thì cu con chưa bị nặng lắm, ko cần chuyển khoa làm gì cho phức tạp mà nhờ BS chuyên khoa nhi sang khám và cho thuốc. Hôm nay chị ko trực còn đến thứ 2 chị sẽ qua khám cho Lở, thế nên phần ho sốt cũng tạm thời yên tâm được.

Hôm nay là thứ 7 nên mình ko nhờ được BS nào trong SP khám cho, nên đưa qua 1 bs ở bv Tai mũi họng TW nhờ khám (cũng miễn phí thôi ạ, he he), may anh cu chỉ bị viêm đường hô hấp trên. BS cũng nói có vấn đề gì thì gọi điện cho bs hoặc khám lại.
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Báo cáo cả nhà tình hình sáng nay mình vào đưa cu Lở sang nhờ bs Nhân bên khoa hồi sức cấp cứu Nhi khám, chị ấy nói cu con bị phổi rồi :( Có lẽ hôm thứ 7 bs đề nghị tiêm nhưng vì cuối tuần ko có người lo việc đưa đi tiêm đc đành fải dùng kháng sinh đường uống nên ko dứt được bệnh ngay. Dù vậy chị Nhân nói mới ở thể nhẹ, đã dùng kháng sinh bs hôm trước kê, giờ chỉ tăng liều lượng lên và theo dõi thì ko đáng lo ngại lắm.

Ban sáng bên khoa yêu cầu chuyển sang khoa hô hấp điều trị đúng bệnh của Lở nhưng việc chuyển ko đơn giản, thủ tục lằng nhằng, chi phí nữa nên mình cũng có xin ý kiến bác trưởng khoa. Đến chiều thì bs Lan sang lấy giấy tờ và có cô y tá đi làm thủ tục nhập viện lại (vẫn khoa xương) cho Lở. Vậy là Lở vẫn nằm khoa Xương, phòng X2. Chiều nay chị Hà Sông Cấm cũng vào để lo thủ tục cho bé (vì ban đầu tưởng là phải chuyển khoa).

Về chi phí mình có mua thêm 1 ít thuốc bs kê thêm và tiền ăn 6 ngày cho Mẩy (300k) (Mít Nem dặn thế vì hôm nay nàng bận mai nàng đi phiêu diêu bay nhảy tận Đà Nẵng rồi :D). Có điều bệnh phổi của Lở cũng ko chủ quan được, thật may bs Nhân nói hàng ngày đưa qua bs khám lại, ở cùng BV nên cũng dễ. Vậy các mẹ thu xếp được thời gian thì vào thăm 2 mẹ con nhé, đỡ đần Mẩy phần nào, dạo này cô ấy gầy gò tiều tụy quá.
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Mong mọi người cùng giúp đỡ bé trai Phàn Láo Lở ở Sapa bị khoèo chân

Cô Mít Nem đi vắng nên gay quá, về thuốc thang cho con mình và Kuku đã cho uống và dăn dò Mấy cẩn thận rồi (nhờ cả chị giường bên nhắc nhở) nên mọi người yên tâm.

Sáng nay Lở không còn sốt nữa ăn cũng được, ngày mai bs sẽ đến khám lại cho con.

Tuần này Mít Nem đi vắng mình nhận vào các buổi chiều xem cơm cháo cho 2 mẹ con thế nào, còn các buổi trưa co mẹ nào rảnh qua giúp với nhé. Mẹ mấy thì cứ khăng khăng thôi trưa các chị bận lắm không phải vào đâu ạ em lo được) @};-
 
Top